Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 60

Trung Tín Cho Đến Cùng

Be Faithful unto the End

(Khải Huyền 2:8-11)

 

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Si-miệc-nơ rằng: Nầy là lời phán của Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi mà đã sống lại: Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi (dầu ngươi giàu có mặc lòng), và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỉ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.”

(To the angel of the church in Smyrna write: These are the words of him who is the First and the Last, who died and came to life again. I know your afflictions and your poverty—yet you are rich! I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for ten days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. He who overcomes will not be hurt at all by the second death.)

 

* Sáng hôm nay, c/ta suy gẫm về lá thư thứ hai của Chúa Giê-xu gởi cho H/T thánh Simiệcnơ

> Điều đặc biệt c/ta học ở đây, so sánh với lá thư thứ nhất gởi cho H/T Êphêsô, đó là H/T Simiệcnơ chỉ có ~lời khen và khích lệ của Chúa… nhưng không có lời trách nào… vì họ là ~tín đồ trung tín với Ngài… cho dù phải đối diện với ~sự bắt bớ, thử thách hay áp lực của ~kẻ dữ xung quanh

> Đây là điều mà có lẽ H/T của c/ta ở đây mong cũng được bắt chước giống như vậy!

 

 

I. H/T Si-miệc-nơ

> Đây là lá thư của Chúa Giê-xu phán qua sứ đồ Giăng… viết cho thiên sứ của H/T Simiệcnơ…

            khi Giăng đang bị tù ở đảo Bátmô

> Hai tuần trước đây c/ta đã học và biết 2 chữ "thiên sứ" hay tiếng anh dịch ra là "angel" nghĩa là “người thông tin” (a messenger)… là ~người có bổn phận đem lời Chúa… đến cho H/T của Ngài…

> Cho dễ hiểu, thiên sứ đây có thể là ~vị Mục Sư, ~người lãnh đạo H/T, ~người chăn bày 

… có trách nhiệm nghe, hiểu và dạy dỗ ~lời này… đến cho con dân của Chúa

 

> Thành phố Simiệcnơ ở đâu? Đây là 1 trong ~thành phố lớn nhất ở bên vùng Asia… vào lúc đó

> Nếu nói theo thời đại của c/ta bây giờ… thì Simiệcnơ hiện là thành phố Izmir bên nước Thổ nhĩ Kỳ (Turkey)

> Trong thời xưa… Simiệcnơ là trung tâm thờ tượng của vua la mã Sêsa

> ~Ai sống ở đó… mỗi năm phải đến viếng và đốt hương trước tượng vua Sêsa thì mới được cung cấp 1 phiếu… để sinh sống, mua bán và làm thương mại

# Thật giống như hồi thời sau 75's, cộng sản áp bức người dân miền nam bằng cách "phát phiếu"

thì mới được lãnh hay mua gạo mà ăn

> Kinh Thánh cũng cho biết… trong thời kỳ sau rốt, anti-christ (kẻ phản Chúa) cũng sẽ dùng phương cách này… qua ~con dấu có liên hệ đến số "666" để bắt bớ, áp bức ~người tin Chúa chăng?

 

> Nhiều tín đồ sống ở Simiệcnơ trong thời đó… họ bị bắt bớ khủng khiếp vì phải chọn 1) đứng đốt hương trước tượng vua Sêsa và xưng " Sêsa is Lord - là chuá"… thì được sống, làm ăn bình thường; hay là 2) từ chối không làm điều này… và tiếp tục làm chứng đức tin "Jesus is Lord - là Chúa"… mà lãnh hậu quả đau thương… đến nỗi có thể bị bắt bỏ tù, hay cho đấu với thú dữ trong các vận động trường cho đến chết…

 

# Lịch sử để lại cuộc đời của 1 giám mục sống tại đó - tên là Polycarp

ông là người đã nhất quyết không chịu thờ tượng vua Sêsa…

> Ông giám mục đã thốt lên lời nói: “Trong 86 năm, Chúa Giê-xu chẳng hề thất hứa với tôi điều chi

            … làm sao tôi chối bỏ Chúa tôi được, mà đi thờ lạy tượng vua Sêsa"

> Polycarp sau này đã bị tử hình đốt sống… chết tử đạo cho niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu là Chúa!

