Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 51

Trái Nhịn Nhục

(The Fruit of Patience)

(Giacơ 5:7-9)

www.vietnamesehope.org

 

 

“Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng: họ bền lòng chờ đợi sản vật quí báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa.  Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa.”

(Be patient, then, brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. The Judge is standing at the door!)

 

 

* Buổi sáng hôm nay c/ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa về trái thứ 4 của ĐTL “trồng tỉa” trong đời sống của ~người cơ đốc… đó là đức hạnh của sự hay nhịn nhục

 

> 2 Chữ "nhịn nhục" theo bản Kinh Thánh tiếng Anh… được dịch là chữ "patience"… hay là "long-suffering"

> "Patience" có nghĩa là kiên nhẫn… trong sự trông mong hay chờ đợi 1 điều gì đó…

> Còn định nghĩa của chữ "long-suffering" là "the ability to endure pain over a long period of time"

Nghĩa là năng sức chịu đựng sự đau khổ… 1 cách lâu dài!

> Theo từ nghữ nguyên gốc của tiếng Hy-lạp… “nhịn nhục” là chữ “makro-thumia” gồm có 2 phần: “makro” nghĩa là “long” (kéo dài), còn “thumia” nghĩa là “anger” (sự tức giận)… như vậy “kiên nhẫn” là 1 khả năng chịu đựng, không mau nóng giận… 

 

 

I. Thiếu Người Hầu Việc

> Là 1 trong ~người lãnh đạo/chăn bầy cho H/T ở đây… tôi thường suy nghĩ và cầu nguyện với Chúa về 1 nhu cầu rất cần thiết cho H/T c/ta ngày nay… để có thể tăng trưởng hơn nữa, đó là thêm người hầu việc Chúa

> Tại sao phòng nhóm vẫn còn nhiều ~băng ghế trống, bãi đậu xe chưa đầy, ~lớp học Kinh Thánh chưa có đầy đủ người hướng dẫn, còn biết bao nhiêu đồng bào Việt-nam của c/ta chưa được nghe rõ đến tin mừng/sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu… vậy thì, c/ta cần phải làm gì nữa đây?

> Hay hỏi ngược lại… H/T Chúa đang thiếu điều gì đây… để có thể tăng trưởng hơn nữa?

> Suy đi nghĩ lại, tôi nhận thấy 1 trong ~điều chính yếu H/T Chuá ngày nay đang thiếu thốn… đó là c/ta thiếu nhiều người sẵn sàng hy sinh và chịu khổ để hầu việc Chúahay noí cách khác, H/T Chúa đang cần nhiều con cái Chúa có đức hạnh "hay nhịn nhục, bằng lòng chịu khổ" để dự phần trung tín xây dựng nhà của Chúa

# Có người nói rất đúng: “H/T Chúa ngày nay thật ra không thiếu ~người có tài… nhưng hình như lại chỉ thiếu ~người sẵn sàng chịu khổ, có khi chịu “nhục”… nghe theo tiếng gọi của Chúa… để "chăn bầy"

# H/T Chúa ngày nay không thiếu ~nhân tài có sự học cao hiểu rộng… nhưng hình như chỉ thiếu nhiều người lãnh đạo có tấm lòng bền trí hay nhịn nhục nhau… để giữ sự hòa thuận trong nhà của Chúa

 

> Sáng nay, có 2 điểm tôi xin chia xẻ với ACE về 1) những ích lợi của đức hạnh nhịn nhục trong đời sống con cái của Chúa… và 2) làm thế nào c/ta có thể tập tành được đức hạnh này

 

 

II. Đời Sống Thánh Khiết

1) Thứ nhất, chưa bao giờ hết, sự nhịn nhục là 1 đức hạnh rất cần thiết

… để giúp c/ta sống 1 đời sống thánh khiết… làm đẹp lòng ĐCT

 

