Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Cơ Hội và Phần Thưởng

 (Khải Huyền 3:7-13)

 

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được: Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”

 

* Trong cuộc sống… có bao giờ ACE nhận được một phần thưởng danh dự nào chưa?

> Có lẽ những người đã từng đi lính thì nghĩ ngay đến ~huy chương anh dũng bội tinh

… khi mình còn trong quân đội... sau một trận chiến vẻ vang nào đó

> ~Ai đang đi học thì có lẽ mơ ước đến ~bằng cấp danh dự, ~bằng khen thưởng… lúc mình ra trường…

> Nếu ai thích chơi thể thao thì có lẽ nghĩ đến ~cup danh dự, ~chiến lợi phẩm mình đã thắng trong ~cuộc đua thể thao...

> Sống ở đời… ai mà không muốn nhận được phần thưởng, phải không?

 

> H/T của Chúa cũng vậy… c/ta phải ý thức rằng một ngày mỗi H/T sẽ đứng trước mặt ĐCT

… để nhận lãnh phần thưởng tùy theo ~công việc mình đã làm ở đời này...

> Như vậy câu hỏi là… làm sao 1 H/T của Chúa biết mình sẽ lãnh được phần thưởng gì đây?

> Muốn biết… thì hãy học ở 7 lá thứ mà Chúa Giê-xu đã cảm động Giăng viết cho 7 H/T trong sách Khải Huyền ~điều Ngài muốn H/T làm...  và nếu c/ta vâng lời làm theo… thì chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng 1 ngày

 

> Hôm nay c/ta học đến lá thư thứ 6… là lá thư gởi cho H/T Philadephia...

> Ðây không phải là thành phố Philadelphia ở bên tiểu bang Pennsylvania... nhưng là thành phố Philadelphia của phía tây nước Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey)

> Ðiều c/ta sẽ thấy ở đây đó là H/T Philadelphia là 1 H/T gương mẫu

để c/ta học biết và bắt chước làm theo

> Lý do là vì trong lá thư này c/ta sẽ thấy Chúa Giê-xu không có lời quở trách nào đến H/T

            nhưng lại chỉ có ~lời khen, khích lệ và lời hứa ban phước cho con cái Chúa tại đó...

 

 

I. Chìa Khóa

> Trong tất cả 7 lá thư, Chúa Giê-xu - Đấng Sống đời đời

… đều bắt đầu lá thứ bằng sự tự giới thiệu chính mình là ai...

> Cho H/T Philadelphia, Ngài giới thiệu mình là Ðấng Thánh và Chân Thật… và là Đấng có chìa khoá của Ðavít mà cửa nào Chúa mở thì không ai đóng được, ngược lại cửa nào Ngài đóng rồi... thì không ai mở được nữa...

 

1) Thứ nhất, Đấng Thánh và Chân Thật nghĩa là sao?

# Khi suy nghĩ đến chữ “thánh” tôi thiết tưởng và so sánh giữa nước uống “Kentwood”

và nước sông xình lấy dơ bẩn như ở ~bờ sông bên Cambốt…

> Chúa Giê-xu là Đấng Thánh… vì trong Ngài không ô nhiễm bởi 1 tội lỗi nào… như có chép trong 1 Phiêrơ 1:15-16… “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”

# Trong hết cả đời sống của Chúa Giê-xu khi còn ở trần thế… Ngài bị cám dỗ như mỗi người c/ta… nhưng không hề phạm 1 tội… như đã chứng minh trong Hêb. 4:15 – “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.”

> Vì thế huyết thánh của Chúa Giê-xu mới duy nhất cứu c/ta được… và biến hóa c/ta trở nên “~thánh đồ”

 

> Còn “chân thật” nghĩa là sao?

> Sự thánh khiết và chân thật đi đôi với nhau… và là ~thần tánh tự nhiên của ĐCT

vì chính Đức Chúa Trời không thể nói láo được?

> Lẽ chân thật khác với sự gỉa dối… vì dẫn đến sự sống đời đời… chứ không phải chốn hư mất… như chính lời của Chúa Giê-xu đã tự xưng về mình trong Giăng 14:6 như sau… “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

 

2) Thứ hai, Chúa Giê-xu tự xưng mình có chìa khóa của Đavít

vậy hình ảnh chìa khoá này biểu hiệu điều gì ở đây?

> “Chìa khoá” biểu hiệu cho chủ quyền tối cao (hay tiếng Anh là chữ “authority”) của Ngài mà không ai có hết

# Trong Khải Huyền 1:17b-18 có chép Chúa Giê-xu là Ðấng sống đang cầm chìa khoá gì? “nhưng người (Chúa Giê-xu) đặt tay hữu lên trên tôi, mà rằng: Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.”

