Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

Tình Yêu Không Biên Giới

(The Love that Knows No Limit)

1 Côrinhtô 13:4-8

 

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.”

(Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away.)

 

I. Lịch Sử và Nguồn Gốc của Lễ Valentine

[PP] > Cứ mỗi lần đến tháng Hai… là ~người sống ở nước Hoakỳ này… lại sửa soạn ăn mừng 1 ngày lễ thật đầy ý nghĩa... đó là "lễ tình yêu" (Tiếng Anh gọi là lễ Valentine)

> Lễ này liên hệ đến ngày tử đạo của 1 vị tu sĩ... có tên là Valentine... sống bên thành phố Rôme

... trong thời cai trị của hoàng đế Claudius đệ nhị là 1 vị vua rất ác

> Hoàng đế Claudius muốn có 1 đạo binh hùng dũng… nên ra lệnh bắt buộc tất cả ~người đàn ông và thanh niên trẻ tuổi phải nhập ngũ ra đánh trận

> Nhiều người đàn ông và trẻ tuổi này không muốn… vì phải xa gia đình, vợ con và người yêu của mình

> Để bắt buộc… hoàng đến Claudius ra chiếu chỉ cấm không cho phép ai được cưới hỏi nữa…

> Nhưng vị tu sĩ Valentinus không vâng lệnh vua… vì có lòng nhân đạo

… vẫn cứ thường giúp đỡ làm lễ cưới cho nhiều người… 1 cách âm thầm

> Sau này Valentine bị bắt giam vào tù... và khi ở trong tù ông có quen biết 1 cô gái của người cai tù

Và 2 người trở nên bạn thân

> Trong ngày tử đạo - bị chặt đầu ở ngoài cửa thành Flaminian vào ngày 14 tháng hai năm 269 AD sau Chúa Giê-xu giáng sinh... ông đã để lại 1 bức thư cho cô gái… cám ơn cô về tình bạn thân mà cô đã dành cho ông khi còn ở trong tù… và từ đó, người ta bắt đầu lấy ngày 14 của tháng Hai… làm ngày lễ tình yêu

... mà trong ngày này.. có nhiều người gởi ~lá thư tình yêu cho nhau…

 

II. Những Loại Tình Yêu

[PP] > Tình yêu có lẽ là 1 cảm xúc… mà ai cũng muốn kinh nghiệm

... là 1 nhu cầu cần thiết… mà ai cũng cần có và muốn có...

# Thật đúng như có người đã nói: “Làm sao sống được mà không yêu... không nhớ, không thương 1 kẻ nào…”

 

> Mặc dầu tình yêu là nhu cầu cần có nhất trong cuộc sống loài người

... nhưng c/ta phải biết phân biệt có nhiều loại và nhiều ý nghĩa khác nhau về tình yêu...

> Theo từ nghữ tiếng Mỹ thì họ chỉ có dùng 1 chữ vọn vẹn quá đơn giản... đó là chữ "Love" mà thôi

            để diễn tả mọi khía cạnh của sự yêu thích và trìu mến....

# Chẳng hạn như mình thích con mèo... thì nói: “I love my cat;” Thích ăn 1 món gì đó… cũng nói: “I love to eat phở;” hoặc yêu thương người vợ… cũng dùng cùng 1 chữ - “I love you, baby”

> Tất cả ~điều thích, mến, và ưa chuộng… đều được diễn tả trong 1 chữ "love" mà thôi

 

> Nhưng trong tiếng Hylạp... có tối thiểu đến 3 văn từ khác nhau

để phân biệt ~loại và cường độ khác nhau của tình yêu thương...

 

[PP] 1) Thứ nhất - có chữ "Eros"… chữ này dùng để diễn tả loại tình yêu mê đắm, mê muội - giữa trai gái, nam nữ

> Tình yêu này lệ thuộc nhiều do sự thu hút và hấp dẫn của sắc đẹp bên ngoài (physical attractions)

            và của nhục dục đòi hỏi xác thịt bên trong

> Đây là loại yêu “chợt mau đến, nhưng cũng chợt mau đi...” theo thời gian, hoặc hoàn cảnh chi phối...

> Đây là loại tình yêu có tính chất ích kỷ... vì chỉ muốn chinh phục và thoả mãn lấy nhu cầu cho mình mà thôi

 

# 1 Các Quan Xét 14:1 - Khi tiên tri Samsôn xuống tỉnh Thim-ma... thì thấy 1 người nữ philítin - là người ngoại

thì đòi cha mình cưới cô thiếu nữ đó cho mình ngay... Tại vì sao? Samsôn nói: “… vì nàng đẹp mắt con”

> Sau đó đến đoạn 16:1 - xuống đến Gaxa - Samsôn thấy 1 người kỵ nữ (điếm) đẹp nữa thì “vào ngay nhà nàng,” rồi khi đến Sôréc… thì Samsôn lại yêu 1 người nữ khác... tên Đalila

> Loại tình yêu này không phải lúc nào cũng xấu… nếu được xử dụng trong phạm vi giữa vợ và chồng…

           

[PP] 2) Loại tình yêu thứ 2 - được phân biệt bằng chữ "Phileo"… Tiếng Anh dịch là "Brotherly love"

> Đây là sự yêu thương trìu mến tự nhiên trong vòng ~người thân thuộc: như giữa cha mẹ với con cái, ACE trong cùng gia đình, giữa thầy và trò, giữa tình nghĩa huynh đệ của ~người bạn thân, với ~con cái Chúa trong cùng 1 H/T

 

# Trong Rôma 12:10 - Sứ đồ Phaolô khuyên gì? (Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves.) "Hãy lấy lòng yêu thương (philadelphia) mềm mại mà yêu nhau như anh em..."

> "Lòng yêu thương" ở đây chính là loại tình yêu "philêo"… tình ACE trong cùng 1 gia đình của Chúa...

# Tình yêu "Philêo" này cao và sâu hơn loại "Eros"

... nhưng thường vẫn còn có 1 số điều kiện, ~qui tắc đi theo sau

# Có người nói loại tình yêu này là loại tình yêu "có qua có lại"… có “strings attached” sau đuôi

> ~Người yêu nhau trong loại tình yêu này thường có cùng 1 số ~quan điểm, sự liên hệ, hoặc sở thích tương tự nào đó... và nhiều khi ~người muốn nhận được loại tình yêu này

… thường phải lo đáp ứng trước tối thiểu một số điều kiện nào đó...

 

[PP] 3) Loại thứ 3 – là loại "agape"

> Đây là tình yêu cao nhất và trọn vẹn... là loại tình yêu vô điều kiện (unconditional love)… không đòi giá... mà người được yêu không cần đáp ứng trước và cũng không cần đền ơn... hay trả công lại...

> Đây là loại tình yêu diễn tả bản chất nhơn từ của ĐCT (Nature of God)

 

# Chẳng hạn như trong câu Kinh Thánh Rôma 5:8(But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.) "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương (agape) Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."

