Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Lãnh Ðạo Với Kỷ Luật

(Leadership and Discipline)

Khải Huyền 2:18-29

www.vietnamesehope.org

 

“Ngươi cũng hãy viết thơ cho thiên sứ của Hội thánh Thi-a-ti-rơ rằng: Nầy là lời phán của Con Đức Chúa Trời, là Đấng mắt như ngọn lửa, và chân như đồng sáng: ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó! Nầy, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó, mà không ăn năn việc làm của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó; và mọi Hội thánh sẽ rõ ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người; và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng, với các ngươi là kẻ khác ở tại Thi-a-ti-rơ, chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa biết điều sâu hiểm của quỉ Sa-tan, như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác. Chỉn các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có, cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước: kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”

 

 

* Chúng ta đang sống trong một đất nuớc tự do nhất thế giới...

            nhưng cùng một lúc sự an ninh và hoà bình của c/ta cũng đang bị đe dọa

# Biến cố 911 đã xâỷ ra… nhắc lại sự kiện đau thương

            và vẫn còn ảnh hưởng đến đời sống của ~người sống trên đất nuớc Hoakỳ ngày này

> Không ai có thể ngờ được chuyện ba chiếc máy bay Boeing phản lực đâm đầu vào The Twin Tower

tại New York và Ngũ Giác Ðài mà đã lấy đi mạng sống của trên 3,000 nguời trong một ngày

> Ai nấy có thể đổ lỗi cho nhau sau biến cố 911 này... nhưng 1 trong ~yếu điểm rõ rệt của nuớc tự do này mà đã để ~tại hoạ xâỷ ra cũng là bởi vì chính quyền, bộ di trú (immigration) đã lơ đãng trong sự kiểm soát dân ngoại quốc… mà để nhiều kẻ thù gỉa mạo giấy tờ, len lỏi vào được Mỹ và lập mưu phá hoại

> Còn ngược đời hơn nữa đó là chính chúng ta lại là ~người huấn luyện cho bọn khủng bố đó

            cách lái ~chiếc máy bay này... mà lại không biết

> Sự "sơ hở" của cơ quan FBI & CIA không kiểm soát chặt chẽ để rồi lãnh một hậu quả đau thương

> Bài học ở đây là nếu một đất nuớc mà có ban điều hành, lãnh đạo chính quyền để sơ hở, lỏng lẽo, không đề phòng chặt chẽ thì sớm hay muộn gì ~tai họa cũng sẽ đến, kẻ thù sẽ len lỏi được vào và gây khủng bố phá hoại trong nuớc đó...

 

> Cũng vậy, một H/T của Chúa mà hệ thống ban lãnh đạo bị sơ hở, lỏng lẽo… không canh chừng những tà đạo len lỏi vào... còn tệ hơn nữa lại chấp nhận hay cho phép nó "lộng hành"

thì chắc chắn sẽ gặt hái tai họa đến cho H/T nói chung và ~con chiên của Chúa nói riêng mà thôi

> Hay nói ngược lại, 1 H/T Chuá muốn được mạnh mẽ và vững vàng phải có một ban lãnh đạo giỏi:

1) Có ơn phân biệt các tà thần, ~tà lý…

2) Khéo bẻ trách, sửa trị, có kỷ luật với ~ai đang len lỏi ~tà lý hay thói tục vào H/T… nếu không, để sơ hở thì 1 ngày sẽ dẫn H/T vào căn bịnh trầm trọng đến chỗ không chữa được nữa

 

> Ðây là tình trạng của H/T Thiatirơ mà ban lãnh đạo của họ thờ ơ và đã cho phép ~tà đạo, thói tục thờ hình tượng xen vào, mà còn tệ hơn nữa có lẽ đã cho phép ~kẻ tà thần này

giữ chức vụ quan trọng trong chính H/T mình...

