Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

Nước Đức Chúa Trời

(The Kingdom of God)

Mathiơ 4:17

www.vietnameshope.org

 

“Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng:

Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”

(From that time on Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven is near.")

 

 

I. Mục tiêu cho Năm Mới

[PP] > Một năm đã trôi qua… năm mới đã đến

> Hôm nay là 1 ngày Chúa Nhật thật đặc biệt… vì là Chúa Nhật đầu tiên của năm 2009

 

[PP] > Năm mới thường là 1 cái đà1 cơ hội tốt

… cho 1 người bắt đầu 1 đại sự… hay 1 sự đổi mới nào đó… mà mình mong muốn gặt hái được

# Vì thế số đông ~người sống ở Mỹ… thường có thói quen đó là… hay lấy cơ hội “năm mới”

để đặt ra ~hoặch định mới, hầu đời sống được tiến bộ và thành công hơn trong năm mới

> ~Hoặch định này… người Mỹ gọi là “making new year reso-lutions

# Một trong ~resolutions nhiều nhất của ~người sống ở Mỹ… đó là muốn được “xuống cân” (lose weight) trong suốt năm,, bằng cách đặt ra ~c/trình ăn uống thật cẩn thận – tránh xa ~thức ăn có dầu mỡ như đồ chiên (fried food), ~thứ cao lượng carbohydrate, hay cao calories và tập tành thể dục thường xuyên

> Đây là 1 điều lợi ích nên đeo đuổi mỗi ngày… vì nó liên hệ đến sức khỏe và nét đẹp của 1 người

> Nhưng thường ~resolutions (hoặch định) thiên hạ đặt ra cho mình

… thì hay bị lãng quên đi… 1 vài tuần sau đó

> Lý do là vì c/ta thiếu sự cam kết và kỷ luật đeo đuổi ~mục đích đó mỗi ngày

 

[PP] > Là con cái của Chúa… c/ta có biết lợi dụng cơ hội “năm mới”

… để đặt ra ~mục tiêu cho mình không?

> Đương nhiên không phải ~mục tiêu cho phần thuộc thể mà thôi

Nhưng còn là phần thuộc linh nữa

> Năm mới là cơ hội tốt… để c/ta đặt ra ~hoặch định / mục đích mới cho đời sống tâm linh của mình

# Như sáng nay trong lớp TCN của ban Tráng Niên, c/ta đã học trong sách 1 Têsalônica 4 - về lời của sứ đồ Phaolô khuyên con cái Chúa hãy đặt cho mình 1 mục tiêu cho cuộc sống… đó là hãy sống thể nào để làm đẹp ý Chúa

> Có 3 điều căn bản c/ta thấy Phaolô tóm tắt… để có thể đạt được mục tiêu này… đó là

1) Hãy giữ mình cho thánh sạch… lánh xa khỏi ~sự ô uế của thế gian

2) Thêm lên tình yêu thương cho nhau trong vòng con cái Chúa

3) Ăn ở cách công bình trước mặt thiên hạ…

> Đây là ~điều tốt lành… mà c/ta phải nhờ cậy ĐTL… để có thể sống đẹp ý Chúa

 

[PP] > Còn phần Hội Thánh ở đây thì sao… c/ta có ~mục đích gì cho năm mới không?

# Có người nói 1 câu rất đúng: “Nếu bạn không đặt mục tiêu nào hết, bạn sẽ luôn đạt được điều mình muốn!”

đó là sự hư không…

 

> Là 1 trong ~người lãnh đạo của H/T ở đây… tôi có trách nhiệm hướng dẫn bầy chiên của Chúa… và sáng nay tôi cậy ơn Chúa Thánh Linh đề nghị đến H/T 1 mục tiêu… mà c/ta cần đeo đuổi và sốt sắng qui hướng về cho năm mới này… đó là c/ta cùng nhau hiệp nhất… để chú tâm tìm kiếm nước Đức Chúa Trời… hay có chỗ trong Kinh Thánh thì gọi là nước Thiên Đàng

 

