Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

Phục Hồi Lòng Nhiệt Thành Cho Chúa

Recover the Zeal for God

(Khải Huyền 3:14-22)

www.vietnamesehope.org

 

“Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Lao-đi-xê rằng: Nầy là lời phán của Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời: Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có; mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra; lại mua thuốc xức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với Cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!”

 

* Trong mục vụ cố vấn gia đình, 1 trong ~vấn đề cần thiết nhất… đó là bí quyết làm thế nào

để giúp đỡ vợ và chồng luôn nhớ và giữ được mối tình nồng nàn với nhau… như thuở ban đầu

> Lúc mới yêu nhau thì tình yêu luôn thật là "nóng hổi"… như là "bánh mới lấy ra lò," nhưng sau khi cuới nhau về, và theo thời gian… thì mối tình tự nhiên bị nguội đi, phai nhạt

và còn có thể nguy hiểm hơn nữa… đó là khi 2 nguời trở thành “kẻ thù chung thân”

# Nói đến vấn đề sinh sống cũng vậy, khi mới nhận 1 job mới, thường ai nấy đều rất hăng say trong công việc, có ~việc không ai bảo làm nhưng mình cũng hăng hái sẵn lòng làm thêm... nhưng theo thời gian… sự hăng say, nhiệt thành đó đã bị nguội đi, công việc trở nên chán chuờng, biếng nhác... muốn đổi job?

 

# Về phương diện thuộc linh cũng vậy, ngày mới tin Chúa là "ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa…"

> Sau khi nhận lễ báp-têm, tinh thần c/ta thật hăng say muốn làm chứng đạo và đem cả thế giới đến biết Chúa

… c/ta chẳng đợi được đến Chúa Nhật tuần tới để đến nhà thờ nhóm và gặp mặt lại ACE...

> Nhưng theo thời gian... sự nhóm lại hình như dần dần trở thành 1 gánh nặng, c/ta không còn vui nữa khi hát ~bài thánh ca, ~lời giảng trở nên nhạt nhẽo và quá dài, ~buổi nhóm lại thông công bắt đầu có sự vắng bóng của nhiều người...

> Ðây có lẽ là tình trạng tự nhiên mà hầu hết các con cái của Chúa thường hay kinh nghiệm

… mà Chúa Giê-xu không muốn thấy ở trong H/T của Ngài...

 

> Sáng hôm nay, c/ta suy gẫm về lá thứ cuối cùng của Chúa Giê-xu gởi cho H/T thành Laođixê... là H/T đang ở trong tình trạng trên đà suy yếu này, và bí quyết ở đâu để VHBC tránh khỏi tình trạng này

 

 

I. Đấng Amen

> Giống như 6 lá thư truớc, Chúa Giê-xu luôn truớc hết giới thiệu chính mình là ai...

 

1) Ngài xưng mình là Ðấng "Amen"... 

> Chữ “Amen” có nghĩa là gì mà c/ta thường hay xưng không biết bao nhiêu lần sau ~lời cầu nguyện?

# Tôi đã nghe về đạo Chúa Giê-xu từ hồi nhỏ… và không biết đã nói chữ "Amen" bao nhiêu lần... nhưng cho đến khi tôi thật sự tin Chúa và lớn lên ở 1 H/T Hoakỳ… thì 1 lần vị MS quản nhiệm ở đó mới giải thích cho biết ý nghĩa của chữ Amen này...

> Khi c/ta nói chữ "Amen" có nghĩa là nói lên 1 sự đồng ý (the agreement) của mình

… sau khi nghe 1 lẽ thật, 1 điều đáng tin cậy đã được nêu lên

# Trong các H/T thì người ta rất hay dùng chữ này, mỗi khi nghe được lẽ thật giải bày từ vị MS

            … để nói lên sự đồng ý của mình (cũng giống như là chữ “Yes” hay “dạ" vậy) về lẽ thật mình vừa nghe

> Chữ "Amen" cũng có nghĩa là sự đồng ý và mong ước ~lời đã vừa nghe xong, ~lẽ thật vừa nói ra

sẽ chắc được xẩy ra y như vậy...

# C/ta có thể hiểu được ý nghĩa này khi hình dung trong quan tòa sau khi định 1 vấn đề nào xong... thì ông tòa cầm 1 cái búa gỗ nhỏ, đập xuống bàn… để kết thúc buổi xử án và biểu quyết mọi điều gì đã định (tha hay phạt) trong buổi xử án sẽ được thi hành giống như vậy

 

> Khi Chúa Giê-xu nói Ngài là Ðấng "Amen" có nghĩa chính Ngài là Chúa của lẽ thật

… và mọi lời Ngài đã phán sẽ thành sự thật…

# Mathiơ 24:35 – chính Chúa Giê-xu đã 1 lần phán – “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.”

 

# Trong Kinh Thánh PTLLK 32:4 cho c/ta thấy thêm ý nghĩa của chữ Amen như sau… “… Vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội; Ngài là công bình và chánh trực.”

