Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 32

QUAN ĐIỂM THÁNH KINH VỀ VẤN ĐỀ CẦU NGUYỆN CHO THÂN HỮU [The Biblical Perspective Of Praying for The Unbelievers]

Đức Chúa Trời luôn quí trọng lời cầu nguyện cho người chưa được cứu rỗi linh hồn. Đây chính là tâm tình mà Chúa Cứu Thế Giê-su đã từng bày tỏ trong các sách Phúc Âm khi Ngài đề cặp đến vấn đề giá trị và tương lai của linh hồn con người. Tại thành phố Grand Rapids, tiểu bang Michigan, Hoa kỳ, Nhà Cầu Nguyện đã trung tín cầu nguyện cho các gia đình ở hàng xóm đã nhìn thấy 4 gia đình mở lòng tin nhận Chúa sau 8 tháng kêu cầu cùng Chúa. Tại thành phố Mira Loma, tiểu bang California, sau đó vài tháng một cặp vợ chồng tín đồ cầu thay cho thân hữu họ vui mừng nhìn thấy 3 em thiếu nhi, cặp vợ chồng, và một vị cao niên đã từng thờ phượng Satan trở lại tin nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa cho đời sống của họ.

George Muller đã cưu mang cầu nguyện cho 6 người bạn của ông mở lòng tin nhận Chúa. Chúa cho 2 người bạn đã tin Chúa liền, 2 người bạn khác tin Chúa sau một thời gian, còn 2 người bạn sau cùng ông Muller cầu nguyện cho họ mỗi ngày 3 lần trong suốt 44 năm. Sau khi ông qua đời được 12 năm thì 2 người bạn đó mới mở lòng tin nhận Chúa. Cầu nguyện cho thân hữu là loại cầu nguyện truyền giảng (prayer evangelism), cầu nguyện chiến đấu trường kỳ mà mỗi chúng ta cần thực hiện trước khi chia sẻ Phúc Âm cho thân hữu, bởi vì Chúa Thánh Linh phải làm việc trước khi chúng ta làm (Công vụ 1:8).

1) Chúa Giêsu cầu nguyện cho người chưa được cứu

_ Giăng 17:20  

 

 

 

2) Thánh Phao-lô cầu thay cho dân Do Thái được cứu rỗi

_ Rôma 10:1  

 

 

 

3) Thiên Chúa muốn mọi người đều được cứu rỗi

_ 1 Timôthê 2:1-4