Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 38

Đứng Vững Trong Những Ngày Sau Rốt

(Standing Firm in the Last Days)

2 Timôthê 3:1

www.vietnamesehope.org

 

 

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn.”

("But realize this, that in the last days difficult times will come.")

 

 

[PP] > Với sự cảm động của Chúa Thánh Linh và cùng một lúc được nghe nhiều bài giảng của Mục Sư (MS) Joel Hilbun trong ~tháng qua… về những sự kiện sẽ xẩy ra trước ngày Chúa Giê-xu trở lại… sáng nay tôi xin chia xẻ với ACE những loạt bài giảng mới… với chủ đề là “Đứng vững trong những ngày sau rốt

> Thiết nghĩ chủ đề này rất cần thiết cho H/T nói chung, và mỗi con cái Chúa nói riêng… vì c/ta đang chứng kiến rõ ràng ~dấu hiệu của nhiều lời tiên tri về ngày Chúa trở lại… được ứng nghiệm trước mắt…

> Sáng hôm nay chỉ là bài giảng mở đầu… để giúp c/ta ý thức rằng mình đang tiến dần vào thời điểm cuối cùng của thời kỳ sau rốt này… là lúc sẽ có nhiều sự khó khăn… để mỗi người c/ta biết tỉnh thức, giữ gìn tâm linh và đời sống của mình, đứng vững tới mức “không chỗ trách được” mà tiếp đón Chúa đến…

 

I. Thời Kỳ Sau Rốt và Ngày Tận Thế

[PP] > Trước hết, tôi muốn c/ta hiểu rõ về 1 vài danh từ trong Kinh Thánh… liên quan đến thời kỳ Chúa đến

… hầu cho c/ta không bị hiểu lầm… mà rồi đâm ra lo lắng hay nản lòng…

> Có 2 danh từ chính liên hệ… đó là 1) những ngày sau rốt (tiếng Anh dịch ra là the last days)

Và 2) ngày tận thế (The end of age; end of time; or end of the world)

> Hai danh từ này tuy có liên hệ với nhau… nhưng khác thời điểm nhau…

 

1) Thời Kỳ Sau Rốt (The last days)

> Có vài chỗ trong Kinh Thánh nói đến “ngày sau rốt”… như trong Hêb. 1:2(in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world.) “… rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian”

> Chữ “ngày sau rốt” ở đây không phải nói đến ngày cuối cùng của thế giới… nhưng bao gồm cả thời kỳ ân điển… bắt đầu từ lúc Chúa Giê-xu đã giáng thế làm người, đổ huyết trên cây TTG, đã bị chôn, sau 3 ngày sống lại, hiện ra với các môn đồ, thăng thiên về trời… cho đến ngày Chúa sẽ trở lại như lời Ngài đã hứa…

# Trong Kinh Thánh có nói đến nhiều giai đoạn/thời kỳ…

a) Thời kỳ sáng tạo – là lúc ban đầu khi ĐCT dựng nên muôn loài vật trong 6 ngày,

b) Đến thời kỳ luật pháp… khi ĐCT ban cho dân sự Ngài 10 điều răn của Ngài… làm căn bản cho đời sống,

c) Đến thời kỳ ân điển, khi c/trình cứu rỗi được cụ thể hóa, qua Cứu Chúa Giê-xu,

d) Đến thời kỳ 1,000 năm thái bình… sau đó bước vào cõi đời đời…

> Như vậy, c/ta đang ở trong thời kỳ ân điển… hay nôm na gọi là trong “~ngày sau rốt” đang diễn tiến

 

# 1 Số người vì không hiểu ý nghĩa của chữ “sau rốt” này… mà đâm ra xem thường ~lời tiên tri mà các sứ đồ của Chúa đã nói trước sẽ xẩy ra… vì họ trông đợi lâu quá mà không thấy ~điều “sau rốt” này xẩy đến

… cho nên cứng lòng… thành ra không tin, không chuẩn bị chi hết…

 

[PP] 2) Ngày Tận Thế (The end of time; end of the world)

> Có nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh thì nói đến danh từ ngày “tận thế” như có nhắc đến trong Tin Lành Mathiơ 24:3(As He was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, "Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?") “Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế

# Trong chính đại sứ mạng của Chúa Giê-xu giao cho các môn đồ có chép trong Mathiơ 28:20 cũng nhắc đến ngày này – (teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.") “và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”

 