> C/ta đang sống trong 1 xã hội mà đạo lý đang suy đồì 1 cách thật nhanh chóng

… vì quá nhiều ~sự cám dỗ xấu xa xung quanh

> Hầu như 2 chữ “thánh khiết”… không còn ở trong từ điển của lối sống thời đại tân tiến ngày nay… vì sự tác động của ~phong trào "hưởng thụ tối đa" cùng với ~chủ nghĩa/triết lý tự do của cá nhân xác thịt đòi hỏi như là: "If it feels good - just do it!"... (Hãy tự do thoả mãn tình dục bậy bạ bừa bãi bê bối)… thì khó có thể sống 1 đời sống thánh khiết, nếu không có sự nhịn nhục và sức chịu khổ… để sống "ngược đời"… không ùa theo đám đông

 

# Có lẽ 1 vấn đề khó nhất cho giới trẻ ngày nay… đó là ~áp lực tình dục bất chánh đang mời gọi lôi kéo các con em c/ta hãy cứ tự do thỏa mãn dục tính, không cần phải giữ mình, kiềm hãm, tranh đấu mỗi ngày… để tránh xa tình dục tà dâm bậy bạ, ở ngoài phạm vi vợ chồng...

# Gìn giữ sự tinh khiết/trong sạch… cho đến lúc lập gia đình là điều mà ~người cơ đốc phải sẵn sàng tranh đấu và chịu khổ… để sống 1 đời sống thánh khiết… vì Chúa của c/ta là Đấng Thánh Khiết

 

# Nhớ lại gương của ông Giôsép trong Cựu Ước STK 39:1-20 không? Sau khi bị AE mình bạc đãi, và lưu đầy qua xứ Êdíptô… làm việc cho 1 người chủ… thì chẳng may bà vợ của chủ thấy Giôsép có hình dáng đẹp trai nên đâm ra nổi máu "dê chàng"

> 1 Ngày khi bà xếp đặt để không có ai ở nhà, bèn ép Giôsép nằm ngủ cùng mình

... để thỏa mãn tình dục xác thịt xấu xa...

> Giôsép không chịu, và tuột áo bỏ chạy... để rồi lãnh hậu quả, bị vu oan và cuối cùng bị bỏ tù

... một lòng chịu khổ để giữ sự thánh khiết

 

> Là con cái Chúa, c/ta không thể chiều theo ~tư dục xấu xa của xác thịt được

... nhưng phải chịu khổ và biết hãm thân xác mình

# 1 Phiêrơ 4:1 - sứ đồ Phiêrơ nhắc nhở… đời sống của người cơ đốc phải chịu khổ trong xác thịt… đó là 1 đời sống chịu dứt khỏi ~tội lỗi vấn vương (Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because he who has suffered in his body is done with sin.) “… vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi.”

 

> Ngày nay cũng còn có ~người anh hùng giống như Giôsép…

# Trong 1 tờ báo Avocate có lần viết về 1 người lực sĩ thể thao nổi tiếng tên Ben Halminton

> Anh chơi cho đội football của trường đại học Minesota… 1st trong đội All American

> Mỗi năm nhà sách "playboy"… là 1 trong ~sách báo đồi trụy xấu xa

… thường chọn ~người lực sĩ thể thao nổi tiếng… để đăng quảng cáo cho báo mình

> Người nào được chọn đương nhiên sẽ đuọc 1 số tiền lớn và nhất là được nổi tiếng

> Trong tờ  báo đồi trụy này anh Micheal Jordan đã 1 lần được đăng

> Nhưng khi họ mời anh Ben Halminton để đăng lên báo… thì anh đã từ chối vì anh là 1 người cơ đốc

> Anh biết khi từ chối "cơ hội ngàn vàng" này thì mình sẽ không được lợi tức, mà có lẽ còn bị thế gian mỉa mai là "stupid!", nhưng anh đã nói - "Đây là 1 sự quyết định khó khăn cho tôi, vì là 1 cơ hội được nổi tiếng, nhưng tôi muốn sống theo niềm tin của mình. Việc được nổi danh trong 1 tờ báo như vậy không đúng với lương tâm tôi"

# Thật đúng như 1 người đã nói: "You earn the respect of the people on how you live on what you believe in and NOT by following the crowd!" Tạm dịch: “Sự đáng kính trọng thật… không phải là việc ùa theo đám đông… nhưng là can đảm dám sống theo niềm tin bên trong lòng mình!”

