(A Great and Mighty Church of Jesus Christ)
Côlôse 1:18
“Ấy cũng chính Ngài (Chúa Giê-xu) là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.”
(And he is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy.)
[PP] * Từ khi qua sống ở nước Hoa-kỳ, c/ta học được nhiều ~phong tục mới
… và 1 trong ~phong tục đó là ở bên đây… người ta hay có thói quen mừng ngày sinh nhật của mình
> Thường thì ai cũng thích điều này, nhất là các trẻ em… là bởi vì
… trong ngày đó mình sẽ nhận được nhiều quà cáp… và được ăn bánh ngọt, càrem đã bụng…
> Phong tục này nghĩ ra cũng hay… vì nó nhắc nhở ngày c/ta sanh ra đời… để biết nhớ ơn công lao cha mẹ… đã sanh thành nên mình khôn lớn, đến ngày hôm nay là thể nào
> Là con cái Chúa, ngày sinh nhật cũng là lúc c/ta nhớ đến ơn Chúa
đã tạo dựng và ban cho mỗi người c/ta hơi thở và sức sống mỗi ngày…
[PP] > Không phải cho đời sống cá nhân mà thôi… nhưng cho H/T Chúa nói chung… thiết nghĩ c/ta cũng cần mỗi năm 1 lần ăn mừng sinh nhật H/T… để nhìn lại và đếm ~ơn phước Chúa đã ban cho mỗi gia đình nói riêng và H/T nói chung… trong ~năm qua lớn lao là thể nào
> Với mục đích đó, Chúa Nhật sáng hôm nay c/ta nhóm lại… không phải chỉ là ngày Chúa Nhật mỗi tuần mà trước hết c/ta thờ phượng Chúa thôi… nhưng còn là ngày c/ta kỷ niệm lễ sinh nhật hội thánh Báptít ở đây
> Đây là 1 trong ~ngày lễ đặc biệt trong năm… vì nó đánh dấu sự thành tín và yêu thương của Chúa đã và đang ban ơn cho H/T của Ngài ở đây…trong suốt 28 năm qua và còn đến lâu dài
[PP] > Nhân dịp ngày sinh nhật của H/T năm thứ 28… tôi xin dùng lời Chúa để khích lệ H/T nói chung càng ngày càng được tiến bộ hơn nữa trong mọi mặt… để đến 1 bức cao thượng… đó là trở thành 1 H/T lý tưởng theo ý Chúa
I. Ý Nghĩa 2 chữ Hội Thánh
> Khi suy nghĩ đến 2 chữ “lý tưởng”… c/ta nghĩ đến ~điều cao đẹp cần đeo đuổi… như vậy điều cao đẹp để VHBC đeo đuổi là gì, hay hỏi 1 cách khác 1 H/T lý tưởng theo ý Chúa nghĩa là sao?
[PP] > Trước hết, c/ta hãy ôn lại định nghĩa của 2 chữ “Hội Thánh” là gì?
> Khi noí đến 2 chữ "Hội Thánh"… người ta thường nghĩ ngay đến 1 danh hiệu, 1 cơ sở, 1 tài sản
… của 1 “hội” đoàn… đang đi theo chung 1 tín ngưỡng nào đó
> Khi nói đến H/T… có người thường nghĩ ngay đến 1 ngôi nhà thờ… thuộc của 1 vị MS nào đó
… nhưng thật sự… đó không phải là ý nghĩa thật về H/T của Chúa…
>Trước hết, c/ta phải hiểu nguồn gốc của 2 chữ "Hội Thánh" theo từ ngữ Hylạp
… mà tiếng Anh được dịch là "Church"… bắt nguồn từ chữ "ek-klesia" mà ra
# Chữ Hội Thánh (Ekklesia) đầu tiên được ghi chép trong Tin Lành Mathiơ 16:18 do chính Chúa Giê-xu đã phán như sau: (And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church (ekklesia), and the gates of Hades will not overcome it.) “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”
[PP] > Chữ “ekklesia” này gồm có hai từ: 1st) "ek" nghĩa là “out of” (ra khỏi từ)
… và 2nd) "klẽsis" nghĩa là “a calling” (dịch là 1 sự kêu gọi đặc biệt )
> Như vậy định nghĩa của 2 chữ "Hội Thánh" là ~người được ĐCT thánh hóa
… gọi ra khỏi [giữa thế gian], và được biệt riêng ra… làm “con dân” của riêng Ngài…
# Trong 1 Phiêrơ 2:9 - sứ đồ Phiêrơ cho c/ta hiểu thêm ý nghĩa của 1 H/T như sau: (But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.) “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;”
> C/ta là ~người được trở nên Thánh, dân thánh… không bởi công đức cá nhân của mình… nhưng bởi quyền năng của ĐCT ban cho… qua huyết thánh của Con Ngài… là Đức Chúa Giê-xu… và họp lại trong 1 hội gọi là Hội Thánh
# C/ta nhìn bên ngoài không khác gì ~người thường, ~người phàm tục: 1 số đông c/ta cũng đi làm công cho người Mỹ: bóc crawfish, quét dọn nhà trường, rửa xe (carwash), làm móng tay, coi sóc ~tiệm tạp hóa, mở nhà hàng… nhưng bên trong c/ta được Chúa gọi và ban cho 1 địa vị làm con thánh của ĐCT…
II. Chúa Giê-xu là Đầu của Hội Thánh
> Điều c/ta suy gẫm tiếp… đó là ~yếu tố nào để xây dựng 1 H/T lý tưởng cho Chúa?