[PP] > Đây không phải là 1 triết lý do loài người chế biến ra… cũng không phải là 1 ý riêng của tôi tự đặt ra cho mình… nhưng nước thiên đàng… chính là mục đích tối hậu mà Con ĐCT đã bằng lòng giáng thế qua 1 hài nhi nằm trong chuồn chiên máng cỏ, đã chịu chết nhục nhã trên cây TTG, đã sống lại sau 3 ngày, đã thăng thiên về trời… và hứa sẽ trở lại… để lập nước Thiên Đàng của Ngài…

[PP] 1) C/ta đã thấy rõ điều này trong ~lời tiên tri… tiên đoán trước về mục đích của Đấng Cứu Thế sanh ra đời là để làm gì… như có chép trong Êsai 9:5-6a – (For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever.) “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời...”

> 1 Con trẻ sanh ra… với mục đích cuối cùng là lập 1 vương quốc chánh trực, công bình và bền vững đời đời… chứ không phải chỉ sanh ra nằm trong máng cỏ, hay bị treo trên cây TTG là hết đâu!

 

[PP] 2) Trước khi Chúa Giê-xu xuất hiện… chính Giăng Báptít là người đi trước dọn đường cho Ngài… cũng đã tuyên bố mục đích này… có chép trong Tin lành Mathiơ 3:2 – (… "Repent, for the kingdom of heaven is near.") “Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần!”

 

[PP] 3) Không phải chỉ ~lời tiên tri đã nói trước, hay lời của Giăng Báptít đã sửa soạn mà thôi… nhưng đến từ chính môi miệng của Cứu Chúa Giê-xu khi Ngài đi ra giảng đạo… có chép trong Mathiơ 4:17 – (From that time on Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven is near.") “Từ lúc đó, Đức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”

 

[PP] 4) Khi Chúa Giê-xu dậy các môn đồ của mình cách cầu nguyện… chính Ngài cũng nhắc đến nước thiên đàng, có chép trong Mathiơ 6:10 – (your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.) “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!”

 

[PP] 5) ACE có biết trong 4 sách Tin Lành, có hơn 100 lần nhắc đến nước Thiên Đàng hay nước ĐCT…

# Trong chính sách Tin Lành Mathiơ là sách trình bầy/diễn tả Chúa Giê-xu như 1 vị Vua… vì có chép gia phổ của Chúa có liên hệ đến ngôi vua Đavít… thì có hơn 50 lần nói đến nước Thiên Đàng hay nước ĐCT…

# Trong tất cả 48 ẩn dụ của Chúa Giê-xu dùng để dậy dỗ trong Kinh Thánh… thì đã có hơn 11 ẩn dụ Chúa Giê-xu dùng để dậy về nước thiên đàng…# Nội trong Mathiơ đoạn 13… đã có 6 ẩn dụ về nước Thiên Đàng…

 

[PP] 6) Khi Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra với các môn đồ mình… Kinh Thánh trong sách CVCSĐ chép Chúa Giê-xu dạy dỗ họ điều gì trong suốt 40 ngày? # CVCSĐ 1:3 – (After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of forty days and spoke about the kingdom of God.) “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.”

 

[PP] 7) Chúa Giê-xu không phải chỉ nói đến hay dậy dỗ về nước Thiên Đàng… nhưng Ngài còn hứa sẽ trở lại để ban cho nước ấy… như có chép trong Giăng 14:1-3 – ("Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.) “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

 

[PP] > Nếu mục tiêu tối hậu của Chúa Cứu Thế đến thế gian là để lập 1 vương quốc chánh trực đời đời… thì thử hỏi c/ta là ~con cái của Ngài… lại không hiểu, không biết chia xẻ và không hớn hở trông đợi nước ấy chăng?

# C/ta đi làm… ai cũng muốn biết rõ ~ý muốn của người chủ mình… để thi hành làm đẹp ý chủ… hầu được tăng lương tiến chức… nhưng tại sao c/ta không hiểu mình là công dân của nước thiên đàng

… mà chưa tim kiếm ý muốn của Chúa Giê-xu là Chủ của c/ta… để tuân theo sao?

