Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 39

Bánh Của Sự Sống Đời Đời

(The Bread of the Eternal Life)

Giăng 6:22-40

www.vietnamesehope.org

 

[PP] * Cuộc sống loài người của c/ta có rất nhiều ~nhu cầu cần thiết

… nào là nhu cầu phần thể xác, nhu cầu phần tình cảm, và kể cả nhu cầu cho phần tâm linh…

> Trong ~nhu cầu phần thuộc thể… “cơm ăn áo mặc” là điều cần thiết nhất

… Ai cũng phải ăn để mà sống… vì điều tự nhiên thân thể c/ta cần có thức ăn mới sống được…

> Trong tất cả ~”thức ăn”, thì điều cần thiết nhất chính là bánh

> Bánh gồm có 2 phẩm chất căn bản… đó là chất carbohydrate và protein

# Carbohydrate là nguồn năng lực (energy) và protein giúp cho sự tăng trưởng (growth) của thân thể…

> Bánh là thức ăn căn bản nhất (the universal food) cho mọi người

… lớn bé, giàu hay nghèo… cả mọi dân tộc ai cũng đều biết đến bánh

# Theo bản USDA Food Pyramid, bánh là điều cần nhiều nhất cho thân thể

> Bánh được đặt ở phần dưới cùng của hình tam giác và là nền tảng căn bản của thức ăn cho loài người…

 

 

I. Nhu Cầu Cho Sự Sống

[PP] > Con người không phải chỉ có phần thuộc thể mà cần bánh thôi

… nhưng c/ta còn phần thuộc linh nữa… hay gọi là phần linh hồn…

> Phần linh hồn cũng có ~nhu cầu… liên hệ đến cõi đời đời

# Trong sách Kinh Thánh Truyền Đạo 3:11ý niệm về cõi đời đời là điều mà Đấng Sáng Tạo đã đặt ở trong lòng của loài người từ lúc ban đầu

> ~Con súc vật không hề nghĩ đến cõi đời sau… nhưng con người thì hay suy tư đến nó

# Khi c/ta thấy ~ngôi mộ của ~người đã chết ở trong ~nghĩa địa… thì chắc cũng đã có lần suy nghĩ đến câu hỏi – “Họ đi đâu? ~Người này đang ở đâu đời đời?”

# Có lẽ có nhiều người hiện nay đang tự nghĩ ca sĩ Michael Jackson bây giờ đang ở đâu?

Anh có còn đang hát nhạc rock nữa không?

> Mà nếu có cõi đời sau… thì sự sống đó sẽ như thế nào?

Sự sống đó cần gì để sống đây? Cần ~thức ăn gì để mà tồn tại mãi?

 

> Đây là ~câu hỏi của phần tâm linh mà ai trong c/ta cũng thường suy nghĩ đến

… lý do căn bản là vì ai cũng biết cuộc sống hiện tại này của mỗi người c/ta sẽ có hồi kết thúc

 

[PP] > Khí Chúa Giê-xu đến Ngài tự phán có câu trả lời cho câu hỏi huyền bí này

và chính Ngài cũng tự xưng là có quyền năng để đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh này cho c/ta…

> Ngài tự xưng là “bánh của sự sống đời đời”… bánh mà sẽ giữ sự sống tồn tại mãi mãi…

> Chúa Giê-xu là ai mà dám tuyên bố điều này?

