Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 62

Từ Bỏ Tội Thương Lượng

(Get Rid the Sin of Compromising)

Khải Huyền 2:12-17

www.vietnamesehope.org

 

“Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đấng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỉ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách ngươi; vì tại đó, ngươi có kẻ theo đạo Ba-la-am, người ấy dạy Ba-lác đặt hòn đá ngăn trở trước mặt con cái Y-sơ-ra-ên, đặng dỗ chúng nó ăn thịt cúng thần tượng và rủ ren làm điều dâm loạn. Ngươi lại cũng có những kẻ theo đạo Ni-cô-la. Vậy, hãy ăn năn đi, bằng chẳng, ta sẽ đến mau kíp cùng ngươi, lấy thanh gươm ở miệng ta mà giao chiến cùng chúng nó. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.”

("To the angel of the church in Pergamum write: These are the words of him who has the sharp, double-edged sword. I know where you live—where Satan has his throne. Yet you remain true to my name. You did not renounce your faith in me, even in the days of Antipas, my faithful witness, who was put to death in your city—where Satan lives. Nevertheless, I have a few things against you: You have people there who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols and by committing sexual immorality. Likewise you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans. Repent therefore! Otherwise, I will soon come to you and will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it.)

 

* Sáng hôm nay, c/ta học về lá thư thứ 3 của Chúa Giê-xu… gởi cho H/T Bẹtgăm

> Điều c/ta sẽ học được ở đây đó là lời cáo trách của Chúa Giê-xu đến với con cái của Ngài

… về tội thương lượng với các tà thần

> Tội này có thể hiểu như là tội "đi giẹo 2 bên" hay nói danh từ khá nặng

… đó là tội "dâm loạn thuộc linh"… là điều mà con cái Chúa cần tránh xa, và từ bỏ

 

 

I. Thanh Gươm Hai Lưỡi

> Truớc khi suy gẫm lời Chúa… tôi muốn ACE hãy tưởng tượng đến hình ảnh của 1 cột "đèn xanh đèn đỏ"

> Trên ~cột đèn này đều có 3 mầu chính: mầu xanh, vàng và đỏ

thì khi c/ta nghe lời Chúa… hình như cũng có 3 loại bài giảng

> Bài giảng “mầu xanh” là ~bài giảng dễ nghe, dịu dàng với chủ đích mời gọi; ~bài giảng “mầu vàng” thì khó nghe hơn 1 chút… vì có ~lời bẻ trách khuyên nhủ, khi nghe thì lòng có thể bị "nhột" 1 chút; nhưng còn ~bài giảng mầu đỏ là ~bài giảng khó nghe, khó nuốt, khó ăn mà cũng khó giảng… vì nó có lẽ sẽ đụng đến ~tội lỗi thầm kín xấu xa bên trong lòng của mỗi c/ta… với mục đích sửa trị và giúp c/ta ăn năn thay đổi để sống 1 cuộc đời thánh sạch làm đẹp lòng Chúa

> Bài giảng sáng nay có thể xếp đặt vào loại “mầu đỏ”: rất khó nghe, khó giảng

vì có thể sẽ đụng đến ~vấn đề trong đời tư của con cái Chúa…

> Nhưng vì trách nhiệm của người chăn bầy ở H/T này, xin ACE vui lòng làm tròn bổn phận… bằng cách lắng nghe lời Chúa… và nếu Chúa Thánh Linh cảm động mỗi c/ta cần ăn năn hay sửa đổi điều chi… thì hãy mau mau làm ngay!

 

> Trước khi đi sâu vào lời Chúa, tôi xin ôn lại một vài điểm về ~lá thư này mà sứ đồ Giăng đã được Chúa Giê-xu cảm hóa và viết cho các H/T…

> ~Lá thứ này được viết cho "thiên sứ" của các H/T và “thiên sứ” là "Angel" nghĩa là người thông tin

a) Chữ "thiên sứ" ở đây ám chỉ ~người lãnh đạo, người chăn bầy, hay gọi là các vị MS… có bổn phận phải học hiểu ~lời này… để mà giảng dạy cho H/T Chúa - hầu để con cái Ngài nghe, hiểu và làm theo…

b) Cũng xin quí vị chú ý là lá thư này gởi cho “hội thánh”… có nghĩa là cho mỗi con cái của Chúa

là ~người đã ăn năn tội, tin và đang có Chúa Giê-xu ở trong lòng mình

 