[PP] 1) Điều thứ nhất để xây dựng 1 H/T lý tưởng cho ĐCT… đó là c/ta phải hiểu Chúa Giê-xu làm “đầu” của H/T… thì H/T đó mới có thể trở nên 1 H/T lý tưởng… vì ngàoi Chúa Giê-xu ra, c/ta chẳng làm chi được
> Trong Kinh Thánh cho thấy H/T Chúa qua nhiều hình ảnh… chẳng hạn như là 1 “nàng dâu” của Đấng Christ, là 1 đội quân, ~nhánh của gốc nho, là Muối của đất, ánh sáng của thế gian, hay cũng là đại gia đình của ĐCT… Nhưng không có hình ảnh nào… để nói lên mối liên hệ mật thiết và sự liên hệ của mỗi c/ta với nhau… trong gia đình của Chúa, cho bằng hình ảnh Phaolô đã dùng trong 1 Côr. 12 (trong phần KTĐĐ)… như một thân thể, trong đó có nhiều ~chi thể khác nhau… và Chúa Giê-xu là “đầu” của thân thể đó…
# Côl. 1:8 – “Ấy cũng chính Ngài (Chúa Giê-xu) là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.” (And he is the head of the body, the church; he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy.)
[PP] # Khi nói đến “cái đầu”… c/ta nghĩ gì?
Có phải chỗ mà có mái tóc, 2 con mắt, 2 lỗ tai, lỗ mũi và cái miệng không?
> Thiết nghĩ khi c/ta nói đến chữ “đầu” – c/ta nói đến bộ óc
… là trung tâm điều khiển của tất cả ~chi thể qua ~giây thần kinh
> Thân thể con người mà ĐCT dựng nên rất là lạ lùng… cấu tạo bởi trên 60 triệu các tế bào
> Và bộ óc là phần tinh vi nhất… để từ đó “điều khiển” tất cả các chi thể… như là tim đập, phổi thở, bao tử bóp, mắt thấy, mũi ngữi, tay chân di động… qua ~giây thần kinh nằm xuyên qua tủy sương sống (spinal cord)
[PP] > Ý nghĩa thuộc linh của chữ Chúa Giê-xu làm đầu đây nghĩa là Ngài làm Chủ (Boss/Owner/The Lord/Adonai) của H/T là “hội” thuộc của Ngài… chứ không phải thuộc của 1 người nào hết…
[PP] # 1 Trong ~lý do chính của nhiều H/T bị xung đột thường cũng là vì có 1 số người phàm cứ muốn làm “đầu” H/T mà thôi… Muốn trở nên làm “ông chủ” của H/T… mà hội đó không thuộc của mình…
> Chỉ có 1 “Đầu” của H/T mà thôi… và Đấng đó là Đức Chúa Giê-xu Christ
# Thân thể mà không có đầu… thì thân đó không thể sống được
Còn thân thể nào mà có hơn 2 cái đầu… thì gọi là “quái thai”…
> Khi suy nghĩ về chủ đề này… tôi có 1 ý nghĩa đơn sơ thôi… đó là nếu mỗi con cái Chúa lúc nào cũng để Chúa Giê-xu làm Chủ đời sống mình, làm Chủ H/T của Ngài… thì không phải chỗ đó… sẽ là 1 H/T lý tưởng sao?
[PP] 2) Tại sao Chúa Giê-xu được quyền làm “đầu” của H/T?
i) Là vì Ngài là Đấng Sáng Tạo nên muôn loài và muôn vật
… và là Đấng ban cho H/T sự sống và sức sống
# Côl. 1:15-17 – (He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together.) “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.”
