Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

Của Báu của Những Người Thuộc Nước Thiên Đàng

(The Treasures of Kingdom People)

Mathiơ 6:19-24

www.vietnamesehope.org

 

 

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao! 6:24 Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”

("Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. "The eye is the lamp of the body. If your eyes are good, your whole body will be full of light. But if your eyes are bad, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness! "No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and Money.')

 

 

[PP] Bottom of Form

> Chỉ còn khoãng 4-5 ngày nữa là tất cả ~người Việt tha hương đang sống tại các nước hải ngoại… lại kỷ niệm 1 biến cố đau thương… đó là ngày 30/4/75… khi miền Nam Việt-nam đã thua trận

… và cả hơn 2 triệu người Việt cho đến nay… đã phải ra đi tìm tự do ở một chỗ khác

> Có lẽ không có quốc gia nào… ngoại trừ người Do Thái hay Mỹ

đã kinh nghiệm 1 cuộc di dân đau thương, vĩ đại, tốn kém nhiều như vậy…

> Gần 34 năm trôi qua, biết bao nhiêu người Việt đang muốn chôn vùi ~quá khứ đau thương, sự mất mát lớn lao này… mà không có gì có thể bù đắp lại được… hay 1 ngòi bút nào có thể diễn tả lại hết được…

# Chính tôi cũng chẳng bao giờ quên được cảm giác… khi phải chào tạm biệt ông bà nội, các cô chú/họ hàng, và ~người bạn thân với nước mắt… để sửa soạn đi vào trường bay Tân Sơn Nhất qua Mỹ

> Lòng thật xôn xao vì không biết có còn cơ hội được thấy mặt ~người thân của mình nữa chăng…

Và tâm tư bối rối lo âu về tương lai của mình sẽ ra sao ở 1 đất ngoại quốc…

 

I. Phước Tự Do Đầu Tư Thâu Trữ

[PP] > Mặc dầu vậy, nếu nhìn bên “phía trái” của biến cố này

… thì có lẽ đây là 1 cái phước hay là 1 niềm an ủi… cho dân tộc c/ta chăng?

> Lý do là vì có biết bao nhiêu người đã được cơ hội qua sinh sống bên ~nước tiện nghi, giàu có… như Mỹ, Pháp, Úc… mà trong đời mình không thể tưởng tượng được

> Không phải vậy thôi… con cháu c/ta được sanh ra, lớn lên ở bên đây và có cơ hội thâu nhập ~nền văn minh cao nhất trên thế giới… mà nước Việt-nam c/ta khó có thể so sánh cho bằng…

 

[PP] > Điều quí giá nhất mà hiện nay c/ta đang có ở đây… đó là sự tự do

> Một trong ~sự tự do quí báu nhất… đó chính là tự do trong việc đầu tư thương mại

# Ai qua đây mà chịu khó học hành đến nơi đến chốn, có bằng cấp hẳn hòi, và cần cù làm lụng để dành 1 số vốn… đầu tư trong các ngành thương mại… thì không trước hay sau cũng sẽ trở nên ~người giàu có, phải không?

 [PP] > Chứng cớ rõ ràng cho thấy trong vòng ~người Việt ở hải ngoại… nhiều người ngày nay đã trở nên ~nhà triệu phú… họ có cửa tiệm riêng, nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới… mà đã trả trọn bằng tiền “cash”… chẳng thua 1 ai… cũng vì đã chịu cực và khôn ngoan biết đầu tư bắt đúng ~cơ hội tốt… và nay đã đạt được “the American Dream”

> Thật đúng như người ta thường nói nước Mỹ này là “the Land of Opportunities”

tạm dịch: “một nước của nhiều cơ hội đầu tư tốt…”

 

[PP] > Không phải vậy thôi… mà ở đây c/ta còn có sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng

> Chính vì sự tự do này… mà ~người di dân đầu tiên đã tìm kiếm đến đất Mỹ này

[PP] > Và cũng vì sự tự do tín ngưỡng này… mà vô số ~người Việt di dân qua đây đã biết đến đạo tin lành