           

 

III. Hoàn Tất Công Việc

2) Thứ hai, sự nhịn nhục giúp c/ta là ~người yếu mến Chúa… hoàn tất trong sự hầu việc Ngài...

> Là con cái Chúa - không ai sống 1 mình... c/ta được gọi vào trong 1 đoàn thể (gọi là Hội Thánh) để cùng hiệp tác - chăm lo công việc Chúa...

> Công việc xây dựng H/T Chúa trên đất này là phần và trách nhiệm của mỗi con cái Chúa,

mỗi gia đình cơ đốc ở trong H/T Chúa

> C/ta phải ý thức rằng muốn "lo công việc Chúa" cho trọn vẹn

… c/ta phải biết nhịn nhục và bằng lòng chịu khổ

> Công việc "đem người vào nước ĐCT"… là công tác đòi hỏi nhiều mồ hôi và nhiều nước mắt

# Trong Thánh Ca của c/ta có bài hát với lời như sau: “Người đi ra gieo trong nước mắt… đi về với vui tươi"

> C/ta muốn 1 ngày gặt hái sự vui tươi… mà không muốn chịu khổ trước thì là 1 điều bất tự nhiên

 

a) 1 Người nhà nông phải chịu khổ… thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng… để cầy đất, gieo giống, tưới nước, và kiên nhẫn chờ dợi… thì mới mong được một mùa gặt tốt, thâu được nhiều lợi tức cho mình…

 

b) 1 Người lực sĩ thể thao… phải có 1 nếp sống kỷ luật, kiêng cử, "bầm dập", chịu khổ, ngày đêm tập luyện… thì rồi khi ra đấu trong thế vận hội… mới lãnh đuọc huy chương vàng và lá cờ của quốc gia mình được bay cao phất phới

# Có lần người ta phỏng vấn 1 lực sĩ chạy đua nổi tiếng về điều gì khó khăn nhất cho anh…

> Anh trả lời điều khó nhất cho tôi là mỗi khi lái xe qua nhà hàng fastfood McDonald

và thấy trước mắt hình ảnh của 1 cái bánh Hamburger trông thật là hấp dẫn…

 

> Nếu c/ta hiểu được hình ảnh về sự nhịn nhục và chịu khổ của người nhà nông và người lực sĩ thể thao… thì sao c/ta lại không hiểu rằng muốn hầu việc Chúa trọn vẹn, cho đến cùng… thì 1 trong ~đức hạnh c/ta cần có phải là tánh hay nhịn nhục và sẵn sàng chịu khổ

 

> Chăm sóc công việc Chúa là 1 công tác khó, lớn và lâu dài

… mà phải có tánh hay nhịn nhục thì mới làm được

> Hầu việc Chúa... nghe nhiều điều chê bai, phàn nàn, phê bình… hơn là nghe được ~lời khích lệ....

mà nếu không có tánh hay nhịn nhục… thì sao làm được cho đến cùng?

# Hồi tôi còn làm việc cho Exxon, bà chủ có làm chứng sau khi bà được phong chức làm lớn…

> Bà nói bí quyết để được phong chức làm lớn là đừng bao giờ nổi giận với người chủ mình… cho dù người chủ có lỡ đóng cửa xe làm dập ngón tay mình… thì cũng phải nhe răng cười...

> Người đời mà còn biết “nhịn” như vậy.. thì c/ta không biết sự nhịn nhục cần thiết

để xây dựng H/T của Chúa được lớn hơn sao?

> Muốn H/T lớn, muốn có nhiều c/trình ích lợi cho con em c/ta… mà không chịu "mất thì giờ", không sẵn sàng chịu nhục để làm chứng, để “lăn vào bếp”… thì làm sao có được?