> Nói lên ĐCT là Chúa của lẽ thật; là Ðấng giữ lời hứa của Ngài cho đến cuối cùng, và tất cả ~lời của Chúa sẽ được xẩy ra y như vậy… cho dù dân Ysơraên không giữ phần lời hứa của mình

 

2) Chúa Giê-xu tự dám xưng chính Ngài là Chúa của lẽ thật… như có ghi chép trong Tin Lành Giăng 14:6 như sau: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

> Lẽ thật của lời Ngài được chứng nhận qua sự sáng tạo của mọi vật xung quanh... là vì chính Ngài là đầu cội rễ của sự sáng thế… như theo bản dịch mới thì dùng 2 chữ "khởi nguyên" của mọi sự sáng tạo… như có chép trong Côlôse 1:16 như sau “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài (Chúa Giê-xu), bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

> Chúa Giê-xu không phải là kẻ nói dối, gỉa bộ, người bịa đặt chuyện: không có mà nói có, không biết mà nói biết... nhưng từ lúc ban đầu khi chưa có vũ trụ và trái đất thành hình, thì Ngài đã tự có…và vì chính Ngài mà muôn vật đã được dựng nên và duy trì tồn tại

> Đây là thần tính của Chúa mà chưa có ai từ xưa tới nay… kể cả phật, lão, khổng, Mahômét, hay Giôsép Smith... đã dám xưng mình là Ðấng Chân Thần và là Ðấng tự hữu/hằng hữu, Đấng Sáng Tạo nên muôn vật từ lúc ban đầu...

 

3) Tại sao tôi đã để rất nhiều thì giờ trong 7 lá thư để giải thích về ~danh xưng của Chúa Giê-xu chi cho nó mất thì giờ? Lý do là để giúp cho c/ta chọn đúng “đối tượng” cho đức tin của mình

 

> Con nguời c/ta sống đối diện với nhiều ~câu hỏi huyền bí mà không thể trả lời đuợc: chẳng hạn như câu hỏi trái đất này từ đâu đến, mà sao cứ lơ lửng quay vòng trong vũ trụ bao la theo đúng chu kỳ của nó? Tại sao tôi ở đây…. và nhất là câu hỏi: sau cánh cửa của sự chết thì tôi sẽ đi đâu?

> ~Câu hỏi huyền bí này ngaòi sức năng của con nguời… mà c/ta không 1 ai có câu trả lời trọn vẹn cho nó

> Cho nên con người có khuynh huớng biết hướng thuợng… đi tìm 1 Ðấng tối cao nào đó

mà mình tin rằng Ðấng đó có câu trả lời cho c/ta...

> Ðây là lúc mà cánh cửa của đức tin bắt đầu hé mở...

> Tuy nhiên, 1 câu hỏi quan trọng khác lại đến với c/ta… đó là Ðấng tối cao là ai - làm sao tôi biết được Ngài?

# Ở đời này có nhiều “chúa” quá thì làm sao tôi biết ai là Chân Thần đây... ai có lẽ thật, nếu không cẩn thận

... nhỡ mà chọn sai, đi lầm đường… thì uổng cả 1 đời ở dưới hồ lửa hỏa ngục thì sao?

# Vào năm 1978 - Jim Jones tự xưng mình là Ðấng Christ đầu thai, đã dụ dỗ và dẫn trên 900 tín đồ mình qua Jonestown, Guyana (Nam Châu) bắt uống thuộc độc cyanide kool-aid với chủ thuyết thoát đến 1 hành tinh của thế giới mới...

> Điều này rõ rang chứng minh cho c/ta thấy đâu phải “chúa” nào cũng là Đấng Chân Thần đâu?

> Nếu muốn tìm được lẽ thật thì cùng 1 lúc c/ta cũng phải ý thức rằng có ~điều gian dối đang len lõi vào trong cuộc sống c/ta… mà từ chối không tra xét, so sánh kỹ càng xem coi ~điều nào gỉa dối... thì c/ta là kẻ dại sao?

 

> Ðiều căn bản để chọn đúng đối tuợng rất dễ làm… dựa trên 2 nền tảng chính:

1) Ðấng đó đã tự xưng ~gì về chính mình... chứ không phải ~nguời khác nghĩ hay có ý kiến hay tự đặt cho đấng đó tên gì...

2) ~Gì Ðấng đó đã hứa ban cho c/ta (còn nếu không thì tin họ làm chi vô ích)

> Vì vậy c/ta học kỹ về danh xưng của Chúa Giê-xu để c/ta biết rõ Ngài tự xưng gì về chính Ngài

> Chúa Giê-xu trong ~lá thư này tự xưng là Ðấng Sáng tạo tối cao đã có từ lúc ban đầu, là “Ông Trời” đầu thai xuống trần…mà trong các giáo chủ khác không ai dám xưng giống như vậy

... thì tại sao c/ta chưa tin Ngài?

> Chúa hứa cứu linh hồn của c/ta khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục đời đời mà không có ai hứa điều này

... thì tại sao c/ta chưa tin Chúa?