> Trong tất cả các lá thư, Chúa Giê-xu lúc nào cũng bắt đầu bằng sự giới thiệu chính mình là ai:

1) Với H/T Êphêsô - Chúa Giê-xu giới thiệu mình là Đấng cầm 7 ngôi sao… và đi giữa 7 chân đèn vàng

Điều này ám chỉ quyền tể trị, sở hữu của Ngài ở trên các H/T Chúa ở khắp nơi

> Chúa Giê-xu làm “Đầu” của H/T… vì chính Ngài đã thiết lập và hy sinh chịu chết cho hội…

 

2) Với H/T Simiệcnơ - Chúa Giê-xu giới thiệu mình là Đấng trước hết, sau cùng, đã chết và sống lại

> Đây biểu hiệu cho "thần tính" của Ngài đến từ Trời, chính Ngài là ĐCT nhập thể làm Người

> Chúa Giê-xu không có dưới đất chui lên, hay “tiến hoá” theo thời gian thành người… nhưng Chúa có thần tính tự có và có đời đời của Đấng Tối Cao, Sáng Tạo, chí thánh, chí ái và Ngài có quyền năng cứu chuộc linh hồn… cùng ban cho sự sống đời đời cho ~ai dám tin danh Ngài

 

> Hôm nay, với H/T Bẹt găm, Chúa giới thiệu mình như “thanh gươm nhọn 2 lưỡi

# Tương tự như khi sứ đồ Giăng thấy Chúa Giê-xu hiện ra với mình mà có chép trong KHuyền 1:16 như sau: (In his right hand he held seven stars, and out of his mouth came a sharp double-edged sword.) “Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.”

# Trong Hêb. 4:12-13 - so sánh lời của ĐCT giống như thanh gươm hai lưỡi, là lời hằng sống và linh nghiệm… có thể chia hồn, linh, cốt và tủy, xem xét mọi ý tưởng vàý định trong lòng mà không ai có thể dấu diếm được… (For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.) “”

> Đây nói đến lời Chúa Giê-xu là "lẽ thật" và tự lẽ thật sẽ giống như “1 con dao bén”… trong tay vị bác sĩ mổ chuyên môn để có thể cắt hết ~tế bào đang có ~con vi trùng ung thư trong thân thể của 1 bệnh nhân…

> Lời Chúa Giê-xu là lẽ thật sẽ xét đoán… có nghĩa là "phân chia ra", loại ra thế nào là ~điều ác và thế nào là ~điều thiện; thế nào là chân lý, chân thần và thế nào là tà đạo, hay tà thần; thế nào là thật và thế nào là gỉa dối và thế nào là tội và thế nào là điều công bình!

# Nhiều khi c/ta chưa thấy mình là kẻ tội nhân… là bởi vì c/ta chưa so sánh với “lẽ thật”… nhưng còn theo ý riêng mình hoặc ~triết lý trần tục… thì lúc nào cũng cảm thấy mình hoàn toàn… cho đến khi so sánh với Chúa Giê-xu, và lời của Ngài

 

 

II. Lời Khen

> Giống như H/T Simiệcnơ, trước hết Chúa Giê-xu có lời khen cho H/T Bẹtgăm… vì Ngài biết sự trung tín của con cái Chuá sống tại đó… là nơi có rất nhiều ~sự bắt bớ - không phải chỉ bị áp bức phải thờ tượng vua la mã sêsa lúc đó thôi, nhưng còn vì nhiều ~tà giáo khác ở xung quanh đang gây áp lực và chèn ép họ nữa

> Đến nỗi chính Chúa Giê-xu biết và noí 2 lần: Bẹtgăm là "dinh" tổng thống, là ngôi, là chỗ ở của quỉ satan

# Lịch sử cho biết nơi này có nhiều ~đền thờ của các tà thần nổi tiếng như Athene and Zeus… được xây cất trên ~đồi cao… mà ai là người tín đồ theo đạo Chúa Giê-xu sống ở đó sẽ bị "ép" khắp bề...

> Đến nỗi Chuá Giê-xu biết tối thiểu 1 con cái Chúa tại đó tên là Antiba đã phải bị chết tử vì đạo

… vì nhất quyết không chịu chối đạo!