# MS Phan T. Bình có lần đi làm chứng đạo ngàoi đường... thì bị người ta rủa ông là người đi theo “đạo đầu đường xó chợ”... nhưng MS cứ vẫn làm chứng, cứ chịu nhục… để tiếp tục công việc truyền giáo

 

> 1 Số H/T không lớn lên được nữa là vì thiếu người bằng lòng chịu khổ… đứng ra lãnh trách nhiệm hầu việc Chúa; họ chỉ muốn đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật vài tiếng đồng hồ, ngồi thoải mái nghe là đủ rồi… không muốn hầu ai hết

> H/T đang thật thiếu ~người lãnh đạo có tánh hay nhịn nhục… không dễ để bị chạm tự ái… mà hay bỏ cuộc

Nhưng biết bí quyết hay của "một sự nhịn, sanh 9 sự lành"...

> Nhiều gia đình cơ đốc sống với nhau được lâu dài… cũng là vì biết nhường nhịn nhau

vì "chồng giận thì vợ bớt lời; cơm sôi nhỏ lửa, một đời không khê"

 

# Chuyện về 2 người đi trên cùng 1 chiếc xuồng, nhưng cãi lộn với nhau dữ dội… không ai chịu nhịn ai

> 1 Anh bỏ tay xuống - không chịu chèo nữa…

> Anh kia chèo 1 mình tức giận bèn nói: "Tại sao anh không chịu chèo nữa mà để 1 mình tôi chèo thôi - thì làm sao đến bến?"

> Anh kia tỉnh bơ đáp lại: "Con thuyền có 2 phần: mũi và đuôi. Anh ở bên mũi, tôi ở phần đuôi… c/ta không có liên hệ gì hết, tôi muốn làm gì thì làm ở phần đuôi, tôi không chèo là mặc kệ tôi..."

> 1 Hồi sau thì anh ngồi ở bên đuôi… nghe có tiếng lọc bọc… như nước vào thuyền...

> Nhìn lại thì thấy anh ở phần mũi đang lấy dao đục xuồng, lủng 1 lỗ làm cho nước tràn vào 

> Anh ở đuôi xuồng hoảng hốt la lên: "Tại sao anh làm caí gì kỳ vậy - anh biết tôi không biết lội mà!"

> Anh ở mũi xuồng tỉnh bơ trả lời: "Con thuyền có 2 phần: mũi và đuôi. Anh ở bên đuôi, tôi ở phần mũi c/ta không có liên hệ gì hết, tôi muốn làm gì thì làm, tôi đục xuồng phần của tôi cho chìm xuồng… là mặc kệ tôi"

> Cũng vậy, nếu không chịu nhịn nhục, nhường nhau… thì làm sao con thuyền của H/T đến bến được?

> Là ~người cơ đốc, c/ta không thể sống theo lý thuyết của đời này đó là "Don't get mad, get even!"… Tôi mà ăn không được thì cũng làm chìm thuyền luôn… để không ai được ăn hết!

> Nhưng c/ta phải sống theo lối - “don’t get mad, get patience” phải có tinh thần nhịn nhục, chịu đựng, bằng lòng "dìm" cái tôi tổ bố của mình xuống… để khỏi “bị chìm thuyền” nhưng cho công việc Chúa được tấn tới!

 

> Ai có tánh nhịn nhục, khiêm nhường thì mới chịu huấn luyện… để làm công việc Chúa 1 cách tốt đẹp…

> Có người có “máu kiêu ngạo”… tự thấy mình không cần học hỏi hay chịu huấn luyện của ai hết

            Và rồi làm hỏng công việc Chúa, gây đủ thứ cản trở cho nhà Chúa

# Hội truyền giáo London Missionay Society 1 lần muốn tuyển chọn

1 người giáo sĩ đi qua nước ấn độ truyền giáo

> 1 Ngày kia có 1 chàng trai trẻ mới ra trường tại 1 viện thần học nổi tiếng

… đến văn phòng đúng giờ, để mong được phỏng vấn đi làm giáo sĩ

> Vị MS phỏng vấn anh thanh niên này đã cố ý để cho anh ngồi đợi gần nửa ngày

Tuy bụng đói meo, nhưng anh vẫn kiên nhẫn đợi

> Sau khi ăn trưa xong, vị MS bước vào… không có 1 tiếng xin lỗi… và bắt đầu hỏi - "Anh có muốn làm giáo sĩ  bên ấn độ không? Anh có yêu mến Chúa Giê-xu hết lòng không? Anh đánh vần cho tôi chữ "mèo, chó," anh trả lời cho tôi 2X2 là mấy…” Anh thanh niên cứ vẫn bình thản trả lời… chẳng 1 chút bực mình hay phàn nàn vì hình như vị MS đang hạ nhục sự khôn ngoan hiểu biết mình có

