Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 18

Phước Thật

(New Year Blessing)

Thi Thiên 32:1

www.vietnamesehope.org

 

 

"Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình! Được khỏa lấp tội lỗi mình!

(Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.)Bottom of Form

 

 

 

* Một lần nữa, Tết Nguyên Đán lại trở về với những người Việt tha hương của c/ta...

> Mỗi khi Tết đến... có lẽ c/ta thường liên tưởng đến một mùa Xuân tươi đẹp...

> Vì mùa Xuân là lúc mà thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp lại...

Là khi cây cối khắp nơi... bắt đầu đâm chồi nẩy lộc... sau ~ngày tháng lạnh lẽo của 1 mùa Đông

# 1 Nhà thi sĩ đã sáng tác ~câu thơ về màu sắc của 1 Xuân tươi đẹp như sau:

"Xuân đã đến rồi, xuân khắp nơi;   Xuân sang hương sắc ngập phương trời

            Đón Xuân hoa mộng tràn đôi mắt;             Nghe gío xuân về ngây ngất vui..."

 

I. Phong Tục Chúc Tết

> "Xuân về, Tết đến" lúc nào cũng mang lại nhiều ý nghĩa thiêng liêng cho người Việt của c/ta

đang sống khắp nơi trên thế giới... dù cho ở phương trời nào đi nữa...

> Tuy sống ở Hoakỳ này, có lẽ Tết Việt Nam không được vui nhộn, tưng bừng như ở quê nhà

... nhưng là người Việt... c/ta không thể quên được ~phong tục "ăn Tết"...

 

> Phong tục "ăn Tết" đã trở thành 1 nghệ thuật và truyền thống in sâu vào tấm lòng của ~người Việt

... mà không thể thiếu được... trong ngày đón giao thừa và đầu năm

> Nào là những phong tục thường có như là: xông nhà, lì xì, đốt pháo, múa lân, cắm mai, hái lộc,

ăn bánh chưng, củ kiệu, mứt... là ~điều phải có trong ~ngày Tết vui!

> Nhưng có một phong tục ăn tết... mà chắc chắn không thể thiếu được... đó là việc "Chúc tết"...

> Đây là lúc mà mỗi người c/ta lựa ~”lời hay ý đẹp”... và dùng đủ mọi danh từ tốt lành nhất như: Phước, lộc, thọ... an khang, thịnh vượng, may mắn, vạn sự như ý... để chúc cho nhau trong ~ngày đầu xuân này...

 

> Điều tự nhiên, đó là ai trong c/ta cũng muốn nhận được phước... nên ai cũng thích được "chúc tết"

# Nhất là trong ~ngày này, thì các trẻ em chỉ đợi... được cha mẹ, ông bà, anh chị xoa đầu, chúc tết 1 cách thực tế cho mình với ~phong bì màu đỏ... gọi là Lìxì... mà chỉ nhận được mỗi năm có 1 lần thôi!

 

> Tiện đây, tôi cũng xin kính chúc mọi người: quí quan khách, quí Mục Sư, ACE trong Chúa… hưởng được 1 mùa Xuân vui tươi… cùng 1 Năm Mới thật đầy đủ sức khỏe, bình an và dư dật...

 

II. Sự Chóng Qua của ~Phước Đời Này

> Mặc dầu vậy…. có 1 điều thực tế c/ta nên chấp nhận… đó là ~lời c/ta thường dùng để chúc cho nhau... hình như chỉ có giá trị tạm thời… hay chỉ có giới hạn trong ~câu thơ đã được dán trên tường mà thôi

> Vì sau 3 ngày tết... thì hình như "đâu cũng lại vào đó"... thịnh vượng đâu không thấy... mà sức khỏe lại cứ suy giảm dần… và ai nấy lại "đầu tắt mặt tối" trở lại guồng máy của ~công ăn việc làm mỗi ngày!

> Nhất là năm mới này là năm “con trâu nước”… thì chắc phải càng làm việc cực nhọc, càng phải đi “cầy” nhiều hơn nữa… như “trâu”… thì mới có đủ để tiêu xài…

# Có 1 anh Việtnam khi qua Mỹ được 1 năm… thì đổi tên mình thành “Buffalo Bill

> Người ta hỏi tại sao… thì anh trả lời vì qua đây phải làm lụng cực nhọc như trâu (như buffalo)

Thì mới có thể trả được hết ~món nợ “bills” hằng tháng… nên đổi tên là “Buffalo Bill”

 

a) Thực tế mà thấy thì ~người đã dùng ~lời hay ý đẹp để chúc c/ta… nhưng có giới hạn mà thôi

... vì đôi khi chính họ lại là ~người đang không có được ~phước đó

# Chẳng hặn như có người chúc cho nhau câu: "trẻ mãi không già"... nhưng chính họ lại đang có 1 mái tóc đã điểm muối tiêu, mắt đã mờ phải đeo kính... và da mặt đã xuất hiện nhiều ~nét nhăn nheo rồi...

