Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 13

Món Quà Giáng Sinh

(The Greatest Christmas Gift)

Galati 4:4-5

www.vietnameshope.org

 

Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.”

(But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons.)

 

I. Quà Giáng Sinh

[PP] > Lại một mùa Giáng Sinh trở về với mỗi người c/ta...

> Khắp nơi trên thế giới đang nhộn nhịp đón mừng Giáng Sinh...

 

> Quí vị đã sửa soạn đón Giáng Sinh sắp đến chưa… và đang trông đợi món quà gì cho năm nay?

[PP] a) Các bạn thanh thiếu niên chắc ước gì mình được 1 bộ máy video game Wii,

1 cái máy Ipod hay là ai thích nhạc… thì mong nhận được 1 cái máy “Guitar Hero”…

b) Các ông thì có lẽ trông đợi được 1 máy chụp ảnh digital Cannon powershot, đồng hồ đeo tay mới,

            hay 1 máy "flat screen" HDTV mới ra bây giờ

c) Các cô thiếu nữ, các quí bà chắc mong nhận được 1 vòng kim cương đeo cổ, đeo tay (diamond necklace)

... vì thấy trên TV thường hay quảng cáo "Diamond is forever!"

# Có người đã nói 1 câu có tính cách chủ quan như thế này: “Bạn đừng mua qùa chi hết cho vợ mình… vì món quà bạn có thể mua, thì người vợ sẽ không thích đâu; còn món quà vợ bạn muốn, thì bạn không có đủ tiền để trả!”

d) Có người đơn giản… chỉ muốn nhận được “Gift Card”… mà trên đó có càng nhiều con số… càng tốt

e) Giáng Sinh đến thì có người chỉ mong mình có thể trả được hết tiền nợ của ~món quà

... mà mình đã mua trong suốt ~tuần này...

 

[PP] > Mặc dù thế nào đi nữa… có lẽ ~cái thú vị của mùa Giáng Sinh… có thể tóm tắt ở trong 3 điều sau đây:

1) Thú nhộn nhịp đi chợ "sắm quà" (buying gifts) cho ~người thân yêu của mình...

2) Thú tưng bừng "gói quà" (wrapping gifts) và tưởng tượng đến giây phút khi ~người thân yêu của mình sẽ nhận quà

3) Thú thứ ba là sự chờ đợi đến sáng ngày 25... dậy sớm, mắt còn dính đầy ghèn

            ... để "mở quà" (opening gifts) mà ba má, AC hoặc ~người thân đã hứa cho mình...

 

[PP] > Nhưng đêm nay, để đón Giáng Sinh cho được đầy ý nghĩa

            c/ta hãy dừng bước lại... để tìm hiểu xem ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh là gì?

 

> Ý nghĩa của Giáng Sinh có phải chỉ là việc c/ta mùa sắm, vui chơi, tiêu xài, biếu qùa cho nhau thôi không?

> Thật ra ý nghĩa của lễ Giáng Sinh có thể tóm tắt và gói gém như sau:

Đó là ngày ĐCT đã ban một món quà quí gía nhất cho nhân loại… cho tôi và bạn…

 

II. Tại Sao Chúa Giáng Trần?

> Như vậy câu hỏi tiếp… món quà qúi giá mà ĐCT đã ban cho c/ta là gì?

> Câu trả lời… món quà quí giá đó chính là 1 con trẻ… ban cho nhân loại!

 

[PP] > Món quà gì mới nghe qua thấy kỳ lạ quá… c/ta có thể làm chi với 1 đứa trẻ?

# Tỉ dụ Giáng Sinh này, bạn có 1 gia đình đến thăm và chúc Giáng Sinh… sau đó họ tặng bạn bằng cách cho chính 1 đứa con trai trẻ của họ cho bạn… thì bạn sẽ phán ứng như thế nào?

(Why the Child – what can I do with a child?)

 

a) Lời Hứa từ Lúc Ban Đầu

[PP] > Tại sao lại là 1 đứa trẻ được ban cho c/ta làm chi?

> Thứ nhất vì đây chính là lời hứa của ĐCT, Đấng Sáng Tạo đã hứa ban cho nhân loại… từ lúc ban đầu

# STK 3:15 có chép – (And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel.") “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.”

> Đây là lời tiên tri cũ nhất… lời hứa đã có hơn 6,000 năm… ngay sau khi tổ phủ của loài người là Ađam và Êva… đã phạm tội nghịch cùng ĐCT trong vườn sự sống Êđen…

> Chú ý chữ “dòng dõi” (tiếng Anh là “offspring”) hay là chữ “con cái” của 1 người nữ sanh ra đời để phá hủy và giải cứu Ađam & Êva cùng dòng dõi 2 người ra khỏi hậu quả đoán phạt của tội lỗi … đó là sự chết đời đời…

 

[PP] > Cho đến khi nào c/ta hiểu được tình trạng tội lỗi hư mất của loài người

… thì c/ta mới hiểu được ý nghĩa thật của Giáng Sinh

 

[PP] > Nếu tổ phụ của loài người đã không phạm tội… thì con trẻ sẽ không cần sanh ra đời làm chi

> Và nếu con trẻ đã không sanh ra… thì c/ta đâu có Christmas

> Mà nếu không có Christmas… thì bạn sẽ không nhận được quà gì sáng thứ Năm tới đây, phải không?

> Vì tổ phụ loài người đã phạm tội, dòng dõi của nhân loại chìm đắm và hư mất trong tội lỗi

… mà 1 con trẻ sẽ phải sanh ra đời… và đây là lời hứa của ĐCT thành tín từ lúc ban đầu!

 

b) Con Đường Giải Thoát

[PP] > Con trẻ sanh ra để giải cứu nhân loại như thế nào?

# Trong Galati 4:4-5 giúp c/ta hiểu được lẽ thật này qua động từ “chuộc” (to Redeem)… (But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons.) “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.”

> Đây nghĩa là chuộc lại ~gì thuộc của ĐCT từ lúc ban đầu vì do chính Ngài dựng nên

… và cùng 1 lúc Ngài phải trả 1 giá… để chuộc lại c/ta cho chính Ngài…

 

[PP] 1) Thứ nhất… trong câu này cho biết đứa trẻ này không như mọi đứa con trai khác, nhưng chính Ngài là “Con ĐCT”… sanh ra từ 1 người nữ đồng trinh… vì vậy khi đứa trẻ Giê-xu giáng sinh ra đời cách đây hơn 2,000 năm... thì được tôn xưng là "Chúa"... hay cũng gọi là "ĐCT" như có chép trong Mathiơ 1:23("The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel"—which means, "God with us.") "Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta"

 

> Chữ "Chúa" hay "Đức Chúa Trời" (God) nói lên 1 địa vị cao cả... dành riêng duy nhất cho Thượng Đế,

            Đấng Tối cao, Đấng Sáng Tạo nên muôn loài và muôn vật mà thôi...

> Hay nôm na đối với người Việt-nam... thì c/ta gọi đó là “ông Trời”… là Đấng dựng nên Trời và Đất cùng vũ trụ mênh mông, Đấng ban cho mưa, cho c/ta nước uống, làm ruộng lúa mọc lên, ban cho cơm gạo, thực vật hằng ngày cho loài người… thì chính Chúa Giê-xu là Đấng đó… theo lời hứa đã sanh ra cho c/ta…

> Nguồn gốc của Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải bắt đầu hiện hữu hơn 2,000 trước đây thôi... không phải Ngài là kẻ "sanh sau đẻ muộn" như nhiều người nghĩ... nhưng con trẻ chính là ĐCT tự có và hằng có… đến đúng thời điểm, theo lời hứa từ lúc ban đầu… sanh ra đời, mặc thể làm người… để cứu chuộc nhân loại…

 

# Nếu nhu cầu của loài người là để chữa mọi bênh tật thể xác… thì ĐCT đã ban cho 1 vị bác sĩ tài ba

> Nếu nhu cầu của loài người là để vui chơi… thì ĐCT đã ban cho nhân loại 1 ông hề hài hước hay

> Nếu nhu cầu của thế giới là kinh tế… thì ĐCT đã ban cho c/ta 1 vị thương mại gia đầy tài năng

> Nhưng vì nhu cầu của nhân loại là để thoát khỏi án phạt đời đời trong lửa địa ngục do tội lỗi gây nên 

            Vì vậy 1 Đấng Cứu Chuộc trong hình hài 1 đứa trẻ trai… phải sanh ra đời để cứu rỗi c/ta

 

[PP] 2) Tại sao Đấng Cứu Thế lại sanh ra đời là 1 đứa trẻ… thay vì 1 vị vua hùng dũng, vĩ đại?

> Muốn hiểu điều này… c/ta phải nghĩ đến sự vinh hiển thánh khiết vẹn toàn của ĐCT

Và tội lỗi nhơ nhuốp, xấu xa của mỗi c/ta…

> Kinh Thánh có chép trong Hêbêrơ 12:29(for our "God is a consuming fire.") “vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.”

