Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 58

Ước Mơ Đầu Năm

(New Year Wish)

Êphêsô 4:1-6

 

"Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người."

 

[PP] > Một năm mới Dương Lịch (Tết Tây) đã đến với mỗi người c/ta…

> Theo phong tục/truyền thống của người Hoakỳ sống ở đây… đó là mỗi khi năm mới đến… là họ thường bắt đầu đặt ra ~kế hoạch mới mẻ cho suốt năm… gọi là New Year Resolutions

> Đây là ~hoạch định họ đặt ra

… để mong đạt được ~ước mơ mình muốn có được trong năm mới này

# Chẳng hạn như… có người đặt New Year resolution của mình cho năm này là sẽ bắt đầu kiêng ăn và tập thể dục thể thao nhiều hơn… vì muốn được xuống cân 30 Lbs… để sống khỏe mạnh hơn

# Người khác thì mong hạnh phuc gia đình được tăng lên… bằng cách có kế hoặch sẽ sẵn sàng điều chỉnh lại thời khoá biểu làm việc của mình… để có thêm thì giờ cho gia đình, cho con cái…

# Những ai đến tuổi yêu đương… chắc cũng có ý định/chương trình đi khắp tiểu bang… để ý và làm thế nào tìm kiếm cho được 1 người bạn trăm năm vừa ý…

> ~Điều này nói lên ý muốn chung của con người c/ta… đó là ai cũng muốn được tiến bộ, được khá hơn, được đổi mới… chứ không ai muốn ở trong tình trạng suy kém, cũ kỹ hoài, phải không?

 

> Quí vị đã có ~New Year resolutions gì cho năm mới này chưa?

… Bạn có muốn đời sống của mình được khá hơn không, tiến bộ lên không?

 

I. Ước Mơ của Chúa Giê-xu

> Là con cái của Cứu Chúa Giê-xu... c/ta có ~mơ ước vĩ đại nào không?

> Năm mới đã đến, ACE có ~ước mơ nào cho H/T của Chúa ở đây không?

 

> Thiết nghĩ là con cái của Ngài… thì điều tự nhiên đó là mỗi người c/ta nên tìm xem Chúa Giê-xu của mình có ~ước mơ gì… mà đeo đuổi tìm theo, phải không?

> Khi Chúa Giê-xu còn sống trên qủa địa cầu này… Ngài đã có 1 mơ ước vĩ đại... đó là muốn "mọi người sống trên qủa địa cầu này đều nhận được sự cứu rỗi... mà ÐCT đã ban cho sẵn"

> Chính vì ước mơ này mà Chúa đã dạy dỗ các môn đồ của mình, và H/T của Ngài ngày nay đại sứ mạng có chép trong Tin Lành Math. 28:19-20 đó là: "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."

> Là con cái của Chúa Giê-xu, c/ta cũng phải có cùng 1 ước mơ lớn như Ngài… đó là phải luôn cầu xin cho "nước Cha được mau đến”... nghĩa là nước thiên đàng, sự cứu rỗi đến với mọi lòng... trước ngày phán xét cuối cùng…

> Đây có nghĩa là mỗi người c/ta phải có ước mơ "Nước của Ngài" qua mỗi H/T của Chúa ở trên qủa địa cầu này phải được mở rộng, lớn lên, bành trướng... cho đến ngày Chúa tái lâm…

> Hay trực tiếp, đây có nghĩa là H/T ở đây phải có 1 mơ ước và làm sao để cho mọi người đang sống tại thành phố Mobile Alabama này... được nghe đến Tin Lành, ăn năn tin nhận Cứu Chúa Giê-xu và được trở nên làm môn đồ của Ngài...

 

> Mơ ước là 1 chuyện, ai cũng có thể mơ ước được... vì chẳng tốn sức lực hay công lao là bao nhiêu... nhưng c/ta sẽ làm gì... sẽ có ~kế hoặch nào… mới là điều đáng nói, phải không?

> Làm thể nào để ~mơ ước của mình... được thành sự thật?

 

1) Thứ nhất, c/ta phải nhờ cậy quyền năng của ĐTL… giúp đỡ qua ~c/trình đi ra làm chứng đạo, và chia xẻ Tin Mừng cho từng người một… hầu để đạt được ước mơ "Nước Cha được mau đến!"

# Chính Chúa Giê-xu có nói trong ẩn dụ “Gốc và nhánh nho” (Giăng 15:5) – Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

> C/ta hết thẩy là ~nhánh của Gốc nho, Chúa Giê-xu… nếu nhánh không dính vào và nhờ cậy nhựa sống từ Gốc… thì không thể sống được mà sanh trái cho cây…

 

2) Còn cần thêm 1 điều nữa, phần c/ta phải có… để đạt được ~ước mơ cho Chúa  

đó là H/T của Chúa phải có sự đoàn kết và hiệp một

 

II. Sống Hoà Thuận

> Sự đoàn kết và hiệp một không phải chỉ cần thiết cho H/T của Chúa mà thôi… nhưng kể cả ~người ngoại họ cũng biết rõ điều này… cho nên thiên hạ không thiếu ~câu ca dao, tục ngữ để nói lên sức mạnh của sự đoàn kết, hiệp nhất... như là câu ca dao: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao"… hay là “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!”

> Nếu người đời mà còn biết rõ sự quan trọng của sự đoàn kết... thì câu hỏi cho c/ta là con cái của Chúa có biết điều này không... để c/ta hết sức giữ sự hiệp nhất trong H/T Chúa… hầu đạt được ~ước mơ của Chúa mình muốn?

 

1) Ý Chúa Giê-xu

> Kinh Thánh dạy rõ, ý muốn của chính Chúa Giê-xu đó là con cái của Ngài phải biết sống hòa thuận, hiệp nhất với nhau…

# Trong Giăng 17:20-23 có ghi chép lại lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giê-xu với ĐCCha trong thời điểm Ngài sắp bị bắt, đánh đập, và treo trên thập tự gía như sau: "Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ... mà tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con."

> C/ta thấy rõ ý muốn của Chúa Giê-xu cho ~kẻ tin danh Ngài, H/T của Chúa... không phải chỉ là cầu xin Cha ban cho c/ta được đầy phước, hay có ~người được ơn giảng dậy cho thật hào hứng... nhưng điều quan trọng nhất ở đây là H/T, con cái Chúa có sự "hiệp làm một" ở trong chính Ngài... như chính Ngài hiệp làm một với Đức Chúa Cha vậy…

 

> Có sự hiệp nhất trong Chúa Giê-xu có nghĩa là sao? Có nghĩa là c/ta hết thẩy phải cùng "ở trong Ngài"… có cùng 1 lý tưởng, 1 chí hướng và 1 sứ mạng của Chúa… trong đời sống của mỗi c/ta

> Lý tưởng là được thánh hoá trở nên giống như Con ĐCT, chí hướng là chờ đợi trông cậy sự sống đời đời trên thiên đàng với Chúa 1 ngày, và sứ mạng đó là đem đạo của Chúa cho đến cùng trái đất... mà c/ta sẵn sàng nhịn nhục, chịu đựng… miễn làm sao 3 điều này được thành toại…

# Trong Êphêsô 4 - sứ đồ Phaolô giải thích rõ tại sao c/ta phải có sự hiệp nhất “ở trong Ngài” như sau: "Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người."

> Trong đoạn Kinh Thánh này, có tất cả đến 8 chữ "một" ở đây… để nói lên sự hiệp nhất của hết thẩy ~người “ở trong Chúa”... có nghĩa là ý muốn hiệp nhất của Chúa phải chính là ý muốn của mỗi người c/ta...

 

2) Những Ích Lợi

> Có rất nhiều ~ích lợi gặt hái được cho Chúa... khi H/T cố gắng gìn giữ sự hiệp nhất trong Chúa

… xin chia xẻ chỉ 3 điều chính…

 

a) Thứ nhất… khi H/T Chúa có sự hiệp nhất thì sẽ làm chứng tốt cho ~người ngoại xung quanh...

# Giăng 13:35 - Dấu hiệu nào để ~người ngoại biết c/ta là môn đồ của Chúa? "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ của Ta"

> Điều gì mà người ta biết c/ta là môn đồ của Chúa Giê-xu?

Qua sự yêu thương của cùng 1 ĐCT, 1 Chúa, 1 Cha ở trong mỗi người c/ta…

> Dấu hiệu gì rõ ràng nhất để thiên hạ biết c/ta đang yêu thương nhau được?

Sự hiệp một... vì tình yêu thương và sự hiệp một luôn đi đôi với nhau...

> Yêu thương thì tự nhiên có sự hiệp nhất, dễ ngồi chung 1 bàn, cùng nhắm chung 1 mục đích

… còn ganh ghét, ghen tị nhau thì tự nhiên sẽ sanh chia rẽ… vì đó là định luật tự nhiên!

 

# Trong CVCSĐ 2 - H/T ban đầu có ~dấu kỳ phép lạ xẩy ra ở giữa vòng thiên hạ... là vì họ có sự hiệp nhất: Kinh Thánh chép "Ngày nào (con cái Chúa) cũng chăm chỉ đến nhà thờ; còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà… đến nỗi làm đẹp lòng cả thiên hạ nữa..."

> Ngược lại, nếu c/ta cứ cắn xé, bắt chẹt nhau... thì thể nào làm chứng tốt cho ~người xung quanh?

 

> Thế gian lúc nào cũng quan xét H/T Chúa từng giây phút một: chuyện tốt ít khi họ để ý... nhưng chỉ cần 1 chuyện xấu xẩy ra... là họ loan ra lẹ lắm và lấy cớ dèm chê đạo Chúa đủ điều...

# Lời chứng của 1 người Đại Hàn... nói về có 2 người cơ đốc Nam Hàn cãi lộn với nhau dữ dội, trong 1 quán càphê... đến nỗi sắp sửa đánh lộn nhau...

> Ông chủ quán càphê nhận ra 2 người này thuộc của 1 H/T của Chúa ở gần đó... ông chạy ra và nói: "Các anh đừng gây gỗ trong quán của tôi, ở đây đâu phải là “nhà thờ” đâu!"

> Sự hiệp nhất trong hội của ~người Thánh sẽ tự nhiên làm sáng danh Chúa;

ngược lại sự xung đột mà không giải quyết đúng... gây ra ~việc ác… sẽ làm xấu danh Ngài...

 

b) Ích lợi thứ hai… sự hiệp một giúp c/ta cùng chung sức làm được ~việc khó và lớn cho Chúa

> Hai sứ mạng chính Chúa Giê-xu giao cho H/T trước khi Ngài thăng thiên về trời đó là

1) Đi rao truyền Tin Lành của Chúa cho tới cùng trái đất, và 2) chăn chiên, chăm sóc H/T của Ngài trên đất qua việc dậy dỗ lý đạo của Ngài cho ~kẻ đã tin…

> Hai sứ mạng này không phải dễ làm... và không thể hoàn tất bằng ~cá nhân riêng rẽ được... nhưng cần sự hiệp tác của mỗi tín hữu… chia xẻ gánh nặng cho nhau, mỗi người một tay, một chân, dự phần với nhau... tùy theo ~ơn tứ ĐTL đã ban cho c/ta…

# Có câu chuyện về 1 người mù và 1 anh què ở chung trong 1 trung cư với nhau... nhưng vì gây gỗ với nhau - nên chẳng hề nói chuyện với nhau

> Cho đến 1 ngày kia, chỗ họ ở bị cháy nhà... ai cũng chạy thoát ra được, ngoại trừ 2 anh mù & què này bị kẹt ở lại

> Đến giây phút cuối cùng, anh mù bèn la lên, nói với anh què: "Thôi c/ta hãy bỏ qua sự gây gỗ đi. Bây giờ anh trèo lên lưng tôi để tôi cõng anh đi... nhưng anh phải chỉ đường cho tôi, vì tôi không thấy đường..."

> Thế là anh què đồng ý nhẩy lên lưng anh mù, chỉ đường cho anh mù chạy ra khỏi chỗ nhà cháy

          và cả 2 đều thoát chết

> Mỗi người c/ta có ~ân tứ đặc biệt Chúa ban cho... có người thì "thấy rõ đường", kẻ khác thì "đi đứng vững vàng" được... nhưng nếu để yên ~ơn đó, không đem ra xử dụng vì có sự xích mích với nhau... thì chẳng có ích lợi chi hết… cho đến khi c/ta hiệp tác chung sức lại... thì lúc đó mình sẽ làm được ~việc khó và lớn cho Chúa...

 

3) Ích lợi thứ ba - sự hiệp một trong nhà Chúa đem đến sự vui vẻ & thoả lòng cho cuộc sống

> Có nhiều khi H/T Chúa lại là chỗ hay nhất... để chữa lành biết bao nhiêu là ~bệnh tật nữa...

> Có ~căn bịnh mà "nhà thương" hoặc thuốc men không thể chữa được.... nhưng chỉ có tình yêu thương, sự khích lệ, ~lời nói yên ủi/mềm mại, nâng đỡ, thông cảm… ở trong 1 H/T hiệp nhất trong Chúa... mà biết bao nhiêu người tìm được ý nghĩa cho cuộc sống và làm lại được cuộc đời

# Người đời họ tìm vui ở trong ~sòng bài, phòng trà, ~chỗ giải trí nhộn nhịp... nhưng còn con cái Chúa thì tìm được niềm vui trong H/T của Ngài... qua ~sự họp mặt thông công, thành thật tay bắt mặt mừng, lấy lòng yêu thương chìu nhau... nhưng nếu H/T Chúa không có sự hiệp nhất... thì làm sao còn sự vui vẻ đó được, phải không?

 

> Không phải mình vui thôi… nhưng Chúa cũng vui nữa… khi thấy H/T của Ngài có sự hiệp một…

# Ai làm cha mẹ biết rõ 1 điều… đó là không có gì làm c/ta vui mừng cho bằng khi thấy ~đứa con của mình biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, phải không?  Đây là niềm vui của cha mẹ có... mà tiền bạc không thể mua được... thì huống gì Chúa Giê-xu lại không vui… khi thấy con cái của Ngài sống nhường nhịn và đoàn kết, chăm sóc nhau?

 

III. Những "Con Sâu" Phá Hoại sự Hiệp Nhất

> Mặc dầu biết rõ ~ích lợi của sự hiệp một, c/ta cũng cần biết và canh chừng ~con sâu luôn phá hoại sự hiệp nhất trong H/T để tránh xa… Chia sẻ 2 con sâu chính…

 

1) Con sâu lớn nhất là "Cái tôi tổ tướng"… ở trong mỗi người c/ta

… Tiếng Anh gọi là cái Me, cái Mine, cái Myself

> Đây là ~tên ích kỷ, kiêu ngạo, và ganh tị... mà ai trong c/ta cũng có, không nhiều thì ít... không mập thì gầy, đủ cỡ: small, medium, large, X-large…

# Đây là điều mà sứ đồ Giacơ cho c/ta thấy rõ trong Giacơ 4:1-3 như sau: "Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi; anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết; anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu; anh em chẳng được chi, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình."

 

> Không phải vậy thôi, ~sự tranh cạnh, ganh tị của cái tôi này chắc chắn cũng sẽ ăn mòn sự vui vẻ và hạnh phúc trong đời sống tâm linh hằng ngày của c/ta…

> Qúi vị có thấy ai đang ghen tức, ganh tị nhau... mà vui vẻ / thỏa lòng được không?

> Từ sự ganh ghét của cái tôi… mà sanh ra đủ điều khổ sở cho chính mình: ăn không ngon - ngủ không được kỹ, chưa nói đến sự sanh ra ~bệnh tật như đầy hơi, nhức đầu, ~bịnh liên hệ đến tim, đến bao tử vì xuất ra chất acid nhiều quá, da mặt mau bị nhăn, tóc mau đổi mầu... chẳng ích lợi chi hết!

# Câu chuyện về 2 người thương mại gia mở tiệm gần bên nhau

… nhưng rất ganh ghét nhau và luôn tranh dành khách của nhau

> 1 Hôm có 1 bà tiên hiện ra và nói: "Thôi thì để khỏi ai ganh tị nhau nữa, ta sẽ ban phước cho 2 người; Với 1 điều kiện, đó là ai trong 2 ngươi ước được điều gì trước, thì người kia sẽ được gấp đôi: chẵng hạn như nếu người này muốn được nhiều khách thì người kia sẽ được khách gấp đôi; Nếu người này mong được sống khoẻ mạnh thì người kia sẽ được khỏe mạnh và sống lâu hơn gấp đôi...”

> 1 Người thương mại gia suy nghĩ 1 chút... và rồi trả lời:  "Xin bà tiên cho tôi "bị chột 1 mắt"..."

> Sự ganh ghét của “cái tôi tổ tướng” chẳng giúp 1 ai hết:

chỉ làm hại chính mình... mà còn làm tổn thương đến H/T của Chúa nữa!

 

> Thường sự xung đột xẩy đến… là vì bởi 2 lý do chính mà thôi:

a) Khi ~sự việc trong H/T không được xẩy ra theo ý của tôi

... vì "ý tôi chưa được nên!" nên tôi giận, gây sự, xung đột, gào thét... như 1 đứa trẻ con

b) Lý do thứ hai là vì cái tự ái của cái tôi bị chạm...

# Khi tôi không được ông Mục Sư mời hát đặc biệt trong buổi nhóm... mà lại nhờ cái bà kia?

# Khi con tôi không được chọn đóng vai quan trọng trong c/trình giáng sinh;

# Khi Mục Sư quản nhiệm của tôi không được mời cầu nguyện trong c/trình nhóm đặc biệt... thì hờn giận... cũng chỉ vì tự ái của cái tôi mà ra?

# Trong Mathiơ 15:19 - Chính Chúa Giê-xu nói gì "Từ trong lòng mà sanh ra ~ác tưởng..."

          từ "cái tôi" mà sanh ra biết bao nhiêu sự xung đột, tranh chấp, ganh ghét, phải không?

 

> Bí quyết ở đây để có sự hiệp một: "Cái tôi" của mỗi người c/ta càng nhỏ thì sự hiệp nhất trong H/T càng lớn, "cái tôi" của mỗi người c/ta càng lớn... thì sự hiệp một trong H/T càng nhỏ; nếu chỉ toàn là ~"cái tôi" muốn làm chủ, muốn theo ý mình trong H/T... thì khỏi cần nói đến hiệp nhất làm gì cho mắc công, phải không?

 

2) Con sâu lớn thứ hai… đó là cái lưỡi nho nhỏ… mà mỗi người c/ta phải cai trị để có sự hiệp một

# Ngày nay c/ta thấy chiến tranh đang xẩy ra ở khắp nơi không ngừng: Nào là bên Iraq, Afganistan, nước Do thái với Palestine, Ấn độ với Pakistan, Nam Hàn với Bắc Hàn... nhưng ACE có biết nhiều cuộc chiến cũng đang xẩy ra trong giữa vòng các H/T Chúa ngày nay noí chung không?

> ~Cuộc chiến này không bằng súng đạn, missle.... nhưng bằng ~"lời nói tranh chấp" nhau

> 1 Chỗ khác… sứ đồ Giacơ 3:6-12 cho thấy sức mạnh tốt hay tai hại của lời nói như sau: "Cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên! Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi; nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! Hỡi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa."

> Sức mạnh của cái lưỡi thật kinh khủng vì nó có thể chữa nhiều bịnh tật... nhưng cùng 1 lúc nó cũng có thể phá đổ... chia hội thánh ra làm 3, làm 4 “đầu”...

# Thật đúng như lời Châm Ngôn 18:21 có chép: "Sống chết ở nơi quyền của lưỡi"

 

> Khi xung đột mà không được giải quyết 1 cách chính đáng...

          thì thường đưa đến giai đoạn thứ hai… đó là nan đề nói xấu nhau...

# ACE biết định nghĩa "nói xấu" là gì không? Là nói đằng sau lưng 1 người - khi người đó không có mặt ở đó... với mục đích là làm xấu danh dự của họ, hoặc để nâng danh dự mình lên…

> Nếu người đó ở đó, có lẽ mình sẽ không dám nói điều mình muốn noí về họ…

 

> Bí quyết ở đây là ai càng biết kiềm hãm cái lưỡi của mình… thì sự hiệp một của H/T càng tăng lên; ngược lại ai càng để cái lưỡi của mình tự do lộng hành… thì sự đoàn kết trong H/T Chúa càng giảm đi…

 

IV. Làm chết đi "~Con Sâu"

> Đã biết sự hiệp nhất là ý muốn của Chúa, ~ích lợi của nó là gì... và 2 con sâu làm rầu "nồi canh"

> Vấn đề ở đây là làm sao biết diệt chết đi ~con sâu này đây… để duy trì sự hiệp nhất?

> Đây không phải là 1 chuyện dễ làm…

 

1) Bí quyết căn bản để diệt chết ~con sâu này đó là đời sống tâm linh của mỗi người trong H/T phải cố gắng được trưởng thành đều đặn... chứ không cứ ở trong trạng thái "trẻ con" hoài...

 

> Trẻ con thì không làm được chi nhiều... và cũng thường không giúp đỡ được ai hết, phải không?

> Sứ đồ Phaolô chép gì trong 1 Côrinhtô 3:1-3 về tình trạng trẻ con thuộc linh - "Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?"

> Hay nói cách khác... nếu c/ta còn ghen ghét, tranh cạnh nhau, chưa chịu tha thứ nhau… thì c/ta cứ còn ở trong trạng thái "trẻ con" hoài, dù cho c/ta có chức vụ lớn như thế nào đi nữa trong H/T…

# Có người hay khoe rằng tôi tin Chúa "từ bên Việt Nam" lận, người khác lại khoe tôi tin Chúa từ "trong bụng mẹ"… nhưng đời sống đức tin vẫn cứ còn ở trong trạng thái trẻ con... vì chỉ biết đi theo tánh xác thịt, ý riêng mình mà thôi, hay hờn, hay giận, chê nhiều làm ít, chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình, chưa "sắn tay áo" phục vụ ai hết, khoe khoang sự kiêu ngạo thuộc linh; ngược lại có ~người "tin Chúa muộn màng"... mà họ trưởng thành nhanh chóng, có vóc dáng thành nhân… vì sốt sắng đều đặn, khiêm nhường đều đặn, nhịn nhục đều đặn… đi theo sự hướng dẫn của ĐTL… lời của Chúa dạy dỗ trong Thánh Kinh...

 

2) Làm sao có sự hiệp nhất trong H/T Chúa đây?

> Đời sống tâm linh của mỗi người c/ta phải được trưởng thành đều đặn… lột bỏ, thoát khỏi trạng thái của trẻ con hoài...

> Làm cách nào đây, bí quyết ở đâu? Bằng cách mỗi người phải thường thường “đến gần với Chúa” và có 1 mối liên hệ mật thiết với Ngài mỗi ngày...

# Giacơ 4:8 - sứ đồ Giacơ cho thấy bí quyết đó chính là “hãy đến gần với ĐCT…”

thì Ngài sẽ ban cho c/ta có quyền phép để thắng được "cái tôi và ~tư dục của nó"

 

a) Đến gần với Chúa có nghĩa là sao?

> Có nghĩa là tìm kiếm Ngài... trong sự cầu nguyện tĩnh tâm thường xuyên mỗi ngày

> Tôi tin rằng 1 trong ~"cột trụ" giữ gìn được sức khỏe của mỗi H/T Chúa được dồi dào... tùy thuộc rất nhiều vào đời sống cầu nguyện tĩnh tâm mỗi ngày... của mỗi con cái Chúa ở trong H/T đó…

# Trong Thi Thiên 1:2-3: cho thấy hình ảnh của ~người có mối liên hệ mật thiết với Chúa khỏe mạnh như thế nào: "Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva & Suy gẫm luật pháp ấy ngày & đêm Người ấy như cây trồng gần dòng nước; sanh bông trái theo thì tiết; lá nó chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng!"

> Hay nói cách khác, khi mỗi người c/ta có thì giờ cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày... thì tự nhiên c/ta dễ nhịn nhục, dễ lấy tình yêu thương mà chìu nhau… để giữ được sự hòa thuận và tránh được nhiều ~xích mích, gây gỗ, cãi cọ; Ngược lại, khi c/ta bỏ lơ sự cầu nguyện cá nhân, coi chừng "lục đục" đang chờ đợi mỗi người c/ta...

 

b) Ðến gần với ÐCT trong sự cầu nguyện có nghĩa là tập xưng tội cùng Chúa… từng mỗi 1 "idols" thần tượng vô hình... và xin Chúa giúp xức phá đổ nó xuống

> Trong lúc tĩnh tâm cầu nguyện… c/ta cũng cần có giây phút "soi mặt mình trong gương" nữa, để thấy "~cái đà" trong mắt mình... thay vì chỉ thấy ~cái dằm trong mắt người khác... hầu giúp cho "cái tôi" mình nhỏ lại 1 chút… thêm sự khiêm nhường mà dễ noí lời mềm mại… để giữ gìn sự hiệp một…

# Có 1 người phụ nữ... bà thường hay mặc 1 chiếc áo Jean - có vá nhiều chỗ phía đằng trước áo... nhưng phía đằng sau lại chỉ có vá 1 miếng thôi... có người tò mò hỏi?

> Bà trả lời: "tôi mặc chiếc áo này có vá nhiều chỗ ở đằng trước để nhắc tôi nhớ về ~lỗi lầm của ông chồng tôi, còn miếng vá sau lưng, khó thấy được… là lỗi nho nhỏ của tôi"

> Tôi đề nghị với người phụ nữ này là nên mặc chiếc áo đó ngược lại!

 

> Tôi thường nhắc H/T của tôi về 2 lời cầu nguyện mỗi ngày:

i) Cầu nguyện ban sáng là lúc c/ta dâng đời sống của mình trong ngày đó

trọn vẹn trong sự hướng dẫn của ÐTLinh

ii) Lời cầu nguyện ban tối - cảm tạ Chúa đã ban phước cho mình suốt ngày hôm đó

xưng tội (Soi mặt trong gương) cùng Chúa ~điều thiếu xót, ~vi phạm... kể cả ~ý và lời của mình đã sanh ra ~sự tranh chấp… và xin Ngài thêm sức để ngày mai này sống 1 ngày mới tốt đẹp hơn

> Ai tập cầu nguyện 2 điều này mỗi ngày... thì dễ giữ gìn được sự hòa thuận với mọi người

          và tránh xa được biết bao nhiêu là ~xích mích, cãi cọ, hoặc gây gỗ...

 

c) Ðến gần với ÐCT có nghĩa là nhờ cậy nơi sự hướng dẫn của ĐTL

luôn đem mình vào trong ~đường lối của Chúa… chứ không theo ý riêng

> Ðường lối của Chúa ở đâu? Ở trong Kinh Thánh

# 2 Tim. 3:16 - "Cả Kinh Thánh đều là bởi ÐCT soi dẫn, có ích cho sự dậy dỗ, bẻ trách, sửa trị,

dạy người trong sự công bình..."

> Vai trò của ÐTL là Giáo Sư giúp c/ta hiểu lời Chúa đúng cách

nhắc nhở c/ta nhớ đến lời Chúa mà làm theo đúng lúc…

 

> Như vậy, c/ta mỗi người phải có thì giờ... tự học Kinh Thánh riêng mỗi ngày

> Trong cuộc sống mỗi ngày, tập lắng nghe tiêng Chúa dạy dỗ

và tiếng Chúa Thánh Linh nhắc nhở c/ta ~điều mình đã học trong Kinh Thánh

# Vấn đề không phải là c/ta phải cầu nguyện và học Kinh Thánh 4-5 tiếng mỗi ngày… nhưng là c/ta có lắng nghe tiếng Chúa muốn noí chuyện với mình… trong suốt 24 tiếng mỗi ngày không?

 

> Có gần gũi với Chúa Giê-xu và thấy ~gương sáng của Ngài... thì c/ta mới được rèn luyện… để có sự nhịn nhục đến đều, khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều được, mới dễ tha thứ nhau, dễ nói lời xin lỗi... thì tự nhiên sự hiệp một sẽ đến...

# Ông Giôsép chồng của Mari - mẹ trần thế của Chúa Giê-xu là người ít khi được nhắc đến...

> Nhưng Giôsép đã để lại 1 tấm gương yêu thương mà c/ta cần bắt chước mà đối xử nhau cao hơn định luật công bằng

# Mathiơ 1 - chép về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu bởi quyền năng của ĐTL mà bà Mari mang thai Chúa Giê-xu 

> Kinh Thánh chép Giôsép chồng người sắp được gả, thấy vợ mình chưa ăn ngủ cùng nhau mà nay mang thai… nhưng vì có sự yêu thương, có nghĩa là “tốt khoe, xấu che”… ông chẳng muốn Mari mang xấu, bèn toan đem để nhẹm…

> Giôsép có quyền cáo Mari ra và người sẽ bị ném đá chết theo luật Môise lúc đó... nhưng vì yêu thương Mari mà ông đã để nhẹm, có nghĩa là "bỏ qua/che đậy"... cho đến sau này thiên sứ mới cho Giôsép biết lẽ thật…

> Yêu thương, nhơn từ có nghĩa là nhiều khi người bên kia sai khuấy... nhưng mình vẫn có thể "bỏ qua, tha thứ" được… như Chúa đã tha thứ cho chính mình thể nào… hầu giữ sự hiệp nhất trong H/T Chúa...

> Đó mới là ~người "anh hùng cơ đốc"… sống giống Đấng Christ!

> Còn nếu c/ta chỉ thương ~người c/ta thương, chỉ đối xử công bằng với nhau thôi

... thì c/ta có gì khá hơn thiên hạ không?

 

> Bí quyết ở đây là mỗi người c/ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linhlời của Chúa giúp đỡ mình... thì "cái tôi to tướng, cái lưỡi nho nhỏ" mới có thể cai trị, diệt chết đi được... và đem đến sự hiệp nhất trong nhà của Chúa!

------------------

> Trong Giăng 12:23-26 - tôi suy gẫm về 1 thí dụ của Chúa Giê-xu dùng trong ngành nông nghiệp thật là hay... qua hình ảnh của 1 hạt giống lúa mì như sau: "Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con người sẽ được vinh hiển. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều."

> Chúa Giê-xu nói… nếu hạt giống lúa mì đó để yên

          ... thì nó vẫn hoàn là 1 hạt giống... chẳng "biến dạng" chi hết...

> Nhưng nếu ngày nào hạt giống được gieo xuống lòng đất... là chỗ lạnh lẽo, ẩm ướt, dơ bẩn, có thể hôi thúi nữa... thì nó mới bắt đầu đâm chồi nẩy nộc... và sanh ra nhiều kết quả...

> Tại sao nó biến dạng vậy? Vì hạt giống bị chết đi, vỏ bên ngoài của nó bị vỡ ra… thì lúc đó mới bắt đầu đâm ra được nụ, mọc được cây, rồi 1 ngày sanh 30, 60, có khi 100 trái mỗi mùa...

> Chúa Giê-xu dùng thí dụ này để nói trước cho các môn đồ hiểu về sự sống lại vinh hiển của mình sắp đến... nhưng cùng 1 lúc Ngài biết rõ trước khi sự vinh hiển đến... thì sự chết nhục nhã phải xẩy ra… khi Chúa bị treo trên thập tự…

> Thì cũng giống vậy, nếu ai muốn xây dựng sự hiệp một trong H/T của Chúa... thì "cái tôi, cái lưỡi" của người đó… phải trước hết "được gieo xuống," bị chết đi, trải qua sự tan vỡ...

> Cái tôi, cái lưỡi của tôi và ACE đã bị gieo xuống chưa, bị “diệt chết chưa”?

          đó là điều kiện phải có trước... để H/T Chúa gặt hái được sự hiệp nhất...

 

----------------------------------------

> Mỗi người trong c/ta có ước mơ gì cho năm mới này chưa?

> Đề nghị là phải mong giữ gìn được sự hòa thuận, đoàn kết và hiệp một trong H/T của Chúa…

1) Vì đây chính là ý muốn của Chúa Giê-xu c/ta

2) Sự đoàn kết đem đến nhiều ích lợi… cho công việc Chúa…

3) Cũng cần hiểu ~con sâu từ đâu làm tổn thương sự hiệp nhất... đó chính là ~tự dục của xác thịt… nằm bên trong lòng mỗi người c/ta có... không nhiều thì ít - không ai mà không có hết

4) Cho đến khi nào c/ta làm chủ được ~tự dục này... thì mới gìn giữ được sự hiếp nhất

5) C/ta không thể tự cai trị ~tư dục này được... nhưng phải nhờ cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Linh lời Kinh Thánh của Chúa... trong sự cầu nguyện và học lời Chúa thường xuyên… để thêm sự khiêm nhường, nhịn nhục, lời nói mềm mại… mà ăn ở với nhau đẹp lòng Chúa…

 

> C/ta đã nghe xong rồi... bây giờ sẽ ~quyết định làm gì đây?

> C/ta có chỉ sẽ "nghe rồi để đó..." hay là sẽ bắt đầu 1 "đời sống tĩnh tâm cầu nguyện" mỗi ngày...

> Hãy đến gần với ÐCT... và bắt đầu với lời cầu nguyện mỗi buổi sáng... nhờ cậy Chúa Thánh Linh: “Xin cho c/con quyền năng đủ dùng hôm nay”… để thắng được lòng tư dục... và tránh được mọi điều tranh chấp… nhưng thêm khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục… để xây dựng sự đoàn kết, hiệp một và hoà thuận trong H/T của Chúa Giê-xu, suốt năm nay!

 

Lời Mời Gọi -----------------

> ACE đang ước mơ gì cho năm mới?

> Còn ~ước mơ cao thượng thì sao… có mong “nước Cha được đến, Ý Cha được nên” không?

> Đây chính là ý muốn của Chúa Giê-xu… vì vậy Ngài mới dậy các môn đồ mình cầu nguyện…

 

> Muốn đạt được “đại sứ mạng” này… 1 trong ~điều c/ta phải đeo đuổi… đó là gìn giữ sự hiệp nhất, đoàn kết và hoà thuận trong H/T của mình…

> C/ta phải hiểu… điều kiện có được sự hoà thuận là "cái tôi, cái lưỡi" của mỗi người c/ta phải được gieo xuống đất và chết đi… cái vỏ bên ngàoi phải được tan vỡ ra trước... thì mới sanh ra trái của sự hiệp một...

> Nó phải bắt đầu từ mỗi người c/ta, vì đây là bổn phận cá nhân của mỗi hội viên…

> Là con cái Chúa, mỗi người c/ta có phần trong sự xây dựng nhà Chúa… mỗi người có phần trong công tác giữ vững sự hòa thuận trong nhà của Chúa…

 

> C/ta là ACE cùng 1 Cha ở trên trời với nhau; cùng 1 thân thể của Đấng Christ!

> C/ta cần có nhau - không có ai có thể nói - tôi không cần Anh, chị, em, ông, bà...

> C/ta có trách nhiệm giữ sự hiệp một... vì ~ích lợi rõ ràng...

> Muốn như vậy phải nhờ Chúa TLinh diệt chết đi cái tôi, và cai trị cái lưỡi của mình...

1) Bằng cách có 1 mối liên hệ tốt đẹp với Chúa mỗi ngày qua sự học Kinh Thánh & cầu nguyện

2) Nhìn xem Chúa Giê-xu làm gương đi trước... để c/ta có thể đối xử nhơn từ với nhau thể nào....

3) Hãy thường "soi mặt trong gương" nhìn rõ con người thật bên trong

          ăn năn và sẵn sàng nói lời xin lỗi với ~ai mình đã lầm lỗi

4) Hãy lấy sự nhơn từ thương yêu của Chúa đã đối xử mình thế nào

          để "bỏ qua" ~xích mích, tha thứ nhau... như Chúa đã tha thứ c/ta vậy…

 

> Hãy hết sức mà giữ sự hoà thuận với mọi người…

> Hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chính mình trở nên khí cụ

… đem đến sự hoà thuận trong nhà của Ngài…

> Và đây phải là ước mơ đầu năm và suốt năm nay của mỗi con cái Chúa…

 

 


The New Year Wish (Ephesians 4:1-6)

Are you a big dreamer? Jesus had a great dream that "God's kingdom would come" to everyone. This means all men will have a chance to hear the Gospel, come to the knowledge of God's wrath and grace, repent and believe in the Savior Jesus. As Christians, we should have the same dream as Jesus Christ. What will we do with this “great commission” dream? Will we dream that every man, woman and child living in Mobile, Alabama have a chance to be saved? Will we dream a God's full house every Sunday? Will we dream VOBC be the best place to make disciples for Christ? Then we should walk the streets, knock on doors and share the Gospel. We must be faithful in studying the Bible and worshipping God. We must be faithful in tithing and showing kindness to everyone. We also need to be united in serving God. We should avoid at all costs the conflict that can damage our unity. What is the root of all the conflicts? The apostle James gave us the answer: “it is the selfish desires inside of us.” If the selfish desires are not controlled, they can cause war, fights, quarrels, bitterness, resentment and destroy the unity and peace of a church. The root of the problem is from the inside of our heart and until this inner problem can be resolved, we cannot avoid conflicts. How do we control our selfish desires? James also gave us a secret and that is to draw nearer to God. This means to pray daily and ask the Holy Spirit to guide our life. Look carefully at our own hearts to see whether we are being controlled by unmet desires that have turned into idols. Confess our idols one by one. Listen to God each day through His word so that we have the right view about God and seek "His will to be done." Each of us can live a life to please God, or to please ourselves. Jesus when He came to the earth did not please Himself, but the heavenly Father. If Jesus is our Lord, then we must learn to please Him, and not our selfish desires. May the peace of God control the unity of the church through out this year so we can all accomplish His will. That should be our New Year Wish!