 

# Khi Chúa Giê-xu trở lại phán xét… tôi không muốn 1 ai trong vòng c/ta còn có ~lý do bào chữa, đổ lỗi cho người này, đổ thừa cho hoàn cảnh… mà nói rằng mình chưa bao giờ nghe đến nước thiên đàng

… nên chưa chuẩn bị, mà mất phước chăng?

 

[PP] > Tôi tin rằng nếu 1 người cơ đốc mà thật sự thấu hiểu được nước thiên đàng là gì… đời sống của họ sẽ không thể nào chỉ biết “cặm cụi” đầu tắt mặt tối, tranh dành quyền lợi… tìm kiếm ~gía trị tạm bợ ở đời này mà thôi… nhưng sẽ quyết định và chọn lựa sống đeo đuổi ~giá trị trường tồn của nước thiên đàng nhiều hơn

… mà làm đẹp ý Chúa

> Vì lý do này… mà tôi mong được giảng 1 loạt bài giảng mới trong năm mới… về nước Thiên Đàng, nước ĐCT là gì… để mỗi người c/ta học biết, hăng say chia xẻ với mọi người và hớn hở chờ đón nước Thiên Đàng đến… ở giữa tất cả ~bất an và xáo trộn trong thế giới ngày này

 

[PP] > Bài giảng sáng hôm nay chỉ giới thiệu cho c/ta hiểu nước Thiên Đàng là gì… và ~yếu tố căn bản nào c/ta cần chấp nhận… để có thể hiểu được ~lời của Chúa Giê-xu giảng dậy về đời sống của ~người công dân của nước Thiên Đàng trong ~bài giảng tới! 

 

 

II. Yếu Tố Căn Bản của Nước Thiên Đàng

 

1) Những Nước Khác

[PP] > Trước khi khám phá ra nước thiên đàng là gì… c/ta cần hiểu có ~vương quốc khác

Là ~nước đang chống nghịch lại nước thiên đàng… hầu c/ta biết phân biệt mà không bị nhầm lẫn

 

[PP] a) 1 Trong ~vương quốc khác đó chính là nước thế gian và chủ quyền của nó… chính là quỉ satan…

> Trong Tin Lành Luca 4:5-6 khi ma quỉ cám dỗ Chúa Giê-xu sau 40 ngày đêm trên núi xuống, c/ta thấy được ma quỉ là vua của vương quốc thế gian này – (The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, "I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to.) “Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút; và nói rằng: Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó; vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý ta.”

> Điều con cái Chúa phải ý thức đó là trái đất mà c/ta đang ở không phải là quê hương đời đời của mình đâu… dù cho mình thuộc quốc tịch của 1 nước nào đi nữa… vì thế gian này thuộc của ma quỉ…

# Có lẽ nói đến đây thì 1 số người sẽ không tin…

> Lạ 1 cái là có biết bao nhiêu là ~phim ma quái ngày hôm nay… tuy sợ, nhưng vô số người mê xem và tin là ma có thật… nhưng mà khi Kinh Thánh nói về satan, nước và quyền lực của nó… thì lại cứng lòng không tin!

           

> Trong Philíp 3:20 lời Chúa nhắc nhở mỗi con cái Chúa… đó là c/ta thuộc công dân nước Trời… mà c/ta đang trông đợi… và nước đó không phải là thế gian mà mình đang sống – (But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ…) “Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ…”

> Nếu ý thức được điều này… thì tôi tin rằng c/ta sẽ không bỏ hết thì giờ, hết sức lực, hết tài năng … để chỉ thâu lượm ~của cái vật chất ở trên đời này mà thôi… nhưng lại bỏ lãng việc đầu tư của cải đời đời ở trên trời… mà mối không đục được, và kẻ trộm không thể ăn cắp được…

 

> C/ta chỉ là ~người lữ khách ở tạm đây mà thôi… thế gian này không phải là chỗ ở đời đời của c/ta

Nhưng c/ta đang chờ đợi nước thiên đàng mau đến…

 