 

 

II. Yêu thì Sẵn Sàng Chịu Khổ

> Người đời thường nói 1 câu: "Yêu là khổ" để giải thích tình yêu và sự đau khổ thường đi đôi với nhau!

Hay nói cách khác:  Khi yêu thì sẵn sàng chịu khổ mà có thể trung tín với người mình yêu…

# Làm sao các vị sĩ quan của chế độ cũ khi sống trong các trại tù cải tạo

… biết được rằng vợ mình thật sự yêu thương và trung tín với mình

> Thời gian đã trả lời cho câu hỏi này… khi các bà chịu khổ sở qua bao nhiêu năm trời… nhất quyết không chạy theo các cán bộ, nhưng chịu khổ tần tạo làm ăn nuôi con và chờ đợi chồng… 1 ngày trở về đoàn tụ với gia đình (… vì lý do đó mà các ông bây giờ qua bên đây phải hết sức cưng chiều các bà là điều đáng phải làm!)

# Làm sao biết người chồng thật sự yêu thương mình… khi người vợ không còn khỏe mạnh như ngày xưa, và không có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho đời sống mình… đó là khi ông chồng đó vẫn ở bên cạnh chăm sóc, nâng đỡ vợ mình

> Sự thử thách, khó khăn trong cuộc sống có thể dùng để đo lường mức độ trung tín của 1 người

 

> Cũng vậy… làm sao Chúa Giê-xu biết H/T của Ngài thật sự yêu Chúa… hết lòng, hết linh hồn và hết trí?

… Câu trả lời đó là qua sự chịu khổ vì danh của Ngài

# Có người đã nói 1 câu: "Suffering is the badge of true discipleship"

Tạm dịch: “Sự khổ cực vì danh Chúa là "bản hiệu" của ~người tín đồ thật sự đang đi theo Ngài”

> Tình yêu cho Chúa sẽ được đo lường… không phải chỉ khi H/T của Chúa được Ngài ban phước mà thôi… nhưng chính là ~lúc khốn khó, ngèo ngặt, thiếu thốn, giữa sự bắt bớ, dèm pha… nhưng vẫn có 1 lòng trung thủy tôn thờ Ngài, trung tín gìn giữ mạng lệnh của Chúa cho đến cùng!

 

> Trong câu 9 - Kinh thánh chép Chúa Giê-xu biết tấm lòng yêu mến của H/T Simiệcnơ cho Ngài

… vì họ sẵn sàng chịu khốn khó và nghèo khổ

> Không có chi sung sướng cho bằng… khi c/ta biết Chúa đang nhìn và biết rõ lòng mình

> C/ta sống thường hay bị ảnh hưởng nhiều của dư luận xung quanh: Người ta nói gì về mình, họ đánh gía trị gia đình và H/T của mình thế nào, anh kia hay cô kia biết gì về mình không… nhưng điều quan trọng và sung sướng hơn hết trong đời sống của 1 con cái Chúa phải là Chúa có biết gì về mình không, về HT ở đây… mới là điều đáng chú ý

# Câu chuyện của 1 người đánh dương cầm nổi tiếng

Đang biểu diễn trong 1 cuộc hòa tấu với biết bao nhiêu người đến dự

> Cứ mỗi lần đánh xong 1 bài là anh đứng dậy chào khán gỉa… và có cả ngàn ngàn người vỗ tay hoan nghinh anh… nhưng anh này vẫn không nở 1 nụ cười nào… nhưng chỉ cứ chăm chú nhìn về 1 hướng…

> Anh cứ thế mà đánh hết bài này đến bài kia… nhưng vẫn chưa nở 1 nụ cười thỏa lòng nào hết

…  cho dù khán gỉa nồng nhiệt vỗ tay khen thưởng…

> Cho đến khi anh đánh xong bài nhạc cuối cùng, và nhìn về cùng 1 hướng… anh nhạc sĩ này đã nở nụ cười thỏa mãn - lý do là vì lúc đó anh thấy người thầy của mình… mới đứng lên và vỗ tay khen thưởng mình

> Xã hội, dư luận biết gì về c/ta không mấy là quan trọng, họ đánh giá trị c/ta như thế nào không mấy là quan trọng… nhưng điều quan trọng nhất… đó là Cứu Chúa Giê-xu của c/ta biết gì về H/T của c/ta, phải không?