Và trong số đông của ~người đó chính là tôi… và hầu hết ACE ở đây…

 

> Phần đông c/ta ở đây là ~người được cả 2 phước lớn: i) phước thuộc thể… vì đang sống trong 1 đời sống thật tiện nghi, đầy đủ, tự do; cùng với ii) phước thuộc linh vì đã có cơ hội nghe đến tin lành, tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu và nay trở nên ~công dân của nước ĐCT

[PP] c/ta không phải chỉ có quốc tịch Mỹ mà thôi

            Nhưng nay còn có quốc tịch của nước thiên đàng… là ~người công dân nước trời nữa!

 

 [PP] > Là ~công dân nước trời… điều mỗi người c/ta cũng cần phải ý thức… đó là nếu sống ở trên đời này, có ~của báu mà thiên hạ bỏ nhiều công lao sức lực tìm kiếm, thâu trữ nó… thì huống gì ở bên kia cuộc đời này (nước trời)… cũng có ~của báu còn quí hơn nữa… mà c/ta cần hết sức đeo đuổi và tích trữ nữa…

 

II. Gía Trị của Hai Của Báu

> Lời Chúa Giê-xu dậy dỗ cho ~người công dân nước ĐCT trong ~bài giảng trên núi

… thứ nhất, phải hiểu rõ gía trị thật về của cải ở trên đời này…

 

[PP] 1) Của cải ở trên đời này thì hay hư nát, không tồn tại mãi và không chắc chắn

> Chúa Giê-xu dùng hình ảnh của ~con mối đục nát, rỉ sét làm hư

… và kẻ trộm có thể cướp lấy ~của cải ở đời này

# Khi nói đến “mối đục nát”… tôi nhớ đến 1 người phụ nữ… bà có tánh hay mua đồ ăn hộp tích trữ đầy nhà… vì mỗi khi thấy họ quảng cáo có ~coupon hạ giá (bớt 50 cents, 1 đồng) thì thấy tiếc… nên phải đi mua

> Nhà chất đầy đồ ăn hộp: dưới gầm giường, trên tủ… đến nỗi đường đi trong hành lang không có chỗ nữa

> Hậu quả là có ~chuột và mối đất bắt đầu làm hư ~thức ăn hộp này… và vì tiếc, bà không muốn vất đi

> Tệ đến nỗi khi người chủ nhà lấy căn nhà lại… thì phải dẹp bỏ luôn

Vì nhà đã cũ và cùng 1 lúc đầy chuột và mối…

> ACE hãy tưởng tượng đến ngày người ta ủi miếng đất đi… có bao nhiêu ~con chuột chạy ra khỏi chỗ đó?

 

# Khi nói đến “rỉ sét làm hư”… tôi nhớ đến 1 câu chuyện có lần đăng trên tờ báo về 1 người nhà giàu

> Ông rât yêu chuộng chiếc xe Classic Cadilac của mình… cho nên có nói trước là sau khi ông chết, thì không có mua quan tài… nhưng để xác ông trong chiếc xe Cadilac và chôn luôn chiếc xe chung với ông

> Tưởng tượng xem người này sau khi chết có lái được chiếc xe của mình đi đâu không?

Hay là nếu bây giờ người ta đào mộ ông lên… thì chỉ thấy còn 1 đống sắt rỉ sét thôi chăng?

 

# Của cải đời này cần thiết cho cuộc sống hiện tại

… nhưng đừng quên nó không tồn tại mãi mãi và không có sự bảo đảm gì hết

> Tôi nghe kể lại sau ngày 30/4… có vô số người sống trong tuyệt vọng, than khóc thảm thiết

… là bởi vì ~tiền bạc mình để dành, đổi ra… nay không còn có gía trị nữa khi cộng sản vào

# Nghe nói người ta vất tiền bạc, của quí trên ~bãi biển… để có thể chen chúc chạy lên ~chiếc thuyền mong được bốc ra khơi… mà ~giấy tiền đó chẳng ai thèm lượm cả

 

