Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 63

Tình Yêu Tuyệt Vời

(God's Amazing Love)

1 Giăng 3:16a

 

“... Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống.”

(This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us.)

 

* Hôm nay là 1 ngày Chúa Nhật quá đặc biệt…

> Trước hết… là ngày thánh nhật, để con cái Chúa nhóm lại thờ phượng ĐCT… là Đấng đã dựng nên trời và đất từ lúc ban đầu, đã dựng nên tổ phụ của loài người… và đang ban cho c/ta sức sống mỗi ngày

 

> Không phải vậy thôi, hôm nay còn là ngày đầu năm, mùng 1 tết Nguyên Đán nữa

… năm nay là năm Canh Dần… và nếu dịch ra tiếng Anh thì gọi là năm “Tiger Soup”…

 

> Chưa hết, hôm nay cũng là ngày lễ Valentine, được dịch ra là “lễ tình yêu”… mà nhiều cặp tình nhân, đôi vợ chồng đang hớn hở đi mua quà tặng và rủ nhau đi ăn tiệm… tâm tình với nhau…

# Có lẽ tôi qua Mỹ trên 30 năm rồi… nhưng chưa bao giờ gặp trong cùng 1 ngày

có 3 ngày lễ quan trọng x y ra cùng 1 lúc như vậy…

 

I. Niềm Vui & Tình Yêu

1) Trước hết, khi nhắc đến tết nguyên đán… c/ta cảm thấy ngay có 1 niềm vui hoan hỉ đặc biệt…

 

# Nhớ hồi còn ở bên Việt-nam… cứ mỗi lần “xuân vtết đến” là tôi vui lắm

vì được mẹ tôi mua cho ~bộ quần áo mới và giầy mới… đi thăm ~người thân…

# Đến tết… là lúc được ông bà, cha mẹ lì xì… mà đợi cả năm mới được 1 lần… có tiền để mua ~thứ mình muốn… như là mấy con cá đá, hay gà đá… tranh đua với bạn bè…

# Tết là lúc được ăn ~món thật đặc biệt… mà chỉ mỗi năm được ăn 1 lần mà thôi... như là bánh tét, bánh chưng, hạt dưa, đủ thứ mứt, kẹo, xem múa lân, đốt pháo…

# Tết là lúc được nghe chúc ~lời chúc hay nhất… nào là phước, lộc, thọ, an khang, thịnh vượng…

> Hay là ~câu chúc khéo léo như sau: “Vạn sự như ý, Tỉ sự như mơ, Triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!”

> Còn người vui tánh thì nói: “Chúc mừng năm mới… Tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin!”

> ~Lời chúc này như là “cái đà” cho sức sống mới… đầy ~thành công trước mắt…

> Cho nên Tết là nói đến “niềm vui;” là ~hy vọng/hứa hẹn của ~thành đạt trong tương lai…

 

2) Còn khi nghĩ đến 2 chữ “tình yêu”… c/ta liên tưởng đến 1 nhu cầu cần thiết nhất của loài người… mà có lẽ ai cũng cần có và muốn có...

 

> Tình yêu là gì… mà ai trong c/ta cũng muốn có?

> Tình yêu là 1 đề tài rộng lớn, mênh mông… mà đã được nhiều nhà tâm lý học tìm cách phân tách và nhiều nhà văn thơ hay nhạc sĩ… đã vị hóa trong ~dòng thơ hay nốt nhạc…

> Yêu là 1 thứ mà hầu hết ai trong c/ta cũng có thể cảm nhận... nhưng thật khó giải thích được?

          … vì vậy mà đã có người nói: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu"!

> Nhưng dù cho c/ta có giải thích được hay không

... tình yêu vẫn là 1 nhu cầu tự nhiên cần có nhất của con người

> Từ lúc sanh ra đời... 1 đứa bé đã cần sự bồng ẵm yêu thương của người mẹ…

          Cho đến khi lớn lên biết yêu và được yêu… thúc đẩy c/ta bước vào hôn nhân & gia đình…

# Có ~người đã tự tử vì không được yêu… như câu chuyện nổi tiếng của Romeo & Juliet

… hay nếu so sánh với người Việt-nam thì là cuộc tình của Lan & Điệp…

# Thật đúng như có người đã nói: “Làm sao sống được mà không yêu

... không nhớ, không thương 1 kẻ nào?” là vậy!

 

> Như vậy, cuộc đời con người còn gì phước cho bằng

… khi c/ta được yêu... và được ăn tết vui mãi không thôi!

 

II. Sự Chóng Tàn

> Mặc dầu mơ ước như vậy… nhưng trên thực tế ai trong c/ta cũng biết “cuộc vui nào rồi cũng tàn” và “tình yêu nào rồi cũng dẫn đến chỗ kết thúc”…

 

> Sống ở Việt-nam, thiên hạ chắc ăn tết tưng bừng hơn ở bên đây… nhưng tưng bừng đến đâu đi nữa thì rồi sau 3 ngày tết… đâu cũng lại vào đó, phải không?

> Còn ở bên đây, có lẽ c/ta ăn tết sau 3 tiếng đồng hồ

… là ai nấy phải lo việc sửa soạn “đi cầy” cho ngày mai chăng?

 

> Còn nói về tình yêu, thì ai trong c/ta cũng ý thức được 1 điều thực tế… đó là khó tìm được 1 tình yêu trọn vẹn… ở trong 1 xã hội xa hoa vật chất này phải không?

# Vì vậy mà có người đã nói: “Đường vào tình yêu trăm nẻo vui, vạn nẻo buồn...”

Có nghĩa là buồn nhiều hơn là vui…

> Trước khi bước vào thấy tình yêu thật là mộng mơ

… nhưng sau khi nếm được, thì biết bao nhiêu người lại than thở “đời là bể khổ!”

 

# Câu chuyện về 1 vị MS đi tham quan ở 1 nhà thương tâm thần… (mental hospital)

> Thấy có 1 anh thanh niên đứng ngớ ngẩn, khóc lóc than thở điều gì đó…

> Vị MS hỏi người hướng dẫn… anh thanh niên này bị bịnh gì?

> Người hướng dẫn trả lời: “Anh này bị điên vì thất tình. Anh đã 1 lần yêu 1 cô ca sĩ đắm đuối,

          nhưng cô ca sĩ đó chẳng thương lại anh. Anh buồn đến nỗi phát điên, muốn chết!”

> Đi 1 khoãng, vị MS lại thấy 1 chàng thanh niên khác… đang đứng mặt mày giận dữ, la hét: “Tao giết mày! Tao không giết được mày, tao sẽ chết!” Vị MS hỏi còn anh này bị gì?

> Người hướng dẫn trả lời: “Anh này điên là vì chính anh đã cưới được cô ca sĩ, mà anh thanh niên hồi nãy mong được yêu, nhưng cô đã ngoại tình với người khác… làm anh trở nên 1 người khùng!”

 

> Cho dù c/ta có tìm được 1 tình yêu trọn vẹn toàn hảo như mơ đến đâu đi nữa… thực tế mà nói tình yêu đó cũng sẽ đến 1 hồi kết thúc… khi c/ta phải nằm xuống… hay người phối ngẫu của c/ta qua đời… để lại biết bao nhiêu là nhớ nhung và thương tiếc, phải không?

# Đời người thật ngắn ngủi… mà đã được so sánh như hoa tàn, cỏ rụng trong Kinh Thánh… hay như bèo trôi… trong bài Thánh Ca số 175…

> Đời người chỉ là phù du, 1 thoáng trôi qua… như câu nói: “Ba vạn 6 ngàn ngày là mấy… cảnh phù du trông thấy cũng nực cười...” và mọi niềm vui trong cuộc sống này sẽ không trọn, mọi mối tình sẽ không tồn tại mãi…

 

> Lý do mà c/ta không thể nào tìm được 1 niềm vui lâu dài, hay 1 tình yêu trọn vẹn mãi mãi ở trên đời này… vì con người c/ta là hư mất

> Lý do c/ta hư mất là bởi vì trong mỗi người c/ta, ai cũng mang con vi trùng tội lỗi… cuối cùng nó sẽ đưa dẫn đến sự chết, và khi sự chết đến… chắc chắn sẽ chấm dứt tất cả… mọi niềm vui, mọi mối tình…

 

> Có lẽ bạn đang thắc mắc… như vậy nguồn gốc của con vi trùng tội lỗi này bắt đầu từ đâu mà dẫn c/ta đến sự hư mất vậy?

> Phật tử không có câu trả lời cho câu hỏi này… nhưng lời Kinh Thánh giải thích, sự chết bắt đầu từ khi tổ phụ loài người đã 1 lần phạm tội nghịch cùng lời phán của ĐCT ở trong vườn của sự sống… như có chép trong sách STK 3:17-19(To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, 'You must not eat of it,' "Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.") “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

> Và từ Ađam và Êva, 2 kẻ tội nhân đầu tiên, sanh ra 1 dòng dõi… mà ai nấy trong c/ta đã đều máng phải con vi trùng tội lỗi này… vì thế Kinh Thánh khẳng định trong Rôma 3:23(for all have sinned and fall short of the glory of God,) “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,”

> Kinh Thánh, lời hằng sống của ĐCT, còn cho thấy sau cái chết thuộc thể này của con người… còn có sự phán xét đời đời nữa… để lãnh tiền công của tội lỗi… đó là sự chết lần thứ hai… là hình phạt của lửa địa ngục và sự phân rẽ khỏi ĐCT đời đời…

# Hêb. 9:27(Just as man is destined to die once, and after that to face judgment) “Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét

 

III. Tình Yêu Tuyệt Vời

> Con người c/ta chỉ có thể tìm được 1 niềm vui lâu dài và 1 tình yêu trọn vẹn mãi mãi… khi nào c/ta thóat được khỏi sự phán xét của tội lỗi… và có lại mối liên hệ với ĐCT mà thôi…

> Nhưng Kinh Thánh chép, vì loài người là hư mất… chết trong tội lỗi mình… nên không thể nào tìm kiếm được phương cách giải thoát cho chính mình… hay tìm lại được mối liên hệ với Chúa, Đấng Chí Cao… chỉ ngoại trừ chính Ngài tự tìm kiếm, khải thị và cứu loài người mà thôi…

> Tội lỗi đã nhiễm sâu trong cuộc sống của loài người… đến nỗi mọi người c/ta giống như ~kẻ mù lòa… chỉ quờ quạng trong bóng tối… thì không ai có thể tìm kiếm Chúa được…

 

# Rôma 3:10-11(As it is written: "There is no one righteous, not even one; there is no one who understands, no one who seeks God.) “như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời.”
> Đây không có nghĩa là con người c/ta không biết đi tìm đi kiếm…

> Loài người biết đi tìm kiếm bao nhiêu là ~tà thần, thuyết lý của con người trần tục, ~tôn giáo do con người sáng lập nên… nhưng vì hư mất, giới hạn, bị trói buộc ở dưới quyền lực của tội lỗi… nên không thể nào tự biết đi tìm được Đấng Chân Thần (True and Lving God) có thể ban cho loài người sự sống thật, hay 1 niềm vui có thể lấp đầy mọi “chỗ hổng” trong tâm linh của c/ta!

# Có người nói rất đúng: “Religion – man searching for God; Christianity – God seeking for man”

> Tạm dịch: “Tôn giáo là lúc con người cố gắng tìm kiếm Chúa vô ích; nhưng cơ đốc giáo thật là khi chính Chúa đã tự ý tìm kiếm loài người hư mất”

 

> Trong giữa sự hư mất của loài người hư mất… ĐCT đã tự ý và khởi đầu đi tìm kiếm con người… là loài duy nhất đã được dựng nên giống hình ảnh và có sanh khí của mình… để cứu chuộc họ…

> Con người hư mất… không tìm được đường lối trở về với Đấng Sáng Tạo nên mình… vì vậy ĐCT đã sai Con Ngài giáng thế để cứu chuộc c/ta… và dẫn đưa c/ta trở lại với Ngài

# Giăng 3:16("For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

# Và khi Con ấy đến, chính Ngài đã tự tuyên bố về mình như sau trong Giăng 14:6() “”

 

> Khi Chúa Giê-xu, Con trời, đến thì Ngài đã làm điều gì thực tế… để cứu c/ta ra khỏi sự hư mất

Và dẫn c/ta trở lại với mối liên hệ cùng ĐCT?

 

1) Thứ nhất, Ngài đã đổ huyết trên cây TTG… để chuộc tội thế cho c/ta…

> Bởi huyết thánh của Chúa Giê-xu, Con ĐCT, tội lỗi của c/ta được gội sạch…

> Bởi sự sạch tội mà c/ta thoát khỏi, được buông tha… khỏi sự phán xét hình phạt của lửa địa ngục

Vì huyết thánh Chúa mầu nhiệm biết bao…

# Cách đây nhiều năm, sau khi nghỉ việc ở Exxon, tôi có 1 số tiền thanh toán hết tiền nợ của căn nhà

> Sau 1 tuần lễ trả trọn xong số tiền nợ… thì nhận được 1 tờ giấy từ nhà bank gởi lại có đóng 1 dấu mực màu đỏ… với 3 chữ vọn vẹn “Paid in Full” (Đã trả trọn)

> Và từ ngày đó, tôi không còn nhận được 1 tờ bill nhà nào nữa… vì mọi nợ của căn nhà đã được thanh toán xong…

> Cũng vậy, ai tin nhận Chúa… thì huyết của Ngài làm sạch mọi tội của người đó

… mọi món nợ tội lỗi của mình: qua khứ, hiện tại và tương lai… đều đã được trả xong!

 

2) Thứ hai, Chúa Giê-xu có quyền năng không phải làm sạch mọi tội của c/ta mà thôi… nhưng còn biến hóa c/ta trở thành chính con cái của ĐCT… nghĩa là có lại 1 mối liên hệ mật thiết “Cha và con” với chính Đấng đã sáng tạo nên mình…

# Giăng 1:12(Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-xu), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,”

> Quyền ở đây không phải chỉ là quyền được làm con cái của ĐCT mà thôi… nhưng còn quyền 1 ngày c/ta sẽ lãnh phần kế tự, cơ nghiệp của Cha c/ta… là Đấng giàu có vô hạn…

# Tỉ dụ như ngày mai quí vị nhận được 1 lá thư từ ông Bill Gates… là người giàu có nhất trên thế giới… muốn để tên của quí vị vào lời di chúc, để hưởng gia tài của ông 1 ngày… thì quí vị vui mừng sung sướng biết mấy, phải không?

> Huống gì qua Cứu Chúa Giê-xu, 1 người được trở nên làm con cái của ĐCT là Đấng đã dựng nên các từng trời và mọi vật ở trên đất, kể cả ~tài sản của Bill Gates… mà quí vị sẽ được hường 1 ngày… thì sung sướng còn gì bằng?

 

3) Thứ ba, không phải ĐCT ban cho Chúa Giê-xu để cứu c/ta trở thành con cái của chính Ngài mà thôi, nhưng Chúa còn muốn có 1 mối liên hệ yêu thương đời đời với mỗi người c/ta nữa… nghĩa là Ngài muốn c/ta được ở trong nhà, nước thiên đàng của Ngài đời đời…

# Giăng 14:1-3 Chúa Giê-xu nhắc nhở các môn đồ mình điều gì… khi còn sống trên đất? ("Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father's house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am.) “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.”

 

4) Qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu, Con trời, chịu chết (bỏ sự sống) thế chỗ cho c/ta… để giải thóat c/ta ra khỏi hình phạt của tội lỗi và hàn gắn lại mối liên hệ với ĐCT… từ đó… mỗi người c/ta mới hiểu được tình yêu thật và trọn vẹn là thể nào…

# 1 Giăng 4:9-10 - tóm tắt tình yêu hy sinh tuyệt vời của ĐCT như sau: (This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love: not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.)  “Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta."

 

> Mối liên hệ yêu thương này tuyệt vời và trọn vẹn… vì Chúa ban cho bất cứ aikhông điều kiện… cho dù giữa lúc c/ta còn đang là ~kẻ thù của chính Ngài…

# Tình yêu nào trên đời này cũng thường có ~điều kiện, ~móc nối đi theo

          … đó là ~điều gì xứng đáng phái đáp ứng trước… để cho mình yêu và trao đổi tình yêu

> Nhiều người đến với nhau trong tình yêu với 1 số điều kiện

… nếu không "Tại vì"... thì cũng "Nếu mà..."

# "Tại vì" anh giàu... hay "Nếu mà" em đẹp... "Tại vì" ông giỏi... hay là "nếu mà" con ngoan...

> Đây là ~laọi tình yêu dựa trên ~tiêu chuẩn, ~điều kiện… có thể là nhan sắc, tiền bạc, dáng vóc bề ngoài, bằng cấp, địa vị, tánh tình hợp khẩu, cùng hoàn cảnh, hay quyền lợi cá nhân... v… v

> Nhưng tình yêu của Chúa là loại tình yêu cao đẹp hơn, vĩ đại hơn, trọn vẹn, tuyệt vời nhất

          … vì đó là tình yêu "mặc dầu" hay gọi là tình yêu không điều kiện....

> Trong mỗi c/ta không có điều gì để đáng yêu… mà ngược lại còn nhiều điều đáng ghét nữa…

          Nhưng Chúa đã hy sinh chính Con Ngài để cứu c/ta… và muốn c/ta được ở với Ngài đời đời

 

> Khi c/ta nhận biết được tình yêu tuyệt vời này trong Cứu Chúa Giê-xu… tâm linh c/ta sẽ có 1 niềm vui vô tận… và đó là điều tôi muốn chúc cho mỗi người… nhân dịp đầu năm Canh Dần và lễ Tình Yêu hôm nay…

 

# Kết thúc bằng 1 câu chuyện ngụ ngôn về 1 người đàn ông giàu sang kia có 4 người vợ...

1) Cô vợ thứ nhất có nhan sắc tuyệt đẹp... người đàn ông này thương người vợ thứ nhất lắm...

> Đi đâu hay đến chỗ nào... ông cũng đem người vợ thứ nhất này theo mình… để khoe với mọi người và rất hãnh diện… tuy rằng ông cũng hay sợ người khác lấy mất…

2) Cô vợ thứ hai -- tuy không đẹp bằng người thứ nhất... nhưng người này rất giỏi về tài năng giao thiệp, kinh tế, siêng năng làm ăn... và vì tài năng của người vợ thứ hai này... mà người chồng được giàu có, chẳng thua kém 1 ai... cho nên ông chồng cũng rất thương người vợ thứ hai này lắm…

3) Cô vợ thứ ba -- tuy không đẹp lắm, cũng không có tài kinh doanh... nhưng lại khéo chiều chồng

> Lúc nào cũng làm ông chồng vui thỏa với ~món ăn ngon miệng, ~mẫu chuyện cười vui vẻ và đem đến cho ông nhiều hạnh phúc…

4) Tội nghiệp cho cô vợ thứ 4 - là người chẳng đẹp, chẳng có tài làm ăn giàu có... mà cũng chẳng biết nói chuyện cười để làm ông vui vẻ gì hết

> Nhưng đặc biệt là người vợ thứ 4 này rất thương chồng mình và luôn chung thủy và lúc nào cũng luôn ở bên cạnh... chăm sóc ông

> 1 ngày kia thì bỗng nhiên ông chồng bị lâm bịnh nặng

... và bác sĩ cho biết là sẽ không còn sống lâu được nữa

1) Ông đến với người vợ thứ nhất của mình và noí: "Anh sắp chết rồi, em có sẽ theo anh không?"

> Người vợ thứ nhất này trả lời: "Không được đâu, em còn nhan sắc, còn yêu đời -- không thể chết theo anh được!"

2) Ông buồn bã đến với người vợ thứ hai và cũng hỏi: "Anh sắp chết rồi, em có sẽ theo anh không?"

> Người vợ thứ hai cũng trả lời: "Không được đâu, em còn cả 1 chương trình kinh doanh xây sự nghiệp… không thể chết theo anh được đâu!"

3) Ông chồng rầu rĩ đến với người vợ thứ ba của mình và cũng nói: "Anh sắp chết rồi, em có sẽ đi theo anh không?"

> Người vợ thứ ba cũng trả lời: "Không được đâu, chết buồn lắm... cuộc đời của em phải là vui

... nếu anh chết -- em chỉ có thể đi dự đám tang của anh mà thôi..."

4) Người đàn ông oà lên khóc... thì lúc đó người vợ thứ 4 bước vào… tướng đi gầy mòn, yếu đuối vì thiếu được chăm sóc và nói: "Em lúc nào cũng thương anh, muốn luôn được ở bên cạnh anh, nếu anh chết... em sẽ bằng lòng chết theo anh..."

> Người chồng bèn thốt lên: "Phải chi lúc anh còn khỏe mạnh, anh để nhiều thì giờ chăm sóc em... vì tình yêu chung thủy của em đã để dành cho anh"

 

> Luân lý của câu chuyện này nói lên 1 lẽ thật… đó là mỗi người c/ta sống... hình như cũng có 4 người vợ

1) Người vợ thứ nhất chính là nhan sắc của mình... nhưng khi sự chết đến… sau 3 ngày c/ta không thể giữ nó được nữa... người ta chỉ có thể đánh phấn lên xác chết c/ta mà thôi!

2) Người vợ thứ 2 chính là cơ nghiệp tài sản của mình mà khi sự chết đến… c/ta phải bỏ lại tất cả đằng sau lưng, 1 của báu nhỏ c/ta cũng không thể đem theo được!

3) Người vợ thứ 3 chính là ~thú vui, bạn bè, người thân yêu của mình… khi c/ta nhắm mắt -- họ chỉ có thể đến tiễn c/ta đi trong ngày đám tang của mình mà thôi…

4) Chỉ còn có người vợ thứ 4… đó chính là linh hồn bất diệt của mỗi người c/ta… mà nơi nào c/ta đi, nó sẽ đi chung với c/ta mãi...

> Vậy thì khi c/ta còn sống và còn có cơ hội… thì bạn hãy lo việc chăm sóc cho linh hồn của mình trước đi… không khẻo 1 ngày bạn tỉnh giấc thì mình lại ngạc nhiên vì linh hồn của mình đi vào cõi hư mất sao?

 

> Ai có thể ban cho linh hồn c/ta 1 niềm vui vô tận… hay 1 mối liên hệ tình yêu trọn vẹn được đây?

> Đương nhiên không phải ~thứ tạm bợ ở trên đời này được… rồi ngày sẽ trôi qua, danh vọng tiền tài sẽ tan biến… chỉ còn lại nước mắt và thương tiếc mà thôi…

> Nhưng chỉ có Cứu Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng… Ngài đã đến để cứu linh hồn c/ta ra khỏi sự hư mất của tội lỗi… mà còn hơn nữa muốn ban cho bạn và tôi 1 niềm vui trọn vẹn, hàn gắn lại mối tình đời đời với ĐCT… và được ở trong nước thiên đàng của Ngài mãi mãi 1 ngày!

> Ơn phước này Chúa ban cho sẵn… nếu bất cứ ai bằng lòng đáp ứng lại lời mời gọi của Ngài

mà tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Ngài... thì sẽ được ngay!

 

> Thiên Chúa đang mở rộng vòng tay yêu thương... và chờ đón mỗi người c/ta quay trở về...

          … bạn sẽ đáp ứng lời mời gọi đó không?

> Thật mong bạn sẽ mở rộng tấm lòng để nhận món quà cứu rỗi này

để thật sự tìm được 1 niềm vui bất tận và 1 tình yêu trọn vẹn mãi mãi… trong năm mới này!

 

----------------- Lời Mời Gọi

> ĐCT là sự yêu thương thật... không phải loại tình yêu có điều kiện như ở đời này... nhưng là 1 tình yêu "mặc dầu"… có nghĩa là "mặc dầu" mỗi người c/ta là kẻ thù của Ngài, tội nhân hư mất… Chúa vẫn yêu c/ta

> ĐCT dựng c/ta nên… vì Ngài yêu c/ta và Ngài muốn có 1 mối liên hệ đời đời...

> Ngài muốn c/ta được ở trong nhà của Chúa cho đến đời đời

... vì nơi đây c/ta sẽ có 1 niềm vui bất tận

 

> Nhưng tội lỗi đã chia cách c/ta khỏi mặt Ngài… từ khi tổ phụ của loài người trong vườn sự sống đã tự từ bỏ ĐCT...

> ĐCT cứ vẫn cứ yêu c/ta... và giữa sự hư mất/lầm lạc của nhân loại… chính Ngài đã tự ý sai và hy sinh Con Một của Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, giáng trần… để chết trên TTG chuộc tội cho c/ta

# Rõ ràng trong Luca 19:10 – có chép mục đích Chúa Giê-xu đến trần thế này là để: (For the Son of Man came to seek and to save what was lost.") “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.”

 

> Chỉ có ~ai đã ý thức tình trạng hư mất tội lỗi của mình, mà đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa, tiếp nhận Con ĐCT… thì mới kinh nghiệm được 1 tình yêu chân thật và hưởng được 1 niềm vui vô hạn mà thôi…

 

-----------------

> Các bạn thân mến - tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng là 1 điều dễ... nhưng cũng rất khó....

.... Dễ là vì nó không đòi hỏi 1 công đức khổ tu cá nhân nào hết...

.... Nhưng nó khó vì bạn phải tự thành thật quyết định cho chính mình...

> Sự quyết định này bắt đầu khi c/ta ý thức được tình trạng băng hoại tâm linh của mình

          … ăn năn sám hối và tìm cầu đến Chúa Cứu Thế Giê-xu

 

> Mong các bạn sẵn lòng làm điều này... ngay hôm nay...

> Thiên Chúa đã làm trọn phần của Ngài... ban cho ơn cứu chuộc này không điều kiện...

          ... nhưng mỗi người phải tự bằng lòng tiếp lấy món quà này cho chính mình...

> Hãy ăn năn quay trở về - khi bạn còn có cơ hội hôm nay

          ... mùa “Tết đến, xuân về” là thì giờ thuận tiện cho bạn đến nhận sự cứu rỗi...

 

> Ngay giờ phút này và ngay trong chỗ bạn đang ngồi

          … tôi muốn giúp bạn cầu nguyện để tiếp đón Chúa Giê-xu vào lòng mình… có ai không?

"Lạy Chúa yêu thương, con đã hiểu được vì tội lỗi con mà Con Trời đã giáng thế để chết đổ huyết trên thập tự giá chuộc tội cho con. Nay con xin ăn năn và bằng lòng tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường giải thoát duy nhất cho con khỏi sự phán xét đời đời của tội lỗi và hàn gắn lại cho con mối liên hệ với ĐCT, chính Ngài. Nguyện xin Chúa biến hóa cuộc đời của con từ nay, ban cho con 1 niềm vui và sự trông cậy đời đời, và giúp con sống bước theo sự dậy dỗ của Ngài mỗi ngày, làm sáng danh Chúa, cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại."


God’s Amazing Love (1 John 3:16)

Today is very special because we celebrate three important holidays: Sunday, Vietnamese New Year, and Valentine. New Year brings happiness to our life with many promised blessings. Valentine reminds us our most basic need. A life would be ideal if it is full of happiness and love. However, no happiness lasts forever or no perfect love can be found in this world because our life is contrained by death. Human faces death because we are all infected by the virus of sin. When was the origin of sin? The Bible answers that the origin of sin was the result of the disobedience act of Adam and Eve. Since then, sin has affected us so deeply that no one can seek after God. Therefore, God took an initiative to seek and to save us by sending Jesus, His only Son into the world. What did Jesus do to re-establish the loving relationship between God and us? He shed His blood to pay in full for all our sins. Jesus transforms us to become God’s children who are waiting to inherit His kingdom. Jesus provides all the means for us to live in God’s house forever. He offers this gift unconditionally. Make sure your soul surely rest on this amazing promise of God’s love in this New year!