> Sự thánh khiết của ĐCT được so sánh như 1 đám lửa hay thiêu đốt… thì con người tội lỗi không thể nào đến gần Ngài được… mà còn sống; ngoại trừ chỉ có cách là Ngài trở nên con người… để con người có thể đến gần và hiểu được c/trình cứu rỗi của Chúa ban cho mình là thể nào

# Câu chuyện ngụ ngôn bên Tàu… về 1 người thờ cúng thần rồng

> Trong nhà khói hương bàn thờ tượng chạm rồng… kể cả bàn ghế, cửa nhà, trần nhà đầy hình rồng

> Mỗi ngày dậy sớm thắp nhan lạy rồng, tối về quì lạy dâng hoa dâng quả cho rồng

> Con rồng ở trên cao nhìn xuống thấy tấm lòng kính mến sốt sắng của người này… nên nó bèn xuống đế thăm và chúc phước cho…

> Đang lúc người đàn ông này ở trong nhà quì lạy… thì con rồng bay xuống… rồi nó lấy cái đuôi quấn xung quanh nhà người này… và thò mặt vào cửa sổ để chào thăm người đàn ông

> Khi nghe tiếng động, người đàn ông quay ra… thấy mặt của con rồng hiện ra ở ngàoi cửa sổ

Ông hết hồn hết vía, quá kinh sợ… mà mở cửa sau nhà, bỏ chạy, không quay mặt ra sau nữa…

> Chỉ là 1 câu chuyện ngụ ngôn mà thôi… nhưng nói lên phần nào lẽ thật đó là c/ta hết thẩy là ~kẻ tội nhân xấu xa thì làm sao có thể đến gần với ĐCT toàn năng và vinh hiển mà còn sống được, nếu Ngài không trở nên giống như mỗi người c/ta… vì đó Đấng Cứu Thế vĩ đại sanh ra là 1 con trẻ

> Có ai sợ 1 đứa bé mà không đến gần được không… kể cả ~người xấu xa tội lỗi nhất ở trên đời này…

 

[PP] 3) Đứa trẻ giải thoát và chuộc c/ta lại cho ĐCT thể nào?

> Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu giáng sinh, Ngài không phải chỉ được danh xưng là "Chúa" thôi

            ... nhưng còn được gọi là Đấng "Cứu"… có nghĩa là Đấng Cứu Chuộc

> Mục đích Chúa Giê-xu giáng trần, mặc thể làm người như 1 đứa trẻ… không phải là để sống

            nhưng thật ra để lớn lên và 1 ngày chịu chết trên cây thập tự gía... đổ huyết… chuộc tội cứu nhân thế

 

> Tại sao nhân loại phải nhờ đến Ngài mà được cứu

... chẳng lẽ mỗi người c/ta không tự cứu lấy chính mình được sao?

> Muốn hiểu được lẽ thật này, c/ta phải ý thức rằng

            loài người đã và đang bị máng phải 1 căn bịnh không thể chữa được

# Ngày nay có đủ thứ bịnh kinh niên rất khó chữa, hay còn gọi là bất trị… không thể chữa được... như ~căn bịnh ung thư, bịnh AIDS, hay ~bịnh dịch nguy hiểm… dẫn nhiều người đến sự chết…

> Nhưng loài người c/ta đều đang máng phải 1 căn bịnh còn nguy hiểm hơn ~bịnh này nữa... vì căn bịnh này không phải dẫn đến sự chết thể xác mà thôi... nhưng còn đem cả linh hồn lẫn thể xác của 1 người đi vào hồ lửa hỏa ngục đời đời nữa… đó chính là căn bịnh tội lỗi

 

> Tội lỗi là gì? Là vi phạm ~điều răn, luật pháp, lời của Đấng đã sáng tạo nên mình

> Kinh Thánh cho biết căn bịnh tội lỗi này bắt nguồn từ tổ phụ của loài người đã 1 lần phạm nghịch lời Chúa trong vườn của sự sống... và nay “con vi trùng” tội lỗi đó đã truyền lây ra dòng dõi của loài người, vào mỗi người c/ta, trong đó có tôi và bạn

# Sách Kinh Thánh Rôma 5:12 - có chép rõ (Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned) "Cho nên, như bởi một người (Ađam) mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội."

 

> Có ai không mắc bịnh này không? Có ai dám nói mình chưa bao giờ vi phạm 1 tội nào không?

