Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Bổn Phận Cha Mẹ Cơ Đốc

(Christian Parents’ Responsibilities)

Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:1-9

 

“1 Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy; 2 hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày. 3 Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. 4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. 5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. 8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”

 

> Từ khi tổ phụ của loài người là Ađam và Êva phạm tội trong vườn của sự sống… ĐCT đã có 1 c/trình cứu rỗi nhân loại thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi… nhưng được hoà thuận lại với chính Ngài…

1) C/trình đó bắt đầu bằng 1 dân tộc Chúa chọn riêng… đó là dân Do Thái... để từ bắt đầu từ dân Do Thái này, mà Đấng Cứu Thế đã sanh ra đời… chịu chết chuộc tội cho nhân loại, thỏa mãn sự công bình của ĐCT, và cung cấp con đường cứu rỗi cho mọi người…

 

2) Công cuộc cứu chuộc này đã được hoàn tất qua chính Chúa Giê-xu hơn 2,000 năm trước đây… khi Ngài đã từ Trời giáng sinh, và sống đến ~33 tuổi… Chúa bị bắt, bị đánh đập, và bị đóng đinh chết trên cây thập tự, bị chôn, chịu chết đền tội thay thế cho nhân loại… và đã sống lại vinh hiển sau 3 ngày…

 

3) Từ đó Hội Thánh của Chúa được thành lập… để làm chứng và rao truyền khắp nơi ơn cứu chuộc này, cho đến ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại… để ban sự sống đời đời cho ~kẻ tin, như lời Ngài đã hứa…

# Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời thì Đức Thánh Linh (ĐTL) được giáng xuống và cùng làm việc với H/T ban đầu cho đến ngày nay… để đem Tin Lành đến cho muôn dân…

# CVCSĐ 1:8 nhắc c/ta nhớ đến lời hứa này đã ban cho H/T ban đầu – “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”

 

> H/T của Chúa ngày nay như là 1 khí cụ quan trọng

… mà Chúa đang xử dụng ở trên đất để hoàn tất công tác vĩ đại này…

 

a) Định luật căn bản - Muốn cho công tác truyền giáo này hữu hiệu… thì điều tự nhiên đó là H/T của Chúa phải được khỏe mạnh, tấn tới… mà muốn H/T được khoẻ mạnh… thì điều tự nhiên đó là mỗi gia đình cơ đốc trong mỗi H/T của Chúa phải được khỏe mạnh…

> Mỗi gia đình cơ đốc là 1 phần tử xây dựng lên “nhà” của ĐCT… mà c/ta không thể nào nói mình chẳng có liên hệ với nhau, chẳng có ảnh hưởng ai hết! 

 

# Câu chuyện 2 người củng chèo trên 1 chiếc xuồng… nhưng có xích mích gây gỗ với nhau…

> 1 Người tức mình bèn không chịu chèo nữa… anh kia thấy vậy thì phàn nàn là để 1 mình ãnh chèo.

> Anh không chèo trả lời: "Chiếc xuồng có 2 phần: có mũi & đuôi, phần mũi của tôi còn phần đuôi của anh… anh chèo phần anh, tôi lo phần tôi; tôi muốn thả trôi là mặc kệ tôi… không có liên hệ gì đến anh hết…"… rồi anh thấy thích thú, hút gió vì lý do chánh đáng của mình…

> 1 Lúc sau, anh bỗng nghe như có tiếng nước tràn vào xuồng… nhìn lại thấy anh ngồi ở đuôi đang đục lỗ muốn nhận chìm xuồng…

> Anh không chèo bèn la lên: "Anh có giận tôi thì giận… chứ đâu được đục lỗ chìm xuồng - anh biết tôi không biết bơi mà!"

> Anh ở đưôi trả lời: "chiếc xuống có 2 phần: phần mũi & phần đuôi - phần mũi của anh, anh thả trôi kệ anh; Còn phần đuôi của tôi, tôi đục nó kệ tôi… không có liên hệ gì đến anh hết!"

> Tình trạng của nhiều gia đình con cái Chúa đó là chẳng chịu chăm sóc sức khỏe thuộc linh cho chính gia đình của mình… để rồi sức khỏe của H/T bị ảnh hưởng… không mấy hữu hiệu cho công việc Chúa… thiết nghĩ chính mình đang đục lủng chiếc thuyền H/T chìm xuống từ từ… mà không biết

> Không có điều gì quan trọng cho H/T Chúa ngày nay cho bằng 1 "sức khỏe tốt" của mỗi gia đình con cái trong H/T đó… để H/T Chúa được đứng vững… không phải chỉ cho thế hệ này thôi… nhưng còn duy trì sức khỏe của H/T Chúa cho ~thế hệ tương lai nữa…

 

b) Một định luật căn bản nữa - Nếu muốn gia đình cơ đốc được khoẻ mạnh… điều căn bản là mỗi thành viên trong gia đình đó phải làm tròn bổn phận/vai trò của mình… y như ~điều răn, mạng lệnh Chúa đã dậy trong Thánh Kinh…

# C/ta biết điều cần thiết đầu tiên và quan trọng nhất… để xây lên 1 căn nhà đó phải là xây 1 cái nền vững chắc cho nó… và từ cái nền này, người ta mới xây mọi thứ ở trên nó…

> Nền vững chắc của 1 gia đình cơ đốc phải là sự dậy dỗ nhau lời Kinh Thánh… chứa đựng ~mạng lệnh về vai trò của cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, và giữa vợ chồng phải đối xử với nhau như thế nào…