> Khi nào Chúa Giê-xu đã cầm chìa khoá của âm phủ này? Khi Chúa từ phần mộ bước ra chiến thắng tử thần... có nghĩa là Ngài có thẩm quyền định đoán ai sẽ bị bỏ vào hồ lửa địa ngục...

 

# Nếu ai chịu khó đi xung quanh H/T c/ta và đếm, thì sẽ thấy H/T của c/ta có tất cả 65 cánh cửa từ trên cho xuống dưới

> C/ta biết có ~cánh cửa mà ai cũng có quyền đi qua lại được vì không có khóa... nhưng trong nhà thờ này sẽ có ~cánh cửa hay cổng mà chỉ có 1 số người mới vào hay đi qua được thôi,

            lý do là vì ~người này có chìa khoá hay biết số bí mật của ổ khoá cho ~cánh cửa đó.... 

> Như vậy "Chìa Khóa" đây nói rõ ràng về quyền thế, thẩm quyền của Chúa có… mà không ai có hết….

> Ở đây "chìa khoá" của Chúa có không phải để đi vào ~căn phòng tầm thường, ~chỗ tối tăm, ~cái kho chứa đồ garage sale... nhưng chìa khoá của Ðavít... là vua của người Do thái

… Ðây nói lên ý nghĩa của 1 vương quốc… đó chính là vào Nước của ÐCT

> Như vậy, Chúa Giê-xu không phải có chìa khoá của cánh cửa âm phủ mà thôi... nhưng Ngài còn có chìa khoá của Nước thiên đàng nữa… mà không 1 ai ở trên đời này dám xưng mình có chìa khoá này… kể cả phật tử, lão, khổng, Mari hay Môhamét...

 

> Làm sao c/ta phân biệt được Chúa nào là chân thần, con đường nào là chân lý?

> Rất đơn gỉan là hãy xem xét kỹ coi Ðấng đó đã tự xưng gì về chính mình... và đã làm được gì cho c/ta...

> Nếu Chúa Giê-xu xưng mình có thẩm quyền cao hơn, có chìa khoá của sự sống và sự chết, của âm phủ và nước Thiên Đàng… mà ~giáo chủ khác không dám xưng mình có để cứu linh hồn c/ta… thì tại sao bạn chưa tin nhận Ngài?

 

2) Ðiều thứ 3, Khi c/ta nói mình tin Chúa Giê-xu có chìa khoá của nước ÐCT thì cùng một lúc có nghĩa là c/ta phải tin rằng Ngài có năng quyền (power) để giải quyết mọi vấn đề trong đời sống của con dân Ngài

# Các bạn khi đi học và làm bài thi… thì biết mỗi bài thi ông thầy đều có bài thi mẫu… hay gọi là ~đáp số (Key answers) ... mà có thể giải đáp được mọi câu hỏi của bài thi...

> Là con cái Chúa khi c/ta tin Chúa là Ðấng có chìa khoá, c/ta cũng phải tin rằng Chúa Giê-xu có quyền năng, có tất cả ~key answers… để giải quyết được mọi nan đề trong cuộc sống của c/ta nữa... không có điều chi ngoài sức năng của Ngài mà Chúa không mở được, hay không gỡ rối cho mình được....

# Ngày hôm nay, có lẽ câu hỏi trong đầu của nhiều người đó là ai sẽ có khả năng

để đem lại hòa bình cho thế giới đây?

> Ai có khả năng để "fix up hay bail out" nền kinh tế đang xuống dốc của Hoakỳ đây? Ai có khả năng để chữa lành sự sa sút của đạo lý đang suy đồi, sự xung đột giữa các nước?

            Hay hỏi một cách khác… ai có ~chìa khoá để giải quyết tất cả ~nan đề này đây?

> Câu trả lời là không ai có chìa khoá cả ngaọi trừ Cứu Chúa Giê-xu là Ðấng có chìa khoá của Ðavít....

 

> Như vậy khi c/ta tin là Chúa Giê-xu có chìa khoá thì c/ta phải biết tìm kiếm và nhờ cậy Ngài giúp đỡ....

# Giống như là 1 đứa bé gái nó muốn mở 1 hũ pickle để lấy ăn... nhưng nó không làm sao mở được nắp của cái hũ: Nó cắn răn, phùng má, trợn mắt, kẹp đùi để cố gắng nhưng chỉ là vô ích... cho đến khi ba của đưá bé bước vào là người mạnh khẻo như Arnold Schwarzenager… chỉ cần vặn nhẹ hũ 1 cái là ra ngay....

> Nếu c/ta tin rằng Chúa Giê-xu có chìa khoá, có quyền năng để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, mọi nhu cầu cá nhân, mọi rắc rối trong gia đình, mọi khó khăn trong H/T: ~đau buồn, ~bịnh tật, nỗi lo lắng, ~mối liên hệ xích mích nào mà mình đang chịu trận, bó tay gỡ hoài không ra… thì hãy tìm đến và trao mọi gánh nặng cho Chúa là Ðấng sẽ giúp đỡ c/ta... chứ đừng có cứ cố gắng “vặn cái hũ pickle” 1 mình hoài!