> Người người chúc cho nhau được thịnh vượng giàu có đâu không thấy… mà sau Tết thì chắc cuộc sống hầu như "vẫn y như cũ"… cũng cứ còn nghèo "rớt mùng tơi", đầy ~nợ nần, thiếu thốn, đủ ~chuyện vui buồn, sự rủi ro, hoạn nạn, thất bại... xẩy ra như mỗi năm mà thôi...

 

b) Vả lại, nếu quan xát tình trạng thương mại suy kém của thế giới ngày hôm nay… thì tự nghĩ xem ~lời chúc thịnh vượng tốt lành sẽ có thành sự thật được không?

> Khi nan đề thất nghiệp… đang xẩy ra ở khắp nơi… biết bao nhiêu người đang mất việc, mất nhà cửa, mất cả tiền… mà họ đã để dành ra nhiều năm cho lúc về hưu hưởng gìa…

# Không phải ở nước Mỹ mà thôi, bên nước Trung Hoa hiện nay đang có trên 10 triệu người tị nạn đang thất nghiệp…

> Thêm nữa, lời chúc bình an đâu không thấy… mà chiến tranh đang xẩy ra không ngừng ở nhiều nơi…

# Giao chiến giữa dân Do Thái và người Palestine bên Trung Đông vùng Gaza cứ tái diễn

            mặc dầu 2 bên đã ký biết bao nhiêu là ~giao ước hòa bình…

 

c) Mà nếu có nhận được ~phước mà người ta đã chúc cho mình đi nữa

… thì thật không biết hưởng được ~phước lành này bao lâu

 

# Lý do là vì cuộc sống loài người là phù du, là chóng qua… rồi 1 ngày ai nấy cũng phải đi chung 1 con đường, đành phải bỏ lại mọi phước… vì thế mới có câu ca dao: “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy… cảnh phù du trông thấy cũng nực cười”

# Câu chuyện về 1 người kia chuyên làm nghề buôn bán ~công khố phiếu

> 1 Ngày kia vì ăn ở tốt lành… có 1 bà tiên hiện ra… cho ông 1 điều ước mơ đầu năm

> Ước nguyện khôn ngoan của ông là được đọc tờ báo mỗi ngày… nhưng xẩy ra sau ngày đó 1 tháng

> Lý do là vì ông có thể đọc trước thị trường mục mua bán ~công khố phiếu trong tờ báo sau đó 1 tháng và vì biết trước được tình hình thương mại trong tương lai sẽ như thế nào… mà mua bán công khố phiếu cho đúng gía – mua thấp bán gía cao…

> Ước nguyện của ông được thành… mỗi ngày 1 tờ báo của 1 tháng sau… được hiện ra trước bàn của ông

> Vì biết được tình hình thương mại trong tương lai trước, ông chọn mua ~công khố phiếu 1 cách khôn ngoan và chẳng mấy chốc… ông trở nên 1 nhà triệu phú… và đang trên đường trở thành 1 tỉ phú…

> Cho đến 1 ngày… khi đọc báo, ông lướt nhìn “mục chia buồn” của tờ báo… thì thấy có cột loan báo về đám tang của 1 nhà tỉ phú nổi tiếng nhất trong vùng… và người đó chính là ông!

> Thật ~ơn phước trên đời này là cần thiết và quí gía

… nhưng rồi 1 ngày c/ta cũng phải để lại tất cả đằng sau lưng của mình mà thôi!

 

> Tôi không dám nói là ~lời chúc Tết không cần thiết, không có gía trị hay không thành tâm... nhưng trên thực tế, c/ta phải thành thật chấp nhận rằng mọi lời chúc cho nhau ở trên đời này… đều có giới hạn, mỏng manh, nay còn mai mất… chỉ có gía trị ngắn ngủi, chóng qua mà thôi…

# Cuối năm 2008, người ta làm thống kê của 25 nhà tỉ phú giàu có nhất ở Mỹ… họ cho biết tổng số tiền của ~người này đã bị mất trong năm vừa qua là con số 175 tỉ đô la… vì tình trạng thương mại suy kém trong năm

            … thật đúng như “nay còn mai mất”…

# Cách đây ~1 tháng, nhà tỉ phú người Đức tên là Adolf Merckle đã dại dột tự tử gần 1 đường rầy xe lửa

            Vì mọi tài sản cơ nghiệp danh dự của ông đã bị tiêu tan theo mây khói…

 

> Xuân đến… rồi xuân sẽ đi; Xuân nở… rồi xuân sẽ tàn

… vì trên thực tế, mọi thứ ở đời này đều dẫn đến 1 chổ kết thúc cuối cùng mà thôi!