> ĐCT đã yêu c/ta… cho dù khi c/ta chưa ăn năn hối cãi và chưa đáp ứng lại tình yêu của Ngài

> Chúa hy sinh cho c/ta… cho dù c/ta chưa yêu Ngài… và cũng chưa đáp ứng 1 điều kiện gì hết…

 

III. Tình Yêu Thiên Chúa

> Muốn giải thích về tình yêu giữa nhân loại… đã là 1 chuyện khó rồi… mà bây giờ phải giải thích về tình yêu cao cả “agape” của Thiên Chúa… thì lại là vấn đề còn khó đến chừng nào…

[PP] > Trong 1 Côr. 13 là đoạn kinh văn… mà sứ đồ Phaolô đã không giải nghĩa tình yêu “agape” là gì

Nhưng ông diễn tả ~hành động cụ thể của tình yêu này hay làm…

 

> Trong c. 4-8, c/ta thấy có tất cả tối thiểu 13 khía cạnh… trong đó có 6 điều tình yêu “agape” sẽ làm

            và 7 điều sẽ không làm… c/ta lướt qua 1 cách vắn tắt hôm nay…

 

> Thứ nhất là ~điều tình yêu “Agape” sẽ làm…

------------------------------------------

[PP] 1) Tình yêu thương hay nhịn nhục (c. 4)

> Tiếng Việt-nam c/ta rất hay vì hay dùng chữ kép (đouble word)... để gỉai nghĩa mọi điều 1 cách rất rộng rãi...

> Trong chữ "nhịn nhục' có 2 chữ: "nhịn" và "nhục": Nhịn là nhường nhịn (yielding) và nhục là chịu nhục

# Nhường đã không phải là điều tự nhiên ở đời này... vì ờ đời này, ai nấy đều cổ động tánh "agressiveness" (háo chiến, xông xáo)... mà bây giờ còn có thêm màn "chịu nhục" nữa... thì là 1 điều hết sức là "ngược đời"

> 2 Chữ "nhịn nhục" theo bản Kinh Thánh tiếng Anh... được dịch là chữ "Patience"... hay là "Long suffering"

> "Patience" có nghĩa là sự kiên nhẫn... là trông mong hay chờ đợi 1 điều gì đó...

> Còn định nghĩa của chữ "Long suffering" là "the ability to endure pain over a long period of time" 

Nói lên 1 năng sức chịu đựng sự đau khổ... 1 cách lâu dài!

 

[PP] > Sự nhịn nhục của tình yêu “agape” có ~ích lợi gì cho đời sống cơ đốc nhân?

a) Thứ nhất "nhịn" để sống 1 đời sống thánh khiết

> C/ta đang sống trong 1 xã hội mà đạo lý suy đồi 1 cách thật nhanh chóng... vì có quá nhiều ~sự cám dỗ, mời mọc xấu xa xung quanh... mà hầu như 2 chữ thánh khiết... không còn được nhắc đến…

> Biết bao nhiêu cơ hội cám dỗ tình dục bừa bãi đầy trên ~màn quảng cáo, báo chí, internet...

... thì khó có thể sống 1 đời sống thánh khiết... nếu không có sự nhịn, kiêng cử, và sẵn lòng chịu khổ

 

b) Ích lợi thứ hai, nhịn nhục, nhẫn nại, chịu cực, chịu khổ... để cho "ý Cha được nên" công việc Chúa thành

> Là con cái Chúa, không ai sống 1 mình... c/ta được gọi vào trong 1 hội thánh của Chúa           

            ... để cùng hiệp tác và chăm lo xây dựng nước của ĐCT...

> Công việc xây dựng H/T Chúa trên đất này là phần trách nhiệm của mỗi con cái Chúa, mỗi gia đình cơ đốc…  c/ta cũng phải ý thức rằng muốn "lo công việc Chúa" cho trọn vẹn... c/ta phải biết nhịn nhục và chịu khổ

> Công việc "đem người vào nước ĐCT" là công tác đòi hỏi nhiều mồ hôi và nước mắt

# Bài thánh ca: "Người gieo giống ra đi gieo trong nước mắt…” nói lên sự khó nhọc của người hầu việc Chúa

# H/T tăng trưởng không phải chỉ cần ~người lãnh đạo giỏi... có ~kế hoạch vĩ đại mà thôi… nhưng cần rất nhiều người sẵn sàng nhịn nhục, chịu khổ... đứng đằng sau, làm ~tiểu sự: chịu cầm chổi, tắt đèn, đóng cửa, xếp tờ c/trình, tiếp khách, thăm viếng, phát truyền đạo đơn, rửa chén...

 

c) Ích lợi thứ 3, nhịn nhục để gìn giữ, duy trì hạnh phúc trong gia đình và trong H/T Chúa

# Có câu châm ngôn rất hay của người Hy-lạp – “One minute of patience... ten years of peace.”

… Tạm dịch: "1 phút kiên nhẫn, nhịn nhục... sanh 10 năm hòa bình"

> Câu châm ngôn này nói lên gía trị quan trọng của sự nhịn nhục... để giữ hạnh phúc trong gia đình và H/T

> Biết bao nhiêu lần vì không chịu nhịn... để nghe cho kỹ đầu đuôi câu chuyện... mà cứ hấp tấp cãi, hạch hỏi, chống đối… để rồi sanh ra biết bao nhiêu ~xích mích, bất hòa, hiểu lầm trong gia đình của Chúa...

# Nếu không biết lấy bí quyết của "1 sự nhịn... sanh 9 sự lành"

... thì làm sao hạnh phúc gia đình được tồn tại hay công việc Chúa được tấn tới, thành công

> Khi c/ta biết nhịn nhục nhau trong gia đình... thì hạnh phúc của gia đình đó được bảo tồn… và khi hạnh phúc trong mỗi gia đình của H/T được bảo tồn... thì hạnh phúc, sự hòa thuận trong H/T đương nhiên sẽ được bảo vệ… ngoài ra đâu còn có 1 bí quyết hay nào nữa đâu?

------------------------------------------

[PP] 2) Tình yêu thương hay nhơn từ (c. 4)

> Theo Từ Điển Việt-nam thì có định nghĩa vắn tắt của 2 chữ "nhơn từ" là lòng thương ngườì

> Hay giải nghĩa cho rõ là ~lời nói và hành động... mà c/ta đối xử tử tế với ~người khác xung quanh

# Chữ "nhơn" (hay "nhân") là người... chữ "từ" là tử tế.... đối xử nhơn từ với nhau là đối xử tử tế với nhau...

 

> Còn theo tiếng Hylạp (Greek) là ngôn ngữ nguyên gốc của Kinh Thánh Tân Ước (Tiếng Anh dịch ra là chữ "kindness") mang ý nghĩa của 1 sự yêu thương thật lòng - chẳng hạn như có chép trong lời Chúa ở Êphêsô 4:32… có liên hệ đến chữ thương xót và tha thứ nhau: (Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy."

 

> Người có lòng nhơn từ... không mau xét đoán, nhưng “hay thông cảm"... nỗi khó khăn của người bị nạn

… Thông cảm đến nỗi như chính họ là nạn nhân ở ngay giữa hoàn cảnh khó khăn, đau khổ đó...

