Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 52

Trở Nên Học Trò của Chúa Giê-xu

(Learn from Jesus)

Mathiơ 22:37

www.vietnamesehope.org

 

 

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý

mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.”

(Jesus replied: " 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.')

 

 

[PP] > Vài tuần trước đây, c/ta đã bắt đầu suy gẫm lời Chúa về 1 chủ đề mới

… đó là chủ đề “môn đồ hoá” (discipleship)

> Bài giảng thứ nhất đã giúp cho c/ta hiểu ý muốn của Chúa sau khi cứu rỗi mỗi người c/ta… đó là Ngài không muốn c/ta cứ còn ở trong trạng thái của ~trẻ con nữa… chỉ “uống sữa hoài” mà chưa ăn được đồ cứng… nhưng ý muốn của Chúa là mỗi người c/ta trưởng thành đức tin và trở nên môn đồ của Ngài…

 

[PP] > Mạng lệnh của Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên về trời đã trao cho các môn đệ có chép trong Mathiơ 28:18-19 theo bản dịch mới rõ ràng như sau: “Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế."

[PP] > Trong bài giảng đầu tiên cánh đây vài tuần cũng giúp c/ta hiểu 2 chữ “môn đồ”… có nghĩa là ~người đi theo Chúa Giê-xu, ~người sẵn lòng bước đi cùng 1 con đường với Chúa

 

[PP] > Bài giảng sáng hôm nay sẽ giúp cho c/ta hiểu… đi theo Chúa Giê-xu để làm gì?

> Một định nghĩa nữa của chữ “môn đồ” (disciple) cũng có nghĩa là

trở thành 1 học trò của Chúa” (to become a pupil of Christ) - Tại sao điều này cần thiết?

[PP] > Nguyên tắc căn bản đó là c/ta không thể dạy dỗ người khác ~điều gì

… mà c/ta chưa học, hay chưa biết

> Như vậy nếu c/ta chưa chịu làm học trò của Chúa Giê-xu… để thông biết Ngài là ai, ~điều gì Chúa muốn… thì làm sao c/ta làm “môn đồ hoá” được… có nghĩa là làm sao c/ta bắt đầu dạy dỗ mọi người khác biết và giữ hết ~điều Chúa Giê-xu đã truyền dạy, phải không?

# Nếu anh chưa bao giờ đi học lái máy bay, có bằng cấp hẳn hòi… thì ai mà dám lên chiếc máy bay anh lái?

# Nếu anh chưa bao giờ biết “nhẩy dù”… thì làm sao anh dậy ~người khác cách “nhẩy dù” – ai dám tin theo?

[PP] > Cho nên mục tiêu chính trong đời sống của 1 người cơ đốc… phải là muốn thông biết Chúa Giê-xu của mình là ai… để có thể dạy dỗ ~người khác… và giúp đỡ họ trở nên làm môn đồ của Chúa…

 

> Làm sao c/ta thông biết Đức Chúa Giê-xu?

> Điều này thật ra không có gì khó hiểu

… đó là để thì giờ học về ~lời dậy dỗ của Ngài có chép trong Kinh Thánh

# Làm sao các bạn biết về toán lý, hay môn động vật học? Đi vào các trường… và học ở các giáo sư chuyên môn về ~ngành này… điều tự nhiên này không có là khó hiểu hết… chỉ có khó làm mà thôi!

 

> Nếu để 1 buổi sáng để học hết ~lời Chúa Giê-xu đã dạy trong Kinh Thánh… thì không thể nào làm được

> Học hiểu về Chúa Giê-xu không thể nào hoàn tất qua 1 ngày, 1 buổi được… nhưng là phải để ra cả cuộc đời… với sự cam kết, bền lòng đi theo và làm học trò của Chúa

 

 [PP] > Sáng nay tôi chỉ hướng dẫn 1 vài nguyên tắc căn bản của Chúa Giê-xu đã dạy dỗ trong Kinh Thánh

để c/ta hiểu rõ và nắm chắc trong lòng…

 

I. Cha Yêu Thương

> Nguyên tắc căn bản thứ nhất (the first principle) khi Chúa Giê-xu từ trời đến thế gian… là để dậy dỗ về “đạo” là ai… hay nói nôm na cho c/ta hiểu… là dạy về “Ông Trời/Thượng Đế” là ai?