> C/ta hãy suy gẫm đoạn Kinh Thánh Giăng 6:22-40… để có thể trả lời câu hỏi này…

 

[PP] “Đoàn dân ở bờ biển bên kia, đã nhận rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Jêsus không vào thuyền với môn đồ Ngài, chỉ một mình môn đồ đi mà thôi. Qua ngày sau, có mấy chiếc thuyền khác từ thành Ti-bê-ri-át lại gần nơi chúng đã ăn bánh khi Chúa tạ ơn rồi, đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không ở đó môn đồ cũng không, bèn vào mấy thuyền kia mà đi qua thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus. Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài. Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống. Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn! Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Nhưng ta đã nói: Các ngươi đã thấy ta, mà chẳng tin. Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Vả, ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài đã ban cho ta, thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi ngày sau rốt. Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”

 

(The next day the crowd that had stayed on the opposite shore of the lake realized that only one boat had been there, and that Jesus had not entered it with his disciples, but that they had gone away alone. 23Then some boats from Tiberias landed near the place where the people had eaten the bread after the Lord had given thanks. 24Once the crowd realized that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went to Capernaum in search of Jesus. 25When they found him on the other side of the lake, they asked him, "Rabbi, when did you get here?" 26Jesus answered, "I tell you the truth, you are looking for me, not because you saw miraculous signs but because you ate the loaves and had your fill. 27Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. On him God the Father has placed his seal of approval." 28Then they asked him, "What must we do to do the works God requires?" 29Jesus answered, "The work of God is this: to believe in the one he has sent." 30So they asked him, "What miraculous sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? 31Our forefathers ate the manna in the desert; as it is written: 'He gave them bread from heaven to eat.'" 32Jesus said to them, "I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. 33For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world." 34"Sir," they said, "from now on give us this bread." 35Then Jesus declared, "I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. 36But as I told you, you have seen me and still you do not believe. 37All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never drive away. 38For I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me. 39And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but raise them up at the last day. 40For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day.")

 

 

II. Bối Cảnh Sự Kiện

[PP] > Bối cảnh của sự kiện này là sau khi Chúa Giê-xu vừa làm phép lạ hóa bánh cho trên 5,000 người ăn

> Rồi Ngài lên thuyền đi từ bờ biển Tibêriát qua bờ bên kia là Cabênaum… thì đoàn dân vừa chứng kiến phép lạ hóa bánh của Ngài ngày trước… cũng kéo nhau qua đó để tìm kiếm Ngài

> Chúa Giê-xu biết rõ tấm lòng/chủ động của đám đông là ~người đi tìm kiếm Ngài chỉ để kiếm bánh vật chất ăn cho no bụng, nhưng chưa biết tìm kiếm bánh thật… mà sẽ làm thỏa mãn phần tâm linh của họ…

 

[PP] > Thứ nhất, Chúa Giê-xu cho thấy bánh của đời này… hay là những điều vật chất mà con người đeo đuổi hằng ngày… sẽ không thỏa mãn c/ta mãi

# Dù cho ăn ~món ăn ngon miệng đến đâu đi nữa (bánh xèo, phở, đu đủ thịt bò cháy…) thì cũng sẽ 1 lúc bị ngán tới cổ… và ăn no bao nhiêu rồi đi nữa… thì cũng sẽ có lúc bị đói lại…

# Thật đúng như vua Salômôn ngày xưa trong Truyền Đạo 6:7 có nói – (All man's efforts are for his mouth, yet his appetite is never satisfied.) “Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện.”

# Chúa Giê-xu phán bánh vật chất cùng mọi sự ở trên đời này thì hay hư nát, không tồn tại và có giới hạn

… nhất khi 1 tai họa hay sự chết đến thì sẽ kết thúc tất cả…

# C/ta là ~người sống ở miền Đông Nam Hoakỳ đều đã kinh nghiệm sự tàn phá của ~cơn giông bão

            Nó phá hủy ~của cải vật chất hư nát trong giây phút như thế nào?

# Ích lợi chi nữa, khi 1 căn nhà đẹp bị cuốn trôi đi trong giòng nước lụt,

1 chiếc xe hơi mới bị chôn vùi dưới bùn lầy… hay đang nằm dẹp dưới ~đám cây xồi ngã đổ?

> Thật đúng như vua Salômôn ngày xưa đã 1 lần nói trong Truyền Đạo 2:11(Yet when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind; nothing was gained under the sun.) “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời.”

