Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

Nhớ Ơn Trời

(Be Grateful to God)

www.vietnamesehope.org

(Luca 17:11-19)

 

[PP] > Một trong ~truyền thống quan trọng của người Hoakỳ… đó là mỗi năm vào ngày thứ Năm, khoãng cuối tháng 11… là ngày họ dành riêng ra… để tạ ơn Trời… và gọi là ngày lễ Thanksgiving (lễ Tạ Ơn)

> Truyền thống này bắt đầu từ khi ~người cơ đốc tị nạn, di dân đầu tiên, từ bên Anh Quốc trốn tránh qua vùng đất mới này, trên chiếc thuyền Mayflower, cặp bến Massachusetts, tìm tự do… vào khoãng năm 1620

> Tuy rằng họ đã gặp rất nhiều sự khó khăn… vì mùa màng bị thất bại, thời tiết của mùa Đông gía buốt… nhưng sau 1 năm họ được ơn Trời ban cho… được đầy đủ, sung túc – nào là bắp, lúa, và rau cỏ

> Vào mùa Thu của năm 1621… ~người di dân này bắt đầu 1 buổi lễ tạ ơn Trời

> Truyền thống này được duy trì, cho đến năm 1941… Quốc Hội Mỹ đã chính thức để dành riêng ra mỗi năm 1 ngày… vào tháng 11 và gọi là ngày lễ Tạ Ơn

 

I. Đạo Làm Người

[PP] > Thật ra không phải chỉ có nước Mỹ… là dân tộc mới có lòng biết ơn mà thôi

nhưng có lẽ hầu hết c/ta nếu đã “làm người”… thì ai cũng phải tự nhiên nhận biết điều này

# Chính người Việt-nam c/ta cũng có ~câu ca dao dạy dỗ về lòng biết ơn như sau:

“Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây…”

> C/ta ăn trái… thì phải biết ơn ~người đã trồng cây ra trái cho mình ăn

… còn uống nước thì phải nhớ Nguồn từ đâu đến… để biết nhớ ơn

 

> Điều này nói lên sự tự nhiên của “đạo làm người”… giống như là ~lý đạo tự nhiên dậy c/ta phải biết 

a) Nhớ ơn công lao sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ mình… mà biết hiếu thảo kính mến

b) Nhớ ơn công lao dạy dỗ của ~thầy cô… đã uốn nắn c/ta trở nên ~người tốt

# Trong tháng 11 vừa qua, ở Mỹ có ngày lễ Veterans… với mục đích để nhớ ơn tất cả ~người chiến sĩ đã nằm xuống… để bảo vệ sự tự do… cho c/ta mỗi người đang hưởng ngày hôm nay…

 

> Thật ra lòng biết ơn cũng là 1 điều tự nhiên của 1 số loài súc vật

# Nếu ai nuôi 1 con chó con từ hồi nhỏ… khi nó lớn lên… chắc chắn sẽ biết ơn chủ

> Có ~con chó trung thành với chủ… đến nỗi dám hy sinh tánh mạng để bảo vệ chủ mình

# Câu chuyện của 1 người đàn ông làm huấn luyện viên cho 1 đội thể thao

> Cả năm trời đội của ông không thắng được 1 trận đua nào… cho nên ai cũng trở nên không thích ông

> Điều này làm cho ông bị “depress” (căng thẳng tinh thần)…

> Một hôm, ông buồn rầu về nhà than thở với vợ… mình bị “depress”

và không còn có người bạn nào nữa… chỉ còn có con chó đang nuôi trong nhà

> Ngày hôm sau, bà vợ đi ra chợ… mua thêm cho ông chồng 1 con chó con nữa…

 

[PP] > C/ta là loài người… được phân biệt khác và cao hơn với tất cả các loài súc vật ở 1 chỗ

Đó là c/ta không phải chỉ biết ơn nhau mà thôi… nhưng còn biết “hướng thượng”… và nhớ ơn Trời

 

II. Nhớ Ơn Đấng Sáng Tạo

[PP] > Điều tự nhiên đầu tiên cho 1 người muốn biết ơn Trời… thì phải nhận thức sự hiện hữu của Ngài

… Nếu chưa chịu ý thức “Ông Trời” có thật… thì làm sao nói đến việc nhớ ơn Ngài, phải không?