# Ai trong c/ta, dù là người ngoại đạo hay tín đồ… cũng đều ý thức sự hiện hữu của 1 Đấng Sáng Tạo vĩ đại

cho dù không biết rõ Ngài là ai…

> Một số người chỉ ý thức được “ông Trời” là Đấng đã dựng nên mọi loài vật… nhưng bây giờ ông đã biến đi mất… bay vào trong không gian vĩ đại… mơ hồ ở đâu đó

# Đạo Hội Giáo tin có 1 Thượng Đế tối cao… gọi tên Ngài là “Allah”… nhưng đối với họ “Allah” là Đấng quá vĩ đại… mà con người nhỏ bé không thể nào hiểu hay có mối liên hệ mật thiết với được…

 

[PP] > Nhưng khi Chúa Giê-xu đến… Ngài bày tỏ cho loài người thấy… ĐCT, Đấng Sáng Tạo, ông Trời vĩ đại… như một người Cha nhơn từ, yêu thương và Đấng đó muốn có mối liên hệ đời đời với mỗi người c/ta

# Đến nỗi c/ta là ~người phàm tội nhân đáng chết… mà có thể gọi chính ĐCT là Cha của mình… như trong Rôma 8:15 sứ đồ Phaolô có nói – (For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of sonship and by him we cry, "Abba, Father.") “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”

> Chữ “Abba” này giống như là chữ “mama, dada” phát xuất ra từ môi miệng của 1 đứa bé mới tập nói

để biểu hiệu 1 mối liên hệ mật thiết c/ta có thể có với ĐCT được… vì Ngài là người Cha hay nhơn từ

 

[PP] > Điều rất lạ là chữ “Abba” này giống hệt như chữ “Abba” mà Chúa Giê-xu đã 1 lần thốt lên với ĐCT trong vườn Ghếtsêmanê, trước khi Ngài bị tử hình… mà có chép trong Tin Lành Mác 14:36 như sau – ("Abba, Father," he said, "everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.") “Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn.

> Đây là điều ngàoi sức tưởng tượng của tôi… vì làm sao “con người nhỏ bé của c/ta là chi” mà có thể có 1 mối liên hệ mật thiết với Ông Trời vĩ đại… giống như là chính Chúa Giê-xu với ĐCT… là Cha của Ngài vậy?

# 1 Đứa bé gái sau 1 Chúa Nhật đi nhóm về nhà… thì tối đó nó không ngủ được

> Ba nó vào giường và hỏi tại sao con không ngủ được?

> Đứa bé trả lời: Hồi sáng này trong lớp TCN, cô giáo dạy con biết ĐCT là Đấng to lớn và vĩ đại… là bởi vì tất cả ~tạo vật vĩ đại trên trái đất Ngài đã làm nên... rồi khi vào nhóm thờ phượng, con nghe lời MS giảng là ĐCT đang sống ở trong c/ta… như vậy nếu Chúa là vĩ đại và Ngài đang sống ở trong c/ta… thì khi nào Ngài mới “lòi” ra khỏi thân thể con… cho nên con lo sợ, không ngủ được!”

 

[PP] > Có vô số người khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước

… chỉ thấy ĐCT như 1 ông thần dữ, đầy dẫy ~điều luật phải làm, hoặc không được phép làm…

> Nhưng khi đọc kỹ… thì c/ta thấy ĐCT giống như là người Cha yêu thương

… luôn muốn có 1 mối liên hệ với loài người  

1) Chẳng hạn như trong STK 3:8 có chép… từ khi ĐCT dựng nên Ađam và Êva, Ngài thường hay làm gì (Then the man and his wife heard the sound of the LORD God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the LORD God among the trees of the garden.) “Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va ĐCT.”

> ĐCT “đi ngang qua vườn” làm chi vậy? để tương giao với Ađam và Êva

… là loài đã được dựng nên giống hình ảnh và có sanh khí của chính Ngài

# Có người nói rất đúng: “We are created to enjoy the relationship with God forever!” Tạm dịch: “Mục đích của ĐCT dựng nên loài người… là để thưởng thức sự tương giao với Chúa đời đời!”

 

2) Trong sách 2 Sử Ký 20:7 có chép ĐCT có mối liên hệ gì với tổ phụ của người Do Thái? (O our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend?) “Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi! Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao?”

> ĐCT gọi Ápraham là bạn của Ngài… Ngài đến gần với Ápraham làm bạn với ông

chứ đâu phải Ngài đang bay lơ lửng trong bầu không trung vĩ đại ở ngàoi kia đâu?