 

> Nhưng điều Chúa Giê-xu phán dậy… cho đám đông đó là họ phải biết tìm kiếm bánh hằng sống… từ ở trên trời ban xuống… mà có thể thỏa mãn mọi điều cho đời sống tâm linh của c/ta… mà còn sẽ ban cho c/ta sự sống vĩnh cửu nữa… (27Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life…) Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời,”

 

[PP] > Nghe đến đây thì đám đông tưởng Chúa nói đến bánh ma-na… mà đã 1 lần ĐCT ban xuống cho tổ phụ của họ ăn trong 40 năm lưu lạc trong đồng vắng…

> Họ nhắc lại loại bánh này như có chép trong câu 31: (Our forefathers ate the manna in the desert; as it is written: 'He gave them bread from heaven to eat.'") “Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống.”

> Nhưng Chúa Giê-xu phán bánh này cũng đã không làm cho tổ phụ người Do-thái hoàn toàn thỏa lòng

… vì họ ăn ngày hôm nay, nhưng hôm sau vẫn đói lại.

> Hơn nữa, Chúa Giê-xu nói rõ trong câu 49: (Your forefathers ate the manna in the desert, yet they died.) “Tổ phụ các ngươi đã ăn ma-na trong đồng vắng, rồi cũng chết

 

[PP] > Điều Chúa Giê-xu muốn dậy ở đây… bánh thật không phải là ~miếng bánh vật chất, c/ta bỏ vào miệng, đi xung bao tử, tiêu hóa, rồi đi ra… nhưng bánh thật ở trong 1 Con người (a Person)… do chính ĐCT đã ghi ấn, chứng thực mà sai đến… và Con người đó chính là Ngài, Con của Ðức Chúa Trời toàn năng… đang đứng ngay trước mắt họ đây… khi Ngài phán: (35Then Jesus declared, "I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.)Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.”

 

 

III. Bánh của Sự Sống Đời Đời

[PP] > Có vài điểm Chúa muốn họ ý thức chính Ngài là bánh thật, là bánh của sự sống đời đời…

 

[PP] 1) Bánh thật phải đến từ ĐCT, ban cho từ trên cao

… chứ không phải từ trong ~lý thuyết của loài người ở dưới trần thế này

> Chúa Giê-xu tự xưng mình là Con ĐCT… từ trên cao giáng xuống trong câu 38…(For I have come down from heaven…) “vì Ta từ trên trời xuống”

> Ngài không thuộc và không từ thế gian mà ra… nhưng chính Ngài mang hình thể của Đấng Sáng Tạo mà giáng xuống, ban bánh hằng sống cho mọi người

# Côlôse 1:15-17(He (Jesus) is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together.)Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.

> Chúa Giê-xu chính là “ông Trời” đã nhập thể làm người…

> Điều này noí lên 1 lẽ thật… đó là việc siêu thoát khỏi sự hư nát và có được sự sống đời đời là điều mà con người không thể tự có được… nhưng phải “trăm sự nhờ Trời!”… nhờ Đấng từ ở trên cao giáng xuống!

> Thử hỏi loài người có ngừng được các giông bão không? Có ngừng mặt trời chiếu rọi ánh sang không?

            Đương nhiên là không rồi… vì c/ta đã không dựng nên nó - chỉ có “ông Trời” mới làm được thôi!

 

[PP] 2) Điều thứ hai, bánh thật phải có quyền năng của sự sống đời đời… còn nếu không thì chỉ giống như tất cả các loại bánh mì, bánh ngọt khác mà thôi… sẽ 1 ngày hư nát… dù cho có quảng cáo hay đến đâu đi nữa – (40For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day.") “Đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời; còn ta, ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt.”