# Bên đây, đôi khi c/ta thấy ~hình ảnh tương tự… qua ~trận bão tố, ~cơn xoáy, hay ~cơn cháy rừng

            Mà của cải giàu sang cả tỉ bạc… chỉ trong chốc lát thiêu đốt trong lửa hay chìm ngập trong nước

# Nan đề thương mại đang bị suy yếu… mà c/ta hiện đang đương đầu

cũng chứng minh rõ về sự hư vô, bất an của của cải đời này

a) ~Công khố phiếu của New York Stock Exchange mất gía trị qua đêm…

b) ~Công ti nổi tiếng (giant corporations) bị phá sản…

# Tệ hơn nữa đã có ~người đã có sự quyết định điên cuồng… như trong tuần qua ông CFO của hãng Freddie Mac tên là David Kellemann…. mới có 41 tuổi, đẹp trai, tài giỏi… đã tự treo cổ tự tử… vì kinh tế xuống dốc đem hãng buôn bán nhà cửa của ông bị lỗ đến cả 50 tỉ đôla trong năm 2008…           

c) Những nhà bank nổi tiếng bị sạt nghiệp… kêu cầu sự cứu trợ (bail out) của chính phủ

 

> C/ta cần tiền để sống, của cải để dùng… nhưng chính ~thứ này không thể nào thỏa mãn được c/ta là ~người thuộc công dân nước trời… y như lời Kinh Thánh trong của vua Salômôn trong Truyền Đạo 5:10 có chép – (Whoever loves money never has money enough; whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too is meaningless.) “Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không.”

 

III. Ai Đang Cai Trị Tấm Lòng

[PP] > Như vậy làm sao 1 người công dân nước trời biết tìm kiếm của báu ở trên trời?

Và ~của cải thật này là gì và ở đâu?

 

[PP] > Muốn biết tìm kiếm của báu ở trên trời ở đâu… trước hết c/ta cần tự nhìn vào trong tấm lòng của mình và tự hỏi “ai đang làm chủ lòng tôi?”… vì chính Chúa Giê-xu đã phán: “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.”

 

[PP] > Lẽ thật trong lời Chúa hay Kinh Thánh dạy không bao giờ nói rằng của cải, tiền bạc tự nó là vật xấu xa, tội lỗi… nhưng là tấm lòng của c/ta đang đeo đuổi điều gì… mới là vấn đề…

# Chẳng hạn như trong 1 Tim. 6:10 có lời Chúa dạy – (For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.) “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.”

# “Bội đạo” đây có thể là sự “gián tiếp” xem thường ~điều răn của Chúa

> Biết bao nhiêu con cái Chúa ngày nay… vì lòng tham tiền bạc… mà có đủ mọi ~lý do bào chữa… để từ chối điều răn thứ 4 của ĐCT… mà không đi nhóm thờ phượng, học TCN, phải không?

> Họ không có “bỏ đạo” vì vẫn xưng mình là cơ đốc nhân

            Nhưng gián tiếp “bội đạo” chăng… mà không thực hành đạo đức mình đang tuyên xưng!

 

> Hãy học ở lời cầu nguyện đúng của 1 người… để c/ta tránh sự “từ bỏ” Chúa…

# Châm Ngôn 30:7-9("Two things I ask of you, O LORD; do not refuse me before I die: Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, 'Who is the LORD?' Or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God.) “Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng.”

> Hãy tự hỏi xem có bao nhiêu con cái Chúa khi mình vắng bóng thờ phượng Chúa 1 ngày Chúa Nhật… thì lòng có bị cáo trách đến nỗi ăn không ngon, nghủ không yên… và cầu nguyện như vậy không… hay là càng ngày thấy tỉnh bơ… vì trong đấu óc của mình có đủ ~lý do bào chữa hay?

