Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 34

Chìa Khóa của Nước Thiên Đàng

(The Key of God’s Kingdom)

Mathiơ 16:18-19

www.vietnamesehope.org

 

 

“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.”

("And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven; whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.")

 

 

[PP] Bottom of Form

> ACE có thích xem phim ảnh không?

> Trong thị trường ngày hôm nay có đủ các loại phim khác nhau: nào là phim tình cảm, gỉa tưởng, hài hước, hoạt họa, hồi hộp, trinh thám, chiến tranh, cao bồi, phim hàn quốc…

> Loại phim tôi thích xem nhất là phim chiến đấu (Action movies…)

# Nhất là loại phim chiến đấu khi 1 người nào đó… đi khắp nơi thâu nhập nhiều ~anh hùng nổi tiếng trứ danh, tài ba, để đi đến 1 nơi… giải cứu một số ~tù nhân đang bị giam cầm trong tay của 1 bọn ác nào đó

> Giây phút hay nhất của phim là khi ~người anh hùng này giải thoát được ~tù nhân

Và đằng sau họ cùng lúc… làm nổ tung ổ động của ~kẻ ác… mà không 1 ai bị mất mạng hết!

> Cuộn phim thường để lại 1 cảm giác thỏa lòng… vì sự công bình đã được giải tỏa

và nhất là ~người vô tội được giải cứu, phải không?

 

 

I. Chương Trình Giải Cứu

[PP] > Khi suy nghĩ đến ý tưởng về sự “giải cứu” này… tôi cũng nghĩ đến c/trình cứu chuộc của ĐCT (Đức Chúa trời) ban cho c/ta… giải cứu c/ta từ ~quyền lực tối tăm trong thế gian này… và đem c/ta đến nơi sáng láng là nước thiên đàng của Ngài…

# Kinh Thánh trong Êphêsô 1:3-6 sứ đồ Phaolô đã giải thích tại sao ĐCT muốn giải cứu c/ta – (Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will— to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves.) “Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài!”

> Từ lúc ban đầu, khi ĐCT dựng nên muôn loài… thì c/trình của Chúa là dựng nên loài người… với mục đích được hưởng phước đời đời với Ngài trong nước thiên đàng… và đây là ý muôn tốt lành không dời đổi của Chúa…

 

[PP] > Vì vậy, mà mặc dầu sau khi tổ phụ của loài người (là Ađam & Êva) đã phạm tội trong vườn Êđen, ĐCT đã có c/trình cứu chuộc nhân laọi lại cho  Ngài… qua chính Con một của mình… là Đức Chúa Giê-xu Christ

# Sứ đồ Giăng tóm tắt điều này trong Tin lành Giăng 3:16(For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

# Sứ đồ Phiêrơ trong 2 Phiêrơ 3:9 diễn tả lòng nhơn từ, yêu thương, và sự kiên nhẫn của Ngài muốn giải cứu c/ta như sau – (The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.) “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

 

 

II. Hội Thánh

[PP] > Trong c/trình cứu chuộc đó, không phải chỉ Con một ĐCT đã đến hy sinh để trả gía chuộc tội cho thế gian mà thôi, nhưng Ngài còn gọi Hội Thánh (H/T) là hội sẽ dự phần trong công việc truyền bá ơn cứu rỗi này nữa… trong chiến dịch giải cứu thế gian ra khỏi chốn lầm than của tội lỗi…

# Mathiơ 16:18-19

 

i) Khi nói đến 2 chữ "Hội Thánh" trong 2 câu Kinh Thánh gốc… người ta thường nghĩ ngay đến 1 danh hiệu, 1 cơ sở, 1 tài sản… của 1 “hội” đoàn nào đó… đang đi theo chung 1 tín ngưỡng nào đó

> Nhưng chữ “H/T” theo nguyên nghĩa là từ chữ “ekklesia” mà ra… gồm có hai từ: 1st) "ek" nghĩa là “out of” (ra khỏi từ)… và 2nd) "klẽsis" nghĩa là “a calling” (dịch là 1 sự kêu gọi đặc biệt )