[PP] > Chúa Giê-xu nhắc đến 1 điều mầu nhiệm phải xẩy ra để chứng tỏ chính Ngài có quyền năng của sự sống vĩnh cửu… đó là Chúa có quyền năng làm kẻ chết sống lại trong ngày sau rốt

 

> Tất cả ~gì đến từ con người đều sẽ có thời kết thúc, hư nát… khi sự chết đến, vì mọi người đều đã máng tội

… và Kinh Thánh trong Rôma 6:23 khẳng định (For the wages of sin is death…) “tiền công của tội lỗi là sự chết!”

> Sự chết làm mọi vật ở trên đời này bị hư nát…

# 1 Thân xác mà còn sống thì không có mùi hôi… nhưng 1 xác chết sau 3-4 ngày thì chắc chắn sẽ lên mùi hôi thúi, và rồi để lâu thì xác đó sẽ có ~con dòi và hư mất đi 1 ngày, phải không? Thì sự chết đời đời còn kinh khủng như thế nào?

> Sự chết đời đời hình phạt trong lửa địa ngục đến là do hậu quả của tội lỗi

… mà mỗi người ai trong c/ta cũng máng phải và không thể tự xóa sạch được

> Cho đến khi nào mọi tội trong c/ta được sạch… thì sự chết không còn phủ trên c/ta nữa

            sự hư nát không còn ở trên c/ta nữa… và từ lúc đó sự sống vĩnh cữu bắt đầu 

 

[PP] > Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có quyền năng để làm sạch mọi tội của c/ta

bởi chính huyết vô tội của Ngài… đã đổ ra trên cây thập tự gía…

# C/ta có bài Thánh Ca rất hay với tựa đề là “Jesus Paid it all!” để nói lên quyền phép lạ lùng của Huyết Chúa Giê-xu mầu nhiệm xóa sạch mọi tội của c/ta… cho dù đỏ như son… trở nên trắng hơn tuyết…

> Dấu chứng ở đâu để c/ta biết rõ quyền phép và hiệu quả của huyết Chúa Giê-xu?

> Đó chính là sự sống lại của chính Ngài… sau 3 ngày từ phần mộ bước ra vinh hiển chiến thắng thần chết

# Trong 1 Côrinhtô 15:55 – khi ca tụng về sự sống lại vinh hiển của Chúa Giê-xu, sứ đồ Phaolô đã thách thức câu hỏi như sau? ("Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?")Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” vì Chúa Giê-xu đã sống lại rồi!

 

> Tỉ dụ như tôi tự tuyên bố rằng tôi sẽ giải thoát mọi người khỏi sự hư nát… bằng cách chết cho mọi người… nhưng rồi tôi cứ nằm yên trong mộ đất… thì lời tuyên bố tôi có hữu hiệu gì không, mà có thể cứu được ai chăng?

# Nhớ hoài lời chứng của 1 người hồi giáo đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu – mà người ta hỏi tại sao anh lại đổi đạo mà tin theo Chúa Giê-xu?

> Anh trả lời rất đơn giản: “Nếu bạn đi đến 1 ngã 3 đường và rồi không biết rẽ trái hay phải; tỉ dụ như phía trái của bạn đang có 1 người đã nằm chết, còn phía phải thì có 1 người còn sống đứng đó… thì bạn sẽ đến với ai để hỏi đường?” Bạn đến hỏi 1 người chết rồi, hay là 1 người còn sống?”

 

[PP] > Ví Chúa Giê-xu đã sống lại để bày tỏ chính Ngài là bánh thật và trong Ngài có quyền năng phục sinh… thì Ngài cũng có thể ban cho c/ta sự sống đời đời… vì sẽ làm mọi kẻ tin Ngài cũng sẽ sống lại trong ngày sau rốt

> Đây là điều và lời hứa thật có lý… để c/ta biết tin nhận Cứu Chúa Giê-xu

 

> Hãy tự hỏi đấng bạn đang tin cậy… có lời hứa gì không

            Và ~lời hứa hẹn đó “có lý” không… hay là c/ta cứ mù quáng và cứng lòng chưa chịu tin Chúa?