> Cái bẫy nguy hiểm nhất của lòng tham tiền bạc là nó thay đổi ~tư tưởng, ~quan niệm sống... mà làm cho c/ta nghĩ rằng: "Tiền bạc là tất cả! Tiền bạc giải quyết được mọi việc trên đời này... và mua được cả đến chúa nữa"

 

> Đọc lời Chúa dạy ở đây thì thấy rõ vấn đề không phải là tiền bạc… nhưng là lòng tham tiền bạc

            chỉ lo thâu trữ, tiêu xài cho mình… nhưng chẳng dùng cho sự tấn tới nước thiên đàng…

> Ngược lại, tôi đã từng thấy ~người rất giàu có, nhà cửa cao rộng, nhiều của cải… mà họ đã dùng ~ân tứ này Chúa đã ban cho họ giúp đỡ các H/T Chúa, hổ trợ các nhà truyền giáo, mở cửa nhà mình tiếp khách lạ để có cơ hội đem tin lành đến cho nhiều người…

# Tháng trước đây… có 1 anh thanh niên ở trên New Jersey đọc được mạng lưới của H/T c/ta về ~chiến dịch hổ trợ truyền giáo bên Cambodia của MS Hoàng, anh cảm động… anh gởi 1 money order giúp đỡ cho việc này

> Vài tuần sau, anh lại gởi 1 money order khác nữa…

> Tại sao vậy? vì tấm lòng của anh không bị cai trị bởi tiền bạc… nhưng được cảm động bởi công việc truyền giáo của đạo tin lành, nước thiên đàng đến cho ~người Việt ở bên Cambốt…

 

> Không có gì sai hết khi 1 người được Chúa ban cho ân tứ tiền bạc, giàu có… và biết sử dụng ơn bố thí này

bởi vì tấm lòng của người đó được cai trị bởi Chúa… chứ không bởi “mamôn” (tiền bạc)

# Tỉ dụ như Chúa ban cho ACE chỉ có 1 talâng tiền bạc thôi… mà không chịu đem ra xử dụng… thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Trong ngày phán xét, c/ta sẽ bị Chúa rủa là () “Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng”… phải không?” (Mathiơ 25:26-30)

 

[PP] > Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc… nhưng là câu hỏi – ai đang cai trị tấm lòng của c/ta?

… C/ta đang làm tôi cho ai? Chúa đang cai trị… hay là lòng tham của cải…

[PP] # Có 1 anh thanh niên 1 lần đi bộ trên con đường ở bên New York city

> Ở đằng trước anh mang 1 tấm bản có gắn ~chữ sau đây: “I am a fool for Christ!”

… dịch ra nghĩa là: “Tôi là kẻ ngu dại cho Chúa Giê-xu”

> Ai nấy đi qua thấy vậy đều mỉm cười, trêu chọc anh… cho đến khi họ nhìn thấy tấm bản đằng sau lưng có chép câu hỏi: “Whose fool are you?” nghĩa là: “Còn bạn là kẻ ngu dại cho ai?”

 

[PP] # Rõ ràng Chúa Giê-xu dậy trong c. 24 - tấm lòng của c/ta không ở trong trạng thái “trống rỗng” được

… nhưng 1 là được cai trị bởi Chúa… hay 2 là bởi Mamôn (tiền bạc)…

> C/ta đang làm tôi cho ai và có biết người, vật hay Đấng mà c/ta đang đeo đuổi, làm tôi đó

… có gía trị, ích lợi thật gì cho mình không?

 

IV. Tự Xét

[PP] > Tấm lòng của c/ta đang tìm kiếm ước mơ gì? Chỉ tìm kiếm và tích trữ của cải tạm bợ ở đời này thôi không… hay là biết đầu tư vào của cải đời đời ở trên nước thiên đàng?

# Theo thống kê cho biết, trung bình 1 người sống ở Mỹ… họ dùng hết khoãng 80% số thì giờ khi họ thức giấc

            để kiếm tiền, xài tiền và lo lắng về tiền bạc

> Nếu ACE tự xét lấy chính mình… thì bao nhiêu phần % thì giờ của ACE đang đầu tư trong ~thứ này?

# Hãy tự giở checkbook của mình ra và tự xét xem coi trong tháng vừa qua… bao nhiêu phần % của cải tiền bạc c/ta đang đầu tư cho của cải đời đời ở trên thiên đàng… thì sẽ thấy rõ tấm lòng của mình đang đeo đuổi tìm kiếm gì, phải không?