# ACE nghĩ sao khi nhận được 1 cú điện thọai từ Toà Bạch Ốc… và bên kia có tiếng của tổng thống Bush nói rằng ông muốn đến thăm VHBC và muốn làm bạn với c/ta? CNN, ABC, ESPN… sẽ ùa đến đây ngay!

> Tại sao nhiều chỗ trong Kinh Thánh khi nhắc đến tên của ĐCT thì hay chép “ĐCT của Ápraham, của Y-sác, của Giacốp”… là bởi vì Ngài có mối liên hệ tương giao mất thiết với họ…

 

3) Trong sách Êsai 46:3-4 có chép ĐCT chọn 1 dân tộc riêng cho Ngài, là dân Do Thái và yêu thương họ như thế nào? ("Listen to me, O house of Jacob, all you who remain of the house of Israel, you whom I have upheld since you were conceived, and have carried since your birth. Even to your old age and gray hairs I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you.) “Hỡi nhà Gia-cốp, và hết thảy các ngươi là dân sót của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe ta, ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng-ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi.”

> Động từ “gánh vác, bồng ẵm” diễn tả 1 mối liên hệ gần gũi, chăm sóc, bảo vệ, quan phòng

            mà người Do Thái có thể tương giao với Chúa… như Cha và con vậy!

> ĐCT từ trước muôn thưở… không phải là 1 ông thần chỉ đầy ~điều luật… phải làm hay không được phép làm… nhưng là 1 Chúa muốn có 1 mối liên hệ mật thiết, mối tương giao với c/ta

 

[PP] > Vì thế, khi Chúa Giê-xu đến, Ngài dậy các môn đồ có mối liên hệ với ĐCT trong sự cầu nguyện như thế nào? # Mathiơ 6:9 – ("This, then, is how you should pray: " 'Our Father in heaven, hallowed be your name,) “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh…”

 

[PP] > 1 Trong ~ẩn dụ nổi tiếng nhất của Chúa Giê-xu để giúp cho c/ta hiểu ĐCT như 1 người Cha giàu lòng thương xót… đó là ẩn dụ về “Người con trai hoang đàng”… có chép trong Tin Lành Luca 15:11-24

> Trong ẩn dụ này người Cha biểu hiểu cho chính ĐCT

… còn người con trai hoang đàng chính là mỗi người c/ta

> Điều cảm động nhất để c/ta hiểu được “ông Trời” là ai… đó là trong câu 20 – (So he  - the prodigol son - got up and went to his father. "But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him.) “Nó - đứa con trai hoang đàng - bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.”

 

[PP] > Chúa Giê-xu dạy nguyên tắc về ĐCT… giống như 1 người Cha nhơn từ mà c/ta có thể liên hệ được… và c/ta có thể liên hệ với Ngài ngay giờ phút này… qua Con một ĐCT, chính Ngài

            bởi vì Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha là một

# Giăng 10:30 chính Chúa đã tự xưng điều gì? (I and the Father are one.") “Ta với Cha là một.”

# Trong Giăng 14:9 Chúa Giê-xu dạy gì? (… Anyone who has seen me has seen the Father...) “… Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha…”

> Đây có nghĩa là ai đã thấy và tương giao với Chúa Giê-xu cũng là tương giao với ĐCT

Vì ĐCT như người Cha nhơn từ với Chúa Giê-xu là một!

 

II. Nước Đức Chúa Trời

[PP] > Nguyên tắc thứ hai, Chúa Giê-xu đến thế gian là để dậy dỗ về “nước ĐCT

hay nôm nay gọi là “nước thiên đàng

# Trong 4 sách Tin Lành, chữ “nước thiên đàng” được nhắc đến 36 lần…

# Trong 48 ẩn dụ của Chúa Giê-xu đã dậy… thì đã có tối thiểu 13 ẩn dụ bắt đầu với chữ “nước thiên đàng” hoặc liên hệ đến nước của ĐCT…

# Nội trong 1 đoạn Kinh Thánh Mathiơ 13 – c/ta thấy tối thiểu 6 ẩn dụ Chúa Giê-xu đã dùng

để giải thích về nước thiên đàng… ACE hãy về tra khảo riêng cho mình…

> Nếu Chúa Giê-xu đã bỏ nhiều thì giờ để dậy dỗ về nước thiên đàng… thì phải là 1 trong ~nguyên tắc quan trọng, mà c/ta phải hiểu thấu… thì mới có thể “môn đồ hóa” thế giới được…

 

[PP] > Tại sao nước thiên đàng là 1 nguyên tắc quan trọng?