 

 

III. Lời Khen

a) Chúa Giê-xu khen H/T Simiệcnơ thứ nhất là vì họ sẵn sàng chịu khốn khó vì danh Ngài…

> Từ nghữ hy-lạp của 2 chữ khốn khó này là chữ "thlipsis"… dịch ra tiếng anh là chữ "pressure"… hay là "bị ép"… giống như hình ảnh của ~trái nho bị người ta lấy chân đè ép xuống… để lấy “juice” của nó ra

> Đây là sự khốn khó của con cái Chúa ở Simiệcnơ lúc đó họ bị bắt bớ, bị “ép”

… vì không chịu thờ tượng vua Sêsa…

 

# C/ta đang sống trong 1 nước thật quá tự do và đầy đủ tiện nghi vật chất… cho nên c/ta không thể hiểu được 2 chữ "bắt bớ" là gì? So sánh với nhiều tín đồ đang sống ở các nước hồi giáo, ấn độ giáo hay cộng sản vô thần… mà họ bị bắt bớ đến có thể mất mạng sống mình

> C/ta sẽ cảm thấy như thế nào khi có ~người đem súng vào chính nhà thờ này

bắn giết con em của c/ta và phá hoại H/T Chúa tại đây?

# Biết bao nhiêu người sau khi tin Chúa… bị chính gia đình mình lôi ra toà - kết án tử hình

vì đã bỏ Môhamét… mà theo Chúa Giê-xu?

# Thật Kinh Thánh trong 2 Tim 3:12 - sứ đồ Phaolô có nói rõ: (In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted,) "Ai tin Chúa và muốn sống 1 đời sống thánh sạch - thì phải chịu khổ" là vậy!

# Chính Chúa Giê-xu trong Giăng 15:20 cũng đã nói: (Remember the words I spoke to you: 'No servant is greater than his master.' If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also.) “Nếu thế gian bắt bớ Ta, họ sẽ bắt bớ các ngươi!"… Cho nên c/ta chớ có ngạc nhiên về điều này…

 

> C/ta là ~tín đồ sống ở Mỹ so sánh với các nước khác… thì biết rất ít về sự bắt bớ đạo

            vì 2 nếp sống khác với nhau như "trời với biển"

# C/ta sống ở đây lo không biết bữa thông công có đủ thức ăn không… còn bên các nước cộng sản vô thần, hồi giáo, thì ~người tín đồ sống không biết có còn ngày mai nữa để sống không?

# C/ta sống ở đây lo lắng không biết cái big screen TV của mình có lớn hơn (bigger than) cái TV screen của ông hàng xóm không… còn các tín hữu sống bên các nước hồi giáo hay cộng sản phải trốn tránh len lủi từ chỗ này đến chỗ nọ, không nhà không cửa, không có chỗ nhóm khang trang tự do, tiện nghi như c/ta đang có…

# C/ta sống bên đây… mỗi khi đến ngày lễ sinh nhật, Giáng Sinh… c/ta lo không biết có được quà gì không, máy DVD, X-Box, Ipoh không? Còn bên xứ hà-mông… cả 1 làng chỉ mong nhận được 1 cái máy radio nhỏ để nghe lời Chúa giảng đạo!

# Ở bên đây đụng 1 chút dễ làm c/ta than phiền: nhà thờ nóng quá, MS hôm nay giảng dài quá… H/T không có gì mới mới hơn 1 chút… nhưng ở nhiều chỗ khác, 1 người muốn tin Chúa Giê-xu là phải sẵn sàng chấp nhận có thể bị mất job, mất quyền lợi và kể cả mất mạng sống của chính mình!