> Như vậy định nghĩa của 2 chữ "Hội Thánh" là ~người được ĐCT thánh hóa

… gọi ra khỏi [giữa thế gian], và được biệt riêng ra… làm “con dân” của Ngài…

 

[PP] ii) Chính Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất đã thiếp lập nên Hội Thánh… chứ chẳng bởi 1 ai hết… khi Ngài phán như sau trong Mathiơ 16:18 – “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”

# C/ta thường nghe ~danh từ như “đó là H/T của MS này, nhà thờ của MS nọ…” cho dễ nghe… nhưng thật sự ra H/T không có thuộc của 1 vị MS nào hết… cho dù người đó có ơn đến đâu đi nữa… nhưng chỉ thuộc của Chúa Giê-xu mà thôi… vì Ngài là Đấng duy nhất đã sáng lập nên hội, và hy sinh chết cho hội

> Người ta khi đọc câu Kinh Thánh này thường bị hiểu lầm rằng… Chúa Giê-xu đã lập H/T ở trên Phiêrơ

… vì tên của ông được Chúa Giê-xu đổi từ Simôn ra Phiêrơ - nghĩa là đá…

> Nhưng nếu trở về nguyên nghĩa… thì tên Phiêrơ từ chữ “petros” nghĩa là “a small stone” (đá nhỏ)… nhưng chữ “đá” Chúa Giê-xu dùng ở trong câu Kinh Thánh đây… là chữ “Petra” nghĩa là “a large foundational Stone” - vầng đá lớn – đá gốc nhà (corner stone)… để ám chỉ về chính Ngài

# Trong ~bản dịch Kinh Thánh mới có chép rõ ràng như sau: “Còn Ta, Ta bảo con: “Con là Phêrơ, Ta sẽ xây dựng H/T Ta trên vầng đá (Petra) này…”

 

> H/T của Chúa được dựng nên bởi chính Ngài và ở trong Ngài

… chứ không phải 1 hội đoàn do loài người lập nên và ở trên con người…

> Chúa Giê-xu là Chủ của H/T… mà có chỗ được so sánh Ngài như là “đầu” của 1 thân thể

            Còn mỗi người c/ta là ~chi thể thuộc của thân Ngài…

 

 

III. Cửa Âm Phủ

[PP] > Tại sao Chúa Giê-xu dựng nên H/T làm chi cho mệt… vì toàn là ~người bất toàn như mọi người khác?

> Lý do là vì Chúa có c/trình cứu chuộc cả nhân loại… ra khỏi sự tối tăm quyền lực của ma quỉ ở trên thế gian này, bằng cách chọn và dùng H/T… làm “công cụ” để đạt được mục tiêu cứu rỗi vĩ đại này…

 

> Giải cứu thế gian khỏi điều gì? Giải cứu c/ta từ đâu?

> Muốn hiểu điều này, trước hết c/ta cần phải hiểu lời Chúa Giê-xu nói đến “cửa của âm phủ” nghĩa là gì?

# Mathiơ 16:18-19

 

1) Chữ “âm phủ” (hades) có nghĩa là nơi mà ~linh hồn bị giam cầm khổ sở

… hay cùng nghĩa với 2 chữ “địa ngục” (hell)

i) Trong Kinh Thánh Khải Huyền 20:14 cho c/ta biết âm phủ là nơi phán xét của 1 hồ lửa – (Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death.) “Đoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.”

 

ii) Một chỗ khác trong Tin Lành Mác 9:48 Chúa Giê-xu diễn tả địa ngục là 1 chỗ mà – (where " 'their worm does not die, and the fire is not quenched.') “…sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.”