# 1 Số người thờ cúng ông bà mình… tự nghĩ ông bà có thể hiện hình về phù hộ c/ta…

> Nhưng trên thực tế họ chỉ là ~người hữu hạn… như c/ta, đâu có từ Trời xuống mà cứu c/ta được

> Vả lại họ vẫn còn nằm yên dưới lòng đất, chẳng sống lại được

… thì có quyền phép gì cứu c/ta sống lại được không?

> Vấn đề hiếu kính cha mẹ và nhớ ơn sanh thành của ông bà là điều đương nhiên… nhưng phải tin nhận Cứu Chúa Giê-xu và thờ phượng 1 mình Ngài mà thôi… vì chỉ có Ngài duy nhất là Đấng “từ trên Trời xuống”… và có quyền phép làm mọi kẻ tin sống lại được và sống đời đời trong ngày sau rốt

 

 

IV. Đến và Tin 

[PP] > Nghe những lời hứa đó của Chúa Giê-xu rồi

… bây giờ chúng ta phải hỏi là làm sao chúng ta có thể nhận được bánh đó từ Ngài?

> Câu trả lời đơn giản là chúng ta phải nhìn đến và tin vào Ngài, như Ngài nói trong câu 40: (For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise him up at the last day.") “Ðây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn Con và tin Con thì được sự sống đời đời…”

 

[PP] 1) Thứ nhất, động từ “nhìn và đến” nói lên 1 hành động tìm kiếm và thông hiểu bánh thật chính là Chúa

 

[PP] a) Vô số người ngày hôm nay vẫn chưa chịu tìm kiếm Chúa… bởi sự suy luận theo ý riêng của mình

# Họ tự nghĩ tôi đang có tất cả mọi thứ ở trên đời này rồi… vậy thì tôi cần Chúa Giê-xu làm gì?

> Họ cứng cỏi không chịu suy nghĩ về 1 điều thực tế của cuộc sống con người… đó là khi tử thần gọi tên họ… thì tất cả mọi thứ ở trên đời này có chuộc được linh hồn của mình không? Có “bảo hiểm nhân thọ” nào mà ban cho họ thoát khỏi hình phạt địa ngục và trở về với “Cội Nguồn” được không?

# Tất cả ~tài sản của Michael Jackson – anh có đem theo được không

            … hay là còn nằm ỳ ra đó để cho ~người còn sống tranh dành nhau?

# C/ta đang sống trong 1 thế giới bị ảnh hưởng của chủ nghĩa hưởng thụ vật chất tối đa… thì rất khó cho c/ta đói khát và tìm kiếm được gía trị thật của sự sống… là ~điều phải còn lại đời đời…  

 

# Có lần Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ của 1 người nông dân giàu, có chép trong Tin Lành Luca 12:16-20 để nhắc nhở mọi người điều này – (And he told them this parable: "The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' "Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, "You have plenty of good things laid up for many years. Take life easy; eat, drink and be merry." "But God said to him, 'You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?') “Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?

# “Ruộng” đây là của cải của người, là tiền trong nhà bank, là ~dĩa hát nổi tiếng đối với anh Michael Jackson, những giải thưởng thể thao trứ danh đối với nhà lực sĩ thể thao football nỗi tiếng Steve McNair… nhưng bây giờ là hư vô, là “dã tràng xe cát”… mà thôi

> Thật đúng như ca dao Viêt-nam c/ta đã có câu: “3 vạn 6 ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười”… vì người sống tranh dành của cải của người chết ngay sau khi người nằm xuống…

 

# 1 Trong ~bí quyết mà Chúa Giê-xu đã dậy trong bài giảng trên núi để được phước đó là (Mathiơ 5:6) – (Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.)Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

> Nhưng điều kiện để có được phước này… là người được phải biết đói khát

> Nhiều người ngày nay chưa có sự sống đời đời… vì vẫn chưa thấy đói bánh hằng sống gì hết…