# Truyền thống lịch sử để lại - Antiba bị bắt bỏ lên 1 cái chảo lớn bằng đồng… và người ta càng lúc tăng thêm lửa - "chiên" ông cho đến khi ông chết phỏng ở trong cái chảo đồng đó

 

> C/ta là ~người tín đồ trong tân thời đại… biết và hiểu rất ít về sự bắt bớ tử về đạo

vì c/ta đang sống trong 1 thế giới quá sung sướng, đầy đủ, tiện nghi và tự do

# Nội chịu cực để riêng ra 1 ngày mỗi tuần dậy sớm lo việc nhóm thờ phượng và lo công việc thánh thôi mà nhiều người con cái Chúa bên đây còn chưa làm nổi… thì làm sao hiểu được "sức nóng của cái chảo đồng," qua sự bắt bớ vì tin theo đạo?

 

 

III. Lời Trách về tà đạo Balaam

> Mặc dầu H/T Bẹtgăm có gương trung tín với Chúa ở đó… nhưng có 1 điều Ngài quở trách H/T là vì có 1 số người tìn hữu ở tại đó đã phạm 1 tội nặng… đó là tội "thương lượng" - hay gọi là tội dâm loạn thuộc linh

            có nghĩa là sống vừa tin theo “đạo” mà cũng vừa chứa ~tà thần

> Chúa cho thấy tội thương lượng này giống như tội của ~người Ysơraên ngày xưa đã đi theo đạo Balaam

 

> Balaam là ai đây?

> Ai yêu mến Chúa về nhà suốt tuần này suy gẫm thêm trong sách Kinh Thánh DSK 22-25

thì biết Balaam là ai… Tôi chỉ xin tóm tắt ở đây thôi:

# Có 1 thời kia dân chọn của ĐCT là dân Ysơraên được Ngài chúc phước trở thành 1 nước rất mạnh và đông

> Họ đi đến đâu thì các dân tộc khác khiếp sợ…

> Có 1 dân ngaọi là Môáp nghe đến dân Ysơraên sắp chiếm lấy đất mình thì lo sợ và tìm cách chống lại nhưng không đủ mạnh bằng Ysơraên

> Vua của dân Môáp là vua Balác nghĩ ra 1 kế…

> Vua Balác "mướn" (hay gọi là mua chuộc) tiên tri Balaam rủa sả dân Ysơraên

> Thời đó - khi 1 tiên tri của ĐCT chúc phước dân nào thì dân đó được phước,

rủa sả ai thì người đó bị rủa sả

> Vua Balác dâng nhiều của tế lễ, vàng bạc cho Balaam để rủa sả Ysơraên…  làm cho nước Ysơraên trở nên yếunhưng cả 3 lần Balaam đến hầu Chúa và trở về không rủa… mà còn chúc phước cho Ysơraên

> Nhưng khổ 1 cái là Balaam cứ còn “dính díu”… không chịu dứt khoát với dân Môáp… mà sau này vì tiền công và tham lợi lại đã cố vấn cho vua Balác đem ~con gái của dân Môáp đến dụ dỗ ~người con trai của dân Ysơraên: lập gia đình với họ, để rồi chẳng mấy chốc có ~người thanh niên Ysơraên ngồi trong các đền thờ ăn của tế thần tượng và cuí mình thờ lạy các tượng chạm Ba-anh, thần Phêô

# DSK 25:1-3 - có chép rõ tội ác của người Ysơraên lúc đó (While Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women, who invited them to the sacrifices to their gods. The people ate and bowed down before these gods. So Israel joined in worshiping the Baal of Peor. And the LORD's anger burned against them.) “Dân Y-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp. Con gái mời dân sự ăn sinh lễ cúng các thần mình; dân sự ăn và quì lạy trước các thần chúng nó. Y-sơ-ra-ên cũng thờ thần Ba-anh-Phê-ô, cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên.”

> Balam không rủa dân Ysơraên được vì ĐCT cản không cho phép…. thì ông tìm thủ đoạn, mưu kế khác bằng cách cố vấn cho vua Môáp len lỏi và dụ dỗ ~người con trai của Ysơraên phạm tội ngoại tình thuộc linh, đi giẹo 2 bên, bắt cá hai tay… và lập gia đình với ~người con gái của họ… là điều ĐCT gớm ghiếc

# DSK 25:9 - vì con cái Chúa phạm tội dâm laọn này mà Kinh Thánh nói hậu qủa có đến 24,000 người bị xử chết – (… but those who died in the plague numbered 24,000.) “Vả, có hai mươi bốn ngàn người chết về tai vạ nầy.” # Số người chết so sánh gấp gần 8 lần biến cố 911 ở Mỹ

 

> Và đây cũng là tình trạng của 1 số con cái Chúa ở trong H/T Bẹtgăm trong lúc đóhọ còn đang đi giẹo 2 bên, đi hai hàng, bắt cá hai tay: nửa đời & nửa đạo, vừa Chúa vừa mamôn nữa (Mathiơ 6:24)

> Đây là điều mà Chúa Giê-xu thấy rõ, Ngài rất gớm ghiếc… nên cảnh cáo và bẻ trách họ…

 

> Tình trạng của H/T ngày nay có thể cũng không khác gì chăng?