 

[PP] > Bao nhiêu thì giờ, tiền của c/ta đang đầu tư để cho “nước Cha được mau đến?”

# Êphêsô 4:28(He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own

hands, that he may have something to share with those in need.) “Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn.”

 

a) Trong công việc từ thiện… giúp đỡ ~người xung quanh đang thiếu thốn, gặp khó khăn

… để có cơ hội hướng dẫn họ đến vị Vua của nước thiên đàng?

 

b) Trong công việc truyền giáo, c/trình giảng đạo của H/T, mở mang nước trời

… c/ta dự phần trong sự cầu nguyện và tham gia như thế nào?

# Đâu là lần cuối ACE dùng ~tài liệu chứng đạo hay cuộn DVD về cuộc đời của Chúa Giê-xu cho 1 người?

 

c) Trong thì giờ cầu nguyện cho nước thiên đàng của Chúa được mở rộng ra thêm khắp nơi

… Cho ~thân hữu của c/ta được cáo trách, cảm động… và đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu?

 

d) Cho công việc “môn đồ hoá,” xây dựng H/T Chúa lớn lên, chăm sóc chiên của Chúa…

 

e) Trong công việc đào tạo ~đứa con của mình được trở nên là con cái thuộc của Chúa và ~người hầu việc Ngài trong tương lai… bởi sự làm gương của chính mình… hay là c/nó chỉ thấy cha mẹ “đầu tắt mặt tối” lo hái tiền, xài tiền, và lo lắng về tiền bạc thôi không?

# C/ta là ~bậc cha mẹ cơ đốc có đang sống giống hệt như nhà tỉ phú dầu hỏa đã 1 lần cho bí quyết để làm giàu như sau: “Sleep less, work late and find oil”… Tạm dịch: “Nghủ ít lại, làm việc trễ và lo đi tìm tòi dầu hỏa”

 

# Rất là mâu thuẫn… khi có ~người nói: “Tôi muốn con cái tôi lớn lên hầu việc Chúa, làm MS… blà blà blà! Nhưng chẳng chở c/nó đến nhà thờ hay khích lệ c/nó dự phần trong ~c/trình của H/T để đào tạo đức tin của c/nó biết yêu mến Chúa chăng?

> Nhiều khi suy nghĩ thấy rất đúng như lời Chúa Giê-xu đã phán… “c/ta thờ phượng Chúa bằng môi miệng… nhưng lòng c/ta có thể xa Ngài chăng… vì còn bị tiền bạc làm chủ mình!”

 

V. Làm Chủ Con Mắt

[PP] > Muốn làm chủ tiền bạc… thì đừng để “con mắt” làm chủ lòng mình… mà dẫn c/ta vào sự tham lam của cải

# Luca 12:15(Then he said to them, "Watch out! Be on your guard against all kinds of greed; a man's life does not consist in the abundance of his possessions.") “Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.”

> Nhưng trước hết để Chúa làm Chủ lòng mình… rồi con mắt c/ta thấy toàn là ~cơ hội tốt

để đầu tư vào và thâu trữ của cải đời đời ở trên thiên đàng…

 

[PP] # Câu chuyện ngụ ngôn về 1 người phụ nữ tìn đồ giàu có… khi còn sống rất là hà tiện…

> Sau khi chết lên thiên đàng thì rất là ngạc nhiên căn nhà của mình chỉ là 1 căn nhà lá

… còn nhà của đứa đầy tớ của mình khi còn ở trần gian bây giờ là 1 biệt thự lớn

> Bà thắc mắc và kiện thiên sứ là chắc hồ sơ để lộn tên chăng?

> Thiên sứ trả lời: “Không phải vậy, nhưng với ~vật dụng bà đã đầu tư khi còn ở dưới thế gian và gởi lên cho c/tôi… thì c/tôi chỉ có thể xây được 1 căn nhà lá này thôi!”

 

> C/ta không thể đem của cải với mình lên trên trời sống đời đời được… điều đó là chắc chắn!