 

[PP] 1) Thứ nhất, sự sáng tạo của mọi vật xung quanh

… chứng tỏ cho mọi người biết về sự hiện hữu của Đấng Sáng Tạo

# Rôma 1:19-20 – (since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world God's invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse.) “… Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được” (sự sáng tạo lạ lùng sờ sờ trước mắt c/ta…)

> Nhìn lên trời… thấy 1 bầu không trung vĩ đại

… thì không ai có thể từ chối chẳng có 1 Đấng Sáng Tạo nào hết

# Theo khoa học cho biết, chu vi của trái đất là ~24,900 miles… và trái đất tự quay xung quanh nó 24 tiếng mỗi vòng… nếu chia chu vi ra 24 tiếng… thì tốc độ của quả địa cầu này đang tự quay lơ lửng trên trục của nó với tốc độ khoãng 1,000 mile mỗi giờ… đây thật là 1 điều lạ lùng… ngoài sức tưởng tượng của con người về sự sáng tạo này

# Chưa hết, theo các nhà bác học cho biết… quả đất c/ta đang sống ở trên nó

            … đang quay xung quanh mặt trời trong không gian vĩ đại… với tốc độ ~67,000 mile mỗi giờ…

> Ai đang làm nó quay, ai đang tự giữ nó trong chu kỳ lạ lùng này

… phải có 1 Đấng Sáng Tạo vĩ đại đã làm nên

 

[PP] 2) Thứ hai, sự sáng tạo của Ngài thật lạ lùng… vì đang duy trì sự sống của mọi loài trên trái đất này

# Ánh sáng ban mai từ đâu đến? Từ mặt trời trên cao rọi xuống… chứ đâu phải chính phủ Mỹ cho c/ta

# Không khí trong lành c/ta đang thở mỗi ngày từ đâu có?

Do “ông Trời” ban cho… chứ đâu phải từ ông Tổng Thống Hoakỳ…

# Tại sao tôm cá ở ngàoi biển không bao giờ hết được? Ai đã nuôi nó cho c/ta hưởng?

Các mỏ dầu hỏa ở đâu ra, ai chế ra nó? Do Đấng Sáng Tạo ban cho…

> Tất cả ~chu kỳ để duy trì sự sống (life cycles) thật lạ lùng

… chứng tỏ sự hiện hữu của 1 Đấng Sáng Tạo lạ lùng

 

[PP] 3) Thứ ba, lời Kinh Thánh giúp cho c/ta biết được có Đấng Sáng Tạo thật… và tên của Ngài là ĐCT

# STK 1:1 – “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.”

(In the beginning God (mighty Elohim) created the heavens and the earth.)

> Từ lúc ban đầu, ĐCT (Đấng Tự Hữu, Hằng Hữu) dựng nên mọi loài vậ

… và chính Ngài dựng nên loài người... và ban cho c/ta sức sống mỗi ngày…

# STK 1:26-27 – (Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.) “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”

> Vì vậy mà thật đúng như người Việt c/ta đã có câu nói: “Trăm sự nhờ Trời” là vậy!

 

[PP] > Trong lương tâm con người… khi c/ta nhìn lên, khi nhìn xung quanh và khi nhìn vào chính mình… thì thật phải phủ nhận rằng… có 1 Đấng Sáng Tạo lạ lùng ban cho sự sống và duy trì sức sống mỗi ngày cho c/ta

> Nếu ý thức được như vậy… thì điều tự nhiên c/ta cũng phải biết ơn Ngài

… để làm trọn “đạo làm người” phải không?