> Sau 1 hồi thì vị MS nói anh về đi… rồi sẽ cho anh biết kết quả sau…

> Khi đến lúc ban phỏng vấn ngồi lại để chọn 1 người giáo sĩ đến ấn độ cuối cùng… vị MS đã phỏng vấn đề nghị chọn chàng trai trẻ tuổi này ngay và nói: "Tôi đã thử sự kiên nhẫn của anh, nhục mạ kiến thức của anh…  nhưng anh không bị chạm tự ái, không nổi giận. Tôi tin rằng anh thanh niên này sẽ là nhà truyền giáo thành công tại ấn độ!”

> Hầu như chữ "nhục" dính liền với chữ "hầu"

Có nghĩa là chưa biết nhục… thì không thể nào bắt đầu hầu việc Chúa và làm được lâu dài!

 

 

IV. Trung Tín

3) Điều thứ bình an, sự nhịn nhục giúp c/ta trung thành với Chúa...  cho đến cuối cùng

# Khải Huyền 2:10   sứ đồ Giăng khuyên gì cho H/T Êphêsô? (Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life.) “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.”

> Tại sao sự nhịn nhục cần thiết để c/ta có thể trung tín cho đến cuối cùng?

> Lý do là vì đời sống của ~người cơ đốc sẽ luôn phải chịu nhiều sự bắt bớ/đối nghịch ở xung quanh mình

# 2 Tim. 3:12 - Phaolô nhắn nhủ Timôthê điều gì? (In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted…) “Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ.

# Chính Chúa Giê-xu đã nói gì? Giăng 15:20 – (Remember the word that I said to you, 'A slave is not greater than his master ' If they persecuted Me, they will also persecute you…) “Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi…”

 

> Sống bên đây làm cơ đốc nhân…c/ta chịu nhiều điều khổ cực, thiệt thòi

... vì ~áp lực của ~người không tin Chúa xung quanh mình

a) C/ta không bị khổ vì sự bắt bớ đạo… như ở các nước ngoại quốc có nhiều sự ảnh hưởng, áp lực của đạo hồi giáo, ấn độ giáo hay cộng sản… mà bị tịch thu tài sản, mất Job, hay bỏ tù và bị đánh đập... nhưng là ~áp lực nội tâm… vì có lắm ~lời dèm pha, mỉa mai, nói xấu và thiên vị của ~người xung quanh

# Họ dèm pha c/ta là ~kẻ dại dột… đem tiền đi cúng cho đạo "bỏ ông bỏ bà"

# Mỉa mai c/ta là ~người dại dột… có cơ hội "hái ra tiền"… vậy mà lại bỏ đi “hầu việc Chúa”

# Họ thách thức đức tin của mình bằng cách hỏi: “Theo Chúa có được gì không… hay là nghèo hoài, không bằng ai hết?

> Cho nên sống giữa 1 thế gian mờ tối, c/ta cần có sự nhịn nhục/chịu đựng để trung thành vượt ~áp lực này, mà không bỏ nhóm, không bỏ cuộc, không tham lam của cải đời này, không ngừng làm phước cho mọi người… nhưng cứ trung tín với Chúa - cho đến cuối cùng

 

# Lời chứng của nhà tu ma-sơ Têrêsa khi còn sống về sự hầu việc Chúa “ANYWAY” như sau:

> Người đời thường bạc đãi, sử việc không hợp lý… nhưng hãy cứ tha thứ cho họ

> Nếu bạn đối xử tốt với ~người khác, nhưng họ vẫn tố cáo bạn là ~người ích kỷ…hãy cứ tốt với họ