 

iii) Một chỗ nữa trong Tin Lành Mathiơ 25:30 Chúa Giê-xu diễn tả địa ngục là 1 nơi khổ sở, tối tăm, và đau đớn – (… into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.') “… hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

[PP] > Nhiều người tự nghĩ rằng hỏa ngục không có thật… chỉ là những chuyện do người ta bịa đặt ra… để dọa những người yếu bóng vía mà thôi; nhưng chính Chúa Giê-xu là Đấng chẳng hề nói dối… thì nói đến địa ngục nhiều hơn là thiên đàng… vì đó là điều có thật… là nơi mà tội lỗi chắc chắn sẽ bị phán xét…

 

[PP] 2) Chúa Giê-xu muốn nói gì khi Ngài dùng chữ “cửa” của âm phủ?

> “Cửa” là biểu hiệu của sự chủ quyền… có thể là xấu hay là tốt

# Chẳng hạn như tôi nói “cánh cửa của nhà tôi” là 1 điều tốt… vì cánh cửa đó bảo vệ tài sản của tôi

… còn “cửa nhà tù” là 1 chỗ ~kẻ tội nhân bị giam giữ… mà không ai muốn bị vào trong đó

> Như vậy “cửa của âm phủ” ở đây biểu hiệu cho ~quyền lực tối tăm của ma quỉ ở trên thế gian này… đang giam cầm nhiều người ở trong “bóng tối”… mà chờ đợi 1 ngày bị đoán xét trong âm phủ… lửa địa ngục…

 

# Ngày nay có biết bao nhiêu cánh “cửa” đang giam cầm, trói buộc vô số người sống trong sự tối tăm…

> Nào là sự nghiện ngập của rượu chè, cờ bạc, ma túy, cần sa, hay tình dục bất chánh…

> Nào là lòng tham “đôla” mà mù quáng chẳng còn biết suy xét và sửa soạn cho sự phán xét của cõi đời sau

> Nào là ~trò chơi video bạo động, ~địa chỉ Internet có hình ảnh ô dâm… mà đến trẻ em cũng đang bị nghiện ngập, máng vào đến nỗi bỏ ăn, bỏ ngủ… và không thể thoát ra được

> Nào là ~cuộn phim hàn quốc, ~bộ ca nhạc video, ~c/trình thể thao TV… mà lãng quên đi ngày mai có thể sẽ là ngày mình sẽ đối diện với Đấng Sáng Tạo mà chịu sự phán xét sao?

> Nào là ~thú dục của trần thế… đang bịt mắt… làm con người mù quáng chẳng lo cho ngày tận thế!

> Nào là ~xích mích, cay đắng, hờn giận… đang giam cầm nhiều người, kể cả ~cơ đốc nhân nữa… sống 1 đời sống mất sự vui mừng… vì không thể tha thứ cho nhau được…

> Biết bao nhiêu là ~xiếng xích vô hình, ~cửa của âm phủ

đang trói buộc nhiều người sống chìm đắm trong bóng tối… mà cần được giải cứu ra khỏi

 

[PP] > Cho nên Chúa cứu c/ta… và gọi c/ta vào 1 hội của ~người thánh… gọi là “H/T” trong 1 sứ mạng

giải cứu ~người đang bị giam cầm trong ~cánh cửa của âm phủ này ra khỏi sự tối tăm… 

# Sứ đồ Phaolô dậy dỗ vị MS trẻ tuổi Timôthê điều gì trong 2 Tim. 2:25-26(Those who oppose him he must gently instruct, in the hope that God will grant them repentance leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive to do his will.) “dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỉ, vì đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.”

> C/ta là ~người của hội viên “hội hồng thập tự gía” của Chúa Giê-xu… được sai đi để phá vỡ ~cánh cửa, gỡ ~lưới của âm phủ này, hầu có thể giải cứu ~kẻ tội nhân… đang trên đường đến sự kết án của sự chết đời đời…

 

 

IV. Chìa Khoá của Nước Thiên Đàng

> Chúa Giê-xu còn tuyên bố gì nữa? H/T của Ngài sẽ thắng… vì “cửa của âm phủ chẳng thắng được hội đó”

[PP] > Làm sao c/ta biết mình sẽ thắng và lời Chúa phán là đúng?