# Chúa dám hứa vì Ngài đã có bằng cớ bởi chính sự chết hy sinh của Ngài trên cây TTG và sự chiến thắng được tử thần… khi từ phần mộ buớc ra và nay cầm chìa khóa của âm phủ cùng sự sống đời đời trong nước thiên đàng... mà không ai đã làm điều này được

# 1 Câu gắn trên bản hiệu H/T của c/ta là gì? "Many have risen to greatness; but only Jesus has risen from the grave!" - tạm dịch là "Vô số nguời đã nổi lên danh tiếng; nhưng chỉ có Chúa Giê-xu nổi lên từ phần mộ mà thôi!"

> Tại sao khi c/ta đi chợ mình biết so sánh và luôn lựa xem trái cây nào không bị dập, thịt nào còn tươi, xe nào rẻ và bền., bải hiểm nào tốt.. mà khi c/ta chọn “Chân Thần” thì lại cứ nhắm mắt, mù quáng hay cứng lòng mà tin sao?… Như vậy c/ta là kẻ dại chăng?

 

> So sánh và suy gẫm kỹ về ~danh xưng của các thần… giúp c/ta phân biệt được và chọn đúng Chân Thần, biết rõ được Ðối tuợng tối cao là ai… để đặt lòng tin cho đúng chỗ… không khẻo hối hận đời đời sao?

 

 

II. Lời Quở Trách

> Chúa Giê-xu là Ðấng Amen này trước hết có lời quở trách H/T Laođixê là vì họ đang ở trong tình trạng "không lạnh mà cũng không nóng"… hay gọi là tình trạng hâm hẩm (lukewarm)

# ACE ở đây ai hay uống càphê thì biết có hai loại: 1) Càphê đá (Icy cold coffee) hay là 2) càphê nóng.... (hot coffee)... chứ đâu có ai uống hay bán càphê hâm hẩm, nguội đâu?... Tương tự khi uống nước trà cũng vậy

# Giống như cái tủ lạnh... thì phải lạnh thì mới gọi là tủ lạnh... chứ tủ lạnh mà hâm hẩm (mát thôi) không làm nuớc đông đá… thì đó đâu còn gọi là tủ lạnh và cũng đâu có dùng chi được nữa, phải không?

> Ðây là tình trạng thuộc linh hâm hẩm của con cái Chúa trong H/T Laođixê lúc đó… vì họ sống trong sự dửng dưng, lạnh nhạt, thờ ơ, tự mãn, không sốt sắng, chưa nhiệt thành, chưa hết lòng... với Chúa

# Có thể họ vẫn có ~buổi nhóm, các lớp TCN... nhưng ai cũng đang sống trong thái độ "sao cũng đuợc" - xìu xìu ển ển, nhóm qua ngày Chúa Nhật là đủ rồi, hát ngợi khen Chúa mà không thấy 1 dấu hiệu vui mừng, hớn hở chi hết, ~bài giảng thì chỉ làm êm tai, ru nghủ… chứ chẳng "đụng" đến chữ "tội" cho nên ai cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái...

 

> Vài lý do trong đây c/ta thấy… có thể đã đưa họ đến tình trạng nguội lạnh này:

1) Thứ nhất là vì sự giàu có của H/T Laođixê… vì lúc đó Laođixê là chỗ nối tiếng về kinh tế nhà Bank (Banking Industry) - cho muợn tiền và thâu lời...

# H/T Laođixê có lẽ là H/T giàu có nhất trong 7 H/T đã nói đến

… có lẽ con cái Chúa ở đó chẳng bao giờ phải lo sự thiếu hụt các ngân quỹ  

2) Laođixê nổi tiếng về hàng lụa đen (Black wool) mà không có chỗ nào có hết

3) Truờng y khoa nổi tiếng về thuốc chữa mắt… mà họ chế ra 1 loại sáp (salve)

xức mắt đặc biệt tên Cellyrium... mà không có chỗ nào bằng...

 

> ~Ðiều này thật ra không có chi sai hết... nhưng dễ đem con cái Chúa, H/T của Ngài đến 1 tình trạng hâm hẩm thuộc linh... vì họ trở nên a) Tự tin (self-suffcient) và b) kiêu hãnh (Pride) và 2 thứ này cộng lại thì trở thành có thái độ tự mãn… đến mức không cần chi nữa và còn nguy hiểm hơn nữa là không cần đến Chúa nữa... vì tự thấy mình đã có đủ tất cả rồi

# Tôi còn nhớ đến 1 bài hát có câu dựa trên 1 câu Kinh Thánh trong Châm ngôn 30:7-9 Lời cầu nguyện xin Chúa cho con đầy đủ là được rồi, vì nếu nghèo túng quá thì con phạm tội mà làm xấu hổ danh Chúa; nhưng còn giàu có quá, nổi tiếng thì dễ làm cho con trở nên khinh Ngài sao?

> Khi nào c/ta thường rớt vào tình trạng “khinh” Chúa, coi thường ~điều răn của Ngài?