> Ngày tận thế có liên hệ đến những ngày sau rốt… là vì ngày tận thế chính là thời điểm cuối cùng sẽ kết thúc ~ngày sau rốt, chấm dứt thời kỳ ân điển… là lúc Chúa Giê-xu trở lại lần thứ 2

 

[PP] # Cho dễ hiểu, tôi lấy 1 thí dụ về sự sanh đẻ của 1 người phụ nữ…

> Thời kỳ sanh đẻ bắt đầu từ lúc thụ thai… lúc mà người phụ nữ bắt đầu cảm thấy thân thể mình có sự thay đổi với ~dấu chứng khác thường… như là buồn nôn, bị ợ, hay khó nghủ… nhưng đây chỉ là bắt đầu của sự sanh đẻ mà thôi

> Thường thì người nữ biết mình có thai… nhưng không biết chắc ngày nào mình sẽ sanh con

… chỉ đóan chừng khoảng 9 tháng 10 ngày

> Nhưng rồi cho đến lúc cơn thai nghén (birth pangs) đến… là lúc mà người nữ bắt đầu cảm thấy có ~dấu hiệu đau nhói bụng, hay cảm thấy em bé chuyển đầu, bọng nước bể ra… thì đó là lúc cần khẩn cấp đưa người nữ vào nhà thương ngay để sửa soạn sanh đẻ

> Nhưng cho dù vào được nhà thương với cơn đau đó,

thật sự không ai biết rõ khi nào, hay giờ nào em bé sẽ sanh

# Khi má của Tim vào nhà thương sanh cháu… thì chịu đau nghén gần 14 tiếng đồng hồ mới sanh

Còn đến Lida thì chỉ có dưới 6 tiếng mà thôi…

> Cơn thai nghén là giai đoạn cuối cùng hoàn tất sự sanh đẻ… thì ngày tận thế cũng giống vậy là ngày cuối cùng của thời kỳ sau rốt… khi Chúa Giê-xu trở lại…

 

[PP] 3) Ngày Phân Chia

> Ngày tận thế là ngày gì?

> Trong Kinh Thánh cho thấy ngày tận thế là

ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên mây… để chọn lọc và tiếp rước ~người thuộc của Ngài

> Chính Chúa Giê-xu đã dùng nhiều ẩn dụ để giúp c/ta hiểu điều này

# Chẳng hạn như trong Tin Lành Mathiơ 13:39-43 Chúa dùng ẩn dụ của cỏ lùng và lúa mì… được phân chia ra trong mùa gặt – (and the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age; and the reapers are angels. "So just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. "The Son of Man will send forth His angels, and they will gather out of His kingdom all stumbling blocks, and those who commit lawlessness, and will throw them into the furnace of fire; in that place There will be weeping and gnashing of teeth. "Then THE RIGHTEOUS WILL SHINE FORTH AS THE SUN in the kingdom of their Father He who has ears, let him hear.) “kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là ma quỉ; mùa gặt, là ngày tận thế; con gặt, là các thiên sứ. Còn người ta nhổ cỏ lùng mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy; Con người sẽ sai các thiên sứ Ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước Ngài, và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy nghe!”

> Cũng vậy, ngày tận thế là lúc Chúa trở lại để phân chia và tiếp đón tất cả ~người thuộc riêng của Ngài…

            Là ~người Ngài đã chuộc bằng chính huyết của mình…

> Chúa biết rõ ai là “lúa mì” và ai là “cỏ lùng”… vì Ngài thấy được tấm lòng và đức tin bên trong của mỗi người

 

[PP] > Mỗi người c/ta cũng có thể tự xét để biết mình có là cỏ lùng hay lúa mì… dựa trên lời Kinh Thánh… đó là ai đã thành thật ăn năn tội, và bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc duy nhất cho mình thì người đó có “quyền phép” để trở nên làm con cái của ĐCT và thuộc của Chúa

> Tiêu chuẩn phân chia sẽ không lệ thuộc vào bạn đang đi theo tôn giáo nào, làm lương mỗi năm được bao nhiêu tiền, đã làm ~việc thiện nào, xuất bản được bao nhiêu dĩa hát, thắng được bao nhiêu giải thưởng thể thao… nhưng ĐCT chỉ hỏi bạn có 1 câu mà thôi… đó là bạn đã làm gì với món quà cứu rỗi mà Chúa đã ban cho qua chính Con một của Ngài? Đã nhận hay đã chối từ?