 

II. Cánh Cửa

> Trong lá thư này, Chúa Giê-xu có chìa khoá để mở một cánh cửa cho H/T Philadephia… mà không ai đóng được...

1) Cánh cửa gì đây mà Chúa đã mở cho họ... mà c/ta cũng mong Chúa Thánh Linh cũng sẽ mở cho chính H/T ở đây?

> Cánh cửa đây chính là cơ hội, là dịp tiện, là opportunity mà Chúa đã mở cho H/T Philadelphia...

# Ai qua Mỹ thì cũng phải biết chữ "opportunity"… vì nước Mỹ thường được gọi là "The land of opportunities"    thế giới của cơ hội....

> Sống bên đây - c/ta có đủ mọi cơ hội từ vấn đề "làm giàu, tạo dựng cơ nghiệp," học vấn (education), được nổi tiếng (become famous)...  rồi kể cả có lắm cơ hội cám dỗ và phạm tội nữa

# Khi bật TV lên là c/ta xem thấy biết bao nhiêu cơ hội mời mọc mua sắm, ~quảng cáo như “buy 1 get 1 free”, mua xe NOW vì có c/trình 0% intererst cho đến 60 tháng

# Có ~lá thư gởi về đến tận nhà quảng cáo ~cơ hội như là mình đã trúng số độc đắc rồi, chỉ lên lãnh thôi...

# Ði mua xe, thì nghe người bán quảng cáo noí: Ðây là cơ hội cuối cùng, chỉ còn có 1 chiếc cuối cùng

            … không mua sớm sẽ mất cơ hội ngàn vàng cuối cùng...

> Nhưng là con cái của Chúa… còn ~cơ hội mà Chúa ban cho c/ta, cho H/T của Ngài nữa... c/ta có thấy không?

 

> Trước khi suy gẫm về cơ hội gì mà Chúa đã mở ra cho H/T Philadelphia, c/ta suy gẫm một lẽ thật… đó là 1 người sẽ chỉ thấy được cánh cửa mở hay cơ hội… khi nào tấm lòng của người đó, hay H/T đó sẵn sàng vâng lời làm theo mà thôi

> Nếu không thì ~cánh cửa, hay ~dịp tiện ngay trước mắt đó sẽ không có ý nghĩa gì hết... cho đến khi H/T của Ngài, con cái Chúa sẵn sàng chịu đi qua cánh cửa đó, hay bắt lấy cơ hội đó..

# Tôi tin rằng H/T Chúa ngày nay đang đánh mất đi rất nhiều cơ hội Chúa ban cho vì c/ta không chịu thấy ~cánh cửa Chúa mở cho c/ta mỗi ngày, c/ta không cầu xin Chúa mở cho mình, hay c/ta không thèm để ý đến ~dịp tiện này… nhưng mà c/ta cứ sống với thái độ thờ ơ, tự mãn, "để đó tính sau"… mắc bận cái này, mắc kẹt cái kia...

# Nhớ có câu chuyện của 1 người có nhiều đất đai... 1 ngày thiếu tiền đem bán rẻ miếng đất...

> Sau vài tháng người đã mua miếng đất đó khám phá ra được 1 mỏ dầu lớn ở dưới vùng đất, khai thác và trở nên 1 nhà triệu phú...

> Ðôi khi H/T Chúa giống như người đã bán miếng đất của mình

... mà không thấy cơ hội của “mỏ dầu lớn” ở dưới đất của mình

 

> C/ta cũng phải hiểu 1 điều… cơ hội giống như thì giờ... có ~dịp tiện mà ACE, hay H/T của Chúa không bắt lấy hôm nay… thì sẽ không còn được lại cơ hội đó nữa ngày mai... 

# Bên Pháp? có hình tượng của 1 con quái vật rất kỳ lạ: vừa bị mù mắt mà lại có cánh...

> Mấy người du khách đi qua thắc mắc hỏi con vật này tên gì, lạ qúa, đã mù thì sao có cánh bay làm chi?

> Người triển lãm trả lời: "Con vật này gọi là con cơ hội"… Mắt nó mù để nói lên sự mù loà của nhiều người vẫn chưa thấy ~cơ hội xung quanh mà bắt lấy; còn nó có cánh là vì không bắt lấy ~cơ hội này thì 1 ngày ~cơ hội sẽ chấp cánh bay đi mất...

 

2) Trong H/T Philadelphia, con cái Chúa ở đó đã sẵn lòng và trung tín với Chúa, nên Chúa đã mở cho họ 1 cánh cửa, 1 cơ hội này... mà không ai mở được...

> Trước hết hãy xem Kinh Thánh nói gì về tấm lòng trung tín của họ....