# Ai trong c/ta cũng có 2 lỗ tai, 2 con mắt... nhưng mỗi người c/ta nghe và có cái nhìn có thể khác nhau... phải không? Là con cái của Chúa nhơn từ... thì c/ta phải tập nghe và nhìn thấy với lòng nhơn từ ... giống như đôi tai và cặp mắt của Chúa Giê-xu… để biết đáp ứng, giúp đỡ nhu cầu của ~người khác...

------------------------------------------

[PP] 3) Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, hay tin mọi sự, hay trông cậy mọi sự, hay nín chịu mọi sự (c. 7) > Đây là 4 điều khó làm của tình yêu “agape”… vì qua trạng từ “hay” và 2 chữ “mọi sự”

a) Điều khó làm thứ nhất trong câu Kinh Thánh này… đó là tình yêu thương hay dung thứ mọi sự

> Động từ "dung thứ" hay "khoan dung" này trong nguyên nghĩa có liên hệ đến 1 động từ khác   

            đó là động từ "to cover"... hay dịch ra tiếng Việt là "che đậy"

> Đây không phải là “chứa chấp tội lỗi”… nhưng có nghĩa là nếu c/ta thật sự yêu thương 1 người nào đó... thì dù cho người đó có đã phạm 1 lỗi lầm gì xấu xa đi nữa… c/ta luôn mong được "che đậy" cho họ, vì c/ta không muốn danh dự của người đó bị tổn thương nữa…

> Tình yêu thương cao thượng không bao giờ muốn moi móc thêm tội lỗi, ~điều xấu xa của người mình yêu

làm cho lớn chuyện…

# Nhiều khi sẽ giúp c/ta đối xử với nhau trong sự yêu thương này... nếu c/ta đặt ~người phạm lỗi trước mắt mình... như chính là ~người thân yêu của mình (… chính là vợ, chồng, con cái hay cha mẹ mình)... thì chắc sẽ giúp c/ta có 1 thái độ cư xử nhẹ nhàng, mềm mại khác thường… phải không?

> Gần 2,000 trước đây, Chúa Giê-xu khi Ngài đổ huyết xuống trên TTG, thì chính huyết đó đã "che đậy" mọi tội của c/ta... hầu cho trong ngày phán xét, c/ta mỗi người "vượt khỏi" được hình phạt đời đời của lửa hỏa ngục… vì ĐCT không còn thấy tội lỗi của mỗi người c/ta nữa

> Chúa Giê-xu che đậy tất cả mọi tội của c/ta... không chừa 1 loại tội nào hết

... với loại "tình yêu thương hay dung thứ mọi sự!"

------------------------------------------

[PP] b) Điều khó làm thứ hai - đó là tình yêu thương hay tin tưởng mọi sự

> Tin tưởng điều gì? Tin tưởng ~điều tốt nhất trong ~người xung quanh mình

… hay nói cách khác là luôn nghĩ tốt về ~người xung quanh

> Đây là 1 điều rất khó làm... nhất là cho ~người mình không ưa... vì cá tánh tự nhiên của con người là hay nghi ngờ... hay có thành kiến là ~ý kiến trong đầu mà không thể thay đổi được... và từ đó dễ sanh ra tánh mau nghĩ xấu về ~người khác xung quanh, hay “vo đũa cả nắm”

> Nhất là đối với ~người không hợp tánh, hợp tình, có tiếng là hay nói xấu sau lưng mình nữa

... thì càng khó tin tưởng hay nghĩ tốt về họ được

> Chỉ cần thấy họ xì xầm điều gì 1 chút thôi... là trong đầu óc của c/ta tưởng tượng nghi ngờ ngay

chắc là họ đang nói xấu mình

> Nhưng tình yêu thương cao thượng thì khác... hay tin tưởng/nghĩ tốt về ~người xung quanh mình

# Câu chuyện bà masơ sống trong 1 trại cùi - 1 ngày có người đến phỏng vấn bà và hỏi:

"Động cơ nào đã cảm động bà hy sinh cả cuộc đời mình cho ~người cùi này?"

> Bà lấy 1 tờ giấy trắng và vẽ trên tờ giấy trắng đó ~đốm mực đen đủ hình thù và hỏi: "Các ông thấy gì?"

> Họ trả lời thấy ~đốm đen... hình vuông, hình tam giác, hình tròn...

> Sau 1 hồi bà masơ hỏi lại: "Các ông chỉ thấy ~đốm đen thôi sao... nhưng còn tờ giấy trắng thì sao... Sao các ông không thấy? Riêng tôi, Chúa cho tôi còn thấy linh hồn quí giá của ~người cùi này nữa... nên tôi sống ở đây với họ!"

> Tình yêu thương hay tin tưởng mọi sự... thì thường thấy "tờ giấy trắng"... hơn là chỉ ~"đốm đen"

------------------------------------------

[PP] c) Điều khó làm thứ ba - đó là tình yêu thương hay trông cậy mọi sự

> Trông cậy là mong chờ, là hy vọng ~điều tốt lành nhất… sẽ xẩy đến trong đời sống của ~người xung quanh mình… chứ không chỉ thấy tương lai với 1 thái độ "tiêu cực" thôi!

> Người có loại tình yêu này là người sống với thái độ “can do” (có thể làm được)

… chứ không bị ràng buộc vào ~thất bại, ~lỗi lầm, đau thương trong quá khứ

> Thái độ tích cực “can do” này… chính là năng xức cần thiết đế xây dựng phát triển H/T của Chúa

 

> Người hay trông cậy mọi sự... sẽ thường cho người khác cơ hội lần nữa (the second chance)

# Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giê-xu đã đến trần gian, chịu chết và sống lại để đem đến cho c/ta sự trông cậy của sự sống đời đời… (the second chance) là 1 tương lai tươi đẹp... thì điều đó cũng phải cảm động c/ta là con cái của Ngài… biết yêu thương và mong đợi ~điều tốt nhất đến với ~người xung quanh mình

------------------------------------------

d) Điều khó làm thứ tư - đó là tình yêu thương hay nín chịu mọi sự

> Mang ý nghĩa của sự chịu đựng lâu dài... để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho ~người xung quanh

# Hình ảnh đẹp của người hay chịu đựng chính là hình ảnh của ~người mẹ c/ta - phải mang thai nặng đẻ đau

... và có khi hy sinh cả 1 tương lai học vấn sự nghiệp của mình... là vì con cái

> Kiên nhẫn chịu đựng trong sự làm chứng đạo... cho dù có khi chưa thấy 1 dấu hiệu kết qủa nào hết

> Chịu đựng trong sự cầu nguyện, công việc chăm sóc ACE mình... vì sự thúc đầy của tình yêu Thiên Chúa

# Có khi chịu đựng lắng nghe… cho dù bài giảng quá dài… nhưng biết có ích lợi cho đức tin mình…

 

> Bây giờ suy gẫm 7 điều tình yêu “Agape” sẽ tránh làm

------------------------------------------

[PP] 1) Tình yêu thương chẳng ghen tị (c. 4)

> Định nghĩa của "lòng ghen tị" nghĩa là gì?  Là 1 cảm xúc ghen tức, bực bội 1 người nào đó

... vì mình chưa được ~gì của người đó có... mà lại quên không thấy ~điều Chúa đang ban cho mình...