# Câu chuyện về 1 nhà điêu khắc trứ danh… đục 1 tảng đá cả ngày trở nên thành 1 pho tượng người thật đẹp
và có rất nhiều người đứng đó chiếu mộ cả ngày
> Trong đám đông đó cũng có 1 người đàn ông đứng ngắm thật lâu… nhưng cùng 1 lúc cứ trắc lưỡi
> Nhà điêu khắc thắc mắc hỏi: “Tại sao ông trắc lưỡi hoài vậy, bộ pho tượng không đẹp sao?”
> Người đàn ông trả lời: “Không đâu! Đây là 1 tác phẩm tuyệt vời
… nhưng chỉ còn thiếu có 1 điều nữa thôi!”
> Nhà điêu khắc hỏi thêm: “Thế còn thiếu gì nữa?”
> Người đàn ông trả lời: “Pho tượng này chỉ còn thiếu sự sống mà thôi!”
> Chúa Giê-xu là “Đầu” của H/T… vì chỉ có 1 mình Ngài là Đấng có thần quyền… để ban cho Hội được sức sống mà tồn tại mãi mãi… vì mọi vật đều do chính Ngài tạo dựng nên… vì đó Ngài có chủ quyền trên mọi vật
> Hay noí 1 cách khác, nếu H/T mà không có Chúa làm “Đầu” ban cho sự sống và sức sống
… thì Hội đó chỉ là “1 pho tượng vô tri vô gía mà thôi”
[PP] ii) Chính Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đã thiếp lập nên Hội Thánh… chứ chẳng bởi 1 ai hết…
# Mathiơ 16:18 – (And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.) “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”
# C/ta thường nghe ~danh từ như “đó là H/T của MS Joel Hilbun, MS Vinh, MS Thương, MS Bảo…” cho dễ nghe… nhưng thật sự ra H/T không có thuộc của 1 vị MS nào hết… cho dù người đó có ơn đến đâu đi nữa… nhưng chỉ thuộc của Chúa Giê-xu mà thôi… vì Ngài là Đấng duy nhất đã sáng lập nên H/T
[PP] iii) Chúa Giê-xu là “Đầu” của H/T… vì chính Ngài đã hy sinh chịu chết cho Hội
# Khi dạy dỗ về tiêu chuẩn để 1 người chồng cơ đốc phải yêu vợ mình thể nào… thì Phaolô có nói trong Êphêsô 5:25 – (Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her) “Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh…”
> Ngài hy sinh chết chuộc H/T… chứ không phải 1 ai hết… cho nên Hội Thánh thuộc riêng của Ngài…
> Trong H/T Côrinhtô ngày xưa có lần con cái Chúa để ~con mối tư dục làm chia rẽ H/T Chúa… con cái Chúa tranh cạnh nhau - chia phe, lập đảng: người thì đi theo Phaolô, kẻ khác theo Abôlô, Sêpha…
> Thì Phaolô bẻ trách bằng cách ông đặt 1 câu hỏi rất đơn sơ nhưng thật sâu xa… như có chép trong 1 Côr. 1:12-13 – (What I mean is this: One of you says, "I follow Paul"; another, "I follow Apollos"; another, "I follow Cephas"; still another, "I follow Christ." Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Were you baptized into the name of Paul?) “Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vầy: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhơn danh Phao-lô mà chịu phép báp tem sao?”
> Ai là người đã chết chuộc tội cho c/ta, cho Hội Thánh… ở trên cây TTG – có phải Phaolô, Abôlô, Sêpha…có phải đức giáo hoàng, MS Joel Hilbun, MS Vinh, các vị chấp sự không? (None the above)
> Nếu không… thì tại sao có người lại dám cướp quyền của Ngài… bằng cách tự tôn mình lên làm “đầu”
Hay tự tôn ~người phàm nhân khác lên… mà cướp chỗ đứng của Chúa Giê-xu
# ACE hãy tưởng tượng xem nếu bàn chân của tôi mọc ra phía trên cổ và cái đầu của tôi mọc ra ở phía dưới đùi… thì thật thân thể này trông “quái gỡ” là thể nào?
> Muốn có 1 H/T lý tưởng… c/ta trước hết phải để Chúa Giê-xu làm Chủ, làm “Đầu” của mỗi người c/ta noí riêng, và H/T của Chúa nói chung (Let the Lord Jesus be the Lord Jesus… to become a great and mighty church)
III. Các Chi Thể Phục Chúa
[PP] 1) Yếu tố thứ 2 để có 1 H/T lý tưởng
… đó là mỗi chi thể của thân phải phục dưới quyền điều khiển của cái “Đầu”
> Nếu 1 H/T lý tưởng đặt Chúa Giê-xu làm “đầu”… thì có nghĩa là mỗi người c/ta là ~chi thể… mà là chi thể thì c/ta phải phục dưới sự điều khiển của cái đầu… thì thân thể mới được sống khỏe mạnh, phải không?
