Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

Sửa Soạn Đón Giáng Sinh 2008

(How Do You Prepare for Christmas 2008?)

Mathiơ 5:8

 

Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”

(Blessed are the pure in heart, for they will see God.)

 

[PP] * Giáng Sinh của năm 2008 đã gần kề với nhân loại

… chỉ còn 19 ngày nữa thôi… thì cả thế giới lại ăn mừng đại lễ Giáng Sinh

 

> ACE đã sẵn sàng đón Giáng Sinh cho năm nay chưa?

 

[PP] > Mọi người xung quanh đang tưng bừng sửa soạn… đón Giáng Sinh…

> Các cửa hàng bắt đầu đông đúc khách

… cho dù kinh tế thương mại đang ở trong tình trạng khủng hoãng và suy yếu (recession)

> Người ta bày ra biết bao nhiêu ~món hàng "đại hạ giá": với ~quảng cáo như bớt 30, 50% off, mua 1 cho 1

… trong ~cửa tiệm và mong nhiều người sẽ chịu bỏ tiền ra mua sắm

# Theo thống kê cho biết… mùa Giáng Sinh là mùa thiên hạ sài tiền nhiều nhất trong năm… từ ngay sau ngày lễ Cảm Tạ… gọi là “Black Friday”… ai nấy đã tấp nập dậy sớm đi mua sắm quà Giáng Sinh

Mong bắt lấy cơ hội mua được ~món hàng rẻ tiền

 

> ACE đang sửa soạn đón Giáng Sinh như thế nào?

> Nếu là 1 đại lễ mà c/ta không sửa soạn cho kỹ càng… thì sẽ đánh mất 1 cơ hội tốt chăng?

# Theo ACE thì ông Obama và Mc Cain vài tháng trước đây khi vào vòng tranh ứng cử tổng thống

… họ đã sửa soạn như thế nào? Họ có thờ ơ với cơ hội “ngàn năm 1 thưở” này không?

# Những trận đấu thể thao Football vô địch (Superbowl) sắp sửa đến… thì họ đang chuẩn bị như sao?

# Cơ hội đi du thuyền qua Mexico… thấy sự chuẩn bị kỹ càng của mỗi bữa ăn để phục vụ trên 2,000 quí khách, cùng với chỗ ở và các chương trình sinh hoạt… trên cùng 1 chiếc thuyền vĩ đại trong vòng 5 ngày lướt sóng trên biển cả? Cả 1 sự sửa soạn chuẩn bị kỹ càng, phải không?

 

 

I. Dọn Lòng Thánh Sạch

> Đó là ~sự sửa soạn theo lệ thường ở đời này…

[PP] > Nhưng có bao giờ ACE tự hỏi… “Nếu Chúa muốn tôi sửa soạn đón Giáng Sinh

… thì câu trả lời là tôi sẽ phải sửa soạn như thế nào không?”

 

[PP] > Thiết nghĩ điều quan trọng nhất Chúa muốn c/ta phải làm trước tiên để đón Giáng Sinh… đó là phải sửa soạn một tấm lòng thánh sạch (a pure heart)… để đón và gặp được Chúa trong mùa Giáng Sinh năm nay…

 

> Lý do c/ta cần sửa soạn 1 tấm lòng thánh sạch đón Chúa… vì Chúa của Giáng Sinh là Đấng Thánh

[PP] > Ai muốn đến tương giao/thông công với Chúa Thánh  

thì không thể cứ còn sống trong 1 đời sống luông tuồng, đầy dẫy ~tội lỗi xấu xa được 

# Rõ ràng trong bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu trong Tin Lành Math. 5:8 có nói đến điều kiện này: (Blessed are the pure in heart, for they will see God.) "Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được ĐCT"...

 

> ACE có mong được thấy và tương giao với Chúa của Giáng Sinh không?

> C/ta có mong được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài

… và thấu hiểu được ý nghĩa/mục đích của Giáng Sinh là gì không?

# Điều đáng tiếc cho mỗi năm khi Giáng Sinh đến rồi qua đi… đó là biết bao nhiêu người ăn mừng Nôen, nhận được nhiều quà cáp, kể cả được chụp ảnh với ông gìa Nôen… nhưng lại thật sự không thấy và tương giao được với Chúa của Giáng Sinh… bởi vì chính Ngài là mục đích của Giáng Sinh

… như 1 câu người ta thường nói: “Jesus is the reason of the season!”