[PP] b) 1 Vương quốc khác chống nghịch lại nước thiên đàng

… đó là nước của xác thịt, cái tôi của mỗi người c/ta

> Trong mỗi c/ta là 1 ông vua, là 1 vương quốc… có ~lý lẽ, tư tưởng chống nghịch lại nước thiên đàng

# Trong STK 11:1-9 có chép về sự kiện loài người chống nghịch lại ĐCT… mà muốn lập cho mình 1 vương quốc theo ý riêng… xây tháp Babên – (Now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let's make bricks and bake them thoroughly." They used brick instead of stone, and tar for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." But the LORD came down to see the city and the tower that the men were building. The LORD said, "If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other." So the LORD scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. That is why it was called Babel—because there the LORD confused the language of the whole world. From there the LORD scattered them over the face of the whole earth.) “Vả, cả thiên hạ đều có một giọng nói và một thứ tiếng. Nhưng khi ở Đông phương dời đi, người ta gặp một đồng bằng trong xứ Si-nê-a, rồi ở tại đó. Người nầy nói với người kia rằng: Hè! chúng ta hãy làm gạch và hầm trong lửa. Lúc đó, gạch thế cho đá, còn chai thế cho hồ. Lại nói rằng: Nào! chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống đặng xem cái thành và tháp của con cái loài người xây nên. Đức Giê-hô-va phán rằng: Nầy, chỉ có một thứ dân, cùng đồng một thứ tiếng; và kia kìa công việc chúng nó đang khởi làm; bây giờ chẳng còn chi ngăn chúng nó làm các điều đã quyết định được. Thôi! chúng ta, hãy xuống, làm lộn xộn tiếng nói của chúng nó, cho họ nghe không được tiếng nói của người nầy với người kia. Rồi, từ đó Đức Giê-hô-va làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất, và họ thôi công việc xây cất thành. Bởi cớ đó đặt tên thành là Ba-bên, vì nơi đó Đức Giê-hô-va làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian, và từ đây Ngài làm cho loài người tản ra khắp trên mặt đất.”

 

# Không phải ở ngàoi đời mà thôi… trong vòng chính con cái Chúa hay các H/T nói chung… có khi có ~tín đồ hay ~người lãnh đạo chỉ lo xây dựng vương quốc của mình, chia phe lập đảng, làm mọi cách để cho mình được tôn trọng… nhưng lại không chú tâm đến việc xây dựng nước ĐCT

> Vì đó mà có biết bao nhiêu là ~chuyện gây gỗ, xích mích, tranh dành quyền lợi… làm xấu hổ danh Chúa…

 

2) Hiện Tại và Đời Đời

[PP] > Như vậy vương quốc của ĐCT hay nước thiên đàng là gì và ở đâu… mà Chúa Giê-xu đã nói đến?

 

[PP] a) Khi nói đến chữ “nước Thiên Đàng” hay chữ “nước ĐCT” (Kingdom of God)

… thì ai cũng đồng ý là nói đến quyền phép và sự tể trị của Chúa

> Như vậy chỗ nào Chúa đang tể trị… thì chỗ đó chính là nước của ĐCT…

> Tất cả ~linh hồn đã được Chúa Giê-xu cứu rỗi, thánh sạch mọi tội, mà Ngài đang ngự trị… chính là nước thiên đàng… vì vậy mà có lần Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ của Ngài (Luca 17:21) – (nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you.") “… người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.”

 

> Mỗi người c/ta ai đã được cứu rỗi, đã được “sanh lại” không bởi khí huyết… nhưng bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh… ngay khi c/ta ăn năn tội tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu

… thì c/ta trở nên nước thiên đàng của ĐCT

> C/ta thuộc nước của Chúa… vì Chúa đang tể trị đời sống mỗi người c/ta

 

# Chính Chúa Giê-xu đã phán gì trong Giăng 3:3 cho Nicôđem hiểu điều này – (In reply Jesus declared, "I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again.") “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.”

> Đây là sự biến hóa bởi quyền phép mầu nhiệm của ĐTL… làm trên c/ta khi c/ta được “tái sanh” mà có giải thích trong Côl. 1:13 – (For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves…) “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài…”

> Ngày trước c/ta thuộc nước của thế gian… bây giờ c/ta thuộc nước ĐCT!!!