… Khi c/ta trở nên giàu có, khôn ngoan… như là tình trạng của nước Hoakỳ đang lâm vào ngày nay chăng?

> H/T Laođixê sống tự mãn đến chỗ họ đã đóng cửa lòng lại

… không cho Chúa Giê-xu vào... mà Ngài phải đứng ngoài mà gõ cửa xin vô chăng?

 

 

III. H/T Ngày Nay

> Có phải H/T Laođixê cuối cùng này cũng phản ảnh tình trạng của 1 số H/T ở Hoa-kỳ ngày nay chăng… mà con cái Chúa bên ngoài đang giàu có, đầy đủ vật chất, chẳng thiếu thốn điều chi… nhưng cùng 1 lúc đang mất dần đi lòng nhiệt thành, hăng say, passion cho Chúa chăng?

# So sánh giống như 1 H/T bên Hoakỳ ngày nay giàu có, phong phú, sung túc: có đầy đủ địa ốc, có cơ sở, có ngân quỹ, có các ban ngành - bây giờ sanh lòng tự mãn… nghĩ như vậy là "hay quá rồi, đủ rồi" - không cần làm chi hết, không cần có 1 c/trình truyền giáo chi cho mất thì giờ… mỗi hội viên chỉ cần đi nhóm vài tiếng mỗi Chúa Nhật, bỏ vào khay dâng hiến là đủ bổn phận rồi...

a) Có thể con cái Chúa vẫn đi nhà thờ đều… vì bỏ Chúa thì không bỏ được

... nhưng đi như là có lệ thôi, vì bổn phận,

> Đi nhà thờ vừa đủ… để thoát khỏi hỏa ngục là được rồi... nhưng chưa hết lòng kính mến Chúa

b) Thì giờ tĩnh tâm (học Kinh Thánh & Cầu Nguyện cá nhân) mỗi ngày cũng có

… nhưng không còn sự nồng nàn, thèm khát nữa

> So sánh với thì giờ xem phim chuởng, TV, ngồi nghe nhạc free trên điện toán, hay học hành thì thấy vui sướng và không có trở ngại ngồi "thâu đêm suốt sáng" cũng thấy sao thì giờ chóng qua quá... nhưng giờ tĩnh tâm cá nhân hay nhóm thờ phuợng thấy kéo dài thê thảm

c) Thì giờ chơi Video X-Box đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ, vẫn không thấy đói mệt

... nhưng vào nhà thờ thì thấy buồn ngủ thật… mà đồng hồ quá 12:15 là tự động bị sôi ruột ngay....

d) Mua 1 cuộn băng nhạc video CD mới ra lò 20$ thấy vui vẻ… không kịp đợi về nhà để xem và sẵn sàng làm điệu bắt chước cách ăn mặc giống như ~ca sĩ trong băng... nhưng dâng hiến 20$ để lo công việc Chúa thì thấy đau ruột, thấy tiếc quá… tự nghĩ phải chi mình không dâng 20$ này thì được thêm 1 cái CD nữa rồi?

 

# Câu chuyện của 1 người đàn ông vô mua hai vé số hết 20$

> May thay có 1 vé trúng độc đắc 50,000$... nhưng ông đi ra mặt vẫn hơi buồn;

> Người bạn hỏi sao buồn vậy… thì ông nói nếu tôi biết vé này trúng 50,000$

thì đâu có cần mua thêm vé kia nữa… để bị tốn thêm 10$ nữa làm chi cho uổng...

 

c) Họ vẫn có sự nhóm lại... nhưng lãnh đạm, thờ ơ trong công việc truyền giáo… không mấy quan tâm đến ~người hư mất, coi như không cần thiết, không cần biết đến làm chi… “mạnh ai nấy sống!”

> Tự nghĩ H/T còn đông người mà… nếu có mất 1 con chiên thôi

… thì còn 99 con mà… So, don't worry, just be happy!

> Tinh thần yêu chiên lạc mất không còn nóng cháy nữa, không còn ~lúc cầu nguyện đến nỗi rơi nuớc mắt xuống cho ~linh hồn hư mất ở xung quanh mình… như ngày xưa nữa

 

> Bề ngoài thì H/T Laođixê trông đầy đủ, giàu có… nhưng khi Ðấng Amen đo “nhiệt độ” của H/T… thì Chúa Giê-xu cho họ thấy được con người thật của mình là con người đang sống trong tình trạng 1) Nghèo túng, 2) Ðui mù và 3) Loã lồ thuộc linh mà chính họ không thấy....