> Biết bao nhiêu người ăn mừng Giáng Sinh vui vẻ, nhộn nhịp… nhưng lại đánh mất cơ hội nhận được ơn cứu rỗi linh hồn… do Chúa của Giáng Sinh đã đến và hứa ban cho…

 

[PP] > Để dọn lòng cho được thánh sạch đón Chúa của Giáng Sinh… điều đầu tiên c/ta cần sửa soạn đó là hãy tự xét lấy chính mình… xem coi có ~vết dơ tội lỗi nào cần phải được tẩy sạch không…

> Muốn như vậy thì mỗi người c/ta hãy trước hết phải tự "soi mặt mình trong gương"

> Con người c/ta ai cũng dễ thấy ~vết dơ của ~người khác... nhưng lại khó thấy ~vết dơ của mình...

            … cho đến khi nào c/ta biết tự soi chính mặt mình trong gương…

# Có lần đi dự 1 trại Tạ Ơn… trong phòng nhóm sinh hoạt khi bước vào thì thấy có 1 tấm gương trong 1 khung gỗ treo trên tường... xung quanh khung gỗ đó có khắc ~chữ thật đầy ý nghĩa như sau "Do you see Jesus?"

> Có nghĩa là mỗi khi 1 người nhìn vào “tấm gương” đó

… thì hãy tự xét xem coi Chúa Giê-xu có đang sống trong đời sống của mình không?

> Hay nói cách khác… nếu muốn Chúa sống trong lòng này

… thì có thấy ~điều xấu xa nào cần phải được thánh sạch và vất bỏ đi không?

 

> Trong Kinh Thánh sách Giacơ 1:23-24 - có so sánh “tấm gương soi mặt” đó chính là lời Chúa (word of God)… từ đó c/ta mới có thể thấy được ~vết dơ… mà tìm cách làm sạch đi… (Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like.) “Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào.”

> ~Vết dơ đây không cần phải là ~tội lỗi lớn… như giết người, tà dâm, ngoại tình, ăn cắp, bất hiếu với cha mẹ... nhưng có thể là ~tội lỗi nho nhỏ… giống như ~”mụt nhọn”… đang ngăn cản sự tương giao giữa mình với Chúa… và với nhau

a) Đây có thể là ~điều cay đắng, ~xích mích, ganh tị lâu đời với 1 người nào đó trong gia đình ~người thân, trong H/T Chuá, trong sở làm… mà mình chưa có thể bỏ qua, hay tha thứ cho nhau được?

b) Có thể chính là cái tự ái… giống như 1 con “kỳ đà cản mũi”… còn nằm trong đời sống của mỗi người c/ta

... mà nó không cho phép c/ta dám nói lời xin lỗi… để hàn gắn lại mối liên hệ tốt đẹp với nhau như xưa

c) Có thể là 1 thói hư tật xấu nào đó… như sự lười biếng, trễ nãi công việc Chúa, đời sống gỉa hình (nửa đời nửa đạo)… giống như ~con mối nhỏ… đang ăn mòn gặm nhấm mối liên hệ của c/ta với Chúa

d) Có thể là 1 tham vọng thầm kín nào đó mà đang đưa dần mình xa Chúa… xem thường ~điều răn của Chúa và đời sống đức tin của c/ta trở nên nguội lạnh… rớt vào tình trạng hâm hẩm

 

[PP] 1) Điều thứ nhất để có thể thánh sạch tấm lòng… đó là phải bắt đầu bằng sự ăn năn thành thật...

> Ăn năn là gì? Không còn tìm lý do bào chữa, đổ thừa cho hoàn cảnh nữa… nhưng nhìn nhận thấy rõ ~vết dơ của mình… để biết hạ mình, xưng tội và tìm kiếm Chúa… cầu xin sự thương xót của Ngài

# Ngày xưa, sau khi được tiên tri Nathan cáo trách tội

… Đavít thật lòng ăn năn, nhận tội và cầu xin Chúa thương xót…

# Trong bài Thi Thiên 51:3-10 diễn tả tấm lòng thống hối thành thật của vua Đavít… khi nhìn nhận tội ác của mình... có ~câu như sau: (For I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only, have I sinned and done what is evil in your sight… Cleanse me with hyssop, and I will be clean; wash me, and I will be whiter than snow. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.) "Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa… Xin hãy rửa tôi sạch hết trọi gian ác, và làm tôi được thánh khiết về tội lỗi tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. ĐCT ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch; xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa"

 

[PP] 2) Điều thứ hai sau khi nhận tội là phải xưng tội ra và xin Chúa tha thứ cho mình…

# 1 Giăng 1:9 – có lời hứa gì của Chúa – (If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.) “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”

> Tấm gương soi mặt chỉ giúp cho c/ta thấy ~vết dơ… nhưng tự nó không thể làm sạch được

            c/ta phải nhờ đến Chúa giúp mình…

> Không có điều chi có thể làm sạch tội của c/ta được: không phải phương pháp yoga, ép xác, công đức, tu tâm… tất cả chỉ là vô ích; nhưng chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu… mà c/ta chỉ có thể làm được 1 điều thôi… đó là cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho mình

 

3) Xưng tội và được tha tội rồi… không phải là hết… nhưng còn nhờ cậy ơn Chúa để đi ra hàn gắn lại ~mối liên hệ đổ vỡ với ~người xung quanh nữa… thì sự vui mừng trọn vẹn của Giáng Sinh mới có thể đến được

# ACE có bao giờ bị “mắc ngẽn” (hicup) không? Nuốt không trôi… bị máng ở cổ cảm thấy rất là khó chịu

> Khi c/ta xưng tội làm hòa với Chúa… nhưng chưa đi ra làm hoà với ~người xung quanh… thì đời sống tâm linh của c/ta cũng giống như còn đang bị “mắc cụt,” chưa có niềm vui trọn vẹn…

> Mùa Giáng Sinh là khởi đầu của mùa bình an… vì con người được hoà thuận lại với Trời

bởi Con Trời sanh ra để chịu chết chuộc tội cho nhân loại

> Đó là mối liên hệ bề dọc… nhưng từ đó… tất cả các mối liên hệ bề ngang của mỗi người c/ta với nhau cũng phải được hàn gắn lại tốt đẹp!

 

> C/ta đang trên đường tiến đến Giáng Sinh của năm 2008... điều hay nhất là c/ta hãy dừng bước lại để tự “soi mặt mình trong gương,” hãy ăn năn sửa đổi, hãy làm hòa với nhau

… thì mùa Giáng Sinh này mới được đầy ý nghĩa!

> Sự vui mừng của Giáng Sinh không phải là mình sẽ nhận được món quà gì và gía bao nhiêu tiền… vì mọi món quà ở đời này sẽ không bền lâu... nhưng là khi tấm lòng được thánh sạch, có mối tương giao với Chúa, tìm gặp được Chúa, và mọi mối liên hệ với nhau được hàn gắn lại tốt đẹp...

 

 

II. Xếp Đặt Lại ~Ưu Tiên

[PP] > Để sửa soạn đón Giáng Sinh cho thật đầy ý nghĩa

… c/ta cũng cần xếp đặt lại ưu tiên cho đời sống…

# 1 Trong ~thói quen của nhiều người sửa soạn đón Giáng Sinh bằng cách họ thu xếp dọn dẹp lại căn nhà mình… để có chỗ trưng bầy cây Noel… trang trí với ~ánh đèn mầu rực rỡ…

# Vợ tôi đã vừa dẹp đi ~trưng bầy của mùa Cảm Tạ… và bắt đầu đem ~thứ trang trí của Giáng Sinh ra, nào là đèn mầu chớp, có ~tiếng nhạc Nôen vui tai… kể cả chiếc khăn trải bàn mới để xứng hợp với không khí của mùa Giáng Sinh

# Không ai lại đi đem ~đồ trang trí “Halloween” ra trong mùa này, phải không?

Nhưng là trưng cây Nôen, vòng hoa, hang đá chuồn chiên…  thích hợp với Giáng Sinh

> Cũng vậy, muốn sửa soạn đón Giáng Sinh cho đầy ý nghĩa,

c/ta phải xếp đặt lại ưu tiên ~điều thuộc về Chúa của Giáng Sinh

 

[PP] # Mánh khoé của ma quỉ là hay thường len lỏi vào ~thứ kém quan trọng hơn trong đời sống