[PP] > Là bởi vì Chúa hứa ban cho hội “chìa khoá của nước thiên đàng”… để mở trói ~cánh cửa âm phủ này

 

> Chắc ai trong c/ta cũng có và biết mục đích của ~chìa khoá là để làm gì?

# Trong túi tôi, hiện có 1 chùm chìa khoá của chiếc xe tôi, nhà tôi, ~chìa khoá nhà thờ, xe van nhà thờ, và 1 vài chìa khoá mà tôi không biết để làm gì?

# Có ~đứa bé đi học về… có chìa khóa đeo trên cổ, để tự mở cửa vào nhà… vì cha mẹ chưa về nhà…

> Chìa khóa là để mở và đóng ~điều thuộc của mình…

> Với chiếc chìa khoá này c/ta có thể mở ~cửa của âm phủ… mà giải cứu ~kẻ đang bị trói buộc ở trong quyền lực của ma quỉ

 

[PP] > Như vậy “~chìa khoá” ở đây là gì?

> Một trong ~chiếc chìa khoá này… chính là sự hiểu biết lẽ thật về Tin Lành

# Đọc vài câu trước đó trong Mathiơ 16:16 c/ta thấy sứ đồ Phiêrơ có được chìa khoá này như thế nào khi Chúa hỏi các môn đồ của mình “theo như người ta nói thì Ta là ai?” thì (Simon Peter answered, "You are the Christ,[a] the Son of the living God.") “Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống.”

> C/ta biết tên gọi của Chúa là “Giê-xu”… nghĩa là “ĐCT cứu - sự cứu rỗi đến từ ĐCT”

> Còn danh xưng (title) của Chúa là “Christ”… nghĩa là “Đấng Mê-si, Đấng được xức dầu,”

được sai đi làm trọn công tác cứu rỗi…

> Như vậy khi Phiêrơ tuyên bố Chúa Giê-xu là Christ

… ông tuyên bố chính Ngài là Đấng Cứu Thế (Savior) cho cả nhân loại

> Chính Ngài là Đấng phá vỡ tất cả ~cánh cửa của âm phủ và sự chết để cứu rỗi nhiều người… khi Ngài đã từ mộ đá sống lại vinh hiển sau 3 ngày… và vì đó mà Khải Huyền 1:18 chép điều Chúa đã tự xưng gì về mình sau khi đã sống lại và hiện ra với Giăng? – (I am the Living One; I was dead, and behold I am alive for ever and ever! And I hold the keys of death and Hades.) “… Ta là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.”

> Ta có quyền năng tuyệt đối duy nhất mà có thể mở ~cửa âm phủ… giải cứu mọi kẻ tội nhân… vì (Giăng 14:6) – (… "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.) “… Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

> Không có 1 ai có thể làm được điều này, không có ai có chìa khoá này để thắng tử thần… nhưng chỉ 1 mình Cứu Chúa Giê-xu mà thôi… và đó là chìa khoá Chúa hứa ban cho H/T… mà các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội!

 

> “Chiếc chìa khoá” đó mỗi con cái của Chúa đang có… và mỗi khi c/ta đem ra xử dụng… nghĩa là rao giảng Tin Lành, giảng dậy Tin Lành về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Cứu Chúa Giê-xu… mà hễ ai ăn năn tội và bằng lòng tin nhận Ngài… thì tội của người đó không còn bị buộc nữa… ở đất cũng như ở trên trời

nhưng nay đã được xóa sạch hết!

> Nhưng ngược lại, khi c/ta chưa chịu rao giảng Tin Lành… thì vô số người cứ còn sống chìm đắm trong ~quyền lực tối tăm ở đời này, tội họ vẫn còn bị buộc… và có khi huyết của ~người đó sẽ bị đổ trên c/ta…

> Chìa khoá là 1 ơn phước, có quyền năng buộc hay tha… nhưng đi đôi là trách nhiệm của c/ta với ơn đó!

