Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 46

Sự Trông Cậy Sống nơi Quyền Năng Chúa Phục Sinh

(The Living Hope in the Powerful and Risen Christ)

1 Phiêrơ 1:3 / Mác 16:9-20

www.vietnamesehope.org

 

 

Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống…”

(Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead…)

 

 

[PP] * Trong cuộc sống hằng ngày… với kỹ thuật “Internet”

… c/ta nghe đến nhiều ~câu chuyện lạ… ở khắp nơi trên thế giới

# Chẳng hạn như trong tuần qua trên Internet… có đăng về 1 người đàn ông, tên Ian Usher, 44 tuổi… sống bên nước Úc, vì chán đời… nên đăng trên E-bay… tự muốn bán đấu gía tất cả ~tài sản của mình đang có: nhà cửa, đồ đạc, xe hơi, kể cả công ăn việc làm, và ~người bạn của mình… với gía là $390,000

và rồi sẽ bỏ đi, không biết chắc mình sẽ đi đâu…

# Không phải ~câu chuyện kỳ lạ như vậy mà thôi… nhưng cũng có ~câu chuyện gây sự cảm hứng cho c/ta… như câu chuyện về 1 anh chàng thanh niên trèo núi tên Aron Ralston, 27 tuổi… 1 lần đang trong cuộc trèo núi ở vùng sa mạc phía đông tiều bang Utah… bỗng nhiên bị 1 cục đá rớt xuống, đè trên 1 cánh tay của anh

> Anh bị máng ở đó hết 5 ngày, không ai biết để cứu… và vì sắp sửa hết nước uống… anh Aron đã quyết định lấy con dao bỏ túi (pocket knife)… để khứa đứt chính cánh tay của mình

… hầu anh thoát chết mà được sống sót…

 

 

I. Chuyện Kỳ Lạ

[PP] > Rất nhiều ~câu chuyện lạ xẩy ra trên qủa điạ cầu này… nhưng có lẽ chưa bao giờ c/ta nghe đến câu chuyện kỳ diệu… về 1 người đã chết 3 ngày rồi… mà sống lại

> Không phải sống lại mà thôi… nhưng người này sống mãi và không còn bị chết nữa

… và đang sống trong lòng của nhiều người

 

> Câu chuyện này… nếu dùng trí khôn giới hạn của con người… thì không thể nào c/ta giải thích được

[PP] > Nhưng đó chính là nền tảng của Đạo Cơ Đốc… là đạo dựa tất cả trên cuộc đời của Cứu Chúa Giê-xu (Con ĐCT) là Đấng đã 1 lần giáng thế… sanh ra đời, làm rất nhiều ~phép lạ… kể cả làm cho kẻ chết sống lại, dậy dỗ nhiều chân lý huyền bí về cõi đời sau mà chưa aí nói đến, Ngài đã chết nhục nhã trên cây TTG, nhưng sau 3 ngày đã sống lại… y như lời Ngài đã nói trước, Chúa đã thăng thiên về trời… và hứa sẽ trở lại 1 ngày để phán xét thế gian… ban thưởng cho ~ai dám tin đến danh Ngài…

# Đương nhiên có ~người đã sống lại từ cõi chết… trước đây

> Chính Chúa Giê-xu đã làm tối thiểu 3 phép lạ… có ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh… cho 3 người đã chết… được sống lại; nhưng rồi họ cũng phải bị chết lại… vì đó là thực trạng của loài người mang mầm móng tội lỗi mà thôi

> Cũng vì đó mà Kinh Thánh có chép… Chúa Giê-xu là “trái đầu mùa” của sự sống lại… vì Ngài là Đấng đầu tiên đã sống lại từ cõi chết… và sống mãi, chẳng hề chết nữa1 Côr. 15:20 (But now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep.) “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.”

 

 

II. Những Chứng Cớ

[PP] > Chứng cớ về sự Chúa Giê-xu đã thật sự sống lại… qua rất nhiều ~lời làm chứng của ~người mà chính mắt họ đã thấy Chúa sống lại, và chính tay họ đã rờ đến Ngài… mà có ghi chép rõ ràng trong sách Thánh Kinh… chẳng hạn như trong sách Tin lành Mác 16:9-20 như sau:

“[Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước, và nay đang tang chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống, và người từng thấy Ngài, thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Jêsus lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người nầy đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho mười một sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững dạ].”