 

b) Chúa Giê-xu khen H/T Simiệcnơ không phải chỉ vì họ chịu khốn khó cho danh Ngài mà thôi   

            … nhưng họ còn chịu nghèo khổ nữa…

> Tại sao nghèo? Vì họ không "ùa theo đám đông"… cho nên bị người ta ghét bỏ dèm pha, thiên vị và nói hành - Họ chịu thiệt thòi để sống trọn trong ý Chúa… xứng đáng hát bài: "Trọn đời con dâng Chúa thủy chung!"

# Giống như bây giờ 1 số con cái Chúa thường nghèo hơn ~người khác… vì không "chạy theo đám đông"

> Họ là ~người không gian lận giấy tờ để khỏi bị đóng thuế, không khai gian để có quyền lợi của chính phủ

> Họ là ~người không gỉa mạo giấy tờ về việt-nam làm đám cưới tạm thời để bảo lãnh, rồi sau này li dị…

# Nhiều con cái Chúa bị nghèo… vì không làm vừa lòng thế gian cho nên bị người ta ghét và “đè” - Tại sao?

> Không thích nhậu với họ, đám cưới không đãi rượu cho họ uống, không đi xuống nghe ca nhạc free ở ~sòng bài casino trong ngày Chúa Nhật… cho nên bị người ta ghét cho là ngu dại, cù lần, cực đoan, “không giống ai hết” và gán cho đủ thứ tên…

 

> Ở Mỹ này có lắm con cái Chúa giàu có… nhưng ~người giàu bằng lối sống lương thiện, thanh liêm

và trung tín với Chúa thì hiếm lắm!

> Nếu nhận xét thì thấy, ít có người tín đồ nào trung tín với Chúa hết lòng… mà giàu có sang trọng hết!

> Cho đến khi nào mình mới ý thức được là muốn sống 1 đời sống thanh liêm, thánh sạch trọn vẹn trong đường lối Chúa thường phải chấp nhận cái nghèo hơn ~người khác không… vì c/ta không thể "bắt cá hai tay được" hay “đi giẹo cùng 2 bên” được… và có nhiều lúc c/ta phải chọn giữa Chúa và “mamôn” nữa…

# Câu chuyện của 1 ông lão trong 1 làng kia sống rất ngay thẳng

… cho nên gia đình ông nghèo hơn ~người khác

> 1 Ngày ông chết qua đời - người ta họp lại làm đám tang cho ông - họ chỉ có cái chiếu quấn xác cho ông

> Chẳng may cái chiếu nó quá cụt - khi quấn xác chết ông xong thì 2 cái chân của ông bị lòi ra…

> Người ta đề nghị thôi - quấn chiếu hơi lệch 1 chút thì sẽ che 2 cái chân của ông… nhưng người vợ ông không chịu và noí: "cả đời chồng tôi sống thẳng thắng - không gian manh lừa đảo 1 ai hết - thì khi ông chết, chắc chắn ông cũng không muốn quấn cái chiếu lệch… nhưng phải quấn cho thẳng, không có lệch được

cho dù bị lòi 2 cái chân của ông ra ngaòi"

 

> Chúa Giê-xu khen H/T Simiệcnơ 4 chữ "giàu có mặc lòng"… có nghĩa là cho dù bên ngoài họ không có nhiều của cải vật chất giàu sang: no đồng hồ seiko, no big screen TV, no Polo shirt, no Lexus, no hột xoàn đeo trên cổ hay vòng vàng móc trên môi… nhưng trong lòng của họ thì giàu có… vì lòng yêu mến Chúa đến nỗi sẳn sàng chịu khốn khó và nghèo khổ

> Tôi không nói sự giàu sang là xấu… nhưng nếu c/ta còn đang để ~thứ này làm chủ đời sống mình

Mà đánh mất cơ hội làm chứng nhân cho Chúa, chối bỏ Ngài… thì thật ~thứ này chẳng đáng chi hết!