 

III. Bối Cảnh Sự Kiện

[PP] > Một điều nữa khác biệt giữa con người và các loài súc vật về sự biết ơn… đó là không phải c/ta chỉ biết ơn Trời ban cho thực vật hằng ngày mà thôi… nhưng còn biết ơn ĐCT đã cứu chuộc linh hồn của c/ta

 

> Con người là giống loài có phần linh hồn và biết suy tư về cõi đời sau nữa

… mà các loài súc vật chẳng hề nghĩ đến

> Kinh Thánh giúp cho c/ta hiểu lý do tại sao loài người còn tồn tại trên trái đất này và mọi người không chừa 1 ai sẽ phải bị chết… chờ đợi ngày phán xét cuối cùng

… vì từ lúc ban đầu loài người đã phạm tội nghịch cùng Chúa

> Kinh Thánh cũng cho biết… ĐCT là Đấng yêu thương… nên Ngài đã có c/trình cứu chuộc c/ta

            để c/ta khỏi bị phán xét trong ngày tận thế… nhưng được sống trong nước thiên đàng của Ngài 1 ngày

# Giăng 3:16 – ("For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

 

> Vì hiểu được lẽ thật này… c/ta là ~tội nhân được cứu chuộc… nên điều tự nhiên c/ta phải biết ơn Chúa

> Và ơn lớn nhất, c/ta không thể quên được… mà Thi Thiên 103:3 có nhắc đến… “Ấy là Ngài tha thứ tội lỗi c/ta, chữa lành mọi bệnh tật c/ta.” (‘God’ forgives all your sins and heals all your diseases,)

 

[PP] > Để hiểu được lẽ mầu nhiệm này về ơn cứu chuộc… c/ta hãy suy gẫm sự kiện Cứu Chúa Giê-xu đã 1 lần chữa lành 10 người phung… có chép trong Tin Lành Luca 17:11-19 như sau…

“Đức Chúa Jêsus đang lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma- ri và Ga-li-lê. Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đang đi thì phung lành hết thảy. Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chân Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri. Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư! Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.” (Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, ten men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us!" When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him—and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all ten cleansed? Where are the other nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go; your faith has made you well.")

 

[PP] a) Bịnh phung, cùi hay hủi… là 1 căn bịnh nan y (chronic) thuộc về da vào thời đó

… mà không có phương cách chữa trị

> Vì bịnh ngàoi da… ~người phung trông bên ngoài rất là ghê tởm

… và được loại bỏ vào thành phần của ~hạng người “ô uế” (unclean) trong thời đó

 

b) Điều khổ sở nhất cho ~người bị mắc phải căn bịnh phung

đó là họ bị phân rẽ khỏi tất cả ~mối liên hệ với xã hội xung quanh

> Đi đâu, họ cũng phải đứng xa ~người lành, phải la lên “tôi là người ô uế”

… vì đó mà c/ta thấy 10 người phung đứng đằng xa… kêu cầu Chúa Giê-xu

> Họ phải sống ở ngoài thành, phải tránh xa mọi người lành

… và không được liên hệ, tiếp xúc với cả đến ~người thân thuộc trong chính gia đình của mình

> Họ lúc nào cũng phải che đậy gương mặt xấu xí, chân tay ghê tởm của mình lại

# “Gương mặt” nói lên sự liên hệ và tương giao với nhau… nhưng bây giờ họ đã bị phân rẽ, vì mắc bịnh phung… nên phải che kín mình mặt lại

 

c) Họ là ~người sống trong sự tuyệt vọng… vì không tự cứu chữa mình được… không tự đi làm sinh sống như ~người bình thường (chỉ lệ thuộc vào của bố thí của ~người xung quanh)… họ đang bó tay, khổ sở vì không có phương cách, thuốc men nào chữa được bịnh phung… và tử thần đang chờ đợi họ…

 

[PP] d) Trong nỗi tuyệt vọng, 10 người phung này đứng ở đằng xa… kêu cầu Chúa Giê-xu cứu chữa mình

# Có thể vì họ đã nghe tiếng về Chúa Giê-xu đã có lần chữa lành ~người phung… cho nên họ kêu cầu Ngài

> Chúa Giê-xu nghe tiếng kêu cầu của họ… và bảo hãy đi tỏ mình với thầy tế lễ…

# Luật lệ thời đó… chỉ khi nào 1 người phung được các thầy tế lễ chứng nhận đã được lành

Thì người ấy mới được nhận trở lại… liên hệ, sinh sống bình thường với mọi người lành khác