> c. 8 - H/T Philadelphia là 1 H/T nhỏ, yếu, có ít năng lực (it is not a mega church but a mini)

> Có thể họ cũng là 1 H/T nghèo, ít tài năng, ít phương tiện, không nổi tiếng hay có ảnh hưởng mạnh đến vùng đó... Nhưng họ trung tín giữ đạo Chúa, không chối danh Ngài... cho dù hoàn cảnh khó khăn đến như thế nào đi nữa...

> Ðức tin của con cái Chúa tại đó không phải là loại đức tin chết, not lip services... không phải nghe rồi để đó, không phải nghe tai này lọt qua tai kia, không phải chỉ là tín đồ sáng Chúa Nhật thôi, nhưng là tín đồ gương mẫu mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy nữa…ở trong gia đình, trong sở làm và ngay tại xóm mình ở

 

> Họ là 1 H/T nhỏ và có ít năng lực... nhưng là ~con cái Chúa trưởng thành vì họ giữ lời của Chúa....

> C/ta có thể đo lường sự trưởng thành của 1 con cái Chúa đến mức trọn vẹn (thành nhơn) hay không tùy theo động từ "giữ" này (không phải dữ tợn... nhưng là giữ gìn...)

> Giai đoạn trưởng thành của 1 con cái Chúa bắt đầu bằng bước thứ nhất là "nghe" (hear) lời Chúa, rồi đến "hiểu" (understand), chưa hết… đến "nhớ" (remember), cũng chưa xong… đến mức thay đổi ý tưởng / thái độ (attitude) - có nghĩa là nhận thức đây là ~lẽ thật mình cần phải làm, cũng chưa hết… đến mức "thực hành" (do) - làm ~điều mình đã hiểu cảm động

> Nhưng mức trưởng thành cuối cùng đó là phải luôn "giữ" (keep) - có nghĩa là làm thường luôn (always do), với bất cứ giá nào... đó là khi mình biết mình đã trưởng thành đến mức thành nhơn...

# Lấy 1 thí dụ hiển nhiên: 1 người bước vào nhà thờ nghe (hear) đạo Chúa giảng, hiểu (understand) và bước đến tin nhận Chúa, Bắt đầu sống mỗi ngày lời Chúa cảm động mình, nhớ (remember) đến ~điều răn của Chúa dạy: như là giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh, Tư tưởng sự suy nghĩ bắt đầu thay đổi biến hóa (attitude changes); người đó bắt đầu thực hành (do) bằng cách cố gắng đi nhóm, học TCN Chúa Nhật, đến 1 ngày người đó trưởng thành đến mức giữ trọn (keep) mỗi ngày nghỉ làm nên ngày thánh - dù cho bạn bè hay công việc bận rộn gì đi nữa, mưa gió thì cũng không thể ảnh hưởng người đó bỏ nhóm được - đó là lúc lên đến mức thành nhân...

 

3) Lý do tại sao con cái Chúa có 1 số người chưa "giữ" được đạo Chúa cho đến bậc thành nhơn?

> 1 trong ~lý do chính mà Chúa Giê-xu đã cho biết trước trong Math. 6… đó chính là ~sự lo lắng của đời này, lòng tham của cải vật chất mà làm cho nhiều người bị lo ra, bị xiêu lòng… không trung tín với Chúa cho đến cùng được - cho nên chưa "giữ" được lời Chúa trọn vẹn... như con cái Chúa ở H/T Philadelphia...

# Chưa giữ được là vì có ~tội nho nhỏ thầm kín mà nó giống như ~viên đá sỏi nhỏ còn nằm ở trong đôi giày của mình làm cho mình không đi hay chạy được bình thường...

# Nhớ có lần tôi sửa soạn đi chạy bộ thể dục - mang vào đồi giầy tennis mà đã để ở ngàoi sân qua nhiều đêm... khi đem giầy vào nhà để mang vô thì thấy 1 bên giầy của mình có cái gì cồm cộm, không giống như bình thường.

> Khi cởi chiếc giầy đó ra nhìn vào sâu thì thấy 1 con cóc lớn đang nằm trong đó… nhìn tôi

> Tôi hết hồn, sợ quá nhẩy lên, la lớn tiếng & quăng chiếc giầy đó từ trong phòng khách bay ngang qua nhà bếp cho đến cửa đằng sau.. Nếu mà có video chiếu lại thì chắc tôi được trúng giải the funniest video lúc đó rồi

> Cũng vậy c/ta muốn giữ lời Chúa đến bậc thành nhân thì phải biết dục đi ~con cóc xấu xa còn nằm trong đời sống cá nhân, gia đình và trong H/T của mình...

 

> Vì H/T Philadelphia trung tín với Chúa - Ngài đã mở 1 cơ hội cho họ... chứ còn nếu họ sống cứ tàn tàn… rảnh thì làm, bận thì thôi thì làm sao ai dám giao công tác và sứ mạng cho họ được?