 

# Có 1 câu chuyện về "Ông vua mặc áo đẹp" sau đây sẽ giúp c/ta thấy được điều này...

> Ngày xưa bên Trung Ðông có 1 vị vua rất thích mặc quần áo đẹp; ông không màng chi về thức ăn cao lương mỹ vị, nhưng chỉ thích chưng diện mà thôi; Nhà vua này có cả ngàn thợ may trứ danh cho mình; ~người này có nhiệm vụ tìm tòi vải vóc, lụa là và vẽ kiểu thời trang để may quần áo cho vua mặc

> Ai đem cho vua kiểu quần áo nào đẹp đều đã được thưởng; Vua này không hề nào mặc 1 chiếc áo quần nào quá 1 lần hết; xong một lần là bỏ;

> Các bà mẹ sanh con lớn lên lúc đó đều khuyến khích con mình học nghề may cắt để mong 1 ngày được trọng thưởng; vì vậy mà lúc đó trong dân gian người ta có câu: "thứ nhất thợ may, thứ hai thợ dệt."

 

> 1 ngày kia có 2 AE lái buôn, sau khi làm ăn thua lỗ, ghé lại kinh thành chơi thì thấy đăng thưởng cho ~ai có ~kiểu áo đẹp cho vua; Suy nghĩ 1 hồi, người Anh lên tiếng: "Mình có dịp may này để nghỉ ngơi trong hoàng cung mà còn được thưởng nữa, nếu mình may cho vua 1 bộ quần áo đẹp?" Người em nghe thì thất kinh vì biết 2 người đâu có ai biết may vá gì; nhưng người anh trấn an và nói để mình sẽ lo mọi chuyện

> 2 AE vào chầu vua và ngỏ ý muốn may cho vua 1 bộ quần áo thật đẹp - nhưng cũng cần lối 6 tháng để dệt tơ trời thì mới may áo đẹp này cho vua được; 2 người đòi ở 1 chỗ thanh tịnh và không ai được phép tới phòng họ...

- Nếu có cặp mắt phàm nào mà nhìn thấy đang lúc may thì chiếc áo đó sẽ bị hư ngay; chiếc áo này khi làm xong thì chỉ có ~người khôn mới thấy vẻ tuyệt đẹp của nó còn ~người nào khờ thì sẽ không nhìn thấy nó...

> Nhà vua nghe khaói chí, cung ứng cho họ mọi thứ cần có... và tự nghĩ chiếc áo này thật là có lý

vì sẽ thử được coi ai là người khôn và ai là kẻ khờ dại trong cung thần mình....

> 2 AE được mọi đặc ân, ra vào trong hoàng cung và được tự do ăn đủ các món cao lương mỹ vị.

> Sau 6 tháng thì nhà vua sai quan thượng thư lớn nhất tới thử áo cho vua vì 2 người cùng cỡ với nhau

> Khi đến thì 2 AE bảo quan thượng thư hãy cởi quần áo đang mặc ra, đoạn mở tủ và hai tay trịnh trọng mang áo đẹp ra khoác vào vai của quan; Quan thượng thư ngạc nhiên vì không thấy chiếc áo đâu cả, dụi mắt nhiều lần nhưng vẫn không thấy chi hết; Quan thầm nghĩ có lẽ vì mình không mấy là khôn ngoan nên cứ gất gù khen bừa chiếc áo thật đẹp và về tâu lại với nhà vua về sự lộng lẫy, kiêu sa của chiếc áo làm bằng tơ trời này...

> Nhà vua thích thú và quyết định sẽ mặc chiếc áo đó vào dịp lễ lớn tuần sau khi đi tham quan gian dân của mình

> Ngày trọng đại đến, sáng đó vua sẵn sàng ở trong phòng mình đợi 2 người AE lái buôn mang tới

> Họ khiêng vào 1 cái rương bằng gổ rất quí gía; họ mời nhà vua tháo trúc mọi quần áo vua đang mặc ra; họ mở rương, trịnh trọng mang chiếc quần áo ra; họ trịnh trọng khoác lên người vua; rồi bước ra xa, ngắm ngía, gật gù trầm trồ khen đẹp

> Nhưng nhà vua ngạc nhiên vì ông không thấy quần áo đẹp chi hết... Vua thầm nghĩ chắc mình không mấy là khôn cho nên không thấy chiếc áo mà chính quan của mình đã thấy... Chẳng lẽ để cho người khác biết mình không khôn hơn quan mình thì coi sao được... thế là nhà vua cũng nở một nụ cười và gật gù khen theo: "Áo này vừa ý trẩm lắm; Trẩm sẽ trọng thưởng 2 khanh."

> Giờ tế lễ diển hành bắt đầu khi nhà vua bước lên xe có lạc đà kéo để đi thăm dân; dân chúng khắp nơi kéo đến xem

> Tục lệ thời đó là mỗi khi vua đến đâu thì dân phải cuí đầu xuống tung hô vạn tuế và không 1 ai được nhìn vua...

> Vua hãnh diện ưỡn ngực đi qua khắp nơi...