 

# Chỗ khác trong Tin Lành Mathiơ 25:31-33, Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ chiên và dê… là 2 con vật mới nhìn bên ngoài trông giống nhau… nhưng sẽ được người chăn phân chia ra rõ ràng trong ngày phán xét cuối cùng… và chiên của Chúa sẽ được đi với Ngài và hưởng phước đời đời trong nước của Chúa… () “”

             

> Ngày tận thế phân chia này đã được sứ đồ Phaolô giải thích rõ ràng trong 1 Thês. 4:15-17 như sau – (For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord.) “Vả, nầy là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em: chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.”

> Không phải ai cũng được cất lên hết… chỉ ~người đã chết hay còn sống trong Chúa Giê-xu mà thôi… là ~người đã thành tâm tin nhận Con Đức Trời và được huyết của Ngài làm sạch mọi tội của mình mà thôi…

> Chính mỗi người hãy tự xét xem mình ngay lúc này… là chiên hay dê, cỏ lùng hay lúa mì thuộc của Chúa

            để sửa soạn cho ngày tận thế này?

 

[PP] 3) Tỉnh Thức

> Là con cái của Chúa, c/ta phải ý thức rằng ngày tận thế đang đến mau chóng

… mà chớ có thờ ơ, còn say nghủ nữa?

> Có vô số con cái Chúa sống tự nghĩ… ~lời tiên tri về sự Chúa đến đã được nói đến lâu quá rồi, gần 2,000 năm… mà chưa thấy chuyện gì xẩy ra hết… vậy thì chắc không có thật đâu… để rồi xa vào tình trạng thờ ơ, nguội lạnh?

> 1 Số kẻ khác thì sống có thái độ mỉa mai… “Chúa đến đâu nào, chỉ cho tôi xem đi?”... cũng giống y như thời của ông Nôe… thiên hạ có lẽ cũng mỉa mai ông… “mưa đâu mà mưa?” mà sao tốn công bỏ sức xây tàu vậy, thay vì hãy chỉ vui chơi, ăn uống, cưới gả, trồng tỉa, thâu trữ, xây cất…?

 

> Tuy rằng c/ta không biết rõ ngày tận thế đó là khi nào… vì chính Chúa Giê-xu đã nói… trong Tin Lành Mathiơ 24:36(But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone.) “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi”… nhưng không có nghĩa là c/ta cứ chìm đắm trong bóng tối, mà không chuẩn bị cho ngày đó sao?

> Sứ đồ Phaolô cảnh cáo gì… cách c/ta đây gần 2,000 năm rồi… có chép trong 1 Thês. 5:1-6(Now, brothers, about times and dates we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying, "Peace and safety," destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be alert and self-controlled.) “Hỡi anh em, về thời và kỳ, thì không cần viết cho anh em; vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng, hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy, chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.”

 

II. Năm Dấu Hiệu Trước Ngày Tận Thế

[PP] > C/ta là con cái của sự sáng… thì ngày đó sẽ không đến thình lình

… vì c/ta là ~người biết tỉnh thức và sửa soạn cho nó…

 

> Làm sao tỉnh thức để biết ngày đó thật gần rồi?

> Kinh Thánh và lời của Chúa Giê-xu có nói đến 1 số ~dấu hiệu gợi ý

cho thấy ~gì sẽ xẩy ra trước ngày tận thế

# Đố vui nhiều lúc c/ta bị bí không biết trả lời… thì xin người đố cho 1 vài dấu hiệu gợi ý (tiếng Anh là hints)

> Kinh Thánh có nhiều ~dấu hiệu gợi ý cho thấy rõ ~việc gì sẽ xẩy ra trước khi Chúa trở lại

có điều là c/ta có chịu khó tìm tòi không mà thôi!

> Đến ngày tận thế, không 1 ai trong c/ta sẽ còn đổ thừa với Chúa mình chưa sửa soạn vì không biết lúc nào Chúa đến được… nhưng sẽ bị quở trách vì không chịu tìm hiểu ~dấu hiệu gợi ý của Chúa đã cho biết và cảnh cáo trước rồi!

 

> Có 5 dấu hiệu gợi ý (hints) chính… giúp c/ta biết để quan xát

… mà nhận biết ngày tận thế đang đến mau chóng…

 

[PP] 1) Sự Văn Minh Tiến Bộ Vượt Bực

> Dấu hiệu thứ nhất có chép trong Đaniên 12:4 như sau – (But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge.") “Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.”