# Các em Thanh Thiếu Niên biết rõ điều này khi được cầm chiếc chìa khoá xe

            Đó là ơn phước… nhưng cùng 1 lúc nó sẽ đòi hỏi trách nhiệm của các em phải lái xe như thể nào!

 

 

V. Xử Dụng Chìa Khóa

[PP] > ACE, mỗi người c/ta có ý thức mình có quyền năng của “chìa khoá nước thiên đàng” không?

[PP] … ACE và tôi có đang xử dụng chiếc chìa khoá này không?

> Ích lợi chi, nếu c/ta có đầy ~chiếc chìa khoá của nhà cửa mình, xe hơi mình, safety deposit box của mình, hộp để nữ trang của mình trong túi… nhưng mà chẳng bao giờ xử dụng nó?

 

[PP] > Trong CVCSĐ 2:22-24, sau khi sứ đồ Phiêrơ ý thức mình có chiếc “chìa khoá của thiên đàng,” và khi ông nhờ cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh đem ra xử dụng… giảng Tin Lành về Cứu Chúa Giê-xu… thì nội trong 1 ngày có đến hơn 3,000 người tin nhận Chúa, được giải cứu khỏi ~cánh cửa của âm phủ…

 

----------------

> Sau khi nghe ~lời giảng này… bây giờ c/ta phải làm gì? Đề nghị vài điều…

 

[PP] 1) C/ta mỗi người cần thành thật ăn năn với Chúa

… vì đã bao lần thờ ơ, chưa biết xử dụng chiếc chìa khoá của nước thiên đàng

# Tin rằng không 1 ai trong c/ta muốn đến ngày phán xét… sẽ bị Chúa Giê-xu trách như tên đầy tớ trong ẩn dụ “Talâng” vì đã không xử dụng ân tứ chủ ban cho… ("His master replied, 'You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have received it back with interest. " 'Take the talent from him and give it to the one who has the ten talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. And throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.') “Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng”… phải không?” (Mathiơ 25:26-30)

> C/ta phải ăn năn; lòng c/ta phải bị “chạm” khi nghe ~lời này của Chúa…

 

[PP] 2) C/ta cần tha thiết cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho mình được đầy ơn và sự dạn dĩ để biết đem chiếc chìa khoá ra xử dụng… như Ngài ban đầy ơn trong lễ Ngũ Tuần ngày xưa…

# Mỗi buổi sáng thức dậy, c/ta phải tha thiết “Xin Cha ban thêm dầu cháy trong lòng con”… và cơ hội được xử dụng chiếc chìa khoá của nước thiên đàng trong ngày đó…

> C/ta chưa được… vì chưa xin, c/ta chưa gặp cơ hội… vì chưa tìm, ~cánh cửa truyền giáo chưa mở… vì c/ta chưa chịu gõ… nhưng Chúa Giê-xu hứa gì trong Mathiơ 7:7("Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.) “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.”

 

[PP] 3) C/ta phải chịu tập tành trong lời Chúa để hiểu rõ Tin Lành

… thì mới có thể biết xử dụng chiếc chìa khoá

# Thử hỏi ~người lính được gỏi qua bên Iraq đánh trận có trước hết phải được huấn luyện trong võ trường không? Huống gì c/ta muốn dùng chiếc chìa khoá mà bỏ lơ việc học Kinh Thánh, nhóm thờ phượng sao?

> Lính mà không biết xử dụng vũ khí của mình để chiến đấu thì làm sao thắng?

> Cũng vậy nếu c/ta không biết rõ Tin Lành là gì… thì làm sao phá được các cửa của âm phủ?

 

# Trong Êphêsô 6:10-13 sứ đồ Phaolô lấy hình ảnh của 1 người lính Lamã, được trang bị mọi khí giới để ra trận chiến… thì cũng vậy c/ta cũng phải chịu trang bị giống như vậy để chiến đấu trong trận chiến thuộc linh – (Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.) “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.”