> Lý do là bởi vì thế giới này sẽ đến 1 kỳ chấm dứt… và theo sau đó là sự phán xét cuối cùng

# Trong sách Hêb. 9:27 lời Kinh Thánh có chép – (Just as man is destined to die once, and after that to face judgment…) “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét…” vì mọi người đều đã phạm tội

> Sau cái chết, mỗi người c/ta sẽ phải đối diện với sự phán xét… 1 là điạ ngục, đi vào âm phủ đời đời

 hay 2 là vào nước thiên đàng của ĐCT… không còn 1 chỗ nào khác

[PP] > Nhưng vì ĐCT là người Cha nhơn từ, ý muốn của Ngài đó là (2 Phiêrơ 3:9) – (The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.) “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

> Nên ĐCT đã hy sinh, ban cho sự cứu rỗi qua Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

            để mọi người có đủ điều kiện… để vào được nước thiên đàng của Ngài…

 

[PP] # Trong Tin Lành Giăng 14:1-3 chính Chúa Giê-xu đã hứa gì về nước thiên đàng này? (Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.) “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

> Nguyên tắc của Chúa Giê-xu dạy ở đây là sau cái chết – không phải là hết; sau cái chết cũng không phải là đi vào cõi hư không; sau cái chết cũng không phải là đi đến 1 hành tinh mới; sau cái chết cũng không phải là để đầu thai 1 kiếp khác… nhưng ý muốn của ĐCT cho mọi người… sau cái chết

đó là được ở trong nhà ĐCT cho đến đời đời

 

[PP] > Khi đến thế gian, Chúa Giê-xu không hề nhấn mạnh sự sống ở trong thế giới này là điều ưu tiên… nhưng điều ưu tiên luôn là chuẩn bị cho cõi đời sau, để được vào nước thiên đàng

> Đây là nguyên tắc c/ta mỗi người sống phải chú tâm, đeo đuổi theo… chứ không phải cứ cặm cụi, đầu tắt mặt tối… cho ~thứ ở trên đời này mà thôi…là ~thứ “nay còn mai mất, hôm nay lên, ngày mai xuống giá trị”

# Câu chuyện của 1 người phụ nữ cặm cụi dưới 1 bóng đèn đường tìm kiếm 1 vật gì đó

> 1 Người khác đi ngang thấy vậy dừng bước và hỏi: “Bà đang kiếm gì vậy?”

> Người phụ nữ trả lời tôi tìm chiếc chìa khoá xe đã đánh mất

> Người kia thấy vậy bước xuống xe và cùng giúp bà tìm chiếc chìa khoá

> Một hồi lâu vẫn không tìm ra, người khách mới hỏi: “Thế thì bà nghĩ đã đánh mất chiếc chìa khoá ở đâu?”

> Người phụ nữ chỉ tay về 1 chỗ tối tăm, cách xa đó và nói: “Tôi nghĩ đã đánh mất ở đằng kia kìa…”

> Người khách ngạc nhiên hỏi lại: “Nếu đánh mất ở đằng kia, tai sao bà lại tìm ở đây?”

> Người phụ nữ trả lời: “Lý do tôi kiếm ở đây là bởi vì ở đây có ánh đèn đường!”

> Câu chuyện cho thấy người phụ nữ đang làm 1 chuyện thật là vô lý… nhưng thử hỏi cũng là tình trạng của vô số ~người cơ đốc… cứ “cặm cụi” chỉ lo thâu trữ của cải vật chất ở dưới ~ánh đèn xa hoa, đua đòi của thế gian… tuy rằng họ biết rõ rằng nước thiên đàng của mình không có ở đây

… nhưng bên kia cõi đời này, mà lại chưa sửa soạn cho nó!”

# Có người noí rất đúng: “C/ta còn sống trong đời này… là để sửa soạn cho cõi đời sau

> ACE có đang làm gì sửa soạn cho nó không?

> Có đặt nguyên tắc của Chúa dạy về nước thiên đàng làm ưu tiên trong cuộc sống hiện tại của mình không?

 

III. Như Con Trẻ

[PP] > Nguyên tắc thứ ba Chúa Giê-xu dạy về làm thế nào để 1 người vào được nước thiên đàng của ĐCT

> Hãy tìm hiểu nguyên tắc này qua lời dậy của Chúa Giê-xu về con trẻ có chép trong Tin Lành Mác 10:13-16 như sau: (People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." And he took the children in his arms, put his hands on them and blessed them.) “Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.”