# Lời chứng của nhà giáo sĩ và MS Tôn Thất Bình… nhiều năm giảng đạo bên nước Việt-nam của c/ta

> Chia xẻ làm chứng khi đến Trung Hoa giảng thì có 3 người giơ tay lên muốn tiếp nhận Chúa

... trong đó có 2 người đàn ông và 1 người đàn bà

> MS Bình mời cả 3 người đến và cầu nguyện bằng cách lập lại lời MS hướng dẫn để tin nhận Chúa Giê-xu.

> Khi MS mới bắt đầu noí: "Lạy Chúa, chúng con là kẻ có tội..." thì 2 người đàn ông lập theo sau... nhưng người đàn bà thì yên lặng. MS Bình ngừng lại và hỏi tại sao bà không lập theo?

> Bà nói: "Tôi đến tiếp nhận Chúa Giê-xu chứ đâu có thấy mình là kẻ có tội đâu mà xưng như vậy?"

> MS Bình hỏi lại bà có bao giờ nghe về 10 điều răn của ÐCT chưa? Xin MS đọc cho tôi nghe.

> Sau khi MS đọc xong và hỏi bà có giữ trọn tất cả ~điều này chưa? Không bao giơờbất hiếu với cha mẹ, chẳng có 1 lời nói dối nào, chưa bao giờ có 1 ý nghị tà dâm trong đầu óc, chẳng bao giờ tham lam của ~người khác…

> Người phụ nữ trả lời: "Thưa MS bây giờ tôi mới thấy mình là kẻ có tội, xin MS tiếp tục hướng dẫn cầu nguyện để tôi được lập theo!"

> Vấn đề của nhân loại không phải là vì c/ta so sánh nhau mà tự nghĩ rằng mình chẳng máng tội chi hết

… nhưng là so sánh với luật pháp của ĐCT… để thấy rõ con người thật của mình là 1 kẻ tội nhân

 

> Khi Chúa nhìn xuống thế gian – Ngài chỉ thấy có 2 loại người ở trên quả địa cầu này mà thôi:

Loại thứ nhất là ~tội nhân bị bắt quả tang, và thứ hai ~tội nhân mà tội của họ chưa bị lòi ra mà thôi

> Nếu c/ta không thuộc nhóm tội nhân thứ nhất

… thì cũng lọt vào nhóm tội nhân thứ hai mà chờ ngày tận thế… để chịu sự phán xét mà thôi!

 

> Căn bịnh tội lỗi này chỉ có 1 cách chữa duy nhất... đó là thứ nhất… tội lỗi phải được chuộc bởi huyết

... vì huyết là sự sống

i) Huyết phải đổ ra... thì mới có sự tha tội công bình được

# Sách Kinh Thánh Hêbêrơ 9:22 - chép rõ định luật công bình như sau: (In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.) "Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ."

 

> Ai trong c/ta cũng yêu thích sự công bình (justice)… thì chắc c/ta cũng hiểu được "huyết phải đổ"

# Có ~cuộn phim kiếm hiệp, hàn quốc... mà ~kẻ ác đến tàn phá ~người lành, giết chóc mọi người

> Cho đến khi 1 vị anh hùng lớn lên, luyện tập võ đạo... và trở về trả thù quốc dân... thì ai xem đến lúc này cũng vỗ tay, có người rơi nước mắt... vì c/ta ai cũng muốn thấy sự công bình phải được bày tỏ ra, đền bù phải không?

> Huống gì ĐCT là Đấng công bình… Ngài có thể để tội lỗi con người… coi như là “hư không” được chăng?

 

> Chúa Giê-xu đến để trả gía cho sự công bình của tội lỗi... bằng chính huyết mình

là điều đâu có gì khó hiểu, phải không?

 

ii) Điều thứ hai… không phải cần huyết đổ ra mà thôi... nhưng phải là huyết vô tội mới chuộc được

... vì huyết của ~ai đã máng tội nhơ rồi... thì không thể cứu ~kẻ tội nhân khác được

# 1 Peter 1:18-20 - (For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect.) ..."vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của Chiên Con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em..."

# Bóng tối không thể làm ra sáng được; chỉ có “ánh sáng” mới chiếu ra sự sáng trong bóng tối mà thôi…

> Cũng vậy… chỉ có huyết vô tội của Chúa Giê-xu… không lỗi, không vít mới cứu được linh hồn của c/ta

 

> Chỉ có 1 mình Chúa hài nhi Giê-xu sanh ra đời trong lòng 1 người nữ đồng trinh

… là Đấng có huyết vô tội đó... thì mới chuộc c/ta được

 

> Ý nghĩa của Giáng Sinh không thể trọn vẹn được nếu ngừng ở nơi máng cỏ mà thôi… nhưng phải dẫn đến thập tự giá… là việc con trẻ đã phải sanh ra đời, lớn lên… đổ huyết… để trả gía chuộc tội cho hết thẩy c/ta

 

c) Lập Vương Quốc Đời Đời

[PP] > Con trẻ đã sanh ra, đổ huyết để cứu chuộc c/ta… và rồi c/ta sẽ đi đâu?