# Nếu “bộ óc” ở trên “Đầu” đánh điện tín xuống qua ~giây thần kinh… bảo trái tim phải đập, bơm máu đi nuôi thân thể khắp nơi… nhưng vì lý do gì đó… tâm (tim) lì không chịu vâng theo đập… thì thân thể đó có sống lành mạnh được không?
# Nếu bộ óc ở trên “Đầu” đánh điện tín xuống bao tử… bảo bóp
Nhưng bao tử lười biếng, không chịu bóp… thì ~thức ăn có tiêu hóa để nuôi thân thể được không?
# Cho dù 1 H/T có con số đông người đến đâu đi nữa, cơ sở đồ xộ đến đâu đi nữa… mà ~hội viên trong H/T đó không sống phục theo lời của Chúa Giê-xu đã dạy dỗ… thì H/T đó có ích lợi gì không? Có lý tưởng chăng?
[PP] > Nếu Chúa Giê-xu làm đầu và là Chủ của H/T
… thì đương nhiên có nghĩa là tất cả c/ta đều là ~đầy tớ của Ngài…
[PP] > Mà nếu là ~đầy tớ thì c/ta phải phục vụ chủ… làm theo ý của Chủ mình… chứ đâu có bao giờ ACE thấy vào 1 nhà hàng mà ~người khách… lại đi hầu người hầu bàn được chăng?
[PP] > H/T Chúa nói chung đôi khi chưa sống được lành mạnh, chưa sanh trái mà vẫn ở trong tình trạng yếu đuối hoài… không phải vì tiêu chuẩn sống của Chúa Giê-xu ban cho là sai lý tưởng… nhưng là vì ~chi thể chưa chịu phục và làm theo ~điều Chúa Giê-xu đã phán dậy mà thôi!
[PP] 2) Tấm gương lý tưởng nhất của 1 người phục vụ… mà mỗi người c/ta cần bắt chước và noi theo… ấy chính là Chúa Giê-xu… vì Ngài đã vâng lời ĐCT đến thế gian, chịu chết cho nhân loại… để cho “Ý Cha được nên!”
# Philíp 2:5-8 – (Your attitude should be the same as that of Christ Jesus: Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death—even death on a cross!) “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”
> Hãy nhìn ngắm gương của Chúa Giê-xu phục ĐCT thể nào… để c/ta học biết phục Ngài là thể nào
hầu cho c/ta xây dựng được 1 H/T lý tưởng
IV. Các Chi Thể Liên Hệ với Nhau
[PP] > Yếu tố thứ 3 để 1 H/T trở nên 1 H/T lý tưởng
… đó là các chi thể phải có mối liên hệ mật thiết với nhau
# Thử hỏi nếu tay tôi ở chỗ này, chân tôi ở chỗ khác… thì còn có gọi là 1 thân thể lành mạnh không?
Hay là tôi đang bị đụng xe, tan nát thân thể khắp nơi chăng?
> ~Chi thể trong cùng 1 thân liên kết chặt chẽ với nhau mà không gỡ ra được
… vì nếu gỡ được thì c/ta biết đó là chân gỉa, tay caosu rồi, phải không?
# Như cả thân được nuôi bởi 1 dòng huyết… thì c/ta cả thẩy được nuôi và liên hệ với nhau bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu… vì đó mà Phaolô có nói đến sự liên kết hiệp một của H/T Chúa trong Êphêsô 4:1-6 như sau – (As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit—just as you were called to one hope when you were called— one Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all.) “Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.”
[PP] 1) Trong sách Rôma 14:19 Phaolô có nói… nếu muốn có sự liên hệ hiệp nhất như vậy… thì bổn phận của mỗi người c/ta là ~chi thể của thân phải làm gì? "Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau." (Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification.) để xây dựng 1 H/T lý tưởng…
# 1 Gia đình lý tưởng là gì? Hạnh phúc… làm sao có? Đó là mỗi người trong gia đình đó phải luôn giữ sự hòa thuận, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau… không để “dĩa bay, lời cay đắng hay chiến tranh lạnh xẩy ra…”
> Một trong ~điều chắc chắn sẽ làm Chúa vui lòng... đó là khi c/ta là con cái của Ngài
... biết sống hòa thuận với nhau, hiệp nhất mà hầu việc Chúa
i) C/ta là ~chi thể của thân Chúa Giê-xu phải giữ sự hòa thuận
… để có 1 thân thể lành mạnh và hữu ích, không bị đau ốm…
[PP] > Một thân thể khỏe mạnh thì mới có thể làm được nhiều việc lớn và khó cho Chúa…
> Đại sứ mạng Chúa Giê-xu trao cho trước khi thăng thiên về trời là 1 công tác dễ hay khó?
