Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Giê-xu - Đấng Quyền Năng

(Jesus is Able)

Luca 5:1-11

www.vietnamesehope.org

 

"1 Khi Đức Chúa Jêsus, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. 2 Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, 3 thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút; rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. 4 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá. 5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. 6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. 7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm. 8 Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. 9 Số là, vì đánh cá dường ấy, nên Si-môn cùng mọi người ở với mình đều thất kinh; Gia-cơ và Giăng con Xê-bê-đê, là những kẻ đồng bạn với Si-môn cũng đồng một thể ấy. 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người. 11 Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài."

(1One day as Jesus was standing by the Lake of Gennesaret, with the people crowding around him and listening to the word of God, 2he saw at the water's edge two boats, left there by the fishermen, who were washing their nets. 3He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. 4When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water, and let down the nets for a catch." 5Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." 6When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. 7So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. 8When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord; I am a sinful man!" 9For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken, 10and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid; from now on you will catch men." 11So they pulled their boats up on shore, left everything and followed him.)

 

[PP] * Cuộc sống mỗi ngày của con người c/ta có đầy dẫy ~rắc rối và khó khăn

> Nó không luôn trôi đi 1 cách bình thản như ý mình muốn… nhưng nhiều khi c/ta phải đối diện với ~trở ngại, và ~rối beng… dẫn đến sự thất vọng và chán nản

> C/ta cố gắng hết sức trước ~con đường bế tắt… nhưng chỉ là luống công và tuyệt vọng “chờ chết” mà thôi… vì sức con người thật có giới hạn

# Xem trên TV bên nước Haiti, có chiếu 1 người đàn ông bị thương chân, nằm lã liệt hấp hối, ruồi bu đầy vết thương, và chờ chết trên vỉa hè trước 1 nhà thương…

> Người người đi qua, dừng lại, dòm 1 chút rồi ai nấy cũng bỏ đi… vì chính họ cũng đang phải đương đầu với nếp sống chật vật thiếu ăn… còn nhà thương cũng không còn chỗ nữa…

 

# Sự kiện ngày nay về vụ khói của núi lửa phun ra bên nước Iceland đang làm ảnh hưởng 5 trường bay chính của các nước Âu Châu… mà đến hơn 10,000 hành khách chỉ biết ngồi đợi, bó tay chẳng làm chi được…

[PP] > Nếu ai là người khôn ngoan thì mỗi khi gặp phải khó khăn

… c/ta sẽ cố gắng đi tìm sự cứu trợ

# Nếu bị đau ốm… thì cố gắng đi tìm các vị bác sĩ giỏi và chuyên môn để chữa bịnh

# Nếu có vấn đề tài chánh… thì đi tìm ~nhà cố vấn thương mại

# Nếu bị mất việc… thì c/ta có thể đi tìm cơ quan chuyên môn giúp kiếm việc làm…

> Nhưng điều kiện ở đây đó là c/ta phải tìm cho đúng đối tượng

Không khẻo từ ở chỗ khổ sở… lại đi sâu vào chỗ chết sao?

 

 

I. Nhu Cầu Tâm Linh

[PP] > Nhưng còn về nan đề của phần tâm linh c/ta thì sao? C/ta tìm ai đây?

[PP] > Ai là Đấng có thể giúp đỡ cho linh hồn c/ta được “yên nghỉ/bình an” đây?

 

> Tại sao tâm tư của loài người cần sự bình an? Hay hỏi cách khác - Điều gì đã làm cho nó bất an?

# Kinh Thánh cho biết điều làm cho tâm tư của mỗi c/ta bất an

… đó là vấn đề “tội lỗi” và sự phán xét của nó…

# Rôma 3:23(for all have sinned and fall short of the glory of God,) “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời…” còn trong Rôma 6:23 thì nói rõ đến sự đoán xét của nó – (For the wages of sin is death…) “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết…”

 

> Lương tâm bên trong của mỗi người c/ta… ai nấy đều nhận biết trong đời sống của chính mình đã biết bao nhiêu lần làm ~điều ác… mà thật là hối tiếc…

> Thử hỏi nếu phải so sánh với 10 điều răn của ĐCT… thì có ai dám nói mình chưa hề phạm 1 lỗi nào chưa, hay đã luôn làm trọn mọi điều lành?