> Mục đích con trẻ sanh ra đời, chết chuộc tội cho mỗi c/ta với mục đích cuối cùng là lập 1 vương quốc đời đời cho c/ta hưởng với Ngài… và nước đó gọi là thiên đàng

 

> Đời sống con người có được an vui, dư dật hay không

… lệ thuộc vào tình trạng của đất nước mà người đó đang sống, phải không?

# Ví lý do đó mà có cả triệu triệu người Việt đã sẵn sàng bỏ nước ra đi, thoát ách đô hộ tàn ác của cộng sản

tìm tự do, 1 đời sống an lành ở Mỹ (the land of opportunities) và các nước ngaọi quốc…

> Nhưng thật ra c/ta sẽ chẳng tìm được 1 vương quốc trọn vẹn công bình ở trên trần gian này đâu

… vì mầm móng của tội lỗi nằm trong mỗi người c/ta

# Kể cả nước Hoakỳ (có thể gọi là 1 quốc gia đạo đức nhất thế giới) cũng đang xuy đồi đạo lý kinh khủng

> Nào là ~tội ác như mẹ giết con; cha quăng con mình xuống sông; cho đến sự gian lận của ~người chủ hãng lường gạt nhân công mình… nay bị phá sản và ~nhân công bây giờ bị trắng tay, mất hết tiền hưu trí; sự bất công khi ~người lương thiện làm ăn cực khổ lại không mua nổi được bảo hiểm sức khỏe, còn biết bao nhiêu người khác: giàu có… lại đi gỉa mạo giấy tờ để có thẻ bảo hiểm cho sức khỏe, mua thuốc không tốn tiền, và rồi còn gởi về Việt Nam nữa… có thấy 1 xã hội bất công không quí vị?

# Chưa nói đến ~nan đề tham nhũng, hối lộ ngay trong chính quyền của nước Mỹ… như sự kiện xẩy ra qua việc ông thống đốc Rod Blagojevich của tiểu bang Illinois đã “đi đêm” muốn bán chỗ đứng của Thượng nghị sĩ Obama bằng 1 giá tiền rất cao

 

[PP] > Thế giới này sẽ không thể nào là 1 vương quốc toàn hảo được… hãy quan xát thì biết nào là chiến tranh, đe dọa của khủng bố, ~tội ác, kinh tế xuống dốc đem đến đầy dẫy ~lo lắng, buồn phiền, đau khổ…

 

[PP] > Thế giới này không có 1 người lãnh đạo nào quyền năng… để cất đi mọi sự bất công, lao khổ và thật sự đem lại bình an, công bằng, dư dật đến cho mọi người... cho nên nhu cầu của c/ta là chờ đợi 1 Đấng công bình chính trực đến.... để cai trị muôn dân... và Đấng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu

> Ngài đã sanh ra như 1 đứa trẻ, đã chịu chết chuộc tội cho nhân loại, Ngài đã sống lại... và sẽ trở lại vinh hiển 1 ngày... để lập 1 vương quốc chánh trực công bình… y như lới tiên tri trong Êsai 9:5-6a đã nói: (For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end.      He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever…) “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời…”

 

> Trong sách Khải Huyền 21:4 - hé mở cho c/ta thấy 1 chút thêm về trạng thái toàn hảo của vương quốc này như sao? (He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.") “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.”

> Sẽ không còn sợ nạn thất nghiệp, bịnh hoạn vào nhà thương không có tiền trả, không còn lo lắng cho con cái phải qua Iraq đánh trận nữa… mọi sự sẽ được cất đi hết!

 

III. Lời Chúc Giáng Sinh

[PP] > Mùa Giáng Sinh có lẽ là lúc mà mọi người đi mua thiệp chúc mừng nhau nhiều nhất trong năm...

> Không biết có hiểu ý nghĩa của Giáng Sinh không... nhưng chúc nhau cái đã...

> Thật ra ý nghĩa của Giáng Sinh không phải chỉ là sự sắm quà, goí quà, biếu quà hay nhận quà mà thôi...

> Giáng Sinh cũng không ngừng ở nơi máng cỏ chuồng chiên được....