> Ganh ghét, bực bội vì người kia giỏi hơn mình, tiếng tăm, giàu có, thành công, may mắn, hát hay hơn,

giảng dạy được ơn hơn mình... thì đâm ra "phát ghét họ..."

# Trong Kinh Thánh có 1 thí dụ hiển nhiên để c/ta thấy được ý nghĩa của lòng ghen ghét này là sao:

> Khi vua Saulơ thấy dân chúng tung hô ngưỡng mộ Đavít: "Saulơ giết hàng ngàn... còn Đavít giết hàng vạn"... có nghĩa là Đavít có tài đến gấp 10 lần vua Saulơ…

> Điều này đã làm vua Saulơ tức giận - tại sao? vì ghen tương với tiếng tăm của Đavít có

… và rồi từ lúc đó trở đi Saulơ dòm ngó với con mắt nghi kỵ & sau này tìm nhiều cơ hội để giết Đavít

 

> Cội rễ của lòng ghen tức chính là vì cái tôi nằm trong lòng mỗi người c/ta... mà không được tâng bốc lên

> Trong cái tôi... nó chứa bao nhiêu điều tối tăm, tồi tệ... nếu không biết cai trị nó

thì chỉ chờ đợi theo thời gian, đến đúng lúc... nó sẽ sanh ra biết bao nhiêu là ~tội ác

 

[PP] > Thứ nhất, lòng ghen nghét trước hết sẽ làm hại đến chính bản thân của mình

… vì nó chắc chắn sẽ ăn mòn sự vui vẻ & hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày của c/ta

# Châm Ngôn 14:30 – “Sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt” ("Envy rots to the bones")

> Có thấy ai đang ghen tức / ganh tị với người khác mà vui vẻ hay thỏa lòng được không?

> Từ ganh ghét sanh ra ~việc làm & lời nói gây tai hại... mà đem đến sự đau khổ cho chính mình, mà còn làm hại ~người khác nữa... kể cả sanh sự chia rẽ trong H/T Chúa

# Trong STK 4 - không phải vì lòng ganh tị trong sự ĐCT đã không nhận của lễ dâng mình

... mà Cain đã giết em mình là Abên sao?

> Nó sẽ phá hoại mối liên hệ và hạnh phúc của nhau: trong gia đình, trong vòng ~người thân thuộc… và kể cả trong H/T của Chúa nữa… mà sanh ra nhiều phe đảng: phe người này kẻ nọ: phe ông Mục Sư, phe ông chấp sự... H/T sẽ trở thành 1 bãi chiến trường... chứ không còn là 1 "nhà thương" để cứu người có bịnh!

> Lời của Chúa trong 1 Côr. 13:4 - có chép rõ sự ghen ghét... đi ngược với lòng yêu thương

... hay nói 1 cách khác "Ai muốn có tình yêu thương của Chúa... thì phải biết cách diệt bỏ lòng ghen tị..."

------------------------------------------

[PP] 2) Tình yêu thương chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo (c. 4)

> Theo từ nghữ tiếng Hêberơ... chữ "kiêu ngạo" có nghĩa là "to lift up" hay "to puff up"… nghĩa là tự nâng mình lên 1 chỗ đứng... mà chỗ đứng đó không thuộc của mình, không phải của mình

# Kiêu ngạo làm "cái tôi" trở thành 1 "ông chúa"

> Không phải chỉ cho các thiên sứ mà thôi... nhưng cả đến tổ phụ của loài người… cũng đã bị cám dỗ vì tội "kiêu ngạo" - nếu không tin thì hỏi bà Êva (là mẹ của loài người) thì biết…

 

> Kinh Thánh chép về hậu qủa của tội kiêu ngạo là chỉ cuối cùng đem đến ~bại hoại vô ích mà thôi, chẳng có ích lợi gì hết… đúng như lời Chúa có chép trong sách Châm Ngôn 16:18 - "Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã." (Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall... Humpty, dumpty will take a fall!)

# Nhớ 1 câu chuyện ngụ ngôn về 1 con rùa đất... muốn đi qua 1 con sông lớn

> Rùa nó rất khôn ngoan... bèn noí với 1 con chim đại bàng:

"Bạn ơi hãy gặm 1 nhánh cây và cho tôi cắn vào nhánh cây đó; Rồi bạn bay qua sông, đem tôi theo"

> Chim đại bàng nghe vậy bèn nói: "Ruà ơi! mày khôn ngoan quá -- ý kiến rất hay - ta sẽ giúp mày!"

> Đang lúc bay qua sông -- có 1 người ngư phủ đứng trên chiếc thuyền thấy vậy

... thì lớn tiếng trầm trồ khen - "Ai mà có sáng kiến hay quá vậy?"

> Con rùa nghe thấy đã lỗ tai... bèn mở miệng ra để khoe: "Sáng kiến của tôi....!" (AFLAC)

> Sau đó mọi người chỉ nghe 1 tiếng "tủm"... như 1 vật gì nặng rớt xuống sông... chìm mất mà thôi!

 

> Sự lên mình kiêu ngạo... sẽ làm cho 1 người trở nên như 1 kẻ mù lòa… vì khó chấp nhận lỗi lầm của mình, không thích bị ai sửa lưng, dễ bị chạm tự ái, thường không thích thay đổi... vì nghĩ rằng chỉ có ý kiến mình là hay hơn hết (my way or Hi-way), thiếu kiên nhẫn với ~lỗi lầm của người khác... hay không vui lòng, khi mình làm ơn cho ai 1 điều gì... mà không được nghe lời khen, để ý của ~người xung quanh?

> Hay nhất là diệt bỏ đi tánh kiêu ngạo… và mặc lấy tình yêu thương “agape”… chẳng khoe mình!

------------------------------------------

[PP] 3) Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép (c. 5)

> Nếu chỉ đọc phần này của câu Kinh Thánh... thì c/ta thấy định nghĩa của tình yêu "chẳng làm điều trái phép"

thật là 1 đề tài qúa rộng lớn, bao la... vì thế nào mới gọi là "~điều trái phép"

> Khi đọc lời Kinh Thánh nào mà chưa hiểu thấu, tôi thường dùng thêm ~bản dịch Kinh Thánh khác...

# Chẳng hạn như trong bản Kinh Thánh diễn ý thì dịch phần này như sau:

"Tình yêu thương không khiếm nhã"

> Theo từ điển Việt-nam - chữ khiếm nhã là thiếu lịch sự, hay thô lỗ... như vậy tình yêu thương thì không có ~hành vi thiếu lịch sự, không cư xử thô lỗ, xấc xược với ~người xung quanh… vì quan tâm đến họ

# Theo sách Kinh Thánh tiếng Anh... giúp cho c/ta hiểu thêm về điều này… đó là "Love is not rude"

> Tĩnh từ "rude" dịch ra tiếng Việt... nghĩa là "vô lễ, thiếu nhã nhặn"

> Như vậy tình yêu thương được diễn tả ở đây... có nghĩa là không đối xử vô lễ

            ... hay nói lời thiếu nhã nhặn với ~người khác

 

> Cho thấy 1 vài thí dụ của ~hành động... đôi khi c/ta làm mà không để ý đến cảm xúc của ~người khác...