# Họ tự nghĩ “tôi có đạo rồi, tôi có tôn giáo ông bà để lại rồi”

… và nếu no rồi thì cần chi ăn bánh hằng sống nữa…

 

[PP] b) Cũng có vô số người ngày nay tìm kiếm Chúa sai thái độ

… giống như đám đông vậy, chỉ biết tìm bánh hay hư nát cho được no bụng mà thôi…

> Họ chỉ biết Chúa như 1 ông thần phù hộ, 1 nhà ảo thuật trứ danh, một “vua bánh” mà có thể ban cho họ bánh ăn mỗi ngày - khỏi phải đi làm nữa… nhưng chưa hiểu Chúa Giê-xu là Đấng sẽ cứu chuộc linh hồn của họ… khỏi hình phạt của địa ngục và ban cho họ sự sống đời đời với Đấng Sáng Tạo mãi mãi…

# Ngày nay cũng vậy, có biết bao nhiêu người tìm đến nhà thờ không phải vì mục đích tâm linh… nhưng chỉ để được sự giúp đỡ giấy tờ, tìm được 1 người bạn trăm năm, khoe khoang sự giàu có đạo đức của mình, hay kiếm thêm khách cho công việc làm của mình…

# Chính lời Kinh Thánh dậy gì trong Giêrêmi 29:13 - (You will seek me and find me when you seek me with all your heart.)Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.”  Hay ngược lại, nếu c/ta không tìm Chúa đúng mục đích… thì không thể nào c/ta nhận được món quà sự sống đời đời được…

> Vì đó mà c/ta đã chứng kiến biết bao nhiêu người đã đến nhà thờ… nghe Tin Lành về Cứu Chúa Giê-xu

            Nhưng đã không trở lại… vì họ không tìm thấy trong Chúa đỉều tự dục của mình muốn, phải không?

 

[PP] 2) Thứ hai, không phải chỉ tìm biết Chúa là bánh thật mà thôi… nhưng còn tin Ngài nữa

> Tin Chúa đây nghĩa là không phải chỉ biết Ngài là Đấng Cứu Chuộc cho cả nhân loại mà thôi, chỉ là 1 lãnh đạo của 1 tôn giáo nổi tiếng… nhưng Chúa là Đấng Cứu Chuộc của chính tôi! chứ không phải cho người ngồi bên cạnh thôi! Tin nhận rằng Chúa Giê-xu chết trên cây TTG cho chính tôi… vì mọi tội của tôi…

# Nếu bạn được giới thiệu nhiều nhà hàng nổi tiếng, có ~món ăn lạ miệng… nhưng mà không bao giờ chịu lái xe tìm đến để mua ăn thử xem có ngon không… thì ~lời quảng cáo sẽ vẩn chỉ là quảng cáo mà thôi… cho dù bạn đã đặt chân đến Cali, phải không?

> Cũng vậy, sự cứu rỗi Chúa ban cho như 1 món quà… mà bạn chưa chịu nhận cho chình mình

… thì có ích gì… cho dù bạn có đã đặt chân đến nhà thờ 1,000 lần đi nữa…

 

[PP] > Tin cũng là 1 tấm lòng cam kết để Chúa làm Chủ đời sống của mình… phó thác định mệnh đời sống của mình hoàn toàn ở trong tay Chúa… từ ngay giờ phút này cho đến đời đời

> Có người đang có đức tin loại “kangaroo”… nghĩa là hôm nay tin Chúa… nhưng ngày mai nghe lời rĩ tai của người hàng xóm… thì nhẩy qua ông thần bà thánh kia; rồi khi MS đến thăm viếng, lại nhẩy lại với Chúa Giê-xu, cứ thế mà nhẩy hoài… như ~con Kangaroo sao?

# Quí vị phải coi chừng… vì nhỡ 1 ngày nhẩy vào hố sâu… mà ra không được nữa chăng?

 

----------------------

[PP] > Đời sống bạn có sự thỏa lòng thật chưa?