> Nhưng Giáng Sinh cũng nhắc nhở mỗi c/ta món quà quí giá nhất… chính là Con Trời (Chúa Cứu Thế Giê-xu) đã giáng thế chịu chết chuộc tội cho c/ta và lập 1 vương quốc chánh trực an bình và bền vững đời đời cho mỗi c/ta

 

[PP] > Nếu bạn đã biết được món quà quí gía này rồi... bây giờ bạn sẽ làm gì đây?

> Nếu biết sự ích lợi quí giá và món quà Chúa cho không... mà không nhận lấy

… thì món quà này sẽ có ích gì cho bạn không? Bạn có sẽ được ở trong vương quốc của Chúa không?

 

# Câu chuyện về 1 người kỹ sư chế tạo ra xà bông... anh trách móc 1 vị MS là lời của Chúa chẳng có quyền năng gì hết... vì nếu có, thì tại sao còn biết bao nhiêu ~tội ác, xấu xa… biết bao nhiêu ~kẻ dữ ở trên đời này?

> Đang lúc 2 người đi... thì vị MS thấy 1 đám trẻ con đang chơi ngoài đường

… mặt mày chân tay dơ dáy và hôi hám

> Vị MS bèn hỏi: "Anh là kỹ sư của hãng chế xà bông tốt nhất, phải không?... nhưng thật xà bông của anh không có ích lợi nhiều gì cả... vì sao còn biết bao nhiêu ~em bé chân tay dơ dáy, bẩn thỉu như thế này?

> Anh kỹ sư trả lời: "MS noí như vậy sao được. Xà bông tôi chế là tốt lắm -- nhưng ai muốn sạch thì phải dùng nó; Nếu ~trẻ em này không chịu dùng xà bông, chà vào tay chân thì làm sao sạch được?"

>Vị MS khôn ngoan trả lời: "Anh nói rất đúng... cũng vậy, tuy ơn cứu rỗi linh hồn của Chúa Cứu thế Giê-xu ban cho mọi người như 1 món qùa... nhưng nếu c/ta không chịu tiếp nhận vào lòng cho chính mình… thì sao có được sự cứu rỗi, giaỉ thoát, thay đổi cuộc đời, và vào ở trong vương quốc của Ngài 1 ngày đây, phải không?"

 

> Tuy ĐCT ban cho món quà 1 cách không điều kiện… nhưng mỗi người phải tự tiếp nhận lấy ơn đẹp đó cho chính mình... vì không ai tiếp nhận sự cứu rỗi thế cho bạn được

# Câu chuyện 1 vị MS sau khi giảng về ơn cứu rỗi của Chúa ban cho không trong 1 lễ Giáng Sinh

Sau đó ông dùng 1 thí dụ thực tế

> Ông nói tôi thay mặt H/T kính biếu bình bông đẹp nhất trên bục đây cho bất cứ ai bằng lòng bước đến nhận

> 1 Người đàn ông nghi ngờ, không tin đứng lên và hỏi lại… “Sao có thể cho không được? MS có dán bình bông đó chặt dưới đất không, để khi tôi lên lấy không được… thì bị chọc cười?”

> 1 Người phụ nữ khác dơ tay muốn nhận… nhưng nhờ đứa con gái mình lên lấy dùm…

> Nhưng vị MS trả lời không được, vì chính người muốn nhận phải tự lên; và vì mắc cở, rụt rè nên cuối cùng người phụ nữ này không bước lên nhận

> 1 Người khác giơ tay lên hỏi: “Để vài ngày nữa tôi lấy bình bông được không?”

> Cuối cùng có 1 cô thiếu nữ bằng lòng bước lên nhận bình bông thật đẹp cho mình…  

> Nhưng sau giờ nhóm, cô thiếu nữ này bước lên gặp vị MS riêng và díu vào tay vị MS 1 tờ giấy 10$ và nói: “Con cảm thấy khó chịu, vì làm sao nhận 1 bình bông đẹp như thế này… mà không phải tốn 1 đồng nào hết!”

> Đây có lẽ chính là tâm trạng của nhiều người ngày hôm nay chăng?