> Nếu bạn thành công và gặp nhiều người bạn xấu hay kẻ thù… hãy cứ cố gắng hơn nữa, đừng bỏ cuộc

> Nếu bạn thành thật, sống thẳng thắng… nhưng bị người khác lừa dối hay lạm dụng

… hãy cứ sống thành thậTvà thẳng thắng

> ~Gì bạn đã xây dựng trong nhiều năm, nhưng người khác lại phá đổ qua đêm

… hãy cứ tiếp tục xây dựng, đừng nản chí

> Nếu bạn tìm được sự bình an, hạnh phúc… nhưng lại làm người khác ghen tức…hãy cứ vui mừng luôn

> ~Điều tốt lành bạn làm cho người khác hôm nay, nhưng người ta lại thường quên đi ngày mai

… hãy cứ tiếp tục làm lành

> Nếu bạn đã tận hiến cho thế giới tất cả ~gì quí giá nhất của đời mình, nhưng không thấy kết quả là bao nhiêu… hãy cứ tận hiến tất cả ~điều tốt nhất bạn đang có

> Hãy nhớ, trong ngày cuối cùng, mọi sự được xét định tùy theo giữa tấm lòng giữa bạn và Chúa

            chứ không bao giờ giữa bạn với ~người khác xung quanh…

> Có lẽ vì cứ sống với đạo lý này, masơ Têrêsa đã thành công và trung thành với Chúa cho đến cuối cùng!

 

 

III. Rèn Luyện Đức Tánh Nhịn Nhục

1) Thứ nhất, c/ta phải ý thức được “nhịn nhục” là bản tánh của ĐCT - Cha c/ta...

# I Giăng 4:8 – (Whoever does not love does not know God, because God is love.) “… ĐCT là sự yêu thương... và 1 Côrinhtô 13:4 – (Love is patient…) “tình yêu thương hay nhịn nhục...”

 

> Nhịn nhục là cá tánh của ~người dũng cảm với sức mạnh của nội tâm 

…chứ chẳng phải là 1 điều yếu hèn, thua kém hay thiệt thòi

> Nhiều người có máu anh hùng - "thà chết vinh - hơn sống nhục"

… nên sống không thể nhường hay nhịn được

> Nhưng trong sách Rôma 15:5 - ĐCT là Đấng hay nhịn nhục... vì là bản tánh của Ngài (Now may the God who gives perseverance and encouragement grant you to be of the same mind with one another according to Christ Jesus,) “Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus Christ;”

> Qua biết bao nhiêu đời từ đời Ađam & Êva - tổ phụ loài người đã phạm tội - không tin vào lời Chúa... ĐCT cũng vẫn nhịn nhục - không tiêu diệt cả nhân laọi… nhưng còn bảo tồn dòng giống của họ

> Rồi qua đời Nôe... người ta từ bỏ ĐCT... ăn uống và cưới gả... khinh thường ~lời cảnh cáo của Ngài về cơn thạnh nộ" nhưng ĐCT đã nhịn nhục - không từ bỏ cả loài người ... vẫn cứu 8 người còn sót lại

> Qua thời kỳ 1 dân chọn riêng cho Ngài... biết bao nhiêu các đời vua - họ lại từ bỏ Chúa… đi thờ lạy các tà thần... Chúa giận và lưu đầy họ khắp trái đất nhưng vẫn kiên nhẫn không tiêu diệt họ...

> Khi Con Ngài đến thế gian.... loài người cũng chẳng tin mà lại đem Con ấy đóng đinh trên TTG... nhưng ĐCT vẫn nhịn nhục ban cho ân điển không điều kiện... sai các tôi tớ Ngài đi khắp nơi giảng tin Lành

# 2 Phiêrơ 3:9 sứ đồ Phiêrơ nói về sự nhịn nhục của Chúa được bày tỏ như thế nào? (The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.) “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

 

2) Như vậy muốn có tánh hay nhịn nhục… c/ta phải có và bắt chước chính Chúa Giê-xu...

vì Ngài là Đấng hay nhịn nhục và đã đi trước... làm gương, bây giờ cho c/ta đi sau & làm theo...