1) 1 Trong ~mốt hiện đại của xã hội tân tiến ngày nay là mốt "cell phone"

> Nhưng chính điều tiện nghi này mà nhiều người cư xử thiếu tình yêu thương, xử dụng 1 cách vô lễ

... vì không quan tâm, để ý đến ~người xung quanh

# Có ~người bước vào trong 1 thư viện, 1 buổi họp, kể cả vào nhà thờ... nhưng lại chẳng tế nhị... cứ nói chuyện ĐT lớn tiếng ồn ào tỉnh bơ trên cell phone của mình; chẳng có 1 chút sự kính nể quyền lợi của ~người xung quanh, hay sự nghiêm trang của buối nhóm thờ phượng Chúa

2) C/ta cư xử vô lễ khi cắt ngang lời của 1 người đang nói

... mà thiếu lịch sự, không chịu lắng nghe và đợi đến phiên của mình, hay gây lo ra cho người khác

3) Không phải chỉ lời nói hay hành động vô lễ mà thôi... nhưng cách c/ta ăn mặc... cũng có thể bày tỏ sự thiếu kính trọng, thiếu lịch sự... vì ăn mặc không đúng chỗ... nhất là khi vào phòng nhóm thờ phượng Chúa

… Quần áo rách rưới, hở hang, xốc xếch, lôi thôi, lếc thếch...

> Tuy rằng ĐCT nhìn bên trong tấm lòng... nhưng cách c/ta ăn mặc bên ngoài… có thể biểu lộ con người thật bên trong của c/ta đang kính trọng Chúa như thế nào?

[PP] > Tình yêu thương “agape” không làm ~điều này

... vì quan tâm, biết tế nhị đến cảm xúc của ~người xung quanh mình...

------------------------------------------

[PP] 4) Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi (c. 5)

> 1 Điều chắc chắn phải có của tình yêu thương “agape” đó là chứa đựng tính chất "xả kỷ, thương người và rộng lượng"... chứ không thể nào ích kỷ, hẹp hòi được... vì lời Chúa có chép rõ: "Tình yêu thương chẳng kiếm tự lợi"

> Định nghĩa của chữ "ích kỷ" là chỉ biết đến mình, chỉ nghĩ và tìm lợi ích riêng cho mình

mà sẵn sàng làm bất cứ điều gì... kể cả làm hại đến ~người khác, để chiếm đoạt điều mình ham muốn

> Định nghĩa theo tiếng Anh chữ "selfish hay egoist" là "Only Me, Mine, Myself"

là self-seeking, demanding its own way... no matter what the cost...

 

a) Thứ nhất, tánh ích kỷ là bản năng tự nhiên của loài người

# 1 Em bé sanh ra đời có biết "share" (chia xẻ) đồ chơi với ~đứa bé khác không?

Hay lúc nào cũng dành dựt... và thủ kỹ ~món đồ chơi của mình, mà không cho ai đụng đến

# Khi lái xe vào 1 parking lot, c/ta luôn tìm chỗ đậu xe gần nhất cho mình

... chứ có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dành chỗ đó cho người tới không?

> Bản năng tự nhiên của con người là luôn muốn được nâng cao, được chú ý, được tôn trọng, được hầu hạ... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội phóng túng và tiện nghi (hi-tech) ngày nay... lúc nào cũng đề cao sự hưởng thụ vật chất và thỏa mãn tư dục... thì lại càng dễ cho chúng c/ta sống ích kỷ hơn

 

b) Sự ích kỷ không phải là bản năng tự nhiên của con người mà thôi... nhưng cái ích kỷ còn là gốc rễ lớn

mà từ đó sanh ra nhiều tội lỗi... nếu không biết làm chủ nó

# Có người nói rất đúng: "We have met our enemy; and he is inside us"

> Tạm dịch là: "C/ta đã đối diện với kẻ thù của mình; và hắn đang ở chính bên trong lòng mình" - đó là cái tôi và ~tư dục của nó... mà từ đó sanh ra biết bao nhiêu tội lỗi, bại hoại và đổ vỡ: Tham của mắt, tham của xác thịt và cái kiêu ngạo của đời... từ “cái tôi” mà ra

 

c) Sự ích kỷ có thể phá hoại hạnh phúc trong gia đình giữa tình nghĩa vợ và chồng...

> Nếu 2 vợ chồng sau khi cưới nhau về... mà ai nấy cứ còn lo đeo đuổi ~ước mơ, ~tham vọng của riêng mình... không để thì giờ chăm sóc nhu cầu của nhau... thì hạnh phúc của gia đình sẽ đi đến đâu? Có sẽ tồn tại lâu dài được không?

d) Ích kỷ sẽ sanh sự tranh chấp... và sự tranh chấp sẽ phá hoại sự hiệp một trong H/T Chúa

# Giacơ 4:1-3 - "Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình."

(What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something but don't get it. You kill and covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have, because you do not ask God. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures)

# Vì cái tôi, sanh ra ~cái tồi, làm ~điều tối tăm... hậu quả cuối cùng là thành ra tội lỗi xấu xa

            Như vậy phải lấy tình yêu “agape”… mà dập tắt “cái tôi” này!

------------------------------------------

[PP] 5) Tình yêu thương chẳng nóng giận (c. 5)

> Tánh nóng giận thì ai mà không có... nếu có sống thì chắc chắn sẽ cũng phải có lúc tức giận... nhất là khi c/ta đang sống trong 1 xã hội với nhiều ~áp lực xung quanh... đang gây nên ~sự xung đột xẩy ra hằng ngày

> 1 Trong ~lý do chính làm đổ vỡ nhiều hôn nhân, gia đình, nhiều mối liên hệ trong các sở làm giữa nhân công và chủ, hay chính trong H/T Chúa... cũng là vì tánh mau nóng giận và sanh ra ~hành động, lời nói mất khôn...

# 1 mục quảng cáo trên báo: "Có bán 1 bộ áo cưới mới - chưa bao giờ mặc

Và sẵn sàng đổi lấy 1 khẩu súng lục"

# Bên Cali - 2 vợ chồng cãi lộn với nhau - đem nhau ra toà kiện... ông chồng về mướn 1 người lấy xe uỉ đất cán dẹp căn nhà của mình… để bà vợ sẽ không hưởng được sau khi li dị nhau...

 

> Sự tức giận làm c/ta mất khôn… để rồi nói và làm ~điều ác… mà c/ta hối tiếc vì không lấy lại được

 

[PP] a) Trong Giacơ 1:19 - cho thấy 1 vài bí quyết rất hay để lấy tình yêu thương mà chinh phục lòng tức giận đó là… hãy (… be quick to listen, slow to speak and slow to become angry,) "mau nghe, chậm nói, và chậm giận"

> Hầu hết ~hậu quả của sự tức giận sanh ra ~cuộc xung đột là vì c/ta không chịu nghe người kia nói gì nữa, nhưng mau nói, mau trả đũa, pháo kích lại ngay... thay vì chịu để thì giờ để lắng nghe và thông cảm hòan cảnh lúc đó…

# 1 bệnh nhân vào khám bác sĩ vì bị chó cắn

... sau khi khám xong - bác sĩ cho biết anh đã bị máng vi trùng chó dại

> Người bệnh nhân nghe vậy - liền lấy ra cây bút và 1 tờ giấy và bắt đầu chép gì đó lia lịa...

> Vị bác sĩ tưởng anh đang viết 1 di chúc để lại tài sản cho ~người thân mình - bèn lên tiếng: "Anh đừng lo, anh không có bị chết đâu, tôi có thuốc để chữa cho bệnh này mà.."

> Anh bệnh nhân trả lời: "tôi đâu có lo chết đâu, bác sĩ; tôi đang viết xuống tên của tất cả ~ai...

mà ngày mai tôi sẽ cắn họ 1 phát để cho hả giận"

# Việt-nam có câu - nói điều chi phải trắt lưỡi đến 7 lần… mục đích để có thì giờ đo lường kỹ càng trong ~lời mình sắp sửa nói - mà sẽ không lấy lại được...

 

b) Bí quyết nữa ở trong lời của Chúa đó là chớ giận dai # Êphêsô 4:26 (Do not let the sun go down while you are still angry…) “chớ giận cho đến khi… mặt trời lặn”

# Ông chồng nhắc bà vợ chớ có lầm lì yên lặng giận dai... nhưng phải giải quyết, nói chuyện cho xong trước khi mặt trời lặn... (đi ngủ)… bà vợ lên tiếng: "Còn lâu à! bây giờ bên China mặt trời chỉ mới mọc mà thôi..."

 

> Chớ nuôi sự tức giận lâu, để nó âm ỉ... mà tạo cơ hội cho ma quỉ nó nhân dịp "sanh trứng đẻ con"… thành ra sự hận thù & lòng cay đắng.... nhưng phải lấy tình yêu thương mà giải quyết nó càng sớm càng tốt....

------------------------------------------

[PP] 6) Tình yêu thương chẳng nghi ngờ sự dữ (c. 5)

# Trong ~bản dịch Kinh Thánh khác thì có chép thêm như sau... để giúp c/ta hiểu thêm về ý nghĩa của nó:

"Tình yêu thương không ghi nhớ việc ác"... hay "tình yêu thương không chấp trách"

# Còn theo tiếng Anh thì có chỗ dịch: "Love does not keep score of the sins of others"

(không ghi nhớ ~tội lỗi của người khác)

> Việc c/ta nói ~điều tốt lành hay lời khích lệ cho ~người mình yêu mến... thì còn là việc dễ làm... Nhưng việc mình không ghi nhớ hay xóa bỏ đi ~việc ác người khác đã làm hại đến mình, đã làm mình khó chịu, làm mình nhiều lần "phát ghét"... thì thật là 1 điều rất khó làm chừng nào, phải không ACE?

a) Trước hết, 1 điều nhận xét chung thì c/ta thấy rõ là con người

… thường có khuynh hướng thích nghe ~điều dữ... hơn là ~điều lành về người khác

> Nếu có việc xấu xa, tội lỗi của ai đã làm... thì mọi người thích họp lại, tụ 5 tụ 7... để xì xầm, gossip

và ~tin xấu này thường sẽ được lan ra rất lẹ… lúc nào cũng bắt đầu bằng câu: "Bạn có biết không..."

> Còn ~điều lành, ~việc tốt của người khác... thì ít khi c/ta lại để ý

... và thường được loan ra chậm rì như là"rùa bò"...

 

b) Không phải khuynh hướng thích nghe ~điều dữ mà thôi... nhưng con người noí chung

còn có khuynh hướng hay nhớ dai ~điều xấu của người khác - giữ kỹ ở trong lòng mình

> Có biết bao ~gia đình đang sống chưa có hạnh phúc... là vì vợ chồng chưa chịu bỏ qua ~lỗi lầm của nhau từ đời cổ lỗ sĩ nào rồi; nhưng cứ mỗi lần giận dỗi là lại cứ nhắc đi nhắc lại, moi ra lại ~việc cũ ngày xưa... mà làm mai một hạnh phúc của họ # "Anh còn nhớ không... hồi mới quen nhau... sao anh lại...

# "Em còn nhớ không... khi mình mới quen nhau... cha mẹ em đã đối xử với anh thế nào...

# Biết bao nhiêu người chưa tìm được hạnh phúc cho cuộc sống... vì trong lòng họ giống như 1 căn phòng, và ở trong căn phòng đó có biết bao nhiêu ~hộp sắt xếp kỹ càng, có ổ khóa... và trong ~cái hộp sắt đó... có chứa biết bao nhiêu là ~cay đắng họ còn giữ kỹ... của ~ng khác đã đối xử tệ bạc với mình như thế nào

> Họ vẫn chưa quên được ~điều dữ này... nhưng vẫn còn sống trong ~quá khứ đau thương

 

[PP] > Nhưng là con cái của ĐCT - Đấng thiện lành, Đấng nhơn từ, hay thương xót, Đấng hay nói điều lành, làm điều lành, và hay chúc phước lành... thì c/ta phải sống tập không nghi ngờ ~điều dữ của người khác…

------------------------------------------

[PP] 7) Tình yêu thương chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật (c. 6)

> Muốn kinh nghiệm được loại tình yêu thương mà đem đến niềm vui thật lâu dài

trước hết c/ta phải phân biệt rõ được... thế nào là ~việc bất chính và ~điều nào là công bình

> C/ta đang sống trong 1 xã hội phóng túng... thì khó có thể phân biệt được đúng và sai, phải và trái

vì 2 thứ này lẫn lộn và dễ được chấp nhận… tùy theo ý của mỗi người

[PP] > Lời của ĐCT là trọn vẹn, là tiêu chuẩn hoàn hảo của mọi lẽ thật

... mà c/ta cũng phải cần đến... để định đoán được tốt lành và xấu ác

> Lời Chúa là trọn vẹn... lý do đơn giản là bởi vì ĐCT là trọn vẹn và thánh khiết vẹn toàn

trong Ngài không có 1 điều gì bất chính

> Không phải chỉ biết về ~việc bất công mà thôi... nhưng c/ta phải ghét bỏ ~điều bất công này nữa

> Tình yêu thương không phải chỉ không chung vui với ~điều bất chính mà thôi

nhưng còn là không thể ngồi yên 1 chỗ, làm ngơ... khi thấy trước mắt ~sự bất công đang xẩy ra

> Ngày nay, cũng đang có biết bao nhiêu ~việc bất chính đang xẩy ra xung quanh c/ta... mà c/ta phải ghét bỏ, chống đối, không thể chấp nhận được... nếu thật sự là ~người có tình yêu thương như trong Kinh Thánh có chép

> Chia xẻ 1 vài điều bất chính mà con cái Chúa không thể “chung vui” dự phần được...