 

4) Cơ hội gì đây cho H/T Philadelphia?

> Tôi tin rằng cánh cửa Chúa mở cho H/T Philadelphia đây chính là cơ hội truyền giáo cho ~nhóm người

mà không ai có thể làm chứng được

> Ðây là 1 H/T nhỏ, ít tài năng... nhưng họ sẽ làm được việc lớn và khó... vì họ được ban cho quyền năng của ÐTL để làm chứng cho ~nhóm người, ~chỗ coi như Tin Lành không thể đến đó được....

# Giống như hoàn cảnh ngày xưa của H/T ban đầu nhỏ bé chỉ có ~120 người... nhưng trong ngày lễ Ngũ tuần ÐTL giáng lâm… Phiêrơ đứng ra giữa chợ giảng đạo… mà đến trên 3,000 người được cộng vào H/T và nhận lễ báptêm...

> Ở đây c/ta thấy rõ… không phải tài năng của cá nhân, của H/T lớn hay nhỏ...

            nhưng bởi quyền năng và sự ban ơn của Chuá Thánh Linh mở cửa cho 1 H/T...

# Trong Xachari 4:6 lời Chúa chép rõ điều gì?"ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta..."

> Phần của c/ta đó là Chúa chỉ mong H/T của Ngài trung tín mà thôi...

 

> Chúa ban ơn cho con cái ở H/T Philadelphia đến nỗi ~người thuộc hội của quỉ satan cũng phải đến xấp mình trước mặt chân họ mà đầu phục… có nghĩa là chấp nhận ~lời họ nói ra là lẽ thật... Ðây là chuyện khó có thể xẩy ra....

# ACE hãy nghĩ đến 1 người ngay bây giờ mà ACE nghĩ rằng người đó không thể nào đến tin Chúa được...

> Có thể người đó là 1 người hay nói xấu H/T, chống đối tối đa, xuyên tạc đạo Chúa... xếp vào thành phần không thể tin Chúa được đâu… nhưng khi Chúa mở cửa lòng người đó thì họ sẽ đến xấp mình mà đầu phục đạo... đây phải là quyền năng c/ta thật mong ước....

 

5) Một câu hỏi cho mỗi người c/ta hôm nay là c/ta có thấy ~cơ hội truyền giáo mỗi ngày không, ~cánh cửa dịp tiện Chúa đang mở cho c/ta không? hay là c/ta đang sống quá bận rộn mà không thấy gì hết?

a) Cơ hội dùng báo Ðặc San để biếu các ông chủ nhà hàng, tiệm sửa xe, phòng bác sỉ không?

b) Cơ hội tuần lễ thứ 3 để truyền giáo của mỗi tháng để mời ~người bạn đến dự hay dùng băng cassette giảng trong ngày đó để biếu ~người bạn thân không?

c) Cơ hội thấy mỗi khách hàng của mình là 1 chiên lạc mất mà làm quen & làm chứng về Chúa qua cách dùng truyền đạo đơn không?

d) Cơ hội giúp dạy lái xe cho ~người ngoại hầu có dịp mời họ đi nhóm không?

e) Cơ hội làm quen và mời gia đình của một người bạn chưa tin Chúa đến nhà mình dùng cơm không?

f) Cơ hội mời đi và bao luôn chi phí của trại tạ ơn cho 1 người bạn không?

g) Cơ hội được vào nhà tù thăm viếng ~người tù tội và giảng đạo cho họ...

h) Cơ hội giúp bán Garage sale, rửa xe - để hổ trợ chiến dịch truyền giáo bên Cambốt không?

i) Cơ hội dùng web site gởi đến cho các bạn bè mình để làm chứng về Chúa không? 

 

> 1 H/T mà không thấy ~cơ hội truyền giáo... chắc chắn sẽ trên con đường dẫn đến sự chết từ từ

> Thấy hay không là do "con mắt lòng" của mình...

đó là sự c/ta yêu Chúa bao nhiêu và có trung tín giữ lời Ngài không?

 

6) Không phải mở cánh cửa truyền giáo thôi... nhưng Chúa còn đóng cánh cửa hoạn nạn cho họ nữa...

            H/T Philadelphia sẽ tránh khỏi giờ thử thách, ~tai họa mà Chúa sẽ đổ xuống trên thế gian 1 ngày...

> Ðây cũng nhắc c/ta đến ngày H/T của Chúa hiện đại sẽ được cất lên mây (Church Rapture) trước khi cơn 7 năm đại nạn đổ xuống thế gian...

> Nếu ai đọc tiếp hết sách Khải Huyền về ~đại nạn khủng khiếp như 7 ấn, 7 loa và 7 bát thạnh nộ mà ÐCT sẽ đổ xuống trong thời kỳ sau rốt… tôi tin rằng các bạn sẽ mau tin Chúa ngay vì không ai muốn bị ở lại hết…

 

> Tin Chúa Giê-xu c/ta được gì?

