Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

Bình An Giữa Nghịch Cảnh

(Finding Peace of God in the Mid of Crisis)

(Giăng 14:27)

www.vietnamesehope.org

 

 

"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

(Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives.

Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.)

 

 

I. Cuộc Sống Đầy ~Nghịch Cảnh

[PP] > Cuộc sống hiện tại của c/ta đang đối diện với rất nhiều ~khó khăn

          … và bất ổn xẩy ra ở khắp nơi…

 

[PP] 1) Kinh tế suy đồi… vì nan đề của nhiều nhà Bank tại nước Mỹ… bất thình lình không có đủ tài sản để hoạt động, vì vấn đề nhiều người mượn tiền ~nhà bank này mua nhà, bất ngờ bị mất job, và bây giờ không có tiền để trả nợ

> Trong vòng chỉ ~2 tuần lễ, công khố phiếu của New York là 1 trong ~thước đo lường chính của nền kinh tế Hoakỳ đã bị sụp xuống hơn 5,000 điểm… mà chưa bao giờ xẩy ra

 

[PP] > Chính phủ Mỹ đã phải quyết định xen vào cứu trợ… và đây thật là 1 nỗi lo sợ nữa… vì trong tương lai ~người công dân Hoakỳ có thể phải đóng thêm thuế… để trang trải cho số tiền 700 tỉ đôla mà chính phủ hứa sẽ cho ~nhà Bank này mượn để hoạt động lại, nếu chính sách cứu trợ này không thành công…

> Điều cũng lo lắng là vì nếu việc này thành công… thì hình như cả nền kinh tế thương mại của nước Mỹ là ~nhà Bank lớn sẽ đều bị lệ thuộc vào trong tay của chính phủ… mà nếu chính quyền Mỹ này đang trên đà càng ngày càng chối bỏ đạo ĐCT… thì thử hỏi c/ta là ~người cơ đốc sẽ ra sao trong tương lai, có được tự do buôn bán, thương mại, đầu tư và sinh sống không?

 

> Điều tự nhiên… khi kinh tế suy sụp thì sẽ đưa đến nan đề thất nghiệp

… vì nhiều hãng xưởng phải đóng cửa và xa thẩy người

# Trong tuần qua hãng làm xe hơi GM đã tuyên bố sẽ đóng 1 cơ xưởng lớn vào cuối năm nay… và xa thẩy 1,340 nhân công… vì bán xe không chạy, lợi tức không được như ~năm trước đây

# Cùng 1 lúc, hãng Pepsi cũng đã tuyên bố sẽ cắt bớt 3,300 công việc…

 

[PP] 2) Đi đôi với nền kinh tế suy sụp… ~thiên tai cứ liên tục xẩy ra

mà c/ta đang thường nghe trên TV đến nhàm lỗ tai…

# Những vụ sóng thần, trận động đất, cơn bão tố… đã và đang xẩy ra khắp nơi

# Hiện nay, vụ cháy rừng ở Los Angeles… đã làm nhiều người rất khổ sở vì phải di tản

> Trên 15,000 mẫu đất đã bị cháy rụi… chưa kể ~tài sản mất mát

… làm cho nan đề kinh tế càng bị trầm trọng hơn nữa…

 

3) Không phải nan đề kinh tế hay thiên tai mà thôi

… nhưng chiến tranh xáo trộn đang xẩy ra ở khắp nơi

> Sự xáo trộn không phải chỉ giữa các quốc gia mà thôi… nhưng còn là giữa ~tôn giáo nữa

# Tin tức trong ~tuần qua bên Ấn Độ, ~người lãnh đạo cơ đốc bị bắt bớ, truy nã, tàn sát và nhiều ngôi nhà thờ bị đốt cháy… tại thành phố Orissa

> Cả ngàn ngàn người cơ đốc phải di tản đi nơi khác… khốn khổ thiếu ăn, thiếu mặc…

 

> C/ta đang thật sống giữa 1 thế giới hỗn loạn, bất ổn… đầy dẫy ~khó khăn và nghịch cảnh

… đang xẩy ra ngay trước mắt mình…

[PP] > C/ta ai cũng mong muốn 1 thế giới bình an, tốt đẹp hơn

… nhưng lẽ thật đó là hoàn cảnh sinh sống càng ngày có lẽ trở nên tồi tệ, khó khăn hơn

 

 

II. Nghịch Cảnh Ngày Càng Tăng Lên

> Có phải đây là ~dấu hiệu của thời kỳ sau rốt, trước ngày Chúa Giê-xu trở lại

và sự xuất hiện của kẻ chống nghịch lại Đấng Christ (Anti-Christ) chăng?

[PP] # Chính Chúa Giê-xu đã 1 lần phán như sau có chép trong Tin lành Mathiơ 24:4-12 – (Jesus answered: "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, 'I am the Christ,' and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. "Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold…) “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.

 

> Đương nhiên có người lý luận rằng… ~hoạn nạn như động đất, chiến tranh, đói kém, bắt bớ thì lúc nào cũng đã xẩy ra trước đây…

> Mặc dầu vậy, c/ta nên chú ý 1 điều đó là tất cả ~dấu hiệu này đang dồn dập xẩy ra cùng 1 lúc và hình như cường độ của nó càng ngày càng tăng lên… giống như ~miếng “puzzles” cuối cùng đang được xếp lại nhanh chóng thành 1 tấm hình rõ rệt… y như lời Chúa Giê-xu đã 1 lần phán chăng?

 

 

III. Tình Trạng Bất An

[PP] > Vì ~khó khăn, hoạn nạn này… nhiều người đang sống trong tình trạng bất an

… tinh thần đang bị căng thẳng, lo lắng, bồn chồn…

# Hãy xem gương mặt của ~người lo việc bán công khố phiếu trên Internet trong ~tuần qua

          thì c/ta có thể cảm thông được nỗi buồn phiền, chán nản, depress của họ như thế nào?

# Cách đây ~2 tuần lễ, tin tức cho biết 1 người đàn ông sống ở tiểu bang California, có bằng Cao Học về Finances (tài chánh) vì bất an… bởi nan đề kinh tế đang suy sụp mà ông đã làm 1 điều điên cuồng… giết vợ mình, 3 đứa con trai (19, 12, và 7 tuổi), mẹ vợ, và rồi tự sát…

# Cũng cách đây khoãng 1 tuần lễ, có 1 người mẹ ở Louiseville, Kentucky… vì buồn chán, tinh thần căng thẳng… mà đã giết 2 đứa con gái 8 và 9 tuổi của mình, rồi sau đó tự sát…  

 

[PP] > Chính mỗi người cũng tự xét lấy chính mình

xem coi có ~dấu hiệu nào mình đang có thể ở trong tình trạng bất an không?

1) C/ta có đang ngủ ngon không… hay đang bị mất ngủ nhiều

bởi ~nỗi lo lắng vì công ăn việc làm, cửa tiệm, hay ~việc đầu tư thương mại…

2) Tánh tình của c/ta có hay cáu kỉnh, dễ gây gỗ với ~người xung quanh không?

3) Mỗi ngày c/ta đi làm về trễ với gia đình… có thấy kiệt quệ, mệt mỏi (exhausted)

          Và không muốn hay có thì giờ thông công, nói chuyện với ai hết nữa?

4) Cuộc sống quá bận rộn, quá căng thẳng… đến nỗi mình không có thì giờ để đi nhóm thờ phượng mỗi tuần… chưa nói đến việc đi học Kinh Thánh trường Chúa Nhật hay tham dự các buổi học Kinh Thánh giữa tuần…

5) Tôi có đang dùng thuốc men nhiều hơn không… vì hay bị nhức đầu, đầy bụng, hay bị ợ, chán nản không?

 

 

IV. Tìm Sự Bình An nơi Chúa

[PP] > Sống ở giữa 1 thế giới đầy khó khăn, nghịch cảnh, bất ổn… toàn là “~bad news”

thì câu hỏi là làm sao c/ta có thể tìm được sự bình an, yên ổn cho tâm hồn mình đây?

 

[PP] > Sáng nay, tôi xin chia xẻ 2 nguyên tắc căn bản cho các bạn… để làm sao c/ta tìm được sự bình an thật trong cuộc sống mỏng manh, không chắc chắn này…

 

[PP] 1) Chỉ có ĐCT là Đấng quyền năng… mới có thể ban cho bạn sự bình an thật mà thôi

… ngoài Ngài ra, bạn không thể kinh nghiệm được điều này

 

[PP] 2) Bạn sẽ không thể kinh nghiệm sự bình an của Chúa

… nếu bạn chưa có Chúa ở trong đời sống mình

 

> Tại sao ĐCT lại có sự bình an… mà c/ta cần tin cậy ở đây? Có tối thiểu 2 lý do sau đây:

[PP] 1) Thứ nhất vì Ngài là Đấng quyền năng vô hạn

... Đấng đã dựng nên muôn vật và muôn loài… và duy trì sự sống của mọi loài…

# Trong Thi Thiên 121:1-2 - tác gỉa giải thích tại sao mình tin cậy nơi Chúa – “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, Là Đấng đã dựng nên trời và đất." (I lift up my eyes to the hills where does my help come from? My help comes from the LORD, the Maker of heaven and earth.)

> Sự tiếp trợ c/ta nhận được không phải đến từ 1 chúa nhỏ, 1 ông thần không tên tuổi, 1 người tầm thường không ra chi hết, hay 1 nhà chính trị gia hay hứa hẹn đủ điều... nhưng là 1 Đấng vĩ đại... là Đấng đã dựng nên mọi vật ở trên trời và dưới đất… và đang cầm giữ tất cả ~vật này vận hành đều hòa với nhau…

# Bạn có thể đếm hết được tất cả các loài kiến bò trên đất được không? ~loài chim bay trên trời? ~loài hoa mọc trên cỏ? ~ngôi sao lấp lánh trong bầu vũ trụ bao la? Bạn có thể làm cho trái đất lơ lửng đứng giữa không trung và xoay vần theo đúng chu kỳ được không?

> Ai làm ra nó? Ai ban cho ~tia nắng ấm vào bầu không khí để loài người nhờ đó được tồn tại, buôn bán, khai thác và sinh sống…

> Tất cả ~sự lạ lùng này trước mắt bạn đều được dựng nên bởi Đấng Sáng Tạo vĩ đại

... là Đấng hứa sẽ trợ giúp c/ta trong ~ngày gian truân, giữa ~lúc khó khăn

[PP] > Đấng lớn như vậy… thì có gì Ngài không thể làm được không?

# Có phải nan đề kinh tế suy sụp, ~thiên tai, tội ác, hay sự bắt bớ

… hay chỉ có điều là c/ta có dám tin cậy nơi Chúa không mà thôi?

 

[PP] 2) Điều thứ hai, c/ta có thể tin cậy nơi ĐCT để có sự bình an được

... vì Ngài là Đấng nhơn từ và thành tín

# Ca Thương 3:22-23 – (Because of the LORD's great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.) “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.

 

> Có biết bao nhiêu người hay hứa hẹn đủ thứ... kể cả ~nhà Bank nổi tiếng, hay ~nhà chính trị gia… lúc nào cũng nói "trust me, I can change the situations to make them better for you"... nhưng theo thời gian hay hoàn cảnh… họ dễ dàng "thay lòng đổi dạ," sửa đổi chính sách… để tự họ còn đuợc sống sót

# Giống như câu chuyện của 1 số người đang lo việc đào đất làm đường… chẳng may 1 ngày nọ, họ khám phá ra được 1 giây điện ngầm ở dưới đất… đang lúc đào - bèn gọi 1 anh kỹ sư điện tới

> Sau 1 thời gian kiểm kê… anh kỹ sư điện mạnh dạn nói với người lao công đào đất: “Tôi bảo đảm với anh giây điện này an toàn, không có gì hết. Anh hãy tự nhiên cắt bỏ nó đi”

> Người lao công cầm cây kìm sắt thật lớn để sửa soạn cắt giây điện… nhưng ngó lại và hỏi anh kỹ sư điện 1 lần nữa: “Ông có chắc là giây điện này an toàn để tôi cắt không?”

> Anh kỹ sư điện lớn tiếng trả lời: “Chắc chắn mà, anh đừng lo!”

> Người nhân công suy nghĩ vài giây rồi đưa chiếc kìm sắt qua cho anh kỹ sư điện và nói: “Nếu ông chắc chắn như vậy… thì xin ông vui lòng cắt giây điện này cho c/tôi đi!”

> Anh kỹ sư điện bấy giờ mới thốt lên và nói: “Để tôi xem lại!”

 

[PP] > Có khi ~người này thật lòng trong ~lời hứa của mình... nhưng sức lực con người của c/ta có giới hạn, nên khi khó khăn kéo đến… thì không thể làm trọn ~lời mình thề hứa được

> Sức con người thì có giới hạn

… nên chỉ có ĐCT quyền năng là Đấng đáng cho c/ta nhờ cậy mà thôi

# Vì thế thiên hạ có câu nói rất đúng: “Mưu sự tại nhân, nhưng thành sự tại thiên” là vậy!

> Thật hợp với câu Kinh Thánh trong Châm Ngôn 16:9 như sau: (In his heart a man plans his course, but the LORD determines his steps.) “Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.

> ĐCT là Đấng quyền năng và thành tín, khi Ngài hứa cứu trợ c/ta... thì Ngài sẽ không lay chuyển lời Ngài đã hứa… vì Chúa là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, không hề thay đổi...

# Tác gỉa của Thi Thiên 86:7 chép gì về tấm lòng tin cậy chắc chắn ở nơi Chúa? (In the day of my trouble I will call to you, for you will answer me.) “Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi.

 

> Chúa không bao giờ hứa cuộc sống của c/ta sẽ chẳng bao giờ tránh khỏi ~gian nan, họan nạn... nhưng Ngài hứa sẽ luôn ở bên cạnh và đem c/ta vượt qua khỏi mọi khó khăn, ~cơn giông bão ở đời này… nếu c/ta cứ vững lòng tin nơi Chúa – đó là sự bình an thật… không giống như sự bình an tạm bợ thế gian cho…

# Chính Chúa Giê-xu đã hứa gì với ~môn đồ của mình, trước khi Ngài chịu chết tử hình trên cây TTG… và họ sẽ bị tản lạc… như có chép trong Giăng 16:33 – (I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.") “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!

> Đừng ngạc nhiên… cuộc đời sẽ có nhiều gian truân, hoạn nạn… nhưng cứ vững tin nơi Chúa Giê-xu… vì chính Ngài đã thắng thế gian rồi… thắng tử thần là kẻ thù dữ nhất của loài người… mà từ phần mộ Ngài đã sống lại đời đời…

 

[PP] 3) Lẽ thật ở đây không phải là ĐCT có năng quyền để cứu trợ c/ta trong lúc gian truân hay không… nhưng vấn đề ở đây là c/ta có Chúa đang sống ở trong lòng mình không… để kinh nghiệm sự bình an thật

> Nhưng có 1 lẽ thật bạn cần biết… để có Chúa ở trong đời sống mình

 

[PP] > Kinh Thánh cho biết loài người đầy dẫy ~tội ác

… thì không thể nào Chúa ngự trị ở trong c/ta được

# Rôma 3:23 – (… for all have sinned and fall short of the glory of God,) “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,

 

> Nhiều khi vì c/ta hay so sánh mình với ~người xung quanh, tự thấy mình tốt hơn nhiều người

… nên thấy lẽ thật này vô lý

> Nhưng thật sự khi so sánh gần với tiêu chuẩn toàn hảo thánh khiết vô tội của ĐCT… thì chính mình mới ý thức “con người thật” của mình là 1 tội nhân đáng chết…

[PP] # Câu chuyện “cần thêm phấn…”

> Một vị MS có tánh hay đóan xét ~người khác… và luôn tự nghĩ mình rất tốt hơn nhiều người

> Ông hay chê trách dùng lời nặng nề… xét đóan ~tín hữu trong nhà thờ…

> Một hôm có 1 người tín hữu đến chia xẻ với MS về 1 giấc mơ mình có tối hôm qua…

> Anh nói: “Thưa MS, tối hôm qua con mơ và thấy con đang đi lên thiên đàng!

> Con thấy 1 cái thang rất dài và 1 thiên sứ đứng dưới chân thang, thiên sứ đưa cho con 1 cục phấn rất to và bảo con – ‘Mỗi bước lên cầu thang của anh, anh phải đánh 1 dấu thập tự; mỗi dấu thập tự là 1 tội ác của anh đã phạm ở trên trần gian này. Khi nào thấy hết tội thì thôi đánh dấu mà cứ thế tiếp tục leo lên cho đến khi vào nước thiên đàng’

> Sau khi con đã đánh được rất nhiều dấu và leo lên khá xa, thì trông thấy có 1 người đàn ông từ trên đi xuống, con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là MS”

> MS thấy lạ bèn hỏi: “Tôi à! Mà sao tôi lại từ trên đi xuống?”

> Anh tín hữu trả lời: “Thưa MS, đấy chính là điều con rất ngạc nhiên. Con đã hỏi ông và ông trả lời rằng – Ta đi xuống, để xin thêm phấn!”

> Thật đúng cuộc đời là “bể tội”… và c/ta mỗi người đang chìm đắm ở trong bể đó… người thì bơi giỏi, kẻ khác chẳng biết lội… nhưng mọi người chỉ đều là ~tội nhân trước mắt ĐCT

 

[PP] > Kinh Thánh còn cho biết loài người là kẻ thù của ĐCT

… vì tội lỗi đã ngăn cách c/ta xa khỏi Chúa, chờ ngày phán xét

> Nếu 2 phe mà thù nhau… thì đương nhiên không thể nào có sự bình an được…

 

> Ý muốn của Chúa là không muốn c/ta là kẻ thù của Ngài

… nhưng Ngài muốn c/ta trở nên bạn hữu, và trở nên chính ~con trai, con gái của Ngài

> Muốn như vậy thì nan đề tội lỗi của bạn và tôi phải được giải quyết trước…

 

[PP] > Tự c/ta không thể giải quyết được nan đề tội lỗi này… vì mỗi c/ta là “~con nợ” của Chúa… và món nợ tội lỗi… thì mỗi người c/ta không có thể làm gì để trả nổi

[PP] > Vì thế chính Ngài đã cung cấp sẵn 1 “Con Đường

để c/ta nhờ đó có thể trang trả được món nợ tội lỗi này

 

[PP] > Con Đường đó không phải là 700 tỉ đôla của chính phủ Mỹ vừa chấp thuận giúp đỡ ~nhà bank… nhưng chính là Cứu Chúa Giê-xu Con một của Ngài… đã giáng thế làm người, và lấy chính huyết vộ tội của mình, đổ ra trên cây TTG mà làm sạch món nợ tội lỗi của c/ta

# Rôma 5:10  chép gì? (For if, when we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life!) “Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!

 

> C/ta muốn có sự bình an giữa ~nghịch cảnh ở đời này, trước hết c/ta cần có sự bình an với Chúa trước… được hoà thuận lại với Ngài; mà muốn được hòa thuận lại với Chúa, c/ta phải nhờ Cứu Chúa Giê-xu… vì Ngài là “Con Đường duy nhất” dẫn c/ta trở lại với ĐCT

# Giăng 14:6 – Chúa Giê-xu đã phán gì? (Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.) “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

 

[PP] > Như vậy ai bằng lòng kêu cầu và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc cho linh hồn mình… thì người ấy có ĐCT ở trong lòng mình… và thật sự kinh nghiệm sự bình an bên trong… cho dù biết bao nhiêu nghịch cảnh đang xẩy ra bên ngoài…

> C/ta sẽ không còn bối rối trước ~nghịch cảnh vì đối tượng và cứu cánh của mình không phải lệ thuộc vào ~con người giới hạn, ~tài sản tạm bợ, hay công khố phiếu lên xuống bất thường

… nhưng là Đấng vĩ đại, quyền năng và đầy lòng yêu thương

 

> Tôi muốn bạn hiểu rõ 1 người thành thật tin nhận Cứu Chúa Giê-xu nghĩa là sao?

[PP] 1) Không có nghĩa là 1 niềm tin cộng vô thêm, trộn lẫn… nhưng là 1 niềm tin tuyết đối

> Tin Chúa Giê-xu không có nghĩa bạn tin thêm Ngài… cùng lúc tin cậy vào ~tà thần khác

          để nhỡ nếu các ông thần cũ không cứu trợ thì có thần Giê-xu giúp đỡ…

> Tin Chúa Giê-xu là 1 sự chọn lựa dứt khoát… từ bỏ mọi tà thần mà mình đang thờ lạy  

          Và bây giờ chỉ hướng về 1 mình Chúa Giê-xu mà thôi…

# Thi Thiên 4:8 -  lòng tin cậy của vua Đavít bày tỏ thể nào? (I will lie down and sleep in peace, for you alone, O LORD, make me dwell in safety.) “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.

 

[PP] 2) Niềm tin nơi Chúa Giê-xu cũng không phải là 1 niềm tin “911” chóng qua mà thôi

…  nhưng là sự tin cậy bền vững trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh

> Không phải chỉ khi nào gặp sự nguy hiểm khẩn cấp thì tin Chúa, kêu cầu Ngài

… khi nào không còn nghịch cảnh thì bỏ Chúa sao?

[PP] # Rôma 8:28 – (And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.) “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

> Cho ~ai thành thật yêu mến tin kính Chúa… sẽ có sự bình an trong mọi sự… trong nghịch cảnh cũng như lúc thuận lợi… vì biết Chúa đang quan phòng, tể trị, điều khiển và sẽ làm ý tốt lành của Ngài được nên

 

> Tin cậy Chúa cho dù công khố phiếu New York Stocks có suy sụp – lên xưống bất thường, hay ~cơn bão có làm xập nhà, hay sự bắt bớ trước ngay cửa đi nữa… c/ta vẫn có thể hát: “Này là chuyện ký tôi, bản hát của tôi…”

 

 

V. Hãy Đến Với Chúa Giê-xu

> C/ta muốn kinh nghiệm được sự bình an thật ở giữa ~nghịch cảnh

... thì phải có lòng tin cậy nơi Con ĐCT là Cứu Chúa Giê-xu  

# Câu chuyện người phụ nữ với thúng khoai đội trên đầu, ngồi đằng sau 1 chiếc xe truck lần đầu tiên, nhưng bà cứ còn đội thúng khoai trên đầu... vì sợ làm nặng thêm xe truck của vị Mục Sư

> ~Gánh nặng nào c/ta chịu trao cho Chúa... c/ta sẽ mất ~gánh nặng đó; ~gánh nào mình còn cố giữ trong lòng, đội trên đầu... ~gánh nặng đó cứ đeo đuổi c/ta hoài và làm cuộc đời mình bị ngắn lại, sống bất an…

 

[PP] > Hôm nay bạn hãy trao cho Chúa Giê-xu mọi gánh nặng tội lỗi của mình

> Sống trên thế giới này, con người không thoát được ~ngày vất vả, mệt mỏi, ~tai họa và gian nan… nhưng bạn vẫn có thể có sự bình an bên trong…

> Sự bình an của tâm hồn không phải là được miễn khỏi ~tai họa, chiến tranh, đổ vỡ hay buồn đau... vì c/ta không ai thoát được ~điều này... nhưng sự bình an là khi c/ta tìm được 1 chỗ nương náu an toàn, 1 Đấng cứu trợ vững bền

> ĐCT là chỗ nương náu đời đời đó… qua Con một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ

... và Ngài sẵn lòng che chở c/ta trong vòng tay yêu thương của Chúa

 

[PP] > Hãy đến với Chúa Giê-xu, Con ĐCT… tin cậy nơi lời hứa của Ngài... để tìm kiếm được sự bình an thỏa lòng trọn vẹn... giữa mọi nghịch cảnh… khi bạn còn có cơ hội!

 

 

-----------

Lời Mời Gọi ……………

> Cuộc đời đầy bão tố, gian nan... cho nên thiên hạ hay nói "Đời là bể khổ"

> Lao khổ giống như ~ngọn sóng trên biển đập vào bờ

hết ngọn này đến ngọn tới... hình như chẳng bao giờ dứt

# Nền kinh tế suy đồi, cuộc sống ngày càng sẽ khó khăn hơn….

> ~Gian nan, vất vả này làm cho c/ta mệt mỏi, bất an, và buồn phiền

 

> Trong giữa ~gian nan này, c/ta sẽ tìm được sự bình an, yên ổn ở đâu đây?

> C/ta phải tìm đến 1 Đấng quyền năng để nhận được sự trợ giúp,

chứ không ai lại đi đâm đầu vào chỗ chết?

> ĐCT là chỗ nương náu an toàn, Nguồn cứu trợ lớn cho c/ta

> Ngài là Đấng quyền năng dựng nên trời và đất và cầm giữ mọi vật

> Ngài là Đấng đã hứa và sẵn lòng tiếp trợ c/ta

 

> Vấn đề cuối cùng của cuộc sống không phải là công khố phiếu NY lên xuống như thế nào, bạn đã mua được ~bảo hiểm gì, hay ai sẽ đắc cử tổng thống năm nay… nhưng là biết Chúa, có Chúa trong lòng… và kinh nghiệm sự bình an đời đời cho đến cõi đời sau nữa

 

> C/ta không thể có sự bình an này của Chúa ban cho

nếu trước hết c/ta chưa có sự hoà thuận lại với Ngài

> C/ta chỉ có sự hòa thuận này lại khi nào mọi tội của mình được rửa sạch

Vì ĐCT là Đấng thánh khiết vẹn toàn…

> Tội của c/ta chỉ sạch được khi mình nhờ cậy vào Cứu Chúa Giê-xu

Là Đấng đã lấy huyết vô tội của mình đổ ra trên cây TTG để chuộc tội cho c/ta…

> Ai tin Con ĐCT... thì có ĐCT ở cùng và ai có ĐCT thì chắc chắn sẽ có sự bình an thật

Cho dù ở giữa ~nghịch cảnh khó khăn

# Thật đúng như 1 người đã nói: Know God, Know peace; No God, no peace”

tạm dịch: “Biết Chúa, bạn biết bình an là gì; không biết Ngài thì chỉ toàn là bất an”

> Ai đến với Chúa thì sẽ tìm được sự an nghỉ, bình an... đó là lời Chúa hứa -"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

 

> Thật mong bạn tìm và khám phá ra được ơn phước này trong Cứu Chúa Giê-xu

          để sống bình an, vui mừng, thỏa lòng… dù cho nghịch cảnh nào xẩy ra đi nữa…

 


------------------

FINDING PEACE OF GOD IN THE MID OF CRISIS (John 14:27)

We are living in a time of many chaos and instability. Obviously, the banking problem has troubled America’s economics. The 700 billion dollars “bail-out” solution may potentially increase tax burden on American citizens or chip off our future freedom, not to mention the increases in wars and calamities. We all hope for a better world to live but things seem to get worse. Jesus once prophesied about this worsen condition; perhaps liked many “puzzles” are being putting together to form a gloomy picture. Many people are living under stress, depression, worries and some have made wrong choices including suicidal. Are you living under stress? How can one find peace in the mid of crisis? There are at least two principles: God is the only One can give true peace; but you cannot have the peace of God until you have peace with God. God can provide peace because He is the Maker of heaven and earth and holds all things together. Is there any crisis that He cannot fix? It is only our unbelief. We can trust God Who gives us peace because of His great compassion and faithfulness. Men may not keep their promises during tough times but God does not change. The question is not really about His power, love or faithfulness, but whether we have His presence in our life to experience true peace. But God cannot live in our life because all have sinned. Sin separates us from God and makes us becoming His enemies. Men are helpless to make peace with the holy and perfect God. Therefore, God Himself provides a Way to reconcile us back to Him. Jesus is that only Way. So whoever believes and receives Jesus Christ will have peace with God and experience true peace even in the mid of crisis. Trusting Jesus is not an “add-on” faith, neither the “911” kind; but “we know that in all things God works for the good of those who love Him…” You must cast all your burden of sins to Jesus and commit to follow Him to experience true and eternal peace while you still have the chance.

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}