> Mong rằng sau khi c/ta suy gẫm xong bài giảng hôm nay, thành phần lãnh đạo của H/T địa phương sẽ biết cẩn thận hơn, khôn ngoan hơn, kỷ luật hơn… mà không để 1 tà lý nào xen vào H/T của mình

> Ðây là lá thư thứ 4 gởi cho H/T Thiatirơ… trong c/trình c/ta đang suy gẫm

~loạt bài giảng về chủ đề "H/T của Chúa Giê-xu"

> Trong hầu hết 7 lá thư đều có 4 lời của Chúa Giê-xu như sau: 1) Lời giới thiệu chính Ngài là ai, 2) Lời khen về ~việc làm của con cái Chúa ở trong các H/T, 3) Lời quở trách ~điều sai lầm xấu xa mà con dân Chúa nếu có thì cần phải mau ăn năn từ bỏ, và 4) Lời hứa của Chúa Giê-xu ban phần thuởng cho ~ai nghe và vâng lời làm theo...

 

> Thành phố Thiatirơ là 1 thành phố nổi tiếng về thương mại: Ðây là trung tâm nổi tiếng của ~hàng vải gấm lụa, vải nhuộm… Ngàoi ra cũng là nơi buôn bán các hàng hoá như đồng (brass), đồ gốm (pottery), giầy làm bắng da thú (cobbler)...

# Trong sách CVCSÐ 16:14 - có nhắc đến 1 nguời phụ nữ làm nghề buôn hàng sắc tía, đến tin đạo đấu tiên ở từ thành này có tên là Lyđi & đây là tên mà tôi đã chọn cho đuá con gái của tôi tên Liđa

… có nghĩa là 1 “nguời vui vẻ” (the Happy one)

 

 

I. Lời Giới Thiệu

> Truớc hết, trong lá thư này c/ta thấy Chúa Giê-xu giới thiệu chính Ngài là Con ÐCT, là Ðấng có mắt như ngọn lửachân như đồng sang… Ðây có nghĩa là sao… biểu hiệu ~điều gì?

 

1) Trong Kinh Thánh có 4 sách Tin Lành… là sách chép về tiểu sử cuộc đời của Chúa Giê-xu: Mathiơ, Mác, Luca & Giăng ...trong 4 người này thì chỉ có Mathiơ & Giăng là môn đồ của Chúa

và mỗi người nhìn Chúa Giê-xu với ~khiá cạnh khác nhau

> Mathiơ nhìn Chúa như 1 vị Vua, Mác nhìn Chúa như "người hầu vâng lời tuyệt đối", Luca nhìn Chúa như một "Con Người trọn vẹn"... nhưng điều lạ lùng Giăng thì nhìn thấy Chúa là Con của ÐCT...

và chính là ÐCT nhập thể làm Nguời

 

> Đặc biệt trong sách Giăng 1:1/14 không có chép về gia phổ của Chúa Giê-xu, nhưng chỉ giới thiệu Ngài có nguồn gốc của ÐCT mang lấy hình thể loài nguời – “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời…  Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

> Nguồn gốc của Chúa Giê-xu mang thần tính "tự hữu" qua hai chữ "ban đầu" và "Ngôi Lời" mà không người nào từ cổ chí kim… kể cả Phật tử, Môhamét, Mari, Lão, hay Khổng đã hề dám xưng mình giống như vậy

> Con của ÐCT mang bản tánh thiêng liêng của ÐCT mà đã được sứ đồ Phaolô làm chứng trong Côlôse 1:15-20 – “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng. Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời”… vì Ngài cũng là Ðấng Sáng Tạo nên sự sống (nguời Việt-nam gọi nôm na là Ông Trời), Ðấng cũng cấp sức sống mổi ngày cho loài nguời, Ðấng cứu chuộc được linh hồn và Ðấng ban cho sự sống vĩnh cửu...  vì thế tôi chọn tin Chúa Giê-xu thay vì cậy linh hồn mình vào phật tử, Lão, Khổng, Mari, hay Môhamét là vậy…

 

2) Ngài là Ðấng có mắt như ngọn lửa...

> "Mắt" là ám chỉ sự thấy (có liên hệ với động từ “biết” ở c. 2)

> Không phải thấy bên ngoài mà thôi...  nhưng Ngài dò xét được cả bên trong, tất cả ~gì thầm kín, che đậy mà không ai thấy hết... Ðây là thần tính "vô sở bất tri" của ÐCT ở trong Chúa Giê-xu!

# Giăng 4 - Chuá Giê-xu thấy cuộc đời xấu xa của nguời đàn bà samari tại giếng nuớc...

            Bà đã có 5 đời chồng và nay đang sống phạm tội tà dâm...

# Chuá Giê-xu thấy trước tấm lòng gian ác của Guiđa Íchcariốt - muốn bán Ngài với 30 đồng bạc...

# Chuá thấy tấm lòng, sự suy nghĩ đoán xét bên trong của người Pharasi trong một bữa tiệc, đang khi có 1 người đàn bà xấu nết đến và hôn chân Ngài... Chúa lên tiếng kể câu chuyện về 2 người mắc nợ

# Đôi khi tôi xem c/trình 48-hours mysteries trên TV… thấy thật là gay cấn… nhưng nhiều khi xem xong cũng chưa định đoán rõ ai là thủ phạm giết người… nhưng ĐCT biết vì dò xét mọi lòng…

> C/ta có thể dấu nhau, đôi khi che đậy qua ~lời câù nguyện thật hay ho...

            nhưng chắc chắn c/ta không thể dấu Chúa được… vì Ngài thấy hết...

 

> Ðây phải là thái độ kính sợ Chúa mỗi khi buớc vào nhà thờ, trong lúc cầu nguyện, hay cho dù ở một chỗ nào kín đáo, một mình không ai biết - mà c/ta sẽ không dám làm điều bậy bạ

vì biết Chúa đang nhìn thấy mình

# Câu chuyện của một ông chủ có miếng đất rộng gần 1 bờ hồ thơ mộng

> Nhưng thuờng có ~cặp tình nhân hay lái xe đến đó đậu và du dương với nhau

> Ông không biết làm sao - cuối cùng nghĩ ra 1 kế. Ông muớn người ta làm một cái bảng bằng chất Fluorescent light - nổi bật trong bóng tối, lớn & treo cao ngay giữa miếng đất rộng, trên bản có viết chữ:

"Con mắt của Chúa đang dòm các bạn!"

> Vài tuần sau không còn có một chiếc xe nào đậu ở đó nữa...

 

# Con mắt của Chúa không phải chỉ là ~bàn thờ lộng lẫy ở trong nhà, hay ~tượng chạm công phu trong các giáo đường mà nhiều người tự nghĩ khi đi ra khỏi chỗ đó… thì Chúa không thấy nữa & rồi cứ tiếp tục sống một đời sống ô uế luông tuồng…nhưng khi đến Chúa Nhật thì lại hay vào nhà là trở nên "thánh thiện từ bi" mà tưởng rằng Chúa không biết!

 

3) Chơn như đồng sáng - chơn là sự đi lại, sự dò xét, kiểm soát là biểu hiệu cho quyền phán xét tối cao chỉ dành riêng cho Chúa mà thôi...

> Trong c. 3 có động từ “trách” nói lên quyền phán xét của Chúa…

 

> Chính Ngài sẽ là ông tòa có tiếng phán cuối cùng (Final Saying) trong ngày phán xét cuốI cùng…vì chỉ có Ngài thấy được mọi sự… tất cả những sự thấy được (visible)...

cũng như những sự không thấy được (invisible)

# Chúa biết rõ ai đã giết tổng thống Kennedy, Chúa biết rõ ai đã giết vợ của OJSimpson

> Chúa biết rõ ngay giờ phút này Osama Bin Ladden còn sống không và đang ở đâu...

# Khi câù nguyện… c/ta hãy tập cầu nguyện bằng cách xưng: “Lạy Chúa Giê-xu là Ðấng dò xét tấm lòng con, con chẳng có thể nào dấu diếm điều chi ở Chúa, vậy xin Ngài chỉ cho con thấy ~điều con cần ăn năn, từ bỏ & thay đổi”

 

 

II. Lời Khen Thuởng

> Chúa biết và khen thưởng công việc của con cái Chúa tại H/T Thiatirơ...

 

1) Họ có đủ mọi đức hạnh: tình yêu thương và đức tin là 2 yếu tố quan trọng nhất

... như có nói đến trong 1 Côr. 13

> Ðức tin của họ không phải là loại đức tin chết, không phải là đức tin "ngâm dấm," nói nhiều mà chẳng thấy làm chi hết... không phảI là loại đức tin Chúa Nhật mà thôi…

nhưng đức tin của con cái Chúa tại đó biểu lộ qua ~việc làm thực tế...

> Tình yêu của họ không phải là loại "thùng rỗng kêu to"... nhưng sanh sự trung tín, nhịn nhục vì danh Chúa… mà không chối bỏ đạo

 

2) Họ còn giỏi hơn H/T Ephêsô mà c/ta đã học trước đây… là H/T mà tình yêu cho Chúa càng ngày phai nhạt theo thời gian... nhưng ở Thiatirơ thì công việc cho Chúa càng ngày càng tăng hơn, còn nhiều hơn lúc ban đầu nữa...

> Ðây là H/T mà chắc ai cũng muốn được dự phần trong đó... tăng trưởng mạnh mẽ về luợng

            và cùng một lúc về phẩm chất và đức hạnh càng ngày càng hơn....

 

 

III. Lời Quở Trách

> Tuy nhiên, trong H/T Thiatirơ, Chúa Giê-xu có lời quở trách họ nặng nề...

đó là vì họ đã dung duỡng tà đạo Giêsabên

> Chú ý quan xát thì thấy trong 7 lá thư, lá thư gởi cho H/T Thiatirơ là lá thư dài nhất

            với những lời quở trách nhiều nhất về tội dung dưỡng tà đạo, thờ hình tượng này

 

> Giêsabên là ai? Hãy về nhà đọc Vua thứ I & II (1 Kings 16:31) thì biết Giêsabên là người phụ nữ dân ngoại Siđôn… sau này là bà hoàng hậu vợ của vua Aháp dẫn dụ chồng mình bỏ Chúa mà đi thờ thần tượng Ba-anh – “Vả, người lấy sự bắt chước theo tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, làm nhỏ mọn, nên người đi lấy Giê-sa-bên, con gái Ết-ba-anh, vua dân Si-đôn, mà làm vợ; người cũng đi hầu việc Ba-anh và thờ lạy nó.”

# Vua Aháp bị thương lượng giống như 1 số con cái Chúa ngày hôm nay đi lập gia đình với ~người ngaọi - mà nghĩ thôi thì bàn thờ của anh anh giữ, còn bàn thờ của em thì em giữ... nhưng theo thời gian bàn thờ của em càng ngày càng "đẻ trứng sanh con" ra và rồi một ngày bàn thờ của em nó nuốt chửng luôn bàn thờ của anh hồi nào không biết!

> Giêsabên là 1 bà hoàng hậu gian ác không thể tưởng tượng nổi

            - đã giết biết bao nhiêu tiên tri của ÐCT, kể chính cả tiên tri Êli nữa - bà cũng hăm giết luôn

> Bà đã xuí vua Aháp giết Nabốt để chiếm đaọt vuờn nho cho mình...

> Bà là nguời đã xuí dân của Chúa bước vào tội tà dâm thuộc linh, thờ lạy các thần tuợng...

 

> Có thể trong H/T Thiatirơ lúc đó đang dung dưỡng 1 nguời phụ nữ có ~đặc tính tà đạo giống như bà Giêsabên ngày xưa… mà Chúa Giê-xu đang trách họ 1 cách nặng nề chăng?

 

> Dung dưỡng là gì? Nghĩa là “chứa chấp và nuôi dưỡng”

> Không chỉ phài là chấp nhận ~điều ác mà thôi... nhưng còn là cho phép, bảo vệ, cổ động ~điều xấu xa này cứ tiếp tục tái diễn ngay trong H/T của Chúa

> Ðiều ở H/T Thiatirơ tệ hơn H/T Bẹtgăm ở chỗ là không phải con cái Chúa đang thương lượng với tội lỗi… nhưng chính ban lãnh đạo đang dung dưỡng, cho phép, phong chức người nữ tà giáo này giữ chức vụ quan trọng trong H/T của Chúa để dậy dỗ, nói tiên tri những điều xấu xa, sai lạc

& đưa dẫn con cái Chúa vào con đường tội lỗi lúc đó

 

> Cũng giống vậy, ngày nay có 1 số H/T vì thiếu người lãnh đạo, đã "mau đặt tay" phong chức 1 số nguời để rồi ~nguời này đem vào H/T Chuá ~thói tục của đời, truyền thống, tục lệ, `tin dị đoan… đi ngược với đạo Chúa và dần dần dẫn con cái của Chúa chấp nhận và bảo vệ ~thói tục này

# Một vài thói tục mà H/T Chúa có thể chứa chấp ngày hôm nay: chấp nhận vấn đề Ðồng tính luyến ái - cho phép làm lễ cưới trong nhà thờ mình, cổ động phong trào li dị là giải đáp của mọi vấn đề bất đồng trong gia đình, đưa giải pháp phá thai nếu lỡ có con... còn hơn bị khổ, cho phép con cái Chúa cưới hỏi với ~người không cùng 1 niềm tin, dung hòa các tôn giáo vì đạo nào cũng tốt…

 

> ACE có biết trách nhiệm lớn của nguời lãnh đạo là gì không?

> Khéo quân bình giữa tình yêu thương và kỷ luật ở trong H/T mình, hay trong nhóm của mình... vì đây là việc rất khó làm, không ai muốn làm hết... nhưng lại rất cần thiết

> Tôi tin rằng không ai trong c/ta ở đây muốn ACE mình ghét mình hết phải không? cho nên thuờng c/ta không thích bẻ trách hay sửa trị một ai vì biết "sự thật thì mất lòng"... nhưng muốn trở thành một nguời lãnh đạo giỏi, muốn có 1 H/T mạnh mẽ… thì c/ta phải chấp nhận trách nhiệm này

 

> Khéo cáo trách là một ơn tứ đặc biệt mà ~ai muốn trở thành nguời lãnh đạo giỏi phải học & tập luyện

            không khẻo c/ta sẽ dễ rớt vào tình trạng xét đoán nguời khác

> Làm sao đây? có 5 điều cần nhớ trong sự xây dựng cáo trách nhau: 1) Tự xét lấy mình trước, 2) Thẩm quyền cáo trách & kỷ luật ở đâu? 3) Tấm lòng c/ta trong sự cáo trách như thế nào? 4) Dùng phương pháp gì? Và 5) Đừng quên mục đích

 

1) Galati 6:1 - sứ đồ Phaolô về sự tự xét mình trước – “Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng.”  

 

2) Thẩm quyền cáo trách 1 ACE trong H/T không bao giờ là theo ý riêng của mình...

nhưng là "lời của Chúa"

> Vì nếu theo ý riêng mình thì c/ta không truớc thì sau trở nên xét đoán nguời khác...

            nhưng phải tra xem lời Kinh Thánh nói gì vê vấn đề này?

# 2 Tim. 3:16-17 – chép gì về thẩm quyền của lời Chúa… chứ không giống như “5 thầy boí đi xem voi và mỗi người định voi theo ý mình”? nhưng “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

> Chỉ có Kinh Thánh duy nhất là thẩm quyền định đoán điều nào sai và điều nào đúng...

 

3) Khi cáo trách ACE, tự xét xem tấm lòng c/ta như thế nào? c/ta vui hay lòng c/ta đang bị tan nát

> C/ta thấy mình được "tâng lên" - "hollier than thou"

hay c/ta làm trong nước mắt và sự cầu nguyện tha thiết

# Do you have fun, joy, delight when you discipline your kids? If you do, there is something wrong!

 

> Sự kỷ luật, bẻ trách trong H/T Chuá rất cần thiết… nhưng phải làm trong nuớc mắt & sự yêu thương...

# Êphêsô 4:15 - Lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật... cáo trách phảI có tính chất yêu thương..

nhưng lẽ thật cũng phải bầy tỏ ra

 

4) Trong Math. 18:15-17 lời Chúa Giê-xu giúp c/ta phương cách bẻ trách làm sao? “”

> Gồm có 3 buớc:

a) Ðến riêng với nguời đó để khuyên răng họ ăn năn & sửa đổi

# Ðavít phạm tội - ÐCT sai tiên tri Nathan đến nói chuyện riêng với vua Ðavít

và kéo ông lại ăn năn với Chúa

b) Ðem theo 1-2 người nữa có tư cách, có gương tốt trong H/T Chúa để khuyên răn thêm nữa,

để nhìn thấy ~khiá cạnh khác

c) Cuối cùng mới đem đến H/T để giải quyết và nếu cần thì xem nguời đó như kẻ ngaọi

 

> Nhiều khi H/T Chuá nói chung bị thất bại, chia 5 xẻ 7 là tại vì c/ta làm ngược lại...

> Chuyện đời tư của ACE mình, c/ta đem loan cho cả H/T biết… theo lối truyền tin điện thoại gọi là "nói xấu" - noí một cách thấy mình "thánh quá", sau đó đến noí với ông Mục Su nhờ giải quyết dùm,

cuối cùng ông Mục Sư mới đến riêng nói chuyện với nguời ACE đó...

> H/T mà không có kỷ luật cáo trách trong tình yêu thương thì sớm muộn gì cũng "sụp đổ"… nhưng cùng một lúc nếu không làm đúng theo phương pháp của Chúa dạy trong Kinh Thánh

thì cũng "tan rã" 1 ngày mà thôi!

 

5) Đừng quên mục đích là gì trong sự bẻ trách… đó là cho ý Chúa được nên như có chép trong 2 Phiêrơ 3:9 – “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

 

> Chúa Giê-xu không muốn thấy ở trong H/T của Ngài có ban lãnh đạo yếu đuối, nhu nhược như ở Thiatirơ

- đang dung duỡng ~tà đạo...

> Thiết nghĩ nhiều nhà thờ hiện nay trong nước Mỹ có qúa nhiều ~"soft" sermons, hay bài học Thánh Kinh mà chỉ toàn là ~lời có tính chất vui cuời, êm tai, làm mọi nguời nghe thấy dễ chịu... vì ~người lãnh đạo chưa kính sợ Chúa hơn là sợ người…

> Tôi không có nói ~câu chuyện cuời trong bài giảng là xấu hay không cần thiết... nhưng nếu lời Chúa giảng dạy ra quá êm dịu mà không "đụng" đến tội lỗi bên trong, cáo trách để sửa đổi thì sao chữa bịnh được, có ích lợi gì chăng?

# ACE bị sâu răng mà cứ để yên đó, không lo đi trám thì nó có hết sâu 1 ngày không?

No! ACE sẽ chắc chắn bị mất cái răng đó một ngày...

 

> Chúa Giê-xu phán nếu H/T cứ dung duỡng, không cáo trách nguời nữ Giasêbên tà dâm này ở trong H/T Thiatirơ thì Chúa sẽ ra tay… Ngài sẽ quăng c/nó vào giuờng bịnh...

kể cả ~hàng lãnh đạo nào đang dung duỡng, chứa chấp c/nó nữa...

# Qua ~tai họa như 911, ~cơn bão lốc, Tsunami, động đất, chiến tranh, thương mại… c/ta có thấy đây có thể là ~tiếng chuông cảnh tỉnh Chúa cho phép xẩy ra để cáo trách giúp đỡ nhiều người biết ăn năn quay trở về cùng Ngài không?

 

# Ðồng tiền có 2 mặt: thì ÐCT cũng có 2 đặc tính: Yêu thương và thánh khiết nữa... c/ta đang sống trong thời kỳ ân điển, yêu thương... nhưng đừng bao giờ quên Chúa cũng là Ðấng thánh khiết trọn vẹn nữa...

 mà chớ có coi thường điều răn và ~lời cảnh cáo của Ngài về hình phạt đờI sau...

> Ai có tai hãy nghe lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu mà ra khỏi giuờng với c/nó, hãy mau ăn năn ngay để khỏi hứng tai họa và ai đang ở ngaòi đừng có lững lờ muốn nhẩy vào… mà chuốc lấy mọi sự đớn đau....

> C/ta nghe đi nghe lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu là gì? chỉ có 2 chữ thôi: hãy ăn năn, ăn năn và ăn năn

> C/ta đã làm chi chưa hay là cứ lấy nghe làm đủ, cứ tuần này đến tuần nọ nghe lời Chúa Thánh Linh cáo trách chính mình rồi cứ để yên ~thần tượng đó mà chẳng thay đổi, dẹp bỏ sao?

 

> Không phải thành phần lãnh đạo thôi... mà cho mỗi người c/ta là con cái Chúa...

> Ðừng bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là một hội viên nhỏ bé tầm thường trong VHBC mà ~việc làm xấu xa của mình ở nhà, tại sở làm, hay ~chuyện làm thương mại gian manh mỗi ngày… sẽ không gây ảnh huởng đến cho H/T Chuá đâu?

# Người Việt-nam mà còn có câu nói: "1 con sâu làm rầu nồi canh"... mà c/ta là con cái Chúa phải hiểu tất cả ~hành động & lời nói của mình là 1 hội viên của H/T Chuá tại đây đều sẽ không trước thì sau ảnh hưởng tốt hay xấu đến cho chính H/T mình sao?

 

# Ở sở tôi có 1 người phụ nữ tuần qua đi ăn hamburger tại nhà ăn fastfood Sonics chẳng may thấy có 1 con dán nhỏ trong burger mình - bà đi khắp sở nói cho mọi nguời biết điều này

& bảo đừng có bao giờ đến ăn ở Sonics nữa

> Ðời sống c/ta chớ có dung duỡng tội lỗI, ~con dán nhỏ mà truyền nhiễm, lan ra

và làm hại cả thân thể của Ðấng Christ 1 ngày

 

 

IV. Lời Hứa

> Nhưng nếu ai chịu ăn năn mà sửa đổi, không dung dưỡng tà lý, nếu ban lãnh đạo nào khôn ngoan bẻ trách, giữ kỷ luật… trong tình yêu thương… thì Chúa Giê-xu hưá ban cho gì?

 

1) Quyền cai trị các nuớc – đây là cơ hội được "làm lớn",

giống như các ông tòa trong tốI cao pháp viện mà ngườI Việt-nam mình chưa ai được ~chức này?

> Không phải cai trị 1 H/T nhỏ bé, nhưng nhiều nuớc & đời đời… đây là việc lớn, chứ không còn nhỏ nữa

 

2) Chúa còn hứa ban cho ~người đó cây gậy sắt… nói đến sự vững vàng

vì sắt không dễ bể, không dễ bị đốt đi và nó cứng cáp mà có thể đập nát ~đồ gốm...

 

3) Ngài còn hứa ban cho Ngôi sao mai (Bright & morning Star) - nổi bật lúc ban mai khi trời còn tờ mờ

> Đây noí đến sự vinh dự tuyệt đỉnh... của một người lãnh đạo thanh liêm, thẳng thắng đi theo ý Chúa,

            khéo lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật để xây dựng mọi ngườI

# ~Huy chương anh dũng bội tinh, ~huy chương vàng, hay ~chiếc nhẫn "National College Football" cho ~lực sĩ thể thao… cũng không thể nào so sánh cho bằng được…

 

> Cho con cái Chúa và nhất là thành phần lãnh đạo phải tự xét có còn chỗ nào trong tấm lòng của c/ta ngay phút nào còn đang dung duỡng, “nghủ chung” với tà đạo Giêsabên, ~thói tục của đời này không… mà hãy mau ăn năn... không khẻo c/ta sẽ lãnh hình phạt mà còn mất phước đời đời nữa...