1) Vấn đề phá thai, 2) Vấn đề bắt bớ sự tự do tín ngưỡng, 3) Nan đề Cờ Bạc, 4) Uống rượu say sưa…

 

> Lời Chúa giúp c/ta không phải biết và ghét bỏ ~điều bất chính mà thôi

nhưng còn biết được ~điều công bình... mà đeo đuổi nữa

> Điều nào là công bình, việc nào là tốt lành... để cho c/ta đeo đuổi... mà tìm được niềm vui thật?

> Hãy nhờ lời của Chúa mà biết...

# Trong Giacơ 1:27 có chép về điều công bình của đạo như sau: (Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.) "Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian."

> Ai nói mình có đạo, mà thấy ~người bị hà hiếp bất công, khốn khó trong sự áp bức

nhưng lại ngồi yên làm ngơ... thì thật "đạo" đó có ích lợi gì không?

# Có người nói 1 câu rất đúng: "H/T xem như thất bại, nếu chỉ dạy người ta nghe giảng, đọc Kinh Thánh, hát Thánh Ca, mà không dậy người ta yêu thương đồng loại mình… qua ~hành động cụ thể!"

------------------------------------------

[PP] 8) Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ

> Đây diễn tả 1 chiều sâu của tình yêu thương “agape”...

a) Thứ nhất, nghĩa là tình yêu thương “agape” không có giới hạn…. tình yêu thương không biên giới… (It knows no limit) - thời gian không thể làm ngừng được nó, kể cả không gian cũng không thể đóng khung được nó…

 

> Đây nghĩa là 13 điều nên làm hay tránh làm… mà hồi nãy đến giờ c/ta suy gẫm

… thì phải làm thường luôn... không bị dứt đoạn… không có giới hạn… (love that keeps on loving!)

# Người Việt c/ta có câu nói gì? "Nhất quá Tam" có nghĩa là ở đời này không có thể chịu đựng 1 điều gì quá 3 lần… đến lần thứ 3 là lúc phải "ăn thua đủ" không thể còn nhường nhịn hay tha thứ được nữa

... nhưng đây không phải là tình yêu “agape”

# Trong Math. 18:21-22, có 1 lần sứ đồ Phiêrơ hỏi Chúa Giê-xu là mình nên tha thứ cho ACE mình bao nhiêu lần? "Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?" Thì Chúa đáp rằng: "Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy." (Then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?" Jesus answered, "I tell you, not seven times, but seventy-seven times.)

> Chúa Giê-xu trả lời: "Không phải 7 lần... nhưng là 70 lần 7... hay là phải tha thứ đến 490 lần"

> Câu nói này không có nghĩa là c/ta giữ từng điểm 1 mỗi khi yêu thương tha thứ cho 1 người nào đó... cho đến đúng 490 lần, thì sẽ không còn tha thứ nữa; nhưng nghĩa bóng của Chúa Giê-xu muốn nói ở đây... là c/ta phải "hay luôn" yêu thương tha thứ cho nhau, như Chúa "hay luôn" tha thứ cho mỗi người c/ta, mỗi khi mình xưng tội cùng Chúa... (Love that keeps on forgiving!)

 

> Chúa Giê-xu yêu thương c/ta bằng 1 tình yêu không có giới hạn, không biên giới…

Tình yêu Ngài chẳng hề hư mất, chẳng chịu thua… chẳng bỏ cuộc…

> Dù cho đám đông đã chối bỏ Ngài… họ la lên và lên án Ngài: “Đóng đinh hắn!”

> Dù cho các sứ đồ quên lãng Ngài… ngủ say trong vườn Ghếtsêmanê… khi Chúa cầu nguyện tha thiết

> Dù cho các quân lính đánh đòn sỉ nhục Ngài, đội cho Ngài 1 mão gai

> Dù cho họ đóng đinh vào tay và chân Chúa… Ngài cũng không ngừng yêu thương nhân loại cho đến khi trút hơi thở cuối cùng… That’s the agape love! The love that knows no limit!

 

> 1 Ngày tất cả ~lời tiên tri sẽ chấm dứt, đức tin sẽ xong… vì khi Chúa Giê-xu trở lại, c/ta sẽ chiêm ngưỡng “mặt đối mặt” với Chúa… nhưng chỉ 1 thứ còn lại đời đời… đó là tình yêu thương “agape”!

 

V. Tiếp Nhận Tình Yêu "Agape"

[PP] > Ai ở đây là con cái của Chúa… chắc cũng mong kinh nghiệm được “tình yêu không biên giới” này…

> Điều c/ta phải ý thức… đó là tự mình không thể tự đào luyện được tình yêu này

> Cho dù c/ta có cố gắng riêng đến đâu đi nữa... c/ta sẽ không thể có được

> Nhưng muốn được…

1) Thứ nhất… c/ta phải có Chúa Giê-xu ở trong lòng mình

... vì chỉ có Chúa là Đấng có tình yêu "agape" này mà thôi...

# Kinh Thánh cho thấy tình yêu thương của Chúa bắt nguồn từ chính Ngài... trong 1 Giăng 4:8 có chép rõ: (Whoever does not love does not know God, because God is love.) "Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”

# 1 Giăng 4:19 – có chép: (We love because he first loved us.) “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.”

> C/ta biết yêu và có khả năng yêu Chúa và yêu nhau… là vì chính mình đã kinh nghiệm trước được sự yêu thương của Chúa đã bầy tỏ thể nào… qua sự hy sinh của Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu…

 

2) Thứ hai… c/ta phải để Chúa Giê-xu làm chủ đời sống mình

> Có vô số người cơ đốc vẫn chưa yêu được… không phải vì họ không biết hay chưa kinh nghiệm sự yêu thương của Chúa… nhưng là vì chưa để Ngài làm chủ, điều khiển đời sống mình…

> Họ sống chưa có sự cam kết tôn Ngài làm Vua của mình… nên chưa thật sự biết yêu là thể nào…

-----------------

> Bạn có đã kinh nghiệm được tình yêu này chưa?

> ACE có đang yêu Chúa, yêu nhau và thương người với tình yêu này chưa?

> Bạn có muốn kinh nghiệm được tình yêu không biên giới này không?

[PP] > Hãy đến tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu và tái sát lại sự cam kết và lòng yêu thương cho Ngài… hôm nay!

------------- Lời Mời gọi

> Trong ngày lễ Valentine sắp đến… c/ta thấy có biết bao nhiêu ~quảng cáo về bánh kẹo chocôla, bông hồng,

~trái bong bóng hay là ~cánh thiệp đẹp hình trái tim ở khắp nơi?

> Điều này nói rõ lên 1 nhu cầu cần thiết nhất của loài người… đó là yêu & muốn được yêu?

> Nhưng ý nghĩa đích thực của tình yêu là gì? Có phải chỉ là ~bánh kẹo chocôla, bó bông hồng,

            ~trái bong bong, hay là ~cánh thiệp đẹp hình trái tim thôi không?

 

> Muốn tìm được 1 tình yêu chân thật… c/ta phải ý thức tình yêu thương có nhiều khía cạnh khác nhau

… và c/ta phải tìm kiếm khía cạnh cao đẹp nhất - đó chính là tình yêu Thiên Chúa - Agape...