> Nhớ rằng các thầy tế lễ không có chữa lành bịnh phung… chỉ chứng nhận là phung đã được lành…

 

[PP] > Kinh Thánh chép 10 người phung vâng lời Chúa Giê-xu phán cùng mình… bèn đi tỏ mình với thầy tế lễ

> Đang khi đi… thì tự nhiên cả 10 người thấy mình được sạch khỏi bịnh phung

> Trong bọn 10 người phung này đã được sạch… có 1 người tức thì không tiếp tục đi đến với thầy tế lễ nữa… nhưng liền quay trở lại, lớn tiếng cảm tạ ĐCT… và xấp mình dưới chân tạ ơn Cứu Chúa Giê-xu

 

[PP] e) Chúa Giê-xu thấy người đó… thì phán: “Hãy đi! Đức tin ngươi đã cứu ngươi!”

 

> Tại sao Chúa Giê-xu lại phán với người này câu nói: “Hãy đi! Đức tin ngươi đã cứu ngươi!”

> Bộ 9 người kia cũng không được cứu chữa lành khỏi bịnh phung sao?

> Muốn hiểu được ý nghĩa của chữ “cứu” mà Chúa Giê-xu phán cùng người phung đã được lành trở lại tạ ơn Ngài… c/ta hãy suy gẫm về ý nghĩa thuộc linh của sự kiện này…

 

[PP] a) Bịnh phung đây theo ý nghĩa thuộc linh

… biểu hiệu chính là tội lỗi nhớp nhúa của mỗi người c/ta, không chừa 1 ai trước mặt ĐCT

> Tôi không có nói tất cả ~bịnh tật… như bịnh phung đều là do tội lỗi gây nên… chỉ nói bịnh phung theo ý nghĩa thuộc linh là “hình bóng” ám chỉ về tội lỗi của mỗi c/ta; hay noí cách khác… ~người phung trong sự kiện này biểu hiệu cho mỗi c/ta tất cả là ~kẻ tội nhân trước mặt ĐCT…

# Rôma 3:23 - khẳng định rằng (… for all have sinned and fall short of the glory of God,) “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời…” từ người đầu tiên là Ađam cho đến kẻ cuối cùng sanh ra trên trái đất

> Đôi khi c/ta có thể so sánh nhau… nên cảm thấy mình không có tội chi hết… vì đâu đến nỗi tệ như ~người khác… nhưng khi so sánh với sự thánh khiết tòan hảo… thì c/ta chỉ là ~kẻ tội nhân xấu xa, hung ác mà thôi

# Cũng giống như tôi thường dùng thí dụ: 1 con heo đứng trên bờ đất nhìn xuống so sánh với 1 con heo khác đang chơi trong bùn lầy dơ bẩn… thì có thể tự nghĩ rằng mình sạch hơn… nhưng nó vẫn là con heo dơ dáy ở trong chuồn heo… nếu so sánh với con người, phải không?

 

# Rôma 3:10 – (As it is written: "There is no one righteous, not even one;) “… như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.” vì vậy trước mặt ĐCT… c/ta hết thẩy đều giống như cả 10 người phung bị bỏ vào hạng người “ô uế” thuộc linh… như sự kiện cả 10 người bị bịnh phung bị loại vào hạng ô uế đối với xã hội lúc đó…  không kể là người Samari hay Do Thái… hay là Vietnamese…

 

[PP] b) Và vì c/ta là ~kẻ tội nhân xấu xa… thì đương nhiên c/ta không thể nào còn có mối tương giao với ĐCT chí thánh được và được ở trong nước thiên đàng của Ngài… giống như 10 người phung đã bị “phân rẽ” từ bỏ khỏi xã hội và ~người thân của mình lúc đó…

> Tội lỗi đã phân rẽ c/ta khỏi ĐCT… và hình bóng của sự phân rẽ đó chính là sự chết như có chép trong Rôma 6:23a – (For the wages of sin is death…) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…”