 

 

IV. Lời Khích Lệ

> Chúa Giê-xu không phải chỉ khen H/T Simiệcnơ thôi… nhưng Ngài còn khích lệ họ hãy cứ trung tín

vì sự bắt bớ còn đến nữa… mà họ sẽ bị kiện ra tòa và bị bỏ tù

> Chúa Giê-xu dùng 2 chữ: "chớ ngại" nghĩa là chớ sợ, chớ trùng bước, chớ bỏ cuộc

cho dù sẽ còn có ~khổ nạn đến nữa

 

> Chúa khích lệ họ cứ trung tín cho đến cùng vì 3 lý do sau đây:

1) Vì sự hoạn nạn & thử thách chỉ 1 thời gian ngắn mà thôi…

# Chúa Giê-xu dùng con số 10 ngày - có lẽ để ám chỉ sự hoạn nạn sẽ đến

… nhưng có giới hạn nhất định của nó trong 10 ngày

> 1 Ngày H/T của Chúa sẽ được cất lên mây… bỏ lại đằng sau tất cả ~sự đau khổ, nước mắt vì tất cả ~điều này sẽ phải chấm dứt & sẽ phải qua đi… cho ~ai dám đặt đức tin ở nơi Cứu Chúa Giê-xu

 

2) Hãy trung tín cho đến chết… vì họ có Cứu Chúa Giê-xu luôn ở bên cạnh

là Đấng trước hết và Đấng sau cùng, Đấng chết rồi và đã sống lại

# Trong lịch sử loài người chưa có vị giáo chủ nào sanh ra đời mà dám tự xưng mình

là Thượng Đế tự có và hằng có đời đời hết… chỉ ngoại trừ có Cứu Chúa Giê-xu mà thôi

(Phật tử, Môhamét, Lão, Khổng chẳng ai dám xưng mầu nhiệm điều này bởi vì họ biết chính mình là ai)

> Nhưng chính Chúa Giê-xu tự xưng mình là Đấng Tối Cao… Ngài có thần tính của ĐCT mà không ai có đó là Đấng tự hữu và là Đấng hằng hữu… là Alpha & Ômêga… Đây là chữ đầu và cuối của ~chữ cái trong tiếng Hylạp dùng viết sách Tân Ước… để ám chỉ thần tính của Ngài

 

3) Lý do thứ 3 - Hãy trung tín cho đến cùng vì Chúa Giê-xu là Đấng sống… đã chiến thắng tử thần và Ngài sẽ trở lại 1 ngày mang theo phần thưởng… đó là mão triều thiên đời đời cho ~ai trung tín đến cùng

# Giăng 16:33 - "Các nguơi sẽ có sự họan nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng

Ta đã thắng thế gian rồi!"

# Có người nói với tôi: "Sống thánh sạch và trung tín khó quá MS ơi!" Đúng, ai nói dễ đâu nhưng nếu chịu khó nhìn xa hơn 1 chút, nhìn phiá bên kia của cuộc đời này… phần thưởng đời đời của mình - giúp cho c/ta dễ chịu đựng ~khó nhọc cho Chúa hơn!

# Giống như 1 người lực sĩ sửa soạn chạy đua trong thế vận hội

> Người càng ngắm nhìn “huy chương vàng” làm trung tâm điểm bao nhiêu

            Thì càng dễ chịu đựng tập luyện đến bấy nhiêu…

 

# Trong Rôma 8:18 - sứ đồ Phaolô coi ~sự khổ nạn bây giờ chỉ là rơm rác, ngắn ngủi

            … so sánh với phần thưởng đời đời Chúa hưá sẽ ban cho!

> Sống phải nghĩ đến "sự sống đời sau và ngôi nhà đời đời" nữa… mà biết "đầu tư" của báu ở trên trời

chứ không sẽ nuối tiếc

# Câu chuyện huyền thoại "Xây nhà trên trời" về 1 bà tín dồ nhà giàu kia - lúc còn sống có địa vị cao trong xã hội, nhưng mà sống keo kiệt và chẳng lo nghĩ đến ai hết

> Khi chết được thánh Phiêrơ tiếp đón - dẫn bà cho xem 1 ngôi nhà đẹp lộng lẫy

và nói đây là ngôi nhà của đứa đầy tớ gái của bà

> Bà tự nghĩ - nếu đứa đầy tớ gái của mình mà được ngôi nhà đẹp như vậy - thì chắc chắn ngôi nhà của mình phải là 1 ngôi biệt thự tráng lệ… đi 1 chốc Phiêrơ thì Phiêrơ chỉ cho bà thấy 1 cái chòi nhỏ và noí "đây là nhà đời đời của bà"

> Bà tín đồ nhà giàu bực dọc lên tiếng: "Làm sao tôi có thể ở trong cái choì đó được?"