 

[PP] b) Trong Kinh Thánh cũng có nhiều chỗ nói đến nước thiên đàng là 1 thời điểm và 1 chỗ sẽ xẩy ra trong tương lại nữa… khi Chúa Giê-xu trở lại để nhóm lại ~người thuộc của Ngài

# Chẳng hạn như trong Giăng 18:36 chính Chúa Giê-xu khi bị tra tấn trước quan Philát… cho thấy rõ nước thiên đàng ở 1 chỗ khác – (Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place.") “Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.”

 

# Trong Khải Huyền 22:1-4 cho c/ta thấy “hình bóng” của chỗ đó đẹp như thế nào - (Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads.) “Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa…”

 

# Trong Tin Lành Mathiơ 8:11 Chúa Giê-xu cho thấy hình ảnh nước thiên đàng là “1 bữa tiệc lớn” sẽ xẩy ra trong tương lai – (I say to you that many will come from the east and the west, and will take their places at the feast with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven.) “Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp trong nước thiên đàng.”

 

> Tại sao tôi đi sâu vào ~lẽ thật này?

> Để cho c/ta có sự trông cậy rõ ràng về nước thiên đàng… mà sẽ đến trọn vẹn cho c/ta… khi Chúa Giê-xu trở lại… nhưng không phải chờ đợi cho tương lai mà thôi, nhưng hiện tại cố gắng sống xứng đáng là “nước thiên đàng” của ĐCT… vì c/ta chính là nước của Ngài… đang ở trên đất

 

3) Chúa Giê-xu Tể Trị

[PP] > Khi nói đến 1 vương quốc… c/ta phải nói đến 1 vị Vua

> Nếu 1 nước mà không có vua… thì sao tồn tại được?

> Nước thiên đàng có 1 vị Vua đầy quyền năng… đó chính là Cứu Chúa Giê-xu… mà “mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất sẽ quì lạy, mọi lưỡi sẽ ca tụng Ngài…”

# Trong Khải Huyền 11:15 chép về sự tể trị đời đời của vị Vua này – (The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said: "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign for ever and ever.") “Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.”

 

# Thử hỏi coi trong lịch sử của loài người… đã có đế quốc nào tồn tại mãi được không?

> Nhiều đế quốc dấy lên… rồi 1 ngày cũng bị xụp đổ

… y như người ta hay có câu nói: “What goes up… will go down!”

> Chỉ có 1 vương quốc bền vững đời đời… bởi vì được cai trị bởi 1 Đấng có quyền năng vô hạn… mà không có việc gì Ngài không thể làm được… đó chính là Vua Giê-xu – Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa

 

[PP] > Nếu Chúa Giê-xu là Vua… thì c/ta là ~công dân của nước Ngài

> C/ta không thuộc riêng của mình nữa… vậy thì phải vâng phục Vua và tuân theo ~mạng lệnh của Ngài

> Nếu Chúa Giê-xu là Vua của c/ta… thì mình không thể nào cứ còn sống theo ý riêng mình

Nhưng phải tìm kiếm và tuân theo ý của Vua

# Vì đó mà Phaolô đã 1 lần nói trong Galati 2:20 điều gì? (I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.) “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”

 

-----------------

> Tóm lại ~yếu tố căn bản về nước thiên đàng… hay gọi là nước ĐCT:

1) Thế gian này không phải là chỗ ở đời đời của mình… c/ta không thuộc và ở trên thế gian này mãi…

2) Mỗi người đã được cứu rỗi bởi chính huyết của Chúa Giê-xu… chính là nước thiên đàng của ĐCT

… vì trong ~người ấy – Vua Giê-xu đang tể trị

> Họ là ~người đang chờ đợi nước thiên đàng của Chúa ban cho trọn vẹn… khi Vua Giê-xu trở lại

3) Vua của c/ta là Giê-xu… mà c/ta là ~công dân của nước Ngài… và hầu việc Vua của mình…

 

 [PP] > Nếu hiểu được như vậy… thì đời sống hiện tại của mình phải như thế nào?