> Bạn sẽ không thể nào thỏa lòng… cho đến khi mọi tội của mình được xóa sạch

Và trong lòng có sự bảo đảm của sự sống lại và sự sống đời đời?

> Bạn sẽ không thể nào có sự thỏa lòng… cho đến khi bạn tìm gặp được Cứu Chúa Giê-xu và tin Ngài…

 

# Ngày xưa, có người thiếu phụ Samari trong Giăng 4… đeo đuổi tìm kiếm sự thỏa mãn trong ~điều hư nát của thế gian… Kinh Thánh chép bà đã có 5 đời sống, còn người đàn ông đang sống không phải là chồng bà

> Cho đến khi người đàn bà Samari này gặp được Chúa Giê-xu tại bờ giếng và tin nhận Ngài

> Cuộc đời bà thay đổi ngay lúc đó… đến nỗi bà quên cả vò nước của mình mà chạy ngay vào thành để nói với mọi người mình đã tìm được “bánh thật” là “nước hằng sống” - Đấng đã thỏa mãn tất cả ~nhu cầu tâm linh và buông tha bà khỏi 1 cuộc đời tội lỗi chỉ dẫn đến sự hư nát…

 

[PP] > Thật mong bạn sẽ lấy đức tin… đến và tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho linh hồn mình, ngay sáng hôm nay… để bạn tìm được sự thỏa mãn thật… dẫn đến sự sống đời đời 1 ngày!

> Hãy đến với Chúa Giê-xu hôm nay… để bạn thật được thỏa lòng… mà không còn cần chi nữa!

 


----------------------- Lời Mời Gọi

> Giá trị cuối cùng của đời sống này là gì?

> Cuối cùng của đời này, bạn còn có gì nữa không?

Hay “dã tràng xe cát biển đông… cuối cùng chẳng ra công cán gì?”

> Tại sao mình đổ hết sức lực chỉ vào ~điều 1 ngày sẽ hư nát

Mà để rồi mất linh hồn mình sao?

# Biết bao nhiêu người sống ngày nay đổ tất cả sự hy vọng mình ở trong ~gía trị hư nát của đời này

            Và rồi đến “ngày chung cuộc”… chỉ toàn là tuyệt vọng mà thôi…

 

> Mục đích chính yếu của đời sống này phải là để sửa soạn cho cõi đời đời

> Làm sao sửa soạn đúng cho nó – hãy nhìn đến và tin nhận Cứu Chúa Giê-xu

1) Ngài đến từ Trời…

2) Đấng đã sống lại từ kẻ chết và có quyền năng ban cho bạn sự sống lại và sự sống vĩnh cửu trong nước ĐCT… trong ngày sau rốt

 

> Bạn đang tìm kiếm gì, đang đeo đuổi gì?

> Rồi 1 ngày bạn mệt mỏi, phải nằm xuống… thì ~điều bạn đeo đuổi đó có còn tồn tại không?

> Bài học rõ nhất cho loài người phải là sự chết

> Hãy suy gẫm về thực trạng này mà biết ăn năn và đến cùng Chúa Giê-xu để nhận sự sống đời đời…

 

> ĐCT từ chối ~ai từ chối Con một của Ngài… mà Chúa đã hy sinh

> Ngược lại ĐCT chấp nhận bất cứ ai, không điều kiện

… bằng lòng tin nhận Con ĐCT là Cứu Chúa Giê-xu Christ

# 1 Giăng 5:11-12(And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) “Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

 

-------------

> Còn con cái Chúa…

> Nếu c/ta nói mình có Chúa, tin Chúa và đang phó thác đời sống của mình cho Ngài

            Thì sao c/ta vẫn còn đói và khát ở trong ~tham vọng ở đời này… mà chưa thỏa lòng?

> Có lẽ vì mình chưa ăn “bánh thật”

> Có thể mỗi Chúa Nhật c/ta đến đây chỉ nghe quảng cáo về bánh, ngủi mùi bánh thơm

            Nhưng chưa thật sự ăn bánh… thì làm sao no? Làm sao thỏa lòng đây

> Thiết nghĩ biết bao nhiêu con cái Chúa bên ngàoi trông khỏe mạnh… nhưng bên trong đời sống đức tin giống như ~đứa trẻ bên Phi Châu – “da bọc xương” thiếu dinh dưỡng - tại sao vậy?

> Lý do rất đơn giản là vì c/ta chưa chịu ăn bánh thật, ăn nuốt lời của Chúa Giê-xu

            … để rồi khi cám dỗ đến… c/ta không đủ sức để thắng được nó...

 

> Là lãnh đạo H/T… tôi cảm nhận, đôi khi c/ta chú trọng quá đáng trong ~bánh vật chất… chú trọng nào là ~bữa ăn thông công… nhiều hơn là 1 buổi nhóm hay lớp học Kinh Thánh; Ban Thanh thiếu niên thì chú trọng “fun things” nào là thể thao, cơ hội gặp gỡ, sinh hoạt… nhiều hơn là sự chú tâm học sâu lời của Chúa…

# Tôi không có nói ~điều này không cần thiết… nhưng phải nhớ lời của Chúa Giê-xu đã phán: (Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you.)Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi…”

 

> Mỗi lần đến nghe giảng là mỗi lần mỗi người c/ta phải quyết định

> Đời sống có sẽ điều chỉnh để có thì giờ học Kinh Thánh mỗi ngày và cầu nguyện tìm kiếm Chúa không?

# Hãy tự xét 1 điều nhỏ thôi… để c/ta tự xem mình có đang đói khát bánh hằng sống không

Đó là sáng nay mình đến đây nhóm có mang theo Kinh Thánh của mình không?

> Đây là lúc c/ta cần ăn bánh hằng sống… bánh đã được dọn đầy bàn rồi… có điều là mình có muốn không?

 

> Xin ĐTL làm c/con đói khát chính Ngài ngay giờ phút này

            Và cho c/con biết tìm đến với Ngài

> Để chính c/con được thỏa mãn, gia đình c/con được no đủ hạnh phúc

Và H/T của Ngài được thỏa lòng trong sự hiệp nhất, hòa thuận… mà hầu việc Chúa…

> Ôi! C/con thật cần Chúa, thật cần bánh của sự sống đời đời… như chưa bao giờ hết!

            “Lạy Chúa Giê-xu, xin ban bánh đó cho chúng con luôn luôn!”

 

-----------

The Bread of Life (John 6:22-40)

Bread is the most universal and basic food that has carbohydrate and protein for the development of our physical body. For the spiritual needs, they relate to the question about the eternity that the Creator has put in our heart. Jesus claimed to be the true Bread that can give us the eternal life. In John 6, the crowd was flocked to find Jesus after His miracle to feed 5,000 with five loaves of bread and two fish. Jesus taught them not to work for food that spoils, but for food that endures to eternal life. They misunderstood that this true food was the manna which their fathers ate in the dessert. Jesus explained that the true Bread from heaven is in a Person Himself. He gave two indicators so that we can know He is the true Bread that satisfies. The true Bread must come down from heaven. The true Bread must have the power of eternal life. No one can have the power of life without first the power of overcoming death. Jesus died on the cross to pay for our sting of death and was resurrected to prove that He can give us the eternal life. It makes a lot of sense because you cannot give what you don’t have. How can a person receive eternal life? It’s God’s will that everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Many have not looked at Jesus because they are not hungry. Others do not find the true bread because they search with a wrong motive. Believing means to admit that “Jesus died for me” and surrender the rest of his life into Jesus’ hands. Have you found the true Bread that satisfies? Come to Jesus and be satisfied!

 

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}