Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 40

Tin Ai

(Giăng 3:16)

www.vietnamesehope.org

 

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài,

hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

 

 

Ai trong chúng ta từ khi sanh ra đời cho đến lúc khôn lớn cũng thường có một niềm tin trong một Đấng Siêu Nhiên nào đó. Lý do là vì chúng ta tự ý thức được sự giới hạn của mình, nhất là khi mình bị đưa đẩy vào một hoàn cảnh éo le nào đó.  Giống như một số người tị nạn Việt-nam đã có lần cầu cứu Ông Trời khi thấy con thuyền vượt biên của mình đang bềnh bồng giữa biển cả mênh mông và vô định.  Một số người khác thì xưa kia chỉ biết “tự tin” mà luôn nghĩ mình có thể “đội đá vá Trời,” không cần một ai hết, cho đến khi đứng đối điện với một biến cố ngặt nghèo hay một con đường bế tắt thì chỉ còn biết nương tựa nơi một Đấng Tối Cao nào đó mà thôi.  Có biết bao nhiêu người khác đang lúc ngồi đợi trong phòng phỏng vấn để được cấp giấy tờ đi “du lịch,” thì thầm tin có một Đấng Trên Cao sẽ phù hộ cho gia đình của họ được mọi sự trôi chẩy, tuy rằng chưa biết rõ Đấng đó là ai.  Có người bắt đầu nghĩ đến đức tin khi phải đương đầu với một căn bệnh, mà các vị bác sĩ đã lắc đầu chịu thua.  Nhưng thật sự không phải chỉ trong hoàn cảnh khó khăn con người mới có đức tin mà thôi.  Đã có biết bao nhiêu nhà bác học, khi họ càng học cao hiểu rộng, thấy rõ được sự sáng tạo mầu nhiệm và trật tự của mọi vật, sự cấu tạo tinh vi của cơ thể con người, thì đã biết đặt lòng tin vào Đấng Tạo Hóa. 

 

 

I. Niềm Tin phải có Đối Tượng

 

            Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại mà hầu hết mọi thứ đều phải được kiểm chứng qua những định luật rõ ràng của khoa học, hay phải được phân tích kỹ càng trong những phòng thí nghiệm, thế thì chúng ta cần gì đến đức tin?  Nhưng thật sự, trí thức và khoa học của con nguời thì hữu hạn, vì chỉ có thể đi tìm những định luật để giải thích hay tiên đoán những gì đã và sẽ xẩy ra, nhưng không thể tìm được câu trả lời về nguồn gốc sáng tạo nên những định luật đó.  Thêm nữa, trong chúng ta không ai biết rõ được tương lai sẽ như thế nào, hay có câu trả lời cho cõi đời sau được. Vì thế, chúng ta ai nấy sống cũng cần phải dựa vào niềm tin nữa.  Xin lấy một thí dụ, khoa học không thể giải thích được nguồn gốc của trái đất từ đâu đến.  Một số nhà bác học đã lý luận theo thuyết “bùng nổ” (Big Bang Theory), vì họ tin rằng từ khối nổ lớn này, mọi vật bắt đầu được sáng tạo (tự tiến hóa) theo thời gian. Nhưng nếu hỏi, ai đã sáng tạo nên sự “bùng nổ” ban đầu, thì chúng ta lại phải trở về với niềm tin nơi Đấng Tạo Hóa.  Khoa học chỉ có thể thừa nhận những gì đã được dựng nên bởi Tạo Hóa từ lúc “ban đầu,” chứ chẳng sáng tạo nên được nó, y như Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 1:1 nói rõ: “Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Chẳng hạn như nhà bác học Newton đã khám phá ra định luật “sức hút của trái đất,” hay sau này người ta biết được trái đất hình tròn, thì trước khi đó cả ngàn ngàn năm, khi trái táo chín mùi thì đã tự động rớt xuống quả đất hình “vòng” mà đã được nói đến trong sách Êsai 40:22, và bởi sức hút đã có trước rồi phải không?  Vì không thể giải thích được mọi sự, con người phải bước vào một lãnh vực tâm linh mà nó đòi hỏi phải có niềm tin nơi Đấng Siêu Nhiên đã sáng tạo nên mọi vật.  Thật ra, sự khám phá của khoa học là những điều tốt cho cuộc sống con người, vì nó giúp cho chúng ta bớt “mê tín dị đoan,” nhưng thấy rõ được Đối Tượng của niềm tin, đó là Đấng Tối Cao, Đấng Vạn Năng mà người Việt mình cho cái tên nôm na là Ông Trời. 