> Nhưng qua 1 đọan đường thì chẳng may có 1 thằng bé hí mắt lên nhìn thì thấy ông vua không mặc quần áo gì hết nên nó la lên: "Má ơi!, ông vua ở truồng" Tiếng reo dội tới tai nhiều người làm họ cũng tò mò hé mắt nhìn trộm và thì thầm với nhau: Nhà vua ở trần ở truồng" Tiếng xầm xì lan ra trước nhỏ sau to rồi như "đàn ong vỡ tổ" và cuối cùng lọt vào tai của vua

> Nhà vua lúc đó mới bàng hoàng, thức tỉnh vì biết mình thật sự đang ở truồng… chứ mặc áo đẹp nào đâu

> Nhà vua lúc đó mới biết mình bị 2 tên buôn lừa

> Còn 2 AE buôn thì thừa cơ không ai để ý… đã trốn mất đi nước khác...

 

> H/T Laođixê có lẽ trong tình trạng giống như ông vua đó chăng: giàu có, nổi tiếng bên ngaòi...

nhưng thật sự bên trong nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ mà không biết, không thấy...

 

 

IV. Những Lời Khuyên

> Nếu c/ta là người không có ngủ giờ phút này, nhưng đã lắng tai nghe… thì chắc chắn c/ta không muốn mình bị rớt vào tình trạng nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ giống như H/T Laođixê phải không… mà bị Chúa Giê-xu trách? > Vậy thì c/ta nên làm gì đây?

 

1) Ðấng Amen noí c/ta hãy mua vàng thử lửa… có nghĩa là vàng thật... có gía trị đời đời

            chứ không phải chỉ tạm bợ thôi... mà khi c/ta nhắm mắt xuôi tay thì không còn có gía trị nào nữa

# Có bao giờ quí vị thấy đằng sau 1 chiếc xe tang họ có kéo theo 1 cái xe U-haul

để chứa vàng bạc cho người đã chết dùng bên kia thế giới không?

 

# Câu chuyện huyền thọai về 1 ông nhà giàu nhưng rất keo kiệt... 1 hôm lâm bịnh sắp chết… ông nhắc nhở người nhà phải bỏ 1 túi vàng lớn vô quan tài của mình để ông xài bên kia cuộc đời này...

> Thức dậy thấy mình đứng trước cổng thiên đàng để sửa soạn được xét vào; bụng đói và thấy người ta có bán nhiều thức ăn ngon đằng trước cổng thiên đàng; ông hỏi bao nhiêu 1 tô súp, ổ bánh mì, thì thấy mọi thứ gía chỉ là 1 xu thôi

> Ông nhà giàu keo kiệt tự nghĩ với bọc tiền vàng trên vai mình

… thì sống đời đời trên thiên đàng này cũng không hết

> Ông vơ tay lấy 1 tô xúp, 1 ổ bánh mì và đi ra trả tiền... nhưng trước sự ngạc nhiên là cô cashier không nhận tiền vàng của ông... Tại sao? cô cashier trả lời ở trên đây c/tôi chỉ nhận tiền nào mà ngày xưa khi còn ở trần thế ông đã dùng giúp đỡ ~người khác... còn tiền vàng nào ông giữ cho mình thì không còn có giá trị trên đây nữa!

> Mỗi người hãy tự hỏi “vàng bạc” c/ta đang thâu lượm ngày hôm nay

… có gía trị gì trên nước thiên đàng 1 ngày không?

 

2) Hãy Mua áo trắng để mặc… đối chiếu với lụa đen mà thành phố Laođixê rất nổi tiếng trong lúc đó

> Màu đen thường biểu hiệu cho tội lỗi; đây cũng phản ảnh là ~công đức cá nhân mà trước mặt Chúa Thánh Khiết chỉ như ~miếng "dẻ rách" mà thôi

> Nhưng áo trắng nói đến sự công bình trọn vẹn mà chỉ có huyết của Chúa Giê-xu mới ban cho được mà thôi… lý do đơn gỉan là chỉ có Ngài là Ðấng vô tội.. chẳng hề có 1 màu “đen” nào cả ở trong Ngài

 

# Ngày xưa sau khi tổ phụ loài người phạm tội… họ đã lấy lá che thân... nhưng không bền được...

> Nên ÐCT giết 1 con thú, lấy da làm áo và mặc cho 2 người

thì mới che đậy được sự lõa lồ của 2 người lâu bền được

> Ðây là hình bóng của sự mầu nhiệm khi tới đúng thời điểm thì Con một của ĐCT là Chúa Giê-xu đã bị giết chết trên TTG… để lấy huyết mình ban cho sự tha tội, công bình, trắng án cho nhân loại... mà mỗi người phải nhận lấy cho chính mình

> Ðừng cậy vào công trạng cá nhân... nhưng phải nhờ huyết của Chúa Giê-xu… mà mặc được áo trắng tinh

 

3) Hãy mua chính thuốc xức mắt của Ngài, chứ đừng có mua đồ gỉa hay tạm bợ

mà đem c/ta từ tình trạng “chột” thành đui mù, hư mất luôn sao?

# Thế giới y khoa tối tân về vấn đề "Lazer eye surgery" họ cắt cái màng con ngươi, dở lên, đặt vài 1 màn kính khác và sửa lại độ viễn thị… rồi đắp lại trong vòng dưới 30 phút....

> Lý do ~người chữa mắt bằng lazer eye surgery là để thấy được rõ hơn, chứ đâu có ai làm để bị mù luôn?