Nó đòi hỏi sự hiệp nhất trong H/T của Ngài…
> Một H/T của Chúa rất khó tăng trưởng... nếu có nhiều sự áp bức, bắt bớ quá sức từ ở bên ngoài
thì huống gì sẽ tăng trưởng được... nếu có sự tranh chấp, bất hòa ở bên trong nội bộ được sao?
> Chính Chúa Giê-xu cũng đã 1 lần nói gì trong Mác 3:24-25? "Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn được; lại nếu một nhà tự chia nhau, thì nhà ấy không thể còn được." (If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house cannot stand.)
# Giống như là người đời thường có câu nói: “Đòan kết thì sống… mà chia rẽ thì chết!”
> Sự hiệp 1 chỉ đến với H/T... khi mỗi 1 người trong H/T đó
ưa chuộng và giữ gìn sự hòa thuận với nhau... ngoài ra không có 1 bí quyết hay nào nữa...
[PP] ii) Điều cần thiết nhất để có thể giữ sự hiệp nhất
… đó là giữ miệng lưỡi của mình… là điều khó làm nhất…
> Noí thì dễ… nhưng khó cai trị được ~lời nói để khỏi làm tổn thương ai hết
… mà xây dựng đức tin và duy trì sự hòa thuận…
# Giacơ 3 - sứ đồ Giacơ nói đến sức mạnh khủng khiếp của cái lưỡi (có nghĩa là lời nói)
như 1 chút lửa – có thể đốt cháy cả 1 cái rừng… # Như nan để cháy rừng mỗi năm ở miền Tây
# Êphês. 4:29 - “chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến.” (Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.)
> Mỗi người c/ta mà càng cai trị được “cái lưỡi” của mình… thì càng dễ để ĐTL xây dựng 1 H/T lý tưởng…
[PP] iii) Nhưng có khi c/ta không thể kềm chế được cãi lưỡi… sanh ra ~điều không tốt, ~xích mích, tổn thương… bởi vì trong c/ta không ai hòan toàn hết… thì chỉ còn 1 cách để c/ta duy trì sự hòa thuận… đó là c/ta phải luôn sống với 1 tinh thần hay tha thứ cao thượng… thì mới tiếp tục xây dựng 1 H/T lý tưởng
# Êphêsô 4:32 – (Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
> Trong Kinh Thánh “định nghĩa” cho c/ta hiểu "sự tha thứ" là gì?
Tha thứ là "xóa bỏ / hủy bỏ đi phiếu nợ" (Cancel the debts...)
> Khi c/ta tha thứ 1 người là lúc c/ta bằng lòng xóa bỏ đi món nợ... họ đã mắc nợ mình...
> Có nghĩa là người mắc nợ kia không còn bị bắt buộc phải trả lại món nợ, đã làm tổn thương c/ta nữa....
# Hình dung tờ Credit card statement... trong cái khung "Pay this amount" là con số 0.0
> Có nghĩa là khi c/ta tha thứ 1 người - c/ta lấy cây bút viết xuống con số 0.0
... trên cái bill mà người kia nợ mình...
> Nếu mình nói mình tha thứ ACE rồi… mà thái độ, gương mặt, cách đối xử vẫn chưa tử tế… như ngày xưa
Thì thật mình đang nói sạo… thì có làm đẹp lòng Chúa không?
[PP] > Điều đẹp nhất của ĐCT ban cho loài người chính là “ân điển” – đây nghĩa là sự tha thứ tội lỗi của Chúa cho c/ta và nhận c/ta làm chính con trai con gái của Ngài… thì điều đẹp nhất mà c/ta có thể cho nhau… chính là sự tha thứ cho nhau… nếu không có điều này chắc chắn c/ta sẽ không thể xây dựng 1 H/T lý tưởng được
# Thật đúng như 1 người đã nói: "If we kill, we like beasts; if we get even, we like men; but if we forgive, we like God" - tạm dịch là: "Nếu c/ta giết hại thì c/ta giống thú vật; nếu c/ta trả đũa thì c/ta giống loài người… nhưng chỉ khi c/ta tha thứ, thì c/ta mới giống Chúa..." để trở nên 1 người cơ đốc lý tưởng… thì mới xây dựng 1 H/T lý tưởng được
2) Là ~chi thể của thân Chúa Giê-xu… c/ta có bổn phận lo tưởng đến nhau, gánh ách chung với nhau
… hầu đem đến 1 thân thể lành mạnh… xây dựng 1 H/T lý tưởng…
[PP] i) Muốn lo tưởng đến ~người khác, điều thứ nhất c/ta phải
… làm tròn chức năng và trách nhiệm của mình
> Mỗi chi thể có 1 chức năng (function) khác nhau… để làm lợi ích chung cho thân thể
# Tay làm, hàm nhai, tim đập, phổi thở, bao tử bóp, chân đi, tai nghe, mắt ngó…
[PP] > Hình ảnh H/T Chúa như 1 thân thể có nhiều ~chi thể với ~chức năng khác nhau… có thể được so sánh như là mỗi con cái của Chúa ở trong 1 H/T được ~ơn tứ khác nhau mà ĐTL ban cho… để đem đến ích lợi chung cho H/T Chúa
# Êphês. 4:11-12 – “... Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ,” (... It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up)
> Mỗi người được ơn khác nhau… và mỗi người phải chịu trách nhiệm với ~ơn đó… mà đem ra xử dụng
[PP] ii) Điều thứ hai... đó là mỗi hội viên phải có trách nhiệm đối với H/T của Chúa
> Là con cái của Chúa… như vậy c/ta có ~trách nhiệm gì đối với nhà của Chúa ở đây?