> Nếu chú ý quan xát thì c/ta thấy sự “đi qua lại” (giao thông) của thế giới ngày nay quá tối tân trong mọi mặt và kỹ thuật hi-tech chuyên môn học thức đang tiến bộ nhanh chóng

# Nghe nói họ mới chế ra chiếc xe vừa là để lái mà cũng để bay nữa…

> Tiện lợi biết bao nhiêu vì đi đâu xa, chúng ta không còn cần mướn xe nữa, phải không?

# Trong vòng 1 ngày tôi có thể giảng lời Chúa ở 2 chỗ cách xa nhau… có lần qua giảng ở Houston, TX ban sáng, sau đó bay ngay về Baton Rouge giảng cho H/T ban tốt… trong cùng 1 ngày thật dễ dàng…

# Chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ tôi có thể bay từ Baton Rouge qua California thăm gia đình

            Mà ngày xưa người ta cưỡi ngựa, cưỡi lạc đà không biết đi bao nhiêu ngày đường

> Kỹ thuật điện toán và điện thoại Iphone để liên lạc, mà c/ta có thể đi thăm cùng khắp thế giới trong chỉ vài cái ‘click”… mà không còn cần đợi telegram cả tuần lễ như ngày xưa nữa…

# Kỹ thuật của máy GPS tối tân như “con mắt vô hình” biết rõ c/ta đang ở đâu… để hướng dẫn lái xe trực tiếp

            Cho dù có lỡ bị lạc đường đi nữa…

 

[PP] 2) Giáo Sư Gỉa & Christ Gỉa Xuất Hiện

> Một chỗ khác trong Tin Lành Mathiơ 24… chính Chúa Giê-xu cũng cho thấy rõ ~dấu hiệu gợi ý khác…

# Mathiơ 24:3-14(As He was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to Him privately, saying, "Tell us, when will these things happen, and what will be the sign of Your coming, and of the end of the age?" And Jesus answered and said to them, "See to it that no one misleads you. "For many will come in My name, saying, 'I am the Christ,' and will mislead many. "You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. "For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. But all these things are merely the beginning of birth pangs. "then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. "At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. "Many false prophets will arise and will mislead many. "Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. "But the one who endures to the end, he will be saved. "This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come.) “Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.”

 

> Dấu hiệu thứ hai diễn tiến đến ngày tận thế

… đó là sẽ có sự xuất hiện của ~giáo sư gỉa, christ gỉa mà đến…

# Lịch sử cho thấy có biết bao nhiêu giáo sư gỉa đã đến và sẽ còn đến nữa

để dụ dỗ loài người đi vào ~con đường hư mất

i) Cách đây nhiều năm, có 1 nhà kỹ sư NASA tên Edgar Whisenant đã xuất bản 1 cuốn sách bán rất chạy đến 4.3 triệu cuổn

> Ông tiên đoán chi tiết Chúa Giê-xu sẽ trở lại vào năm 1988… nhưng cuối năm 1988 vẫn không có gì xẩy ra

> Năm sau đó ông bán được thêm 30,000 cuốn sách mới diễn tả chi tiết Chúa Giê-xu sẽ trở lại trong năm 1989… cũng không thành sự thật, và nhiều người đã bị lừa dối… vì không để thì giờ dò theo Kinh Thánh…

 

ii) Còn có biết bao nhiêu người lãnh đạo đã nổi lên từ xưa đến nay… tự xưng mình là Chúa Giê-xu đầu thai

> Thống kê cho thấy từ 1900, có trên 1,100 người tự xưng là Chúa Giê-xu

> Như Jim Jones của nhóm the People’s Temple, David Koresh bên Waco TX của nhóm the Branch Dividians, nhóm Heaven Gates ở Garland Texas, Rabbi Menachem Mendel Schneerson trong nhóm ~người Do Thái, Rev. Sun Myung, The Dalai Lama of Tibet là người đã thắng giải thưởng Nobel vào năm 1989…

 

iii) Nhưng rồi cuối cùng sẽ có 1 con thú kinh khủng xuất hiện… chính nó là 1 chúa gỉa – là kẻ địch cùng Đấng Christ… sẽ nổi dậy mà dụ dỗ nhiều người… kể cả 1 số ~người thuộc của Chúa nữa… đi vào chỗ bại hoại  

# Trong 1 Giăng 2:18 sứ đồ Giăng nói rõ điều này đã gần 2,000 năm rồi – (Dear children, this is the last hour; and as you have heard that the antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour.) “Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.”