 

III. Nước Thiên Đàng

> Như vậy người khôn ngoan là người phải biết tìm kiếm ~ơn phước có gía trị trường tồn

… mãi mãi, không hư nát, không suy tàn, phải không?

 

> Phước đó là gì và tìm được ở đâu?

> C/ta chỉ có thể tìm được phước thật đó ở nơi ĐCT, Thượng Đế, ông Trời mà thôi

Vì Ngài là Đấng không hề chết… và có tất cả mọi phước lành để dành cho c/ta…

 

 

> Thứ nhất, chính Ngài là Đấng Sáng Tạo nên muôn loài, muôn vật và rất giàu có...

# STK 1:1(In the beginning God created the heavens and the earth.) “Ban đầu, ĐCT dựng nên trời đất…”

# Có người đã sáng tác 1 câu thơ như sau: "Con chim nó hót trên cao; nếu Trời không có làm sao có mình?"

            để chứng minh gián tiếp về sự hiện hữu của ông Trời... ban sự sống cho tất cả ~tạo vật xung quanh

> Nếu c/ta nhìn vào vũ trụ, không gian mênh mông... thì chắc chắn c/ta phải nhận thức về sự hiện hữu của ông Trời và thấy được tài sản/cơ nghiệp vĩ đại giàu có của Ngài đến chừng nào

# Kinh Thánh Thi Thiên 24:1(The earth is the LORD's, and everything in it, the world, and all who live in it;) "Đất và muôn vật trên đất... đều thuộc về Đức Giêhôva"

có nghĩa là cả trái đất và vũ trụ giàu có này… đều thuộc của ĐCT tối cao....

# Kể cả nhà tỉ phú giàu có nhất là ông Bill Gates... cũng phải nhờ Trời mà sống: phải thở bằng không khí trời ban cho... và uống nước trời ban phát xuống... rồi 1 ngày cũng phải trở về "chầu trời" như mọi người...

 

> ĐCT là Đấng giàu có và phước lớn nhất mà Ngài muốn ban cho c/ta mỗi người

… ấy chính là sự sống đời đời trong nước của Ngài… hay gọi là nước Thiên Đàng

 

1) Ai trong c/ta có lẽ lúc nào cũng mơ ước được 1 mùa Xuân an bình... 1 chỗ ở an lành, không còn ~song sắt phải gắn ở cửa sổ nữa, không còn ~tội ác tham nhũng, bất công nữa chăng?

> Nhưng trên thực tế... ai cũng biết mơ ước này sẽ khó thành sự thật

... là bởi vì trên trần thế tối tăm, đạo lý suy đồi này… chỗ nào cũng bất an…

> Tuy nhiên sách Kinh Thánh có chép về 1 chỗ… gọi là nước thiên đàng hay Nước Trời mà Chúa Giê-xu nhắc đến… là nơi sẽ có 1 mùa xuân an lành bất tận… đem đến cho c/ta 1 niềm vui trọn vẹn mãi mãi...

# Lời của Chúa trong sách Kinh Thánh Khải Huyền 22:1-5 có chép về ~điều sẽ xẩy đến trong tương lai, hé mở cho c/ta thấy được hình bóng của nước thiên đàng như sau: (Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb down the middle of the great street of the city. On each side of the river stood the tree of life, bearing twelve crops of fruit, yielding its fruit every month. And the leaves of the tree are for the healing of the nations. No longer will there be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city, and his servants will serve him. They will see his face, and his name will be on their foreheads. There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun, for the Lord God will give them light. And they will reign for ever and ever.) "Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời."

> Thiên đàng là nơi... có cây của sự sống... trổ đúng 12 mùa, mỗi tháng 1 lần ra trái... nghĩa là mỗi tháng là 1 mùa xuân... đây chính là mùa xuân không bao giờ tàn, sự sống không hề chấm dứt

 

2) C/ta đang sống ở Mỹ… tuy là 1 nước thật tự do… nhưng c/ta sống không thiếu ~điều lo lắng…

> 1 Trong ~điều lo lắng của c/ta luôn là vấn đề sức khỏe… bởi vì ai cũng không trước thì sau, không nhiều thì ít… sẽ mắc bệnh… và c/ta biết tiền trị bệnh bên đây rất tốn kém, có thể ăn nuốt cả sự nghiệp của 1 người… 1 cách bất thình lình

# Vì thế ~c/trình bảo tồn sức khỏe (Health Care programs) luôn là 1 chủ đề nóng bỏng và tranh luận cho ~người ra ứng cử tổng thống… vì điều này rất quan trọng cho cuộc sống của người dân nước Mỹ

> C/ta có lẽ mơ ước có 1 ngày… chính phủ Mỹ sẽ có chính sách cung cấp “bảo hiểm sức khỏe” cho tất cả mọi công dân nước mình “free”… mà không ai sẽ phải tốn 1 đồng xu nào… thì cuộc sống lúc đó hay biết mấy

… như là 1 chỗ “thiên đàng” rồi chi nữa!