[PP] > Không thể kể ra hết ~trách nhiệm… chỉ xin chia xẻ vài điều nhắc nhở ở đây…
a) Hêb. 10:25 – trách nhiệm trung tín trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa - “chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another—and all the more as you see the Day approaching.)
> C/ta phải khyuên bảo nhau luôn… về sự nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi tuần…
# ~Tín hữu bên phi châu… sau khi tin Chúa - mỗi người đi ra ngoài đồng ruộng
và cắt cỏ sạch 1 chỗ để cho mình đến đó ngồi cầu nguyện mỗi ngày
> Vì thường đi cầu nguyện mỗi ngày… cho nên con đường mòn dẫn đi tới chỗ cầu nguyện đó của họ - cỏ không mọc được… và mọi người thấy rõ được
> Mà nếu họ thấy con đường mòn của người bên cạnh bắt đầu có cỏ mọc lại… vì người đó đang quên lãng đi sự cầu nguyện… thì họ phải thường nhắc nhở nhau với câu nói:”Grass grows on your path, brother” - tạm dịch là “cỏ mọc trên lối đi của ACE kìa!”
> Còn theo như c/ta thì có thể nói: “Chỗ ngồi của ACE trong phòng nhóm này đang đóng bụi kìa!”
b) Hêb 13:17 – tránh nhiệm vâng phục ~người lãnh đạo mà Chúa đã chọn, hầu cho công việc của họ là 1 niềm vui, thay vì 1 gánh nặng - “Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.” (Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you.)
> Họ là ~người đã được gọi… làm việc siêng năng, cần cù để lo cho linh hồn của ACE
và sẽ chịu trách nhiệm trước mặt với Chúa… cho ACE 1 ngày
c) 1 Côrinhtô 16:2 – trung tín trong sự dâng hiến - “Cứ ngày đầu tuần lễ. mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp.” (On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with his income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made.)
# Thống kê cho biết chỉ có khoảng dưới 7% tín hữu thật sự dâng hiến đúng mức (1/10)
> Có lẽ vì vậy mà đèn đuốc, địa ốc của H/T nói chung… không sáng bằng đèn của ~sòng bài casinos; Bãi đậu xe của H/T không tráng cement ngon bằng ~rạp hát nổi tiếng? Máy móc trong H/T Chúa toàn là xài đồ cũ, thuộc hạng Garage sale sao?
d) Philíp 1:27 – trách nhiệm cố gắng sống 1 đời sống thánh khiết… để làm sáng danh Chúa mình - “Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo Tin Lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo Tin Lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình;” (Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel)
e) Galati 6:5 - Mỗi người phải có trách nhiệm riêng cho chính gia đình mình
> Dậy dỗ chính con cái của mình trong gia đình… đi trong đường lối của Chúa
chứ đừng đổ dồn mọi trách nhiệm này trên các thầy cô TCN hay ~người lãnh đạo
> Giữ gìn mối liên hệ, sự hạnh phúc giữa vợ chồng cho tốt đẹp… vì nếu vợ chồng mà không hòa hợp… thì sự hầu việc Chúa của gia đình đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng… “không thể tác biển Đông cạn được”
f) Mathiơ 7:1-5 - Tự xét lấy chính đời sống tâm linh của mình mỗi ngày - “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.”("Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.)
[PP] g) Hãy yêu thương nhau thành thật mà gánh ách chung với nhau…
# Philíp 2:4 – (Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests) "Mỗi người trong ACE chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa…"
[PP] > Muốn tập tành gánh ách cho nhau - thường phải tập trải qua 3 bước chính:
i) Thứ Nhất - phải tập để ý "nhìn thấy" được ~gánh nặng của ~người yếu đuối hơn xung quanh mình…
# C/ta thấy gì mỗi ngày? Chỗ nào có bán sale - đại hạ giá # MS Tuấn mời đi ăn phở 50% OFF
> Nhưng còn ~nhu cầu của ACE xung quanh mình thì sao?
# 1 Bà masơ sống cả đời trong 1 trại cùi - người ta phỏng vấn hỏi
động cơ nào cảm động bà hy sinh cà cuộc đời cho ~người cùi này?
> Bà lấy 1 miếng giấy trắng vẽ ~đốm mực đen trên đó và hỏi: "Các ông thấy gì?"
> Họ trả lời thấy ~đốm đen đủ thứ hình thù…
> Sau 1 hồi bà masơ hỏi lại: "Các ông chỉ thấy ~đốm đen thôi sao… nhưng còn “tờ giấy trắng” thì sao?"
# Có bao nhiêu con cái Chúa mỗi tuần đi nhóm, ra về luôn ghi chép xuống 1 nhu cầu của H/T hay của ACE mình xuống… để trong tuần tới này sẽ cố gắng tìm cách giải quyết, giúp đỡ hay đáp ứng nhu cầu đó
> Nhà thờ c/ta có trên "70 người lớn"… mỗi người lớn cố gắng làm 1 điều thôi… thì 1 năm c/ta giải quyết/đáp ứng được 3,640 gánh nặng… thì thật chỗ này là 1 gia đình lý tưởng chăng?
# Có bao giờ nghe chuyện 1 người mù đi mua máy flat screen TV về xem không? Nghe hơi mâu thuẫn?
> Thật ra có khi trong ~H/T nói chung… có lắm “~người mù” đi nhóm
… có lẽ vì vậy mà H/T chưa đạt được đến mức lý tưởng là vậy!
ii) Bước thứ 2 - muốn gánh ách nhau… c/ta phải tập "cảm thấy" ~gánh nặng đó
… như chính là ~gánh nặng của riêng mình
# Bài hát xưa: “Feeling! Nothing more than Feeling!” How do you feel when you hear about others’ burdens?
# C/ta “cảm thấy” như thế nào… khi nghe đến ~xui xẻo, ~khó khăn, thiếu thốn, ~nan đề, ~lỗi lầm, đau thương, yếu đuối…. trong đời sống của ~người ACE yêu dấu của mình?
> Lòng c/ta phát xuất ra ~ý tưởng gì? có thấy "đau ruột/buồn bã/tội nghiệp" cho họ… hay sống tỉnh bơ
… có khi còn "đổ thừa" trách nhiệm cho ~người khác?
# Câu chuyện 1 em bé gái bị tai nạn gẫy chân… đâm ra đời sống rất chán nản
… em không chịu ăn, mà ai nói gì cũng không giúp được
> 1 Ngày kia có 1 vị MS gìa đến thăm và nói chuyện với em 1 lúc…
> Sau khi vị MS này ra về… em trở nên vui vẻ hơn, bắt đầu chịu ăn uống lại…
> Người mẹ thắc mắc hỏi: “Tại sao nhiều người đã khuyên mà không được… nhưng ông MS đến thì con thay đổi vậy - ông đã nói gì với con vậy?”
> Đứa bé gái trả lời : "Thưa mẹ! Ông nói cũng không chi nhiều
… nhưng mẹ có để ý là ông MS đó có mang 1 chân gỗ không?"
> Hóa ra là vị MS này khi nói chuyện với cô bé đã gây sự thông cảm với cô… vì chính ông đã gẫy 1 chân!
# Bạn sẽ chẳng bắt đầu làm chi đâu… cho đến khi bạn cảm nhận được ~nan đề, khổ tâm của người xung quanh… ấy chính là ~nan đề của chính mình!
iii) Điều thứ 3 - c/ta phải tập "yêu thương" qua ~hành động thực tế… mà gánh ~ách nặng cho nhau
> Chúa Giê-xu đã yêu thương nhân loại thể nào? Hãy nhìn TTG… thì c/ta biết rõ Ngài đã làm gì thực tế cho c/ta… để c/ta biết cách xây dựng 1 H/T lý tưởng vinh hiển danh Chúa
# 1 Giăng 3:18 – (Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth.) “Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật”… vì rõ ràng lời nói không làm no bụng được…
-------------------
[PP] > Tôi đang đeo đuổi ~mục đích cao đẹp gì?
> H/T Chúa ở đây đang đeo đuổi ~điều lý tưởng gì?
> Làm sao biết đó là “lý tưởng?” Dễ trả lời… đó là ~điều đi theo ý Chúa
> Chúa Giê-xu khi thiết lập nên H/T… Ngài dậy dỗ ~ý muốn của Chúa cho H/T là gì?