# Trong Khải Huyền 13:11-18 cho thấy dấu gợi ý về quyền lực của con thú này sẽ như thế nào – (Then I saw another beast, coming out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon. He exercised all the authority of the first beast on his behalf, and made the earth and its inhabitants worship the first beast, whose fatal wound had been healed. And he performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded by the sword and yet lived. He was given power to give breath to the image of the first beast, so that it could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for it is man's number. His number is 666.) “Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con, và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vít thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cùng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.”

 

# C/ta thấy việc ghi dấu trên tay hoặc trên trán không còn là 1 điều huyền thoại nữa

> Quan xát thì thấy mọi thứ ngày nay người ta đều dùng UPC (Universal Product Code) để kiểm soát hàng hoá là điều thông thường… thì việc kẻ địch lại đấng Christ sẽ dùng ~kỹ thuật tương tự để điều khiển thế giới là dễ dàng thôi

# Ngày nay có ~người giàu nuôi chó… họ đã đặt ~computer chip trong người của chó… để nhỡ mà có thất lạc, thì người chủ biết ngay chó mình đang ở đâu…

 

[PP] 3) Giặc Gĩa & Hoạn Nạn Dấy Lên

> Dầu hiệu thứ ba là giặc gĩa và hoạn nạn sẽ dấy lên khắp nơi…

> C/ta đang ở trong ~thế kỷ mà có nhiều chiến tranh nhất…

# Cơ quan Red Cross tuyên đóan đến ~100 triệu người đã bị chết trong thế kỷ 20 vừa qua… vì chiến tranh

> Con số này không có tính ~người đã chết dưới chế độ diệt chủng của thời Stalin Nga Sô, Holocaust của Đức Quốc Xã, của Pol Pot hay MaoTse Tung…

> Chưa nói đến ~ngòi nổ chiến tranh đang cháy ngầm ở khắp nơi

… mà bật TV lên xem tin tức mỗi ngày thì không thể đếm hết được!

 

> ~Tai hoạ như động đất càng ngày càng tăng lên

# Thống kê của World Almanac cho thấy từ 1800 – 1900 có tất cả ~18 trận động đất lớn

> 50 Năm sau đó, thì có 33 trận động đất lớn

> Nhưng từ 1950 đến 1991, có đến 93 vụ động đất lớn… tỉ số càng ngày càng tăng lên!

 

> Các bác học của trường đại học Harvard phỏng đóan thế giới hiện nay đang có 25 triệu người mắc phải bịnh AIDS… Chưa kể cả trăm triệu người đang và sẽ máng vi trùng HIV

> Tháng vừa qua, UN World Food Program phỏng đoán trên Internet con số ~người chết đói đã đến mức 1 tỉ người   

> Điều quái lạ là ½ bên kia địa cầu người ta chết đói, ½ bên đây địa cầu nhiều người mắc phải bịnh mập ú

 

> Chưa nói đến ~nan đề lo sợ khác của thế giới hiện nay như… bomb nguyên tử mà nhiều nước đang chứa, nan đề “Global warming”, chiến tranh smallpox của bọn khủng bố… mà nếu xẩy ra thì hàng loạt người sẽ bị chết

 

[PP] 4) Đạo Lý Suy Đồi và Đức Tin Nguội Lạnh

> Dấu hiệu thứ tư, đạo đức suy đồi và đức tin của nhiều con cái Chúa bị nguội lạnh

> Đạo đức suy đồi nhanh chóng… tội ác càng tăng lên… nghe thấy nhàm chán trên TV

# 2 Tim. 3:1-5(For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power;) “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó.”

# Những c/trình trên TV ngày nay phô trương ~điều ác này trước mắt c/ta…

# Phim ảnh vinh danh quyền lực của ma quỉ qua ~loại phim “horror movies” nhiều hơn bao giờ hết

# Người ta phạm thượng… muốn tự “clone” thành người

để nói rằng tôi không cần đền Chúa… tôi có thể tạo dựng nên sự sống!