 

> Ai cũng có tai hết… c/ta đã nghe rồi… c/ta sẽ bắt đầu làm gì đây? Hay tuần tới c/ta vẫn y như cũ

            và trong c/ta tà thần Giêsabên thờ cúng thần tượng: tham tiền, dục, lợi, quyền cứ mãi lộng hành?

 

> Nguyện xin Chúa ban cho H/T này được nhiều người lãnh đạo đầy ơn, thảng thắng, khéo bẻ trách, khéo duy trì kỷ luật trong tình yêu thương… mà xây dựng H/T vững bền cho đến Ngày Chúa Giê-xu trở lại...

 

-----------------------------------

Lời Mời Gọi

> Giống như 1 thân thể của con người, bộ phận tim & óc là 2 bộ phận chính

… nếu mất thì chắc chắn c/ta không thể nào còn sống được nữa...

> Giống như vậy trong 1 H/T của Chúa - Thành phần lãnh đạo là phần mà không thể đánh mất được...

> Hay nói cách khác - Một H/T mạnh mẽ là một H/T cần có ~người lãnh đạo giỏi...

> 1 trong ~khiá cạnh cần phảI giỏi là vấn đề kỷ luật, thanh liêm, thẳng thắng

            không thể dung dưỡng ~tà lý, hay dung hòa ~thói tục của đời này

 

> ACE có đang cố gắng là 1 người lãnh đạo tuyệt hảo chưa?

> Trong đời sống lãnh đạo của mình hãy tự hỏi mình đang có điều xấu xa mà mình đang dung dưỡng không? ~cái mắc kẹt hay thói tục gì mà c/ta đang chấp nhận?

> Ðời sống hằng ngày: từ cách c/ta deal business, học hành có cheat không, thì giờ & của cải có đang ăn trộm của Chúa không? đi làm có tới trễ về sớm không… cũng như đi học TCN

vậy thì làm gương cho ai được đây?

> Mình có đang chấp nhận ~thói tục của đời này không?

> Hãy mau ăn năn ngay hôm nay và từ bỏ… vì ngày mai c/ta sẽ quên mất…

# Cỏ dại mà không nhổ tận gốc, để yên thì nó sẽ 1 ngày chiếm cả sân cỏ mình thành bãi cỏ dại...

> Nếu c/ta cứ còn ngủ với nó… Chuá sẽ thẩy c/ta vào giường bịnh đau đớn…

 

> 1 H/T của Chúa là 1 H/T mà tội lỗi không thể cứ ngồi yên một chỗ được từ ngày này qua ngày nọ...

1 cách thoải mái vì c/ta không ai dám đụng đến hết…

 

> C/ta thương yêu ACE mình đến mức nào mà không cáo trách trong lẽ thật và tình yêu thương… hầu để xây dựng ACE mình trưởng thành lớn lên… không còn là trẻ con cứ bị đưa đẩy theo chiều gió hoài sao?

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh cứu giúp c/ta…

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

 

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn

 

---------------------

Leadership and Discipline (Revelation 2:18-27)

Many heresies sneak into the churches of Jesus because the church’s leadership neglects discipline. This was probably happened to the church in Thyatira. When Jesus rebuked this church, He first claimed Himself as the Son of God, whose eyes are like blazing fire and whose feet are like burnished bronze. The title “Son of God” describes the deity of Jesus as God incarnated, the Creator, the Sustainer of life, and the Savior of the world. The term “eyes like blazing fire” represents the sovereignty of Christ Who searches minds and hearts. There is nothing that anyone can hide from Him. The term “feet like burnished bronze” represents His power to judge every kinds as He judged the church in Thyatira. It was odd for an almost perfect church full of love and faith like Thyatira which followed the teaching of Jezebel. It can also happen to any church today with a "soft" leadership which neglects the confrontation of false teachings. Discipline and rebuking are essential to build a strong church but these should be done in love and with a purpose of helping the wrongdoers to repent. Jesus also promised to give authority to rule over the nations to those who do not hold to Jezebel’s teaching. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.