> Trong ngày sau rốt, H/T tân thời chắc sẽ có ~người tín đồ sống trong 1 tình trạng tương tự như vậy chăng

# Đầu thì thánh, mình thì hiệp với ma quỉ; Sáng thì đi đến đền thờ để thờ phượng Chúa,

chiều về đến nhà thì thắp nhan… đi cúng của lễ cho các tà thần, người chết…

# Trong ngày Chúa Nhật thì thấy ~người này thật là "thánh thiện," mở miệng ra là cái gì cũng "Chúa ban phước tôi thế này, Chúa bảo vệ tôi thế kia; Tôi thích được nghe lời Chúa giảng - hay quá!"

> Không phải vậy thôi, họ có thể là ~người "straight" (đứng đắng) - không đụng đến rượu, không mê hút thuốc, không đánh bài, cấm con cái của họ không được xem TV hay ~ca nhạc tầm bậy...

> Nhưng bên trong cuộc đời thật sự còn máng ~tư tưởng, ý nghĩ,

sự suy luận quái gỡ của ~tà lý dựa trên ~dị đoan, tử vi, coi bói, bùa phép, chuyện huyền thoại…

 

> Cho xem 1 vài thí dụ về ~ý tưởng thương lượng… có thể nằm ở trong vòng H/T Chúa nói chung ngày nay:

1) Một số có thể nghĩ Chúa Nhật mình muốn đi làm O.T. thêm, nên không đi nhóm được… nhưng rồi tự suy luận thấy điều này cũng không sao… vì nếu mình đi làm được thêm tiền… thì sẽ dâng cho H/T Chúa nhiều hơn nữa - vậy thì cũng tốt mà!

2) Tôi mua vé số… mà nếu Chúa thương ban phước cho trúng số độc đắc,

tôi hưá sẽ dâng cho H/T Chúa 1/10 số tiền trúng độc đắc đó

3) Có thể 1 số khác tự suy nghĩ - Chúa là Đấng linh thiêng ở khắp mọi nơi… nếu vậy thì tôi đâu cần đến nhà thờ học Kinh Thánh và nhóm thờ phượng làm chi, ở nhà cũng được vì Chúa ở đâu cũng có và sẽ nghe tôi!

4) Một năm có 1 lần phải đi hái lộc lấy hên ở chùa… vì nhà Chúa không có c/trình này… vả lại đây là phong tục cổ truyền của người Việt Nam thì phải giữ chứ? Và từ đó có sự suy nghĩ rằng: “Thật! đạo nào cũng tốt!”

5) Có ~thanh niên quen với ~người ngaọi (không có cùng 1 niềm tin) rồi cứ tự nghĩ mình sẽ làm chứng hướng dẫn cho anh đó, cô đó đến tin Chúa… để nhà Chúa được thêm người mà

 

# Hãy đếm trong H/T c/ta ngày nay có bao nhiêu bạn thanh niên đã tin Chúa… sau này đã hướng dẫn người bạn đời chưa tin Chúa của mình đến biết Chúa và trung tín thờ phượng… và hãy so sánh với biết bao nhiêu bạn thanh niên đã tin Chúa… mà bây giờ không còn nhóm ở đây nữa… vì đã lập gia đình với 1 người ngoại?

> Tuần qua tôi ngồi đếm trong H/T c/ta… thì thấy được tỉ số là gần như 1 đã hướng dẫn được người phối ngẫu mình tin Chúa, so sánh với 10 người đã bỏ nhóm… vì lập gia đình với người ngoại

> Đây chính là ~mánh khóe tuyệt vời của ma quỉ

cám dỗ biết bao nhiêu thanh niên Tin Lành xa ngã ngày hôm nay

 

6) Còn tệ hơn nữa, có ~Thanh thiếu niên đi theo sự thương lượng của đời này… mà tự nghĩ rằng "trước sau gì thì c/mình cũng lập gia đình và về ở với nhau… vậy thì vấn đề ăn ngủ chăn gối, làm tình với nhau ngay bây giờ… đâu có gì là sai?”

 

7) Đôi khi cũng có ~vật nho nhỏ… như ~cuộn phim video tầm bậy, hay ~dĩa CD, DVD nhạc có ~lời khiêu dâm trong đó mà Thanh thiếu niên Tin Lành vẫn còn mê xem… và lấy lý do là chỉ là để giải trí, nghe nhạc chứ đâu nghe ~lời của bài nhạc… để rồi tâm trí c/ta cứ bị nuôi bởi ~điều ô uế này

Cho đến 1 ngày không còn biết đâu là tội nữa…

 

8) Vấn đề trên Internet với ~địa chỉ có hình ảnh mãi dâm… cũng đang đem biết bao nhiêu người cơ đốc vào sự nô lệ… cũng vì chưa chịu dứt khoát… mà còn thương lượng với ~điều này…

 

> Biết bao nhiêu ~ý tưởng “thương lượng” của ma quỉ đang cám dỗ 1 số con cái Chúa ngày nay, tự suy luận theo ý riêng mình để rồi tự thỏa nguyện với tội dâm loạn ở trong đầu mình… thay vì đi theo lời Kinh Thánh, lẽ thật của Chúa trong Kinh Thánh

 

> Chúa ban cho c/ta lời Kinh Thánh để làm gì?

# 2 Tim 3:16-17 - dạy dỗ, sửa trị, bẻ trách, và hướng dẫn c/ta tránh xa tội lỗi mà sống 1 đời sống thánh sạch… (All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.) “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

> Nếu c/ta tự suy luận theo ý riêng được … thì Chuá cần ban Kinh Thánh cho c/ta làm chi nữa?

 

> Mánh khéo & thủ đoạn của ma quỉ là cách nó len lỏi ~ý tưởng hay tà lý vào trong đầu của c/ta, mà nếu c/ta cứ nuôi ~ý tưởng này thì ~ý tưởng tà đạo này sẽ "đẻ trứng, sanh con" và dẫn c/ta vào 1 cuộc đời chìm đắm trong tội lỗi… mà chính mình không còn biết sai nữa

# Năm 1871, nhà khảo cổ Heinrich Schliemann tìm kiếm ra được 1 thành cổ nắm dưới lòng đấy của nước Thổ Nhĩ Kỳ và đây là thành phố tên là Troy đã biệt tích nhiều năm

> Lịch sử kể lại… thành phố Troy là 1 trong ~thành trì kiên cố nhất thời đó:

tuờng thành cao đến 16' và cửa nẽo thì chặt chẽ… mà khó có ai chiếm lấy được

> Người Hylạp đã nhiều lần muốn đánh và chiếm thành Troy đã lâu nhưng đều thất bại

> Nhưng đến thời vua của nước Ithaca tên Odys-seus

thì vua này có 1 mưu kế để đem quân hylạp vào trong thành này

> Vua sai người làm 1 con ngựa bằng gỗ lớn và lộng lẫy và dấu 1 số lính ở trong con ngựa đó

rồi sai đặt con ngựa gỗ đó trước cửa thành Troysau đó họ chèo thuyền đi mất

> Dân thành troy này tự nghĩ rằng người Hylạp đã chịu thua, qui phục mình cho nên đã làm và đem 1 con ngựa gỗ khổng lồ này như 1 món quà đến tặng mìnhnên sai lính mở cửa thành và khiêng con ngựa gỗ đó vào trong thành của mình

> Ban đêm khi dân thành Troy đang ngủ say sưa thì người hylạp chèo truyền trở lại và ~người lính hylạp đã trốn ở trong con ngựa gỗ đó chiu ra, và mở cửa thành cho quân lính mình vào

> Trong đêm đó người dân thành Troy thức dậy thấy lửa cháy, chạy toán laọn và bị giết dưới gươm của người Hy-lạp       và thành trì kiên cố Troy đã bị chiếm mất

> Câu chuyện con ngựa gỗ này dạy cho c/ta bài học về mánh khoé của ma quỉ ngày xưa dụ dỗ con dân Chúa tại H/T Bẹtgăm… thì ngày nay nó cũng đang len lõi dụ dỗ con cái Chúa hôm nay vậy… và nó đang đặt ~”con ngựa gỗ” lộng lẫy ngay trước mắt của nhiều người tín đồ… mà nhiều người đã bằng lòng đem ~con ngựa gỗ đó vào lòng mình… mà không biết trong đó có kẻ thù nghịch, có ~ý tưởng thương lượng, dâm loạn, tà thuyết

 mà sẽ đảo lộn đức tin của mình 1 ngày

 

> Con ngựa gỗ lớn nhất ngày hôm nay mà ma quỉ đang đặt ngay trước cổng lòng của nhiều người, kể cả con cái Chúa có lẽ đó chính là sự tham tiền, cùng tham danh lợi và tình dục ô uế chăng

> Lý do chính tại sao Balaam phạm tội… cũng vì tham ~đồ vật cúng hiến vàng bạc của vua Môáp

# 2 Phiêrơ 2:15 - chép rõ điều đó: Balaam là kẻ tham tiền công và lợi của việc ác mà gieo mình vào sự sai lạc? (They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam son of Beor, who loved the wages of wickedness.) “chúng nó đã bỏ đường thẳng mà đi sai lạc theo đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ tham tiền công của tội ác; nhưng người bị trách về sự phạm tội của mình,”

 

> Ngày hôm nay có khác gì không… phần đông lý do của ~nan đề trong xã hội

… cũng là vì người ta tham tiền mà thôi

# Hãy xem ~CEO của ~hãng xưởng lớn… chỉ nghĩ mình gian lận 1 chút giấy tờ thôi…

Chẳng mấy chốc bị còng tay vào tù… cũng vì lòng tham tiền bạc

> Con cái Chúa có khác chi không? mà 1 số người đang thương lượng ngày thánh, sự thanh liêm, nết na cơ đốc, danh dự được làm con cái Chúa cũng vì lý do tham tiền mà thôi!

# C/ta thường chỉ thấy ~tội như giết người, hiếp dâm đăng trên báo…là thật khủng khiếp quá!... nhưng đâu ngờ trong chính H/T Chúa ngày nay đang có lắm ~kẻ "đi giẹo 2 bên", ~người ăn trộm 1/10 số của cải thánh

hay kể cả thì giờ thánh mà không thuộc của mình

# Đúng như lời Kinh Thánh chép trong 1 Timôthê 6:10: (For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.) "Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác" chắc chắn nó sẽ dẫn c/ta di dần vào con đường bại hoại

> Có lẽ ai mà có thể trị được 2 “con khủng long” là cái lưỡi và lòng tham lam

… thì chắc người đó gần như trọn vẹn chăng?

 

 

IV. Ăn Năn

> Chúa Giê-xu gớm ghiếc ~điều gỉa hình của ~người còn “đi giẹo 2 bên”…

> Chúa Giê-xu cáo trách và nói ~người đó trong H/T Bẹtgăm hãy mau ăn năn đi nếu không Ngài sẽ đến và lấy thanh gươm hai lưỡi vạch trần và phơi ra tất cả ~sự xấu hổ, ~tội lỗi thầm kín, ~điều gian ác, ~tư tưởng xấu xa của mình… ra trước mặt thiên hạ

 

> Ăn năn là gì? là từ bỏ, là dứt khoát với ~tư tưởng và hành động tội lỗi

đang thương lượng c/ta đi ngược với điều răn của Chúa…

# Trong Math. 18:8-9 - Chúa Giê-xu nói gì: (If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire. And if your eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of hell.) "Nếu tay, chân hay mắt xúi ngươi phạm tội thì móc và ném nó ra xa đi"

> Đây là thái độ đúng của 1 người có tấm lòng ăn năn thật đó là dứt khoát từ bỏ đi ~”con ngựa gỗ lộng lẫy

# Đây có thể là ~sách báo c/ta đang đọc hằng ngày

mà ma quỉ đang dùng để len lỏi ~ý tưởng xấu xa vào đời sống

# Có thể là ~c/trình TV shows, địa chỉ ô dâm trên Internet c/ta đang xem mà nó đang đưa dần c/ta

vào sự chấp nhận ~thói tục tân thời của thế gian

# Có thể là ~người bạn hay người hàng xóm đang rỉ tai và xúi c/ta làm bậy:

"Không có sao đâu - ai cũng làm mà! Go with the crowd! Don't rock the boat"

# Có thể ~lời nhạc đang du dương xuí dục c/ta phạm ~điều dâm loạn… trái ngược với lời Chúa

# Hay có thể là ~công ăn việc làm… mà đang kéo c/ta bỏ nhóm, bỏ học TCN vài lần và giờ đây thấy quá quen thuộc mà đánh mất đi sự nhẩy cảm cáo trách của Chúa Thánh Linh khi c/ta đi nhà thờ

> Đây là ~điều c/ta phải dứt khoát mà từ bỏ thì mới thật sự gọi là ăn năn!

> Nếu không dứt khoát ngay ~điều xấu xa này mà cứ nuôi nó       

thì lời Chúa sẽ trở thành "nhờn" đến 1 ngày không còn cảm giác về sự cáo trách tội lỗi của ĐTL nữa

 

# Thi Thiên 51:10 - sau khi Đavít phạm tội, ông ăn năn và cầu xin Chúa điều chi? (Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.) "Xin hãy dựng nên trong tôi 1 lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng"

> Chứ Đavít đâu có còn muốn ấp ủ, dằn co hay thương lượng với ~tội lỗi xấu xa như xưa nữa 

# Tại sao Balaam đã vâng lời ĐCT không rủa sả dân Ysơraên đến 3 lần… nhưng sau này lại phạm tội… vì Balaam không dứt khoát với vua Balác mà cứ để người đem của lễ đến dụ mình 

            và cuối cùng Balaam đã phạm tội

 

 

V. Lời Hứa ban cho Phần Thưởng

> Nếu con cái Chúa ở Bẹtgăm bằng lòng ăn năn… từ bỏ ~điều dâm loạn đi theo ý riêng mình thì Chúa Giê-xu hưá ban cho họ 2 điều quí giá mà chắc chắn ở chợ Hong Kong hay Phước-Lộc-Thọ cũng không có ai bán:

1) Chuá hưá ban cho họ bánh "mana"… là thức ăn

mà ĐCT đã nuôi dân sự Ngài đầy đủ trong sa mạc gần 40 năm

> Bánh Mana ám chỉ về sự cung cấp đầy đủ của Chúa ban cho H/T của Ngài dư dật và thỏa lòng

# Làm chứng: Từ ngày tôi tin Chúa, có ngày nào tôi chết đói không? có ngày nào tôi phải đi ăn xin không?

> Có lúc nào tôi mượn tiền của ai mà không trả nổi được không? Ngược lại còn dư dật để giúp đỡ biết bao nhiêu người… vì sự dư dật của bánh "mana" Chúa hưá ban cho ~ai cứ tin nơi Ngài

> Không phải được đầy đủ thôi… mà còn thoả lòng nữa quí vị… và đây là 1 điều quí gía trong cuộc sống…

> Hãy tập sống 1 đời sống đơn gỉan để khỏi rớt vào tình trạng “thương lượng” mà chối Chúa sao?

 

2) Điều thứ hai Chuá hưá ban cho ~ai bằng lòng ăn năn… đó là 1 hòn sỏi trắng

… có khắc tên mới của mình trên đó

# Có bao giờ ACE nhận được thiệp mời đi đám cưới không? Có tên, giờ và chỗ đến dự tiệc nhất định

> Còn hơn nữa trong bữa tiệc đó nếu mình là người khách quí, được giới thiệu, được đứng lên thuyết trình

… và có nhiều người vỗ tay táng tụng thì cảm thấy hãnh diện thế nào!

> Ngày xưa người ta không có máy in để in thiệp mời nhưng họ thường dùng ~hòn sỏi ghi tên ~người họ muốn mời ở trên đó và đến ngày tiệc cưới… ai mà có hòn sỏi đó thì được đón và có phép được vào dự tiệc cưới

> Đây là hình bóng của ơn được vào dự tiệc cưới Chiên Con với ĐCT 1 ngày ở trong nước thiên đàng

> Người nào có hòn sỏi trắng đó… sẽ được chính Chuá tiếp đón ngay cửa thiên đàng… và được mời vào bàn tiệc đã được dọn sẳn… và có 1 tên mới của mình rồi mà không ai lấy được phần mình!

 

> Tại sao họ được tên mới? Mới đây là vì họ đã được "sanh lại/tái sanh"… vì hồi xưa thuộc của thế gian, bây giờ là con cái của Chúa - hồi xưa là thiên hạnhưng bây giờ là thiên tử (con Trời) bởi chính huyết của Chúa Giê-xu ban cho

 

----------------

> ACE, trong H/T Bẹtgăm thời đó có 2 nhóm tín đồ ở đó: 1 nhóm người trung tín/trung thành cho đến cùng… chẳng chối đạo, cho dù gặp bắt bớ, khó khăn, nghèo nàn hơn ~người khác xung quanh

> Còn nhóm tín đồ thứ hai là ~người còn đi giẹo 2 bên, còn sống với ~ý tưởng thương lượng giữa đạo trộn lẫn với đời, còn chưá ~con ngựa gỗ lộng lẫy trong sự suy nghỉ và trong lòng mình

 

> Mỗi người phải tự hỏi tôi thuộc nhóm người nào mà lời Chúa đã cáo trách hôm nay

> Trong tôi, con người nào đang sống?

> Trong tôi cần có ~”con ngựa gỗ” nào phải được vất xa đi không?

> Có ~”con mối nhỏ” nào là ~ý tưởng thương lượng với tội lỗi

đang gặm nhấm và làm nghẹt ngòi đức tin của c/ta, mà c/ta cần vứt bỏ đi không?

 

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta thấy được con người thật của mình cùng ~tư tưởng thương olượng với tội lỗi này mà ăn năn sửa đổi… để tránh sự sửa trị của Chúa, nhưng nhận được phước của Ngài…

   

----------- Lời Mời gọi

> H/T của Chúa được so sánh như “nàng dâu” của Chúa Giê-xu

… vậy thì H/T của Chuá có thể nào vừa cưới Chúa Giê-xu và cùng 1 lúc cưới thế gian được không?

# Chính Chúa Giê-xu đã phán gì: "Các ngươi không thể làm tôi hai chủ được… 1 là yêu chủ này, ghét chủ kia

            các ngươi không thể làm tôi cho Chúa mà cũng làm tôi cho Mamôn nữa"

 

> Lý do chính tại sao nhiều con cái Chúa còn chứa "~con ngựa gỗ" ở trong lòng mình mà không biết

Cũng chỉ vì thiếu sự nghe & học lời Chúa kỹ càng và thường xuyên mỗi ngày

> C/ta đã coi thường sự nhóm lại, nếu bận 1 chút, ông bà chủ ở sở gọi 1 tiếng, bạn bè mình mời 1 câu đi đám cưới là c/ta sẵn sàng bỏ nhóm, bỏ học TCN

> C/ta đã coi thường lời của Chúa - thấy bánh mana là thứ rẻ tiền, ăn hoài ngán quá

 mà c/ta đã bỏ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, c/ta ăn trộm của thánh của Chúa

 

> H/T Chuá ngày nay cần gì nhất - c/ta cần sự ăn năn, H/T Chuá cần khóc lóc với Chúa

> C/ta muốn sự phục hưng mà không hiểu rằng bước đầu tiên là trong đời sống của mỗi c/ta phải có sự ăn năn phải lột bỏ ~cuộn băng video, ~địa chỉ internet, ~nhạc CD, ~TV shows hay phim ảnh, và kể cả ~công việc mà đang cản trở c/ta trung tín với Chúa - nếu c/ta muốn được chữa lành khỏi bệnh tật, khỏi tai họa, khỏi bị người ta lừa lọc, ăn cắp của cải của mình… nhưng được thỏa lòng và 1 ngày được vào dự tiệc với chiên con

 

> Chớ thương lượng với tội lỗi nữa… nhưng hãy 1 lòng trung tín bước đi theo Chúa Giê-xu

 

-----------------

Get Rid the Compromising Sin (Revelation 2:12-17)

What sin does God hate the most? By looking at His first commandment, we can say the sin of spiritual adultery. How do Christians begin to fall into this sin? It’s through the devil tactic of compromising between God’s truths and the world philosophies. That was the problem of some Christians at the Pergamum church. They followed the way of Balaam who loved the wages of unrighteousness and lured the Israelites to play harlot with the daughters of Moab and to bow down to their gods. Can this happen to the churches today? Is there any Christian who worships both God and mammon today? We need to heed the rebuking words of Jesus and repent. We need to get rid the sin of compromising before it’s too late. We need to discipline ourselves to follow the truth which is the word of God. Jesus promised at least two blessings to those who are faithful to Him: 1) The hidden “manna” of contentment for all God’s supplies, and 2) the right to sit at the great supper of God. You must get rid the compromising sin today to live a life pleasing God!