 

# Đọc tiếp trong Êphêsô 6:14-178 sứ đồ Phaolô cho thấy rõ ~vũ khí này là gì – (Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.) “Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.”

> ACE và tôi có trang bị ~vũ khí này chưa: lẽ thật, sự công bình, Tin Lành, đức tin, sự cứu chuộc chắc chắn, lời của ĐCT… và đang trau dồi để biết cách dùng nó không?

# Khi mới qua Mỹ tôi quen biết 1 người bạn mua được 2 cái máy giặt và xấy mới tanh chỉ có $100

> Tôi hỏi tại sao mua rẻ thế? Anh trả lời vì có 1 cặp vợ chồng người Nhật mới qua Mỹ

> Họ mua cặp máy giặt và xấy này… nhưng vì không biết tiếng Anh và máy có quá nhiều ~nút (features)

> Ông chồng không biết cách dùng, nên ông bực mình nói với vợ “bán phứt đi cho rồi!”

            Và vì đó mà anh mua được 2 máy quá rẻ

> ACE và tôi có đang chịu khó trau dồi học hỏi lời của Chúa kỹ càng để biết xử dụng chiếc chìa khoá không?

> Nhiều khi lý do chính c/ta chưa làm chứng Tin Lành vì c/ta không biết rõ… và lý do c/ta không biết rõ… là tại chưa chịu chăm chỉ, siêng năng, chịu khó học lời Chúa mỗi ngày…

 

[PP] 4) Điều cuối cùng , c/ta nên bỏ đi ~xích mích, ganh tị, ăn thua, hờn giận, cay đắng…

… mà biết hiệp tác với nhau để có thể đánh trận tốt, làm đẹp lòng Chúa…

> Nhớ ~lời khuyên của Phaolô ở trên đây không phải là cho riêng 1 người nào… nhưng ông dùng chữ “Anh Em” nói đến phải có sự hợp tác mới thành công trong công việc của Chúa được… vì không có 1 chiến sĩ nào đánh trận 1 mình hết (chỉ có trong phim mà thôi)

# Trở lại trong CVCSĐ 2:14 – c/ta thấy trong ngày lễ Ngũ Tuần, khi “Phiêrơ đứng lên với 11 sứ đồ, lớn tiếng giảng Tin Lành” thì đại sự của Chúa được thành công… (Phiêrơ không có đứng 1 mình mà làm)

 

# Có ai trong đây thích xem bóng rổ không?

> Trong năm nay, đội Cavalier có 1 cầu thủ rất giỏi đang nổi dậy… tên là Lebron James

> Ai biết chơi bóng rổ thì khi thấy anh Lebron James chơi… phải công nhận anh là 1 người có tài

# Anh có thể bắn trái bóng hơn nửa sân… và khó có ai có thể kè anh được mà không phải vi phạm lỗi

> Nhưng đội bóng rổ của anh đã thua và bị loại khỏi vòng bán kết tuần vừa qua, thua đội từ Orlando… là đội mà có 1 tinh thần đồng đội “team work” họ biết chung xức hiệp tác với nhau mà thắng cuộc, thắng Lebron James!”

# Cũng vậy, các cửa của âm phủ sẽ thắng mỗi người c/ta riêng… nhưng khi c/ta biết hiệp tác với nhau thì c/nó không thể thắng được hội… đó là bí quyết Chúa Giê-xu dậy dỗ c/ta…

 > Ai trong c/ta hầu hết cũng biết điều này… nếu ai muốn phá công việc của H/T Chúa không khó… cứ phá sự hiệp 1 ở trong H/T đó… bằng cách xen vào ~hiểu lầm, ~xích mính; nhưng ngược lại, ai bằng lòng dẹp bỏ ~điều này qua 1 bên, hạ mình, biết hiệp một… thì có điều gì khó hoặc lớn mà ĐTL không làm được qua H/T đó không?

 

> C/ta đang có 1 quyền năng vĩ đại trong tay để giải cứu cả thế giới… đó là chiếc chìa khoá của nước thiên đàng… c/ta có biết không mà đem ra xử dụng?