> Chưa hề nói láo, ăn cắp của ai, tham lam ~điều không thuộc của mình, chưởi rủa người khác, ~tư tưởng ô uế xấu xa, hay kể cả bất hiếu với cha mẹ không?

> Nếu tự xét như vậy… thì thật ai trong c/ta cũng phải công nhận mình là kẻ có tội!

# Có lẽ tuổi càng cao… c/ta càng sẽ thấy rõ mình có nhiều tội hơn, đếm không hết được…

# Ngày hôm nay, nếu quan xát hay đọc ~tin tức ở Việt-nam hay trong các thành phố lớn ở Mỹ như Chicago, c/ta thấy ~tội ác càng ngày càng tăng lên…

 

> Từ sự cáo trách này của tội lỗi… làm cho tâm linh của c/ta trở nên bất an… và c/ta có khuynh hướng đi tìm 1 Đối Tượng nào đó… để “cứu trợ” c/ta ra khỏi nan đề bất an của tâm linh này?

> Đương nhiên Đối Tượng c/ta tìm kiếm… phải là 1 Đấng siêu phàm

và có khả năng hơn loài người thì mới có thể giúp đỡ cho c/ta được, phải không?

# Chẳng hạn như bạn muốn mua 1 c/trình bảo hiểm gì đó… thì bạn phải trước hết xem xét coi hãng bảo hiểm đó có sẽ bảo tồn (cover) cho bạn ~điều mình muốn không, và hãng đó có khả năng để cover ~điều họ hứa không…

> Chứ không ai dại chi mà bỏ tiền ra mua bảo hiểm ở 1 chỗ mà chẳng hứa cover cho c/ta ~điều mình muốn, hay không có khả năng chi hết để làm được ~điều họ đã hứa cho mình…

 

II. Giới Thiệu Đấng Christ

[PP] > Sáng nay tôi muốn giới thiệu với các bạn… Đấng duy nhất có thể giúp đỡ nhu cầu tâm linh tội lỗi cho c/ta… ấy chính là Cứu Chúa Giê-xu

[PP] > Làm sao c/ta biết Chúa Giê-xu có quyền năng… để có thể giúp đỡ c/ta được?

 

[PP] 1) Thứ nhất, qua ~lời Ngài đã tự xưng về mình

và thứ hai, qua ~việc lạ lùng Ngài đã làm… có chép trong Kinh Thánh

> Có biết bao nhiêu điều Chúa đã tự xưng về mình đáng cho c/a chú ý… chẳng hạn như:

[PP] a) Giăng 6:38(For I have come down from heaven not to do my will but to do the will of him who sent me.) “Vì ta (Chúa Giê-xu) từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.”

> Ngài là Đấng Tối Cao từ trời mà đến, mặc lấy thân xác loài người

… mà chưa có 1 chủ giáo nào dám xưng như vậy

> Nội lời tuyên bố này thôi… c/ta cũng đã ý thức sự phân biệt rõ ràng “1 trời 1 vực”… giữa Chúa Giê-xu và tất cả các chủ giáo khác… mà chẳng ai có thể so sánh với Ngài được!

 

[PP] b) Giăng 6:35(Then Jesus declared, "I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.) “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.”

> Nói đến quyền năng cung cấp, bảo tồn mọi sự của Đấng Tạo Hóa cho đời sống c/ta… không phải phần thuộc thể mà thôi, nhưng còn phần thuộc linh cho đến đời đời…

> Hay gián tiếp cho người Việt c/ta dễ hiểu… đó là Chúa tự xưng mình là ông Trời, mặc thể làm người… Đấng ban cho nhân loại sức sống và sự sống mỗi ngày…

 

c) Giăng 8:12(When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.") “Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.”

> Chúa là ánh sáng của trần thế… nghĩa là Ngài chính là nguồn chân lý sống cho linh hồn con người c/ta… dẫnđến sự sống đời đời; Chính Ngài có câu trả lời cho cõi đời sau!

 

d) Giăng 11:25(Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies;) “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.”

> Chúa có quyền năng hứa ban cho ~ai dám tin Ngài… sự sống lại từ cõi chết và được sống đời đời trong nước thiên đàng 1 ngày… vì chính Ngài đã 1 lần từ cõi chết sống lại vinh hiển và nay sống đời đời…

 

e) Giăng 14:6(Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.) “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.”

> Ngài là con đường duy nhất để cho 1 kẻ tội nhân có thể được trở nên công bình

và có đủ điều kiện để trở về cùng Đấng Tối Cao…

 

> Nếu so sánh thì tự thấy từ trước tới nay… trong lịch sử loài người… chưa hề có 1 chủ giáo nào đã sanh ra đời mà dám tự xưng ~điều này – tại sao?

> Trong tâm tư của tất cả ~vị này đều đã nhận biết chính mình chỉ là ~con người bất toàn (nhân vô thập toàn) bởi sự cáo trách của tội lỗi mình… thì cứu ai được hay dám tự xưng gì?

 

[PP] 2) Không phải vậy thôi… nhưng Chúa đã còn làm nhiều ~phép lạ để chứng minh quyền năng của Ngài là Đấng có thể ban cho c/ta ~điều Ngài đã hứa…

> Kinh Thánh ghi chép lại tối thiểu 34 phép lạ Ngài đã làm… khi còn ở tại trần thế này

> C/ta không có thì giờ để suy gẫm hết

… nhưng chỉ suy gẫm về phép lạ của sự đánh cá lạ lùng mà thôi

 

III. Bối Cảnh

[PP] > 2 Nhân vật chính trong sự kiện này chính là Chúa Giê-xu và Simôn

sau này được Chúa gọi là Phiêrơ

> Simôn là 1 trong ~môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu

> Lúc này, ông đã được Chúa gọi theo mình, đã chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ… kể cả chữa bịnh cho bà già vợ của mình, và đã từng nghe Chúa Giê-xu giảng dậy chân lý về nước ĐCT…

> Nhưng có lẽ Simôn thật sự chưa biết Chúa 1 cách sâu sa và cá nhân cho đến lúc này…

> Simôn chỉ biết Chúa là thầy mình, nhưng chưa biết mục đích cho đời sống của mình là gì

          mà Chúa đã gọi mình… cho đến sự kiện đánh cá lạ lùng này…

 

[PP] > Sau khi ngồi trên chiếc thuyền của Simôn và giảng đạo cho dân chúng xong, Chúa bảo Simôn hãy ra sâu để bỏ lưới đánh cá… (When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water, and let down the nets for a catch”)4 Khi Ngài phán xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá.”

 

[PP] > Đây là 1 mạng lệnh hết sức là vô lý cho Simôn… vì ~lý do sau đây:

 

1) Chính Simôn là dân đánh cá chuyên nghiệp cả đời… đâu cần ai dậy bảo mình khi nào, hay chỗ nào phải đánh cá; Có lẽ ông biết mọi chỗ và lúc nào đánh cá hay nhất trên bờ hồ Galilê…

 

2) Kinh nghiệm riêng của ông vừa đánh cá tối hôm qua mà chẳng được gì hết

… thì bây giờ đánh cá ban ngày chỉ là luống công mà thôi

> Vả lại, lưới cá đã giặt sạch rồi… bây giờ lại ra khơi không có cá thì lại mắc công giặt lần nữa sao?

 

[PP] 3) Điều thật vô lý là ông Giê-xu này là con của 1 người thợ mộc tầm thường… thì biết gì về việc đánh cá… mà lại bảo mình đi ra sâu đánh cá giữa ban ngày… là lúc còn khó làm sao lưới được cá…

# Cũng giống như là tôi bảo quí vị cách phải làm móng tay, mở tiệm móng tay như thế nào, hay nấu 1 món ăn đặc biệt gì đó?

> MS chỉ lo việc giảng dậy… chứ còn nghề làm móng tay hay nấu nướng… thì biết gì mà cho ý kiến?

 

[PP] > Mặc dầu vậy, Simôn có lẽ kính nể Chúa Giê-xu như là thầy của mình, nên ông cũng bằng lòng làm… tuy rằng làm 1 cách miễn cưỡng và hoài nghi Chúa… (Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets)5 Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới.”