 

> Nước thiên đàng chính là nơi có điều này… vì nơi đó lời Chúa nói c/ta sẽ không còn cần 1 c/trình health care nào nữa… vì ở trên đó chính lời Kinh Thánh cho thấy… trái của cây sự sống trổ mỗi tháng 1 lần sẽ chữa lành mọi bệnh tật của c/ta

# Ai vào được nước đó… sẽ không còn lo bịnh tật nào nữa: dù là nhức khớp, đau đầu, áp xuất cao, tiểu đường, dị ứng... không ai sống ở đó còn phải lo sợ ~bịnh dịch nữa... như Mad Cow, chicken flue, AIDS… nên không cần phải mua 1 bảo hiểm sức khỏe nào hết

 

> Vì mọi bệnh tật sẽ được chữa lành… nên trong nước đó sẽ không còn có sự chết

… nên c/ta sẽ sống mãi mãi

> Chỗ đó c/ta sẽ không còn cần đến xe cấp cứu, và cũng không có nghĩa địa… hoặc ~nhà xác nữa

... vì sẽ không còn có sự chết

> C/ta không cần phải chúc nhau "Phước, Lộc & Thọ" nữa khi mùa xuân đến... vì không ai còn bị già nua nữa

# Các bà sẽ không cần phải tốn tiến đi mua ~loại phấn xoa mặt đát tiền… để dấu ~vết nhăn trên mặt mình

> Phước chẳng bao giờ tàn... Xuân chẳng bao giờ dứt

... nên c/ta cũng không cần phải lo đến việc để dành tiền về hưu 401K nữa...

 

> Chỗ đó sẽ chẳng còn sự đau khổ, than khóc nào nữa... vì mọi mối liên hệ trên đó đều được tái tạo tốt đẹp

> Có Chúa ở giữa vòng c/ta... và Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của mọi người… y như lời Kinh Thánh Khải Huyền 21:2-4 có nói đến như sau: (I saw the Holy City, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.") “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì ~sự thứ nhất đã qua rồi.”

 

3) Một nan đề rất trầm trọng cho cuộc sống hiện tại ở nước Mỹ… đó là vấn đề tội ác… mà ngày càng tăng lên

# Kể cả chính tiểu bang Louisiana… đang có c/trình muốn xây thêm ~nhà tù mới nữa, vì tội ác quá nhiều

> C/ta sống ước gì 1 ngày chính phủ Mỹ có ~biện pháp lý tưởng… mà sẽ không còn 1 tội ác nào xẩy ra nữa

… thì c/ta gọi nơi đây là “thiên đàng” chứ gì nữa, phải không?

> C/ta mong mỏi 1 chỗ sẽ không còn chiến tranh đe doạ của bọn khủng bố nữa, không cần c/trình "Homeland security" của Tổng Thống Obama, không còn ~nhà giam tù nữa…

> Nơi đó không còn tội ác, 1 sự tham nhũng, bất công, hối lộ, gian ác, dối trá, tranh chấp, ghen ghét nữa

thì lý tưởng biết mấy...

# Trong sách Khải Huyền 21:5-8 – cũng chép tiếp cho c/ta thấy nước thiên đàng là nơi sẽ chẳng còn ~điều ác này nữa… vì không 1 kẻ ác nào được ở trong đó… (He who was seated on the throne said, "I am making everything new!" Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." He said to me: "It is done. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. To him who is thirsty I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God and he will be my son. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.")Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta. Còn ~kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.”

 

> Thiên đàng là nơi có ĐCT ngự trên ngôi… và chắc chắn sẽ chẳng còn 1 tội ác hay 1 người ác nào nữa…

> Thiên đàng như lời Chúa cho thấy… chỗ đó không còn có 1 sự nguyền rủa nào nữa

vì mọi tội ác đã được cất đi hết…

> Và vì không còn ~tội ác và ~kẻ ác ở đó… nên ~của báu của c/ta ở trên nước thiên đàng cũng sẽ được tồn tại mãi mãi… vì không ai có thể cướp lấy được

# Chính Chúa Giê-xu đã nói gì trong Tin Lành Mathiơ 6:19-21("Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.) “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”

 

> Sự sống đời đời trên nước thiên đàng là “phước thật” c/ta mỗi người phải nên tìm kiếm, đeo đuổi… vì nơi đó ĐCT sẽ trị vì đời đời và soi sáng trên c/ta… để hưởng 1 mùa xuân bất tận

 

IV. Điều Kiện

> Nghe hay như vậy… thì ai lại không muốn có được phước đó?