 

Nhưng nếu hỏi Ông Trời là ai?  Làm sao thông biết được Ngài?  Ngài ở đâu? Tại sao Ngài đã dựng nên loài người?  Thật ra mỗi chúng ta là những con người hữu hạn thì sẽ không bao giờ có thể thông biết được Ngài, ngoại trừ khi chính Ngài bày tỏ cho chúng ta thấy. Cách đây gần 2000 năm, đã có một người sinh ra đời trong lòng của một người nữ đồng trinh và tự xưng mình là Đấng đó.  Người đó tên là Giê-xu.  Chính Ngài, độc nhất vô nhị, đã dám tuyên bố: “Ta với Đức Chúa Cha (ông Trời) là một… và ai tin Ta là tin Cha, ai đã thấy Ta là thấy Đức Chúa Trời” (Phúc Âm Giăng 10:10 và 14:9). Thật ra bất cứ ai cũng có thể xưng mình là ông thần này, bà thánh nọ, nhưng đời sống của người đó có bày tỏ một quyền năng nào không, là một chuyện khác?  Qua đời sống của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài đã làm những điều chỉ có Đấng Sáng Tạo mới có thể làm được. Chúa Giê-xu đã bày tỏ rõ quyền năng và “Thiên” tính của ông Trời qua 34 phép lạ Ngài đã làm và được ghi chép lại trong Thánh Kinh hẳn hòi.  Nào là hóa nước thành rượu, biến năm ổ bánh và hai con cá để nuôi trên 5000 người ăn no nê, làm kẻ mù được thấy, kẻ bại được đi, kẻ câm biết nói, kẻ chết sống lại, đến nỗi gió biển hay bão tố và ma quỉ cũng phải khiếp sợ Ngài.  Ngài cũng đã làm một điều mà chưa ai làm được, đó là sống lại từ cõi chết, chiến thắng kẻ thù nguy hiểm nhất của loài người, và nay đang cầm chìa khóa của thiên đàng và âm phủ.  Vả lại bạn thử nghĩ xem, Chúa Giê-xu là ai mà không hề dùng gươm giáo hay bạo lực, nhưng nay bờ cõi của Ngài đang ở khắp năm châu bốn bể?  Chúa Giê-xu là ai mà Ngài chưa hề viết một cuốn sách, nhưng những lời của Ngài qua 48 ẩn dụ Ngài dùng để dạy dỗ gần 2000 năm trước đây, nay vẫn được tồn tại và được dịch ra nhiều nhất trong mọi thứ tiếng.  Ngài là ai mà những sách viết về Ngài thì nhiều hơn hết bất cứ ai ở trên thế gian này.  Chúa Giê-xu là ai mà Ngài chưa hề soạn một bài hát, nhưng có biết bao nhiêu bài nhạc đã được sáng tác để tán tụng danh Ngài.

 

            Nhưng nếu chỉ biết Ngài thế thôi thì thật cũng “chẳng có ích lợi gì?” Chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích tại sao Đức Chúa Trời lại bày tỏ cho chúng ta biết đến Ngài qua Cứu Chúa Giê-xu.  Đức Chúa Trời không phải chỉ là Đấng Tối Cao, Đấng Sáng Tạo và Thánh Khiết thôi, nhưng Ngài còn có bản chất yêu thương đời đời.  Mục đích chính của Chúa Giê-xu đã được sai đến, hóa thân thành Người không phải để làm phép lạ, cũng không phải là để dậy khôn thiên hạ, nhưng là để chết cứu chuộc loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và nối lại một mối tình giữa người và Trời.  Người ta thường nói “đạo nào cũng tốt.”  Điều này rất đúng, vì nếu tôn giáo mà dạy người làm bậy thì còn gì gọi là tôn giáo nữa.  Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thì thấy câu nói trên chẳng đề cập gì đến sự cứu rỗi linh hồn cả?  Mục đích chính của đạo Chúa Giê-xu không phải là dạy người ta “ăn ở tốt lành,” nhưng là mời gọi người người đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu để được rỗi linh hồn, được sự sống đời đời với Ngài và thoát khỏi án phạt đời đời của “lò lửa” địa ngục cháy không hề tắt.  Có lẽ chữ “Tin” đối với một số người thì quá trừu tượng và khó hiểu?  Nhưng thật ra đặt niềm tin nơi Chúa để được sự cứu rỗi rất đơn giản, chỉ cần chấp nhận lời của Chúa Giê-xu đã hứa và việc Chúa đã làm là Chân Lý cho đời sống mình, mặc dù chúng ta chưa có thể hiểu thấu được mọi sự.  Chẳng hạn như nếu tôi bị nhức đầu, tôi tin rằng uống vài viên Tylenol thì sẽ được hết bịnh, cho dù tôi không biết một chút gì về thuốc men cả. Tin là xưng với Chúa Giê-xu mình là kẻ tội nhân mà Ngài đã đổ huyết chuộc tội cho ở trên cây thập tự và bắt đầu để Ngài làm Chủ đời sống mình hoàn toàn.

 

 

II. Niềm Tin phải có Nền Tảng

 

            Những điều nói trên mới nghe thật có lý, nhưng có lẽ một số người cần sự kiểm chứng rõ ràng, vì không muốn tin mù quáng mà không có nền tảng chăng?  Như vậy, nền tảng của đức tin trong Cứu Chúa Giê-xu nằm ở đâu?  Tôi xin sẵn sàng, không một chút do dự trả lời rằng, nền tảng chắc chắn cho những kẻ tin nơi Cứu Chúa Giê-xu là cuốn sách Kinh Thánh lạ lùng.

 

            Có hai điều chính cảm động tôi về sự mầu nhiệm của sách Kinh Thánh.  Thứ nhất là về sự ứng nghiệm từng chấm từng nét của những lời Tiên Tri được viết cách nhau cả trăm ngàn năm.  Bạn có biết trong sách Kinh Thánh có tối thiểu 15 lời tiên tri đã được ứng nghiệm về sự chết của Chúa Giê-xu, cho cùng một Người (Chúa Giê-xu) và trong cùng một ngày không?  Thử hỏi có chủ giáo nào đã sanh ra đời mà ứng nghiệm một lời tiên tri nào chưa? Điều thứ hai thật lạ lùng là lời Kinh Thánh được tồn tại, không thay đổi theo thời gian và có sự “thống nhất” tuyệt vời.  Kinh thánh do trên 40 người viết, bằng ba thứ tiếng khác nhau, trong khoãng thời gian 1500 năm.  Những người viết, gồm có đủ mọi thành phần trong xã hội từ Vua đến mục đồng, người đánh cá đến bác sĩ, khác thời gian, khác văn hóa, lại không biết nhau trước, mà đã được cảm động bởi Thần của Đức Chúa Trời viết cùng về một chủ đề, đó là chương trình cứu rỗi qua Chúa Giê-xu.  Cứ thử nghĩ nếu chúng ta đưa cho 40 người Việt khác nhau viết về đề tài “tại sao có biến cố 75's xẩy ra?” thì chắc chúng ta sẽ có rất nhiều khái niệm khác nhau?  Bạn có biết Kinh Thánh luôn bán chạy nhất (World's Best Seller book), được in và dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và nay làm kim chỉ nam cho hàng triệu triệu người trên thế giới không? Nếu không tin thì bạn hãy tự tìm hiểu xem?

 

 

III. Tin Gì Được Nấy

 

             Chúng ta thật không phải sống dựa trên thực tế thôi, nhưng cũng cần có niềm tin để có thể giải đáp được sự mầu nhiệm của sự sống và sự chết.  Câu hỏi cuối cùng của cuộc sống này luôn là câu hỏi huyền bí – “chúng ta sẽ đi về đâu đời đời?”  Nếu tôi và bạn phải đối diện với sự chết tối nay thì chúng ta sẽ gặt hái được gì trong cõi đời sau với niềm tin mình đang có không?  Có gì còn tồn tại đời đời không, hay mọi sự dẫn đến sự hư mất đời đời? Tôi thành thật mời gọi bạn đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời trong Cứu Chúa Giê-xu khi còn cơ hội.  Nếu bạn tin cậy Chúa trong đời này, thì bạn chắc chắn sẽ có Chúa trong đời sau nữa, vì “tin gì thì được nấy” phải không?  Ngược lại, nếu bạn từ chối không chịu nhận mòn quà cứu rỗi thì làm sao bạn thoát được hình phạt của địa ngục và hưởng nước thiên đàng, vì “không tin thì làm sao được nấy,” phải không? Hãy mau tin nhận Chúa Giê-xu và thờ lạy Ngài vì chính Ngài là Đấng Sáng Tạo nên mỗi chúng ta và ban cho chúng ta sự cứu rỗi.  Niềm tin ảnh hưởng lối sống hằng ngày của mỗi người chúng ta, nhưng hơn thế nữa nó sẽ là “sự biết chắc vững vàng và bằng cớ” (Hêbêrơ 11:1) cho sự trông đợi trong cõi đời đời.  Còn bạn, bạn có đang trông đợi điều gì không khi ngày tận thế sắp đến?       


Who Can I Believe? (John 3:16)

Faith often comes when a person faces “dead end.” Others begin to have faith when they observe the wonderful creation. The foundation of our faith must be established on the existence of the great Creator. Who is He and how can one come to know Him? Nearly 2,000 years ago, the Creator revealed Himself in the Person of Jesus Christ. Christ proved this fact through many of His miracles, teachings and claims; but most of all, His resurrection from the death. The purpose of God’s revelation in Jesus is to save the world from the condemnation of sins and restore our eternal relationship with God - the Creator. All religions are good but they have no foundation for the salvation of our soul. Faith is simply just to believe Jesus died for my sins and confess that He is the One and only Lord of my life. This Good news was accurately recorded in the Bible that there is no book in the world can compare with. Many people believe in the saying: “You will get what you believe!” So, who are you believing and what will you eternally get at the end of your life? You think about it!