Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Trông Nom Việc Nhà

(The Home Care)

Tít 2:3-5

 

"Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo; phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào."

(Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God.)

 

 

[PP] * Hằng năm ở bên đây… cứ vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng Năm là người Hoakỳ dành riêng ra để mừng 1 ngày lễ rất quan trọng… tiếng Anh gọi là lễ "Mother's Day"… dịch ra là "lễ Mẹ"

> Mục đích của lễ này là để con cái biết "dừng bước lại"… bày tỏ thực tế lòng cảm tạ và biết ơn đến những người mẹ… đã bỏ ra nhiều công lao sanh thành và nuôi nấng c/ta được "nên người"... cho đến ngày hôm nay

 

[PP] > Lễ Mẹ là 1 truyền thống lâu đời, hơn 100 năm… và rất quí giá mà c/ta nên giữ…

> Lễ mẹ giúp nhắc nhở con cái về sự hiếu kính, biết ơn cha mẹ mình... lý do là vì nhờ ~người mẹ mà c/ta có chỗ để sanh ra đời, phải không? # Có người có con; nhưng không ai là không có mẹ!

 

[PP] Cùng 1 lúc sáng nay, nhân ngày lễ mẹ c/ta cũng nhắc nhở các phụ nữ về "vai trò của người mẹ" chăm sóc/ trông nom gia đình phải như thế nào… theo lời Chúa dậy…

 

I. Chủ Động bằng Tình Yêu Thương

[PP] > Khi nói đến “mẹ” thì chắc chắn c/ta phải nói đến "tình thương bao la,"

sự chăm sóc và mối liên hệ sâu đậm trong gia đình…

# Không thể nào đếm đủ hết tất cả ~bài hát hay câu ca dao ca tụng tình yêu phụ mẫu được…

> C/ta thấy, ngay từ nhỏ, con cái đã cảm nhận được sự khác biệt trong tình cảm giữa người cha và người mẹ...

> Chẳng hạn khi nghĩ đến cha là c/ta thường nghĩ đến chuyện học hành, tiền bạc, kỷ luật, thể thao, giaỉ trí... nhưng nói đến mẹ là nói đến các món ăn, quần áo tươm tất, vấn đề tình cảm, mối tâm sự

# Thật đúng như có người đã so sánh: "The father is the head of the house... where the mother is the heart."… Tạm dịch là người cha là “cái đầu” của 1 gia đình... nhưng trong đó người mẹ là “trái tim!”

 

[PP] > Tình thương là chủ động chính của 1 người mẹ trong việc chăm sóc/trông nom con cái mình…

> Tình thương của người mẹ là loại tình thương không phải “đầu tiên” là “tiền đâu” như trong xã hội; nhưng là loại không điều kiện… chẳng đòi hỏi trả 1 giá nào hết;

mà nếu phải trả gía thì có đứa con nào trả nổi đây?

# 1 Đứa bé được má nó nhờ đem ~bao grocery trong xe vô nhà sau khi đi chợ xong…

> Đưá bé miễn cưỡng trả lời: ”Con sẽ giúp mẹ, nếu mẹ trả cho con 25 cents cho mỗi bịch grocery con đem vào nhà…”

> Bà mẹ đồng ý không nói một lời… và sau đó trả cho nó gần đến 5 đồng bạc…

> Nhưng ngày hôm sau, khi đứa bé thức dậy… thì thấy có gắn 1 cái biên lai dán ở cửa phòng từ má nó… liệt kê 1 số tiền rất lớn… nào là nấu ăn sáng, sửa soạn cơm đi ăn trưa, ăn chiều, đưa đón, dọn giường, giặt dũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa v…v… đến cả 500 đôla mà đứa bé phải trả cho má nó trong ngày hôm đó…

 

# Nếu tính mỗi ngày 3 bữa cơm và phải nuôi 1 đứa con đến 18 năm trưởng thành tự lập... thì người mẹ đã phải nấu 19,710 bữa cơm cho nó…

> Nếu tính 1 tuần lễ trung bình giặt dũ 2 cối quần áo... thì người mẹ đã giặt 13,140 cối quần aó, gấp & ủi cho c/ta... chưa kể công việc phải đưa đón đi học, đi bác sĩ, hướng dẫn học bài mỗi ngày....

> Tuy rằng ~người mẹ không thể bay như là "superman"… nhưng chính họ là "~superwomen" làm nhiều việc mà “superman” không thể làm được… vì nào vừa làm bác sĩ, y tá, cô giáo, người cố vấn tâm lý, thợ may, đầu bếp, người dọn dẹp, mục sư, người quản lý cho gia đình mình… mà không bao giờ được tăng lương… hay được đi nghĩ mát tùy ý…

# Có 1 lần… tờ báo nổi tiếng “Reader Digest” thử tính xem nếu phải mướn 1 người phụ nữ lo cho 1 người cha và 2 đứa con... thì số tiền lương phải trả cho người nữ đó tối thiểu là 75,000$ mỗi năm…

# Thống kê cho biết nuôi nấng 1 đứa con ở Mỹ này trung bình tốn ~180,000$ từ lúc mới sanh cho đến lúc 18 tuổi… cứ nghĩ đi, nếu không có mình… thì ~bậc cha mẹ này có thể dùng số tiền đó mà hưởng thụ, đi du ngoạn và mua sắm được nhiều ~thứ khác, phải không?

 

[PP] > Tình mẫu tử là 1 tình yêu gần giống như tình yêu của Thiên Chúa… là loại tình yêu “agape”… không có điều kiện... luôn “chảy xuôi, chứ không hề chẩy ngược”… mà đứa con nào càng bất hạnh, tật nguyền… lại là đứa mà người mẹ thường hay chăm sóc & để ý luôn...

# C/ta thấy tình yêu giữa nam và nữ còn có điều kiện kèm theo: vì "sắc đẹp"… hay vì "địa vị..." nhưng người mẹ yêu con mình thì không kể tháng, kể ngày… không có gì đánh giá cho được tình yêu đó....

> Tình thương chăm sóc của ~người mẹ cho c/ta thì không thể nào đếm hết hay đo lường được… thật giống như “biển thái bình dạt dào” rộng lớn là vậy… đáng cho c/ta ca tụng!

 

II. Gương Hy Sinh Vĩ Đại

[PP] > Công lao chăm sóc thứ hai của người mẹ là 1 tấm gương hy sinh tận tụy

cả cuộc đời cho gia đình và con cái của mình…

 

[PP] > Tình mẹ thì ngọt ngào, sâu đậm, thiêng liêng, cao quý… bao la, rộng lớn như non cao, bể thẵm, sông dài… mà các phái nam của c/ta sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được..

# Vì thế trong Tin Lành Luca 13:34 Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của “con gà mái” (không phải con gà trống) để nói lên sự hy sinh không điều kiện của người mẹ, bảo vệ con mình… giống như tình yêu không điều kiện của Thiên Chúa đối với dân sự của mình – ("O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing!) “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn!”

> Con gà mái… nó sẵn sàng chiến đấu cho đến chết với ~con diều hâu… để bảo vệ con mình…

Cũng giống như bản tánh tự nhiên của người mẹ thương con vậy!

 

# Trong chiến tranh nội bộ của Pháp có chép lại lời chứng của 1 vị sĩ quan...

> Câu chuyện của 1 người mẹ với 2 đứa con nhỏ đang trốn trong rừng, tìm kiếm lá cây để ăn & sống

> Đến ngày thứ 3, họ đói gần chết… thì nghe tiếng động của đoàn lính đang đi tới... vì sợ họ trốn vào bụi rậm...

> Nghe được tiếng động… vị sĩ quan ra lịnh cho đòan lính vây buị rậm đó…

> Khi thấy người phụ nữ và 2 đưá nhỏ gần chết đói, ông tội nghiệp & ra lịnh lính cho người đàn bà đó 1 ổ bánh mì...

> Bà mẹ chụp lấy ngay ổ bánh mì, bẻ ra làm hai và đưa ngay cho mỗi đứa con 1 nửa ổ

> Có 1 người lính đứng thấy vậy thì ngạc nhiên lên tiếng: "Bộ người đàn bà này không đói bụng sao mà không ăn?"

> Vị sĩ quan trả lời: "Không đâu!... nhưng bởi vì người đàn bà này là Mẹ của 2 đưá nhỏ"

 

> Mẹ nghĩ đến con trước… từng giờ, từng phút… cho dù phải hy sinh đến chính mạng sống…

# Công việc của người đàn ông từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn... là xong, các ông về nhà nghỉ ngơi, giải trí... nhưng công việc người mẹ từ sở làm về đến nhà... chỉ là bắt đầu mà thôi…

> Thật đúng khi có người đã nói: "No gift to your mother can ever equal her gift to you… that is her life"… Tạm dịch là "không có món quà nào c/ta có thể tặng cho mẹ mình... bằng chính món quà người mẹ đã hy sinh cho c/ta… đó là tất cả cuộc đời của mình cho con cái…"

> Biết bao nhiêu người mẹ đã hy sinh cả cơ nghiệp tương lai, quyền lợi cá nhân, thú vui… để có thì giờ gần gũi chăm sóc con cái mình…

> Công lao hy sinh âm thầm của người mẹ từ ngày này đến ngày nọ, hết năm này đến năm kia... từng đêm thức khuya chăm sóc mỗi khi con đau ốm… từng lúc hạnh phúc thành công trong đời sống con… thật đáng ca tụng, đáng ghi nhớ và biết ơn...

 

-----------------

[PP] > Muốn hy sinh cho con cái, người mẹ phải canh giữ lòng… đừng để bị lẫn lộn sự ưu tiên về vai trò của người phụ nữ… trong gia đình mình

> Thực tế cho thấy điều đáng buồn cho xã hội tân tiến ngày nay đó là có 1 số ~người phụ nữ đang dần dần thay đổi và xem thường vai trò/thiên chức làm mẹ của mình…

# Vai trò của ~người mẹ đang bị thay thế bởi ~nhà giữ trẻ (gọi là “Day care” thay vì Home Care)... mọc lên như nấm khắp nơi…

# Có biết bao nhiêu ~người đàn bà trong xã hội văn minh ngày nay đang muốn bỏ thiên chức làm mẹ, bỏ trách nhiệm dạy dỗ con cái trong gia đình, muốn bước vào xã hội… đeo đuổi ~tham vọng của mình và muốn làm tất cả những gì phái nam có thể làm được…

 

[PP] # Nếu nhận xét… từ khi tỉ số của ~người đàn bà không còn đặt trọng trách nhiệm với gia đình vào ưu tiên hàng đầu của đời sống nữa… đạo lý xã hội đã bắt đầu đi vào tình trạng suy yếu... tuổi trẻ trở nên hư hỏng không thể tưởng tượng nổi… Chia xẻ 1 vài ~nan đề này…

 

1) ~Chẳng hạn như nan đề “Teenage pregnancy” (thiếu nữ mang thai hoang) là 1 trong ~nan đề lớn của nước Mỹ ngày nay…

# Thống kê cho biết mỗi năm ở Mỹ có ~750,000 các em gái tuổi thiếu niên mang thai, 2/3 các em này sẽ không học xong Trung Học, ~20% ~em này sẽ tiến đến phá thai và tổn phí mỗi năm đến ~7 tỉ đôla… 

 

2) Nan đề ma túy và thuốc phiện của giới trẻ càng ngày càng tăng lên…

> Còn hơn nữa là nan đề con em c/ta ngày nay biết chế biến ~loại ma túy lạ… từ ~loại thuốc ho, thuốc trụ sinh bán ở ngoài tiệm… có ~chất kích thích mạnh…

 

3) Nan đề các Thiếu niên/thanh niên bỏ học đi theo băng đảng (~1/2 triệu em mỗi năm bỏ học)

4) Nan đề phong trào của tuổi trẻ ngày nay hay giaỉ quyết sự depression (chán đời) bằng cách tự tử

# Thống kê cho biết nan đề tự tử vì chán đời này… đang đứng hàng thứ 3… cho tuổi thanh niên thiếu niên từ tuổi 15-24…

# Cứ mỗi 42 giây là có 1 em thiếu niên toan tính chuyện tự tử ở tiểu bang LA

đưa đến hậu quả là cứ mỗi 17 phút là 1 em chết vì tự sát… vì bị chán đời…

 

5) Nan đề ảnh hưởng của ~cuộn video games bạo động… đang huấn luyện con em c/ta trở thành ~kẻ có khả năng bắn giết người không gớm tay… cho nên ngày nay có ~vụ bắn phá, bắn tẻ trong các trường học và kể cả trong nhà thờ… vì con em c/ta bị ảnh hưởng và xem thường sự sống của ~người khác…

 

6) Chưa nói đến vấn đề bất lễ độ, xấc xược, hỗn lão... của tuổi trẻ ngày nay... vì vai trò của người mẹ đang được thay thế bởi ~c/trình trong TV như “The Simpson, Family Guy,” phim ảnh, nhạc lý, hay ~cuộn băng ca nhạc video… máy chạy 24 tiếng mỗi ngày…

# 1 Đứa trẻ sống ở Mỹ đến lúc nó 18 tuổi… trung bình đã để ra 17,000 tiếng đồng hồ xem TV, chứng kiến 150,000 cuộc bạo động trong đó có ~25,000 vụ giết người… chưa nói đến ~c/trình đưa con em vào thế giới mơ hồ của tình dục bất chính (sexual fantasies)…

> Cha mẹ nào càng để con em mình xem TV, càng chơi video game nhiều hơn… hình như tình yêu thương Chúa trong con em c/ta càng ngày càng phai nhạt dần…

> Dấu hiệu rõ ràng đó là con em c/ta càng không thích đi nhà thờ nữa, càng thấy học lớp TCN càng chán ngắt, và sự nhóm lại thờ phượng Chúa càng tẻ nhạt và mệt mỏi hơn… 

 

7) Nan đề của mạng lưới hoàn cầu Internet

> Tuy mạng lưới Internet rất văn minh là vì chỉ cần vài nút bấm… c/ta có thể đi "khắp thế giới..."… nhưng cùng 1 lúc cũng là “1 con dao hai lưỡi”  chứa đựng biết bao bao nhiêu ~cái bẫy cám dỗ dẫn con em c/ta vào nhiều con đường bại hoại… khắp nơi chỉ vài tíc tắc…

# Trong Internet là cánh cửa ma quỉ len lỏi vào đó để cám dỗ c/ta… qua ~mạng lưới có hình ảnh ô uế…

> Nay ước lượng có gần 100 tỉ địa chỉ trên Internet có ~hình ảnh ô dâm - khiêu gợi & kích thích tính dục bậy bạ, xấu xa… và dần dần dẫn biết bao nhiêu người vào 1 sự nô lệ, nghiện ngập mà không thể thoát ra được!

# Cứ mỗi giây, người ta xài ~$3,100 đôla cho ~mạng lưới ô dâm này…

# Điều còn đáng sợ hơn nữa, thống kê gần đây cho biết là 70% ~người gọi mình là Cơ Đốc nhân đang bị máng vào sự nghiện ngập này

 

> Mình có thật sự yêu thương con không... mà sẵn sàng hy sinh ~tham vọng của mình… để có thì giờ trông nom con cái… hay là c/ta đang bị thu hút vào 1 thế giới hưởng thụ… bị cuốn theo chiều gío của đời này… đeo đuổi ~giá trị tạm bợ... mà quên đi thiên chức ưu tiên cao đẹp của mình Chúa đã giao cho?

> C/ta có thương con cái đến nỗi dám hy sinh: chịu sống chật vật hơn 1 chút, sống đơn giản hơn 1 chút... để có thì giờ ở nhà chăm sóc mọi nhu cầu cho con cái & gia đình của mình... nhất là nhu cầu tình cảm… khi c/nó lớn lên đến tuổi dậy thì…

> Con người được ĐCT dựng nên là loài sinh vật sống cần có tình cảm, mối liên hệ… và môi trường hay nhất để đáp ứng nhu cầu đó chính là gia đình; nhưng nếu nhu cầu này không được đáp ứng đầy đủ trong gia đình… thì điều tự nhiên c/nó sẽ bám vào bạn bè… và ai trong c/ta cũng biết bạn bè tốt thì rất là hiếm, còn ~đứa bạn hư hỏng thì ôi thôi đếm không hết!

# Có ~đứa bé cứ bị bỏ vào nhà trẻ hoài; 1 tuần đến 6 ngày từ sang đến tối… rồi đến lúc cha mẹ nó đến đón về thì lại không chịu về nhà… nhưng cứ bám theo người giữ babysit vì nghĩ đó là mẹ của nó… thì làm sao xây dựng được 1 mối liên hệ gần gũi với con em mình…

# Có biết bao nhiêu ~đứa trẻ mới đến tuổi thiếu niên… xa ngã ngay vào ~tình dục bất chính, mang thai hoang sớm… và 1 trong ~lý do chính là vì nó thiếu tình cảm trong gia đình của nó…

> Điều hay nhất để đáp ứng nhu cầu tình cảm này… đó là cha mẹ (đặc biệt là người mẹ) phải dành nhiều thì giờ gần gũi với mỗi đứa con của mình, từ lúc nó còn nhỏ cho đến khi khôn lớn… để xây dựng 1 mối liên hệ tình cảm chặt chẽ… thì lời dạy dỗ của mình cho con cái mới có hiệu quả…

 

[PP] # Có người nói đúng, ở nước Mỹ tân tiến này “There are many big and beautiful houses, but only few happy homes”… đây nghĩa là ở Mỹ ngày nay có rất nhiều ~căn nhà đồ xộ giàu sang bên ngoài, nhưng ít có ~gia đình thật hạnh phúc bên trong

# Chẳng lẽ c/ta đã quên lời Chúa dạy trong Châm Ngôn 15:16-17 rồi sao? (Better a little with the fear of the LORD than great wealth with turmoil.  Better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred.) "Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, Còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau, Còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo."

# Vấn đề đây không phải là của cải tài sản vật chất, tiền bạc, bò mập hay ~ước vọng là xấu xa... nhưng vấn đề là c/ta có đang đảo lộn sự ưu tiên trong cuộc sống không… điều gì quan trọng hơn, cái gì trước, cái gì sau?

> Sự ưu tiên của ~người mẹ phải là gì?

Phải là việc trông nom gia đình mình… (Home Makers not Business Makers)

# Tít 2:3-5 - (… to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God.) "… biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào."

> Có thể c/ta vẫn đi làm, vẫn đóng góp tài năng với xã hội, nhưng phải ý thức rằng… tất cả ~điều đó chỉ là phụ… nhưng trách nhiệm chính yếu nhất và quan trọng nhất của người phụ nữ… vẫn phải là bận rộn trông nom gia đình mình (the Makers of happy homes)… trong trách nhiệm làm vợ và làm mẹ… nhất là khi con em c/ta còn nhỏ tuổi…

 

III. Sự Dậy Dỗ của Người Mẹ

[PP] > Ơn chăm sóc có ảnh hưởng quan trọng nhất cho đời sống con cái

đó là sự dậy dỗ đạo của người mẹ trong gia đình…

# PTLLK 6:5-7 chép rõ ràng bổn phận của cha mẹ phải dậy dỗ con cái mình điều gì? (Love the LORD your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.) "Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà Ta đã truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở lại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy."

> Động từ "dạy dỗ” trong tiếng Hêbêrơ… có nghĩa là sự cứ nói đi noí lại, lập đi lập lại ở trong "nhà" mình... chứ đừng có hoàn toàn giao phó việc ấy cho MS hay đổ trên H/T...

> Sáng Chúa Nhật là bổn phận của các vị MS và các giáo viên TCN... nhưng khi ra về là bổn phận của mỗi quí vị phụ huynh...

> Chúng ta cần chủ động dự phần chính để nói về Chúa cho con mỗi ngày… để con có 1 đức tin vững vàng nơi Chúa

 

> Điều quan xát tự nhiên c/ta thấy… con cái trong gia đình thường gần gũi với mẹ hơn là cha… vì người nữ phải mạng nặng đẻ đau trong 9 tháng 10 ngày… cho nên điều tự nhiên về sự dậy dỗ của người mẹ thường có ảnh hưởng trên con cái nhiều hơn…

 

[PP] 1) Điều dạy dỗ quan trọng nhất là dạy dỗ con cái mình biết tin cậy nơi Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết trí yêu mến Chúa và kính sợ Ngài...

# Châm Ngôn 9:10(The fear of the LORD is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.) "Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng.”

 > 2 Chữ "kính sợ" đây không có nghĩa là "kinh sợ hay hoãng sợ"… như là khi thấy 1 con rắn bò trên đất, hay lần đầu tiên đến văn phòng nha sĩ để nhổ răng… nhưng theo từ ngữ tiếng Hy-lạp là chữ "Eulabeia" có mang tính chất trong sự kính trọng, tôn kính, sùng bái (reverence & respect)

# 1 người thợ điện chuyên môn… sẽ không sợ điện

… nhưng không có nghĩa là người đó không biết cẩn thận khi sửa điện?   

> Lời Kinh Thánh Châm Ngôn dạy đó là sự kính sợ đúng… mà giúp c/ta sống tránh được biết bao nhiêu là điều bại hoại… như có chép trong Châm Ngôn 16:6b(… through the fear of the LORD a man avoids evil.) "Bởi sự kính sợ Đức Giêhôva - mà người ta xây bỏ điều ác"…

 

# Trong STK 39:7-9 có chép về cuộc đời của anh Giôsép… khi bị AE mình đối xử tệ bạc... bán qua xứ lạ quê người, nước Ai cập... nhưng khi ở bên đó - ông vẫn không chịu làm điều bậy bạ - khi vợ bà chủ ép mình ngủ cùng người… (… and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me!" But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house; everything he owns he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?") “Sau các việc nầy, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cùng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?”

> Giôsép đã không làm điều ác này… không phải vì sợ bị bắt quả tang, hay sợ bị mất job, sợ mắc bịnh AIDS, hay bị gọi là cù lần... nhưng bởi vì Giôsép kính sợ ĐCT, biết rằng điều đó là tội lỗi, là nghịch cùng Chúa… cho dù cha mẹ mình không có ở đó

> Đó là tấm lòng tự giác kính sợ Chúa... mà các bà mẹ phải cố gắng hết sức dậy dỗ, huấn luyện và in sâu trong lòng của mỗi đứa con mình... trước khi nó “mọc cánh bay đi khỏi tổ ấm”... bước vào đại học là môi trường có biết bao nhiêu ~áp lực xấu xa đang chờ đợi c/nó…

 

> Muốn con cái có đức tin và yêu mến Chúa và kính sợ Ngàic/ta phải dạy dỗ con lời Kinh Thánh

# Có bao nhiêu người mẹ ở đây… mỗi ngày ở nhà dạy con nhỏ mình lời Kinh Thánh?

> Trước khi đi ngủ cùng cầu nguyện với con mình, trước ~bữa ăn đều nhắc nhở cầu nguyện chung trong gia đình?

> Dạy con học thuộc lòng ~câu Kinh Thánh gốc trước khi đi nhóm sáng Chúa Nhật để trả bài trong lớp TCN?

 

[PP] 2) Ơn khéo dậy dỗ con cái được nên ~người hầu việc Chúa... vì yêu mến Chúa...

> Thành quả của ~người mẹ là gì? không phải ~bằng cấp cao treo trên tường... không phải tài nấu ăn giỏi, thương mại hay... nhưng là ~đứa con gương mẫu yêu mến Chúa - godly children!

# Susannah Wesley, mẹ của 2 nhà truyền giáo nổi tiếng là Charles & John Wesley

> Bà để ra 1 tiếng mỗi ngày cầu nguyện cho 17 đứa con của mình... chưa hết mỗi tuần - để ra 1 tiếng cho mỗi đứa để dạy dỗ ~vấn đề tâm linh

> Vì vậy 2 đưá con trai của bà là Charles and John là ~nhà MS & gíao sĩ đã ảnh hưởng & phục hưng nước Anh & Hoakỳ trong lịch sử H/T của Chúa…

 

> Phần thưởng quí báu của ~người mẹ thành công thật ra không phải là tiền bạc, của cải vật chất đâu... mà là chính ~đứa con nên người biết hầu việc cho Chúa mình... ích lợi cho H/T Chúa…

# Có người đã nói 1 câu về sức mạnh ảnh hưởng lớn lao của ~người mẹ: "Give me a generation of Christian mothers and I will undertake to change the whole face of society in twelve months"

> Tạm dịch: "Cho tôi 1 thế hệ đầy dẫy ~người mẹ biết tin kính Chúa… thì tôi có thể thay đổi cả 1 xã hội thế giới đang suy đồi… trong vòng 12 tháng"

# Cũng giống vậy: “Cho H/T tôi 1 thế hệ của ~người mẹ cơ đốc gương mẫu… tôi sẽ thay đổi cả 1 thế hệ tại thành phố BR này...” trong tương lai với ~người con lớn lên hết lòng yêu mến và kính sợ Chúa

 

[PP] 3) Dạy con cái đạo Chúa qua chính tấm gương trong đời sống mình…

# Có 4 vị MS ngồi thảo luận với nhau xem họ thích dùng Kinh Thánh dịch theo văn nào hay nhất?

# Người thì nói “King James Version - sát nghĩa nhất,” Người khác nói: “American Standard Bible -- tiếng mẹ đẻ,” Người nữa nói “New International - dễ hiểu,” Vị MS thứ 4 nói: Tôi thích lối dịch của me tôi nhất… vì bà dạy rõ ràng lời Chúa bằng chính ~tấm gương sống trong đời sống mình”

 

# Tít 2:3-5 sứ đồ Phaolô dạy dỗ ~người phụ nữ cô đốc phải làm gương điều gì? (Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can train the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God.)  "Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh; đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ; phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo; phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào."

# Làm gương qua sự trau dồi ~nết na cơ đốc… vì yêu mến Chúa; chứ không đeo đuổi xe xua theo ~tài tử Hollywood…

> Nết na quan trọng nhất của ~người phụ nữ đó là phải biết giữ gìn miệng lưỡi của mình… với ~lời lành và khôn ngoan… vì “đàn ông miệng rộng thì sang; đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà…”

# Nếu 1 người mẹ đứng chống nạnh, rủa chồng mình, coi chồng không ra ký lô gì... nói là “đồ ngu đồ ngốc”… thì đứa con trai con gái lớn lên sẽ ra sao… làm giống vậy thôi!

> Tôi nói thật… chả thà H/T này có ~người vợ yêu chồng và biết trông nom con cái mình trước tiên… rồi hẵn bận rộn trong ~công việc "nhà thờ"… còn hơn có ~người đàn phụ nữ lúc nào cũng bận rộn trong ~công việc H/T, nhưng lại bỏ bê sự chăm sóc con cái và chưa kính phục chồng mình…

 

[PP] 4) Khi c/ta biết đặt ưu tiên đúng chỗ và làm trọn thiên chức làm mẹ của mình… thì chắc chắn c/ta sẽ làm sáng danh Chúa… và đạo của Ngài không bị 1 lời chê bai nào hết…

# 1 Bà mẹ đông con đến tâm sự với vị MS: “Tôi chẳng có tài chi hết và cũng không có nhiều thì giờ để dự phần trong công việc Chúa...”

> Vị MS cầm 2 bàn tay của người phụ nữ: "Thưa bà! Đây là 2 bàn tay sẽ gây dựng ~người anh hùng như Môise, Ghiđêôn, Giôsuê cho công việc vĩ đại của Chúa… thì sao bà lại nói mình không dự phần chi hết?"

> Khi làm trọn trách nhiệm chăm sóc con cái mình… quí bà làm sáng danh Chúa…

          Không phải cho thế hệ này thôi… mà còn cho ~thế hệ tới nữa…

-----------------

> Tương lai của con cháu c/ta ở trong bàn tay chăm sóc của ~bậc cha mẹ… nhất là ~người mẹ...

> Tương lai của H/T Báptít ở đây cũng ở trong ~bàn tay gầy mòn của ~người mẹ… luôn kiên trì hướng dẫn con cái mình bước đi trong đức tin nơi Chúa mỗi ngày....

# Khi được hỏi nước Pháp cần gì nhất? Thì 1 vị tướng tài ba Napoleon của Pháp đã trả lời chỉ 1 chữ vỏn vẹn: "mothers" hay dịch là mẹ"... vì ông biết rõ bí quyết để xây dựng một đất nước hùng mạnh, tốt lành... đó là qua ~bậc hiền mẫu... sanh thành, nuôi dưỡng và dậy dỗ ~đứa con mình trở nên người tốt…

[PP] > VHBC cần gì nhất?

[PP] > “Mothers” - Những người mẹ biết hy sinh trông nom việc nhà

 

1) Khuyên tất cả ~người mẹ cơ đốc hãy đặt ưu tiên hy sinh nhiều thì giờ vào việc "đầu tư" chăm sóc/trông nom con cái mình… qua sự dạy dỗ c/nó lời của Chúa...

2) Hãy làm gương cho con cái mình bằng 1 đức tin sống & thành thật… đầy dẫy tình yêu thương…

c) Chớ bao giờ lẫn lộn sự ưu tiên trong vai trò làm mẹ này… cho dù thế giới có thay đổi…

> Vì đây là thiên chức Chúa đã trao cho các bà… từ lúc ban đầu,

mà không ai có thể thế chỗ cho mình được…

 

[PP] > Nguyện xin Chúa ban ơn cho mỗi người mẹ ở đây… để làm tròn thiên chức Chúa giao cho!

 

-------------- Lời Mời Gọi

> Từ khi ĐCT dựng nên loài người… Ngài ban cho người đàn bà thiên chức làm vợ và làm mẹ

> Điều này thích hợp với người nữ để duy trì 1 gia đình hạnh phúc và  1 xã hội an lành…

> Ngày nay, trước ~tấn công, mời mọc & cạm bẫy của thế gian, c/ta không thể cứ đi theo ~trào lưu văn minh mà đánh mất ưu tiên… để rồi xem nhẹ hay bỏ qua thiên chức này được…

> C/ta không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh, môi trường sống, cứ đang quá chăm lo ~công việc đời, nghề nghiệp, chức vụ, danh tiếng… để rồi nhìn tội lỗi đang tiêu diệt lần mòn cuộc đời của chính ~đứa con của mình sao?

 

> C/ta có yêu con cái không là 1 câu hỏi tương đối dễ trả lời… vì là lẽ tự nhiên của 1 người mẹ... nhưng c/ta có yêu con cái hơn ~thứ ở trên đời này không… mới là 1 câu hỏi thật khó trả lời?

> C/ta có yêu con cái mình đến nỗi sẵn sàng sống có vẻ như "ngược đời"… để có thì giờ chăm sóc, gìn giữ con em của mình và dậy dỗ đạo cho c/nó không?

> Không ai từ chối ~điều vật chất là không cần thiết... nhưng thiết nghĩ thực tế là ~thứ này sẽ không tồn tại mãi mãi... chỉ có gía trị tạm thời... và có khi nó "biến mất" 1 cách bất thình lình... qua 1 tai họa nào đó mà thôi…

> Nhưng thiết nghĩ – gia sản quan trọng nhất để người mẹ truyền lại cho con từ đời này qua đời kia

          phải là 1 niềm tin yêu mến Chúa, kính sợ Ngài... và luôn hầu việc Ngài…

 

> Tương lai của H/T, thế hệ tới ra sao… sẽ tùy thuộc phần lớn trong bàn tay của cha mẹ

          & nhất là trong bàn tay của ~người mẹ....

> Làm mẹ thì không khó... nhưng ~người mẹ thật thành công thì không phải là dễ... c/ta phải luôn nhờ cậy sức Chúa

> Nhân Ngày của ~bà Mẹ, tôi xin thân kính gởi lời chúc mừng đẹp nhất đến tất cả ~người mẹ của c/ta… cho dù đang làm hay sắp làm mẹ…

 

> Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi chúng ta chu toàn thiên chức Ngài đã trao phó... để danh Chúa được vinh hiển và đạo Chúa không bị 1 lời chê bai nào!

----------------------

> Có lẽ ai cũng công nhận tình yêu của người mẹ là tình yêu đẹp nhất ở trên thế gian này…

> Nhưng không thể so sánh bằng tình yêu Thiên Chúa được… vì tình Chúa không phải không điều kiện mà thôi, nhưng mà còn trọn vẹn, toàn hảo và có đến đời đời…

# Người mẹ quá lắm chỉ nhờ cậy Chúa chăm sóc cho c/ta ở trên đời này thôi

          Nhưng Chúa chăm sóc linh hồn và cả thể xác cho c/ta cho đến cỡi đời sau nữa…

> Mời gọi bạn hãy đến kinh nghiệm tình yêu của Chúa… qua sự bằng lòng tiếp nhận Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu vào lòng mình…

# Hồi nãy bạn đã nghe về Tin Lành Luca 13:34 Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của “con gà mái” (không phải con gà trống) để nói lên sự hy sinh không điều kiện của người mẹ, để bảo vệ con mình… giống như tình yêu không điều kiện của Thiên Chúa đối với dân sự của mình – ("O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing!) “Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các tiên tri, và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi, như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn!”

> Chúa Giê-xu không phải chỉ giang tay ra bảo vệ cho c/ta mà thôi… nhưng Ngài đã giang tay ra đổ huyết chịu đóng đinh trên cây thập tự… hầu cho mỗi c/ta nhận được sự cứu rỗi thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi…

# Tỉ dụ như ~con gà con đó không chịu phục ở dưới cánh của gà mẹ mình… thì chuyện gì sẽ xẩy ra… con diều hâu sẽ bay xuống, vồ lấy gà con và ăn thịt mà thôi… cũng vậy nếu bạn cứ từ chối ở dưới “bong” của thập tự Chúa Giê-xu thì sao? Ma quỉ sẽ đến và đem bạn đi vào chỗ hư mất 1 ngày mà thôi… mà bạn sẽ hối tiếc sao?

> Hãy mềm lòng… mà tin nhận Con Trời… để thật kinh nghiệm trọn vẹn được cả 2 tình yêu

          Tình yêu phụ mẫu… và tình Chúa thương bạn… hy sinh tất cả cho bạn!

         

 

-------------------

The Home Care (Titus 2:3-5)

Today we celebrate the Mother’s day. First, we should honor our mothers because they give us “a place” to enter into this world. What does the Bible teach about the responsibility of a Christian mother? As a mother, there are many things to teach children, but the greatest of all is love. Love must be the primary motive for a mother to build her home. Her love reflects the fragrance of God’s unconditional love (agape) on earth. Simply having children does not make you mothers, but it requires a lot of sacrifices in the culture of preoccupation with self-fulfillment. Jesus once used the illustration of a hen sacrificially protects her chicks from danger just as God sacrificed His only Son to save us from the judgment of sin. However, the role of a godly mother today has been altered with many day cares. As a result, consequences of teenager pregnancy to suicidal for the youths are increased rapidly for recent years. It’s true that there are many big and beautiful houses, but only few happy homes because some mothers have overlooked the priority of a home-maker responsibility. Thirdly, we should honor our mothers for their teaching about “faith in God.”  The greatest impact of a mother is to teach her children to love and fear God. Also, a successful mother instills in her children the heart of a God’s servant. The best teaching of a mother is her living examples to love her husband, to be kind, to be self-controlled and pure in her speech.  Mothers who fulfill her role make an effective “advertisement” for Christian faith. What does this generation of VHBC need the most? The answer is godly mothers. May God bless all our “Moms!”