Có lẽ có người nghĩ – “Tốn bao nhiêu tiền thì mới mua được phước này?”

> Cám ơn Chúa… phước này ĐCT ban cho không, không đòi 1 giá nào hết

… vì nếu có gía phải trả… thì không 1 ai trong c/ta có đủ để mua được…

 

> Nhưng phước này chỉ có 1 điều kiện mà thôi… đó là người muốn vào đó phải được sạch mọi tội

> Vì thế lời Chúa trong Thi Thiên 32:1 mới nói – “Phước thay cho người nào được tha khỏi sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình”… vì được đủ điều kiện để vào hưởng nước thiên đàng đời đời…

 

# C/ta thường nghe danh từ “tiền nào của nấy!”… như vậy nếu thiên đàng là 1 chỗ trọn vẹn toàn hảo… có ĐCT thánh khiết vẹn toàn ngự trị… thì thử hỏi ~người được vào hưởng trong đó… sẽ phải như thế nào?

            Đương nhiên phải là ~người thánh khiết, công bình… phải không?

 

> Nếu mình là 1 kẻ tội nhân chưa được sạch… thì không thể nào hưởng được phước này

> Bạn sẽ không thể hiểu được phước về sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT

cho đến khi bạn hiểu tội lỗi là gì và hậu quả của nó kinh khủng như thế nào…

 

> C/ta thường xem thường tội lỗi… là vì c/ta hay so sánh với nhau

> C/ta thường hay tự nghĩ… tôi đâu phải là 1 người nghiện rượu đánh đập vợ con, 1 người buôn bán thuốc phiện, giết người, cướp nhà bank, hiếp đáp ai… cho nên tôi tự thấy mình chẳng có tội chi hết…

# Giống như câu chuyện của 2 AE làm nghề nghiệp bất lương… nhưng dâng hiến rất nhiều trong 1 H/T

> Không ai dám mở miệng cáo trách chi hết… cho đến 1 ngày có 1 vị MS trẻ đến quản nhiệm

> Ông cầu nguyện và tìm cách để sửa dạy 2 người này… từ bỏ mà sống lương thiện

> Chẳng may 1 ngày kia người anh bị bệnh qua đời… và người em đến với MS xin làm lễ an táng tại nhà thờ

> Cùng 1 lúc người em đưa cho vị MS 1 tấm check nhiều tiền và chỉ yêu cầu MS 1 điều đó là  trong buổi lễ an táng của anh mình thì nói với mọi người… anh tôi là 1 người tốt lành

> Đây là điều rất khó cho vị MS trẻ… nhưng rồi khi đến lễ an táng… vị MS bước lên bục và bắt đầu nói: “Hôm nay c/ta đến đây để tiễn đưa 1 kẻ ác đã nằm xuống… vì ~việc bất lương người đã làm… nhưng nếu so sánh với người em của ông… thì ông vẫn là 1 người tốt lành hơn!”

 

> Điều kiện thánh khiết đủ để vào được nước thiên đàng không dựa trên tiêu chuẩn thánh khiết của con người… nhưng là sự thánh khiết của ĐCT mà đã được bầy tỏ qua Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

Là Đấng chẳng hề vi phạm 1 tội nào…

> Tiêu chuẩn thánh khiết của ĐCT không phải là bạn đã làm được bao nhiêu điều lành

… nhưng là bạn có bao giờ đã vi phạm 1 tội nào chưa… nghịch lại với ~điều răn của Chúa?

# Nếu dựa trên tiêu chuẩn này thì đúng như lời Chúa trong Rôma 3:23 đã khẳng định – (for all have sinned and fall short of the glory of God,) “Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của ĐCT”… và vì thiếu… cho nên không thể có phước của sự sống đời đời để được ở trong nước thiên đàng được…

 

# ĐCT ở trên cao nhìn xuống và chỉ thấy có 2 nhóm người ở trên qủa địa cầu này thôi: 1) Thứ nhất là nhóm người tội lỗi đã bị bắt qủa tang… như việc ông thống đốc Rod Blagojevich của tiểu bang Illinois đã “đi đêm” muốn bán chỗ đứng của Thượng nghị sĩ Obama bằng 1 giá trên 100,000$?

… hay 2) là ~nhóm người tội nhân mà tội của họ chưa bị lòi ra mà thôi!

> Có biết bao nhiêu người đang dấu tội lỗi của mình ở dưới ~danh xưng nổi tiếng, sự giàu sang, chức tước… mà thiên hạ không thấy được… nhưng ĐCT là Đấng vô sở bất tại, vô sở bất tri… nghĩa là Ngài ở khắp mọi nơi, thấy mọi việc… mà xét đoán mọi người công bằng… là ~kẻ tội nhân mà thôi!