# Trong Tin Lành Mathiơ 6:33 lời của Chúa Giê-xu đã phán – (But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.) “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.”

> Mục tiêu ưu tiên của đời sống mỗi c/ta và H/T nói chung… phải là tìm kiếm và đầu tư cho nước thiên đàng…

 

[PP] > ĐCT là Đấng rất giàu lòng từ bi, yêu thương… và Ngài muốn mỗi người c/ta được trở nên và vào ở trong NTĐ với Ngài… nên Chúa ban cho NTĐ như là 1 món quà không đòi gía, không mua được bằng công đức cá nhân… nhưng chỉ lấy đức tin, mở lòng mà tiếp nhận được thôi…

> Đầu năm mới này… bạn có sẽ nhận mòn quà NTĐ này cho chính mình không?

 

# Câu chuyện về 1 ông chủ của 1 hãng dầu lớn...

> 1 Vị MS nổi tiếng được 1 nhà chủ ~mỏ dầu hỏa bên Texas mời đến dùng bữa 1 ngày

> Sau khi ăn xong thì ông chủ dẫn vị MS lên phòng cao của tòa nhà mình, ông chỉ về hướng Bắc và noí: "Các đây 25 năm, tôi chẳng có sản nghiệp gì hết... nhưng MS hãy nhìn đi, tất cả ~mỏ dầu (oil fields) mà MS có thể thấy được trước mắt mình, bây giờ là gia sản của tôi đó!"

> Ông chủ hãng dầu chỉ về ngược lại về hướng Nam và lại nói:

"Phía bên này là ruộng vườn trồng gạo lúa (field of grains) và tất cả đất đai đó bây giờ cũng thuộc của tôi"

> Ông lại chỉ về hướng Đông của biệt thự mình và nói: "Tất cả đất chăn bò về hướng đó cũng thuộc của tôi hết..."

> Ông lại chỉ về hướng Tây có 1 khu rừng rộng lớn (forest) và noí: "Khu rừng đó cũng thuộc của tôi luôn..."

> Ông ngừng giây phút... để xem vị MS nổi tiếng này sẽ có lời khen tặng gì đến cho mình không?

> Nhưng vị MS đó lấy ngón tay của mình chỉ lên trời và hỏi:

"Còn phía ở trên... thì ông có phần đất nào chưa?"

> Ông chủ dầu hỏa sững sờ và thốt lên: "Điều đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến!" 

> Thật đúng như Chúa Giê-xu đã 1 lần nói… nếu có cả thiên hạ, mà 1 ngày mất linh hồn mình trong lửa địa ngục… vì không chịu nhận NTĐ cho không… thì có ích gì… chỉ là ~kẻ dại thôi chăng?

 

[PP] > Mong mọi người trong năm mới này nhận được nước thiên đàng của ĐCT ban cho

            Và sống cho nước Ngài, chia xẻ với mọi người… và chờ đợi Vua Giê-xu của c/ta sẽ trở lại rất gần…

 

--------------- Lời Mời Gọi

> Lối sống của c/ta trong năm 2009 có làm đẹp lòng Chúa không… sẽ tùy thuộc vào sự hiểu biết của c/ta gì về nước thiên đàng… mà Chúa Giê-xu đã đến và giảng dậy… 

# Phaolô đã hiểu rõ về sự vinh hiển của nước thiên đàng… nên trong Rôma 8:18 ông đã nói gì? – (I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.) “Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.”