> Phiêrơ thản nhiên trả lời: "Rất đáng tiếc, nhưng với ~vật liệu bà gởi lên cho c/tôi từ dưới đất

thì c/tôi không làm sao xây 1 căn nhà khá hơn được!"

 

# Chúa Giê-xu nhắc gì trong Math. 6 - "phải chứa của cải trên thiên đàng nữa là nơi chẳng có sâu mối

hay kẻ trộm nào đào ngạch khoét vách mà lấy được"

> Nhiều con cái Chúa sống như kẻ mù loà chưa thấy phần thưởng đời đời của mình ở trên thiên đàng… mà chỉ thấy ~của cải, vinh quang tạm bợ của đời này mà thôi… để rồi chưa trung tín với Chúa trong mọi việc, trong mọi khốn khó & nghèo khổ và rồi 1 ngày phải hối tiếc thốt lên: "Phải chi, phải chi, phải chi…"

 

 

V. Hội Thánh VHBC

> Bài giảng này sẽ không có 1 chút hiệu nghiệm nào hết

            … nếu c/ta không biết thay thế chữ "VHBC" vào chỗ chữ "Simiệcnơ"

> ACE và tôi khi nghe bài giảng này có thấy Chúa Giê-xu đang hiện diện ngay trong phòng nhóm này… và Ngài đang thách thức c/ta hãy yêu mến Chúa bằng cách sẵn sàng sống 1 đời sống trung tín với Chúa không

… cho dù phải gánh chịu khốn khó và nghèo khổ?

 

> Đây có nghĩa là sao?

1) Sống 1 đời sống thánh khiết, ngay thẳng…theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh… đó là ~đường lối và luật pháp của Chúa, chứ đừng ùa theo đám đông, cuốn theo ngọn gió của đời này mà đi vào ~mê đắm xấu xa

# I Côr. 13:5 - tình yêu thương thì "chẳng làm điều trái phép…"… chẳng làm trái với ý Chúa, cho dù mình bị nghèo hơn người hàng xóm, bị mất boy/girl friends?

 

2) Sống ở đây c/ta không bị bắt bớ bỏ tù, mất job, tịch thu quyền lợi, bị chắt đầu hay treo cổ… nhưng sự trung tín của mỗi người c/ta có thể bị thử bằng sự chịu khổ… giữ trọn ngày nghỉ mà làm nên ngày thánh, lo việc thờ phượng Chúa… dù cho xe hơi mình cũ hơn 1 chút, nhà xấu hơn 1 chút, TV nhỏ hơn 1 chút

> Sự trung tín ở đây không phải là vì bị bắt buộc, bị bỏ tù, bị bắt nhẩy ra khỏi 1 lầu cao… nhưng là có dám tự nguyện hy sinh quyền lợi, sự tự do của mình… dâng cho Chúa để giữ trọn ~điều răn của Ngài không?

 

> Nếu c/ta chưa hy sinh được thì giờ mỗi ngày để cầu nguyện học Kinh Thánh cá nhân, sự nhóm lại trọn ngày thánh, sự dâng hiến 1/10 của cải lợi tức cho Chúa: là ~việc tương đối nhỏ…thì khi hoạn nạn, khó khăn đến làm sao c/ta trung tín với Chúa cho đến chết được?

# Tỉ dụ 1 ngày ở Mỹ có luật - nếu ai đi nhà thờ nhóm Chúa Nhật sẽ bị mất job, bị tịch thu tài sản, bị bỏ tùthì sẽ còn có bao nhiêu người trung tín với Chúa - liệu con cái của c/ta sẽ quyết 1 lòng tin theo Chúa không?