 

> Sự làm sạch tội để hưởng nước thiên đàng là điều c/ta mỗi người không thể tự làm được… vì “cả đời làm lành… lành đâu chưa đủ; nhưng chỉ 1 ngày làm ác, tội ác có dư” rồi…

# Chuyện 1 ông thầy chùa với 2 hũ đậu…

> Mỗi ngày hễ có 1 tư tưởng ác, 1 việc làm xấu nào… thì lấy 1 hạt đậu đen bỏ vào hũ bên trái

> Nếu nói hay làm 1 điều gì lành… ông lấy 1 hạt đậu trắng bỏ vào hũ bên phải…

> Đến cuối tháng ông đổ 2 hũ ra… thì chỉ có 1 vài hột đậu trắng

            Còn hũ bên kia… thì đủ để nấu 1 nồi chè đậu đen

 

> C/ta chỉ có thể được sạch khỏi mọi sự vi phạm mình… qua sự nhờ cậy ĐCT cứu rỗi mình mà thôi!

> ĐCT là Đấng giàu lòng yêu thương... biết rõ sự bất toàn của loài người… nên ban cho ơn cứu rỗi không điều kiện… bằng cách sai chính Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… từ trời đến thế gian, sanh ra trong lòng của 1 người nữ đồng trinh… và rồi đổ huyết thánh của Ngài trên cây TTG, làm sạch mọi tội của c/ta, và ban cho c/ta quyền phép của sự sống đời đời… để hưởng nước thiên đàng 1 ngày…

# Êphêsô 1:7(In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài…”

> C/ta biết rõ Chúa Giê-xu, Con ĐCT, có quyền phép ban cho c/ta sự sống đời đời này… là bởi vì chính Ngài là Đấng duy nhất đã sống lại vinh hiển đời đời sau 3 ngày trong phần mộ đá bước ra… chiến thắng tử thần

và Kinh Thánh chép rõ… Ngài hiện cầm chìa khoá của âm phủ và của nước thiên đàng…

 

# Nếu nhu cầu của con người là vấn đề kinh tế & thương mại... thì ĐCT đã gởi đến 1 kinh tế gia tài giỏi

> Nếu nhu cầu của c/ta là để giải trí vui chơi... thì ĐCT đã sai 1 anh hài kịch đến làm vui cho c/ta...

> Nếu là nhu cầu y khoa... thì ĐCT đã gởi đến 1 vị y sĩ tài ba chữa được mọi bệnh tật...

> Nhưng vì nhu cầu của loài người là cần được sạch tội... để có đủ điều kiện vào nước thiên đàng… nên ĐCT đã sai vị Cứu Tinh chính là Con Ngài… để chết đổ huyết chuộc tội thay thế cho mỗi người c/ta...

 

V. Nhận Phước

> ĐCT ban cho phước lành này như 1 món quà không điều kiện... chỉ có cái là mình có ý thức tình trạng hư mất của mình, ăn năn hối cãi và cầu xin Chúa Giê-xu - Con ĐCT cứu mình thôi không!

# 1 Giăng 5:11-12(And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”… Đây chính là sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT - phước thật!

 

> Bạn có muốn được Chúa "chúc phước" cho bạn trong Năm Mới Kỷ Sửu này không?

> Bạn có muốn nhận được món quà quí giá nhất mà Chúa đã hứa ban cho không?

> Không phải chỉ ~phước tạm bợ ở đời này thôi... mà 1 cơn giông bão có thể hủy phá được trong vòng vài tiếng đồng hồ, hay 1 cơn động đất có thể chôn vùi lấy đi…

> Nhưng “phước thật” từ nơi ĐCT còn tồn tại mãi mãi... đó là được sống đời đời trong nhà ĐCT!

 

> Mong bạn hãy mau tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình… để có ngay phước này trong năm mới!

# Câu chuyện về 1 ông chủ của 1 hãng dầu lớn...

> 1 Vị MS nổi tiếng được 1 nhà chủ ~mỏ dầu hỏa… bên tiểu bang Texas mời đến dùng bữa ăn tối 1 ngày

> Sau khi ăn xong thì ông chủ dẫn vị MS lên phòng cao của tòa nhà mình, ông chỉ về hướng Bắc và noí: "Các đây 25 năm, tôi chẳng có sản nghiệp gì hết... nhưng MS hãy nhìn đi, tất cả ~mỏ dầu (oil fields) mà MS có thể thấy được trước mắt mình, bây giờ là gia sản của tôi đó!"