# Biết bao nhiêu sự bắt bớ đạo, chống nghịch lại người cơ đốc đang xẩy ra khắp nơi… ngay tại nước Mỹ này!

 

> Con người đi theo tư dục… chối bỏ lẽ thật… chỉ thích đi theo ~lời dụ dỗ của các giáo sư gỉa…

# 2 Tim. 4:3-4(For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths.) “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.”

 

> Đức tin của nhiều con cái Chúa và lòng yêu mến Chúa bị nguội lạnh

# Nếu so sánh thì hãy tự hỏi nước cơ đốc America này có lòng yêu mến Chúa hơn… hay là kém hơn?

> H/T của Chúa ngày hôm nay sốt sắng cho công việc Chúa hơn… hay là kém hơn?

# Tỉ số cần đến ~20 người gắng công sức để dự phần cứu 1 người vào nước thiên đàng?

 

[PP] 5) Tin Lành Giảng Ra Khắp Đất

> Dấu hiệu thứ năm, Tin Lành sẽ được giảng ra khắp đất

> Với hệ thống điện toán Internet - mạng lưới hoàn cầu… thì điều này có thể xẩy ra được

# Bài giảng ở Baton Rouge đăng lên mạng lưới nhỏ bé của VHBC

            Mà có người ở tuốt Hà-nội có thể đọc được và gởi e-mail đến cám ơn… mà tưởng tượng không nổi!

 

> Có người lấy lý do… thì lúc nào cũng có cuộc ~động đất, tai họa hết mà…

> Nhưng chú ý cường độ (intensity) càng ngày càng tăng và nhiều điều sẽ xẩy ra cùng 1 lúc (frequency)

# Thụ thai thì lúc nào cũng có lúc đau bụng, khó chịu trong người, bị hụt hơi, khó nghủ…

            Nhưng không thể nào so sánh với cường độ đau đớn trong cơn thai nghén, rặn đẻ cuối cùng được… 

 

III. Đứng Vững Vàng

[PP] > C/ta phải ý thức rằng mình đang bước vào thời kỳ cuối cùng, dẫn đến ngày tận thế 1 cách nhanh chóng mà lo chuẩn bị cho linh hồn mình… chứ không có đợi “nước tới chân mới chạy”…

> Phải chuẩn bị ngay bây giờ… thì mới có thể đứng vững trong ~ngày cuối cùng của thời kỳ sau rốt

… đến mức không chỗ trách được khi gặp Chúa

 

> Vị trí “Đứng” có nghĩa là sao?

[PP] 1) “Đứng” nghĩa là không có nằm ngủ say… mà sa lưới ma quỉ…

# Trong Mathiơ 26:36-44 cho thấy 1 thí dụ tại sao 3 môn đồ thân cận nhất của Chúa đã sa ngã? (Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, and said to His disciples, "Sit here while I go over there and pray." And He took with Him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be grieved and distressed. Then He said to them, “My soul is deeply grieved, to the point of death; remain here and keep watch with Me." And He went a little beyond them, and fell on His face and prayed, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not as I will, but as You will." And He came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, "So, you men could not keep watch with Me for one hour? "Keep watching and praying that you may not enter into temptation; the spirit is willing, but the flesh is weak.".) “Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được! Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

> Thay vì qùy gối để cầu nguyện… 3 môn đồ của Chúa lại nằm nghủ say… sau đó họ đã chối Ngài là vậy!

 

# Có vô số con cái Chúa ngày hôm nay đang nghủ say trong ~giấc mộng của ~tham vọng của cải vật chất, danh vọng ở đời này… mà bỏ bê sự nhóm lại, học Kinh thánh… đến mức không còn biết mình là ai và lẽ thật là gì nữa…

 

[PP] 2) “Đứng” nghĩa là không có biếng nhác, ngồi rồi, không làm chi hết… mà chẳng có ích lợi chi cho nước Thiên Đàng

# Trong Mathiơ 26:27-28 có chép lý do tại sao Phiêrơ lại đã chối Chúa 3 lần, mà trước đó ông đã hứa sẽ sẵn sàng chết cho Thầy mình? (Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled. But Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards to see the outcome.) “Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầy thông giáo và các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm, vào ngồi với các kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao.”