> Chúa Giê-xu nhịn nhục khi sẵn sàng bước vào đời trong 1 gia đình nghèo nàn

.... sanh ra không ai tiếp đón...

> Khi lớn lên, Ngài sống 1 đời sống đơn sơ/tâm thường.... đến nỗi “con cáo có hang, chim trời có tổ... nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu…”

> Cuối cùng bị vu oan, đánh đập thậm tệ, sỉ vả cú đầu, nhổ nước miếng vào mặt, và bị đóng đinh nhục nhã trên TTG, bị đâm cho đến chết… hầu để mở cửa thiên đàng cho loài người được hòa lại với ĐCT...

# Hêb. 12:2 chép gì? (… fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.) “nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”

> Nếu Chúa Giê-xu không nhịn nhục đề vào đời… thì loài người sẽ cứ còn sống trong tối tăm

… làm sao thấy được ánh sáng lớn?

> Khi bị bắt… nếu Chúa Giê-xu không nhịn nhục nhưng biện hộ để mình được tha

… thì sao con người được hoà thuận và được xưng công bình với ĐCT

> Nếu Chúa Giê-xu không nhịn nhục trên TTG, đến hơi thở cuối cùng, nhưng gọi các thiên sứ đến can thiệp, giải cứu Ngài trên TTG, khỏi đau đớn… thì làm sao c/ta có được con đường cứu rỗi?

> Muốn thấy sự nhịn nhục của ĐCT hãy nhìn lên TTG

> Muốn có sự nhịn nhục… hãy để Chúa Giê-xu là Đấng hay nhịn nhục… tể trị đời sống mình hoàn toàn

 

c) Điều thứ 3, muốn có được tánh hay nhịn nhục… bằng cách tập “nhìn xa hơn 1 chút”

và nhớ lời hứa 1 ngày Chúa sẽ trở lại…

# Giacơ 5:7 khuyên con cái Chúa điều gì? (Therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord…) “Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến.”

# 1 Người mẹ mang nặng đẻ đau… 9 tháng 10 ngày... nhưng khi nghĩ đến gương mặt của đứa bé con mình sắp sanh ra đời… thì mọi sự đau đớn đang chịu bây giờ… đổi thành sự vui mừng....

# Người lực sĩ chịu đựng đau đớn trong thân thể mình... nhưng khi nhìn sự vinh quang được gọi tên lên lãnh huy chương vàng… thì mọi đau đớn hình như chẳng so sánh chi với

# Người nông dân cực nhọc... dầm mưa dãi nắng… nhưng trông đợi 1 mùa gặt tốt tươi...

Thì bao nhiêu giọt mồ hôi cũng chẳng đáng là bao nhiêu

 

# ~Giọt mồ hôi đứng sơn cửa sổ, cắt cỏ, ~lúc khó khăn cực nhọc nấu ăn tiếp đãi, đưa đón ACE trong H/T Chúa, ~lúc thiếu thốn "thắt bụng" để có thể giúp đỡ H/T trong phần tài chánh... nhưng rồi thấy trước được 1 tương lai đẹp, 1 chỗ nhóm lý tưởng… để nhiều linh hồn có thể nương náu trong nhà Chúa, nhiều em thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên lớn lên… trở thành ~người lãnh đạo lý tuỏng cho nhà Chúa... giúp c/ta sẵn sàng chịu nhịn nhục / chịu khổ… trả giá cho ngày hôm nay… để gặt hái tương lai tốt đẹp ngày mai…

 

# Có 1 mục sư đại hàn… 1 hôm đi bộ qua 1 con đường… thấy người ta đào 1 cái lỗ rất sâu

> Càng ngày ông đi qua đó lại càng thấy người ta càng sâu hơn nữa

> Một hôm vị MS tò mò đứng lại hỏi: “Các anh làm gì mà đào 1 cái lỗ sâu quá vậy?”