> Chết đây không phải chỉ là sự chết thuộc thể… khi hồn lìa khỏi xác, khi mỗi c/ta trút hơi thở cuối cùng… Nhưng là sự phân rẽ đời đời ở trong vực sâu của hồ lửa địa ngục… xa cách phân rẽ ở ngaòi nước thiên đàng của ĐCT…

 

# Trong 1 ẩn dụ về “Người giàu có và Laxarơ”… Chúa Giê-xu đã khẳng định sự phân cách này… mà không ai từ bên đó (địa ngục) qua đây được (nghĩa là thiên đàng)… và ngược lại không ai từ bên đây có thể qua đó giúp đỡ được nữa… # Luca 16:26 - (And besides all this, between us and you a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us.') “… Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.”

> C/ta không thể cầu hồn, xin lễ, cúng tế, tụng kinh… mà có thể giúp 1 người tội nhân

Đang từ điạ ngục mà vào thiên đàng được… vì quá trễ rồi…

 

[PP] c) Trong sự kiện của 10 người phung, c/ta cũng thấy tình trạng bất lực của họ… không thể tự cứu mình được và cũng không còn phương cách thuốc men nào nữa… nên họ kêu cầu Chúa Giê-xu

> Thì cũng vậy… c/ta cũng bất lực trước sự phán xét của tội lỗi… từ lúc sanh ra đời cho đến khi qua đời… vì không thể nào tự xóa sạch tội của mình được… để có đủ điều kiện… mà vào nước thiên đàng tương giao với Chúa 1 ngày được

> Công đức cá nhân như ăn chay, ép xác, bố thí, làm lành chỉ là vô ích mà thôi… chỉ làm 1 người phung trông khá hơn 1 người phung khác… nhưng sẽ chẳng bao giờ sạch hết được phung… để có lại ~mối tương giao

 

[PP] # Trong Êsai 64:6 - mọi công đức của c/ta chỉ là ~giẻ rách trước sự công chính của ĐCT… vì thế c/ta cần 1 vị Cứu Tinh toàn hảo… có quyền năng làm sạch mọi tội của c/ta (All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away.) “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”

> Đấng duy nhất đó không ai khác hơn là Cứu Chúa Giê-xu Christ… như Chúa đã bày tỏ quyền phép của Ngài bằng cách chữa lành sạch phung của 10 người phung này…

 

IV. Cảm Tạ Chúa cho Ơn Cứu Chuộc

[PP] > Nhưng điểm son của sự kiện này không phải là công việc Chúa Giê-xu chữa lành bịnh phung cho cả 10 người phung… nhưng công việc Chúa đã cứu cả linh hồn của 1 người phung đã trở lại mà thờ phượng và tạ ơn Chúa… để nói lên lòng tin cậy, đức tin hoàn toàn của người đó ở trong Cứu Chúa Giê-xu…

# Tôi không biết rành tiếng Hy-lạp là ngôn nghữ chính gốc của Kinh Thánh Tân Ước… nhưng khi suy gẫm nhận thức được động từ “cứu” trong c. 19… là cùng 1 động từ “cứu” dùng trong ~câu Kinh Thánh trong Luca 19:10, Rôma 10:9/13 như sau: (For the Son of Man came to seek and to save what was lost.") (That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.) (for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.) “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu…” “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.”

> Động từ cứu này không mang ý nghĩa của sự cứu chữa bệnh tật thể xác… nhưng có ý nghĩa của động từ “to deliver” nghĩa là giải cứu, giải thóat linh hồn từ 1 tình trạng hư mất, tối tăm thuộc linh… đến nơi sáng láng, công bằng của ĐCT

 

[PP] > Tại sao 9 người kia đã không trở lại mà cảm tạ, thờ phượng như người này?

1) Có thể họ đã mau quên ơn… vì cuộc sống bấy giờ quá bận rộn trong ~bữa tiệc ăn mừng?

2) Có thể họ tự nghĩ… để ngày mai tôi sẽ đến tạ ơn Chúa… và rồi ngày mai chẳng bao giờ đến?