> Thay vì vào phòng riêng cầu nguyện… trong giờ phút bối rối

Phiêrơ lại la cà… ngồi chung với kẻ thù mình…

 

# Có vô số con cái Chúa đang la cà, ngồi rồi trước cái máy TV, máy video games, máy Internet, ~bộ phim hàn quốc, c/trình thể thao… mà chẳng nghĩ đến ~công việc Chúa đang gọi mình…

# Con cái Chúa nhiều người có rất nhiều thì giờ cho ~việc đời, thú vui… nhưng lại chưa sốt sắng chi cho công việc Chúa… cứ tàn tàn trong sự nhóm lại, học Kinh Thánh… đi trễ, về sớm

… để rồi đức tin bị rỉ sét, hâm hẩm… làm Chúa bị “buồn nôn” chăng?

# Trong Khải Huyền 3:15-16 Chúa Giê-xu đã có lời trách gì với H/T Laođixê là H/T cuối cùng của 7 lá thư gởi cho 7 H/T? (I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other! So, because you are lukewarm—neither hot nor cold—I am about to spit you out of my mouth.) “Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay! Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả (mửa) ngươi ra khỏi miệng ta.”

 

3) Đứng Vững

[PP] a) “Đứng” là vị trí sẵn sàng để tiếp đón Chúa đến

# Có bao giờ thấy ~người lính mặc đồng phục chỉnh tề, đứng nghiêm nghị… để tiếp đón tổng thống đến…

 

[PP] b) Đứng là vị trí sẵn sàng để chiến đấu địch lại kẻ thù… hầu giữ mình “không chỗ trách được”

# 1 Thês. 5:23 sứ đồ Phaolô khuyên gì? (May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.) “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”

 

[PP] c) Đứng là vị trí tỉnh thức, sốt sắng bận rộn làm việc bằng tay

… còn mắt thì ngướng lên chờ đợi Chúa sắp hiện đến…

> Và đây sẽ là ~bài giảng tới đây… để giúp cho c/ta biết sửa soạn thể nào… mà đón Chúa cách trọn vẹn

 

----------------

[PP] > ACE đang thấy gì?

[PP] > ACE có hiểu ~dấu hiệu gợi ý Chúa Giê-xu cho biết trước không?

> ACE có thấy ~dấu hiệu này đang ứng nghiệm trước mắt mình không?

> ACE sẽ làm gì đây?

# Vợ mình có thai và than đau bụng cần đến nhà thương sanh đẻ… chẳng lẽ c/ta không tin nói: “Đâu có gì quan trọng, đừng làm phiền anh?” Hay là “Anh mắc bận công chuyện làm ăn, em ráng nín 1 chút nữa đi?”

# Hồi cháu Tim sắp sanh ra và tôi phải chở má nó lên nhà thương Woman Hospital – lái xe bật đèn “Emergency” và không biết bao nhiêu đèn đỏ tôi đã vượt… vì là việc khẩn cấp… không thể đợi được…

 

# Cách đây vài tháng, tôi lỡ lái xe lọt xuống hố… Chúa còn thương xót và có c/trình của Ngài cho tôi trên đất

> Vì tôi không để ý đến ~dấu hiệu màu vàng có mũi tên mầu đen

… báo hiệu cảnh cáo đường cua gấp để giảm tốc độ

> Đã đi quá chỗ đó nhiều lần nhưng xem thường… nhầm ngày đường hơi ướt, lại vô ý không giảm tốc độ… và chỉ trong tíc tắc, chưa đủ để chớp mắt… xe mình lọt xuống hố sâu, treo đủng đẳng 1 bánh trên không

> Tốn hơn 2,000$ để sửa xe lại…

> Cũng vậy, c/ta nghe hoài ~lời gợi ý của Chúa có chép trong Thánh Kinh… nhưng lại xem thường sao

            mà ngày tận thế đến thình lình… chưa chuẩn bị thì sẽ hối tiếc chăng?

 

[PP] > Hãy cam kết và khích lệ nhau trong sự nhóm lại thường xuyên… để biết mình phải làm gì

mà có thể đứng vững vàng… cho đến ngày tận thế đó… khi Chúa Giê-xu đến!

 

 


------------- Lời Mời Gọi

> C/ta đang có sự cảm động nào không… sau khi nghe lời Chúa giảng?

> Lòng có bị “chạm” không hay đang cứng cỏi thờ ơ

> C/ta có đang tự nghĩ “~Chuyện này nghe rồi, nghe hoài… mà đâu có thấy việc gì xẩy ra đâu?”

… Để rồi khi bước ra khỏi phòng nhóm này… “business as usual!”