[PP] > Nguyên tắc Chúa Giê-xu dạy để 1 người được vào nước thiên đàng… đó là hãy bắt chước như ~đứa trẻ... Đây có nghĩa là sao?

 

> Trước hết bắt chước con trẻ đây không có nghĩa là tập ~tánh ích kỷ... như con nít thường có...

# Con nít có tánh ích kỷ thấy rõ… khi quan xát 2-3 đứa ngồi chơi với nhau: “mọi thứ đều là của nó: cái gì nó thấy trước là của nó, vật gì nó giựt được là của nó, thứ gì nó thích là của nó...”

# I Côr. 13:11 sứ đồ Phaolô dạy dỗ H/T thành Côrinhtô điều gì? “Khi tôi còn trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ.”

 

[PP] 1) Nhưng Chúa Giê-xu thứ nhất muốn dậy… trẻ con có tánh ngây thơ, thật thà và đơn giản

# Con nít dễ tin và có niềm tin đơn sơ và thành thật

> Trẻ con thường ít có sự hoài nghi, nói lời không có 2 ý… không có ý sâu xa để “móc họng” người bên kia

> Trẻ con không biết “mang mặt nạ”, không biết gỉa hình, không biết ~mánh lới để lừa bịt người khác

> Ngược lại có biết bao nhiêu “người lớn” ngày nay dùng ~suy luận khôn ngoan, học thức riêng của mình

… mà chưa thèm tiếp nhận Chúa Giê-xu

# Ngày nay trong xã hội tân tiến với sự hiểu biết rộng về khoa học

… người ta sanh ra thuyết “evolution” (tiến hoá)… mà từ chối Thánh Kinh

> Khối nổ lớn sanh ra vũ trụ… 1 ngày thành ~con cá trong biển, mọc chân lên bờ thành con khỉ, con khỉ sau sự tiến trình của thời gian trở thành con người… nhưng không thích khi người ta khen mình “đẹp như khỉ”!

 

[PP] 2) Thứ hai, trẻ con thì yếu đuối... nên phải lệ thuộc, nương tựa hoàn toàn ở nơi cha mẹ mình

> Không tự chăm sóc lấy cho mình… nhưng được đút từng miếng cơm, mặc từng manh áo

> Con cái nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ c/nó

# Cầm 2 chân của bé Liđa quay xung quanh phòng khách… như chong chóng trực thăng

> Nó hoàn toàn tin cậy nơi cha của nó… là người sẽ không bao giờ buông tay ra với bất cứ gía nào…

> Nó lúc nào cũng tin rằng cha nó là “superman” và luôn ở bên cạnh bảo vệ nó

… nhưng khi c/ta càng lớn tuổi… tự nhiên c/ta lại đánh mất sự tin cậy đơn sơ hoàn toàn này?

 

> Như vậy, khi Chúa Giê-xu nói 1 người muốn vào được NTĐ… phải trở nên như trẻ con có nghĩa là phải ý thức sự bất toàn – không tự cứu linh hồn mình được và phải như 1 đứa trẻ… có 1 đức tin thành thật, trọn vẹn, nương cậy hoàn toàn ở chính Ngài

# Thi Thiên 131:1-2 - diễn tả tấm lòng của Đavít hay nương cậy nơi Chúa hòan toàn… (My heart is not proud, O LORD, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. But I have stilled and quieted my soul; like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me. O Israel, put your hope in the LORD both now and forevermore.) “Hỡi Đức Giê-hô-va, lòng tôi không kiêu ngạo, Mắt tôi không tự cao, Tôi cũng không tìm tòi những việc lớn, Hoặc những việc cao kỳ quá cho tôi. Tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh, Như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình; Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy. Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Từ bây giờ cho đến đời đời.”

> Diễn tả sự nương cậy của mình trong Chúa… như là 1 đứa bé nằm yên trong vòng tay của mẹ nó

> Em bé nương cậy nơi mẹ nó hoàn toàn… là người cung cấp cho nó được đầy đủ thức ăn, bảo vệ nó khỏi ~nguy hiểm và kể cả đáp ứng nhu cầu tình cảm yêu thương cho nó…

            và đó là điều c/ta cần phải giống như trẻ con… tin cậy nơi Chúa Giê-xu… để nhận được NTĐ

 

[PP] # Đặc điểm khác biệt hoàn toàn giữa nguyên tắc của Chúa Giê-xu dạy… và tất cả các tôn giáo khác là ở chỗ nào? Tất cả mọi tôn giáo đều dựa trên công đức sự cố gắng cá nhân để được rỗi linh hồn… còn đạo Chúa Giê-xu thì ngược lại… không nhờ công đức cá nhân… nhưng hoàn toàn nhờ huyết của Cứu Chúa Giê-xu đổ ra trên cây TTG

 

> Có vô số ~người ngày nay chưa được cứu… không phải vì chưa nghe đến Tin Lành… nhưng còn hoài nghi, chưa chịu lấy đức tin mà tiếp nhận món qùa cứu chuộc… mà ĐCT đã sắm sẵn cho nhân loại qua chính Con của Ngài

> Vô số ~người trên thế giới này chưa được cứu… không phải vì chưa được nghe đến Tin Lành… nhưng vì còn kiêu ngạo, còn dựa trên tài sản vật chất, sự giàu có, địa vị, sự khôn ngoan, học thức mình đang có

… nhưng chưa có đức tin đơn sơ, thành thật… như 1 đứa trẻ

 

IV. Mối Liên Hệ với Chúa

[PP] > Chúa Giê-xu đến dậy về ĐCT là ai, nước của Ngài là gì, làm sao vào được NTĐ

… nhưng cũng dậy về nguyên tắc c/ta phải liên hệ với Chúa như thế nào?

> Mối liên hệ này có chép rõ ràng của lời Chúa Giê-xu đã nói trong Tin Lành Mathiơ 22:37-40 – (Jesus replied: " 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments.") “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”

 

[PP] > C/ta thấy rõ Chúa Giê-xu dạy mối liên hệ của c/ta đối với Chúa luôn là 1 mối liên hệ của tình yêu thương không điều kiện (the agape love)… chứ không hề là việc giữ trọn ~điều luật, nghi lễ, phép tắc phải tuân theo từng chấm từng nét một

> Người Do Thái trong Cựu Ước có khoãng 700 điều luật… nhưng chính Chúa Giê-xu nói nguyên tắc của “hết thẩy luật pháp và ~lời tiên tri” không phải là dựa trên việc làm trọn mọi luật pháp… vì không ai làm trọn được… nhưng là dựa trên tấm lòng yêu thương ĐCT của mình, bởi 1 mối liên hệ mật thiết mình có với Ngài

> Người Pharisi hiểu lầm điều này… họ cứ nghĩ rằng nguyên tắc lớn nhất là phải giữ kỹ mọi luật pháp của Chúa từng chấm từng nét… thì mới “liên hệ” với ĐCT, nhưng lại thiếu 1 tấm lòng yêu mến Chúa ở trong đó…

> Không phải luật pháp không cần thiết… nhưng luật pháp giúp đỡ c/ta biết cần Chúa

và sống cho đúng nguyên tắc yêu thương Ngài…

# Chẳng hạn như ĐR thứ 4 – Chúa dạy phải “giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh

> Mục đích của điều luật này là để giúp đỡ c/ta biết dành riêng ra 1 ngày mỗi tuần… để tương giao với Chúa

> Mục đích chính ở đây không phải để ĐCT xem coi ai không giữ ngày nghỉ, để Ngài đóan xét, trừng phạt ngay… nhưng là để giúp c/ta sống theo nguyên tắc của sự yêu thương Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí

 

[PP] > Khi c/ta ý thức và hiểu được nguyên tắc của mối liên hệ giữa c/ta với Chúa là sự yêu thương

thì có điều gì khó cho c/ta không biết điều gì phải làm, hay điều gì cần phải tránh không?

a) Chẳng hạn như có người hay hỏi: “Trong Tân Ước không có chỗ nào dạy c/ta phải dâng hiến 1/10 của cải cho Chúa hết… như vậy c/ta có phải làm không?”

> Câu hỏi này không có gì khó trả lời hết… nếu c/ta hiểu nguyên tắc “hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi…” vì nếu 1 người hết lòng yêu Chúa… thì chẳng còn hỏi phải là 1/10 hay là 2/10… nhưng mà còn 9/10 còn lại… làm sao tôi sống đẹp lòng Chúa… vì tôi yêu mến Ngài

 

b) Có người khác cũng hay hỏi là trong Kinh Thánh không có chỗ nào “cấm không được hút thuốc hết… như vậy có sai không khi 1 người hút thuốc?”

> Lần nữa, câu hỏi này cũng không cần hỏi… vì tự nó có câu trả lời cho ~ai sống trên nguyên tắc của sự yêu thương Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí… mà yêu mến ĐCT của mình

là Đấng đang sống và ngự trong thân thể của mình…

 

> Người nào sống theo ~nguyên tắc Chúa Giê-xu dậy… họ cũng không sợ ~lời phê bình của đám đông xung quanh nghĩ gì về họ… nhưng chỉ sợ khi mình làm buồn lòng Cha của mình mà thôi…

 

VI. Những Lời Chỉ Thị

[PP] > Điều cuối cùng… đó là ~nguyên tắc căn bản Chúa Giê-xu dạy

sẽ giúp cho c/ta hiểu ~lời chỉ thị khó giải thích… mà không bị hiểu lầm…

> Lấy vài thí dụ…

1) Có lần Chúa Giê-xu dạy trong Mathiơ 18:9 – (if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.) “Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.”

> Đây không có nghĩa là c/ta mỗi lần sau khi phạm tội là phải móc mắt ra hay chặt tay đi

            nếu vậy thì có ai trong c/ta là ~người không bị đui và què quặt không?

> Nhưng lời Chúa đây dậy về nguyên tắc để giúp c/ta sống 1 đời sống thánh khiết

… vì Cha của c/ta là Đấng Thánh Khiết…

> Nguyên tắc để sống thánh khiết là c/ta phải cố gắng loại bỏ dứt khoát với tất cả ~việc làm. hay nguồn lực cám dỗ c/ta sống chưa thánh khiết… vì yêu mến Chúa hết lòng, hết sức và hết linh hồn…

# C/ta không móc mắt, chặt tay được… nhưng c/ta có thể cắt cable, cắt internet, vất đi ~cuộn băng video PBN

            nếu ~thứ này đang cám dỗ c/ta sống 1 đời sống ô uế, dâm dục

# Tuần qua trên Internet có nói về 1 người đàn ông bên nước Nhật… trong vòng 1 tháng đi tìm tòi trên 170,000

            địa chỉ có hình mãi dâm trên Internet trong giờ làm việc… mà người ta khám phá ra!

 

2) Chỗ khác Chúa Giê-xu dạy gì trong Luca 14:26 – ("If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters—yes, even his own life—he cannot be my disciple.) “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta.”

> Đây không có nghĩa là Chúa Giê-xu dạy c/ta “ghét” cha mẹ, vợ con anh em mình… nhưng là nguyên tắc của ~người yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức… và muốn làm môn đồ Ngài… thì phải sẵn sàng để Ngài làm Chúa, làm Chủ đời sống mình…

 

> Nguyên tắc căn bản Chúa Giê-xu không thay đổi…

và giúp cho c/ta hiểu rõ được tất cả ~điều chỉ thị khác… để sống làm đẹp lòng Chúa

 

VI. Ham Học

[PP] > Là ~cơ đốc nhân… c/ta phải có tấm lòng ham mến học lời Chúa, nhất là ~lời dậy dỗ từ nơi môi miệng của Chúa Giê-xu, ~nguyên tắc căn bản… làm nền tảng cho đời sống đức tin của mình

> Điều đáng buồn là có vô số cơ đốc nhân ngày nay rất thông minh… không có điều gì mà họ không biết… nhưng chỉ thiếu sự hiểu biết về “đạo lý” kỹ càng… mà đôi khi dẫn đưa ~người khác đi lạc đường

# Trong 1 Oprah show… bà tự xưng mình là cơ đốc nhân… nhưng cùng 1 lúc tuyên bố “Christianity is not the only way to God!” Cơ đốc không phải chỉ là con đường đến với Chúa

… What’s kind of Christianity is that? “Oprahnity” thì đúng hơn!

 

# Tuổi trẻ thanh niên cơ đốc thường hay đeo 1 cái vòng trong cổ tay mình… có 4 chữ vắn tắt “WWJD

dịch ra có nghĩa là “What Would Jesus Do?”

> Câu này để giúp nhắc nhở họ trước khi làm 1 việc gì… hay quyết định 1 điều nào đó

thì trước hết hãy tự hỏi xem trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu đã dậy dỗ ~nguyên tắc nào?

> Để giúp luôn nhớ ~nguyên tắc Chúa dậy… c/ta cũng phải có thói quen học thuộc lòng lời Chúa… để khi làm bất cứ việc gì… c/ta nhớ đến ~nguyên tắc Ngài đã dậy… mà sống làm đẹp lòng Chúa

cùng 1 lúc dậy dỗ ~người xung quanh… thì mới làm việc “môn đồ hóa” được

 

[PP] > Muốn như vậy thì c/ta phải luôn canh chừng ~điều thuộc ở đời này

đang làm c/ta mau quên ~nguyên tắc Chúa Giê-xu đã dậy…

> Có lần Chúa Giê-xu đã dậy 1 ẩn dụ về “Người gieo giống” để nói đến ~điều này có chép trong Tin Lành Mathiơ 13:3-8/20-22(Then he told them many things in parables, saying: "A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty times what was sown… 20The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, he quickly falls away. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful.) “Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục… 20 Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.”

> “Hạt giống” đây là ~lời dạy dỗ, hay ~nguyên tắc của Chúa Giê-xu dạy… còn ~loại “đất” đây là ~tấm lòng thâu nhận ~lời đó vào và sống bền long như thế nào?

> Trong ẩn dụ này Chúa Giê-xu cũng cho thấy rõ ~điều dễ làm người nhận “hạt giống” hay quên ‘đạo” đó là sự cựu khổ, bắt bớ, lo lắng và mê đám về của cải đời này… mà làm nghẹt ngòi ~nguyên tắc của Chúa Giê-xu

Ngay sau khi mình bước ra khỏi phòng nhóm này…

> Như vậy muốn làm môn đồ của Chúa… c/ta phải chịu nghe, và bền lòng giữ lấy “đạo”

… để sống 1 đời sống làm đẹp lòng Chúa…

 

[PP] > Tất cả ~nguyên tắc dạy dỗ của Chúa Giê-xu gì mà tôi và ACE nghe mỗi tuần và ra về làm theo ngay hôm nay… sẽ định đóan mỗi người c/ta sẽ là loại môn đồ nào của Chúa Giê-xu  

 

> Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta chịu làm học trò tốt của Chúa Giê-xu

            lắng nghe và bền lòng giữ lấy lời dậy dỗ của Chúa… để bắt đầu công tác “môn đồ hoá” thế gian!

 

Lời Kêu Gọi ----------------------------

> Do you have a “shallow” understanding of Jesus’ teachings

…. about God, Heaven, salvation, our relationship with Him?

> May be because you have not spent enough time in the Word?

… You have not understood that the first step to become Jesus’ disciple is to become His student?

> May be you have not given total devotion to your Lord Jesus?

> Where is your Bible today? Did you attend the Sunday School this morning? Have you read the lesson before you came? Have you done anything with the principles you have learned from last week?

> What are you going to do about Jesus’ teachings today will determine the outcomes of your life as a disciple of Jesus for the next 5, 10 years from now… or you will continue to be just a baby Christians…

 

> Learn to know more about Jesus everyday! Read His teachings and meditate on them days and nights!

> Ask the Holy Spirit to give you a desire to study His word above all things…

 

-------------

Learn From Christ (Matthew 22:37)

Why do we follow Christ? It’s Jesus’ will that we all become His disciples. Jesus’ great commission to His church is to make disciples in the world. The definition of the word “disciple” means the follower of Christ. Following Christ to do what? To learn from Him. We cannot make disciples of Christ without knowing Who Christ is. Let’s learn few teaching principles of Christ. First principle of Jesus is that God is a loving Father. Our relationship to God (Abba) can be the same relationship between Jesus and His Father. Even in the Old Testament, God was liked a Father caring for His people. Jesus taught His disciples to pray to the Father. The greatest parable is probably “the prodigal son” which Jesus shows God is a loving and merciful Father. We can relate to the Father through Christ Jesus because He and the Father are one. The second principle of Jesus’ teachings is about the kingdom of heaven. This is important because this life will end one day, then the final judgment. God does not want any to perish in hell, but to live with Him in heaven forever. Jesus promised to give each of us a place in heaven. Jesus never put the life after less important than this earthly life. The third principle of Jesus’ teachings about how a person can enter heaven is becoming liked a child. A child has a simple faith. A child is totally depending on his parents. The fourth principle of Jesus’ teachings about our relationship with Him must be based on the “agape” love. Even the prophets were based on this principle because they knew no one can measure up to all the laws. With the understanding of these principles we consciously know how to live a life that pleases God. Note also that Jesus’ principles don’t change; specific instructions may. We must have a desire to learn Jesus’ teachings and allow them to remind us how we should live daily. Be careful with the things of this world that can choke Jesus’ principles living in our heart and mind. What will you do with Jesus’ principles today will define your discipleship for tomorrow. Ask the Holy Spirit to give you a desire to know His word!