> Chúa Giê-xu noí với chính HT của Ngài ở đây - VHBC sẽ có ~hoạn nạn, thử thách đến nữa

            vậy thì hãy tập giữ trung tín cho đến chết, rồi Chúa sẽ ban cho mão triều thiên của sự sống!

 

# Câu chuyện vui hoang đường "Cưa thập tự giá" chép về 1 đoàn người vác TTG của mình  để cùng đi đến 1 lâu đài của 1 vị vua… mà lãnh phần thưởng

> Nhưng có 1 người khi vác TTG thấy nặng quá, cực quá

… nên vừa đi vừa cứ cưa bớt TTG ngắn lại cho được nhẹ nhàng

> Sau 1 cuộc hành trình và đoàn người này đến tới tòa lâu đài để sửa soạn vào lãnh thưởng nhưng trước mắt họ là 1 vực thẳm… mà lại không có chiếc cầu nào bắt ngang qua… đến lâu đài

> Sau 1 lúc do dự, không ai bảo ai nhưng mọi người biết đặt cây TTG mình bắt ngang qua vực thẳm 

            lạ lùng thay TTG vừa khít với bề ngang của vực thẳm và họ đi qua được & vào lãnh thưởng

> Chỉ riêng có người đã cưa TTG của mình cho nhẹ bớt… thì đứng bên kia vực thẳm, nước mắt đầm đề

với niềm tuyệt vọng vì TTG quá ngắn để bắt qua vực thẩm… mà vào lãnh phần thưởng của mình!

> Nếu không tập chịu khổ vì danh Chúa hôm nay… mà cứ lo cưa TTG cụt lại… coi chừng ngày mai c/ta sẽ nối tiếc vì đánh mất phần thưởng đời đời… mà Chúa đã để dành cho ~người trung tín với Ngài cho đến chết

 

> VHBC sẵn sàng chưa? Hãy tập trung tín ~việc nhỏ mỗi ngày, mỗi tuần

            thì c/ta mới có thể trung tín với Chúa cho đến cuối cùng

 

> Điều lạ nữa là chữ "Simiệcnơ" có nghĩa là "Myrrh" – là “nhũ hương thơm, một dược

> Như vậy H/T Simiệcnơ là "nhũ hương thơm" dâng cho Chúa

… qua sự trung tín của họ với Chúa cho đến cuối cùng

> Câu hỏi cuối cùng đó là… nếu Chúa Giê-xu đến VHBC… thì Ngài có ngửi thấy mùi hương thơm của lòng yêu mến, đức tin và trung tín của c/ta không… hay là Ngài không ngửi thấy mùi thơm gì hết?

 

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ hết thẩy mỗi người c/ta, giúp đỡ VHBC!

----------- Lời Mời gọi

> Why were we saved?

> Do you know your purpose here on earth?

> Do you know your calling?

> Are you living faithfully to your calling?

> Don’t shorten your cross; just carry it to the end

> Suffering has a limit and you will receive the crown of the eternal life!

 

Be Faithful Unto the End (Revelation 2:8-11)

How can you test someone’s faithfulness? Is it through good times or bad times? Jesus was pleased with the Smyrna church because of their sufferings for His name’s sake. They were even willing to be poor and not bowed down to idols. Jesus encouraged them to be faithful because the testing time had a limit and then they would receive the crown of the eternal life. How is VHBC’s faithfulness to God in worship, Bible study, tithing, serving one another, and evangelism? Is there any commendation that Jesus would give to VHBC? The root of faithfulness is the love we have for Jesus because love always perseveres (1 Corinthians 13:7). So the bottom-line question is how can one keep his fervent love for Jesus so that he can carry his cross and follow Him to the end? It takes time each day with Jesus and doing what He wants. Learn to be faithful each day so that we can be faithful to Jesus in difficult times. Interestingly, the meaning of the word “Smyrna” is “myrrh.” Our aroma that pleases Jesus seems not to be our successes, but our faithfulness. There is no greater reward in heaven than when we receive Jesus’ commendation that VHBC is a good and faithful servant.