Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 49

CUỘC KIỂM TRA TÂM LINH CÁ NHÂN [The Self-Spiritual Examination]

Không có giây phút nào phước hạnh và được Chúa thương xót tha thứ tội lỗi của chúng ta khi chúng ta kiểm điểm từng chi tiết hay tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Dù bất cứ tội lỗi nào đó mà gia đình, Hội Thánh và người chung quanh không biết nhưng Chúa là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng nên Ngài biết hết. Đây là cơ hội giúp mỗi con cái Chúa nếu được thuận tiện nên đến vườn cầu nguyện hay nơi yên tĩnh nào đó để kiêng ăn và xưng tội cùng Chúa. Chắc rằng Chúa hứa sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và làm tươi mới mối tương giao giữa chúng ta với Ngài.

1) Có phải bạn hiểu biết vài điều răn nào đó của Chúa mà bạn chưa áp dụng vào cuộc sống mình chăng?

_ Giacơ 1:22  

 

 

 

2) Có phải bạn đang là người có vẻ rất thuộc linh mà vẫn chưa tập tánh kiềm chế lời ăn tiếng nói của mình chăng?

_ Giacơ 1:26  

 

 

 

3) Có bao giờ bạn chống lại hay từ khước sự bắt phục của Chúa Thánh Linh khi bạn phạm tội lỗi nào chăng?

_ 1 Giăng 1:8  

 

 

 

4) Có bao giờ bạn nghĩ những điều cao quá lẽ hơn là điều mà Chúa biết rõ con người của bạn?

_ Galati 6:3  

 

 

 

5) Bạn có đang dùng tiêu chuẩn đời này thay vì lời của Đức Chúa Trời để đo lường về sự khôn ngoan chăng?

_ 1 Côrinhtô 3:18  

 

 

 

6) Bạn có tin rằng một người vừa sống lối sống không công chính và cũng vừa là một con cái của Chúa chăng?

_ 1 Côrinhtô 6:9  

 

 

 

7) Bạn có sống như là người ích kỉ, phạm tội, và lại không gặt lấy hậu quả hư mất chăng?

_ Galati 6:7  

 

 

 

8) Có phải bạn vì thiếu sự khích lệ, khuyên bảo khiến lòng bạn cứng cõi mà không nhận diện tình trạng thuộc linh của mình chăng?

_ Hêbơrơ 3:13