Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 64

Thèm Khát Sự Phục Hưng

Are You Thirsty for a Revival?

(Ôse 6:1)

 

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.”
 ("Come, let us return to the LORD. He has torn us to pieces but he will heal us;

he has injured us but he will bind up our wounds.)

 

[PP] * ACE có bao giờ thèm khát một điều gì không?

# Sau 1 cuộc chạy đua… hay sau vài tiếng đồng hồ chơi thể thao… c/ta thèm khát được uống nước?

# Sau ~ngày trại hè nóng bức và mệt mỏi… các bạn thanh niên mong được một giấc nghủ dài

… để phục hồi lại sức khỏe…

# Các lực sĩ thể thao bên Beijing đang thèm khát được đeo huy chương vàng trên cổ mình

            Có người không phải chỉ muốn huy chương vàng mà thôi, nhưng còn muốn “phá 1 kỷ luật mới” nữa

 

[PP] > Còn về vấn đề thuộc linh, đời sống tâm linh của c/ta thì sao? Có đang thèm khát điều gì không?

> Có thấy ~điều thiếu xót hay sự trống rỗng trong đời sống tâm linh… mà muốn được lấp đầy không?

> C/ta có thấy 1 miếng đất đang bị cằn cỗi nứt nẻ… mà cần 1 cơn mưa lớn tưới mát lại không?

> C/ta có thấy 1 mảng đất toàn là ~cỏ dại… mà không có 1 cây nào đang sai trái không?

 

[PP] # Tôi thấy thật thèm khát 1 sự phục hưng tâm linh cho chính đời sống của mình

> Tôi mong kinh nghiệm được thêm quyền năng của Chúa Thánh Linh

… nhất là quyền năng để làm chứng đạo và truyền giảng

> Cảm thấy đời sống chứng đạo đang bị sa sút… lúc mình cần được thức tỉnh, được bổ sức lại

> Thiết nghĩ thời điểm “đi nghỉ mát” đã hết… bây giờ cần sức mới của Chúa để tiến bước mạnh mẽ hơn…

> Và đây cũng là điều tôi thật mong ACE thèm khát sự phục hưng tâm linh này…

> Đó cũng là điều mà Chúa Thánh Linh cảm động tôi để chia xẻ với ACE trong ~loạt bài giảng mới… về chủ đề sự phục hưng… để c/ta bắt kịp “cơn mưa phục hưng” trong đời sống cá nhân và H/T Chúa ở đây nói chung

 

 

I. Định Nghĩa “Phục Hưng”

[PP] > Trước hết… c/ta hãy định nghĩa 2 chữ "phục hưng" có nghĩa là gì?

 

[PP] > Phục hưng mang ý nghĩa của sự phục hồilàm cho khỏe lại… để được tăng trưởng và phát triển như xưavì ~ngày trước sức khỏe được dồi dào, bông trái xum xuê… nhưng vì lý do gì đó sức khỏe tâm linh đang bị sa sút và yếu dần… cây đức tin không còn sanh trái, đời sống không còn sự vui mừng, thỏa lòng và bình an nữa… và con người tâm linh bên trong đang héo mòn, khô cặn… trong tình trạng chết dần theo thời gian

# Có thể tưởng tượng như hình ảnh 1 người bị chết đuối… mà tim đã ngừng đập

… người ta làm hô hấp nhân tạo (CPR) để phục hồi lại sự sống của người đó

 

# Trong Khải Huyền 3… khi viết về tình trạng suy yếu của H/T Laođixê

Chúa Giê-xu đã 1 lần dùng danh từ "hâm hẩm"… có nghĩa là “không nóng cũng không lạnh”

> Để diễn tả 1 tình trạng tâm linh dửng dưng, thờ ơ… có nghĩa là "dở dở ương ương"… “nửa đời nửa đạo”… vì con cái Chúa ở đó không còn có sự nóng cháy, tình yêu cho Chúa không còn nồng nàn nữa

… vì đời sống thuộc linh bên trong của mình đang “say ngủ”

# Có 1 đứa bé gái đang chơi xếp lego (Lego building blocks)… thì ba nó đi ngang qua và hỏi con làm gì đó?

> Đứa bé trả lời: "Con đang xây nhà thờ của H/T mình… nhưng ba phải yên lặng nhe!"