 

> Đời sống của c/ta trong năm 2009 có sẽ chú tâm và đeo đuổi nước thiên đàng không… bằng cách đầu tư thì giờ, của cải, tài năng của mình cho Vua Giê-xu và vương quốc của Ngài… là điều tồn tại đời đời

… còn mọi thứ khác chỉ là tạm bợ… nay còn mai sẽ mất mà thôi

 

# Tuần qua trên Internet có bài báo chép về ~người tỉ phủ bị mất tiền bạc trong năm 2008

> Trong vòng 25 người tỉ phú giàu có nhất ở Mỹ… họ mất hết tất cả 167 tỉ đôla trong năm 2008

# Đừng quên lời Chúa trong Thi Thiên 49:16-20 nhắc nhở c/ta chớ đeo đuổi gìống như họ… nhưng tìm kiếm nước thiên đàng… (Do not be overawed when a man grows rich, when the splendor of his house increases; for he will take nothing with him when he dies, his splendor will not descend with him. Though while he lived he counted himself blessed— and men praise you when you prosper- he will join the generation of his fathers, who will never see the light of life. A man who has riches without understanding is like the beasts that perish.) “Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có, Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên; Vì khi người chết chẳng đem đi gì được, Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu. Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình (Vả, người ta sẽ khen ngợi mình, nếu mình làm ích lợi cho mình), Thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình: Họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì, giống như thú vật phải hư mất.”

> Đời người sẽ qua đi, mọi thứ ở trên thế gian này 1 ngày sẽ tiêu tan

            chỉ 1 thứ còn lại đời đời mà thôi… đó là nước thiên đàng của ĐCT ban cho không…

> Bạn có sẽ nhận nước thiên đàng ngay hôm nay không… nhân đầu của 1 năm mới?

 

----------------

> Cho con cái Chúa… tôi cũng khích lệ ACE điều này…

> Tôi không biết sẽ có ~hoạn nạn nào xầy đến trong năm 2009…

> Quan xét thì thấy toàn là ~điều lo lắng… ~tin xấu… nhiều hơn là ~điều tốt

… vì chiến tranh xẩy ra nhiều nơi… và kinh tế thương mại đang xuống dốc kinh khủng

> Dù thể nào đi nữa… mong mỗi người c/ta là công dân của nước trời… luôn ý thức rằng mình là “nước thiên đàng” của ĐCT… thế gian này không phải là quê hương đời đời của mình

 

> Cho dù có đối diện với ~khó khăn nào đi nữa… hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán: “… nước thiên đàng đã đến gần.” (… the kingdom of heaven is near.) mà sống trong yêu vui, và thỏa lòng…

 

------------------------

THE KINGDOM OF HEAVEN (Matthew 4:17)

Today is the first Sunday of 2009. New Year is a great opportunity to set new resolutions. Have you made any spiritual resolutions? Let me suggest to VHBC that our goal for 2009 should be to focus on the Kingdom of heaven. The kingdom of heaven is not a world philosophy but it was the ultimate purpose of the coming Savior foretold by the prophets. Even John the Baptist was sent to prepare for it. This is preached by Jesus Himself. Jesus taught His disciples to pray for the coming Kingdom of heaven. Many of Jesus’ parables were about the Kingdom of heaven. After His resurrection, Jesus appeared to His disciples for 40 days and taught them about the Kingdom of heaven. Jesus is the only One Who has promised that He will return to give the Kingdom to those who believe in Him. If the ultimate purpose of Jesus to come into the world is to establish His kingdom, then would His church does not know, share or anticipate for it? How we live to please God in 2009 will depend on how much we understand about the Kingdom of God and pursue it. We need to understand some basic truths about the Kingdom of heaven. There are other kingdoms which rebel against God’s Kingdom. The kingdom of this world which belongs to satan. The kingdom of the flesh and its sinful nature. So what is the Kingdom of God? Most people agree that the Kingdom of God means His reign and ruling with power and authority. Jesus rules in every soul that He saves by His own precious blood. The Kingdom of heaven is the reign of God, presently visible in the church, and yet it includes a future that is out of this world. The Kingdom of heaven has a King and His name is Jesus. We are the citizens of His Kingdom and submit to its King. Our VHBC goal for 2009 should always be focused on the Kingdom of heaven. God gives His Kingdom to everyone as a free gift. May you receive this gift, live for the Kingdom, share with everyone and wait for it to come fully when Christ returns.

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]. Wish you and your family a peaceful New Year!

 

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn. Thành thật kính chúc quí vị và gia đình một năm mới khỏe mạnh và đầy ơn phước Chúa.