> Họ đã nghe và hiểu món quà quí giá Giáng Sinh của Chúa ban cho… nhưng sao trong lòng vẫn còn nghi ngờ, chưa tin lời hứa của Chúa ban cho mình quà Giáng Sinh đẹp nhất… không điều kiện, chẳng đòi gía

… chỉ lấy đức tin mà tiếp nhận lấy thôi…

 

# Hồi nãy tôi có nói – “Khi Chúa nhìn xuống thế gian – Ngài chỉ thấy có 2 loại người ở trên quả địa cầu này mà thôi: Loại thứ nhất là ~tội nhân đã bị bắt quả tang, và thứ hai ~tội nhân mà tội của họ chưa bị lòi ra mà thôi…”

> Nhưng thật sự vì “con trẻ” đã sanh ra… mà có loại người thứ ba nữa… đó chính là ~kẻ tội nhân đã được sạch mọi tội nhờ chính huyết của Chúa Giê-xu, Con ĐCT… và chỉ nhóm người này mới đủ điều kiện để vào và ở trong vương quốc của Chúa thôi… vì họ đã tiếp nhận món quà Chúa ban cho…

 

[PP] > Thật mong ngay tối hôm nay… bạn sẽ chẳng còn hoài nghi nữa… nhưng đơn sơ mở lòng, lấy đức tin tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu… y như lời ĐCT đã hứa, đã ban cho c/ta… qua chính Con một của Ngài…

 

--------------------------- KÊU GỌI

> Bạn có thích nhận quà không… nhất là quà Giáng Sinh?

> Trong c/ta… ai mà không thích nhận quà phải không?

# Cuối năm hãng cho bạn tiền “bonus” chắc vui lắm, phải không?

 

> Món quà quí giá nhất mà bạn nên nhận Giáng Sinh năm nay phải chính là Cứu Chúa Giê-xu Christ

… vì Chúa “Christ” không thể tách rời ra khỏi chữ “Christ”mas được

# Vì đó mà có nhiều bản hiệu nói lên chính ý nghĩa này của Giáng Sinh... như sau: "Jesus Christ is the Reason of the Season"... Tạm dịch: "Chúa Giê-xu Christ là ý nghĩa thật của mùa lễ Christmas này"

 

> Nhưng câu hỏi tiếp đó là: Chúa Giê-xu đã đến ban cho c/ta món quà gì?

Ngài có liên hệ gì đến tôi và bạn không?

> Ngài đến và sanh ra đời để chết chuộc c/ta lại với ĐCT bằng chính huyết của mình trên cây TTG

> Ngài đến để lập 1 vương quốc đời đời cho c/ta hưởng chung với Ngài… gọi là nước thiên đàng

> C/ta không thể nào mừng lễ Giáng Sinh mà dừng lại ở máng cỏ mà thôi... và quên đi Thập tự giá (The cross) hay lời hứa của nước thiên đàng… mà Chúa Giê-xu đã sống lại và hứa trở lại ban cho c/ta…

# Hêb. 9:28 -- "cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài."

> Vậy thì c/ta chớ có trì hõan nữa... nhưng hãy ăn năn sám hối và lấy đức tin tiếp Chúa Giê-xu vào lòng ngay hôm nay!

 

> Bất cứ ai ở trên thế gian này muốn được sự cứu rỗi... chỉ mở lòng tiếp nhận ơn đó bằng đức tin mà thôi, qua 1 lời cầu xin Chúa cứu linh hồn mình

# Rôma 10:13 - có chép rõ (for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.")

"Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cưu."

> Đây là phương cách hết sức là rộng rãi và đơn sơ... mà ai cũng có thể làm được... vì bạn có thể tin Chúa bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, bất cứ ở trong hoàn cảnh nào: Chỉ bởi lòng tin Chúa Giê-xu và miệng xưng ra Ngài đã chịu chết và đã sống lại từ cõi chết... thì người đó được cứu thóat khỏi sự phán xét của tội lỗi và sẽ nhận được nước thiên đàng…

> Thử hỏi có đạo nào trên thế gian ngày nay có sự ban cho cứu rỗi rộng rãi như vậy không?

Ban cho bất cứ ai, mà không đòi gía, đòi điều kiện của ~việc làm lành lánh dữ...

 

> Bạn có sẵn sàng đón Giáng Sinh chưa?

> Có lẽ bạn đã đi shopping mua hết ~món quà… cần biếu cho ~người thân yêu của mình rồi...

> Có lẽ bạn đã goí ~món quà này thật đẹp và để sẵn ở dưới cây thông xanh rồi?

> Có lẽ bây giờ niềm vui của bạn là chờ đợi cho đến ngày Giáng Sinh… để mở quà và biếu quà cho nhau...

> Quà cáp Giáng Sinh đem lại niềm vui cho c/ta... nhưng chỉ là ~niềm vui chóng qua

> Christmas đến… rồi sẽ đi qua, nhưng bạn còn lại gì đời đời không?

> Thiết nghĩ sau Giáng Sinh... chắc có lẽ cũng có cả triệu món quà sẽ bị trả lại... vì lý do không đúng cỡ, không hợp màu, hay sở thích... không đáp ứng đúng theo nhu cầu ưa thích của người nhận...

> Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là bạn có sẵn sàng để tiếp nhận món quà Giáng Sinh từ Chúa ban cho không?

> Có người nói rất đúng: "Con Trời đã trở nên con người... để loài người được trở nên làm con cái của ĐCT..."

> Món quà Giáng Sinh quí giá nhất là được trở nên làm con cái của ĐCT và thoát sự đóan phạt trong ngày tận thế và được ở trong nhà ĐCT đời đời… nhưng nếu bạn không tiếp Con Trời... thì không thể nào trở thành con cái của ĐCT được...

 

> Mong bạn nhận được món quà này... ngay đêm Giáng Sinh năm nay...

> Món quà cứu rỗi đã ban cho sẵn... nhưng mỗi người c/ta phải mở lòng ra tiếp nhận nó cho mình

> Bạn có thể nhận món quà này chỉ bằng đức tin... qua lời cầu nguyện đơn sơ thành tâm tối nay:

> Bạn có thể tự nghĩ... tôi không biết cầu xin như thể nào...

> Ngay tối hôm nay - tôi sẽ giúp bạn cầu nguyện để tiếp Chúa Cứu Thế vào lòng mình (dơ tay)

"Lạy Cha Thiên Thượng Chúa Cứu Thế yêu dấu! con là kẻ có tội

            ... vì sanh ra từ dòng dõi tội nhân và đã vi phạm nhiều tội ác xấu xa.

> Nhưng Chúa đã dựng con nên để có 1 mối liên hệ đời đời với Ngài... nên Ngài đã sai Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu giáng trần trong 1 hài nhi… để rồi lớn lên đã chịu chết trên thập tự giá, chuộc tội cho con.

> Nay con thành tâm ăn năn thống hối, và lấy đức tin tiếp nhận món quà Ngài ban cho -- đó là sự tha tội và sự sống đời đời qua Cứu Chúa Giê-xu.

> Tôí nay, nhân ngày lễ Giáng Sinh, con mời Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào đời sống con... làm Chúa và Chủ con hoàn toàn từ nay. Dẫn con vào 1 cuộc sống mới, đầy hy vọng, bình an và vui mừng... chờ đón ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại... để con được ở trong nước thiên đàng của Ngài đời đời..."

 

----------------------

~Ai đã thành thật cầu nguyện như vậy... quí vị giờ đây nhận được món qùa Giáng Sinh quí gía nhất

đó là được trở nên con cái của ĐCT, cùng sự sống đời đời của quí vị đã được bảo đảm

> Cũng là lúc quí vị....bước vào 1 đời sống mới..... bắt đầu 1 cuộc hành trình với Chúa Giê-xu

được biến đổi mỗi ngày..... bởi năng quyền của Chúa Thánh Linh

> Nếu quí vị cho c/tôi biết ... sau buổi nhóm tối hôm nay hay... để c/tôi tiếp tục cầu nguyện cho quí vị...

> Và để H/T có thể giúp đỡ / hướng dẫn quí vị bước đi trong cuộc sống mới...vì từ đây trở đi, bạn không bao giờ đi 1 mình nữa... nhưng đi với Chúa Giê-xu, cùng với ~ACE... trong đại gia đình của Ngài

 

 


---------------

The Christmas Gift (Galatians 4:4-5)

What gift(s) are you expecting this Christmas? The enjoyment of Christmas is to buy gifts, to wrap gifts, and to exchange gifts. But is that the real meaning of Christmas? God wants to give you the greatest Christmas gift – a Child. Why a child? What can I do with a baby? First, it was the promise from God given after Adam & Eve sinned in the Garden. We cannot comprehend the true meaning of Christmas without first understand the origin and affect of sins. If there was no original sin, there would be no Child promised; If there was no Child born, then there is no Christmas today. The child was born to become the Savior redeeming the world unto God. But this child was not an ordinary one; He was God incarnated. The Savior came as a child so that even a worst sinner can approach to holy God. Jesus died on the cross to pay for all of our debts of sin because we cannot do it ourselves. The ultimate purpose of Christmas is that the Savior came to establish an eternal kingdom. Are you waiting for a peaceful, just and righteous government? Jesus is the only One Who can give us this government. Christmas reminds us the greatest gift from God – His Son Jesus. The gift will not be yours if you reject Him. I wish you a truly merry Christmas as you receive the greatest gift from God tonight!

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]. Wish you and your family a merry CHRISTmas and a peaceful New Year!

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn. Thành thật kính chúc quí vị và gia đình một mùa Giáng Sinh vui tươi, bình an cùng một năm mới khỏe mạnh và đầy ơn phước Chúa.