 

> Nhân dịp lễ Cha sắp đến trong tháng Sáu… c/ta cùng nhau suy gẫm xem lời Chúa dậy gì về bổn phận và vai trò của bậc cha mẹ cơ đốc… quan trọng như thế nào trong công tác xây dựng 1 nền tảng gia đình cơ đốc vững chắc…

 

> Vai trò của các bậc cha mẹ cơ đốc được tóm tắt qua 4 điều sau đây…

 

1) Thứ nhất, bổn phận của cha mẹ đương nhiên là phải lo chăm sóc nhu cầu thuộc thể và tình cảm cho mỗi đứa con của mình…

# 1 Tim. 5:8 sứ đồ Phaolô khi dậy dỗ Timôthê thì đã nhắc gì về bổn phận này? “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”

> Là cha mẹ cơ đốc mà không lo cho con cái đầy đủ “cơm ăn áo mặc”… thì chẳng xứng với thiên chức Chúa ban cho mình… mằ gián tiếp còn làm xấu danh Chúa nữa…

# Đã từng thấy có ~người phụ nữ ngay sau khi “cash” tiền welfare xong… liền đi mua ~cái vé số… trong lúc đó bồng 1 đứa bé mặc đồ bẩn thỉu, nước mũi chảy ròng ròng… trông thật là tệ!

 

# Có người nói: "Trời sinh voi, trời sinh cỏ"… nhưng con cái của c/ta không phải là voi... nó cũng không ăn cỏ được… nhưng ĐCT đã trao thiên chức quan trọng cho c/ta phải biết chăm sóc con cái mình cho đầy đủ trong phần xác…

 

> Không phải chỉ nhu cầu thuộc thể mà thôi… vì con cái của c/ta không phải là ~cái máy móc… nhưng c/nó còn phần tình cảm nữa…

> Điều hay nhất để đáp ứng nhu cầu tình cảm này… đó là cha mẹ phải dành nhiều thì giờ gần gũi với mỗi đứa con của mình, từ lúc nó còn nhỏ cho đến khi khôn lớn… để xây dựng 1 mối liên hệ chặt chẽ… thì lời dạy dỗ của mình cho con cái mới có hiệu quả…

# Biết bao nhiêu cha mẹ ngày nay chưa có mối liên hệ chặt chẽ này với con cái mình… vì quá bận rộn với công ăn việc làm… cho nên con cái chẳng biết nghe lời cha mẹ nó… nhưng cứ bướng bỉnh hay cãi lại…

# Có ~đứa bé cứ bị bỏ vào nhà trẻ hoài; 1 tuần đến 6 ngày từ sang đến tối… rồi đến lúc cha mẹ nó đến đón về thì lại không chịu về nhà… nhưng cứ bám theo người giữ babysit vì nghĩ đó là mẹ của nó… thì làm sao xây dựng được 1 mối liên hệ gần gũi với con em mình…

# Có biết bao nhiêu ~đứa trẻ mới đến tuổi thiếu niên… xa ngã ngay vào ~tình dục bất chính, mang thai hoang sớm… và 1 trong ~lý do chính là vì nó thiếu tình cảm trong gia đình của nó…

> Con người được ĐCT dựng nên là loài sinh vật sống cần có tình cảm, mối liên hệ… và môi trường hay nhất để đáp ứng nhu cầu đó chính là gia đình; nhưng nếu nhu cầu này không được đáp ứng đầy đủ trong gia đình… thì điều tự nhiên c/nó sẽ bám vào bạn bè… và ai trong c/ta cũng biết bạn bè tốt thì rất là hiếm, còn ~đứa bạn hư hỏng thì ôi thôi đếm không hết!

 

> Nhưng bổn phận của cha mẹ cơ đốc… không phải chỉ lo cho con cái phần thuộc thể và tình cảm mà thôi (đây mới chỉ là 1 trong 4 trách nhiệm)… nhưng còn ~bổn phận quan trọng khác nữa…

 

2) Bổn phận thứ hai của cha mẹ cơ đốc… còn phải là người chăn giữ con cái mình khỏi ~bẩn thỉu, loạn luân của đời sống trần tục này…

> Ngày nay chăn con có lẽ càng ngày càng khó hơn… vì c/ta không phải chỉ lo cho con “miếng cơm manh áo” mà thôi… nhưng xung quanh c/ta có quá nhiều ~ảnh hưởng tồi tệ, của biết bao nhiêu ~cám dỗ… đến từ cái máy điện toán, TV, máy games, cho đến ~mối liên hệ tình dục bạn bè bất chính… rất dễ làm cho con cái mình bị hư hỏng…

 

> Muốn dậy dỗ con cái tránh ~điều dơ bẩn này… thì trước hết cha mẹ phải tích cực, chủ động… dự phần dạy con cái tránh xa ~điều xấu xa và hiểu được hậu quả đau thương của nó là gì… chứ không có đổ thừa cho người khác…

# Tánh con người c/ta thật giống như tổ phụ mình… hay đổ thừa cho nhau... giống như Ađam ngày xưa đổ lỗi cho vợ mình vì xuí mình ăn trái cấm; còn bà Êva thì đổ lỗi cho con rắn dụ dỗ mình…

> C/ta có tánh ưa "đổ thừa" trách nhiệm dạy đạo của mình cho người khác… như nhiều bậc cha mẹ tự nghĩ: “Con cái tôi đi nhà thờ sinh hoạt là đủ rồi; có ông MS, các thầy cô dạy TCN lo việc dậy đạo rồi… thì tôi không cần phải làm chi nữa!”