(When Jesus rose early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had driven seven demons. She went and told those who had been with him and who were mourning and weeping. When they heard that Jesus was alive and that she had seen him, they did not believe it. Afterward Jesus appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. These returned and reported it to the rest; but they did not believe them either. Later Jesus appeared to the Eleven as they were eating; he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. He said to them, "Go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: In my name they will drive out demons; they will speak in new tongues; they will pick up snakes with their hands; and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all; they will place their hands on sick people, and they will get well." After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven and he sat at the right hand of God. Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it.)

 

> Trong đoạn Kinh Thánh này… c/ta thấy Chúa hiện ra trước hết với người phụ nữ tên Mari Mađơlên

… là người trước đó đã được Chúa trừ 7 quỉ dữ

> Mari là người đã chứng kiến sự khổ hình của Chúa, bà là 1 trong ~người phụ nữ đứng dưới chân TTG khi Ngài chịu hình, ngồi nhìn mộ nơi Chúa bị chôn, và được nói chuyện cùng Chúa… khi Ngài hiện ra lần đầu tiên nơi mộ trống

> Sự kiện thứ hai sau khi Chúa Giê-xu sống lại có ghi chép là sự Ngài hiện ra, cùng đi, và cùng ngồi ăn với 2 môn đồ trên đường đến làng Em-ma-út… sau đó biến mất giữa vòng họ…

> Trong Kinh Thánh còn ghi chép lại thêm 9 lần nữa… Chúa Giê-xu hiện ra cả hồn linh, lẫn thể xác mới

để làm chứng Ngài đã thật sự sống lại rồi…

> Có lần Ngài hiện ra với sự chứng kiến trước mắt của hơn 500 môn đồ… như có chép trong 1 Côr. 15:6 (After that, he appeared to more than five hundred of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep.) “Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi.”

> C/ta không cần phải chứng minh Chúa Giê-xu có thật sống lại không… vì Kinh Thánh đã làm điều đó

            Nhưng câu hỏi đáng hỏi hơn… đó là sự sống lại của Chúa Giê-xu có đã chứng minh điều gì không?

 

[PP] > Tại sao sự sống lại của Chúa Giê-xu lại quan trọng vậy?

> Có 4 điểm sáng nay… c/ta hãy suy gẫm… để thấy được sự quan trọng của sự Chúa phục sinh…

 

 

III. Đấng Cứu Thế Thật

[PP] > Lý do thứ nhất… Chúa Giê-xu sống lại để chứng tỏ… Ngài chính là ĐCT, là Con ĐCT… vì ĐCT không thể chết được… chỉ có Ngài mới có quyền lấy lại sự sống, ban cho sự sống lại và sự sống lại đời đời…

 

> Chúa Giê-xu sống lại để chứng tỏ rằng chính Ngài là Đấng Cứu Thế thật cho cả nhân laọi

> Nếu Chúa đã không sống lại… thì tất cả ~điều Ngài đã nói trước và tự xưng về mình… chỉ là ~triết lý của 1 con người trần thế mà thôi; còn tệ hơn nữa chỉ là ~lời nói láo thôi… thì có giúp ích gì cho c/ta được không?

> Nhưng Ngài đã sống lại y như lời Ngài đã nói trước

… để chứng tỏ tất cả ~lời Ngài tự xưng về mình là lẽ thật

> Chúa Giê-xu đã tự xưng gì về mình? Ngài tự xưng mình với ĐCT là một; Ngài tự xưng là sự Sáng của thế gian, là Bánh hằng sống, là đường đi, lẽ thật và sự sống… chẳng bởi Chúa Giê-xu thì không ai được đến cùng ĐCT; Ngài là Con ĐCT, là sự sống lại và sự sống; Là Người chăn hiền lành, là Cửa của chiên, là Gốc nho thật, Ngài là alpha và omega - thần tính tự hữu và hằng hữu như ĐCT… trước Ngài không có chúa nào, sau Ngài cũng không có thần nào hết!

# Câu chuyện của nhà giáo sĩ làm việc bên nước Thổ Nhĩ Kỳ có lời làm chứng như sau:

> Có lần ông đang đi bộ cùng với 1 người hồi giáo… đến ngã 3 đường… mà không có bản chỉ đường chi hết

> Họ không biết nên rẽ ngõ nào… và tại góc đường đó có mộ tượng của Môhamét – the “holy man”

> Vị giáo sĩ bèn nói với người hồi giáo cùng đi với mình

… thôi thì mình bước đến mộ của Môhamét… và hỏi ông xem nên chọn đi con đường nào?

> Người hồi giáo mắt trợn trừng, lấy làm ngạc nhiên mà trả lời lại: “Không được đâu, tiên tri Môhamét đã chết rồi… thì làm sao trả lời cho c/ta biết… À! Đằng kia có 1 căn nhà, c/ta hãy đến đó xem coi ai đang sống ở trong đó… để hỏi thăm đường!”

> Điều c/ta đừng bao giờ quên… đó là tất cả chủ giáo đều đã chết… và xưng cốt của họ vẫn còn nằm trong phần mộ… nhưng nơi chôn Chúa Giê-xu là 1 ngôi mộ trống mà Mari Mađơlên và các môn đồ đã chứng kiến

            cũng vì Ngài đã sống lại rồi!  

 

[PP] > Đạo cơ đốc không thờ phượng 1 người chết… nhưng thờ phượng 1 Chúa Sống

… và đang sống trong ~lòng này

> Nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại… thì Ngài không phải là Đấng Cứu Thế

            và c/ta sẽ phải tiếp tục còn chờ đợi 1 Đấng Cứu Thế khác… chưa đến!

 

 

IV. Trả Sạch Mọi Tội Nhơ

[PP] > Lý do thứ hai… Chúa Giê-xu phải sống lại để chứng tỏ mọi tội lỗi của c/ta đã được trả sạch

… vì tử thần đã bị diệt mất rồi

 

# Nếu Chúa Giê-xu đã không sống lại… thì như lời của sứ đồ Phaolô có nói trong 1 Côr. 15:17 – c/ta vẫn còn ở trong quyền lực của tội lỗi… vì “thần chết chưa chết!” - (Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình.) “… and if Christ has not been raised, your faith is worthless; you are still in your sins.”

> Ngày Chúa Giê-xu sống lại cũng là “ngày tử” của thần chết… vì từ ngày giờ đó ma quỉ satan không còn có thể cáo trách tội lỗi của ~người đã được chuộc bởi chính huyết vô tội của Chúa Giê-xu đổ ra từ trên cây TTG nữa… vì mọi sự đã được thanh toán xong rồi

# Làm chứng về việc cách đây vài năm tôi trả xong căn nhà mình mua

> Ngay sau đó thì nhận được 1 lá thư từ nhà bank Washington Mutual… có lời cám ơn và đóng dấu mực đỏ với 3 chữ “Paid in Full”… và từ ngày đó trở đi, tôi không hề nhận được 1 lá thứ nào nữa, đòi trả tiền nhà

            Lý do đơn giản là vì mọi tiền nợ nhà… đã được thánh toán xong xuôi rồi!

> Ngày Chúa Giê-xu sống lại… là ngày trong lòng của tất cả ~con dân Chúa cũng có đóng dấu “paid in full”

Vì mọi tội lỗi của c/ta – tội quá khứ, hiện tại và tương lai – đã được thanh toán xong rồi!

 

# Trong cuộn phim the “Passion of Christ”… tuy nhấn mạnh về sự thống khổ của Chúa Giê-xu nhiều hơn…

> Nhưng nếu ai còn nhớ… khi Chuá sống lại… thì ma quỉ, satan gào thét… vì biết mình đã thua trận rồi!

 

# Chúa Giê-xu đã chết 1 lần, và sống lại 1 lần… là đủ cả… đề làm trọn công việc chuộc tội cho c/ta như có chép rõ trong Hêb. 9:24-26 – (For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one; he entered heaven itself, now to appear for us in God's presence. Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the Most Holy Place every year with blood that is not his own. Then Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But now he has appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself.) “Vả Đấng Christ chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải là dâng chính mình Ngài nhiều lần, như thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào trong nơi rất thánh mà dâng huyết không phải là huyết mình; bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi.”

 

[PP] # Câu chuyện về cuộc chiến “Battle of Waterloo” ở Wellington bên nước Anh Quốc

> Người ta sống trong 1 thành phố lớn bên Anh… đang hồi hộp chờ đợi tin tức về cuộc chiến…

Và ~tin tức thời đó thường được loan báo qua ~dấu hiệu “morse” bằng ánh sáng của đèn ban đêm

> Người nhận được tín hiệu cho biết: tín tức đánh qua đó là chữ “England defeated” nghĩa là “Anh Quốc đã thua trận”… thì ngay lúc đó xương mù phủ xuống… và họ không thấy chi được nữa… ai nấy buồn rầu, đầy thất vọng!

> Đến sáng ngày hôm sau… khi xương mù vừa tan đi… người nhận dấu hiệu “morse” đọc lại

… thì ra là tín hiệu: “England defeated the enemy”… nghĩa là “Anh Quốc đã làm kẻ thù thua trận” chứ không phải Anh Quốc thua trận… và rồi mọi người vui mừng hớn hở 

> Tối thứ Sáu qua trong lễ thương khó… c/ta bùi ngùi vì “Cứu Chúa của c/ta đã bị ‘thua trận’… (Jesus defeated)… vì Ngài phải gánh mọi tội lỗi của cả thế gian mà đi vào âm phủ”… nhưng sáng Chúa Nhật nay… khi mặt trời vừa mọc… c/ta vui mừng hân hoan… vì “Chúa đã sống lại từ âm phủ, diệt được thần chết… (Jesus defeated death) và buông tha c/ta khỏi tất cả quyền lực phán xét của tội lỗi…”

 

# Lời chứng của nhà Bộ Trưởng người Anh Quốc… tên W.E. Sangster – trong cuộc đời của ông máng phải 1 căn bịnh hiểm nghèo… đau cổ họng mà không chữa được…

> Bịnh này đã làm suy kém giọng nói của ông… và ảnh hưởng cả đến vấn đề khó nuốt thức ăn

> Đến giai đoạn cuối cùng yếu sức… ông không nói được nữa… chỉ còn chút sức cầm bút viết… thì ông viết ~giòng chữ sau đây đến với con gái của mình… nhân dịp mùa lễ Chúa Giê-xu phục sinh sắp đến: “It is terrible to wake up Easter morning and have no voice with which to shout “He is risen!” – but it would be still more terrible to have a voice… and not want to shout “Jesus Christ is risen today! Amen” - Tạm dịch: “Điều rất là bất hạnh cho ~ai thức dậy trong buổi sáng Phục Sinh… mà không còn giọng nói để có thể lớn tiếng hô rằng ‘Chúa Giê-xu đã sống lại rổi!... nhưng điều còn bất hạnh hơn nữa cho ~ai đang có giọng nói tốt… mà lại không muốn lớn tiếng nói rằng: “Ngày hôm nay, Chúa Giê-xu đã sống lại rồi! Amen!”

> Tôi cũng muốn vui mừng la lớn tiếng sáng hôm nay… và hỏi thần chết câu hỏi… như ngày xưa sứ đồ Phaolô có chép trong 1 Côr. 15:55 – (" O DEATH, WHERE IS YOUR VICTORY? O DEATH, WHERE IS YOUR STING?") “Hỡi sự chết! sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết! cái nọc của mày ở đâu rồi!”… vì Chúa Giê-xu đã sống lại rồi!

 

 

V. Quyền Năng cho Cuộc Sống Hiện Tại

[PP] > Lý do thứ ba Chúa Giê-xu sống lại để ban cho c/ta quyền năng của 1 đời sống mới

 

[PP] 1) Đời sống mới là 1 đời sống tự do, được buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi

không còn nô lệ cho tội lỗi và phục dưới quyền lực của nó nữa…

> Tin mừng của Cơ đốc không phải chỉ là Chúa Giê-xu cứu c/ta khỏi hình phạt địa ngục và 1 ngày đem c/ta về nước thiên đàng mà thôi… nhưng còn có nghĩa là quyền lực, xiềng xích của tội lỗi, của ma quỉ đã bị phá tan ngay bây giờ… vì Chúa Sống đang ở trong lòng c/ta là Đấng đã thắng sự chết và quyền lực của tội lỗi rồi

# Rôma 6:5-6 – chép gì ? (If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin.) “Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.”

[PP] # Chính sứ đồ Giăng (Giăng 8:36) cũng đã nói gì? (… if the Son sets you free, you will be free indeed.) “Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.”

 

> Quyền năng để thắng tội lỗi xấu xa… có sẵn sàng và ban cho bất cứ ai muốn… chỉ cần 1 điều thôi… đó là c/ta hãy xin Ngài, c/ta hãy đến gần với Chúa… đầu phục Ngài… để Chúa làm Chủ cuộc sống mình, và chống trả lại ma quỉ… thì c/ta sẽ “không bị cám dỗ… mà được cứu khỏi ~điều ác”… như lời Chúa Giê-xu đã dạy c/ta cầu nguyện

 

[PP] 2) Đời sống mới cũng là đời sống có quyền năng - thử hỏi quyền năng gì đây? Đó là quyền năng của sự dạn dĩ và can đảm… để thi hành đại mạng lệnh của Chúa giao cho… đó là “đi ra” rao giảng tin lành

> Ai đi? mỗi người c/ta… là ~người có Chúa sống ở trong lòng mình

> Đi đâu? “khắp thế gian”: hàng xóm, thành phố bên cạnh, chỗ sở làm, chợ búa, văn phòng bác sĩ, hay kể cả Cambodia…

> Làm gì? Rao giảng tin mừng… đó là cuộc đời và ~lời hứa của Chúa Giê-xu

 

> C/ta thấy các môn đồ của Chúa Giê-xu đã kinh nghiệm được quyền năng này như thế nào?

> Trước khi thấy Chúa sống lại… họ là ~người đang trốn trong ~căn phòng kháo cửa lại… vì “sợ chết

> Họ làm gì trong chỗ đó… Kinh Thánh chép họ tang chế khóc lóc buồn thảm… vì Chúa của họ đã chết rồi

Và bây giờ có thể lính Lamã và ~người Pharisi đang truy nã tìm họ… để “làm thịt” luôn…

> Nhưng sau khi họ chứng kiến Chúa của mình đã sống lại thật… họ đi ra dạn dĩ làm chứng trước ~sự bắt bớ, ~đe dọa cả đến mạng sống mình… vì có quyền năng của Đấng đã sống lại thật rồi!

 

# Trong CVCSĐ 2 – chính sứ đồ Phiêrơ là người trước đó đã khơi khơi chối Chúa mình 3 lần trong đêm Ngài bị nộp… nhưng lại là người sau này mạnh dạn đứng giữa chợ giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu… vì Phiêrơ đã thật sự thấy được Ngài sống lại… và trong ngày đó trên 3,000 người trở lại đạo!

 

[PP] > Bài Thánh Ca số 121 – “Đấng Sống” trong đó có câu hỏi… Chúa sống đâu nào? Chúa sống trong lòng này… và nếu Chúa thật sống trong lòng này… thì thử hỏi xem từ lòng đó… có xuất ra chứng cớ của 1 quyền năng nào không?

> C/ta có còn nhút nhát, rụt rè trong niềm tin của mình không… hay là 1 dấu hiệu rõ ràng nhất của sự Chúa thật sống lại… chính là sự mạnh dạn làm chứng tin lành cho mọi người?

 

 

IV. Sự Trông Cậy Sống

[PP] > Lý do thứ tư… vì Chúa sống lại… đem đến cho c/ta sự trông cậy sống của sự sống đời đời…

# Có người nói rất đúng: “C/ta có thể sống 40 ngày không có thức ăn, 8 ngày không có nước uống, 4 phút không có không khí… nhưng c/ta không thể sống vài giây nếu không có hy vọng…”

# Người ta nói trong tự điển tiếng Anh có lẽ có 3 chữ xấu nhất… đó là “unloved, lonely, and hopeless” - tạm dịch là “không được yêu, cô đơn, và tuyệt vọng”…

> Nhưng khi Chúa Giê-xu sống lại… Ngài đem đến sự hy vọng của ngày mai cho c/ta

# Vì thế trong Thánh Ca Phục Sinh nổi tiếng “Because He lives” có lời nhạc gì? “Because He lives, I can face tomorrow” – “Vì Giê-xu sống, tôi có sự trông cậy của ngày mai” tương lai vinh hiển rực rỡ được sống lại và ở với ĐCT đời đời…

 

[PP] > Sự trông cậy này là sự trông cậy sống… dựa trên ~lời hứa của Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại

> Không như sự tin cậy của c/ta vào ~người trần thế hay ~vật hay hư nát ở trong thế giới này

# Chẳng hạn như ~lời hứa của ~nhà chính trị gia mới nghe thấy hay lắm

… nhưng nhiều khi chỉ làm c/ta thêm thất vọng sau đó mà thôi…

> Họ hứa hẹn đủ thứ… nhưng bảo hiểm sức khỏe cứ tăng lên, tội ác và luân lý cứ suy đồi nhanh chóng, gía dầu xăng cứ leo thang, ngân quỹ tiền về hưu không biết có còn bảo đảm trong tương lai nữa không, hòa bình đâu không thấy… mà ngòi nổ của chiến tranh cứ cháy ngầm hoài ở khắp nơi…

 

> Chúa đến chết trên cây TTG, đã sống lại

… và về trời, hứa sửa soạn cho mỗi người 1 chỗ ở trên nước của ĐCT

# Giăng 14:1-3 – ("Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.) “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

 

[PP] > Đây là lẽ thật… Chúa Giê-xu sau khi sống lại, thăng thiên về Trời… không phải sửa soạn chỗ cho ~người hồi giáo, ~người phật giáo, ~người ấn độ giáo, ~người vô thần chằng tin, kể cả ~người lấy danh xưng là Báptít bên ngoài… nhưng chỉ cho ~ai dám tin danh Ngài mà thôi!

> C/ta là ~người có sự trông cậy sống… c/ta không sợ sự chết… nhưng chờ đợi cơ nghiệp đời đời của mình

# Câu chuyện về nhà giáo sĩ Eric Barker… làm việc nhiều năm bên nước Portugal

>Có 1 thời kia… nhầm trong thời kỳ đệ nhị thế chiến (WWII)

… vì tình hình không được yên ổn… nên người ta đề nghị ông nên đem gia đình trở lại Anh quốc

> Nhà giáo sĩ Eric Barker… vì muốn ở lại giúp đỡ H/T của Chúa ở đó thêm 1 thời gian nữa

… nên gởi vợ và 8 đứa con lên thuyền về trước…

> Trong 1 Chúa Nhật sau đó… trước khi nhóm, nhà giáo sĩ loan báo cho mọi người biết là mình đã được tin vợ và 8 đứa con đã “về nhà” bình an… và sau đó ông tiếp tục giảng lời Chúa như mọi Chúa Nhật khác

> Nhưng sau khi giảng xong… thì nhà giáo sĩ giải thích thêm… đó là trước buổi nhóm ông có nhận được cú điện tín… cho biết là chiếc thuyền của vợ và con ông đi đã gặp phải 1 tai nạn bị chìm… và mọi người trên chiếc thuyền đó đều đã chết đuối hết

> Điều nhà giáo sĩ Eric Barker vẫn bình an… vì biết rõ rằng vợ con mình đã về nhà của Chúa bình an và đang chờ đợi ông

> Tại sao Eric Barker có sự trông cậy và bình an như vậy được? Vì Cứu Chúa Giê-xu của ông đã sống lại từ cõi chết… và đã sửa soạn chỗ ở cho chính gia đình mình! 

 

-------------------

[PP] > Trong lịch sử loài người c/ta… đã có nhiều ~ngày quan trọng

1) Ngày 14, tháng 10, năm 1492… khi nhà thám hiểm Côlumbus đặt chân đến nước Mỹ

2) Ngày 31 tháng 10, năm 1517… nhà giáo sĩ Martin Luther đóng 95 điều cải chánh trên cửa của toà Wittenburg… và bắt đầu cuộc cải chánh đạo…

3) Ngày 20 tháng 7, năm 1969 – Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng

4) Ngày 15 tháng 4, chiếc thuyền Titanic chìm…

> Nhưng trong tất cả mọi ngày quan trọng này… chẳng có ngày nào quan trọng cho bằng ngày đầu tuần khi Cứu Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại… để chứng mình rằng:

1) Ngài là Con ĐCT, Ngài là Đấng Cứu Thế thật cho cả nhân laọi,

2) quyền lực của tội lỗi đã buông tha khỏi ~người đã được sạch bởi chính huyết của Ngài,

3) c/ta có thể sống với quyền năng thắng ~sự cám dỗ của tội lỗi và có sự dạn dĩ để làm chứng đạo

4) Sự sống lại của Chúa đem đến cho c/ta sự trông cậy sống

… chờ đợi sự vinh hiển đời đời trong nước thiên đàng…

 

> Bạn đã có ~điều này chưa?

[PP] > Bạn có chắc rằng mọi tội lỗi của mình đã được sạch không?

> Nếu 1 người qua đời ngay lúc này… mà vẫn còn máng… dù chỉ có 1 tội thôi

… thì cũng không vào được nước ĐCT

[PP] > Bạn có quyền năng để sống 1 đời sống thánh khiết chưa… như lời của sứ đồ 1 Giăng 3:3 có chép: (Everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure.) “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.”

[PP] > Bạn đang có sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời chưa?

 

[PP] > Bạn sẽ có tất cả ~điều này… nếu ngay sáng hôm nay,

… bạn bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu… là Đấng Sống cho chính linh hồn mình

 

 


Lời Mời Gọi -----------------

> Trung tâm điểm của Đạo Cơ Đốc… ấy là sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu

> Nếu Chúa đã không chết trên cây TTG… thì c/ta vẫn còn sống trong sự tuyệt vọng

            vì quyền lực phán xét của tội lỗi… vẫn còn ở trên mỗi c/ta

> Tử thần sẽ vẫn còn đời nợ c/ta… vì nợ tội lỗi chưa được thanh toán xong

> Nếu Chúa đã không sống lại… thì sự Chúa tha tội cho c/ta cũng vô ích

            và c/ta vẫn còn sống trong thất vọng… vì “chết là hết!”

> Nhưng cảm tạ ĐCT… Cứu Chúa Giê-xu đã chết trên cây TTG và bị chôn trong mộ đá… để thanh toán trả xong mọi món nợ tội lỗi cho c/ta… và rồi sau 3 ngày… Ngài đã sống lại từ cõi chết… để đem đến cho c/ta sự trông cậy sống của sự sống lại và sự sống đời đời…

> Chẳng có 1 giáo chủ nào đã làm như vậy… họ chỉ có toàn ~lời triết lý hay thôi

            Nhưng có giúp ích gì cho linh hồn của c/ta được không?

> Chỉ có Cứu Chúa Giê-xu… là Đấng đã 1 lần nói: (Giăng 11:25) ("I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies…) “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”

> Nếu ai bằng lòng tin danh Ngài… thì sẽ được điều này… vì lời Chúa là lẽ thật, từ Đấng Sống

            chứ không phải của 1 người chết…

 

> Cho ~cơ đốc nhân… sự chết và sự sống lại của Chúa là quyền năng cho cuộc sống hiện tại của c/ta nữa

# Bài thánh ca nổi tiếng “Chúa Sống” (He lives) có đặt 1 câu hỏi quan trọng – đó là: “Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào… thì rằng Chúa sống trong lòng này!”

> Đó cũng phải là câu trả lời của mỗi người c/ta… thật sự “Chúa Sống” có đang sống trong lòng mình không

và nếu có thì có ~chứng cớ gì đi theo sau đó không?      

> Khi suy nghĩ về TTG… tôi suy nghĩ về quyền năng của sự Chúa tha tội… nhưng cùng 1 lúc tôi suy nghĩ trong mỗi người c/ta… từ khi tin Chúa rồi… thì có quyền năng tha thứ ~người khác… như Chúa đã tha thứ mình không? Quyền năng của TTG có đang ở trong đời sống của mình không… hay đang ở ngàoi?

> Khi suy nghĩ về ngôi mộ trống… tôi suy nghĩ về quyền năng của 1 đời sống thánh khiết và yêu thương của Chúa… nhưng cùng 1 lúc tôi suy nghĩ trong mỗi người c/ta… từ khi tin nhận Chúa Giê-xu… có quyền năng để thắng ~sự cám dỗ… hầu sống 1 đời sống thánh khiết… làm đẹp lòng Chúa chưa?   

 

> Điều đáng cho c/ta suy nghĩ… đó là ngày nay có vô số người xưng mình là cơ đốc nhân… nhưng vẫn còn sống ở trong ~sự hận thù, ~mối cay đắng, cạnh tranh, vẫn dìm trong ~sự cám dỗ, đua đòi ở đời này… thì thử hỏi rằng “Chúa đang sống trong lòng này” đâu nào?

> Điều đáng cho c/ta suy nghĩ… đó là ngày nay… sao H/T, con cái của Chúa nói chung… vẫn chưa có quyền năng dạn dĩ, sự can đảm… để thi hành đại mạng lệnh… đi ra làm chứng Tin lành… cho Ngài?

            … thì thử hỏi rằng “Chúa đang sống trong lòng này” ở đâu?

# Sứ đồ Phaolô nói gì trong 2 Tim. 1:7 – (For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline.) “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ.”

# Sứ đồ Phaolô nói gì trong Philíp 4:13 – (I can do everything through him who gives me strength.) “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

 

> C/ta mỗi người phải đến nơi chân TTG, phải viếng ngôi mộ trống của Cứu Chúa Giê-xu, Chúa c/ta… phải cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho mình quyền năng của chính Ngài trên mỗi người c/ta… c/ta hãy tha thiết xin Ngài, không muốn còn sống trong đời sống cũ nữa… để khi hỏi: “… chứng cớ Chúa sống đâu nào… thì mỗi người c/ta có thể la lớn tiếng rằng… Chúa thật sống trong lòng này!”

> ACE có muốn nhận được quyền năng này không? Sao không cầu xin Ngài ngay sáng hôm nay đi…

            để ngày hôm nay thật sự bắt đầu 1 đời sống mới Chúa thật sống trong mỗi người c/ta…

 


-------------

THE LIVING HOPE IN THE POWERFUL AND RISEN CHRIST (1 Peter 1:3)

Have you hear of the resurrection story of Jesus? There are many strange stories all over the globe. But there is no story that was so amazing than the resurrection of a dead man Who claimed to live forever. That person is Jesus Christ. Many testimonies of those who had seen the resurrected Christ were recorded in the Bible. Why is the resurrection of Jesus so important? First, it proves Jesus’ deity and His claim as the true Savior of the world. Christianity does not worship a dead man. Secondly, it is the proof that all of our sins had been “paid in full.” Jesus defeated death and free us from its sting. Thirdly, Jesus’ resurrection equips us the power to live a new life. This means we are no longer to be slaves of sins because the Son has set us free. New life has the power and boldness to carry out the great Commission. Our passion to go and preach the Good news testifies that Jesus really lives in us. Fourthly, Christ’s resurrection gives us the living hope. “Because He lives, I can face tomorrow!” Our hope is based on His promises of the heavenly inheritance. Jesus does not prepare a place for Muslims, Buddhists, Hindus, atheists, or even for some Baptists; but only for those who believe in His name. There were many important days in human history; but none as important as the first morning when Jesus resurrected from the dead. Are all your sins forgiven? Are you living with the power of Christ’s resurrection in holiness and boldness? Are you longing for the return of Jesus to receive the eternal life? You can have all of these today, if you trust Christ Jesus as your Lord and Savior!