1) Tránh khỏi hình phạt đời đời trong hổ lửa địa ngục… và 2) được vào nước thiên đàng

> Gía phải trả để được 2 điều này là bao nhiêu? Câu trả lời là "không tốn chi hết"

            nhưng chỉ đòi hỏi 1 sự quyết định mở lòng ra tiếp nhận món quà vô giá này mà thôi....

> Khi nào thì được điều này? Ngay lúc này, bất cứ chỗ nào... vậy thì tại sao bạn còn chần chờ chưa tin?

 

III. Cây Trụ

> Trong mọi lá thư đều có lời hứa về phần thưởng cho H/T nào nói chung, hay con cái Chúa nào nói riêng mà sau khi nghe lời Ðức Thánh Linh phán cùng mình mà vâng lời làm theo....

1) Ở đây Chúa Giê-xu hứa ban cho ai trung tín giữ lời Ngài thì Chúa sẽ cho H/T đó làm Cột Trụ trong đền thánh ÐCT

# Nhiều lần tôi lái xe qua vùng New Orleans

… đến khu nhà giàu của người Việt-nam lấy làm lạ mắt với ~kiểu xây cất nhà mới

> Có ~căn nhà mới xây thật đẹp là vì xây theo kiểu Pháp:

có balcon và ~cột trụ thật lớn ở đằng trước cửa nhà

> Hình ảnh của cây trụ không phải chỉ là cho đẹp mắt mà thôi... nhưng ở đây biểu hiệu cho sự vững bền, sức mạnh... tiếng anh có thể dịch là “security” hay là sự an ninh, an toàn...

# Lịch sử cho biết vào khoảng ~17AD có 1 trận động đất khủng khiếp ở miền Tiểu Á Châu mà hầu hết mọi nhà cửa, đền thánh đều bị xụp đổ xuống hết; ngoại trừ dấu tích của ~cột trụ còn đứng vững ở vùng Philadelphia cho đến ngày hôm nay...

> Cho nên "cột trụ" biểu hiệu cho sức mạnh, sự vững bền, security mà Chúa hứa ban cho H/T Philadephia

 

> Thiết nghĩ ngay tại nước Mỹ ngày nay không có điều gì mà c/ta cần nhất cho bằng

đó là được sự bảo đảm, an ninh, security....

> C/ta cần có Financial Security - để bảo đảm thương mại kinh tế, công ăn việc làm, NY Stocks không có lên xuống bất thường,

> C/ta cần Family security - sự bảo đảm hạnh phúc gia đình vì đạo lý suy đồi, người ta thay chồng đổi vợ như ăn cơm bữa…

> H/T c/ta cần Faith security - sự bảo đảm đức tin cá nhân vì đời sống 1 số con cái Chúa lúc này chưa hết lòng: lúc nào rảnh thì làm, lúc bận thì thôi; hôm nay nghe lời Chúa cảm động thì nói "yes, yes"... ngày mai nghe lời người hàng xóm thì lại xiêu lòng đổi ý nói "No, No"...

 

> Mỗi người c/ta phải ý thức rằng mình là 1 cột trụ trong nhà của Chúa; thiếu phần của mình thì H/T sẽ không thể vững bền được… như vậy mình phải làm trọn trách nhiệm cá nhân và ~lời cam kết của mình với H/T Chúa

# Người Mỹ có câu nói rất đúng: "We are only as strong as our weakest link"

            - tạm dịch là H/T của Chúa chỉ đo lường sức mạnh của mình ở chỗ nào yếu nhất mà thôi....

# Tưởng tượng hình ành 1 giây xích đang treo 1 dàn đèn đẹp lộng lẫy có nhiều khúc xích, lọn xích... dù cho mỗi khúc xích đều cứng cáp, mạnh mẽ... nhưng chỉ 1 lọn xích yếu thôi... thì sức mạnh để chịu đựng cái đèn không phải ở chỗ ~lọn sắt mạnh... nhưng ngay chỗ lọn sắt yếu nhất... là nơi mà ma quỉ sẽ lẻn vào và phá rối H/T.... ACE đồng ý không?

> Cho ~ai trung thành với Chúa… Ngài hứa sẽ ban ơn cho c/ta như cột trụ đứng vững bền đời đời

            mà không còn 1 ai có thể phá rối c/ta được nữa...

 

2) Chúa sẽ lấy danh mới của Ngài và viết trên cột trụ đó - có nghĩa là đánh dấu cột trụ đó thuộc riêng của Chuá cho đến muôn đời…

# Ai trong c/ta cũng biết "Tên hiệu" (Brand name) liên hệ đến danh dự của 1 người...

vì đó mà ~vật dụng có brand name rất đắt tiền...