> Người cha hỏi lại: "Tại sao vậy?" Đứa bé trả lời: "vì mọi người trong nhà thờ… đang say ngủ"…

> Đây có phải là tình trạng của H/T Chúa ngày nay chăng

… mà mỗi c/ta là ~người ở trong H/T đó… cần sự phục hưng tâm linh?

 

[PP] > Những dấu hiệu trầm trọng của sự suy yếu sức khỏe tâm linh… mà c/ta có thể tra xét thử xem…

 

[PP] 1) C/ta cần sự phục hưng… khi thời gian cầu nguyện cá nhân của mình mỗi ngày không còn là 1 phần quan trọng ưu tiên cần thiết trong cuộc sống nữa… có khi thì giờ đó còn ngắn hơn là thì giờ c/ta đánh răng?

> Hãy tự hỏi xem sự cầu nguyện có là 1 điều mình chờ đợi, và trông mong mỗi ngày không

… hay là 1 việc làm mà c/ta kéo “lê thê” chán ngấy… như là 1 gánh nặng

> Đâu là lần cuối c/ta đã cầu nguyện với Chúa… và trộn với nước mắt

            hay chỉ là ~lời than thở với Chúa, xin đòi, hay phiền trách người này người nọ?

 

[PP] 2) C/ta cần sự phục hưng… khi lời của Chúa chỉ là ~sự nghe ở bên ngoài tai của mình mà thôi… vài tiếng đồng hồ mỗi Chúa Nhật, nhưng chẳng thấm vào lòng

> Khi lời Chúa không còn thích thú như ~cuộn phim gỉa tưởng hay ~câu chuyện tiểu thuyết

> Khi c/ta không nhớ được hết 10 điều răn của ĐCT… nhưng mình lại không có trở ngại thuộc lòng 10 con số điện thoại cell phones của ~người bạn của mình… kể cả 3 con số vùng…

 

[PP] 3) C/ta cần sự phục hưng… khi c/ta qúa chú tâm đeo đuổi ~giá trị của cải vật chất tạm bợ ở đời này

… hơn là ~điều thuộc của Chúa

> Khi c/ta bỏ hết sức lực, thì giờ trong sự "hái tiền" mà không chuyên tâm đầu tư vào của cải ở trên trời

là ~điều có giá trị đời đời… mà mối không đục được, hay ~kẻ trộm không thể ăn cắp được

> Miệng c/ta luôn nói và mong được lên thiên đàng với Chúa 1 ngày

… nhưng đời sống mâu thuẫn vì chẳng có 1 dấu hiệu nào mình đang đầu tư và sửa soạn cho chỗ đó hết

 

> C/ta cần sự phục hưng khi c/ta sốt sắng sửa soạn cho công ăn việc làm của mình mỗi ngày… thức dậy từ sớm làm việc cần cù cho đến chiều… nhưng không thể thức dậy sớm 1 ngày Chúa Nhật để lo việc dọn lòng và thờ phượng Chúa

> Khi ~thú vui… như bóng rổ, xem TV, Text message, ~cuộn video PBNight xem đến bị nhão ra, ~màn video game dài 3-4 tiếng vẫn không thấy chán… nhưng lại chẳng có thì giờ cho sự cầu nguyện và tĩnh tâm với Chúa

… thì c/ta thật cần sự phục hưng lớn

 

[PP] 4) C/ta cần sự phục hưng… khi sự nhóm lại thờ phượng Chúa…không còn hứng thú, say mê

… như ~ngày mới tin Chúa nữa... nhưng cảm thấy chán ngấy, vô vị và thấy “uồng thì giờ”

> ~Bài thánh ca… đã trở nên nhàm chán, tầm thường… hơn là ~bài nhạc CD mới của ~ca sĩ tân thời

> Sự nhóm lại chỉ còn là như đi "xem lễ"… xem người ta hát, nghe người ta cầu nguyện, chứng kiến người ta dâng hiếnnhưng không có phần chi của mình ở trong đó…

> C/ta thấy khó chịu, thở dài… khi bài giảng quá dài… ngồi không yên

lòng bồn chồn… khi thấy kim đồng hồ đã đi quá 12:15 trưa…  

> Trong buổi nhóm lại thấy lời giảng nghe vô vị… nên c/ta cắt móng tay, nói chuyện tào lao, trao đổi thời sự, vẽ dung nhan người bạn, so sánh hột xoàn người ngồi bên cạnh… vì đã đánh mất mối tình đầu với Chúa chăng?

 

[PP] > C/ta thật cần sự phục hưng… khi c/ta đi nhóm thờ phượng… mà không đem theo Kinh Thánh mình đi

Nhưng mỗi ngày đi làm c/ta không bao giờ quên thức ăn trưa của mình… kể cả điện thoại cầm tay…

> C/ta cần sự phục hưng khi cuốn Kinh Thánh của mình đang bị đóng bụi mỗi tuần… còn cái TV remote control thì mòn tất cả ~con số bấm và buộc lại bằng băng keo… vì được dùng quá nhiều mỗi ngày trong nhà c/ta

 

[PP] > Khi người hang xóm hay bạn bè mình nói gì… thì cũng tin

            Nhưng khi nghe lời Chúa cảm thấy khó tin qúa, cứ hoài nghi lời Chúa mãi…

 

[PP] 5) C/ta cần sự phục hưng… khi sự thông công với ACE cùng trong 1 đức tin

đã trở thành 1 gánh nặng, 1 điều thấy mắc công, phiền toái… uổng thì giờ

> Mà có ai nhắc nhở đến việc thông công này… thì chỉ biết lên tiếng chê trách, than phiền

thay vì mong đợi được dự phần, tham gia vui vẻ

> Nếu 1 H/T có tinh thần sa sút như vậy… thì thử hỏi

Chúa Giê-xu có muốn đến thông công với H/T đó như vậy không?

[PP] 6) C/ta thật cần sự phục hưng… khi cảm thấy rất là ngại ngùng, khó chịu, hay mắc cở… mỗi lần nói chuyện với ~người bạn (kể cả bạn trai hay bạn gái) về đạo của Chúa Giê-xu

> C/ta hứng thú gào thét cổ động cho đội thể thao của mình

            Nhưng tâm hồn lạnh lùng trước ~linh hồn hư mất ngay ở trước mắt mình…

> Hình như lúc nào mình muốn làm chứng về đạo… thì tự nhiên như là bị "ma nhập"… lời nói vấp váp, cổ bị mắc cụt, không được trôi chảy… không như lúc mình nói chuyện thời sự, chuyện mua sắm đồ sale, thể thao, thế vận hội, tên của ~tài tử nổi tiếng mà mình biết…

> Khi lời chứng của c/ta không còn có mãnh lực, có "áp-phê" như ngày xưa… không còn ảnh hưởng đạo của Chúa 1 cách mạnh mẽ đến với ~người xung quanh nữa… c/ta thật cần có sự phục hưng của Chúa

 

[PP] 7) Khi sự thánh khiết của ĐCT đang bị thương lượng

> C/ta chẳng dám bẻ trách ACE mình trong tình yêu thương… vì sợ làm phiền lòng họ…

> C/ta xem thường ~điều đồi trụy của thế gian… chẳng thấy khó chịu khi nghe ~lời tục tĩu trong ~cuộn băng nhạc RAP hay ~c/trình trên TV, ~cuộn phim đồi trụy đã trở thành quen thuộc… không còn thấy ngại ngùng nữa… mà còn để chính con cái mình xem… vì chẳng thấy có gì là sai hết

 

[PP] 8) Khi tấm lòng "thương người" qua việc làm lành… không còn rộng rãi nữa

Vì sự ích kỷ “mạnh ai nấy sống” đã chiếm ngự đời sống của mình

# Đời sống c/ta không còn rộng lượng… như ~ngày mình còn nghèo túng

… nhưng bây giờ giàu có rồi… cảm thấy chi tiền ra để làm việc lành thấy thật tiếc của qúa

> Khi c/ta mua 1 ly cà phê 6-7$ chẳng thấy tiếc, 1 cái vé cinê của ~tuồng phim mới ra 7-10$ (chưa kể tiền mua popcorn) không thấy bồn chồn, 1 cuộn băng nhạc $20 chẳng thấy đau ruột… nhưng không muốn ai nói đụng đến việc dâng hiến 1/10

 

 

II. Lắng Nghe Tiếng Chúa

[PP] > Muốn có sự phục hưng… điều kiện đầu tiên đó là c/ta phải lắng nghe tiếng Chúa

đang gọi mình trở lại cùng Ngài

# C/ta nghe biết bao nhiêu tiếng động mỗi ngày

… nhưng có nghe được tiếng Chúa Thánh Linh đang gọi mình không?

> Tình trạng tâm linh nguy hiểm… đó là khi c/ta quá thoải mái và tự mãn

… đến chỗ mình không còn thấy thèm khát điều gì nữa…

# Khi mới qua Mỹ… tôi hay làm việc trong ~nhà hàng tàu…

> Có ~ngày làm nhiều giờ từ trưa đến khuya trong nhà bếp… cho đến 1 lúc tôi không còn ngửi thấy mùi hôi hám của dầu mỡ nữa… vì mình đã quá quen thuộc…

> Tình trạng tâm linh nguy hiểm là khi c/ta cứ tự mãn… và tự thấy “I’m ok, your are ok, và VHBC is ok

Đâu có gì phải lo đâu… đâu cần sự phục hồi gì đâu… don’t worry – just be happy!”

# Cũng giống như ~người say… họ sẽ không bao giờ ý thức mình đang say

> Trong ~buổi nhóm Alcoholic Anonymous để giúp đỡ ~ ai muốn bỏ uống rượu…

> Vần đề đầu tiên và khó nhất đó là cần giúp cho ~ai đang bị nghiện rượu chấp nhận rằng mình có vấn đề này… thì mới bắt đầu công việc phục hồi

 

> ACE có cảm thấy hay nghe “tiếng động trục trặc gì lạ” trong đời sống tâm linh của mình không?

# Lái xe nghe tiếng động lạ, hay ngửi thấy mùi hôi lạ... c/ta sẽ làm gì… cứ tiếp tục chạy tới sao?

 

> C/ta cần dừng bước lại… để thật sự nghe được tiếng Chúa đang gọi c/ta trở lại cùng Ngài

[PP] > Ngày xưa tiếng của ĐCT kêu gọi dân sự của Ngài trở lại với Ngài… như có chép trong Ôse 6:1 như sau: ("Come, let us return to the LORD. He has torn us to pieces but he will heal us; he has injured us but he will bind up our wounds.) “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.”


> Tại sao Chúa gọi họ trở lại cùng Ngài?

> Tình trạng sa sút của họ là vì dân chọn riêng của Chúa, là dân đã có một lời giao ước đời đời với Ngài… nhưng giờ đây đang từ chối Ngài… và đi theo các tà thần khác… đang lấy ~của cải mà ĐCT đã ban phước cho họ đi cúng các thần tượng… như người vợ Gôme của Ôse đã đi ngaọi tình với ~người đàn ông khác

 

> Trong Ôse 4:1 cho c/ta thấy được 3 điều cáo trách của Chúa đến cho dân sự của Ngài… mà cần từ bỏ thì mới có thể trở lại cùng Chúa được (Hear the word of the LORD, you Israelites, because the LORD has a charge to bring against you who live in the land: "There is no faithfulness, no love, no acknowledgment of God in the land.) “Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va; vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất nầy, bởi trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời.”

 

1) Sa sút trong lẽ thật

> Từ nghữ này mang ý nghĩa của chữ “trustworthyness” nghĩa là “đáng tin cậy”

> Dân chọn của Chúa… chẳng còn đáng tin cậy nữa, không còn trung thủy với Chúa như thưở ban đầu

… vì họ đã bỏ lời giao ước… mà đi theo các tà thần khác

# Trong Ôse 2:5 - diễn tả tình trạng này của Gôme chăng… (Their mother has been unfaithful and has conceived them in disgrace. She said, 'I will go after my lovers, who give me my food and my water, my wool and my linen, my oil and my drink.') “Thật vậy, mẹ chúng nó làm sự gian dâm, kẻ mang thai chúng nó đã làm sự ô nhục. Vì nó nói rằng: Ta sẽ đi theo các tình nhân ta, là kẻ ban bánh, nước, lông chiên, vải, dầu và đồ uống cho ta.”

 

2) Sa sút trong sự nhân từ… vì tình yêu đã phai nhạt

> Chữ này mang ý nghĩa của chữ “good deed” nghĩa là việc làm lành…

> Dân Chúa đã bỏ lòng kính mến Chúa… vì chỉ toàn là ~lời nói trống rỗng (empty words)

… nhưng không có việc lành theo sau (no charity)

# Trong Ôse 6:4 - lời Chúa diễn tả sự nhân từ của họ như gì? ("What can I do with you, Ephraim? What can I do with you, Judah? Your love is like the morning mist, like the early dew that disappears.) “Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai.”

> Hứa hẹn đủ điều… nhưng chẳng theo sau bởi ~hành động thực tế để bày tỏ lòng kính mến Chúa thật

 

3) Sa sút trong sự khôn ngoan nhìn và hiểu biết ý muốn của Chúa cho chính mình

            Vì không chấp nhận lẽ thật, nhưng chỉ suy luận và đi theo ý riêng của chính mình…

> Họ đến đền thờ để nghe lời Chúa đó… nhưng trong lòng không chấp nhận lấy cho mình

            đời sống không để Chúa làm Chúa… đánh mất đi sự kính sợ Ngài…

> Họ đã lãng quên rằng ĐCT là đám lửa thiêu đốt (PTLLK 4:23-24 – a consuming fire)

… mà phải đầu phục Ngài…

# Ôse 13:4 – nhắc đến điều họ đang lãng quên? ("But I am the LORD your God, who brought you out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me.) “Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, và ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác!”

 

> Có phải đây cũng là tình trạng của 1 số H/T và con cái Chúa nói chung đang bị sa sút

… mà cần sự phục hưng tâm linh chăng?

 

[PP] Phần riêng của mỗi người c/ta thì sao?

C/ta có nghe Chúa Thánh Linh cao trách gì mình không… để thèm khát 1 cơn mưa phục hưng?

 

 

III. Tự Tra Xét Lòng

[PP] > Điều thứ hai sau khi dừng bước để lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh gọi mình…

đó là c/ta phải tự tra xét, kiểm kê chính đời sống tâm linh của mình…

# Vua Đavít đã kêu cầu ĐCT điều gì trong Thi Thiên 139:23-24 – (Search me, O God, and know my heart; test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting.) “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.”

 

> Sự tra xét chính mình là điều rất khó làm… vì thật ra không ai thích “bị vạch tội ra”

# Thử hỏi có bao nhiêu người đang ngồi đây, trước khi vào nhà thờ để thờ phượng Chúa sáng nay… đã có thì giờ tự xét lấy chính ~tội của mình trong tuần lễ qua: ~tư tưởng ác, lời nói xấu, và hành động không thánh sạch và đã xưng tội với Chúa… thì sẽ có bao nhiêu người thật sự dám giơ tay lên với Chúa?

 

[PP] > Việc tra xét chính mình rất khó… là bởi vì việc xét đoán ~người khác thì dễ làm hơn… vì tội của họ thì ngay trước mắt mình… nhưng còn tội của mình thì ở tuốt trong lòng mình, nên rất khó thấy… nếu không chịu thành thật tự tra xét lấy

 

[PP] > Khi tra xét cũng nên dò theo tiêu chuẩn của Chúa mà tra xét… chớ nên dùng tiêu chuẩn riêng của mình, hay ý kiến của ~người xung quanh

> Vài thí dụ về tiêu chuẩn của Chúa…

 

1) Trong Mathiơ 5:28 Chúa Giê-xu dậy gì về tội tà dâm liên hệ đến điều răn thứ 7 của ĐCT? (But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart.) “Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.”

> Tiêu chuẩn ở đây đó là không phải chỉ khi nào c/ta phát xuất ra hành động mới là tội

            Nhưng nằm trong ý tưởng của mình cũng là tội rồi…

 

2) Một chỗ khác trong Mathiơ 5:22 Chúa Giê-xu dậy gì về tội giết người liên hệ đến ĐR thứ 6 của ĐCT – (But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, 'Raca,' is answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell.) “Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt.”

> Đâu phải mình cầm dao chém ACE mình mới là phạm tội giết người

            Nhưng khi c/ta dùng lời nói đoán xét, rủa xả… thì cũng như phạm tội giết người rồi

 

> Nghe đến đây tôi thật thấy sợ… vì biết bao nhiêu lần mình phạm ~tội này… mà không biết

Vì mình chỉ dựa theo sự suy nghĩ riêng của mình… thay vì tiêu chuẩn của Chúa!

 

> Lời Chúa Giê-xu dậy dỗ thêm… đừng nhìn vào người khác

… nhưng trước hết hãy tự soi mặt mình trong gương…

# Mathiơ 7:1-5  ("Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye.) “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.”

# Tôi thích câu chuyện vê 1 người đàn ông cận thị đi xem triển lãm tranh

> Ông có tánh hay chê trách mọi người, lúc nào cũng tìm được lý do

> 1 Ngày kia ông và vợ đi vào 1 chỗ xem triển lãm ~tranh ảnh nổi tiếng…

> Khi mới bước vào, ông đứng trước 1 chỗ thì đã lên tiếng chê trách: “Tranh gì mà xấu hoắc thế này. Người không ra người, mà vật cũng không ra vật”… ông lại càng nói lớn lên để cho mọi người nghe thấy

> Ngay lập tức người vợ chạy đến, kéo ông đi và noí: “Anh làm gì vậy! Anh đang đứng trước 1 tấm gương soi mặt chứ đâu phải bức tranh nào đâu!”

> Hóa ra ông quá cận thị… nhìn chính mặt mình và lại lên lời tự xét đoán chính mình mà không biết!”

 

> Nhiều khi bởi tự “soi mặt mình trong gương” mà tự giải quyết được biết bao nhiêu là xích mích chăng?

> Vì thế lời Kinh Thánh mới dạy trong 1 Côr. 11:31 rằng (But if we judged ourselves, we would not come under judgment.) “Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán.” Và chắc chắn c/ta sẽ chẳng còn xté đóan ~người khác nữa chăng?

 

[PP] > Kinh Thánh cũng cho c/ta biết lời Chúa chính là “tấm gương” soi mặt để c/ta khi nhìn vào, tra xét

... thì thấy được chính lỗi lầm của mình, cùng ~điều cần sửa đổi…

# Giacơ 1:22-24 – (Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like.) “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.”

> C/ta không thể nào đọc lời Chúa theo kiểu đắp lên đó 1 lớp đường

… để rồi tự không thấy chính ~lỗi lầm của mình mà cần ăn năn sửa đổi…

> C/ta phải canh chừng thái độ tự xét theo lối so sánh mình với ~người xung quanh mình, thay vì theo lời lẽ thật của Chúa

 

 

IV. Cầu Nguyện Tha Thiết với Chúa

[PP] > Sau khi tự tra xét rồi… bước đến là hết lòng cầu nguyện

… xin Chúa giáng xuống “cơn mưa phục hưng

> Chúa Giê-xu đã hứa gì trong Mathiơ 7:7-8 – ("Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened.) “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.”

[PP] > C/ta chưa có sự phục hưng… vì chưa xin; c/ta chưa xin vì chưa muốn; c/ta chưa muốn vì chưa thấy mình cần; c/ta chưa cần vì tự tự mãn thấy trong mình chẳng có gì cần sửa đổi hết…

 

# 2 Sử Ký 7:14 có lời phán gì của ĐCT? (if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.) “và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.”

 

[PP] > Sự phục hưng chỉ bắt đầu đến với c/ta

… từ ở đầu gối mình lên mà thôi, chứ không ở trong đầu đi xuống

> C/ta phải biết hạ mình, khiêm nhường… thì mới có thề bắt đầu thấy và cầu xin sự phục hưng được…

> Sự phục hưng đến với c/ta phải từ ở 1 tấm lòng thành thật mà thôi… để Chúa và lời Ngài tra xét mình

> Sự phục hưng phải bắt đầu bằng sự cầu nguyện

 

[PP] Mỗi người c/ta cần cam kết và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày 1 cách thành thật

            Xin Chúa ban cho 1 cơn mưa phục hưng lớn trên mảnh đất VHBC này… và trong chính đời sống mình

> Có lần 1 sự phục hưng lớn xẩy ra và bắt đầu từ 1 vị MS tên là Evan Roberts được Chúa xử dụng

> Ông là người đã bắt đầu bằng 1 lời cầu nguyện với chỉ có 2 chữ “Bend me!” Tạm dịch là “hãy bẻ cong con”

> Đây là 1 lời cầu nguyện hạ mình khiêm nhường… muốn vâng phục và được Chúa dùng mình…

> Có nhiều khi đến giờ giảng… MS Evan Roberts không lên bục giảng… nhưng H/T chỉ yên lặng cầu nguyện 3-4 tiếng đồng hồ xin Chúa “bend me”, và người ta nói bỗng nhiên từ 1 bầu không khí yên lặng… phát xuất ra ~tiếng khóc, tiếng xưng tội, ăn năn, và có cả trăm người đến tin nhận Chúa trong buổi nhóm “yên lặng” như vậy

> Tại sao kỳ lạ vậy? là bởi vì Chúa Thánh Linh đã đến thăm viếng ~linh hồn biết hạ mình tìm kiếm Ngài

 

> Tôi thật mong chờ 1 cơn mưa phục hưng lớn trong chính đời sống mình

… và có lẽ trong chính H/T của Chúa ở đây

 [PP] > Mong mỗi người c/ta đều hiệp nhất trong sự cầu xin Chúa ban cơn mưa phục hưng xuống

Và bắt đầu từ trong tấm lòng của chính mình… (Bend me! Oh Lord! Bend me!)

 


------ Lời Mời Gọi

> Why we are so lack of power? Power of witness, power of love, power of faithfulness, power of knowledge?

> We need a revival!

> We won't recognize the need for a revival, the need for His visitation… until we know we need it

> Take time to search your own heart: how is my worship, prayer life, how deep is my love for my brothers and sisters in Christ, how about lost souls, how strong is my testimony, is my heart right with God?

> Something wrong… not too happy of my spiritual condition… I need a revival

 

> Make a commitment to pray… and sincerely asking God for a revival

> Without a commitment… we are wasting our time? Next week will be exactly the same?

 

> Lord Jesus! “bend me!” Send a great revival in my heart

because I want to live a life that will please you…

> Help our ears to hear your calling to return to you

> help us to search our own heart…

> Help us to kneel and pray to Jesus… asking for a great revival

> Holy Spirit helps us to see what we really need… and willing to ask you sending a revival!

 

(Bend me! Oh Lord! Bend me!)

 

 

-----------------------

ARE YOU THIRSTY FOR A REVIVAL? (Hosea 6:1a)

 "Come, let us return to the LORD…”

After a long training exercise, we are thirsty for water. Is your soul thirsty for a revival? My soul is longing for a revival rain. How would you define the word “revival?” Revival is a spiritual restoration (renew) to become active or flourishing again. There are possible signs of a declined spiritual condition that prompts us for a need of a revival. 1) Praying becomes boring and the time is shorter than brushing our teeth, 2) Reading the Bible is dull and less excitement than watching a movie or a sport event, 3) We spend much more time and effort in chasing the things of this world than investing treasures in heaven, 4) There is no longer passion in worshipping God, but just a Christian routine, 5) Our Bible is dusty compared with the worn-out and broken TV remote control, 6) We believe everything from friends, Internet, neighbors, but question the words in the Bible, 7) Fellowship with other Christians is a waste of time, 8) Because of a cold heart toward the lost, our tongue is mutter when trying to witness, 9) We comprise God’s holiness to please men, 10) Charity is fading away and replaced with our selfishness. The first step for a revival is listening to God’s call for us to return to Him, just as God called His people through the prophet Hosea to return to Himself. Do your hear anything? God judged them three sins: there is no faithfulness, no love, and no acknowledgement of Him. The second step is to do a serious heart search. It is much easier to see others’ sins than to do a heart-search to recognize our own sins Search according to God’s word and not comparing to one another. The word of God is the best “mirror” for us to see our real and inner person. The third step is to pray and ask God to send a great revival. We don’t have because we don’t ask; we don’t ask because we don’t want it; we don’t want because we don’t examine ourselves to see that we need it. Revival begins at the “knee” level, not at the head. Make a commitment this week to pray and ask God to send a revival. It must begin in each of us. Please sincerely pray - “Lord Jesus! Bend me.”

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any other way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868) of Vietnamese Hope Baptist Church]

 

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305. Mục Sư Vinh Nguyễn}