3) Có lẽ đây chỉ là 1 trò “ảo thuật” mà thôi… để vài ngày xem coi có lành thật hay không?

4) Có thể họ tự nghĩ chắc không phải Chúa Giê-xu chữa lành mình đâu

… nhưng chắc “hên xui mây rủi” mà thôi?

5) Có thể họ tự nghĩ chắc các thầy tế lễ đã làm điều này cho mình, chứ nào ông Giê-xu?

6) Đâu phải Chúa Giê-xu chữa lành đâu… nhưng vì lòng tự tin cố gắng của tôi mà thôi?

7) Thật ra tôi đâu có bị phung đâu… cho nên nào cần ai chữa lành tôi?

 

> ~Lý do bào chữa này thật ra cũng chẳng khác gì ~lý do nhiều người ngày nay

vẫn từ chối Chúa Cứu Thế Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc cho mình, phải không?

1) Nghe đạo Chúa Giê-xu có lý… nhưng thôi để “ngày mai” rồi hãy tính… đời sống bận rộn lắm?

2) Chúa Giê-xu thật lạ lùng… nhưng tôi đã có “tôn giáo” rồi… không thể thay đổi được?

3) Tôi đâu có tội hay tệ hơn ~người khác đâu… mà cần Chúa Giê-xu cứu tôi?

4) Sự cứu đến bởi nhiều con đường… bởi sự cố gắng “ăn hiền ở lành” của tôi

chứ đâu cần phải duy nhất từ Chúa Giê-xu đâu?

 

[PP] > Vì ~sự suy nghĩ như vậy… mà có biết bao nhiêu người giống như 9 người phung đã được chữa lành

… nhưng chưa được cứu rỗi linh hồn trong ngày tận thế

> Họ vẫn được ơn Trời ban cho trong cuộc sống này: mưa xuống có nước uống, vẫn có ruộng để cầy, có cơm ăn, không khí để thờ… nhưng linh hồn chưa được rỗi, bản án của tội lỗi vẫn ở trên họ… vì chưa tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa cho linh hồn mình

> Vấn đề ở đây không phải là c/ta có đức tin hay không… thật ra ai cũng có đức tin

… nhưng vấn đề ở đây là c/ta có đức tin ở nơi Chúa Giê-xu như thế nào?

> Biết bao nhiêu người tin có “Ông Trời”, tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu chuộc cho cả thế giới… nhưng cho đến khi nào người đó tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc cho chính mình… thì linh hồn người mới được rỗi

# Giăng 1:12 – (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God—) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-xu), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

 

> Cả 10 người phung được chữa lành… nhưng chỉ có 1 người được cứu mà thôi

… bày tỏ qua tấm lòng biết ơn và sự thờ phượng Chúa Giê-xu…

> Ngày hôm nay cũng vậy, biết bao nhiêu người đang sống an lành… nhưng chỉ 1 số ít thật sự được cứu rỗi trong ngày tận thế, được thoát khỏi sự đóan phạt của tội lỗi, và được tương giao với Đấng Sáng Tạo trong nước thiên đàng của Ngài đời đời…

 

------------------

[PP] > Bạn là ai trong 10 người phung đã được sạch này?

> Bạn là 9 người phung được lành… nhưng mau quên ơn, và chẳng thiết đến món quà cứu rỗi của ĐCT ban cho chăng… qua Cứu Chúa Giê-xu đã đổ huyết trên cây TTG chuộc tội cho bạn…

> Hay bạn là người phung thứ 10 đã được chữa lành… mà còn nhớ ơn, trở lại đặt lòng tin cậy hòan toàn

Và hạ mình tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chúa duy nhất cho linh hồn mình

 

[PP] Bạn có muốn được “chữa lành” cả con người của mình… ở ngàoi cũng như ở trong không?

            để trong ngày tận thế, linh hồn bạn được thoát khỏi địa ngục mà vào được nước thiên đàng của ĐCT?