 

[PP] > Điều lạ lùng là khi Simôn vâng lời thì chưa bao giờ hết giữa ban ngày chỗ nước sâu, họ bắt được nhiều cá…

a) Đến nỗi lưới đứt ra… (When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break.)6 Họ thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra.

# Tay đánh cá chuyên môn luôn sẵn sàng ~cái lưới chắt… không phải để bắt 1 vài con cá, nhưng cả 1 đàn cá…

 

b) Đến nỗi họ phải gọi thuyền của ~người bạn bên cạnh đến giúp kéo cá vào bờ… (So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink.) “7 Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm.”

c) Đến nỗi cả 2 chiếc thuyền gần chìm… vì quá nhiều cá… mà Simôn chưa bao giờ kinh nghiệm

 

IV. Kinh Nghiệm Chúa

[PP] 1) Khi thấy phép lạ như vậy thì Simôn thất kinh, sấp mình xuống và nói với Chúa: (When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord; I am a sinful man!")8 … Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội.

 

[PP] > Tại sao Simôn không nhẩy múa vui sướng lúc này vì bắt được nhiều cá, sẽ bán và được biết bao nhiêu tiền hôm đó… nhưng lại xưng với Chúa - mình là kẻ có tội?

> Tội gì ông đã thấy được về chính mình, sau khi kinh nghiệm được phép lạ này?

> Tội của Simôn là vì trước đó ông đã nghi ngờ về quyền năng của Chúa… chỉ thấy Chúa Giê-xu như là 1 thầy giảng đạo thì biết gì về việc đánh cá… nhưng chưa nhận biết Chúa là Đấng Tối Cao có quyền năng cao cả ở trên thiên nhiên và mọi loài nữa…

 

[PP] > Nhiều khi c/ta phạm tội… không phải chỉ vì làm ~điều gian ác… nhưng vì c/ta không tin hay còn nghi ngờ ~lời Chúa đã hứa ban cho… mà chưa chịu nhận lấy

# ĐCT hứa ban cho sự cứu rỗi không điều kiện… qua sự hy sinh của chính Con một của Ngài phải bị đóng đinh đổ huyết trên cây thập tự chuộc tội cho c/ta… và chỉ bởi đức tin nhận lấy… thì nhận được sự cứu rỗi… nhưng vẫn có biết bao nhiêu người còn nghi ngờ lời hứa đó, mà chưa chịu nhận lấy cho mình… thành ra chẳng được cứu

> Có thể họ là ~người tốt lành, làm nhiều việc thiện… nhưng vì nghi ngờ lời Chúa hứa sau khi nghe về Tin Lành, thì cuộc đời của họ vẫn cứ tiếp tục đi đến chỗ hư mất đời đời mà thôi… vì tội cứng lòng không tin

 

[PP] # Có người nói rất đúng: “The more you know about God, the clearer you will see your sins”

> Tạm dịch: “Bạn càng biết về Chúa bao nhiêu, thì bạn sẽ càng thấy rõ tội lỗi của mình hơn bấy nhiêu”

# Sự vinh hiển của Chúa giống như ánh sáng mặt trời rọi chiếu qua cửa sổ… để rồi c/ta thấy rõ được ~”bụi bặm” xấu xa trong chính đời sống của mình…

> Bạn chưa thấy mình là 1 kẻ có tội… không phải vì bạn không có… nhưng vì bạn chưa đến gần với Chúa, quyền lực ở đời này vẫn còn bịt mắt bạn mà thôi… như lời của Chúa có chép trong 2 Côr. 4:3-4 như sau: (And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The god of this age has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.) “Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.”

    

> Vì sự đánh cá lạ lùng này… trước quyền năng vinh hiển của Chúa Giê-xu

Simôn thấy rõ con người thật của mình là 1 kẻ có tội, chẳng đáng được đến gần Ngài…

 

[PP] 2) Không phải chỉ biết mình là ai mà thôi… nhưng Simôn bây giờ biết rõ hơn Chúa là ai

> Ngày trước, có lẽ Simôn chỉ biết Chúa như là 1 giáo sư dậy đạo có quyền năng… nhưng bây giờ ông biết Ngài là Chúa và xưng: “Lạy Chúa...” trong c. 8, chứ không còn “thưa Thầy…” như trong c. 5 nữa…

 

> Chữ “Chúa” theo tiếng Hylạp là chữ “kurios” nghĩa là Đấng Tối Cao, Chúa, Chủ

> Cùng 1 chữ trong Giăng 20:28, mà chính sứ đồ Thôma sau khi chứng kiến Chúa sống lại và tay ông đặt vào dấu đinh và vết thương nơi sườn của Ngài… thì Thôma thốt lên: (Thomas said to him, "My Lord and my God!")Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!”

> Giờ đây Simôn biết Giê-xu không chỉ còn là con của 1 người thợ mộc tầm thường, không phải thầy của mình, là 1 giáo sư danh tiếng, là 1 Đấng làm nhiều phép lạ cho ~người khác… nhưng bây giờ Ngài chính là Chúa, là Chủ, là Đấng Tối Cao của muôn loài… kể cả đàn cá dưới biển, và chính đời sống riêng của mình… và Chúa bây giờ có mọi thẩm quyền, làm Chủ trên đời sống của chính ông…

 

V. Theo Chúa

[PP] > Không phải Simôn thấy mình là ai, nhận biết Chúa là ai… mà qua sự kiện này, Simôn còn biết được ý muốn của Chúa cho chính mình nữa... trong c. 10 – (Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid; from now on you will catch men.") 10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người."

 

> Đôi khi c/ta cần Chúa giúp đỡ qua kinh nghiệm được ~việc lạ lùng Ngài làm trước mắt mình… thì mắt c/ta mới mở ra được, lòng c/ta mới mềm nhũng được, và thấy được ý muốn của Chúa cho chính đời sống mình là gì…

 

> Simôn sau khi chứng kiến được phép lạ của Chúa, biết rõ Ngài là ai… giờ đây nghe tiếng Chúa phán và trao cho 1 công việc mới… không còn đánh cá ngoài biển nữa, nhưng là cùng Ngài đánh cá người cho nước ĐCT…

 

[PP] > Sau khi nghe Chúa phán… Simôn và các môn đồ khác đã làm gì? (So they pulled their boats up on shore, left everything and followed him.)11 Đoạn, họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài.

> Tại sao lại bỏ hết thẩy mà đi theo Ngài… còn rượng cá mới kéo được thì sao?

> Đây phải là lúc họ nên đếm số cá lớn đã bắt được, vui mừng đem ra chợ bán thâu tiền lời thì hay biết bao nhiêu? Nhưng lại bỏ rượng cá đó… mà đi theo Chúa Giê-xu sao?

 

> Có 2 điểm c/ta cần chú ý ở đây:

1) Simôn và các môn đồ bây giờ nhận thức Chúa Giê-xu là Chủ/Chúa của mình… nghĩa là họ không còn sống cho mình nữa…

> Ngày xưa Simôn làm chủ công ty đánh cá “Xêbêđê”

          Nhưng bây giờ ông làm công nhân cho công ty “đánh cá người” của Chúa Giê-xu

> Nếu là người làm công… thì sống và làm việc cho chủ mình

chứ không còn cho người chủ cũ nữa… đó là cái tôi của mình

 

[PP] 2) Chúa Giê-xu bày tỏ cho Simôn và các môn đồ 1 điều quí gía hơn của cải vật chất, hơn cả rượng cá mà họ vừa lưới được… đó là đi theo Ngài

 

> Không có gì đem đến ý nghĩa thật trọn vẹn cho cuộc đời này cho bằng được biết Chúa, tin cậy Ngài và bước đi theo hầu việc Chúa… mà Simôn ngày đó đã khám phá ra được…

> Đây là chiếc chìa khoá mà nhiều người sống trên thế gian này vẫn chưa kinh nghiệm được…

# Họ có biết bao nhiêu của cải ở đời này, nhưng lòng vẫn chưa được bình an… vẫn còn biết bao nhiêu ~khoãng trống mà của cải vật chất và ~thú vui ở trên đời này không thể lấp đầy hay thỏa mãn tâm linh được…

 

# Tuần vừa qua trên Internet nói về 1 người lực sĩ thể thao chơi bóng rổ rất giàu có… tên Derrick Coleman

> Số lương ông lãnh được là 87 triệu đôla trong 15 năm chơi cho 4 đội NBA…

> Trung bình 1 năm ông kiếm được 6 triệu đồng… hơn cả TThống Obama…

> Nhưng bây giờ nhà lực sĩ này đang thiếu nợ gần 5 triệu và trên đà sắp mất 1 số tài sản của mình

> Lý do là vì ông phung phí tiền bạc trong ~đồ xa xỉ phẩm như hột xoàn kim cương, nữ trang và ~cái áo long đắt tiền

> Ông mượn nhiều tiền để mua và bán ~thứ này đến nỗi nợ nần trả không nổi…

> Không phải ông thôi, nhưng có biết bao nhiêu người giàu có 1 thời… nhưng bây giờ đang bị phá sản, nợ nần, sạt nghiệp, mất danh dự… vì rớt vào nan đề của cờ bạc sòng bài, cùng ~thú vui chơi bời… và ~mối liên hệ tình dục bất chính

> Những thứ này sẽ không bao giờ thỏa mãn phần tâm linh của c/ta được… có lẽ chỉ 1 chốc lát thôi… nhưng cuối cùng chỉ phá hoại cuộc đời của mình mà thôi…

> Chỉ có Chúa Giê-xu mới có quyền năng để đáp ứng nhu cầu phần tâm linh của c/ta mà thôi

          Mà ban cho ý nghĩa và sự bình an cho cuộc sống này…

------------------------

[PP] > Bạn có tìm được ý nghĩa cho cuộc sống này chưa?

> Có phải ý nghĩa của cuộc đời này chỉ là thức dậy sớm hì hục hái tiền, hưởng thụ, thâu lượm… xong rồi thì mệt mỏi về nhà nghủ… và cuộc sống cứ xoay vần như vậy thôi sao?

> Chúa Giê-xu đã đến và Ngài có quyền năng để ban cho c/ta sự bình an và thỏa lòng thật sự cho linh hồn… đó là sự giải cứu/buông tha của sự cáo trách tội lỗi… mà Ngài đã làm trọn ở trên cây thập tự…

> Chúa đến để ban cho c/ta 1 ý nghĩa cao đẹp hơn mọi thứ ở trên đời này

… Đó là mối liên hệ thông biết được ĐCT là ai, tin cậy và được hầu việc Ngài

 

> Bạn có tìm được của báu này chưa? Ý nghĩa thật cho cuộc sống này chưa?

> Bạn có muốn kinh nghiệm được điều này không?

> Ngay hôm nay, bạn hãy ăn năn nhận thức mình là 1 kẻ tội nhân

và tin cậy bước đi theo Chúa Giê-xu… như Simôn ngày xưa vậy!

 


--------------------------- KÊU GỌI

> Cuộc sống con người là 1 cuộc hành trình... để đi tìm hạnh phúc, sung sướng và thỏa mãn...

> Nhưng hạnh phúc đâu không thấy, sự thỏa mãn trong ~cuộc vui thì lại chóng qua

… xung quanh chỉ toàn là ~gánh nặng và mệt nhọc của đời sống…

> Ý nghĩa của đời sống này là gì?

> C/ta chỉ có thể tìm được ý nghĩa cho cuộc sống từ nơi Đấng Tối Cao

> Đấng đã dựng c/ta nên và biết rõ điều gì thật sẽ đem đến cho đời sống c/ta sự thỏa lòng trọn vẹn

 

> Bạn có biết gì về ĐCT, Đấng Tối Cao đó không?

a) Có phải Ngài như là 1 ông cụ gìa, nhiều tuổi… đang bay bổng trong không gian?

b) Có phải Chúa như 1 ông thần đang cầm 1 cây thước để sẵn sàng gõ tay c/ta

mỗi khi mình làm 1 lỗi lầm gì đó…

c) Có thể bạn biết 1 chút về Chúa… vì vài lần đi nhóm nghe giảng Tin Lành…

và tự nhủ thì Chúa nào cũng giống nhau hết mà thôi… ai cũng dậy đạo làm lành?

 

1) Thứ nhất, bạn sẽ không thể nào đến biết Đấng Tối Cao là ai

… cho đến khi nào bạn trước hết biết con người thật của mình là ai…

> Con người thật của hết thẩy c/ta đều là ~kẻ tội nhân… trên con đường dẫn đến sự hư mất đời đời

> Hết thẩy c/ta đã sanh ra từ dòng dõi của 2 người tội nhân đầu tiên Ađam và Êva

> Hết thẩy c/ta đã làm biết bao nhiêu ~điều ác… đi nghịch với lương tâm và điều răn của Chúa

> Hết thẩy c/ta chẳng ai tin cậy nơi Chúa, chẳng 1 ai tìm kiếm Ngài…

 

2) Thứ hai, bạn sẽ không thể nào thông biết được Đấng Tối Cao là ai

Cho đến khi bạn biết Cứu Chúa Giê-xu là ai…

> Chúa Giê-xu đến không giống như 1 chủ giáo nào hết… Ngài tự xưng ~điều mà chưa ai dám xưng

> Ngài đã từng làm ~phép lạ để bày tỏ Ngài có khả năng để ban cho c/ta ~điều Ngài hứa ban cho

> Ngài đã đổ huyết chịu chết chuộc tội cho tôi và bạn mà chưa có ai đã làm

> Ngài đã sống lại từ cõi chết... và nay đang giang tay mời gọi bạn đến với Ngài

> Chúa Giê-xu là Đấng Quyền Năng (Jesus is Able!) mà có thể đáp ứng nhu cầu tâm linh của c/ta

mà không có gì ở trên đời này hay có ai có thể làm được…

> Chỉ có Chúa Giê-xu có thể ban cho bạn sự bình an của tâm hồn mà thôi…

# Thánh St. Augustin đã 1 lần nói: "Chúa là Đấng đã dựng nên c/con, c/con sẽ không thể nào tìm được sự bình an... Cho đến khi c/con tìm được sự bình an ở nơi Ngài"

 

> Hãy đến với Ngài... vì Chúa yêu thương bạn... và Ngài có thể làm xóa sạch mọi tội của bạn ngay hôm nay... và ban cho bạn sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời

> Bạn chỉ cần lấy đức tin đơn sơ thánh thật của mình: miệng xưng ra, lòng tin nhận Con Trời là Cứu Chúa Giê-xu... thì bạn sẽ được cứu và có quyền phép trở nên làm con cái của ĐCT....

"Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống." (Come, all you who are thirsty, come to the waters; and you who have no money, come, buy and eat! Come, buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me, and eat what is good, and your soul will delight in the richest of fare. Give ear and come to me; hear me, that your soul may live)

 

> Có "người nào" muốn không? Sẽ giúp đỡ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu sáng nay?


Jesus is Able (Luke 5:1-11)

Life is full of troubles. A wise person would seek help from the right Source. What’s about our burden of sin? Who can provide help for us? Jesus is able, more than able! How do I know? I know because of what He claimed about Himself and His miraculous works while still on earth. The fact Jesus claimed that He came down from heaven distinguished Himself clearly from all other religious leaders. Jesus also claimed to be the Provider for our present and eternal life, and the only way that a sinner can come to God. Moreover, Jesus performed at least 34 miracles while He was on earth. Before the miracle of the great catch of fish, Simon had not known Christ personally. Jesus told Simon to go into deep water and let down his nets. This command was bizarre because Simon was a professional fisherman and did not catch anything last night. Furthermore, Simon thought that… who was this carpenter’s son that He may know anything about fishing to help me? Even so, Simon skeptically obeyed Jesus. On that day Simon and others experienced a miracle that they would never forget; they caught so many fish that the nets began to break and their boats began to sink. Instead of rejoicing, Simon fell on Jesus’ knees and confessed: “Lord! I am a sinful man.” What sin did Simon commit? Sinning is not just doing bad things, but doubting God’s word. Sometimes God allows us to experience a miracle so we can see our true and sinful nature. Simon discovered another and deeper truth about Jesus that He was not just an admired teacher, but his Lord (kurios). More than that, Simon now knew the purpose of his calling. After they pulled their boats up on shore, Simon left his own profession to join Jesus’ company of fishing for men. Simon found the most fulfilled meaning of this life and that is to know God, to trust and serve Him. Have you found this truth?