> Thuốc xức mắt đây là lời Kinh Thánh, lẽ thật và tiêu chuẩn của Chúa…chứ không phải theo ý riêng của mình hay của đám đông... để c/ta thấy rõ được "con người thật" của mình

# C/ta cần có ~con mắt sáng để coi chừng… đừng tưởng rằng mọi thứ tốt đẹp ở đời này là đều do Chúa ban cho đâu... nhưng thấy cho rõ đây cũng có thể là ~món mồi ma quỉ đang dụ dỗ con cái bước vào phạm tội… mà đi xa đường lối Chúa....

> Cho ~ai chưa tin Chúa, ma quỉ sẽ làm hết mình cản trở để không nghe được tin mừng; còn cho ~ai đã tin Chúa rồi nó cũng sẽ cám dỗ bằng nhiều miếng mồi ngon để lấy đi lòng nhiệt thành, làm cho đời sống con cái Chúa đó không sanh trái, hâm hẩm… hay trở nên chẳng hữu dụng chi nữa....

# Thật, chúng ta đang sống trong một môi trường mà chưa có nhiều sự bắt bớ đạo, nhưng mánh khóe hay nhất mà quỉ satan đang dùng ở Mỹ đây đó là dẫn nhiều con cái Chúa vào ~lối sống tiện nghi và thịnh vượng

            … mà cảm thấy thỏa mái… quên chính mình là ai

 

> Như vậy hễ ai muốn có được 3 điều: Vàng thử lửa, áo trắng và thuốc xức mắt thật… thì c/ta, H/T của Chúa phải lắng nghe tiếng gõ cửa lòng của Chúa Giê-xu, mà mau mở cửa cho Ngài vào làm Chủ...

> Mỗi lần c/ta đi nhóm nghe lời Chúa là mỗi lần Chúa Giê-xu đang gõ cửa lòng của c/ta

… c/ta có nghe và sẵn lòng mời Chúa vào không?

 

> Bí quyết để con cái Chúa, H/T Ngài có được sự nhiệt thành cho Chúa nó tóm tắt trong 3 chữ: "Mối liên hệ"

> Hình ảnh "ăn bữa tối" đây là hình ảnh của sự tương giao mật thiết giữa con cái Chúa với Ngài

# Ngày hôm nay 1 trong ~lý do làm hạnh phúc của nhiều gia đình suy xụp cũng chỉ vì thiếu "~bữa ăn tối"

            thiếu sự tương giao thân mật tối thiểu mỗi ngày 1 lần... vì cuộc sống quá bận rộn?

> C/ta được dựng nên với mục đích tương giao với Chúa...

> Ðời sống cá nhân tương giao với Chúa qua sự tĩnh tâm trong sự cầu nguyện và học Kinh Thánh mỗi ngày

> Ðời sống của H/T tương giao với Chúa qua sự thường xuyên nhóm lại thờ phượng/hát ngợi khen

với tấm lòng biết ơn và khao khát được lắng nghe tiếng Chúa… như nai tìm dòng nước

> Sự nhiệt tâm bắt đầu từ chỗ biết đếm ~phước lành Chúa ban cho mình, cho gia đình mình và H/T của Ngài

            thì c/ta tự nhiên sẽ sốt sắng, quan tâm nhiều hơn cho công việc Chúa

> Ngược lại khi c/ta quên ơn Chúa... vì để sự ích kỷ, tham lam xấu xa chiếm ngự lòng mình, chưa thỏa lòng

            thì ~thứ này tự động sẽ từ từ đuổi sự nhiệt thành cho Chúa ra khỏi đời sống của mình...

 

 

V. Những Lời Hứa

> Ai chịu ăn năn, sửa đổi thì Chúa Giê-xu hứa cho người đó, H/T đó

... được ngồi với Ngài trên ngôi Ðức Chúa Cha...

# Có lần tôi đi NewYork… thấy hình gỉa của tổng thống Clinton để ở trên đường phố

cho ~ai muốn chụp với… chỉ trả có 5$

> Nhiều người sẵn sàng làm điều này để có tấm ảnh đem về khoe bạn bè....

nhưng c/ta biết chỉ là hình gỉa và Clinton chỉ là con người… giống như c/ta mà thôi...

> Nhưng ai chịu ăn năn thay đổi… thì Chúa không phải cho người đó “chụp ảnh” với Ngài thôi

… mà còn được ngồi chung với Ngài trên ngai của Ngài và chung bàn tiệc của Chiên Con nữa

# Nhiều người đi xem ca nhạc hay ~trận đấu thể thao… họ chạy đến xin chữ ký của ~tài tử hay lực sĩ thể thao

            ra về hãnh diện khoe bạn bè, đóng khung treo trên tường giữ chữ ký đó hòai...

> Nhưng điều này không sao so sánh với sự vinh dự

… khi c/ta được cùng ngồi trên ngai của Ðức Chúa Cha 1 ngày...