 

[PP] > Hãy đến xấp mình dưới chân Chúa Giê-xu, ăn năn tội mình, và bằng lòng tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cho linh hồn mình… để được Chúa phán với chính mình hôm nay:

“Đứng dậy đi! Đức tin ngươi đã cứu ngươi – hãy đi bình an!”

 

[PP] > Và rồi bạn ra về hôm nay với lòng vui mừng, tạ ơn… vì tìm được ý nghĩa cho cuộc sống này

            Và sự trông cậy, bình an, bảo đảm cho cõi đời sau… trong Cứu Chúa Giê-xu Christ!

 

---------- Lời Mời Gọi

> C/ta giống ai trong sự kiện 10 người phung này?

> C/ta theo đa số chỉ biết ơn Trời… nhưng chẳng thiết đến ơn lớn nhất, cần thiết nhất… đó là sự rỗi linh hồn mà ĐCT đã sắm sẵn cho c/ta trong Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu không?

> Hay c/ta sẽ là thiểu số… ý thức tình trạng tội lỗi của mình mà biết ăn năn, kêu cầu Chúa cứu mình

Và bày tỏ lòng biết ơn Ngài qua sự kính phục và thờ lạy Chúa

 

> Chúa Giê-xu không phải chỉ là 1 thầy thuốc hay chữa lành các bịnh tật cho c/ta, ban mọi an lành trong cuộc sống này cho c/ta mà thôi… nhưng Ngài còn là Đấng có quyền năng chữa bịnh phung tâm linh, xóa sạch mọi tội lỗi của mỗi c/ta nữa… và cứu c/ta khỏi sự đoán xét đời đời…

 

> Bạn có muốn được lành cả con người mình không? kể cả con người tội lỗi ghê tởm bên trong mình nữa?

> Hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay!

> Hãy ăn năn tội, tin nhận Cứu Chúa Giê-xu… và lớn tiếng tạ ơn Ngài…

 

> Thanksgiving is not about turkey and football

            But to show a gratitude to God… who gave us the greatest gift – His Son Jesus!

> That’s why the apostle Paul said in 2 Corinthians 9:15 – “Thanks be to God for his indescribable gift!”

 


-------------

Be Grateful to God’s Greatest Gift (Luke 17:11-19)

November reminds us the tradition of Thanksgiving. Showing a gratitude to those who have blessed us is the nature of life. As human is created higher than animals, we also know to be thankful to God, our Creator. One cannot be thankful to God without first recognizes the existence of God. Through creation, we know there is a divine Creator. We can know God is existed through many of His wonderful life cycles. The Bible declares a divine Creator and His name is “God” (mighty Elohim). Through the knowledge of God and experiencing His daily blessings, one cannot ignore to express a gratitude to Him. The best gift that we should be most thankful for is God’s free salvation. The miracle that Jesus healed 10 lepers in Luke 17:11-19 will help us to understand this spiritual truth. There are some facts about leprosy: 1) It’s an chronic infectious skin disease, 2) Lepers were declared  “unclean” during the time of Jesus, 3) They were isolated from the society or any intimacy relationship, and 4) They lived in hopeless situation because no physician could heal them, no medicine could cure them. All of them cried out to Jesus and obeyed His command to show themselves to the priests. On the journey to the priests, all were healed and one of them returned, glorified God, came to Jesus and gave Him thanks. But why did Jesus say to this man: “… your faith has saved you?” Leprosy (in the spiritual sense) is a picture of our sins. We share something in common with the lepers that we are outcasts from the holy God and His kingdom because of our sins. Just as the 10 lepers, we are born helpless into the world because we cannot “cure” ourselves from all sins. That’s why we need a perfect Savior Who is Jesus Christ – God’s Son. Jesus came into the world not to do the work of a miracle healer, but to be a Savior Who saves us from the eternal punishment of sins. Many people are not yet saved; not because they do not have faith, but they still have many excuses to not believe in Jesus as their only Savior. The truth is this: many are healed, but only few are saved. Who are you in the group of these 10 lepers? Do you want a complete healing? Then come to Jesus and you can rise and go in peace, and be thankful of the greatest gift of salvation through God’s Son – Jesus Christ.

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}