# Đương nhiên ở nhà thờ có trách nhiệm của vị MS, của ~người giáo viên TCN… nhưng khi ra về là trách nhiệm của qúi phụ huynh ở trong gia đình mình… phải hết sức dạy dỗ con em của mình làm theo ~điều c/nó đã học biết ở trong nhà thờ…

 

a) Cha mẹ khôn ngoan thì phải chủ động canh chừng ~cạm bẫy nguy hiểm… mà ma quỉ đang len lỏi vào ngay trong nhà của mình và ngay trước mắt con em mình…

> Ma quỉ thì được ví như “con rắn” khôn ngoan, quỉ quyệt… nó thường không đi qua cửa chính vì có ~ổ khóa; nhưng nó sẽ len lỏi vào nhiều cửa đằng sau như là…

1) Thứ nhất… qua cái TV, vô tuyến truyền hình… mà nhà nào ở đây cũng có… có nhà mỗi phòng có 1 cái

> TV là “con dao 2 lưỡi”… nghĩa là nó là 1 dụng cụ tốt để mở rộng trí óc của con người (e.g. Discovery Channel)… nhưng cũng là cánh cửa đưa vào ~thứ tệ hại sẽ làm bại họai gia đạo… vì trên TV ngày nay cũng có trộn lẫn ~c/trình xấu xa… kích thích sự tò mò của con em c/ta và dần dần thay đổi tấm lòng yêu Chúa & kính sợ Ngài…

# Nếu chú ý… chưa bao giờ hết, ngày nay trên TV có rất nhiều ~c/trình có tính chất "sciene fiction"  "gỉa tưởng" hay có tính chất của thần linh ma quái… như “Buffy the Vampire Slayer” (ma quái) đang âm thầm phô trương quyền lực của ma quỉ… mà con em c/ta say mê xem mỗi ngày, vì thấy "lạ mắt"

 

# ~Cuộn phim ảnh c/ta mướn về cho con cái c/ta xem… như phim "Harry Potter" (Walmart bán <10$)... là ~loại phim đang in sâu trong đầu con em của c/ta về quyền lực tối tăm, “magic” (huyền thoại và ma thuật) của ~thần linh… dần dần thay đổi tấm lòng trong trắng, ngây thơ ở trong con em của c/ta…

 

# Kể cả ~c/trình cartoon hoạt họa… như "The Simpson" hay “Family Guide”… và show sắp ra là “Neighbors from hell”

> Mới nghe thì nghĩ "hoạt họa" cho con nít thì có gì xấu đâu? Nhưng thật sự Show này dạy con em c/ta hỗn láo, bướng bỉnh, tánh hay cãi lại, ~lời nói bẩn thỉu, tục tĩu, âm thầm xen vào đó tình dục xấu xa… là lối sống "chịu chơi" của gia đình tân thời ngày nay…

 

# Trên TV ngày nay cũng có ~c/trình… như "Jerry Springers, Daily soap operas, desperate Housewives…" đang phô trương kích thích ~người xem về sự tự do làm tình ở ngàoi phạm vi v/chồng… mà chẳng còn biết kính sợ Chúa là gì… hay chẳng còn sợ ~hậu qủa của bịnh AIDS, ~bịnh STD, phá thai giết người…

# Ngày nay người ta đang chủ trương cổ động 1 bí quyêt để làm cho tình vợ chồng được nóng cháy luôn đó là v/chồng phải thử 1 chút ngoại tình… vì đó mới làm cho người chồng hay vợ mình ghen tức lên…

 

2) Nền văn hóa của mạng lưới hoàn cầu Internet

> Nó văn minh là vì chỉ cần vài nút bấm… c/ta có thể đi "khắp thế giới..."… nhưng cùng 1 lúc cũng là cái bẫy dẫn con em c/ta vào nhiều con đường bại hoại… khắp nơi chỉ vài tíc tắc…

# C/ta khi mua máy computer cho con em… cứ nghĩ rằng sẽ giúp c/nó học hành tốt hơn… khi mua rồi thì thấy rõ thực trạng của nó… nếu không có kỷ luật đàng hoàng…

# Có ~cha mẹ mua máy điện toán cho con xong 1 thời gian thì buồn phiền… vì thì giờ c/nó dùng Internet để học hành thì không là bao nhiêu… nhưng thì giờ bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ trách nhiệm trong gia đình để ngồi trước máy điện toán: chát với ~người bạn, chơi game, nghe nhạc, xem hình ảnh không được tốt thì quá sức tưởng tượng…

 

# Trong Internet cũng là cánh cửa ma quỉ len lỏi vào đó để cám dỗ c/ta… qua ~mạng lưới có hình ảnh ô uế…

> Nay ước lượng có gần 100 tỉ địa chỉ trên Internet có ~hình ảnh ô dâm - khiêu gợi & kích thích tính dục bậy bạ, xấu xa… và dần dần dẫn biết bao nhiêu người vào 1 sự nô lệ, nghiện ngập mà không thể thoát ra được!

# Cứ mỗi giây, người ta xài ~$3,100 đôla cho ~mạng lưới ô dâm này…

# Điều còn đáng sợ hơn nữa, thống kê gần đây cho biết là 70% ~người gọi mình là Cơ Đốc nhân đang bị máng vào sự nghiện ngập này

 

3) Về văn hoá nhạc lý, phim ảnh và ~video games bạo động

> Có ~cuộn băng nhạc PBNight, ~bộ phim chưởng, ~băng nhạc Rap CD không còn sự thuần túy văn hóa trong đó nữa… nhưng dẫn c/ta vào cuộc sống mơ mộng/mơ hồ, đua đòi hơn là 1 đời sống thực tế, tiết kiệm & để dành…

# Điều đáng tiếc đó là có rất nhiều gia đình đang nuôi con mình bằng ~cuộn băng này, cho máy chạy 24 tiếng mỗi ngày…

> Càng ham mê xem ~phim này… thì điều tự nhiên tấm lòng yêu mến, tin cậy nơi Chúa của con em c/ta sẽ càng bị phai nhạt đi… dần dần sẽ dẫn c/nó đến chỗ không còn tin có ĐCT… nhưng lại chỉ tin có ma quỉ và thần linh mà thôi…

 

# Hậu quả là gì?

1) Vấn đề “teenager pregnancy” (thiếu nữ mang thai hoang) là 1 trong ~nan đề của nước Mỹ

# Thống kê cho biết mỗi năm ở Mỹ có ~750,000 các em gái tuổi thiếu niên mang thai, 2/3 các em này sẽ không học xong Trung Học, ~20% ~em này sẽ tiến đến phá thai và tổn phí mỗi năm đến ~7 tỉ đôla mỗi năm… 

2) Nan đề thanh niên thanh thiếu niên từ tuổi 15-24 tự tử đang đứng hàng thứ 3

# Cứ mỗi 42 giây là có 1 em thiếu niên toan tính chuyện tự tử ở tiểu bang LA

đưa đến hậu quả là cứ mỗi 17 phút là 1 em chết vì tự sát… vì bị “depression” (chán đời)

3) ~Cuộn video games bạo động… đang huấn luyện con em c/ta trở thành ~kẻ có khả năng bắn giết người không gớm tay… cho nên ngày nay có ~vụ bắn phá, bắn tẻ trong các trường học và kể cả trong nhà thờ… vì con em c/ta bị ảnh hưởng và xem thường sự sống của ~người khác…

 

# Trong nhà c/ta có gắn đủ mọi thứ máy alarms đắt tiền… để canh giữ ăn trộm không vào được… nhưng còn ~alarms cho TV, máy Internet, video games mà ma quỉ đang dùng… c/ta có canh giữ không?

> C/ta ăn uống coi chừng từng 1 calorie, từng gram fat, từng % cholesterol… nhưng lại không coi chừng từng ~thứ đang làm nghẹt ngòi sự yêu mến & kính sợ Chúa trong lòng của con em c/ta; đang làm hao mòn gia đạo trong gia đình mình… như vậy c/ta là ~người cha mẹ khôn ngoan, trí thức… hay dại dột chăng?

 

> ACE, c/ta không thể “control” được chính phủ, c/ta không thể control được lối giáo dục trong các trường học, c/ta không thể control nền điện ảnh hollywood, không thể control được nền văn hóa TV, internet, music, phim ảnh, video game… chỉ còn có 2 chỗ c/ta còn có ảnh hưởng & control được mà thôi… đó là gia đình và H/T Chúa… mà nếu c/ta đánh mất luôn… thì gia tài quí báu của c/ta còn lại gì nữa?

 

b) Cách hay nhất để canh giữ con em c/ta khỏi ~điều bẩn thỉu của xã hội này thôi

đó là quí vị phụ huynh cơ đốc phải dậy dỗ con cái lẽ thật trong lời của Chúa

# Rõ ràng trong PTLLK 6:6-9 - mạng lệnh của ĐCT là gì? “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”

> Các lời gì đây? c. 1 – ấy là ~điều răn, luật lệ và mạng lệnh của ĐCT… 

> Đây không phải là mạng lệnh cho vị MS hay các thầy cô trong nhà thờ

… nhưng là cho cha mẹ cơ đốc

 

> Kinh Thánh Giêrêmi 17:8 so sánh hình ảnh dậy dỗ con cái lời Chúa giống như cái rễ cây như sau: “Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.”

> Rễ cây càng đâm sâu và càng lan rộng thì hút được nhiều nước… thì cây càng được mạnh mẽ, vững vàng, lá nó cứ xanh tươi… cho dù gặp nắng gắt, nhánh nó vẫn xum xuê đầy trái… để đem đến "bóng mát" và ích lợi cho cuộc sống của ~người ở dưới nó…

> Mà muốn cái cây của 1 gia đình cơ đốc được vững mạnh… thì cái rễ của cây đó phải luôn được ăn sâu và rộng vào lời của Chúa

# Câu chuyện của 1 sư phụ cùng 3 tên đệ tử đang đi trên 1 con đường và các đệ tử hỏi thầy mình giải thích về sức mạnh nội tâm là sao?

> Ông thầy bắt đầu giải thích bằng cách sai 1 đứa học trò cuối xuống bứt 1 cọng cỏ - thấy dễ ợt;

> Đi 1 khoãng nữa, ông thầy sai 1 đứa đệ tử khác nhổ 1 cây non; tên đó làm hơi mệt 1 chút… nhưng rồi cũng xong;

> Cuối cùng ông thầy sai đứa thứ ba bứng 1 cây sồi… nhưng đến cả thầy lẫn trò chụm lại vẫn không nhầm nhè gì hết… vì rễ nó đâm quá sâu và rộng… rồi ông thầy trả lời: "đó chính là sức mạnh nội tâm - ở cái rễ của nó nắm dưới lòng đất!"

> Cây yếu là vì cái rễ nó yếu; cây mạnh là vì cái rễ nó sâu & rộng… cũng vậy gia đình cơ đốc có hạnh phúc, khỏe mạnh hay không… thật ra nó không tùy thuộc vào căn nhà đó có gía trị là bao nhiêu tiền, kiểu xây nó đẹp như thế nào, có ~thứ gì sắm được ở trong đó… nhưng tùy thuộc vào nền tảng đạo đức của gia đình đó mạnh hay yếu xây ở trên lời của Chúa

 

3) Bổn phận thứ ba của cha mẹ cơ đốc… đó là dạy dỗ con biết yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí… và biết kính sợ Ngài

> Trung tâm điểm trong sự dạy đạo cho con cái phải là dạy con biết yêu mến Chúa & kính sợ Ngài…

# Trong PTLLK 6:5 - lời Chúa bảo cha mẹ làm gì? “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”

 

a) Chính Chúa Giê-xu đã dậy điều răn nào quan trọng nhất, có chép trong Math. 22:37 là gì? “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.”

# Xã hội ngày nay… có biết bao nhiêu bậc cha mẹ lo cho con cái mình được đầy đủ mọi thứ vật chất… từ cái máy cell phone, chiếc xe hơi mới, đến vấn đề học vấn trong ~trường nổi tiếng… để mong khi nó ra trường có việc làm tốt, lương bổng cao, chỗ đứng quan trọng trong xã hội, kể cả vấn đề "cưới vợ gả chồng" cho con cái tìm được với ~người xứng đôi vừa chức… (không có gì sai hết)… nhưng điều đáng tiếc lại thiếu xót 1 điều tối quan trọng… đó là dạy con cái biết Chúa, yêu mến và hầu việc Ngài

> Có lẽ vì vậy mà ngày nay có nhiều đứa con giỏi giang, thông minh… nhưng lại thiếu đức hạnh; có biết bao nhiêu thanh niên ra trường học cao, nổi tiếng… nhưng lại thiếu nết na chăng?

> C/ta phải hiểu niềm tin, lòng yêu mến Chúa, và sự kính sợ Ngài… là yếu tố chính để ảnh hưởng phẩm cách, chi phối mọi hoạt động, mục đích và chí hướng của 1 người…

 

> Tại sao c/ta cần phải dậy con cái mình phải biết yêu Chúa

> Vì Ngài là Đấng dựng nên c/ta, chắm sóc cho c/ta mỗi ngày, cứu rỗi c/ta khỏi quyền lực của sự phán xét đời đời, và là Đấng định đóan cuộc sống cho cõi đời sau của mình…

# 1 Giăng 4:10 - "Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải c/ta đã yêu ĐCT, nhưng Ngài đã yêu c/ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội c/ta"

> Cội rễ của tình yêu bắt nguồn từ Chúa… đến cho nhân laọi... mà từ đó con người c/ta biết yêu Chúa và yêu thương nhau… vì kinh nghiệm được Chúa đã yêu mình…

> Tình yêu cho Chúa c/ta… là nền tảng cho gia đạo cơ đốc…

 

b) Điều thứ hai phải dậy dỗ con cái đó là sự biết kính sợ Chúa

# Châm Ngôn 1:7/9:10 - "sự kính sợ Đức Giêhôva là khởi đầu sự trí thức" đó là sự khôn ngoan…

> 2 Chữ "kính sợ" đây không có nghĩa là "kinh sợ hay hoãng sợ"… như là khi thấy 1 con rắn bò trên đất, hay lần đầu tiên đến văn phòng nha sĩ để nhổ răng… nhưng theo từ ngữ tiếng Hy-lạp là chữ "Eulabeia" có mang tính chất trong sự kính trọng, tôn kính, sùng bái (reverence & respect)

# 1 người thợ điện chuyên môn… sẽ không sợ điện

… nhưng không có nghĩa là người đó không biết cẩn thận khi sửa điện?   

> Lời Kinh Thánh Châm Ngôn dạy đó là sự kính sợ đúng… mà giúp c/ta sống tránh được biết bao nhiêu là điều bại hoại… như có chép trong Châm Ngôn 16:6b - "Bởi sự kính sợ Đức Giêhôva - mà người ta xây bỏ điều ác"…

 

# Trong STK 39 có chép về cuộc đời của Giôsép… khi bị AE mình đối xử tệ bạc... bán qua xứ lạ quê người, nước Ai cập... nhưng khi ở bên đó - ông vẫn không chịu làm điều bậy bạ - khi vợ bà chủ ép mình ngủ cùng người…

> Giôsép đã không làm điều ác này… không phải vì sợ bị bắt quả tang, hay sợ bị mất job, sợ mắc bịnh AIDS, hay bị gọi là cù lần... nhưng bởi vì Giôsép kính sợ ĐCT, biết rằng điều đó là tội lỗi, là nghịch cùng Chúa… cho dù cha mẹ mình không có ở đó

> Đó là tấm lòng tự giác kính sợ Chúa... mà c/ta phải cố gắng hết sức dậy dỗ và huấn luyện mỗi con em c/ta... trước khi nó “mọc cánh bay đi”...

 

# ACE có biết áp lực lớn nhất của con em c/ta ngày nay phải đối diện là gì không?

> Đó là áp lực của "đám đông" của bạn bè… để được chấp nhận

> Ngày xưa gia đình, H/T Chúa là ~áp lực ảnh hưởng mạnh nhất trong đời sống trẻ em...

          nhưng thời đại ngày nay, ảnh hưởng mạnh nhất cho giới trẻ là ~đứa bạn bè của c/nó!

# Người ta làm 1 thí nghiệm trong 1 trường Trung Học

... họ chia ra nhiều tóan - mỗi toán là 10 em học sinh

> Người hướng dẫn vẽ sẵn trên bảng 3 đường vằn... trong đó rõ ràng là 1 đường dài hơn 2 đường kia; sau đó gọi 10 em học sinh này vào phòng nhưng nói trước cho 9 em là khi được hỏi đường vằn nào dài nhất… thì đừng chỉ đúng vào đường vằn dài nhất... ngaọi trừ 1 em không cho biết trước việc này…

> Thống kê cho biết 75% của ~em mà không cho biết trước… thường quan xát xung quang xem 9 em kia dơ tay như thế nào thì cũng giơ tay lên giống như vậy... cho dù biết rõ đường vằn đám đông đã chọn không phải là đường dài nhất…

> Đây là áp lực lớn nhất của tuổi trẻ ngày nay; vì vậy mà mục tiêu của quí phụ huynh cơ đốc thành công trong thời đại này là khi c/ta đặt được 1 tấm lòng kính sợ Chúa… trong đời sống con em c/ta… từ lúc nhỏ, để khi c/nó khôn lớn… sẽ chẳng sợ “đám đông” mà uà theo làm ~điều ác!

 

c) Phương pháp dạy dỗ con cái hữu hiệu nhất đó là cha mẹ cơ đốc… phải tập sống làm gương tốt cho c/nó luôn…

> Một vài tấm gương cha mẹ có thể làm… để dạy dỗ con cái mình...

1) Tấm gương yêu mến Chúa và kính sợ Ngài… đi đôi với sự vâng lời Ngài

# PTLLK 6:1-2 – có chép gì khi 1 người có lòng kính sợ Chúa? “Vả, nầy là điều răn, luật lệ và mạng lịnh mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn ta dạy lại cho, để các ngươi làm theo nó trong xứ mà các ngươi sẽ đi vào nhận lấy; hầu cho ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, trọn đời, ngươi và con cháu ngươi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu ngày.”

> Muốn vâng lời Chúa thì phải trước hết ham thích học lời Kinh Thánh… để biết ~mạng lệnh của Chúa mà vâng theo… chẳng hạn như 1 trong ~mạng lệnh căn bản là “Phải giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh”

# Nếu đến ngày nghỉ c/ta có người bạn mời đi ăn tiệc tùng với giờ nhóm... c/ta nói với con cái: "Thôi hôm nay mấy con cứ đi nhóm đi, còn ba má thì mắc bận phải đi ăn tiệc, phải lo công chuyện"... thì ACE nghĩ con cái của c/ta nghĩ sao về sự c/ta kính sợ Chúa?

# Có người nói: "Khi con tôi lớn lên, muốn nó hầu việc Chúa, đi trong đường lối Chúa..."

> Lời nói rất chân thành... nhưng lại chưa vâng giữ ~điều luật căn bản của Chúa… như là giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh… thì làm sao ước muốn của c/ta cho con mình được thành hình?

 

2) Tấm gương tin cậy Chúa hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh…

# Khi gia đình c/ta đối diện với ~hoàn cảnh khó khăn... là cha mẹ cơ đốc c/ta cư xử như thế nào?

> C/ta có lo chạy ngay qua nhà ông hàng xóm... hay là làm gương tin cậy Chúa bằng cách họp gia đình lại và cầu nguyện tìm kiếm Chúa trước?

> Kính sợ Chúa là luôn đặt Chúa trong vị trí ưu tiên số một… trong mọi quyết định và hoàn cảnh của đời sống mình & gia đình của mình... Ngài là Chủ và là Vua tể trị, điều khiển gia đình mình không?

# Câu chuyện trên 1 chiếc xe bus chật cứng người - không còn chỗ đứng nữa...

> Có 1 người đàn ông đòi lên... nhưng các hành khách không cho... vì hết chỗ rồi

> Nhưng người đàn ông cứ cố gắng lấn lên... ~người hành khách hạch hỏi: "Xe bus chật hết rồi! Ông là ai mà c/tôi cho ông lên được?" 

> Người đàn ông trả lời: "Thưa quí vị, tôi là người lái xe bus này!"

> Câu chuyện ngộ nghĩnh... nhưng nhắc mỗi cha mẹ hãy tự hỏi: "Ai đang là chủ của chiếc xe bus gia đình của mình?" Có để Chúa làm Chủ không... hay c/ta lại cứ đòi lái chiếc xe bus đó?

 

3) Làm gương cho con em mình 1 nếp sống lương thiện và thật thà...

# C/ta muốn con em mình trở nên ~người cơ đốc tốt 1 ngày... c/ta phải hết sức sống cẩn thận lương thiện thật thà từng việc nhỏ… kể cả khi có người gọi điện thoại đến... mà mình không muốn noí chuyện... thì đừng có nói nhỏ với con là "nói với họ ba má không có nhà!"… Hay vào ~cuộc vui chơi - nói với con là nói láo về tuổi của mình... để được bớt giá tiền...