            để con cái Chúa bị mù quáng… không còn biết đeo đuổi ~điều ưu tiên… có gía trị trường tồn

# Hình ảnh nó vào 1 cửa tiệm… đảo lộn gía… để rồi ~khách hàng không biết… chỉ bỏ hết công sức, thì giờ đeo đuổi ~thứ tạm bợ, chóng qua ở đời này mà không biết… để rồi đánh mất phần thưởng, mão triều thiên vinh hiển đời đời…

  

> Khi nói đến đánh mất cơ hội tốt… tôi nhớ đến câu chuyện ~người chủ quán ở xứ Bếtlêhem có chép trong Luca 2… vì quá bận rộn đón khách, đến nỗi nhà quán của mình không còn 1 chỗ nào để tiếp đón Con Trời

… mà mất cơ hội ngàn vàng…

> Khi đọc câu chuyện này… c/ta dễ chê trách ~người chủ khách sạn lúc đó... thật là dại dột, vì đã tình cờ đánh mất cơ hội này… không phải chỉ đón 1 vị vua, 1 tổng thống... nhưng đón Chúa Cứu Thế của cả nhân laọi giáng trần… Nhưng thật sự cũng có biết bao nhiêu người ngày hôm nay đang quá bận rộn với ~trang trí, quà cáp, ~thú vui… mà chính mình cũng như người chủ quán xưa… đánh mất cơ hội nhận được ơn cứu rỗi… vì đang lẫn lộn ưu tiên của đời sống

# Vụ sau ngày lễ Cảm Tạ… là ngày “Black Friday” ở tại 1 chợ Wal-mart trên NY… người ta tràn vô để mong là ~người đầu tiên mua được ~món hàng, máy chơi game, Flatscreen HDTV rẻ tiền…

> Đến nỗi thiên hạ dẵm lên 1 người phụ nữ làm việc trong đó… đến nỗi cô bị chết…

> Sau đó người ta loan báo phải đóng cửa tiệm Wal-mart… nhưng điều này đã làm nhiều người tức giận

… vì họ coi rẻ mạng sống của 1 người… hơn là ~món hàng đại hạ giá… họ đang tìm kiếm

 

[PP] > C/ta có sẽ bị rớt vào tình trạng đó không? Mà chỉ lo lắng quá sức về việc tìm mua cho được ~món quà tốt và rẻ tiền… nhưng lại lãng quên đi ~linh hồn hư mất đang ở xung quanh mình… mà cần Chúa Giáng Sinh cứu chuộc họ?

> Đừng bao giờ quên món quà đẹp nhất mà Chúa muốn mọi người có… đó chính là được thoát khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục… nhưng trở nên làm con cái ĐCT

# Giăng 1:12 – (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

 

> Như vậy vấn đề ưu tiên cho việc biếu quà Giáng Sinh nhau… đó là đừng quên biếu họ món quà “ân điển” (grace)…  là “ơn đẹp” mà ĐCT ban cho mỗi người c/ta 1 cách không điều kiện… qua sự hy sinh Con Ngài giáng thế, chết trên cây TTG và làm Đấng ấy sống lại… để cứu chuộc c/ta đời đời

# C/ta có thể dùng ~tài liệu chứng đạo… ép trong ~món quà kèm theo… để giới thiệu món quà này cho ~người thân yêu, hay biếu thêm cuộn băng DVD về cuộc đời của Chúa Giê-xu kèm theo với ~món quà…

 

> Làm gì thì làm… nhưng đừng quên sự ưu tiên cho đời sống có chép trong Mathiơ 6:33… đó là (But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.) “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

> Hãy đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm điểm của tấm lòng và đời sống mình trong Giáng Sinh năm nay…

> Chúa Giê-xu phải ở ngay chính giữa tâm hồn của mình, ở giữa mùa Giáng Sinh… cũng như không ai trang trí cây thông xanh đẹp với ~ánh đèn mầu rực rỡ rồi để ở ngàoi garage chỗ đậu xe… nhưng phải ở ngay giữa phòng khách của mình!

 

 

III. Món Quà cho Chúa

[PP] > Sau khi dọn lòng cho thánh sạch… và xếp đặt lại ưu tiên trong đời sống để đón Chúa của Giáng Sinh vào lòng… điều cuối cùng đó là c/ta phải sửa soạn 1 món quà cho Ngài… lý do là vì Giáng Sinh là ngày “Sinh Nhật” của Chúa Giê-xu!