> Họ trả lời… “C/tôi đang dự định xây 1 căn nhà…”

> Vị MS hỏi tiếp: “Xây 1 căn nhà… thì đâu cần đào 1 cái lỗ sâu như vậy?”

> Họ trả lời: “Thưa ông, c/tôi muốn xây 1 căn nhà thật là cao “trọc trời”… nên cần đào 1 cái lỗ thật sâu

… thì ngôi nhà cao mới đứng vững được!”

> H/T Chuá ở đây muốn được xây cao hơn nữa không? Muốn đứng vững vàng không cho lâu dài?

> Muốn như vậy… thì c/ta mỗi người phải đào sâu trong ~đức hạnh hơn nữa mà có chép trong Galati 5:22-23… và 1 trong ~đức hạnh ấy là cá tánh "Hay nhịn nhục"… xin Chúa Thánh Linh ban cho mỗi c/ta

 


The Fruit of Patience (James 5:7-9)

What is patience and why do we need it? One of the virtues that all of us is probably needed right now is patience. The root meaning of the word “patience” means “long-tempered.” It also carries the idea of the ability to endure pain over a long period of time. The Bible declares that love is patient and originates from God because He is love. Patience must then be one of our Christian characters. First, long-suffering helps us to live a pure and holy life. Secondly, patience is the endurance to help us to accomplishing God’s will. Thirdly, patience can demonstrate our faithfulness to God through tribulations. To mature patience, we should imitate Christ and never forget of His promise to return one day. Ask the Holy Spirit to bless you with the gift of patience, then go and practice it today!

 

----------------------------- Kêu gọi

> ACE có đang sống trong 1 thái độ, tư tưởng nghĩ rằng… là con cái Chúa, chỉ cần mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật… để ra vài tiếng đồng hồ đến nhà thờ - thờ phượng, hát thánh ca, nghe giảng là xong rồi không?

> Nếu như vậy - thì thật tôị nghiệp cho c/ta… vì cuộc sống của ACE sẽ chẳng sanh trái gì đâu cho Chúa!

> C/ta cần thay đổi tư tưởng đó

> C/ta đến đây học lời Chúa, để ra về bắt đầu trau dồi ~đức hạnh của mình là ~người cơ đốc

 

> Nhóm ở đây chỉ là bắt đầu, nhưng ra khỏi nhóm… c/ta phải cố gắng cậy ơn Chúa tập tành ~điều đã học…

a) Cho ~người trẻ tuổi - các cô, các cậu phải biết nhịn nhục & chịu khổ, sống “ngược đời”

… để giữ sự thánh khiết… vì Chuá của c/ta là Đấng khiết

 

b) Cho ~người lãnh đão…c/ta phải biết nhịn nhục - bỏ cái tôi, tự aí tổ bố của mình đi

… mà giữ sự hoà thuận trong vòng ACE

 

c) Mỗi người c/ta là con cái Chúa phải biết nhịn nhục, chịu khổ mà dự phần…lãnh trách nhiệm

gánh ách chung với nhau để xây dựng H/T Chuá ở đây?

 

> ACE đã chịu khổ gì cho Chúa chưa? ACE đã đổ ~gịot mồ hôi nào cho nhà của Chuá chưa?

… đã "dầm mưa dãi nắng" gì không để xây dựng nhà Chúa chưa?

> Chúa Giê-xu đã đổ nhiều ~giọt máu cho ACE và tôi rồi!

 

> Hãy băt chước sự nhịn nhục của Chuá GS… đã vì tội lỗi của mỗi c/ta mà chịu chết

> Hãy nhìn kết quả của 1 thế hệ tương lai con cháu c/ta - đi trong đường lối Chuá lâu dài

            mà dự phần xây dựng, làm gương, gánh ách của nhau

> Hãy nhìn thấy phần thuỏng (mão triều thiên) của ~kẻ trung tín cho đến chết

… mà chịu đựng ~áp lực của ~kẻ ác xung quanh… trung thành với Chuá cho đến cùng

 

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi người c/ta luôn!