# Câu chuyện ngày xưa ở bên nước Batư có 1 người nông gia tên là Ali Hafed. Ông có ruộng vườn phì nhiêu và sống rất giàu có

> Ngày nọ, có 1 người từ phương đông đến bán cho Ali 1 viên kim cương và kể ông nghe ~câu chuyện về ~loại đá quí hiếm này

> Từ đó Ali chỉ mơ ước đến ~viên kim cương đủ mầu sắc này

> Cuối cùng ông Ali Hafed bán đi hết đất đai để lên đường tìm kim cương

> Ông đi khắp nơi, ngày qua ngày, và rồi tiền bạc mang theo cạn dần

> Ali trở nên nghèo túng mà vẫn không tìm được điều mình mong ước

… Đến khi hoàn toàn tay trắng, ông thất vọng và tự sát

> Một ngày kia, người đã mua khu đất của Ali dẫn lạc đà của mình ra suối nước sau vườn… khi lạc đà uống nước bỗng người này nhìn thấy ~tia sáng léo lên từ bãi cát bên dưới suối

> Ông chạy đến lượm lên thì hoá ra là 1 viên kim cương

… Không chỉ 1 viên mà thôi… nhưng nhiều ~viên khác nữa

> Khu vườn mà Ali Hafed đã bán để ra đi tìm kim cương sau đó chính là mỏ kim cương Golconda nổi tiếng khắp thế giới

> Có lẽ ai nghe câu chuyện cũng tiếc nuối cho Ali Hafed

… 1 mỏ kim cương ở ngay ruộng vườn mình mà không biết

> Đây cũng là điều tôi không muốn H/T VHBC sẽ tiếc nuối trong ngày phán xét

Vì chính c/ta có chiếc chìa khoá của nước thiên đàng trong tay… mà chẳng đem ra xử dụng chăng?

 

-----------------

# Có người nói 1 câu đáng cho tôi suy nghĩ hoài: “Nước China là 1 con “khủng long” (monster) đang nằm ngủ; nhỡ mà nó ‘thức dậy’ thì ai có thể cản nó được đây!”

> Có người đã cho biết “con khủng long” đang thức giấc… và tiên đoán trong tương lai về vấn đề thương mại tiền bạc của thế giới sẽ không còn là đồng đôla nữa, nhưng sẽ là đồng tiền của nước “China”

> Không phải vậy thôi, nhưng trong Khải Huyền hình như có chỗ cũng nói đến sự phục hồi của nước China nữa trong ngày cuối cùng… thật kinh khủng thể nào…

 

> H/T của Chúa Giê-xu hình như cũng là “1 khủng long” đang có quyền năng vô hạn từ ĐCT vô hạn, nếu mà nó chịu hiệp tác thức dậy… và xử dụng chiếc chìa khoá của nước thiên đàng mà Chúa đã ban cho... thì có cánh cửa âm phủ nào trên thế gian mờ tối này mà không bị phá vỡ chăng, để giải cứu ~kẻ tội nhân?... Chỉ có điều đó là “Nếu” mà “hội” thức dậy mà thôi!

 

[PP] > Thật mong Chúa Thánh Linh đánh thức VHBC, mỗi con cái Chúa thức dậy… bắt đầu từ sáng hôm nay! để cùng nhau hiệp tác phá vỡ các cửa của âm phủ… mà giải cứu tội nhân!

 

------------- Lời Mời Gọi

> C/ta đang sống trong 1 thế giới đầy dẫy ~lôi kéo, đòi hỏi, cám dỗ… mà dễ làm cho mình quên nhiều thứ

> Quên chính mình là ai?

> Quên tại sao mình được Chúa cứu… bằng chính huyết của Con Ngài?

> Quên rằng c/ta chỉ là ~người lữ khách… tạm dừng chân ở đây

… nhưng đang chờ đợi 1 quê hương đời đời ở trên thiên đàng

> Quên tiếng Chúa gọi và sai trong đại sứ mạng… giải cứu cả nhân laọi?