> Ông chủ hãng dầu chỉ về ngược lại về hướng Nam và lại nói: "Phía bên này là ruộng vườn trồng gạo lúa (field of grains) và tất cả đất đai đó bây giờ cũng thuộc của tôi"

> Ông lại chỉ về hướng Đông của biệt thự mình và nói: "Tất cả đất chăn bò về hướng đó cũng thuộc của tôi hết..."

> Ông lại chỉ về hướng Tây có 1 khu rừng rộng lớn (forest) và noí: "Khu rừng đó cũng thuộc của tôi luôn..."

> Ông ngừng lại giây phút... để xem vị MS nổi tiếng này sẽ có lời khen tặng gì đến cho mình không?

> Nhưng vị MS đó bình thản lấy ngón tay của mình chỉ lên trời và hỏi:

"Còn phía ở trên... thì ông có phần đất nào chưa?"

> Ông chủ dầu hỏa sững sờ và thốt lên: "Điều đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến!" 

> Thật đúng như Chúa Giê-xu đã 1 lần nói… nếu có cả thiên hạ, mà 1 ngày mất linh hồn mình trong lửa địa ngục… vì không chịu nhận nước thiên đàng, phước thật… thì có ích gì, chỉ là ~kẻ dại thôi chăng?

 

[PP] > Mong mọi người trong năm mới này nhận được sự sống đời đời trong nước thiên đàng của ĐCT ban cho… bằng cách ngay hôm nay tiếp nhận Con ĐCT… là Cứu Chúa Giê-xu vào đời sống mình…

 

--------------- Lời Mời Gọi

> Khi Tết đến... điều tự nhiên... ai nấy cầu chúc nhau được sống lâu, sống vui, sống khỏe... nhưng "con người c/ta" là giới hạn... thì không có quyền để thực hiện và làm trọn được ~điều mong ước này cho chính mình và cho ~người c/ta chúc cho…

> Không ai có thể ban cho c/ta 1 niềm vui trọn vẹn... hoặc 1 mùa xuân bất tận được... vì mỗi người c/ta mang trong mình “con vi trùng của tội lỗi” từ dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên là Ađam & Êva

> C/ta sanh ra và sống... nhưng 1 ngày sẽ chết trong tội lỗi... để lãnh “tiền công” của nó

 

> Chỉ có ĐCT là Đấng quyền năng mới ban cho sự tha tội và sự sống đời đời - qua chính Con một của Ngài...

là Đấng từ Trời đã đến, đổ huyết thánh trên TTG gần 2,000 năm… hầu 1 ngày c/ta sẽ được phước thật… sống mãi trong nước thiên đàng của Ngài

> Cho bất cứ ~ai ý thức tình trạng tội lỗi hư mất của mình, ăn năn hối cãi và tin cậy Cứu Chúa Giê-xu

thì Ngài hứa ban cho người ấy sự sống đời đời… để hưởng mùa Xuân bất tận trên thiên đàng...

# Có đòi 1 bằng cấp gì không? Làm lương phải trên 100,000$/mỗi năm? Phải có 1 chổ đứng quang trọng trong xã hội không? Tất cả câu trả lời đều là “không!”

 

> Phước lành này Chúa Giê-xu chúc phước c/ta như 1 món quà không đòi giá, không phải trả tiền, không mua được bằng ~công đức cá nhân của mình... nhưng chỉ lấy đức tin mà mở lòng, miệng xưng ra nhận lấy...

# Rôma 10:9-10(That if you confess with your mouth, "Jesus is Lord," and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved.) “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.”

> Mong quí vị mở lòng tin cậy Chúa Giê-xu… và mở miệng tuyên xưng tiếp nhận Ngài cho chính mình!

 

> Không phải tình cờ mà mỗi người c/ta có mặt ở đây hôm nay... nhưng đây là cơ hội "Trời cho" để c/ta nghe được phước lành Chúa hứa ban cho… mà khôn ngoan sửa saọn cho linh hồn của mình hưởng được mùa xuân bất tận 1 ngày...

# Nhà triết gia nổi tiếng Plato đã nói 1 câu khá đúng: (The human life is a meditation about death)

"Đời người là 1 cuộc hành trình suy gẫm, trầm tư về sự chết"

> Nhưng đối với ~người tin nhận Chúa thì còn đúng hơn nữa... đó là: (The Christian life is a journey to prepare for heaven) "Đời sống của Cơ Đốc Nhân là 1 cuộc hành trình sửa soạn để trở về nước thiên đàng của ĐCT"

 

> Bạn sẽ “hái lộc” gì trong năm nay? Bạn sẽ nhận được phước lành nào trong mùa Tết này?