 

> Tình yêu Thiên Chúa cao đẹp và lâu bền nhất là bởi vì nó không chinh phục, ích kỷ, chiếm đoán như loại tình yêu "Eros"; cũng không có tính chất đổi chác, điều kiện… như loại "Philêo"... nhưng là loại tình yêu không điều kiện, không giới hạn, không biên giới… mà được bày tỏ qua khi Chúa Giê-xu đã cam kết và hy sinh chịu chết cho c/ta trên cây TTG... khi c/ta còn là kẻ có tội!  

> Lời Kinh Thánh có chép: "Chẳng có sự yêu-thương nào lớn hơn là vì bạn-hữu mà phó sự sống mình."

> Tình yêu của chính Chúa còn vượt xa hơn điều này nữa… vì Ngài đã phó sự sống của Ngài cho những kẻ thù của mình… đó chính là mỗi người tội nhân như c/ta...

 

> Có lẽ không có gì vui bằng khi c/ta nhận được 1 tấm thiệp của người yêu mình trong đó có câu hỏi như sau: "Will you be my valentine?" Tạm dịch là "Bạn có bằng lòng yêu và nhận tình yêu của tôi không?"

> Khi Chúa Giê-xu giang tay đổ huyết trên TTgía... Ngài cũng đang hỏi bạn: "Will you be my valentine?"

> Bạn có bằng lòng nhận tình yêu vô giá của Ngài dành cho bạn không?

> Thật mong bạn sẽ đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu sáng hôm nay!!!

------------------

> Là con cái Chúa… c/ta có Chúa

            thì đương nhiên c/ta có khả năng để có thể yêu nhau với tình yêu này…

> Nhưng nó tùy thuộc vào mình có để Chúa tể trị, làm Chủ đời sống mình không

… hay cứ còn sống theo ý riêng…

> Càng tôn Chúa làm Chủ… c/ta càng biết yêu nhau với tình yêu không biên giới này

            … Vì chính Ngài là tình yêu thương!

> Hãy tưởng tượng 1 gia đình mà mọi người trong đó yêu nhau bằng tình yêu này?

> Hãy tưởng tượng 1 H/T mà mọi người tín hữu trong đó yêu nhau bằng tình yêu này?

> Chỉ mỗi người c/ta mới có thể tưởng tượng được và trả lới câu hỏi này thôi, phải không?

 

> Hãy tái sát lại lời cam kết của chính mình với Chúa sáng hôm nay… và hãy cầu nguyện: “Xin Chúa giúp con! Xin Ngài làm Chủ đời sống con… để con có thể yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chính mình con vậy!”


Love That Knows No Limit (1 Corinthians 13:4-8)

How can one describe God's love (agape)? The Bible declares that love originates from God because He is love. Love is also the greatest gift listed in the Bible. In 1 Corinthians 13, Paul did not define love, but described how love works. There are at least 13 different dimensions of this love:

1) Love is patient. Patience carries the meaning of yielding, and long-suffering. Why do need patience and what are its benefits? Long-suffering helps to keep us living a pure and holy life, to accomplish God's will, and to maintain happiness in the home and peace in God's church.

2) Love is kind. First, a kind person has a long fuse and is slow to boil. A kind person is also not quick to judge or criticize. Kind people have special ears and eyes to understand and feel the pains and sufferings of others. Their compassion produces practical actions to rescue the troubled and broken heart ones. Kindness is the language that the blinds can see and the deafs can hear.

3) Love always protects. This suggests the meaning of always "covering others' sins." The greatest example was when Christ died on the cross to cover all kinds of our sins. Love never has a desire to exaggerate others' faults.

4) Love always trusts. It means to always believe best things in people. Who has this kind of love also has the special eye sight to see through others' sins.

5) Love always hopes. It means to expect good outcomes in all situations. Christ hopes in us and gives us the second chance.  

6) Love always perseveres. It means love will not give up. Christ did not turn His back on us, but endured all the shame on the cross to His last breath.

7) Love does not envy (jealousy). Jealousy is when we resent God's goodness in other's lives and at the same time ignore God's goodness in our own lives. A good example was in 1 Samuel 18:6-9 when king Saul heard people praising David who had killed the Philistine tens more times than himself, he got jealous and planned to kill David. Jealousy is liked a virus that can slowly destroy one person's joy. It can also kill dreams and visions of God's church.

8) Love does not boast and it is not proud. Proud people have no fear of God. They do not give God all the credits that only belong to Him. The Bible clearly said that "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall."

9) Love is not rude. Loving someone means we do not want to harm them. One of the "no-harm" lists of love is that love is not rude. Rudeness is when we think thoughtlessly, say carelessly, and act gracelessly, without consideration of others' feelings. Some of the examples of rudeness are: talking loudly on the cell phone without respecting others' privacy, or cutting off when people are talking. As Christians, our daily conduct and manners strongly affect the testimonies of the Gospel. Someone said so true: "Our polite conduct is an unspoken sermon." If all church members practice this kind of love while driving, at home, work, school, shops, church; we can turn the world up side down for Christ.

10) Love is not self-seeking.  Selfish is our natural instinct to survive.  The worse side of selfish is that it is the root of many sins. Selfishness destroys happiness in the home, unity in the church, and breaking many of God's laws. But as Christians, we are created as new creatures in Christ Jesus. This new and unselfish nature opposes to the old nature. We must lean on Jesus to overcome this old nature.

11) Love is not easily angered. The Bible gives secrets of how to control anger. First, learn to be quick to listen, and slow to speak. And secondly, do not let the sun go down while you are still angry.

12) Love keeps no record of wrong. It's easier to say good things to the people we love; but it's more difficult to not keep score of people's sins whom we dislike. This is no longer an "ABC" kind of love, but for the grown-ups. Human nature tends to take pleasure in gossips. Human nature also tends to remember negative thoughts longer. But God's love does not keep score of others' sins. Christians' life should be free from fears, resentments, and suspicions of others, but full of thanksgivings.

13) Love rejoices with the truth. Not all kinds of love will bring true joy, except the one rejoices with the truth. We must first learn to discern good from evil. God gives us at least two things to do this. The conscience can help us to know right from wrong, but it's not perfect. We also need God's perfect word to discern correctly. Love is not just about the knowledge of evil, but the hate of evil things. Some of evil things that we need to pay attention: a) No matter languages you use, abortion is murder. b) The freedom of religion must be advocated and protected. c) At the end of the day, casino always destroys life. We cannot participate nor support these evils, but learn to do good and seek justice. Justice is doing the right thing by rescuing the oppressed, defending the orphans, and pleading for the widows.

The depth of God’s love is that it has no limit. Nothing can separate us from God’s love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation.  Do you want to experience this kind of love? Trust Christ and follow Him.

 

 

 

 

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]. Wish you and your family a peaceful New Year!

 

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn. Thành thật kính chúc quí vị và gia đình một năm mới “Kỷ Sửu” đầy sức khỏe và ơn lành của Chúa.