> Vấn đề ở đây là ACE và tôi, H/T của c/ta có thấy gía trị và muốn được sự vinh dự này không?

 

> Nếu c/ta thật muốn thì hãy bắt đầu có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa và sốt sắng, nhiệt thành trong sự hầu việc Ngài; đừng sống "nửa chừng xuân" nữa, không nóng mà cũng không lạnh, sống hâm hẩm

> Đừng “đi giẹo 2 bên” hay “bắt cá hai tay” nữa… không khẻo Chúa “nhả” c/ta ra khỏi miệng Ngài

mà mất phước chăng!

 

--------------------------------

 14"To the angel of the church in Laodicea write:
      These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. 15I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other! 16So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth. 17You say, 'I am rich; I have acquired wealth and do not need a thing.' But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. 18I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich; and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness; and salve to put on your eyes, so you can see. 19Those whom I love I rebuke and discipline. So be earnest, and repent. 20Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. 21To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. 22He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches."

 

Recover the Zeal for God (Revelation 3:14-22)

What are some of the reasons that cause us to lose the zeal for God? In the letter to the church in Laodicea, Jesus first proclaimed He is the “Amen.” The word “Amen” means an agreement that let all of what has been said be so. Jesus is the faithful and His words are true. Creation witnesses His word of truth because all things are created and held together by Him. Jesus then rebuked the Laodicea church of their lukewarm love for Him. It could be that the church in Laodicea becoming so arrogant and self-satisfied because of their richness, fame of blackwool, and eye salve medicine to the point that they left Jesus be outside of their heart. Many churches today probably are in the same condition of blindness to not see them as wretched, pitiful, poor and naked inside. Jesus challenged the church to test their zeal for Him to see if they can buy real gold and salve, and white clothes. It’s the time for us to repent and get a real relationship with Jesus so that one day we can sit down with His Father on His throne.   

 


------ Lời Mời Gọi

> Mọi người c/ta ai nấy đều có tai và đã nghe lời Chúa giảng dạy rõ ràng,

> Ðây là ~tiếng gõ cửa lòng của Chúa Giê-xu… có người đã nghe đến 7 lần rồi...

… Nhưng nghe chỉ là bước đầu... vấn đề ở đây là c/ta đã mở cửa lòng cho Chúa Giê-xu vào tể trị chưa

 

> Ðã 7 lần Chúa Giê-xu gõ, chẳng lẽ c/ta cứ tỉnh bơ sao? cứ đánh trống lãng hoài sao?

> Ngài đã gởi “fax, e-mail, gọi ÐT”... mà c/ta vẫn cứ thờ ơ và dửng dưng chăng?

> Coi chừng ~tiếng gõ này cũng có thể là ~hòan cảnh khó khăn sẽ xẩy đến

… để c/ta biết quan tâm, chú ý chăng?

> Where is Jesus now? Is He inside your heart or still standing outside?

> You may go to church many many times... but you still let Jesus standing outside?

# Bức tranh nổi tiếng của Holman Hunt - hình Chúa Giê-xu đứng ngoài cửa và gõ

... nhưng cánh cửa đó không có ổ nắm tay ở phía bên ngoài

> Có người tưởng đây là mistake của người họa sĩ... nhưng lẽ thật là chỉ có mỗi người c/ta mới mở chính cửa lòng của mình được thôi... You are the only can open the door of your heart - noone else can!

 

> Hãy mời Chúa Giê-xu vào làm Chủ đời sống mình ngay hôm nay.....

> Mời Chúa Giê-xu vào đây không phải để "làm cảnh" - ngồi chơi sơi nước

... nhưng để có sự tương giao mật thiết mỗi ngày với Chúa....

> Mời Chúa vào lòng không phải để Ngài làm đầy tớ của mình... nhưng là Chủ lòng và cai trị mọi sự quyết định trong đời sống của c/ta, gia đình c/ta, H/T của c/ta....    

 

> Có ai sẽ mở lòng mời Chúa Giê-xu vào không?

> Tôi sẽ kêu gọi ACE nào muốn để Chúa TLinh làm Chủ hoàn toàn đời sống mình từ đây

… xin giơ tay để làm dấu chứng này

> Nếu ACE chưa quyết tâm có thì giờ trong sự tĩnh tâm mỗi ngày… xin khoan giơ tay

> Nếu ACE chưa quyết định để Chúa TLinh giải quyết mọi nan đề trong đời sống mình… xin khoan giơ tay

> Nếu ACE chưa quyết tâm nhờ cậy Chúa sẽ hết lòng cố gắng giữ trọn ~điều răn của Chúa

… như giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh… xin khoan giơ tay....

> Nhưng nếu ACE thật sự từ đây muốn Ngài làm Chủ hoàn toàn đời sống mình… thì hãy cùng tôi giơ tay lên ngay chỗ mình đứng... và tôi xin đại diện cầu xin Chúa chúc phước cho ACE với ~lời Ngài đã hứa ban cho c/ta... cho ~ai có tai, đã nghe và bằng lòng làm theo!

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}