> Lộc trần thế hay tàn héo, hay chóng qua... như có chép trong sách Giacơ 4:13-14 như sau: (Now listen, you who say, "Today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money." Why, you do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes.)Hỡi anh em, là kẻ nói rằng: Hôm nay hoặc ngày mai, ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm, buôn bán và phát tài, song ngày mai sẽ ra thế nao, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Bottom of Form

> nhưng "Thiên phước" - phước thật của Trời ban cho sẽ tồn tại đời đời… đó chính là sự sống đời đời... ở trên thiên đàng...

> Chúa Giê-xu muốn chúc phước cho bạn điều này… H/T ở đây mong bạn có được phước thật này

Vá chính tôi cũng thật mong bạn mở lòng nhận lấy phước thật… ngay hôm nay!

 

------------------

> Phước lành lớn nhất mỗi người c/ta tìm kiếm phải là phước "trường sinh bất tử"

Không phải sống mãi ở trong hồ lửa địa ngục... mà sống đời đời ở trên thiên đàng...

> Thiên phước này đã sắm sẵm cho mỗi người - chỉ bới đức tin mà nhận lấy cho mình hôm nay....

            không đòi giá, hay sự cố gắng đạo đức nào của cá nhân...

> Xuân đến rồi xuân sẽ đi qua... nhưng sự sống Chúa ban cho sẽ còn lại đời đời

... và đó là lời chúc tốt đẹp nhất tôi dành cho các bạn...

 

> Mời gọi bạn đến tiếp nhận ơn này... quí vị mỗi người phải tự nhận lấy cho chính mình…

# Nếu phong bì lì xì có sẵn cho 1 đứa bé mà nó không chịu nhận... thì bao lì xì đó sẽ không bao giờ thuộc của đứa trẻ đó.... cũng vậy nếu Chúa sắm sẵn ơn cứu rổi mà bạn từ chối thì bạn sẽ không thể có Thiên Phước cho mình… nhưng nếu bạn bằng lòng tiếp nhận món quà đó ngay lúc này... bạn có sự sống đời đời từ ngay hôm nay...

 

> 1 Số quí vị có lẽ chưa dám nhận phước thật… vì sợ dư luận, sợ gia đình, sợ người hàng xóm, sợ ông này bà nọ bắt phạt, sợ bạn bè mình sẽ nghĩ gì về mình.... có lẽ đây là ~điều đáng sợ

> Nhưng tôi muốn nhắc bạn nhớ rằng... trong ngày phán xét cuối cùng… ~người thế gian, bạn bè, dư luận... sẽ không có ở đó để quyết định số mệnh của mình đâu... nhưng sẽ chỉ có ĐCT... và Ngài sẽ chỉ hỏi c/ta 1 câu thôi: "Ngươi đã làm gì với danh của Cứu Chúa Giê-xu - Con Ta... đã tiếp nhận hay từ chối Con ấy!"...

# 1 Giăng 5:11-12 - "Chứng ấy tức là ĐCT đã ban sự sống đời đời cho c/ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài...

Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có con Đức Chúa Trời thì không có sự sống..."

 

> Mong bạn đừng bỏ lỡ cơ hội tối hôm nay.... hãy tiếp nhận Con Trời

... tiếp nhận Thiên Phước... ngay ngày đầu xuân cho năm nay!

> Người Việt c/ta có câu nói rất có gía trị: “Chớ để ngày mai”…

ngày mai cơ hội sẽ không còn nữa… vì nó sẽ chấp cánh bay đi…

> Mong bạn đừng bỏ lỡ cơ hội hôm nay.... hãy tiếp nhận Con Trời

... tiếp nhận Thiên Phước... ngay hôm nay, để sửa soạn bước qua 1 năm mới bình an và phước hạnh!

 

--------------------

True Blessing (Psalms 32:1)

What kind of blessings do you wish for this Chinese New Year? People usually wish for prosperity, peace, great health, fame, and lucks. With the recession economy and rumors of wars in many places, these wishes look gloomy. One truth that we must also accept is that these blessings will end when death comes to all of us. True blessing only comes from God the Creator. He wants to give you the best gift that is the eternal life in His kingdom of heaven. The Bible shows us that the eternal life is liked a never-ending spring. In heaven, there will be no more death, or mourning, or crying, or pain because there will be no sin. The treasures in heaven will be secured eternally. What an ideal place to live and to pursue! But the requirement for a person to enter the kingdom of heaven is that he must be cleansed from all sins because God is perfectly holy. This is something that we cannot do it ourselves, but we must ask Jesus for help. Anyone, who believes that Jesus is the Son of God Who came into the world and to die on the cross paying for all of his sins, is saved and became a child of God. That is why Psalms 32:1 states that “Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered.” God has provided the forgiveness of sins and the eternal life in His Son Jesus. God wants to bless you this gift of heaven if you are willing to believe in His Son. Receive this blessing today!