> Lại trở về với cuộc sống chìm đắm trong bóng tối, nghủ say trong ~mời mọc, tham vọng của thế gian này

Hay lại chỉ biết ngồi cà kê với ~thú vui chơi ở đời này mà thôi…

> để rồi ngày tận thế đến bất thình lình… sẽ bị Chúa trách là đầy tớ biếng nhác sao?

 

> Ý tưởng cần thay đổi… ý thức mình đang bước vào thời điểm cuối cùng của ~ngày sau rốt 1 cách nhanh chóng

> Đời sống cần phải điều chỉnh… để chuẩn bị đón Chúa với tinh thần “không chỗ trách được”

# Thêm thì giờ tha thiết cầu nguyện… nhất là cho ~công việc truyền giáo ở khắp nơi

# Dâng hiến thêm cho các công việc truyền giáo

# Dự phần trong ~công tác truyền giáo địa phương - xếp đặt c/trình hẳn hòi

# Sốt sắng trong sự nhóm lại học lời Chúa để biết mình phải chuẩn bị như thế nào

# Dẹp bỏ qua ~bất đồng nhỏ nhoi… mà biết hiệp tác mà truyền bá Tin Lành… vì thì giờ đã gấp rút rồi!

 

----------------------------

> Câu hỏi khi ngày tận thế đến bạn sẽ là ai?

> Chiên hay dê, cỏ lùng hay lúa mì… mà sẽ được thoát hình phạt đời đời và ở trong nước thiên đàng

# Mỗi 1 câu Kinh Thánh nói đến sự Chúa đến lần thứ nhất

            Thì đã có 5 câu nói rõ về sự Chúa sẽ đến lần thứ hai để phân chia ra ~ai thuộc của Ngài…

> ~Điềm Chúa sắp đến là chắc chắn…

 

> Bạn có bao giờ suy nghĩ đến cõi đời sau không?

> Có người không chịu sửa soạn… khi sự chết đến thình lình mà không còn cơ hội nữa

> Đây là điều thực tế cho bất cứ ai… kể cả ~người nổi tiếng như Michael Jackson, cầu thủ football nổi tiếng Steve McNair, hay cầu thủ quần vợt nổi tiếng của Pháp Mathieu Montcourt… tử thần cũng không tha…

 

> Thời kỳ ân điển, ơn cứu rỗi của ĐCT ban cho sẽ đến giai đoạn kết thúc

            Mà bạn sẽ không còn cơ hội nữa đâu…

> Hôm nay là ngày cứu rỗi… hãy nhận lấy mòn quà cứu rỗi của ĐCT ban cho bạn, khi bạn còn có cơ hội!  

 

> Làm sao?

# Giăng 3:16

a) Lòng tin?

> Nhận biết mình là 1 kẻ tội nhân đáng chết… mà không có gì mình có thể tự cứu mình được

> Tin Chúa Giê-xu là Đấng cứu chuộc duy nhất đã đến, chết chuộc tội và là Đấng duy nhất có quyền phép ban cho mình sự sống lại và sự sống đời đời

> Mở lòng mời Chúa vào đời sống mình

 

b) Miệng xưng ra

> Bạn có muốn tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu không?

> ACE có muốn cam kết điều chỉnh điều gì trong đời sống của mình không?

 

 


----------------

STANDING FIRM IN THE LAST DAYS (2 Timothy 3:1)

Today, we begin with a new series – “Standing firm in the last days.” The last days mean the grace period that begun when Jesus came, died on the cross, raised from the death, made appearances, ascended to heaven and will return to earth. The end time is the final period of the “last days” just like “birth pangs” is the final birth stage. The “end of the world” is the moment when Jesus will return to  separate sheep from the goats, tares from the wheat, and lawlessness from righteous people. Have you examined yourself and make sure that you belong to Christ before the separation day? We are the children of lights so the end time should not surprise us. There are five basic hints that will occur before the end time. 1) Great advances in technologies, 2) False teachers and the “666” anti-christ beast, 3) Wars, pestilences, and difficult times, 4) Decay of morality and lukewarm faith, and 5) The Gospel be preached to the whole world. We must be standing firm to present ourselves blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, because sleeping will make us falling into temptations. Idle sitting will make us becoming fruitless for God’s kingdom. Standing is a serious position to receive the King. We can resist and fight our enemies effectively with a standing posture. Standing is a ready position to do the work of the Lord. What do you see in the horizon? Do you understand the hints? Let encourage one another to stand firm unto the end time.

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church].

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn.