Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 6

70 Tuần Lễ

(The Seventy Weeks)

Đaniên 9:23-27

www.vietnamesehope.org

 

23 Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin; và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quí lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. 24 Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh. 25 Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn. 26 Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định. 27 Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.

(23 As soon as you began to pray, an answer was given, which I have come to tell you, for you are highly esteemed. Therefore, consider the message and understand the vision: 24 "Seventy 'sevens' are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy and to anoint the most holy. 25 "Know and understand this: From the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the Anointed One, the ruler, comes, there will be seven 'sevens,' and sixty-two 'sevens.' It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. 26 After the sixty-two 'sevens,' the Anointed One will be cut off and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood: War will continue until the end, and desolations have been decreed. 27 He will confirm a covenant with many for one 'seven.' In the middle of the 'seven' he will put an end to sacrifice and offering. And on a wing of the temple he will set up an abomination that causes desolation, until the end that is decreed is poured out on him.)

 

[PP] Một trong ~điều xôn xao mà thiên hạ ngày nay thường hay thắc mắc… khi nhìn thấy ~dấu hiệu của ~tai ương xẩy ra ở khắp nơi… nào là kinh tế suy xụp, đạo đức suy đồi, thiên tai, hoạn nạn, chiến tranh, máy bay rớt, dầu hỏa rỉ… đó là câu hỏi “khi nào tận thế đến?”

> Còn đối với con cái Chúa thì chắc c/ta cũng đang thắc mắc

… “khi nào Chúa Giê-xu sẽ trở lại”… y như lời Ngài đã 1 lần hứa?

 

> Bài giảng tuần trước mong đã giúp cho c/ta biết cẩn thận… đừng để bị dỗ dành về thời điểm của ngày tận thế… vì Chúa Giê-xu có nói trước sẽ có nhiều tiên tri gỉa nổi lên… lừa đảo nhiều người với ~tin đồn, kể cả ~người đã được chọn…

> Bí quyết để c/ta khỏi bị dỗ dành đó là hãy tin quyết ở nơi ĐCT, Cứu Chúa Giê-xu~lời phán không di không dịch của Ngài… đã được ghi chép, duy trì lại qua biết bao nhiêu ngàn năm…

> Những ai muốn biết về ngày tận thế… thì hãy tìm kiếm và thông hiểu ~lời tiên tri của ĐCT

đã chép sẵn trong Kinh Thánh

 

[PP] Mục đích của ~bài giảng hôm nay và trong ~tuần lễ tới đây là để giúp ACE có 1 sự hiểu biết tổng quát về ~lời tiên tri liên quan đến ngày tận thế… bằng cách c/ta sẽ trả lời 3 câu hỏi sau đây:

1) Các lời tiên tri trong Cựu Ước đã noí gì về ngày tận thế?

2) Chính Chúa Giê-xu đã noí gì về ngày tận thế?

3) Các sứ đồ đã nói và thấy ~điều gì sẽ xẩy ra trong ngày tận thế?

 

 

I. Bối Cảnh Sách Đaniên

[PP] Ai là con cái Chúa thì biết sách Kinh Thánh, lời hằng sống của ĐCT gồm có 2 phần chính:

Cựu Ước và Tân Ước

1) Cựu Ước gồm có 39 sách… là ~sách được ghi chép lại ở thời gian trước Chúa giáng sinh… (BC)

> Phần Cựu Ước giải thích về sự sáng tạo của trời đất, nguồn gốc của tội lỗi, lịch sử của dân chọn của ĐCT là dân Do Thái… mà từ đó ĐCT chuẩn bị cho 1 Đấng Cứu Thế sanh ra cho cả nhân loại…

2) Tân Ước gồm có 26 sách… chép về sự sanh ra đời, giảng đạo, chịu chết, sống lại và thăng thiên của Chúa Cứu Thế; về lịch sử của H/T ban đầu, các lời dậy dỗ của các sứ đồ… và ~điều sẽ xẩy đến trong tương lai… kể cả trong ngày tận thế…

a) Đặc điểm về sự mầu nhiệm của lời Kinh Thánh mà không có cuốn sách nào có thể so sánh cho bằng… là vì ~lời này đã được ghi chép, duy trì cả ngàn năm… nhưng không bị di dịch, thay đổi hay sửa chữa theo thời gian, qua các thế hệ…

b) Lời Kinh Thánh không có sự mâu thuẫn… tuy rằng được ghi chép lại trên 40 nhân vật khác nhau và khác thời gian nhau…

c) Tuy rằng Kinh Thánh không phải là sách khoa học hay lịch sử… nhưng ~điều chép trong đó không sai trật… nếu đem so sánh với lịch sử của loài người…

 

> Khi noí về hết thẩy 39 sách trong phần Cựu Ước liên quan đến ngày tận thế… thì có lẽ không có sách nào có nhiều ~điềm tiên tri, sự khải thị cho c/ta thấy ~sự sẽ xẩy đến trong tương lai… cho bằng sách tiên tri Đaniên… mà c/ta sẽ suy gẫm sáng nay

 

[PP] 1) Thứ nhất, tìm hiểm bối cảnh xem Đaniên là ai?

> ĐCT c/ta thờ phượng là Đấng nhơn từ… nhưng cùng 1 lúc Ngài cũng là Đấng công bình

… nghĩa là “linh hồn nào phạm tội chắc chắn sẽ bị trừng phạt, bị chết”… (Êxêchiên 18:20)

> Trong Cựu Ước, c/ta thấy vì tội lỗi “ngoại tình thuộc linh” của dân Do Thái là dân chọn riêng của Chúa… mà ĐCT đã trừng phạt họ…

> Lịch sử cho thấy miền Bắc nước Do Thái (là nước Ysơraên) gồm có 19 vị vua… nhưng chẳng có ông nào đi theo đường lối của Chúa; Miền Nam là nước Guiđa gồm có tất cả 20 vị vua… thì chỉ có 8 vị đi theo đường lối Chúa… còn bao nhiêu cũng đi thờ lạy các tà thần… là điều ĐCT gớm ghiếc…

> Cho nên ĐCT đã trừng phạt họ… bằng cách cho dân chọn của Chúa bị xa vào tay của ~dân ngaọi bang và bị tản lạc khắp nơi…

 

[PP] Lịch sử cho thấy… vào năm 721 B.C. miền Bắc Ysơraên bị rớt vào tay của quân Assyrians…

> Còn đến 606 B.C. (~115 năm sau) thì miền Nam nước Guiđa bị xa vào tay đế quốc Babylôn… và nhiều người Do Thái bị lưu đầy ~1,000 dặm xa quê hương của mình…

> Trong đoàn người làm phu tù đầu tiên bị đem đến xứ Babylôn… có 1 chàng trai trẻ tên là Đaniên

> Đaniên 1 người rất trung thành và kính sợ Chúa… từ hồi nhỏ… cho đến lúc qua đời…

# Nhiều lần ông thà chịu chết… cho dù án tử hình của lò lửa hay sự đe dọa bị quăng vào hang sư tử

… chứ không thể nào làm ~điều xấu xa nghịch ý Chúa…

> Cùng 1 lúc, ĐCT yêu thương che chở và ban ơn cho Đaniên trở nên 1 người tài giỏi, nhất là có ơn giải mộng cho vua Nêbucátnếtsa… và sau này được chỗ đứng quan trọng trong nước Babylôn…

 

[PP] > Đaniên có lần được ĐCT khải thị cho thấy qua thiên sứ Gápriên nhiều điều tiên tri sẽ xẩy ra trong tương lai… 1 số ~điều này đã được ứng nghiệm… còn 1 số sẽ còn ứng nghiệm nữa cho đến thời kỳ sau rốt…

> Chú ý Đaniên nhận được ~sự khải thị này… khi ông thường đang kiêng ăn, cầu nguyện tìm kiếm Chúa hết lòng… thật đúng như lời Chúa có chép: “Các ngươi tìm Ta sẽ gặp, nếu các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng!”

[PP] 2) Thứ hai, giá trị xác thực của sách Đaniên như thế nào… để c/ta mới dám tin cậy?

> C/ta biết mọi lời Kinh Thánh đều do ĐTL hà hơi, cảm động… nhưng không có nghĩa là mọi lời Kinh Thánh đều có gía trị hữu dụng ngang như nhau…

> Kinh Thánh sách Đaniên có gía trị quan trọng về ~điều huyền bí trong tương lai…

 

[PP] a) ~Lời huyền bí này không phải là 1 chuyện hoang đường

… do người ta hứng lên theo thời mà tự bịa đặt ra…

> 1 Trong ~khảo cổ di tích lịch sử nổi tiếng nhất ngày nay là ”Deadsea scrolls… ~cuộn mảnh Kinh tìm được ở gần biển chết… do 1 người chăn chiên tình cờ tìm ra được trong 1 hang núi vào năm 1947…

> Ngày xưa, trước khi có máy in/máy điện toán, thì người ta phải duy trì bảo tồn Kinh Thánh bằng cách ghi chép lại ~lời Kinh trên da thú… và rồi bỏ vào ~bình đất sét... để giữ cho lâu dài…

> Kể cả người Do thái thời xưa có ~vị chuyên môn để ghi chép (copy) kỹ càng lại Kinh Thánh... gọi là the "Scribes"

> Dân Qumran là dân tộc sống vào thời 150 B.C. đến ~70AD... ở gần ~vùng núi của biển chết… mà họ đã đem dấu ~bản Kinh Thánh copy lại từ bản chánh trong ~hang núi… khi đang bị ~người Lamã xâm chiếm

> Trong 7 bình đất sét đầu tiên tìm được tại vùng núi này có chứa sách Êsai từ đoạn 38-66, sách Samuên 1 & 2, cùng 2 đoạn Kinh Thánh Habacúc…

> ~Bản này được ghi chép lại khoảng ~125 B.C… và nếu đem so sánh với bản cũ nhất tìm được vào ~1000 AD sau này… người ta thấy điều mầu nhiệm là ~bản Kinh Thánh này đều giống như đúc, chỉ khác vài kiểu chữ... mà không thay đổi giáo lý chút nào…

> Điều lạ lùng nữa là 20 năm sau (~năm 1967) người ta tìm kiếm cả toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước, 38 sách… ngọai trừ sách Êxơtê… trong 11 hang núi nữa của dân Qumran… trong đó có sách Đaniên…

> Sự xác thực phê chuẩn của Kinh Thánh lời của Chúa trong sách Đaniên là chắc chắn…

 

[PP] b) Chính Chúa Giê-xu cũng đã có lần xác nhận gía trị của sách Đaniên… khi nói về thời điểm cuối cùng… có chép trong Mathiơ 24:15("Daniel the prophet spoke about 'a blasphemous object that brings destruction.' You will see this standing in the holy place." (You who read this should understand what it means.) “Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),”

 

[PP] c) ~Lời tiên tri trong sách Đaniên quá chính xác… khi đem xo với lịch sử… giống như là 1 người đã chứng kiến trước ~sự này xẩy ra và rồi ghi chép lại…

# Chẳng hạn như trong Đaniên 2:32-33 – Đaniên giải thích cho vua Babylôn Nêbucátnétsa về giấc mộng của 1 pho tượng lớn như sau (The head of the statue was made of pure gold. Its chest and arms were made of silver. Its stomach and the upper part of its legs were made of bronze. The lower part of the legs were made of iron, while its feet were made partly of iron and partly of baked clay. While you were looking at the statue, you saw a rock cut free, but no human being touched the rock. It hit the statue on its feet of iron and clay and smashed them.)Đầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng; ống chân bằng sắt; và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét.”… ám chỉ đến 4 đế quốc sẽ nổi lên… và rồi sẽ bị xụp đổ

> Sau này c/ta biết trong lịch sử đó là đế quốc Babylôn (ngay vào thời Đaniên), sau đó là Međôbatư, đến Hy-lạp, và đế quốc cuối cùng là Lamã… là ~điều đã xẩy ra y hệt như vậy…

# Trong Đaniên 2:44 - Đaniên còn nói thêm về 1 đế quốc cuối cùng nữa - (During the time of those kings, the God of heaven will set up another kingdom that will never be destroyed or given to another group of people. This kingdom will crush all the other kingdoms and bring them to an end, but it will continue forever.) “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;”

> Đế quốc cuối cùng này chính là nước ĐCT đời đời, không hề bị xụp đổ

… mà khi Chúa Giê-xu đến Ngài sẽ dựng nên…

# Lời chứng của 1 số ~người vô thần tìm kiếm lời Chúa để có cớ chê bai, bắt lỗi… cho đến khi thấy sự chính xác của ~lời tiên tri trong sách Đaniên đi đôi với lịch sử… thì trở nên ~người tin Chúa…

 

[PP] 3) Nhiều điều tiên tri trong sách Đaniên đã được ứng nghiệm… nhưng chưa xong

… vì còn có ~điều khác nữa chưa xẩy đến… cho đến ngày tận thế…

 

II. Sự Giải Thích của Lời Tiên Tri

[PP] > Ghi chú vài nguyên tắc căn bản cần biết khi ai muốn giải thích ~lời tiên tri…

 

1) Tránh dùng chỉ 1 vài câu Kinh Thánh thôi… để giải thích theo ý riêng của mình…

> Đây là nan đề, gốc rễ, sự nguy hiểm mà thường sanh ra ~tà giáo ngày nay…

 

2) Phải hiểu hình ảnh tổng quát của Thánh Kinh và xem xét, so sánh nhiều câu và đoạn Kinh Thánh với nhau… để hiểu trọn được ~lời tiên tri…

# Giống như là c/ta gắn nhiều miếng “puzzles” lại với nhau: ~lời của các tiên tri như Đaniên, lời của chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ… nhất là của Giăng trong Khải Huyền… để thấy được hình ảnh rõ ràng…

 

[PP] 3) Sẽ có vài cách giải nghĩa khác nhau… nhất là về thời điểm khi nào ~biến cố này sẽ xẩy đến… Mặc dầu vậy, sẽ có ~điều tiên tri không thể thay đổi hay không thể không có được trong ~cách giải thích… như là:

1) Chắc chắn sẽ có ngày phán xét cuối cùng… trong tương lai

2) Sẽ có sự xuất hiện của kẻ chống nghịch lại Chúa Giê-xu trong thời kỳ sau rốt

Danh xưng là “antichrist”… và danh số của nó là “666”

3) Sẽ có thời kỳ 7 năm đại nạn xẩy ra

4) Sẽ có lúc Chúa Giê-xu trở lại y như lời Ngài đã hứa…

5) Những điều huyền bí nữa sau ngày tận thế… như là 1,000 năm thái bình và Trời mới đất mới…

 

III. 70 Tuần Lễ

[PP] > Không có thì giờ để học biết hết tất cả ~lời tiên tri trong sách Đaniên

          … sáng hôm nay c/ta chỉ chú ý đến 9:23-27… về sự mầu nhiệm của “70 tuần lễ”…

> Những câu Kinh Thánh này có người gọi là cái “khung” (the backbone) cho sự khải thị thứ tự về ~điều huyền bí sẽ xẩy ra trong tương lai…

> Dựa trên cái “khung” căn bản này… giúp cho c/ta hiểu ~điều tiên tri khác… như trong sách Khải Huyền…

 

[PP] (Đọc chậm rãi… kèm theo sơ đồ đã vẽ ra)

 

[PP] > Chú ý ~con số như là số 70, 7, 62, 1… và chữ “tuần lễ”…

 

[PP] > Chữ “tuần lễ” hay tiếng Anh dịch là “Weeks”… từ chữ Hêbêrơ “heptad”

mang ý nghĩa của “7 năm” trong đoạn kinh văn này…

# Giống như là chữ “tá” (a dozen) nghĩa là 12 thứ gì đó… # a dozen of donuts…

# STK 29:28 - Giôsép phải làm cho cậu mình 1 “tuần lễ” thì mới cưới được Rachên… 1 tuần lễ này nghĩa là 7 năm… (So Jacob did this, and when he had completed the week with Leah, Laban gave him his daughter Rachel as a wife.) “Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình, cho chàng…”

> Nếu 1 “tá” là 12… thì trong đoạn kinh văn này 1 “tuần lễ” là 7 năm

 

[PP] > c. 25 - Định từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giêrusalem… cho đến khi Đấng xức dầu sẽ bị trừ đi… thì có 7 tuần lễ (hay là 7 X 7 năm = 49 năm) và 62 tuần lễ (62 X 7 năm = 434 năm)… tổng cộng là 69 tuần lễ… và c. 24 thì nói có thêm 1 tuần lễ thứ 70th nữa (1 X 7 năm = 7 năm) thì hòan tất trong việc làm sạch mọi sự gian ác và đem sự công bình đời đời (~1,000 năm thái bình) đến cho nhân loại…

> Chia ra là 3 giai đọan cho dễ hiểu: 7, 62, 1 tuần lễ cuối cùng… tổng cộng 70 tuần lễ…

 

1) Bảy tuần lễ đầu tiên sẽ bắt đầu từ khi được lịnh tu bổ và xây lại thành Giêrusalem… là 1 thời điểm dài 7 tuần lễ… hay là 49 năm…

# C/ta thấy trung tâm điểm của ~lời tiên tri liên hệ đến thời kỳ sau rốt sẽ có liên quan đến thành Giêrusalem của dân Do Thái… chứ không phải Washington DC, hay là Luân đôn…

 

[PP] > Khi nào là lúc người Do Thái đã được phép tu bổ lại thành Giêrusalem?

> Theo như lịch sử và lời tiên tri Giêrêmi 25:11 cho biết là ~70 năm sau khi dân Do Thái bị lưu đầy qua xứ Babylôn… nghĩa là vào ~năm 536 B.C., ~người Guiđa “còn sót lại” thì 1 số được phép bắt đầu trở về xứ Giêrusalem… trong đời vua Mêđi đầu tiên tên Đariút… nhưng chưa có ai được phép xây cất lại thành…

> Cho đến đời Nêhêmi (~thêm 90 năm sau)… thì người Guiđa mới được lịnh trở về tu bổ lại thành phố Giêrusalem của họ…

> Nêhêmi là 1 thường dân… lúc đó được làm chức quan tửu chánh

… nghĩa là thư ký và nếm rượu cho vua Mêđi có tên là  Ạttaxétxe…

# Nêhêmi 2:5-8 – cho biết vào ~tháng Ba, năm 445 B.C. thì Nêhêmi được giấy phép và vật liệu trở về xây cất lại tường thành và đường phố… (… and I answered the king, "If it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my fathers are buried so that I can rebuild it." Then the king, with the queen sitting beside him, asked me, "How long will your journey take, and when will you get back?" It pleased the king to send me; so I set a time. I also said to him, "If it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe-conduct until I arrive in Judah? And may I have a letter to Asaph, keeper of the king's forest, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I will occupy?" And because the gracious hand of my God was upon me, the king granted my requests.) “… tâu với vua rằng: Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đang khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng: Ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu, và khi nào ngươi trở về? Vậy, vua đẹp lòng sai tôi đi, và tôi định nhựt kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng: Nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thơ truyền các qua tổng trấn bên kia sông cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giu-đa lại ban chiếu chỉ cho A-sáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi.”

> Thành phố Giêrusalem và đường phố này được hoàn tất vào ~năm 396 B.C… và điều này đã ứng nghiệm của 7 tuần lễ đầu tiên… mà lúc tiên tri Đaniên nói trước đó hơn 200 năm, ông chưa hề biết…

[PP] 2) Tiếp theo 7 tuần lễ là “62” tuần lễ… nghĩa là 62 tuần lễ X 7 năm = 434 năm… cho đến khi Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi

> Đấng chịu xức dầu (Mêsi) ở đây là ai? Chính là Cứu Chúa Giê-xu, Đấng Mêsi sẽ bị giết chết…

[PP] # Chú ý danh xưng (title) của Chúa Giê-xu là “Christ” nghĩa là “Mêsi” Đấng chịu xức dầu…

 

[PP] > Tính ra từ khi dân Do Thái được lịnh tu bổ lại Giêrusalem (445BC)… cho đến khi Đấng chịu xức dầu bị trừ đi (giết đi)… phải tổng cộng là một thời gian 49 + 434 = 483 năm

> Nếu lấy 483 năm nhân cho 360 ngày mỗi năm (theo lịch của người Do Thái) thì tổng cộng con số ngày là 173,880 ngày…

 

[PP] > Nếu lấy con số 173,880 ngày này chia ra số ngày theo lịch của c/ta là 365 ngày mỗi năm, cộng thêm 1 ngày cho những năm nhuận (leap years)… thì sẽ dẫn đến thời điểm vào đúng cuối tháng Ba, Chúa Nhật ngày 30, lễ Lá, năm 33AD… là ngày Chúa Giê-xu vào đền thờ Giêrusalem lần cuối, tỏ mình cho mọi người biết mình là Đấng Mêsi… và tuần lễ sau đó Chúa bị đóng đinh, bị “trừ đi”… chịu chết trên cây TTG… y như lời tiên tri Đaniên đã nói trước…

 

[PP] 3) Cho nên lời tiên tri về 69 tuần lễ đầu tiên này đã được ứng nghiệm; nhưng Đaniên còn nói đến tuần lễ thứ 70 cuối cùng nữa… thì mọi sự mới được ứng nghiệm và sự công bình đời đời sẽ đến…

> Khi nào tuần lễ thứ 70 này bắt đầu đây?

 

[PP] > Trước khi tuần lễ thứ 70 đến… thì có 1 sự gián đoạn phải xẩy ra… mà lời Kinh Thánh trong Rôma 11:25 - sứ đồ Phaolô cũng đã nói đến - (I want you to understand this secret, brothers and sisters, so you will understand that you do not know everything: Part of Israel has been made stubborn, but that will change when many who are not Jews have come to God.) “Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ;”

# Hình bóng thí dụ như nói đến 1 cuộc thi đua thể thao… như bóng rổ…

> Mỗi hiệp đều có thời gian nhất định… chẳng hạn bóng rổ sẽ là 20 phút mỗi hiệp

> Có đồng hồ để kiểm tra đúng giờ khi nào phải bắt đầu… đến khi nào phải kết thúc…

> Nhưng trong mỗi hiệp sẽ có lúc cái đồng hồ bị dừng lại… để mỗi đội banh có lúc “time out” cho ông huấn luyện viên nhắc nhở các lực sĩ thể thao phải điều chỉnh cách chơi như thế nào…

> Cũng vậy, giữa tuần lễ thứ 69 và 70… sẽ có 1 sự gián đoạn, a “gap”… và c/ta đang ở trong thời điểm gián đoạn này…

 

> Tại sao có sự dứt đoạn giữa tuần lễ thứ 69 và 70 này?

> Công tác ĐCT đã giao cho dân chọn của Ngài là qua họ để mọi người trên thế gian biết đến Chúa…

> Nhưng chính dân Do Thái đã không vâng lời… mà còn giết chết Đấng Mêsi, Con ĐCT nữa…

> Vì lý do này mà ĐCT có c/trình “time out” để “ráp” dân ngoại vào… và sai họ đem Tin Lành đến cho muôn dân… cho đến khi số dân ngoại nhập vào đủ con số…

> “Dân ngoại” này không phải là dân Do Thái… nhưng chính là tất cả con cái Chúa trong các H/T ở trên khắp thế giới… từ lúc H/T ban đầu được thiết lập trong ngày lễ Ngũ Tuần, ĐTL giáng xuống…  cho đến khi số người ngoại được trọn… nghĩa là khi H/T Chúa được bốc lên mây… thì tuần lễ thứ 70 sẽ bắt đầu…

 

[PP] > Thời điểm gián đoạn này cũng được gọi là thời kỳ của Hội Thánh

 

[PP] > Không ai biết ngày và giờ khi nào thời kỳ H/T sẽ chấm dứt, khi nào số dân ngoại mới đủ được, chỉ có Chúa biết thôi… chớ để bị lừa dối…

 

[PP] 4) c. 27 giúp cho c/ta hiểu thêm về tuần lễ cuối cùng, thứ 70th… hay gọi là “thời kỳ của 7 năm đại nạn” (Seven years of tribulation) rồi sẽ dẫn đến 1,000 năm thái bình trên đất…

 

[PP] > Trong tuần lễ này, sẽ có “kẻ hủy phá”… đến lập giao ước một tuần lễ… đó là trong 7 năm đại nạn

> Sách Têsalônica và Khải Huyền cho c/ta biết “kẻ hủy phá” này là “antichrist” só mật số “666”

mà c/ta sẽ suy gẫm chi tiết thêm trong ~bài giảng tới đây…

> “Kẻ húy phá” này sẽ lập giao ước với người Do Thái xây lại đền thánh… và lập lại các nghi lễ chay

> Nhưng đến “giữa tuần”… nghĩa là 3 ½ năm của 7 năm đại nạn thì nó trở tay… và đem đến sự tàn sát kinh khủng cho dân Do Thái… mà chưa bao giờ xẩy ra trên đất này… đến nỗi Chúa Giê-xu sẽ ra tay cứu giúp họ…

> Sự tàn sát kinh khủng này có chép trong sách Khải Huyền về 7 ấn, 7 loa, 7 bát trong ~bài giảng tới

# Sách Khải Huyền cũng hé mở cho c/ta thấy điều tương tự về 3 ½ năm này trong Khải Huyền 12:6 khi nói về con số 1,260 ngày - (The woman ran away into the desert to a place God prepared for her where she would be taken care of for 1260 days.) “Còn người đàn bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.”

 > Nếu lấy con số 1,260 chia cho 360 ngày mỗi năm… thì thành ra là 3 ½ năm rưỡi… chính là 3 ½ cuối cùng của 7 năm đại nạn… mà Chúa Giê-xu sẽ đến và bảo vệ dân Do Thái (người đàn bà) khỏi tay của kẻ hủy phá là antichrist và con rồng lớn sắc đỏ là quỉ vương satan…

 

> Lời tiên tri của Chúa qua Đaniên thật lạ lùng… như cái khung mà ĐCT đã định sẵn cho dân chọn Ngài, cho H/T của Ngài… và cho cả thế giới… mà đã, đang và sẽ được ứng nghiệm diễn tiến ra theo đúng từng chấm từng nét…

# Càng suy gẫm về ~lời tiên tri… càng giúp cho tôi mỗi khi hát bài Thánh Ca số 207 với tựa đề “Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai” càng có ý nghĩa… vì “tôi biết Chúa nắm giữ tương lai mình!”

 

-------------------------

[PP] > Mục đích c/ta tìm kiếm học biết về ~lời tiên tri để làm gì?

[PP] a) Thứ nhất, phải là để gây dựng đức tin của c/ta hoàn toàn ở trong ĐCT và Cứu Chuá Giê-xu… là Đấng Tối Cao, Đấng nắm giữ tương lai của cả thế giới…

> Chúa đã định đoán và đo lường định mệnh của loài người sẽ như thế nào… chứ không phải tổng thống Mỹ hay NYSE…

> Đấng đáng cho c/ta lấy hết lòng tin cậy và chờ đợi… vì lời của Ngài là lẽ thật đáng cho c/ta tìm kiếm và suy gẫm…

> Như vậy nếu c/ta thật sự tin quyết vào ĐCT, Chúa Giê-xu… thì c/ta không thể nào cùng 1 lúc tin cậy vào 1 ai nữa… như là Budda, Môhamét, hay tự tin vào chính mình…

> Nếu c/ta thật sự tin quyết vào lời của Chúa… thì c/ta không thể nào cùng 1 lúc còn tin cậy vào ~tin đồn trên Internet được nữa…

> Nếu c/ta thật sự tin quyết ở nơi lời Kinh Thánh… thì điều tự nhiên c/ta phải đầu tư nhiều thì giờ hơn nữa trong sự suy gẫm lời Kinh Thánh, sự nhóm lại… hơn là xem TV, tin tức, hay đọc báo chí, phải không?

 

[PP] b) Thứ hai, thông hiểu ~điều tiên tri… để c/ta để ý và sửa soạn cho ngày Chúa Giê-xu trở lại…

> Mỗi con cái Chúa hãy tự hỏi mình ngay giờ câu hỏi… “Nếu Chúa Giê-xu trở lại ngay tối hôm nay thì tôi có được Ngài khen là đầy tớ trung tín và ngay lành không?”… hay là 1 đầy tớ hung dữ và biếng nhác… chỉ lo công việc riêng của mình mà thôi?

# Đời sống hiện tại của c/ta là ~đầy tớ của Chúa đang lo việc của ai?

> Có phải chỉ biết “cặm cụi” bỏ hết thì giờ “đầu tư” trong mưu sinh của đời này, hay say ngủ trong ~thú vui thôi không… để rồi đánh mất ~cơ hội thâu trữ của báu ở trên trời sao?

> Đây là lúc c/ta phải “tỉnh thức và vùng dậy” và lo làm việc mau… đêm đến kia rồi…

 

[PP] c) Thứ ba, sau khi nghe giải thích của ~lời tiên tri… thì long c/ta phải được cảm động để mong được làm chứng đức tin và Tin Lành cho mọi người, nhất là cho ~người thân của mình… để họ được cứu rỗi mà thoát khỏi ngày phán xét kinh khủng đang tiến đến…

# C/ta là “dân ngaọi” được “ráp” vào là để rao truyền Tin Lành cho đến cùng trái đất… trước khi “tuần lễ thứ 70th” xẩy ra… c/ta có ý thức ơn phước và trách nhiệm này không?

 

[PP] > Cầu xin Chúa Thánh Linh sẽ “chạm lòng” mỗi con cái Chúa để biết hiệp tác với nhau… tìm mọi cách để đem Tin Lành đến cùng trái đất… cho đến ngày c/ta được gặp Chúa Giê-xu vinh hiển… hiện ra trên mây… Amen!

 

-------------------- Lời Mời Gọi

> C/ta là ~người thật là được phước… vì có Kinh Thánh lời hằng sống của ĐCT, Đấng Tối Cao…

> Ngài đã định sẵn c/trình đời đời của mọi người trên thế gian này… và có chép kỹ càng trong Kinh Thánh… chỉ có điều là c/ta có chịu hết lòng tìm kiếm không mà thôi…

> ĐCT là Đấng nắm giữ tương lai… chứ chẳng còn 1 Đấng nào nữa…

> C/ta mỗi người đã có tai nghe, hiểu… thì bây giờ chớ có khinh thường sau khi đã nghe lời tiên tri giải thích… mà ra về không 1 chút thay đổi gì hết…

> Nhưng lòng c/ta đã phải bị chạm… càng biết kính sợ Chúa hơn nữa…

 

> Mỗi người hãy tự xét và thật muốn thay đổi thái độ sống của mình đi…

> Phải muốn được điều chỉnh lại sự ưu tiên trong đời sống của mình… vì biết vai trò của mình là gì và ~lẽ thật về ~sự sẽ xẩy đến trong ngày tận thế…

a) Có điều chi xấu xa trong chính đời sống của mình cần phải dứt bò không? 

b) Có việc gì trong thời khoá biểu mỗi ngày của mình phải được điều chỉnh… để dành nhiều thì giờ hơn nữa với Chúa và cho ~công việc của Ngài không?

 

> Mỗi lần c/ta nghe lời ~tiên tri mầu nhiệm của Chúa… phải là mỗi lần c/ta được “đánh thức dậy và vùng lên”… chứ không thể nào “business as usual!”

 

> Xin Chúa Thánh Linh “chạm lòng” mỗi người c/con ngay giây phút này… và đổi mới tâm linh c/ta cùng giúp đỡ c/ta sống trong ý Ngài, c/trình của Ngài mãi mãi cho đến khi c/con gặp Chúa trên mây!

 

 


 

 

--------------------

The Seventy Weeks (Daniel 9:23-27)

In the mid of many disasters around the globe, many people question about when will the end of time come. To understand the prophecies about the end time, we need to find out what did the Old Testament prophets, Jesus, and His disciples say. In the Old Testament, the book of Daniel probably contains the most prophecies pointing to the end of time. Who was Daniel? One of the God-fearing teens was exiled to Babylon in 606 B.C.

God revealed the prophecies to Daniel by the angel Gabriel during his fasting, and praying. Can the book of Daniel be trusted? The Old Testament manuscripts were miraculously preserved over times that no other book in the world can be compared to. Even Jesus validated the book of Daniel. Many Daniel prophecies have been fulfilled and verified by history such as the prophecies about the statue of king Nebuchadnezzar’s dream. And many other prophecies about the end time such as “the seventy weeks” will come. The most important rule to interpret of the prophecies is that we should not focus only in few Bible verses to explain the whole picture. Although there are few and different versions of interpreting of the prophecies, some events must happen: the church rapture, the rise of antichrist, 7-year of tribulation, the return of Christ, the final judgment, the 1000 year of peace and the new heaven and earth. The mystery of the “seventy weeks” in Daniel 9:23-27 is the backbone of the end time prophecies. Pay attention on these numbers: 70, 7, 62, 1 and the word “week.” The word “week” here means seven years. The first “7-weeks” started when the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem. This was fulfilled during the time of Nehemiah lasted for 49 years from 445 B.C. to 396 B.C. The following “62-weeks” ended when the anointed One will be cut off. Jesus has the title “Christ” that means the Anointed One. If you take (7 + 62) weeks X 7 years X 360 days/yr, this equals to 173,880 days. By dividing 173,880 days to our calendar day system of 365 days per year including leap years from March 445 B.C., this points to Palm Sunday March 30, in the year of 33 A.D. when Jesus entered into Jerusalem the last time, claimed to be the Messiah and was crucified during that week. 69-weeks prophecies passed; there is one more week left to be fulfilled – the 70th week. There is a mystery of a “time out” between the 69th and 70th week until the complete number of gentiles come to God. This gap is also called the “church age” that we are living in today. Only God knows when the complete number of gentiles come to Him and then the 70th week will begin. The 70th week also called the “seven year of tribulation” before the everlasting righteousness comes. There will be a rise of “antichrist” and the sign in the middle of the final week. Why do we study prophecies? So that’s our faith in God cannot not be wavering. Our life can be focused on the things of God preparing to meet Him. Our mouths can be busy evangelizing the Gospel to our loved ones so that they can escape the final judgment. May the Holy Spirit touch our heart with these truths!