1) Chúa là “Đầu” của H/T… Ngài là Chủ của mỗi c/ta, Ngài làm Chúa trên mỗi đời sống của c/ta
Jesus owns VBHC…
2) Nếu vậy thì c/ta phải phục dưới quyền của Đấng làm Chủ mình… trong mọi sự
# C/ta làm gì hay là nghĩ gì… khi quyết định 1 việc gì đó trong mỗi ngày… thì có Chúa Giê-xu làm Chủ chưa?
Hay là c/ta có danh xưng là tín đồ cơ đốc… nhưng lại để Chúa ở ngaòi đời sống mình
3) C/ta có hiểu mỗi người c/ta có mối liên hệ cam kết với nhau không?
> Muốn như vậy… thì phải luôn hết sức giữ gìn sự hòa thuận, luôn có tinh thần tha thứ cao thượng
Và hy sinh gánh ách chung với nhau… làm trọn trách nhiệm của mình
[PP] > Đã học biết bí quyết của 1 H/T lý tưởng rồi… bây giờ chỉ còn thiếu 1 điều mà thôi… đó là phục ĐTL và xin Ngài ban cho ơn sức để làm theo ~điều đã học biết sáng nay… để cho VHBC không phải chỉ là 1 “pho tượng” ở thành phố Baton Rouge này mà thôi… nhưng thật sự là 1 H/T lý tưởng
… vững đi trong ý Chúa Giê-xu, Chúa c/ta!
----------------- Lời Mời Gọi
> Good time to count many blessings from God over 28 years… see so many lives changed
> Thank you Jesus!
> Celebrating birthday is like we enter a “new year” for VHBC
> Time to renew, time for a revival, to restore strength, to re-examine our life… Time for re-dedication…
No more time to blame on someone else anymore… No time to mourn… No time to hold grudges
… we must let all of these things go “bye-bye”
> So we all can move on together… to the next level… for the glory of God and Jesus our Lord & Savior…
1) Understand where Jesus belongs to VHBC? He’s everything to church life and He is the Head
2) Renew our purposes and pursue them – the great and mighty church for Jesus Christ
> Re-examine of what are we pursuing? What are you protecting? Going after with an effort?
> We must submit to Jesus’ authority as the Head
> We must protect the unity of the church
> We must live always with an attitude of forgiveness to one another… just as we receive forgiveness from God in Christ Jesus
> Are you setting an example of Christianity?
It is that “God forgave men… so men should forgive one another”
> We must fulfill our personal responsibilities
> We must fulfill our duties to the church of Jesus Christ
> We must share and carry the burdens together
> I re-commit myself to Jesus today… would you join me to re-dedicate your life to Him this morning?
> If you want to join me… please stand up where you are… and we can all pray together
A Great and Mighty Church of Jesus Christ (Colossians 1:18)
Celebrating birthday is a good tradition to remember and appreciate our parents. VHBC celebrates her birthday today to count and thank God for all blessings throughout 28 years. How would you describe a great and mighty church? The word “church” in Greek is “ek-klesia.” This means “to be called out (from the world) and to become a holy nation belonging to God.” To become a great church, we must first allow Jesus be the Head of His church. The brain inside the head controls and gives commands to all other body parts. Being the Head means Jesus is Lord and He owns the church. One of the major problems of the churches’ conflicts is usually because someone wants to take over the “Head” position. Jesus is the head of His church because He Himself is the Creator of all things. Jesus Himself established the church. Jesus gave Himself up for His church. To become a great church, each body part should submit to the commands of the “Head.” Jesus is Lord that makes all of us become His servants. Naturally, servants must serve their Master. One of the reasons that many churches cannot become great simply because many members do not want to serve. To become a great church, body parts should be closely related together. To live in peace, each member should actively protect the church unity. Only an unified and healthy body can do the great and difficult things for God. To maintain unity means we must learn to control our tongue. To protect unity, we must live with an attitude of forgiving one another unconditionally just as God has forgiven us in Christ. The greatest thing of God is grace; the greatest thing of His church should be forgiveness and without it we cannot build a great and mighty church. To become a great church, each body part should fulfill his/her responsibilities. First, manage our own spiritual gifts well. Secondly, fulfill his/her duties to the local church. Examples of few responsibilities are worship, submission to authorities, tithing, living a godly life, caring for own family, and daily self-examination. To become a great church, each member should learn to share and carry each others’ burdens. We cannot begin to carry others’ burdens until we pay attention, have compassion, and do something to meet the people’s needs. What is VHBC pursuing? May the Lord Jesus continue to bless VHBC and guide her to a great and mighty church for His name’s sake!