> Một cái áo sơmi tầm thường trị giá dưới 5$, nhưng nếu có dấu hiệu Tommy Hillfingher, Gucci, GAP, Old Navy, Levi, hay có 1 cái quẹt của Nike, tên của các đội banh nổi tiếng hay con số của ~người lực sĩ thể thao... thì giá của chiếc áo, quần đó có thể tăng lên đến hơn 10 lần...

> ~Ai mà hay thích đi shopping - sắm đồ brandname thì biết rõ điều này....

> Tên hiệu là danh dự... đến nỗi có nhiều người khắc chính tên mình trên ~đồ nữ trang, ~cây bút quí của mình, kể cả xâm trên thân thể của mình...

> Nhưng 1 ngày tất cả ~danh xưng nổi tiếng này sẽ đều bị xụp đổ dưới chân của 1 tên mà thôi… đó là tên Giê-xu Christ

> Lúc đó mới điều có giá trị nhất đó là cho ~ai, ~cột trụ nào có khắc tên của Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa

 

-----------------

> Người đời có con mắt rất tinh sảo để bắt lấy mọi cơ hội làm giàu... nhưng còn c/ta thì sao?

> Có khôn ngoan thấy ~cơ hội dịp tiện để bắt lấy làm giàu ở trên thiên đàng không, để 1 ngày nhận lãnh ~phần thưởng quí giá đời đời, vững bền mà Chúa hứa ban cho ~ai trung tín giữ lời Ngài không?

 

# Tuần vừa qua tôi đi làm cặp kính lại... vì mắt lên độ, bây giờ khó đọc, khó thấy đường để lái xe trong ban đêm....Tôi làm kính lại để thấy rõ hơn... vì không ai muốn thấy mờ mờ hết... không khẻo gây ra tai nạn không tốt 1 ngày....

> VHBC cần 1 gọng kính mới... để thấy rõ hơn… không phải ~tự lợi tạm bợ hay danh dự quyền thế ở đời này mà thôi…nhưng còn thấy sự vinh hiển đời đời nữa… để c/ta biết khôn ngoan trung tín với Chúa trong mọi sự cho đến cuối cùng...

# Câu chuyện về 1 người nữ lực sĩ bơi lội nổi tiếng tên Florence Chadwick...

> Vào ngày 4 tháng 7, 1952... cô muốn phá 1 kỷ luật thế giới bơi lội xa... Cô tính bơi từ hòn đảo Catalina cho đến bờ biển California (Coast). Bơi đường xa không chi lạ với cô vì cô đã từng bơi trong ~eo biển bên Anh (Enghlish Channel) nhiều lần rồi.

> Ngày hôm đó nước biển thật là lạnh và đầy ~sương mù đến nỗi khi bơi cô không thấy được rõ những chiếc thuyền của người huấn luyện viên ở ngay bên cạnh. Cô bơi được hơn 15 tiếng đồng hồ thì sau đó phải được vớt lên thuyền.

> Trước lúc đó thì người huấn luyện viên đã cố gắng khích lệ cô bơi tiếp vì sắp đến bờ rồi...

nhưng cô bỏ cuộc vì chỉ thấy toàn là sương mù trước mắt mình...

> Sau khi lên bờ người ta phỏng vấn cô tại sao bỏ cuộc? Cô trả lời không phải là vì kiệt sức, không phải là vì lạnh... nhưng vì sương mù, tôi không thấy được bờ biển trước mắt.

> 2 Tháng sau cô trở lại đến hòn đảo Catalina bắt đầu lại và đã phá một kỷ luật bơi xa mới vì hôm đó không có sương mù và cô thấy rõ được bờ biển trước mắt mình...

 

> C/ta có thấy rõ được ~phần thưởng danh dự đời đời trước mắt không mà 1 ngày Chúa Giê-xu hứa ban cho c/ta... hay c/ta đang bị ~sương mù của thế gian này đang che mắt… mà mình chưa hết lòng giữ lời Chúabắt lấy ~cơ hội truyền giáo ngàn vàng mà Chúa đã mở ra trước mắt cho c/ta không?...

 

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người c/ta... giúp đỡ H/T của Ngài tại đây!

 


Lời Mời Gọi

1) ACE có đang thấy ~khải tượng gì? ACE đang thấy ~cách cửa nào Chuá đang mở cho mình không?

> ACE có đang thấy ~cơ hội, dịp tiện nào Chúa đang ban cho VHBC không?

> C/ta có thấy chi không... hay là không thấy gì hết?

 

> C/ta chưa thấy có thể vì còn~đám sương mù

… nó cản trở mình chưa trung tín giữ kỹ lời Chúa mỗi ngày, mỗi tuần...