 

> Sống lương thiện khó lắm… vì chắc chắn sẽ bị lỗ lã... nhưng đây là giá mà c/ta phải trả, phải chịu khổ… để con em c/ta trở thành ~người cơ đốc thanh liêm chính trực 1 ngày…

> Nếu không, nhỡ con em c/ta sau này làm lớn, cai trị nước... mà không thanh liêm thì đất nước sẽ ra sao?

# Có phải đây là lý do ở khắp nơi ngày nay... có ~nan đề tham nhũng trong xã hội là vậy chăng… mà nhiều hãng xưởng nổi tiếng bị sạt nghiệp đóng cửa?

 

4) Làm gương đối xử nhơn từ với mọi người…

> Con cái của c/ta sẽ quan xát xem cách c/ta đối xử với ~người xung quanh thế nào và làm theo…

# Khi đi ăn ở nhà hàng - c/ta đối xử với người hầu bàn thế nào… cho dù họ sơ ý?

> Đối xử với ~người chạy xe cắt ngang qua đầu xe của mình - c/ta có lên tiếng rủa nào không?

> Đối xử giữa vợ & chồng với nhau... cách c/ta đối xử với mẹ của c/nó, cha của c/nó…

 

> Nhất là tấm gương hay tha thứ cho nhau… như Chúa luôn tha thứ mình…

# Trong Êphêsô 4:32 -  sứ đồ Phaolô dạy gì? "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau... như ĐCT đã tha thứ AE trong Đấng Christ vậy..."

> Kỷ luật cần thiết... nhưng sự tha thứ lúc nào cũng cần thiết hơn nữa...

 

> Là cha mẹ, lúc nào c/ta cũng phải còn có “cánh cửa tha thứ” mà cho con cái mình có cơ hội lần nữa… mỗi khi c/nó lầm lỗi!

# Có 1 đứa con gái làm điều xấu hổ với mẹ nó... nên nó bỏ nhà ra đi...

> Sau 1 thời gian nó ăn năn trở về... nhưng không dám đi cửa trước... lén lén vào ngõ sau

> Nó ngạc nhiên là cửa sau nhà lại khép mở... khi lén vào thì thấy mẹ mình, nó khóc lóc ăn năn, xin lỗi

> Sau khi hoà lại, nó hỏi mẹ nó: "Con biết mẹ là người rất kỹ lưỡng... nhưng sao khi con trở về nhà... lại thấy cửa nghõ sau khép mở... mẹ không sợ ăn trộm sao?"

> Bà mẹ trả lời: "Từ ngày con bỏ nhà ra đi, mẹ để cửa sau khép mở - cho con trở về!"

> Không có gương nào cao quí cho bằng gương tha thứ... vì đó chính là việc làm cao đẹp nhất của Chúa Giê-xu… khi Ngài phó chính mình, bị treo trên TTG… để chết chuộc tội cho c/ta hầu cho c/ta nhận được sự tha thứ!

 

> Hồi còn nhỏ, con cái dễ nghe theo lời cha mẹ nó nói

… nhưng khi khôn lớn nó sẽ chỉ biết làm theo ~điều cha mẹ nó làm…

# Nếu cha mẹ dậy con yêu mến Chúa mà chính họ chưa làm gương thực tế nào hết… thì chỉ luống công vô ích mà thôi…

 

4) Bổn phận thứ tư… đó là phải nhớ cầu nguyện cho con cái mình mỗi ngày…

> Định luật cuối cùng cha mẹ cơ đốc cần biết… đó là phải luôn nhờ cậy Chúa trong sự cầu nguyện là Đấng tể trị/điều khiển muôn loài… để hướng dẫn con cái mình…

 

# Người Việt có câu nói gì? "Mưu sự tại nhân... thành sự tại Thiên"... đây nghĩa là đời sống thành công của con cái c/ta ở trong bàn tay của ĐCT…

# Mỗi ngày tôi thức dậy là cầu nguyện cho ~đứa con của tôi… vì c/nó thuộc của Chúa…

> Khi nó còn nhỏ đã cầu nguyện cho vấn đề vợ chồng… để nó tìm được ~người cùng 1 niềm tin và yêu thích hầu việc Chúa chung…

> Bây giờ c/nó lớn hết rồi, tôi vẫn cầu nguyện mỗi ngày cho c/nó… chỉ vọn vẹn 3 điều: 1) Gia đình c/nó được hạnh phúc, 2) Đừng để c/nó bị rớt vào lòng tham tiền bạc… là cội rễ của mọi điều ác, và 3) Xin Chúa dạy c/nó biết kính sợ & luôn hầu việc Ngài... kể cả con cái của c/nó trong tương lai nữa…

 

---------------------

> Tóm tắt 4 điều cha mẹ cơ đốc phải làm tròn… để xây dựng 1 gia đình cơ đốc vững vàng…

1) Chăm sóc nhu cầu phần xác và tình cảm của con cái mình…

2) Canh giữ con khỏi ~xấu xa tệ bại của xã hội… bằng cách dậy con lời Kinh Thánh

3) Dạy nó biết yêu mến Chúa và kính sợ Ngài… qua chính đời sống làm gương tốt cho con luôn

4) Cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình mỗi ngày…   

 

# Thích câu chuyện của cậu bé nghịch ngợm trong tay có cầm 1 con chim sẻ để mong lừa 1 ông lão khôn ngoan… Nó hỏi ông lão: “con chim chết hay sống?”

> Nếu ông lão nói chim chết… thì thằng bé sẽ buông cho chim bay và rồi chọc cười ông lão

> Nếu ông lão nói chim sống… thì sẽ bóp chết con chim rồi cũng chọc cười ông lão trước ~đứa bạn mình... đường nào ông lão cũng sẽ bị bắt chẹt?

> Nhưng ông lão trả lời 1 cách khôn ngoan: "Con ơi! con chim nó chết hay sống là tuỳ ở nơi con mà thôi: Con buông tay ra thì nó sống, con bóp thì nó chết!"

 

> Tương lai sức khỏe của H/T tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi gia đình ở trong H/T đó…

> Sức khỏe của 1 gia đình cơ đốc tùy thuộc vào mỗi thành phần trong gia đình đó có biết kính sợ Chúa mà vâng giữ, làm theo các điều răn, luật lệ và mạng lệnh của Chúa cho mình không… và thành phần quan trọng nhất đó chính là bổn phận của các bậc cha mẹ cơ đốc

> Tương lai của gia đình bạn, của H/T bạn… “chết hay sống” là tùy ở trong bàn tay của mỗi người c/ta… mà mình có biết đầu phục Chúa và sống vâng giữ ~điều răn, mạng lệnh của Chúa không và dạy dỗ con cái mình mà thôi!

 

Lời Mời Gọi ---------------------

> Trong cuộc sống này có nhiều ~cuộc đầu tư quan trọng: học vấn, kinh doanh, sự nghiệp... nhưng việc đầu tư quan trọng nhất… đó phải chính là "trọng trách" trong sự nuôi nấng con cái...

> ĐCT trao cho c/ta phần đông ở đây 1 trọng trách trên đất… đó là trách nhiệm nuôi nấng, uốn nắn, chăm sóc, gây dựng con em c/ta... không phải chỉ "nên người" mà thôi... mà còn là ~con người đức hạnh cơ đốc theo ý Chúa nữa…

 

> Không có lúc nào mà vai trò & trách nhiệm của bậc cha mẹ Cơ Đốc quan trọng hơn cho bằng lúc này... bằng cách c/ta phải làm trọn bổn phận dậy dỗ con cái mình trong đường lối Chúa…

> 4 Điều căn bản trong trọng trách dẫy dỗ con cái này mà c/ta đã học…

1) Chăm sóc nhu cầu phần xác và tình cảm…

2) Canh giữ con khỏi ~xấu xa tệ bại của xã hội… bằng cách dậy con lời Kinh Thánh

3) Dạy nó biết yêu mến Chúa và kính sợ Ngài… qua ~tấm gương tốt cho con luôn

4) Cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình mỗi ngày…  

 

> Thế hệ đời con cháu của c/ta ra thể nào, c/nó có đi theo Chúa... hay đi theo đời này

… cũng tùy thuộc ở c/ta mà thôi!

> Sức khỏe H/T của Chúa trong tương lai sẽ ra như thế nào… sẽ tùy thuộc ở c/ta mà thôi…

> Muốn gặt hái phước hạnh ngày mai… thì hôm nay c/ta phải chịu khó bỏ ra “1 vốn thì mới lấy được 4 lời” 1 ngày… bằng cách hy sinh thì giờ và công lao dậy dỗ con em mình đạo Chúa…

 

> Thật ra c/ta không thiếu nghe, không thiếu hiểu... nhưng hay thiếu thực hành...

# “Thực hành, thực hành, thực hành” là "mẹ" của sự thành công!

> Hãy dâng đời sống mình cho Chúa... và ra về bắt đầu làm ngay…

> Có thể tập sống 1 đời sống đơn giản, bớt làm việc O.T. để có thì giờ dậy dỗ con cái mình…

> Có thể canh chừng xem coi con cái c/ta đang xem gì, nghe gì, chơi với ai

… mà hướng dẫn c/nó biết hậu qủa đau thương của ~bẩn thỉu xấu xa trong xã hội ngày nay…

> Dạy con biết kính sợ Chúa và yêu thích hầu việc Ngài

… qua chính đời sống của mình biết vâng giữ ~điều răn của Chúa…

> Tập cầu nguyện cho mỗi đứa con mình…

 

> Làm cha mẹ, c/ta có sự ảnh hưởng lớn nhất cho con cái mình

… mà c/ta có khôn ngoan biết bắt lấy ~cơ hội này không?

 

> Xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ c/ta mỗi ngày…


Christian Parents’ Responsibilities (Deuteronomy 6:1-9)

What is the role of Christian parents? First, Christian parents should be the Provider for their family’s physical and emotional needs. Christian parents who are lazy to care for their family are the worst advertisement of Christianity. Secondly, Christian parents should know how to protect their children from all evil influences. Wise parents should realize that we are living in a spiritual warfare. The real battle is not about terrorism, but right at home through many modern traps that satan is using to tempt our children. Thirdly, Christian parents should teach their children to love God with all their heart, mind, body and soul. The best teaching method is to set a godly model by avoiding all immoral things of this world and to always demonstrate God agape’s love at home and with everyone. Godly parents live a transparent faith. Lastly, godly parents lean on God’s help through prayer. Wise parents depend on the divine weapon of prayer to fight, protect and lead their children. How would our next generations be without us fulfilling our role as Christian parents?