> Điều mâu thuẫn chăng… khi c/ta đến ăn 1 bữa tiệc Sinh Nhật mà không mang theo quà chăng?

Hay mang theo quà… không để biếu người kỷ niệm sinh nhật, nhưng lại cho quà ~người khách đến dự?

 

[PP] > Nếu hỏi phải dâng cho Chúa 1 món quà… thì sẽ là món quà gì Chúa Giê-xu muốn?

 

[PP] 1) Có phải tiền bạc, gift card, hay ~của cải vật chất không?

> Không… vì tất cả mọi thứ vật chất trên trái đất này là đều thuộc của Ngài… như trong STK 1:1Thi Thiên 24:1 có chép – (In the beginning God created the heavens and the earth.) “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it;) “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.Bottom of Form

# Câu chuyện của 1 người tù trưởng da đỏ sau khi nghe tin lành và có ý muốn đến tin nhận Chúa Giê-xu…

> Người giáo sĩ cố gắng giải thích… tin nhận Chúa Giê-xu là trao cả đời sống mình cho Ngài

> Vị tù trưởng da đỏ có vẻ lưỡng lự… đi vào lều đem ra 1 bộ lông chim đội đầu thật đẹp… muốn dâng cho Chúa, sau đó là cái cung quí của mình và rồi chính con ngựa bạch mình cho Chúa…

> Nhưng người giáo sĩ cứ lắc đầu…

> Cuối cùng vị tù trưởng mới hiểu là Chúa không cần ~thứ này… nhưng điều Ngài muốn đó là chính đời sống của ông phải dâng cho Chúa… để cho Chúa làm Chủ mình!

 

2) Có phải là ~công đức của c/ta không?

> Cũng không… vì chỉ là ~giẻ rách… khi so sánh trước sự thánh khiết vẹn toàn của ĐCT mà thôi…

# Êsai 64:6 – (All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags…) “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp…”

 

3) Có phải là ~của tế lễ đắt tiền không?

> Cũng không…

# Trong 1 Samuên 15:18-22 cho thấy vua Saulơ đã 1 lần nhầm lẫn về điều này – (And he sent you on a mission, saying, 'Go and completely destroy those wicked people, the Amalekites; make war on them until you have wiped them out.' Why did you not obey the LORD ? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the LORD ?" "But I did obey the LORD," Saul said. "I went on the mission the LORD assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag their king. The soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the LORD your God at Gilgal." But Samuel replied: "Does the LORD delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the LORD? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams.) “Vả, Đức Giê-hô-va đã sai ngươi đi mà rằng: Hãy đi diệt hết những kẻ phạm tội kia, là dân A-ma-léc, và giao chiến cùng chúng nó cho đến chừng ngươi đã diệt chúng nó. Sao ngươi không vâng theo lời phán của Đức Giê-hô-va? Cớ sao ngươi xông vào của cướp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va? Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi thật có nghe theo lời phán của Đức Giê-hô-va. Tôi đã đi làm xong việc mà Đức Giê-hô-va sai tôi đi làm; tôi có đem A-ga, vua dân A-ma-léc về, và diệt hết dân A-ma-léc. Nhưng dân sự có chọn trong của cướp, chiên và bò, là vật tốt nhất về của đáng tận diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh. Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;”

> Vua Saulơ đã nhầm lẫn về sự ưu tiên trong ý muốn của Chúa

… không phải là ~của lễ tốt, nhưng sự vâng lời!

 

[PP] > Tối thiểu có 2 điều quí gía… c/ta có thể làm quà dâng lên cho Chúa… trong mùa Giáng Sinh năm nay

1) Đức tin… lòng tin quyết trọn vẹn chỉ 1 mình Ngài mà thôi…

# Hêbêrơ 11:6 – (And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.) “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”

 

a) Tin cậy Chúa hết lòng… có nghĩa là không còn tin cậy ở nơi 1 thần thánh nào nữa…

# Trong bài học TCN sáng nay… thấy lòng tin quyết của con cái Chúa ở thành Têsalônica như thế nào? 1 Têsalônica 1:8-10 – (… your faith in God has become known everywhere. Therefore we do not need to say anything about it, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead—Jesus, who rescues us from the coming wrath.) “… nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Vả, mọi người đều thuật lại thể nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau.”

 

# 1 Số người đang có đức tin chưa làm vui lòng Chúa… vì trên bàn thờ đó còn chứa biết bao nhiêu ~tà thần, tượng chạm, do loài người đúc lên, hay ~thần thánh do các tôn giáo đã tự tôn sùng lên theo ý riêng mình…

> Tượng chạm đây không có nghĩa là ~vật do người ta nắn lên thôi… nhưng có thể là ~lý thuyết đi theo thế gian như là tin dị đoan, ~bùa phép, và thói tục của nó…

 

b) Tin cậy và thỏa lòng nơi Chúa trọn vẹn… cho dù ở giữa ~bất ổn, hay khó khăn trong cuộc sống

> Đavít là người giống như mỗi c/ta… nhưng ĐCT yêu mến ông “theo lòng Ngài” (God’s own heart)

Cũng vì ông luôn tin cậy theo Chúa và yêu mến Ngài luôn

# Thi Thiên 23:1 –  Đavít bày tỏ lòng tin cậy trọn vẹn nơi Chúa như thế nào? (The LORD is my shepherd, I shall not be in want.) “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” Điều này làm Chúa vui lòng!

 

[PP] 2) Món quà thứ hai chắc Chúa sẽ vui lòng nhận… đó là sự tận hiến tất cả đời sống của c/ta cho Ngài… qua sự vâng lời Chúa hoàn toàn

… là mùi hương thơm dâng lên cho Chúa trong Giáng Sinh năm nay

# Một tấm lòng không đóng khung, không giới hạn Chúa… nhưng sẵn sàng vâng lời… như ngày xưa tiên tri Êsai đã 1 lần cầu nguyện sau khi chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Chúa: (Êsai 6:8) (… "Whom shall I send? And who will go for us?" And I said, "Here am I. Send me!") “Có tôi đây! Xin hãy sai tôi!”

> Tất cả của tôi là của Chúa ban cho: Tiền bạc, gia đình, con cái, nghề nghiệp, đời sống…

> Dâng cho Chúa tất cả… kể cả trong ~lúc khốn khổ, họan nạn hay đau thương… mà sẵn sàng nói như Giốp đã 1 lần ở giữa 1 hoàn cảnh bi đát… bị mất hết tài sản và chính ~đứa con mình… và người vợ thúc hãy phỉ báng ĐCT rồi chết đi: Giốp 2:10 – (He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God, and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said.) “Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.”

 

-------------------------

> Điều mong ước lớn nhất cho Giáng Sinh phải là được thấy và tương giao với Chúa của Giáng Sinh

… Chúa Cứu Thế Giê-xu của c/ta… tất cả ~điều khác chỉ là phụ mà thôi…

> Điều mong ước cho Giáng Sinh là được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa

và hiểu thấu được sự mầu nhiệm của Giáng Sinh

[PP] > Trong XEDTK 33:11/34:28-30 có chép về sự kiện Môise sau khi đã thấy được sự vinh hiển của ĐCT và ông đã có sự thay đổi gì? – (The LORD would speak to Moses face to face, as a man speaks with his friend. Then Moses would return to the camp… 28 Moses was there with the LORD forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments. The Radiant Face of Moses When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the Testimony in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the LORD. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, and they were afraid to come near him.) “Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình… 34:28 Môi-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn. Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va. Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần.”

 

[PP] > ACE có muốn thấy và kinh nghiệm được Chúa Giê-xu hiện diện trong mùa Giáng Sinh năm nay không… giữa ~xa hoa, tưng bừng, nhộn nhịp của trần thế

[PP] … để rồi c/ta kinh nghiệm được 1 niềm vui vô hạn… và đời sống của c/ta tỏa sáng sự vinh hiển và tình yêu thương của Chúa Giáng Sinh… làm “ánh sáng” dẫn đưa nhiều người đến biết Chúa của Giáng Sinh…

# Câu chuyện “Bà Con” với Chúa…

> Trên 1 đường phố người người nhộn nhịp đi sắm sửa cho Giáng Sinh

> Có 1 đứa bé gái nghèo nàn đang đứng thập thò bên ngoài 1 cửa hàng lớn

> Nó nhìn ~món đồ chơi, ~bộ quần áo đẹp… như thèm muốn được có…

> Bất chợt có 1 người phụ nữ đi ngang qua, nhìn thấy ánh mắt khao khát của nó… bèn dừng lại và đắt nó vào tiệm… mua cho 1 món đồ chơi, 1 bộ quần áo và thức ăn…

> Sau đó người phụ nữ chúc cháu bé 1 mùa Giáng Sinh vui vẻ… và từ gĩa nó…

> Trước khi người phụ nữ này kịp bước đi… thì đứa bé gái nắm tay người và nói:

“Cô ơi! Cô có phài là Chúa Giê-xu Giáng Sinh không?”

> Người phụ nữ trả lời: “Không phải, cô chỉ là 1 trong ~con cái của Chúa thôi!”

> Đứa bé liền trả lời: “Con biết mà, con biết thể nào cô cũng là “bà con” với Chúa Giê-xu!”

> Mong mỗi người c/ta sẽ gặp được Chúa của Giáng Sinh năm nay… để rồi đời sống c/ta tỏa sáng tình yêu thương Giáng Sinh… mối liên hệ là “bà con” của Chúa… để ~người xung quanh biết đến Ngài

 

> Muốn như vậy… thì hãy hết lòng sốt sắng sửa soạn đón Chúa của Giáng Sinh ngay hôm nay… bằng cách dọn lòng cho thánh sạch, xếp đặt lại ưu tiên cho đời sống, và sẵn sàng mòn quà đức tin… kèm theo sự vâng lời… dâng lên cho Chúa!

 


-------------- Lời Mời Gọi

 

> ACE có muốn thấy và tương giao được với Cứu Chúa Giê-xu trong mùa giáng sinh này không?

1) Hãy tự xét xem lòng c/ta phải được thánh sạch ~điều ô uế, xấu xa nào?

> Thành thật trước Chúa hôm nay và tự hỏi… có còn đang nắm giữ ~cay đắng hay xích mính nào không?

            Có còn dấu kín ~tội lỗi chưa xưng ra không?

 

2) Phần nào trong đời sống tâm linh cần được xếp đặt ưu tiên lại không?

> Thì giờ, của cải của c/ta đang làm gì cho Chúa của Giáng Sinh? Có còn chỗ cho Chúa không?

> Vấn đề làm chứng tin vui cho trần thế… đang dự phần như thế nào? Có ưu tiên không?

 

3) Sửa soạn món quà gì sẽ dâng cho Chúa trong năm nay?

> Có phải là đức tin trọn vẹn… chẳng có 1 tà thần tượng chạm nào mà c/ta còn tin cậy cầu thay không?

> Đức tin đó có dẫn đến 1 đời sống vâng lời trọn vẹn không?

 

> ACE có muốn hưởng 1 mùa Giáng Sinh vui tươi, bình an, hân hỉ không – hay nói cách khác muốn nhận được “phước”… mà chưa bao giờ kinh nghiệm không?

> Hãy sửa soạn 3 điều này… vì chính Chúa của Giáng Sinh đã 1 lần nói: (Math. 5:8)

"Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy được ĐCT"

 

 

---------------------

HOW DO YOU PREPARE FOR CHRISTMAS 2008? (Matthew 5:8)

“Blessed are the pure in heart, for they will see God.”

Are you ready for Christmas 2008? The world is spending a lot of time and money to prepare for the greatest season of the year even at the recession. Have you asked yourself how would Jesus want me to prepare for Christmas? The Lord of Christmas - Jesus – would definitely want to personally meet you this Christmas. To “see” Jesus, we must first prepare for a pure heart. The word of God as a mirror helps us to see what have polluted our heart that will need to be cleaned. The process of a heart cleansing requires the repentance which means to admit and to confess our sins. Nothing can make our heart pure; only God can, so the only thing we can do is to ask Him. We also need to rearrange our priorities to have room for the Lord of Christmas. Don’t fall into the devil traps of chasing only after the less precious and temporary things of this world. Our priority of Christmas must be to share the Gospel in all the gifts. Because Jesus’ birthday, we should also prepare a gift for Him. What would Jesus expect for our gifts? Our money, righteous acts, offerings or sacrifices would not do. Our unadulterated faith pleases Jesus. Our totally obedience is what Jesus wants. Will your face shine this Christmas because you have met the Lord of Christmas? Be prepared to meet Jesus this Christmas!