> C/ta có lẽ chưa thấy vì mắt c/ta bị cận thị, chỉ thấy gần mà chưa thấy xa

… c/ta cần 1 gọng kính thuộc linh mới đế thấy

 

> Chúa là Ðấng rộng lượng và giàu có… Ngài luôn muốn mở mọi cửa, ban nhiều phước cho H/T, con cái của Ngài... nhưng với một điều kiện đó là mỗi người c/ta phải muốn thấy và sẵn sàng bước qua cánh cửa đó, bắt lấy ~cơ hội đó

> Chúa không thể khải tượng cho c/ta c/trình của Ngài nếu c/ta còn thờ ơ, tự mãn...

chưa muốn thấy hay chưa sẵn sàng vâng lời làm theo...

> Hãy ăn năn sửa đổi; hãy nhanh chân dự phần… vì phần thường đời đời của con cái Chúa không có “free”… nhưng sẽ có tùy thuộc theo ~việc lành mình đã làm ở đời này...

 

> Có lẽ vì mình chưa thấy giá trị của phần thưởng đời đời là vì mình chưa định gía đúng nó được?

# Tỉ dụ như bây giờ mà mỗi lần ACE mời được 1 người ngoại đến H/T thì sẽ nhận được ngay 10,000$, thì nó có sẽ thay đổi thái độ truyền giáo hay nếp sống của ACE không?

> Vấn đề ở đây là vì c/ta chưa thấy gía trị phần thưởng đời đời 1 ngày trên thiên đàng của ~ai trung tìn giữ lời Chúa và lo tròn trách nhiệm truyền giáo nó còn lớn hơn biết bao nhiêu lần con số 10,000$?

 

2) C/ta có thấy cơ hội phục vụ, chăm sóc ~người khác không? hay là c/ta chỉ biết lo nghĩ đến mình thôi?

# Ace có biết tên "Philadelphia" là gì không? Có nghĩa là tình huynh đệ chí thân

> Tôi thật mong H/T của c/ta có tình huynh đệ đó mà mỗi người sẽ hiệp tác, khích lệ, yêu thương nhau để chăm sóc, lo công việc Chúa hết lòng với nhau mỗi ngày, mỗi tuần cho đến khi Chúa của c/ta trở lại....

 

3) Cũng nhắc lại cơ hội "làm lại cuộc đời," có thể là cơ hội xây dựng lại hạnh phúc gia đình

> Cứ mỗi lần ACE đến nhóm là mỗi lần c/ta có cơ hội để trao tất cả ~gánh nặng của gia đình mình lên cho Chúa

> Tại sao c/ta cứ còn giữ nó mà chưa dâng cho Ðấng có chìa khoá giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống của c/ta...

> Chúa có chìa khoá, quyền năng để phục hưng hạnh phúc gia đình, để giúp c/ta sống làm tròn trách nhiệm của một người vợ, chồng, cha mẹ hay con cái trong gia đình...

hãy đến và xin Chúa chiếc chìa khoá đó ngay hôm nay....

 

4) Cuối cùng lời Chúa cũng nhắc về cơ hội tin nhận Chúa để không bị hư mất trong hồ lửa địa ngục đời đời nhưng nhận được sự sống vĩnh cửu....

> Nếu bạn không bắt lấy cơ hội này hôm nay thì có 2 điều nguy hiểm hơn có thể xẩy ra....

1) Bạn có thể không còn 1 cơ hội nào nữa... vì không ai biết ngày và giờ tử của mình...

2) Lần tới, tuấn tới bạn nếu có cơ hội đến đây nữa thì sự muốn tiếp nhận Chúa sẽ càng khó hơn...

> Như vậy tại sao không làm ngay hôm nay, thanh tóan sự bảo đảm security cho linh hồn mình ngay hôm nay? > Nếu muốn bạn có thể cầu nguyện thầm ngay lúc này mà tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu...

 


-------------

Opportunity and Rewards (Revelation 3:7-13)

Do you see opportunities around you to advance in life? What about the opportunities to gain the eternal treasures and rewards in heaven? The letter to the church in Philadelphia reminds us that Jesus promised rewards for those who are faithfully living for Him. In the introduction of the letter, Jesus proclaimed as One Who has the key of David. This pictures His authority and power to open and close all opportunities as He sees fit. People today are worried and expect someone can resolve our economic and world peace crisis. However, there is no one except Jesus – the Prince of Peace - Who has the key of David that is the kingdom of heaven. Jesus has the key of life and death, hades and heaven and controls our destiny. He opened the evangelism door for the church in Philadelphia that no one could open. It’s not really how big is your church; but it is how big is your heart for God to lean on His power to do great and mighty things for Him. Jesus promised to the faithful ones in the church of Philadelphia the incorruptible crown of glory in heaven that no one could take away. This is the same reward He promises to those of us today. To receive these rewards, you must cast all your sins to Jesus and begin a life of faithful obedience to His teachings.

 

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Bapti st Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}