> Quên cả “chiếc chìa khoá của nước thiên đàng” mà Chúa Giê-xu đã hứa ban cho hội

            mà các cửa của âm phủ không thể thắng được?

 

> Mỗi người c/ta cần được đánh thức dậy… khỏi sự lãng quên của mình…

> Để thấy 1 biển cả đầy ~người đang sắp chết đuối

> Có khi thấy cả ~người thân của mình đang chới với ở trong biển đó… mà cần được cứu vớt ra khỏi

> Mỗi người c/ta cần được nhắc nhở về sứ mạng cứu người này

… để bắt đầu trở lại mà sốt sắng hầu việc Chúa

> C/ta mỗi người cần hiệp tác với nhau… để rao giảng tin lành của Cứu Chúa Giê-xu… khi còn cơ hội

 

> Nguyện xin Chúa Thánh Linh ngự xuống… và giúp đỡ H/T của Ngài ở đây!

 

----------------------------

> Bạn có suy nghĩ gì về cõi đời sau không?

 

> Theo lời của Chúa Giê-xu… chắc chắn sẽ có thiên đàng và địa ngục

# Ở đời này có thưởng và phạt, có ~luật lệ công bình… thì huống gì Chúa là Đấng bất công sao?

> Con người sanh ra trong tội, muốn làm điều ác… nhiều hơn là điều thiện

> Hãy tự xét lương tâm mình xem?

> Bạn đã làm điều tốt gì cho người khác chưa?

> Bạn có biết cảm tạ Thượng Đế là Đấng ban cho mình sự sống và sức sống mỗi ngày không?

> Không phải chỉ làm điều ác mới là phạm tội… nhưng kể cả chưa làm đủ ~điều lành

            Và 1 trong ~điều lành căn bản nhất là nhận biết và thờ phượng Đấng Sáng Tạo nên mình, tổ phụ c/ta

# Thử hỏi ai ban cho không khí để thở mà không tốn tiền, nước để uống mỗi ngày?

 

> C/ta cần ăn năn và quay trở về với ĐCT…

> Ngài đã ban cho c/ta ơn cứu rỗi 1 cách như không, chẳng có điều kiện chi hết

… qua sự hy sinh của chính Con một của Ngài trên TTG?

> Ngài đã sai H/T bày tỏ lẽ thật này… còn gì nữa không mà bạn chưa chịu tiếp nhận món quà cứu rỗi này?

> Chớ để ngày mai… “hôm nay là ngày cứu rỗi!” hãy đến với Chúa Giê-xu!

 


----------------

THE KEY OF GOD’S KINGDOM (Matthew 16:18-19)

Do you like to watch “action movies,” especially when they involve a dangerous rescue mission? Before the creation of the world, God already wanted to have an eternal relationship with us. Even after Adam & Eve sinned, His will did not change; therefore, God sent His only Son into the world to rescue us. Christ established the church to be a part of this rescue mission. The church is built by Christ Himself (Petra); He owns it, and not Peter (petros). To know our mission, we need first to understand about the gates of hell. Hell is the real thing because Jesus never lies. The gates of hell are the powers of darkness which imprison many souls waiting for the eternal judgment. The mission of the church is to destroy those gates and set the captives in sin free. How can the church overcome the gates of hell? Jesus gave us the keys of God’s kingdom as Peter had it when he said: “You are the Christ, the Son of the living God.” One of the key is the Gospel that the church has the power to unlock many gates of hell. Do you know that you have the key? Are you using it? Peter once used this key of the kingdom of heaven on the day of Pentecost with the help of the Holy Spirit and more than 3,000 were saved. We need to repent because of our ignorance of the key of God’s kingdom. We need to ask the Holy Spirit to give us courage and boldness to use the key. We have to take the basic training course and put on the full armor of God. We need to put aside our differences, jealousy, bitterness, laziness and be united ready for battle to overcome many gates of hell. Holy Spirit, please wake us up!

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church].

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn.