Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

CẦU NGUYỆN CHO ĐỨA CON HOANG ĐÀNG [Pray For A Rebellous Son or Daughter]

Chúng ta đang sống trong một thời đại hết sức văn minh, tân tiến khoa học kỷ thuật và nhân loại chúng ta cũng đang tận hưởng những tinh túy của thiên nhiên đẹp đẽ. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối diện với rất nhiều sự cám dỗ, sự sa đọa của xã hội, sự gian ác, chiến tranh, sự thù hận, và lòng tham khiến con người xem thường tình nghĩa và đạo đức. Vì các nguyên do này mà thế hệ con cháu của chúng ta dù đã tin Chúa hay là chưa tin Chúa cũng đều bị ma quỉ lôi cuốn vào con đường đen tối đó. Một số thanh thiếu niên đã có thái độ chống nghịch cùng Chúa, cha mẹ, luật pháp và những người chung quanh bằng nhiều hình thức khác nhau như: hành động, lời nói, thái độ, và có em bỏ nhà ra đi hoang mặc kệ cho tương lai.

Là bậc cha mẹ trong Chúa chúng ta phải làm gì để hi vọng có ngày mang con em của mình trở về đại gia đình yêu thương của Thiên Chúa. Lời của Chúa trong sách Châm ngôn 20:7 chép rằng: “Người công bình ăn ở cách thanh liêm, Những con cháu người lấy làm có phước thay!” Ngoài những lời hứa mà Chúa ban cho trong Thánh Kinh, chúng ta có thể cầu nguyện cho con cái ngỗ nghịch của chúng ta như sau:

1) Xin Chúa giúp con thương yêu con của con như Ngài đã yêu thương con vô điều kiện

_ Giăng 15:12  

 

 

 

_ Luca 15:4,31,32  

 

 

 

2) Nếu con có phạm tội nào đó với con của con, xin Chúa tha thứ cho

_ Châm ngôn 28:13  

 

 

 

3) Con xin dâng đời sống con và các con của con trong quyền năng tể trị tối cao của Ngài

_ Rôma 8:28,29  

 

 

 

4) Xin Chúa thêm sức để con cầu thay và kiên nhẫn chờ đợi đứa con hoang đàng của con ăn năn trở về cùng Ngài

_ Rôma 5:3-5  

 

 

 

_ Rôma 12:12  

 

 

 

5) Xin Chúa giúp và nâng đỡ con trong thử thách này

_ Êsai 41:10,13