# Có bao giờ ACE thấy người ta kéo 1 chiếc xe vận tải U-haul… đằng sau 1 chiếc xe tang không?

> Nhưng c/ta có thể đầu tư cho nước thiên đàng… khi mình còn có hơi thở và còn ở dưới trần thế này!

 

[PP] > Chúa chẳng muốn 1 ai trong c/ta khi lên thiên đàng… té ngửa là mình chẳng có của cải, phần thưởng chi hết… bởi vì c/ta khi còn sống ở trên đất chưa bắt lấy ~cơ hội trước mắt và đầu tư vào đó!

 

> C/ta đang được phước… sống ở trong ~quốc gia giàu có và tiện nghi nhất…

> Đây là “the Land of Opportunities”… nhưng c/ta cũng phải biết đây cũng là chỗ Chúa ban phước cho c/ta… để làm giàu cho nước thiên đàng của Ngài nữa… vì c/ta yêu mến Chúa, bởi ~gì Ngài đã làm trọn cho c/ta ở trên cây TTG…

> Vậy thì hãy canh giữ lòng… mà biết đeo đuổi ~gía trị trường tồn cho nước ĐCT…

 

------------- Lời Mời Gọi

> C/ta có còn biết mình là ai không?

> C/ta không phải chỉ là công dân nước Hoakỳ mà thôi… nhưng còn là con dân của nước thiên đàng

và Chúa Giê-xu là Vua của mỗi người c/ta…

 

> Nếu là công dân nước ĐCT… mỗi người C/ta đã sửa soạn gì cho nước này chưa?

> C/ta đã và đang có c/trình đầu tư nào chưa?

 

> Lời Chúa mong đã giúp c/ta hiểu mình là ai… và mục đích cho đời sống của mình là gì…

1) Tất cả cho nước ĐCT, cho sự vinh hiển của Chúa

2) Tất cả ~của cải c/ta có ở trên đời này đều là thuộc của Chúa

Và mục đích là để dùng cho sự tấn tới của nước ĐCT…

 

> Cầu xin Chúa mở mắt, mở tai… để thấy được gía trị tạm bợ về của cải đời này

> Cầu xin Chúa thay đổi lòng c/ta để thấy ~cơ hội tốt và biết khôn ngoan đầu tư cho của báu đời đời

> Xin Chúa làm Chủ con mắt và giúp c/ta canh giữ lòng mình khỏi sự tham lam tiền bạc

> Xin Chúa giúp mình điều chỉnh lại nếp sống… chu hướng về nước thiên đàng

để thật sự là ~người công dân tốt của nước thiên đàng…

 

 


----------------

THE TREASURES OF KINGDOM PEOPLE (Matthew 6:19-24)

The “30/4/1975” event reminds us a painful memory for the Vietnamese people. In spite of this sadly historical event, it’s a blessing for over 2 millions Vietnamese to immigrate and live in some of the greatest countries in the world. One of the greatest gifts we have here is the freedom of investment. Many Vietnamese today are so successful because they have utilized this advantage. Another great gift is the freedom of religions. Because of this gift, many Vietnamese have received a double-blessing. They do not have just the American, but also heavenly citizenship. As citizens of the Kingdom of God, we need to discern the true value of the worldly treasures. The world treasures are insecure, do not last, and do not satisfy us because of moths, rust, and thieves. What are the treasures of heaven? First, we must ask the question: “Who is ruling my heart?” because Jesus said: “where your treasure is, there your heart (desires) will be also.” Money itself is never an issue, but the heart that selfishly desires it. Our heart cannot be neutral; will be either ruled by God or money. So, “Whose fool are you?” Can you answer this question for yourself by examining your time and checkbook to see how much have you invested for the treasures in heaven? Are you making a difference in anybody’s life for the advancement of the kingdom? Kingdom people should guard their covetous eyes by allowing Jesus be Lord of their heart. So, what kind of “materials” on earth are you investing in the eternal treasures of heaven? You'd  be the judge… or someday will be judged?

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church].

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn.