Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 69

Quyền Năng Để Sống Một Đời Mới

(Côlôse 3:1-10)

 

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 3:2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; 3:3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 3:4 Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. 3:5 Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: 3:6 bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 3:7 lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. 3:8 Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. 3:9 Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, 3:10 mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.”

(Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways, in the life you once lived. But now you must rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.)

 

 

[PP] * Đại lễ Cứu Chúa Giê-xu Phục Sinh là 1 chân lý rất quan trọng cho nhân loại…

> Lý do là vì sự mầu nhiệm “có 1 không 2” này… đã trả lời 1 câu hỏi huyền bí nhất

… đó là câu hỏi “chết rồi… có còn gì nữa không?”

> Hay nói 1 cách khác, nếu không có lễ Phục Sinh… thì loài người vẫn cứ còn sống trong sự tuyệt vọng… vì không có câu trả lời cho sự sống về cõi đời sau…

 

[PP] > Sự mầu nhiệm của Chúa Giê-xu Phục Sinh, sống lại từ cõi chết, làm chứng tối thiểu 3 điều sau đây:

1) Thứ nhất, ĐCT là Đấng Sáng Tạo quyền năng vô hạn… đã ban cho muôn loài sự sống, thì chính Ngài cũng có năng quyền để làm cho kẻ chết sống lại và sống đời đời

> Điều này rõ ràng đã được chứng minh qua sự sống lại của Chúa Giê-xu

… sau 3 ngày bị chôn trong mộ đá… Ngài đã sống lại vinh hiển đời đời…

 

> Sự sống lại của Chúa Giê-xu không còn là 1 lý thuyết nữa

… nhưng là 1 sự thật với ~chứng cớ rõ ràng sau đây:

a) Ngôi mộ trống… mà cho đến ngày nay chưa ai tìm ra được 1 dấu tích nào về xác của Chúa…

b) Lời chứng của ~chứng nhân… chính mắt đã chứng kiến thấy và chính tay đã rờ đến Chúa Giê-xu sống lại… nay được ghi chép và duy trì gần 2,000 năm rồi…

c) Đời sống của ~chứng nhân này đã có sự thay đổi từ ~kẻ nhút nhát… mà nay dạn dĩ đi ra giảng đạo về sự sống lại thật của Chúa mình… đến mức họ đã tử vì đạo…

d) Hội Thánh đã được thành lập và duy trì cho đến ngày hôm nay… tiếp tục rao giảng chân lý này!

[PP] 2) Thứ hai, sự sống lại của Chúa Giê-xu chính là sự bảo đảm cho tất cả ~ai dám tin cậy Ngài… cũng sẽ nhận được quyền phép này trong ngày tận thế… mà sống lại và sống đời đời với 1 thân thể mới vinh hiển giống như Chúa Giê-xu vậy…

# Mua sắm gì, nhất là cho ~của quí báu… như chiếc xe hơi, nhà lầu đắt tiền… ai trong c/ta cũng đòi có sự bảo đảm khi “tiền trao cháo múc…” không ai dại lại đi mua 1 thứ gì quí gía mà không cần sự bảo đảm nào hết…

> Nếu Chúa Giê-xu hứa ban cho c/ta sự sống lại và sự sống đời đời… mà Ngài chết rồi vẫn nằm yên trong mộ đá… thì lời hứa đó có sự bảo đảm gì không?

# Nhưng trong 1 Côr. 15:20-23 sứ đồ Phaolô đã nói gì? (But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in his own turn: Christ, the firstfruits; then, when he comes, those who belong to him.) “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại.”

  

[PP] 3) Không phải vậy thôi… điều thứ 3 mà c/ta sẽ suy gẫm sáng nay nhân dịp ngày lễ Phục Sinh… đó là sự sống lại của Chúa Giê-xu là quyền năng cho mọi kẻ tin… để c/ta có thể bắt đầu 1 đời sống mới ngay bây giờ…

 

I. Quyền Lực của Tội Lỗi

[PP] > Muốn hiểu về quyền năng này và đời sống mới nghĩa là gì… trước hết, c/ta phải hiểu về quyền lực vô hình của tội lỗi… ở trong và ở xung quanh c/ta…

 

[PP] > Trong con người của c/ta có nhiều ~tư dục xấu xa của xác thịt… là bởi vì bản năng tự nhiên của con người là tội lỗi… nghĩa là không sống đúng với tiêu chuẩn của Đấng đã dựng nên mình…

> Mọi người là tội nhân vì sanh ra từ dòng dõi của 2 người đầu tiên là Ađam và Êva… là người đã 1 lần phạm tội, nghịch lại của ĐCT…

# Trong Côlôse 3, sứ đồ Phaolô cho thấy 1 vài ~dục vọng xấu xa này ở trong con người tội lỗi của c/ta… như là (sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry.) “… tà dâm (nguyên nghĩa từ chữ “pornography” là ~hình ảnh ô dâm), sự ô uế, tình dục xấu xa, ~ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng…”

# Nhiều khi c/ta thấy ~người ngoại có bàn thờ với ~hình tượng ở trên đó… nhưng nếu không cẩn thận để nhận xét thì c/ta cũng thấy có biết bao nhiêu ~bàn thờ vô hình này… đang sống ở trong lòng của vô số người… đó là “hình tượng” của sự tà dâm, tham lam, và mọi điều xấu xa…

 

[PP] > Không phải tự dục xấu xa thôi… nhưng còn cách c/ta sống gian ác đối với ~người xung quanh mà sứ đồ Phaolô nhắc đến… nào là buồn giận, hung ác, nói hành, noí xấu nhau, nói lời tục tỉu, nói dối nhau, nói láo…

# Có câu chuyện về 4 đứa bé bắt được 1 con chim sẻ… nhưng đứa nào cũng muốn giữ con chim sẻ

> C/nó bàn tính xem coi đứa nào nói láo hay nhất thì sẽ được con chim sẻ…

> Ngay lúc đó thì có 1 vị Mục Sư đi qua… tò mò hỏi xem các đứa bé bàn cãi gì?

> 4 Đứa đều kể lại là muốn có con chim sẻ… bằng cách ai là người sẽ đặt chuyện noí láo hay nhất thì được…

> Nghe vậy thì vị MS la lên và nói các em “chớ có đặt chuyện bậy bạ như vậy… hồi MS còn nhỏ như các em chẳng bao giờ nói láo 1 điều gì hết với ai… chưa nói đến chuyện đặt ra ~điều nói láo…”

> Vị MS chưa dứt lời… thì 4 đứa bé nhìn nhau và đều gật đầu bằng lòng đưa con chim sẻ cho vị MS và noí: “Ông MS ơi! c/con đều đồng ý là ông đáng được con chim sẽ này… vì ông nói láo hay quá!”

 

[PP] > Không phải bản tánh tư dục xấu xa của c/ta có mà thôi… nhưng là c/ta sống còn bị trói buộc/xiềng xích ở dưới 1 quyền lực vô hình của quỉ satan… mà không “ngóc đầu lên nổi”… nhưng cứ bị nó điều khiển…

# Rôma 7:23 sứ đồ Phaolô chia xẻ kinh nghiệm cá nhân này – (but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within my members.) “nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù (nghĩa là làm nô lệ) cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.”

 

# Cuộc sống con người có biết bao nhiêu là ~nghiện ngập (addictions) của lòng dục xấu xa đang điều khiển nhiều người… từ ~vật nhỏ như điếu thuốc, ~lon bia trong ~cuộc vui say sưa chè chén chơi bời, đến ~cuộn phim đồi trụy, ~trò video game bạo động, rồi đến nào là lòng tham không đáy vô hình, tình dục xấu xa, sự ganh ghét, thù hằn, bè phái… mà sanh ra biết bao nhiêu ~khổ đau, chiến tranh, bệnh tật, tội ác, buồn phiền, hối tiếc… mà rồi cuộc sống trở nên chán chường, trống rỗng, và chẳng còn có ý nghĩa nữa…

> C/ta muốn tự “vươn” lên bằng cách luyện mình, ép xác… nhưng chỉ là vô ích… vì bản tánh tự nhiên tội lỗi ở trong c/ta cứ làm chủ hoài; c/ta bị nô lệ cho nó… mà chẳng còn biết gì nữa…

# Nhắc đến câu chuyện 1 ông sư… tu luyện mình và tự xét xem coi có tiến bộ không

bằng cách ông lấy ra 2 hũ sành…

> Hũ bên phải bỏ vào 1 hột đậu trắng mỗi khi làm hay nghĩ đến 1 điều gì tốt lành

> Còn hũ bên trái bỏ vào 1 hột đậu đen mỗi khi làm hay nghĩ đến 1 điều ác gì đó…

> Sau 1 tháng, đổ 2 hũ ra xem… thì hũ có đậu trắng chỉ le ngheo vài hột

          Còn hũ bên trái thì quá nhiều ~hột đậu đen… đến nỗi đủ để nấu 1 nồi chè ăn…

# Đúng như có người đã nói: “Cả đời làm lành, lành đâu chưa đủ; 1 ngày làm ác, việc ác có dư” rồi…

 

II. Sự Chết của Chúa Giê-xu

[PP] > Điều c/ta phải hiểu… để có quyền phép bắt đầu sống 1 đời mới… thì quyền lực của tội lỗi này phải trước hết bị diệt mất… nếu nó còn sống, c/ta không thể bắt đầu 1 đời mới được…

 

[PP] > Và chính vì đó… mà Chúa Giê-xu đã phải chịu chết trên cây TTG

để buông tha/giải thoát c/ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi này…

# Rôma 8:2(because through Christ Jesus the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death.) “vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.”

 

[PP] > Ý nghĩa về sự chết của Chúa Giê-xu liên hệ gì đến sự “buông tha” này cho c/ta?

1) Thứ nhất, muốn buông tha c/ta khỏi quyền lực của sự chết này, Chúa Giê-xu đã phải chết đổ huyết trên cây TTG để chuộc tội cho c/ta…

> Điều hết sức là công bình đó là 1 người bị mắc nợ… không thể được tha trắng án… cho đến khi mọi nợ của người đó phải được thanh toán trước, phải không?

> Chúa Giê-xu phải chết để thanh toán mọi món nợ tội lỗi cho c/ta

… thì c/ta mới có thể bắt đầu 1 đời mới được…

> Huyết mầu nhiệm của Chúa Giê-xu… ở chỗ là huyết đó có năng quyền để chuộc tội cho mọi người… từ Ađam cho đến người cuối cùng sanh ra trên đất và chuộc trọn mọi tội (Paid in Full) cho mỗi người c/ta… khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng ở trên TTG và phán: “Mọi sự đã được trọn!”

# Bài Thánh Ca số 190 – “Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao!”

… mà tội tôi đỏ như son, huyết của Chúa làm trắng hơn tuyết, Amen!

 

# Côlôse 2:14 – cho thấy hình ảnh Chúa Giê-xu đã chuộc cho c/ta… khi Ngài gánh tội lỗi của tất cả c/ta, những tờ giấy nợ của c/ta… đã bị đóng đinh trên cây TTG với Chúa… (… having canceled the written code, with its regulations, that was against us and that stood opposed to us; he took it away, nailing it to the cross.) “Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự;”

> TTG là cái “biên nhận/biên lai” (receipt) tất cả ~gì Chúa đã trả trọn cho c/ta…

# Sau khi nghỉ việc ở Exxon, có 1 số tiền… lấy ra trả trọn cho tiền nợ nhà

> Vài tuần sau… nhận được 1 tờ giấy từ nhà bank Washington có đóng 1 dấu mộc mầu đỏ vọn vẹn chỉ có 3 chữ thôi… mà tôi vẫn còn giữ… đó là “Paid in Full”

> Tờ giấy đó là “biên nhận” nay tôi đã trả trọn mọi món nợ của căn nhà mình…

> Thì TTG cũng là “biên nhận” rõ ràng Chúa Giê-xu đã trả mọi món nợ tội lỗi cho ~kẻ tin, Amen!

 

[PP] 2) Thứ hai, sự Chúa Giê-xu chết trả hết mọi món nợ nghĩa là c/ta bây giờ được trả tự do… nghĩa là không còn bị lệ thuộc trói buộc vào quyền lực của tội lỗi nữa… hay nói cách khác quyền lực tội lỗi - nó không còn làm chủ được c/ta…

# ~Mạng lưới có hình ảnh ô dâm, ~cuộn phim đồi trụy không thể nào còn điều khiển c/ta được nữa

# ~Việc gian lận, tham lam không thể nào còn cai trị trên đời sống của c/ta được nữa…

# ~Lời nói láo, nói hành, nói xấu bẩn thỉu không thể nào còn ở trên môi miệng của c/ta được nữa…

> Ngày trước c/ta không có sức lực ngóc đầu lên được… vì còn làm phu tù cho tội lỗi, còn nhiều nợ nần của tội lỗi… nhưng bây giờ c/ta được trả tự do khỏi ~xiềng xích này, vì Chúa đã trả xong mọi món nợ cho c/ta rồi!

# Sau 19 năm tôi làm việc cho Exxon… sau khi tôi nghỉ việc thì ông chủ cũ không có thể nào còn đòi tôi tại sao không đi làm nữa… vì người đó không còn là chủ của tôi nữa, nên không có quyền hành sai khiến tôi được…

> Nay tôi có 1 người chủ mới… và gọi Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

 

III. Quyền Năng Chúa Phục Sinh

[PP] > Vì c/ta biết Chúa Giê-xu đã chết chuộc tội cho mình… c/ta được buông tha khỏi quyền lực của tội lỗi… thì c/ta mới có thể bắt đầu sống 1 đời mới ở trong Ngài… vì nay đã được cùng sống lại với Chúa…

> Vì thế sứ đồ Phaolô có nói trong Côlôse 3:1 điều gì? (Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God.) “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ (từ sự chết), hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”

 

# 1 Chỗ khác trong Rôma 6:1-7 tóm tắt chân lý này qua hình bóng của sự Báptêm(What shall we say, then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means! We died to sin; how can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. If we have been united with him like this in his death, we will certainly also be united with him in his resurrection. For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin— 7because anyone who has died has been freed from sin.) “Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? 6:4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 6:5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: 6:6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. 6:7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.”

> Chú ý vài điểm sau đây:

> c. 3-4 - “Bị chôn với Chúa” nghĩa là c. 6 - “mọi tội của c/ta đã bị đóng đinh (chuộc) trên cây TTG với Ngài”

> c. 6/7 – “thân thể của tội lỗi đã bị tiêu diệt”… nghĩa là ~ai đã cùng chết với Chúa Giê-xu thì “không còn bị cai trị, không còn phải phục ở dưới quyền lực của tội lỗi nữa”

> c. 4 - “Cũng sống lại với Chúa trong đời mới” nghĩa là bây giờ có khả năng, quyền phép để sống 1 đời mới… đẹp lóng Ngài… mà trước kia mình không có…

 

IV. Đời Sống Mới

> Sống 1 đời mới nghĩa là sao?

[PP] 1) Đời mới có sự thay đổi lòng và chuyển hướng 180 độ (U-turn)…

# c. 1-2 - Tấm lòng tâm trí bây giờ tìm kiếm và ham muốn ~sự ở trên trời

… chứ không còn ~sự ở dưới đất nữa… như ngày xưa

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 3:2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất(Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things.)

 

> Tấm lòng là “trung tâm điểm” của 1 người… và từ lòng ở bên trong mà sanh ra mọi hành động bên ngoài…

> Tấm lòng là nơi mà 1 người giữ của quí báu nhất của mình… có thể là lòng tham tiền bạc hay là lòng kính mến Chúa… mà từ đó sanh ra ~việc làm ác… hay việc lành trong ý muốn của Chúa…

> Người có đời sống mới… là người có tấm lòng luôn hướng về và đeo đuổi ~chân lý ở trên trời… là của báu tồn tại mãi… chứ không phải ~của quí tạm bợ ở trên đời này… mà ~con mối đục được, nước làm rỉ sét, hay trộm cướp đào nghạch khoéc vách lấy được…

 

[PP] > 1 Trong của báu mà c/ta phải tìm kiếm và trông đợi nhất đó là sự vinh hiển khi Chúa của mình trở lại như có chép trong c. 5(When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory.) “Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.”

> Đây là lúc c/ta sẽ nhận được 1 thân thể mới vinh hiển, chẳng còn bị hư nát nữa… để sống và hưởng nước ĐCT đời đời… và sẽ thấy được ~điều mầu nhiệm… mà mắt này chưa bao giờ thấy, tai chưa bao giờ nghe và lòng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được…

# Nếu thật sự ACE nói mình đã được sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu… thì đời sống hiện tại của mình đang nói và tìm kiếm gì?

> Có mong được 1 ngày gặp Chúa trở lại không… có thường noí về sự trông cậy mình có không… hay chỉ sống như là mình sẽ ở đây mãi mãi… và sự Chúa đến chỉ là 1 ảo tưởng mà thôi?

[PP] 2) Điều thứ hai về sự sống 1 đời mới… nghĩa là c/ta bắt đầu có năng lực “can do” để có thể làm chủ xác thịt mình bằng cách “làm chết” đi ~tư dục của nó

          và “thay đổi/trừ bỏ” cách ăn lối ở gian ác của mình đối xử với ~người khác…

# Hình ảnh “làm chết/trừ bỏ” này là hình ảnh giống như c/ta đem rách rến hôi thúi ở trong nhà đem ra đổ ở ngoài sân mỗi ngày… làm cho trong nhà không còn mùi hôi nữa…

 

> Quyền năng để “trừ bỏ/làm chết” gì?

a) c. 5-7 – là ~điều tư dục ham muốn, ở trong lòng của mình phải làm chết đi…

(Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways, in the life you once lived.)  “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: 3:6 bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; 3:7 lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy.”

 

b) c. 8-9 – là ~điều ác liên hệ đến ~người khác cần phải bỏ đi…

(But now you must rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other…)  “Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tỉu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau…”

 

> Ngày trước mình không thể làm được điều này… vì còn là 1 con nợ của tội lỗi… nhưng bây giờ có Chúa làm Chủ và Ngài ban cho c/ta có quyền năng (dynamis) để diệt chết ~điều này…  

# Câu chuyện trong 1 c/trình truyền gíao của giáo sĩ Billy Graham… có 2 người đàn ông đến dự

> Sau buổi giảng 1 người nói với người kia: “Lời Chúa là chân lý, tôi thật cần có Cứu Chúa Giê-xu,

tôi quyết định sẽ bước xuống tin nhận Ngài. Ông có muốn đi với tôi không?”

> Người đàn ông kia trả lời: “Tôi cũng cần Cứu Chúa Giê-xu. Trước khi tôi xuống với ông, tôi xin trả lại cái bóp của ông, vì 1 tiếng đồng hồ trước đây tôi còn làm nghề móc túi người ta.”

 

[PP] 3) Không phải làm chết ~điều gian ác xấu xa mà thôi… nhưng còn có quyền năng để làm ~điều lành trong ý Chúa nữa… qua hình ảnh “mặc lấy” con người mới… trong c. 10

“mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.)

# Đây là hình ảnh của sự biến đổi bởi quyền năng của Chúa… giống như là ngày trước “con sâu nằm trong kén, sống buồn tủi âu sầu?” cho đến “bây giờ sâu hóa bướm, Trời cao tung cánh bay”

> Cái kén, con tằm (giống như hình ảnh của con người cũ tội lỗi) trông thật xấu xí ngày nào, giờ đã trở nên một con bướm với rực rỡ đủ màu, tự do tung bay trong gió… giống như hình ảnh một người đã được “tái sanh” trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và nay có quyền năng để sống 1 đời mới rực rỡ…

 

[PP] > Những việc lành mà bây giờ mình có quyền năng Chúa ban cho để làm được đây có thể là…

a) Sự tha thứ 1 người nào đó, kẻ thù của mình… mà trước kia mình không thể nào làm được,

b) Có thể là chăm sóc cho 1 người yếu kém nào đó… mà trước kia mình chỉ biết ích kỷ lo cho riêng mình mà thôi,

c) Có thể là sự vâng lời hầu việc Chúa theo như tiếng Chúa gọi… mà ngày trước mình cứ chạy trốn Ngài hoài…

d) Có thể là sự dạn dĩ làm chứng đạo… mà trước kia mình nhút nhát chẳng dám hé miệng bênh vực đạo…

e) Có thể tỉnh táo trong phòng nhóm và chú ý lắng nghe lới Chúa… mà trước kia hay nghủ gục trong giờ giảng…

> Quyền năng này được sứ đồ Phaolô tóm tắt trong 1 câu Kinh Thánh trong Philíp 4:13 như sau: (I can do everything through him who gives me strength.) “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

 

---------------

[PP] > ACE có biết quyền năng Phục Sinh của Chúa Giê-xu chưa?

> ACE có muốn kinh nghiệm được quyền năng này không?

# Có lời quảng cáo của nước Gatorade – “Is it in you?”

> Lời quảng cáo này như 1 thách thức các lực sĩ thể thao xem có uống thử nước Gatorade chưa

          để kinh nghiệm được năng sức lạ lung giúp họ để biểu diễn tài năng thể thao giỏi hơn không?

> Còn c/ta là ~người đã được đồng sống lại với Chúa Giê-xu rồi… thì lời thách thức cũng là “quyền năng Chúa Phục Sinh” có ở trong c/ta không? (Is it in you?)

> Điều thật đáng tiếc, biết bao nhiêu người cơ đốc đi nhà thờ mỗi tuần… nhưng vẫn chưa kinh nghiệm được quyền năng Chúa Phục Sinh này… mà có sẵn trong người mình…

> Họ cứ vẫn còn bị xiềng xích trong ~tự dục xấu xa và ~điều dối trá của ma quỉ…

 

# Câu chuyện con voi to lớn hay bị xiềng xích chỉ bởi 1 giây xích nhỏ

… tại sao nó không chỉ cần đá 1 cái là tung giây xích này ra ngay mà bỏ đi

> Lý do là vì khi voi còn nhỏ, thì người ta đã buộc 1 sợi giây xích ở 1 chân nó

> Lúc đó nó còn nhỏ chưa đủ xức để làm đứt giây xích mà đi, nó cố gắng làm hoài mà không được

> Cứ như thế từ nhỏ con voi đã bị nhét trong đầu là mình không thể bứt giây xích này được… vì vậy cho đến khi con voi nó lớn lên, bây giờ đã đủ sức mạnh, nhưng vẫn còn nghĩ là nó vẫn không thể làm được điều này…

> Đúng như 1 số cơ đốc ngày nay đang sống giống như vậy…

> Họ nay đã được Chúa Giê-xu cứu, buông tha và diệt mất quyền lực của sự chết, của tội lỗi… nhưng vẫn cứ còn nghĩ là mình chưa có thể sống 1 đời mới được, cứ vẫn còn bị trói buộc bởi ~sợi giây xích nhỏ của mọi ham mê xác thịt và ~điều xấu xa…

 

[PP] > Làm sao c/ta có thể nói mình đã kinh nghiệm quyền năng Chúa Phục Sinh… mà cứ còn nói hoài “No! I cannot do it.” – Tôi không thể làm được, tôi không thể tha thứ, tôi không thể thắng được ~cám dỗ, tôi không thể thông biết Chúa được!

> Không đâu! C/ta có thể làm được… (WE CAN) là vì nhờ Đấng đã chết và đã sống lại vinh hiển cho mình… đó là Cứu Chúa Giê-xu của c/ta… để mỗi người trong c/ta có thể bắt đầu sống 1 đời mới đẹp ý Chúa! Alleluiah!


---------------- Lời Mời Gọi

> ACE có hiểu tại sao Chúa chết trên cây TTG không?

> Chúa Giê-xu chết đổ huyết trên cây TTG để buông tha c/ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết

> Nếu c/ta được buông tha rồi thì đâu còn phải làm nô lệ cho nó nữa…

 

> Còn hơn nữa, ACE có hiểu tại sao Chúa Giê-xu sống lại không?

> Để bảo đảm cho mọi kẻ tin về lời hứa của sự sống lại và sống đời đời với Chúa 1 ngày

> Nhưng không phải chờ đợi cho đến ngày đó mà thôi… nhưng Chúa sống lại và c/ta cùng đồng sống lại với Ngài nghĩa là giờ đây c/ta có quyền năng để bắt đầu 1 đời mới trong Chúa

 

1) Có năng lực để diệt chết đi ~tư dục xấu xa của xác thịt… ~xiềng xích ham mê của thế gian này

# ~Mạng lưới Internet có hình ảnh ô dâm, ~cuộn phim đồi trụy không thể nào còn điều khiển c/ta được nữa…

# ~Việc gian lận, tham lam không thể nào còn cai trị trên đời sống của c/ta được nữa…

# ~Lời nói láo, nói hành, nói xấu bẩn thỉu không thể nào còn ở trên môi miệng của c/ta được nữa…

 

> Hơn nữa quyền năng để cho c/ta có thể trừ bỏ đi được cách ăn lối ở gian ác của mình đối với ~người xung quanh… nào “sự thạnh nộ, buồn giận, hung ác, nói hành, nói tục tỉu, nói xấu, nói dối nhau…”

> Ngày trước mình không có quyền năng này… vì còn làm nô lệ cho tội lỗi… nhưng bây giờ đã cùng chết và cùng sống lại với Chúa Giê-xu rồi… mỗi người c/ta có năng sức này, bởi vì “It is in you!”

 

2) Kinh nghiệm 1 đời sống mới đầy dẫy ~việc lành và sự thông biết Chúa càng hơn mỗi ngày

> Đời sống mới bây giờ không còn ~mùi hôi thúi của thế gian nữa… nhưng là mùi hương thơm dâng lên cho Chúa…

# Cứ tưởng tượng mua 1 chiếc xe mới và ACE còn nhớ mùi của chiếc xe mới không?

> Mình đã được Chúa đổi mới rồi… có mùi thơm mới nào không… hay cứ cũ kỹ hôi hám hoài?

 

> Có phải là bởi vì mình chưa hết lòng, hết sức… mà tin cậy Chúa không?

> Mình chưa chịu thường xuyên tương giao với Chúa để nhận lấy quyền năng sống 1 đời mới

          qua sự cầu nguyện, học lời Kinh Thánh, nhóm thờ phượng và hầu việc Chúa chăng?

# Ai có cell phone cũng biết rõ điều này, máy cell phone mà không thường được “charge” mỗi ngày

          Thì tự nó sẽ hết điện… mà hết điện rồi thì cell phone đó có ích gì không?

> C/ta chỉ có thể sống 1 đời mới làm vinh hiển Chúa… khi nào c/ta chịu nhờ cậy Đấng ban thêm sức cho mình mà thôi… là Đấng đã chết cho tội lỗi c/ta và đã sống lại hứa ban cho c/ta sự sống đời đời 1 ngày…

 

> Hãy cam kết bước đi theo Chúa ngay hôm nay… để bắt đầu 1 đời sống mới vinh hiển!


THE POWER TO LIVE A NEW LIFE (Colossians 3:1-10)

Easter answers one of the most mysterious question - “Is there life after death?” The fact about Jesus’ resurrection illustrates the power of God Who can overcome death and give eternal life. It is also a guarantee of the resurrection and eternal life for all who believe in Him. For the present, Jesus’ resurrection provides the power for us to begin a new life. To experience this power, we must first understand about the power of sin and death. There are personal and evil desires of the flesh in us such as sexual immorality, lust, and greed. From these evil desires, they produce evil behaviors toward others such as anger, rage, malice, slander, filthy language and lying. We are powerless because we are slaves to these evil desires. To live a new life, this power of sin and death must first be destroyed. For this reason, Jesus came to die on the cross to destroy death and its power. First, the blood of Jesus on the cross makes atonement for all our sins. Secondly, this means that we all now can go free and are no longer the slaves for sin. For those who baptized into Jesus’ death and were raised with Christ will have the power to live a new life. The new life changes direction of the heart and mind to seek on things above, not on earthly things. The greatest treasure for those who seek on things above is the coming and glorious appearance of Christ. The new life also has the “can do” power that puts to death all the evil desires and behaviors. More than that, this power gains more knowledge of the deep things of God and produces good works. This power gives us strength to forgive, to care, to obey, to evangelize, and to worship God like never before. “Is it in you?”
Because I baptized into Jesus’ death and was raised with Christ - “I can do everything through Him Who gives me strength!”

Bài70