Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Ý Chúa

(God’s Will)

Êphêsô 5:17

www.vietnamesehope.org

 

“Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào.”

 

> Là con cái của Chúa, 1 trong ~câu hỏi huyền bí mà c/ta thường hay thắc mắc… đó là “ý Chúa cho đời sống của tôi là gì?” hay là “ý Chúa cho H/T của Ngài là gì?”… Làm sao tôi biết được?

 

I. Chớ Bị Lẫn Lộn Giữa Ý Người và Ý Chúa

> Đương nhiên nếu là con cái Chúa thật thì… ai trong c/ta lúc nào cũng muốn sống theo ý Chúa…

> Mặc dầu vậy, đôi khi vì tánh xác thịt, tư dục cá nhân

… mà c/ta hay bị lẫn lộn/lầm lẫn giữa ý Chúa và ý người…

# Câu chuyện 1 bà vợ mua 1 hột xoàn về khoe với ông chồng…

> Ông chồng thấy thì thốt lên: “Tại sao em lại mua hột xoàn này… trong lúc thời buổi kinh tế khó khăn, mà lúc anh sắp sửa mất job nữa?”

> Bà vợ trả lời: “Em mua hột xoàn này đâu phải vì em muốn, nhưng mà theo ý Chúa!”

> Ông chồng hỏi lại: “Làm sao em nói việc này là ý Chúa được?”

> Bà vợ trả lời: “Sáng nay em đi shopping, thấy có 1 tiệm bán nữ trang mới mở đầy xe đến nỗi không còn chỗ đậu. Trong lòng em nói thầm, nếu mà là ý Chúa cho con vào xem thử tiệm này thì Chúa cho biết. Thế là em lái chiếc xe vòng xung quanh cửa tiệm này đến 7 lần (con số trọn vẹn), thì ngay đến lần thứ 7, có 1 người đậu ở ngay trước cửa tiệm de xe ra… thì em hỏi anh chứ không phải ý Chúa sao?”

 

> Có lắm người hay lạm dụng 2 chữ “ý Chúa”… để bào chữa cho việc làm hay ý kiến của mình… chẳng hạn như có người nói:

# Ông Ađam và bà Êva phải phạm tội… hầu cho “ý Chúa” được nên…

# Phiêrơ phải chối Chúa 3 lần… để ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã phán trong bữa ăn tối mà Ngài đã biết trước Phiêrơ sẽ chối Ngài sau đó…

# Guiđa Íchcariốt phải lừa Chúa Giê-xu… để ứng nghiệm lời tiên tri?

> Vô số người xưng mình là con cái Chúa… nhưng “tối mù” về sự hiểu biết ý muốn của Chúa là gì… vì phần tâm linh còn đang bị cai trị bởi ~tự dục xấu xa… chưa phân biệt được giữa ý Chúa và ý riêng của mình… Như vậy thì hỏi… làm sao biết được ý Chúa đây?

 

II. Thông Hiểu ĐCT là Ai

> Đây là ~nguyên tắc căn bản cần biết… để giúp c/ta phân biệt được coi ý Chúa hay ý người…

> Thứ nhất, muốn biết ý Chúa là gì… c/ta phải thông biết Chúa của c/ta là ai… và để Ngài làm Chúa của đời mình

> Mà nếu muốn biết Chúa là ai… c/ta cần thông hiểu ~bản tánh thiêng liêng căn bản của Ngài…

... vì Ý Chúa không thể nào đi nghịch lại với ~bản tánh thiêng liêng của Ngài được…

 

> Hai bản chất thần tánh căn bản nhất của ĐCT… đó là Chúa là Đấng Yêu Thương (God is love), và 2) Chúa là Đấng toàn năng (God is all-powerful - omnipotent)…

 

1) Đấng Yêu Thương

> Trong Thánh Kinh có nói đến ~40 bản tánh của Chúa… và 1 trong ~bản chất thần tánh căn bản nhất của ĐCT… đó là Ngài là Đấng yêu thương

# Trong 1 Giăng 4:8 sứ đồ Giăng đã nói rõ điều này – “Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.”

 

a) Có 1 chữ diễn tả tình yêu thương cao đẹp của ĐCT… đó là chữ “agape

> Chữ này nói lên 1 loại tình yêu không điều kiện, quên mình hy sinh, và đời đời không hề thay đổi

# Rôma 5:8 bày tỏ cho c/ta thấy tình yêu “agape” này của ĐCT – “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”

> “Yêu” là sẵn sàng chết… để cho người mình yêu được sống!

> ĐCT yêu thương nhân loại mà đã bằng lòng hy sinh chính Con Ngài…

> Chúa Giê-xu yêu thương c/ta mà Ngài đã vâng lời Đức Chúa Cha lìa thiên đàng vinh hiển

đến thế giới đen tối này để chịu chết thay thế cho c/ta… hầu c/ta có được sự sống đời đời…

> Bởi sự ban cho của ĐCT và sự chết hy sinh của Chúa Giê-xu… mà c/ta mới hiểu tình yêu “agape”

# Thử hỏi có 1 vị vua nào trong lịch sử loài người mà đã dám bỏ ngôi vàng của mình

… để sống trà trộn với đám dân tầm thường không?

# Có 1 vị vua nào đã dám hy sinh chịu chết thế cho ~kẻ thù của mình không?

# TTG là dấu chứng tuyệt vời của tình yêu đời đời của ĐCT… mà c/ta không thể nghi ngờ gì nữa…

 

b) Tuy Chúa là Đấng yêu thương… nhưng c/ta cũng phải hiểu sự yêu thương của Ngài không thể nào đối nghịch lại với ~bản tánh thiêng liêng khác… như là thánh khiết và công bình

> Vì lý do đó mà nhiều khi c/ta không nhận được ~điều xác thịt mình mong ước hay cầu xin Chúa

… nhưng không có nghĩa là Chúa không yêu c/ta…

# Tỉ dụ như 1 đứa trẻ xin bất cứ điều chi ở cha mình đều được hết… thì đứa trẻ đó sẽ ra sao?

> Không thể nào tăng trưởng lành mạnh được… vì suốt ngày đứa trẻ sẽ chỉ muốn ăn kẹo (junk foods), chỉ thích thức khuya chơi video games, chẳng chịu học hành chi hết…

> Với bản tánh yêu thương và thánh khiết của ĐCT, ý muốn của Chúa đó là Ngài không muốn c/ta trở thành ~người hư hỏng, sống nô lệ và bị hư mất trong tội lỗi; Nhưng trở nên tốt lành… giống như ảnh tượng của chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… cho nên có khi Chúa có kỷ luật với c/ta… bằng cách Ngài không cho phép c/ta làm ~điều xác thịt đòi hỏi… vì “thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi…”

# Hêb. 12:6“Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, Hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt.”

 

c) Nếu hiểu biết ĐCT là Đấng yêu thương như vậy… thì c/ta cũng hiểu rằng mọi đường lốiý muốn của Chúa phán dạy cho mình… đều là ~điều tốt lành nhất

# Mathiơ 7:9-11 Chúa Giê-xu có phán – “Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?”

 

2) Đấng Toàn Năng

> 1 Bản tánh căn bản nữa của ĐCT… để giúp cho c/ta muốn tìm biết ý Chúa

đó là Chúa là Đấng toàn năng… (All-powerful)

# Khải Huyền 19:6 sứ đồ Giăng thấy gì? “Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là Đấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị.”

a) Đây có nghĩa là không có điều gì Chúa không biết… cũng như không có việc gì mà Ngài không thể làm được

 

> Không có điều gì từ lúc ban đầu cho đến đời đời sẽ làm Chúa tình cờ ngạc nhiên hết (nothing surprises God)… vì Chúa biết mọi điều

# Tác gỉa trong Thi Thiên 139:1-5 nói gì về sự ĐCT biết tất cả về mình? “Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi.”

> Chúa là Đấng kỳ diệu biết mọi điều… lý do là vì Ngài ở khắp mọi nơi

… là Đấng quyền năng vô sớ bất tại… không có chỗ nào mà không có Chúa…

 

# Ngày hôm nay nhiều chỗ ở các ngã tư đường… hay có gắn ~máy thâu phim (Cameras)

> Qua ~cái máy camera này mà chính phủ biết rõ ai vượt đèn đỏ hay ai đã gây ra tai nạn xe cộ

      … không còn có thể chối cãi được

> Máy “camera” hay “con mắt” của ĐCT thì không phải chỉ ở ~ngã tư đường mà thôi… nhưng ở ngay trong lòng và ý tưởng của mỗi người… nên Ngài biết hết; mà không ai có thể dấu diếm điều chi được…

 

b) Chúa là Đấng toàn năng… có nghĩa là không có việc gì Ngài không thể làm được…

ngaọi trừ ~điều nào đi ngược lại ~bản tánh khác của Ngài mà thôi…

# Chẳng hạn như Chúa toàn năng là Đấng Thánh Khiết công bình… thì chính Ngài không thể nào coi kẻ có tội là vô tội được; Ngài không thể có mối tương giao mật thiết với ~kẻ có tội được… mà chưa được rửa sạch bởi chính huyết của Con Ngài… Điều này ĐCT không thể làm được!

 

c) Sự toàn năng của Chúa cũng có nghĩa là không có 1 ai, hay 1 điều gì có thể cản trở ý muốn của Chúa được hết… kể cả sự khôn ngoan và tài năng của tất cả loài người chụm lại cũng không thể ngăn chận được ~điều ĐCT muốn xẩy ra…

# Cho dù c/ta cứ chống nghịch lại Chúa… nhưng ý Chúa, c/trình của Ngài luôn cuối cùng rồi sẽ thành toại… bởi quyền năng vô hạn tối cao của Chúa…

# Trong sách Giôna kể lại có lần Giôna chống nghịch lại Chúa, khi được Ngài sai đi qua Ninive để kêu gọi dân thành này ăn năn, nhưng Giôna không chịu đi thì chuyện gì xẩy ra? Giôna 2:1 – “Đức Giê-hô-va sắm sửa một con cá lớn đặng nuốt Giô-na; Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.” Mà sau đó Giôna ăn năn và chịu vâng lời…

> C/ta có thể chống nghịch lại ý Chúa, đi ngược đường… nhưng cuối cùng Chúa sẽ cho phép ~”con cá lớn” đến trong đời sống… mà mình sẽ không thể làm theo được ý muốn riêng của mình đâu!

> Đúng như người ta thường nói: “Thuận Thiên gĩa tồn, nghịch Thiên gĩa vong

Theo ý Trời thì còn sống; nghịch ý Trời thì sẽ hư vong mà thôi!

 

> Như vậy khi 1 người hiểu rõ được ĐCT là ai… thì tự nhiên người đó sẽ biết được ý muốn của Chúa… không theo như sự suy nghĩ riêng của mình… nhưng theo bản tánh yêu thương và quyền năng của Ngài… mà nhận biết tất cả ~ý muốn của Chúa cho mình đều là ~điều tốt lành nhất…

 

III. Lời Kinh Thánh

> Thứ hai, ý muốn của Chúa không thể đi nghịch với lời Kinh Thánh của Ngài được…

# Trong 2 Timôthê 3:16-17 lời Kinh Thánh là lời hằng sống của ĐCT, khải thị và ngày nay còn tồn tại và được duy trì trên giấy trắng mực đen… để c/ta biết Chúa là ai và ý muốn của Ngài là gì cho c/ta – “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

 

> Kinh Thánh đầy dẫy ~điều răn và mạng lệnh của Chúa mà c/ta phải để ý và vâng lời làm theo…

> Khi đọc chú ý đến chữ “chớ” là ~điều không nên làm… và chữ “hãy” là ~điều nên làm…

# 1 Tês. 5:12-21 – “ Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi.”

# 1 Tês. 4:3 – “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,”

# Êphêsô 4:3“dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh.”

# Philíp 2:3Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”

# 1 Côr. 15:58“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”

# 2 Côr. 6:14Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?”

 

> Qua ~điều răn, mạng lệnh của ĐCT, qua sự dậy dỗ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ trong Kinh Thánh… c/ta chắc chắn biết được ý Chúa cho đời sống của mình là gì…

# Tỉ dụ như 1 người rủ ACE nói láo, đi làm giấy tờ gỉa mạo… thì điều răn thứ 9 của Chúa có chép trong XEDTK 20:16 – “Chớ làm chứng dối” sẽ phán vào lòng của mình và cáo trách mình không được làm điều đó…

# Tỉ dụ như có 1 người bạn rủ các anh thanh niên vào xem ~hình ảnh ô dâm trong Internet… các anh nhớ lời dậy dỗ của Chúa có chép trong Mathiơ 5:28“Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà (đàn ông) mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi”… lời này phán vào lòng mình và cáo trách mình sẽ dứt khoát không làm…

# Tỉ dụ như có người làm tổn thương danh dự, nói xấu sau lưng mình… mình biết được giận lắm, muốn “ăn miếng, trả miếng”… nhưng nhớ lại lời Chúa có phán trong Êphêsô 4:32“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” lời phán này làm c/ta tha thứ bỏ qua… như Chúa đã tha thứ mình vậy…

 

# Có bao nhiêu người khi đọc Kinh Thánh mỗi ngày, hay vào học lớp TCN luôn có thái độ trước hết mong ước Chúa sẽ phán gì cho chính mình… qua lời Kinh Thánh này… thay vì đọc lời Kinh Thánh lại nghĩ ngay đến ~tội của người khác, ~lỗi của người ngồi bên cạnh?

 

> Ý Chúa bày tỏ rõ trong Kinh Thánh không phải để c/ta chọn lựa, bốc thăm, phê bình tùy ý

          nhưng để c/ta vâng lời làm theo… mà được phước…

# Có 1 anh thanh niên muốn tìm kiếm ý Chúa trong Kinh Thánh như là bói bài…

> 1 Buổi sáng thức dậy… anh nhắm mắt lại, giở đại Kinh Thánh ra và chỉ ngón tay vào

          Mong sẽ biết được ý Chúa cho đời sống mình ngày hôm đó…

> Lần đầu… ngón tay anh chỉ ngay đúng vào Kinh Thánh Mathiơ 27:5 có lời chép “Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra, đi thắt cổ.”

> Anh vội vã gấp Kinh Thánh lại và nhắm mắt làm lại, kỳ này ngón tay anh chỉ ngay vào trong Luca 10:37b có chép “…Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy.”

> Anh không chịu, lại đóng sách lại và giở ra lần thứ ba thì ngón tay anh chỉ đúng vào sách Giăng 13:37b có chép: “… Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi.”

 

> Nếu c/ta chỉ chọn vâng lời Chúa theo ~điều mình thích mà thôi trong Kinh Thánh… thì coi chừng vì có khi chính mình đang làm theo ý riêng mình, thay vì thật sự làm theo ý Chúa

> Chính mình tự dùng lời Chúa mà nắn nên cho mình 1 “ông chúa” và làm theo chúa đó rồi…

 

IV. Đầu Phục Chúa

> Muốn biết ý Chúa, 1 người phải hết lòng tìm kiếm Ngài… nghĩa là sẵn sàng đầu phục để Chúa luôn làm Chúa đời sống mình… bày tỏ qua sự vâng lời Ngài

# Có người khoe: “tôi xin Chúa cái gì thì Chúa cũng cho hết…” làm tôi thắc mắc tự hỏi ai là Chúa và ai là đầy tớ… thiết nghĩ họ còn ở trong sự tối mù về Chúa là Chủ đời sống mình…

 

1) Thứ nhất, động từ “vâng lời” là động từ mà ít ai muốn nghe đến…

> Lý do là vì bản tánh tự nhiên của con người c/ta là ích kỷ và kiêu căng

# “Cái tôi” lúc nào cũng muốn làm “ông chúa”… chứ chẳng muốn phục 1 ai hết…

 

# Rõ ràng, ngày xưa tại sao tổ phụ loài người đã bị cám dỗ mà phạm tội?

# STK 3:6-7“Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.”

> Vì Ađam và Êva muốn mở trí khôn… đòi được ngang bằng ĐCT, Đấng Sáng Tạo… mà đã không vâng lời đi ăn trái cấm… để rồi từ đó sanh ra dòng dõi của hết thẩy ~kẻ tội nhân

 

2) Nhưng Kinh Thánh dậy… sự vâng lời là việc làm của ~người thật sự yêu mến Chúa

# Trong Giăng 14:23“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.”

> C/ta thấy rõ điều kiện chỉ cho ~người nào yêu mến Chúa… thì mới vâng giữ được điều răn của Ngài…

> Hay nói cách khác, sự vâng lời là sự biểu lộ bên ngoài rõ rệt của ~người thật sự yêu Chúa…

# Trong 1 Giăng 2:4 sứ đồ Giăng có dậy: “Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.”

> C/ta nói mình yêu Chúa, biết Chúa, muốn làm theo ý Chúa… nhưng chưa chịu vâng giữ các điều răn của Ngài… c/ta tự nói dối mình… và lẽ thật không có ở trong c/ta…

 

3) Vâng lời Chúa không phải ở trên môi miệng hay qua ~lời nói xuông mà thôi, không phải chỉ “lấy nghe làm đủ”… nhưng phải phát xuất ra hành động làm theo lời phán dậy của Chúa…

 

> Lý do tại sao vô số người sau khi đi nhóm… nghe đó, nhưng vẫn chưa chịu thực hành chi hết?

> Có lẽ bởi 3 lý do căn bản sau đây:

a) Thứ nhất, họ chưa làm… vì chưa thật sự lắng nghe tiếng Chúa

… vì khi vào nhóm, họ còn để ~điều chi phối tâm trí của mình: nấu ăn, đi chợ, bài học…

b) Họ chưa làm tuy rằng đã nghe và hiểu… vì chưa chịu nhận lấy ~lời dậy dỗ đó là cho chính mình

c) Có khi họ nghe, hiểu, nhận lấy cho mình… nhưng khi ra về lại mau quên

… vừa ra khỏi nhóm là bao nhiêu ~lời hứa với Chúa cũng trở nên mây khói bay đi…

# Câu chuyện của 2 người trưởng lão nam và nữ ở trong 1 viện dưỡng lão, vì vợ chồng họ đã qua đời và vì ở gần nhau nên có cảm tình… 2 người thấy thương mến nhau… nên nghĩ đến việc lập gia đình lại với nhau…

> Người đàn ông 1 lúc quyết định đến với người phụ nữ và nói: “Bà có muốn cưới tôi làm chồng không?”

> Người phụ nữ vui sướng trả lời lại ngay: “Tôi sẵn sàng, c/ta hãy sửa soạn cho hôn nhân ngay”

> Ngày hôm sau, thì người đàn ông đến hỏi người phụ nữ: “Hôm qua tôi có đến hỏi 1 người đàn bà về 1 vấn đề rất quan trọng… nhưng tôi lại quên không nhớ, ai là người tôi đã hỏi?”

> Người phụ nữ trả lời: “Hôm qua tôi nhớ ông có đến hỏi tôi 1 điều gì đó

Nhưng tôi lại quên không nhớ… ông đã hỏi tôi điều gì?”

> Câu chuyện vui… nhưng có lẽ phản ảnh “con người thật” của c/ta nói chung… đó là mau quên lời Chúa… và vì mau quên rồi… thì làm sao c/ta bắt đầu thực hành vâng lời làm theo đây?

 

# Trong Kinh Thánh Mathiơ 21:28-32 Chúa Giê-xu có kể 1 ẩn dụ để c/ta hiểu điều này – “Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi.”

> Đứa con nào thật sự vâng lời cha của nó… đứa chỉ nói thôi, chỉ hứa thôi… hay là đứa “rồi đi làm?”

# Có người nói đúng, vô số người cơ đốc ngày hôm nay có “đầu to” (big head) hay bị bịnh “mập ú thuộc linh” (Spiritual Obesity)… họ hiểu biết rất nhiều về đạo lý, họ có thể là ~người dậy lời Chúa nữa, nhưng chưa chịu thực hành điều mình đã học… nên đầu to và thân hình thuộc linh béo ù… vì chưa chịu “exercise” ~lẽ thật mình đã nghe và hiểu…

 

# Ý nghĩa của buổi nhóm thật sự không phải có đông bao nhiêu người đi nhóm, hát ~bài Thánh Ca nổi tiếng như thế nào, hay có ~lời cầu nguyện hay ho như thế nào… nhưng là có bao nhiêu người nghe được tiếng Chúa phán cùng mình, lòng bị “chạm”, khi bước ra khỏi phòng nhóm thì làm theo điều Chúa phán dậy… vâng giữ ~điều răn của Chúa, hiếu kính cha mẹ, yêu thương kẻ thù của mình, và nói cho mọi người biết về tình yêu của Chúa đã bày tỏ qua sự hy sinh của Con Ngài…

# Thật đúng như 1 người đã nói rất hay: “An act of obedience is worth more than 1,000 sermons”

Tạm dịch: “1 Hành động vâng lời có gía trị hơn là 1,000 bài giảng!”

 

V. Lắng Nghe Tiếng Chúa

> Nếu c/ta muốn biết ý Chúa, c/ta phải để ý lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình

> Tại sao có người thông biết ý Chúa 1 cách rõ ràng

… nhưng có ~người chỉ biết xơ xài về c/trình của Chúa mà thôi....

> Bí quyết căn bản của những người biết rõ Chúa 1 cách mật thiết

... là vì họ thường xuyên tương giao… để ý lắng nghe tiếng Chúa phán cùng mình

 

> Nhưng ai muốn nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… thì phải hiểu có ~điều kiện sau đây:

1) Điều kiện thứ nhất để có thể nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… đó là c/ta phải thuộc của Ngài và có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa… còn nếu không c/ta sẽ không biết phân biệt được thế nào là tiếng Chúa phán cùng mình, hay là lời dụ dỗ của ma quỉ…

# Trong Tin Lành Giăng 10:1-5, có lần Chúa Giê-xu dùng thí dụ của người chăn và chiên… để nói lên sự lệ thuộc mật thiết của chiên với người chăn của mình… mà chiên nghe và quen biết tiếng của chủ mình… còn khi nghe tiếng người lạ… là chiên biết tránh xa mà không bị dụ dỗ… “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ; trái lại nó chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ.”

 

# Ai có nuôi súc vật trong nhà thì biết rõ điều này… con chó được nuôi biết rõ tiếng của chủ mình…

> Người chủ chưa vào nhà, nó đã biết chủ về và mừng rỡ… vì nó thuộc của chủ nó, quen tiếng người

… còn kẻ trộm thì chó sẽ sủa và sửa soạn cắn người lạ… 

# ACE có thật sự thuộc của Chúa và có 1 mối liên hệ gần gũi với Ngài không… để phân biệt được tiếng phán nào là đến từ Chúa… hay lời nào đến từ ma quỉ hay tư dục riêng của mình không?

 

2) Muốn nghe được tiếng Chúa phán… c/ta cần để thì giờ ra để có thể nghe được…

# C/ta đang sống trong 1 xã hội quá bận rộn về ~nhu cầu vật chất… và nhiều thứ đang cản trở/chi phối c/ta mỗi ngày… mà không còn thì giờ để lắng nghe tiếng Chúa được…

# 1 Trong ~áp lực bận rộn này nhất là vấn đề công ăn việc làm… đã lấy hết ~thì giờ quí báu mỗi ngày của nhiều người… để rồi c/ta không còn thì giờ nghe được tiếng Chúa phán cùng mình

 

> Như vậy muốn có thì giờ, trước hết c/ta phải tập sống 1 đời sống đơn giản và phải điều chỉnh lại "thời khóa biểu" của mình, để có 1 số thì giờ nhất định tương giao và lắng nghe được tiếng Chúa…

# C/ta không thể nào nói: “Con muốn nghe tiếng Chúa phán lắm… nhưng mà con quá bận đi làm, học hành, chơi video game, nói chuyện với bạn trên facebook... Xin Chúa có thể nào gởi cho con e-mail được không; rồi khi nào con rảnh, con sẽ check!”

 

3) Muốn nghe tiếng Chúa phán… c/ta phải để tâm chú ý mà nghe…

# Đối thoại là 1 nghệ thuật... nhưng nghệ thuật đó là phải tập & bắt đầu bằng sự chú ý lắng tai nghe

 

# Thi Thiên 46:10 - muốn nghe tiếng Chúa phán cùng mình, c/ta phải làm gì? “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời”

# Câu chuyện có 1 người khách giàu có đến thăm 1 người bạn ở trong 1 nông trại… nhưng chẳng may đánh rớt mất 1 cái đồng hồ đắt tiền trong chuồn nuôi bò ngựa… ai nấy bối rối, lăn xoăng giúp tìm hoài… nhưng không kiếm được

> 1 Đứa bé đề nghị đó là mỗi người hãy đứng 1 góc của nông trại và thật yên lặng… sau 1 hồi họ chú ý, để tâm thì nghe được tiếng "tictac" của chiếc đồng hồ và kiếm ra nó được...

> Nghe là 1 chuyện rất khó làm… vì nó đòi hỏi 1 ý chí… trước hết phải gạt bỏ qua mọi sự chi phối (noises) khác… để bắt trúng “tầng sóng” của Chúa… thì mới nghe được; nếu không chỉ toàn là ~tiếng “rè rè” mà thôi!

 

# Bài Thánh Ca số 137 - c/ta rất thích hát: "Lắng nghe tiếng Chúa" khi nào?

> Trong ban đêm - tại sao? Yên lặng, không có sự chi phối.... vì lúc đó ~tiếng nhạc đã chấm dứt, tiếng TV của phim hàn quốc được tắt đi, khi mọi công việc phải ngừng lại...

> Nếu không tập "ngồi yên" thì không thể nghe và thấy được ~gì Ngài đang làm và muốn làm…

# ĐCT đã để cho Môise “ngồi yên” bao nhiêu năm… trước khi ông nghe được tiếng Chúa gọi ở bụi gai cháy trở về cứu dân sự Chúa? 40 năm trong đồng vắng gần núi Hôrếp…

 

> Vấn đề ở đây không phải là ĐCT không "khải thị" ý muốn của Ngài cho c/ta biết… nhưng là vì c/ta chưa chịu để ý, lắng nghe lời Ngài phán...

> Lý do c/ta không để ý nghe được ý Chúa

… là vì c/ta có qúa nhiều ~chi phối, lo ra, ~tiếng động cản trở trong cuộc sống

# C/ta đi làm hay đi học về nhà… là trước hết tự động bật máy điện toán Internet lên, bật TV lên để xem phim, hay vào ngay phòng chát room…

# Sáng thức dậy là lo vội vã sửa soạn cơm nước để nhanh đi làm kiếm tiền

... thì làm sao nghe tiếng Chúa phán cùng mình?

# C/ta bước lên xe là lo vội vã bật máy CD lên để nghe nhạc “liên khúc” không ngừng…

… chứ nào khao khát muốn nghe tiếng Chúa phán đâu?

 

> Hãy bắt chước H/T Antiốt ban đầu… họ rất thường hay lắng nghe tiếng Chúa qua sự kiêng ăn, cầu nguyện… để biết rõ được ý muốn của Chúa cho H/T của Ngài là gì…

# CVCSĐ 13:1-3 – khi không biết ai sẽ gởi đi để truyền giáo… họ đã làm gì? “Trong Hội thánh tại thành An-ti-ốt có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Sy-ren, Ma-na-hem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Hê-rốt, cùng Sau-lơ. Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Ba-na-ba và Sau-lơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người, rồi để cho đi.”

> C/ta nhiều khi dành quá nhiều thì giờ để họp, để bàn cãi ý kiến

… mà thì giờ để cầu nguyện thì quá ít… thì làm sao biết ý Chúa?

 

4) Có khi c/ta chưa nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… vì trong lòng của mình vẫn còn đầy ~lo lắng, buồn phiền, tội nhơ vấn vương… chưa chịu ăn năn xưng ra… giống như ~thứ rác rến, dơ dáy đang làm nghẽn lỗ tai thiêng liêng của mình mà không nghe được ý Chúa…

# Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay trong ~H/T của Chúa nói chung… cũng có ~người tín hữu hằng tuần bước vào phòng nhóm… nghe lời Chúa giảng đó… nhưng thật sự họ không nghe được tiếng Chúa phán cùng mình… lý do là vì trong đời sống của họ còn ~tội lỗi kín… chưa chịu ăn năn xưng ra, còn ~mối liên hệ đổ vỡ chưa muốn giải hòa, còn ~cay đắng hận thù chưa chịu bỏ qua, tha thứ nhau…

# Trên TV có lần chiếu ~vị bác sĩ chuyên môn lấy rác rến trong lỗ tai của ~đứa trẻ… vì không nghe rõ được… có khi móc ra cả ~con dán, con bọ nằm chết trong đó mà không biết…

 

5) Không phải chỉ lắng tai nghe tiếng Chúa mà thôi… nhưng mở mắt để c/ta có thể biết được ý Chúa qua những hoàn cảnh xẩy ra ở xung quanh…

 

> Chúa dùng ~hoàn cảnh xung quanh c/ta… để cố vấn, giúp đỡ mình biết ý muốn của Chúa…

# Câu chuyện 1 trận bão lớn sắp đến… người ta báo cho mọi người biết trước để di tản

… nhưng có 1 gia đình không chịu và nói rằng “c/tôi chờ Chúa đến cứu…”

> Sau 1 thời gian, nước bắt đầu ngập… người ta cho thuyền canô vào cứu

… nhưng họ vẫn cứ nói “c/tôi chờ Chúa đến cứu…”

> Cuối cùng, nước ngập đến nỗi họ phải trèo lên nóc nhà ngồi… người ta cho máy trực thăng đến rước… nhưng vẫn cứ cứng đầu nói: “c/tôi đang chờ Chúa đến cứu…”

> Cuối cùng cả gia đình bị nước lũ kéo đi chết hết…

> Khi lên thiên đàng… thì điều đầu tiên họ phàn nàn với Chúa là tại sao họ kêu cầu Ngài tha thiết… mà Chúa không đến cứu họ khỏi cơn bão

> Chúa Giê-xu trả lời: “Ta đã 3 lần phán cùng gia đình ngươi… bằng cách gởi người, gởi thuyền canô và gởi máy bay trực thăng đến cứu các ngươi… mà ngươi lại không chịu nghe… thì phải bị chết mà thôi!”   

 

# Hoàn cảnh của tôi được Chúa cứu và nuôi dưỡng lên trong 1 H/T người Mỹ thuộc giáo phái Báptít Nam phương… được huấn luyện ~giáo lý căn bản của đạo và ~nguyên tắc điều hành tổng quát của SBC… chuẩn bị tôi hơn 3 năm trời trong ~công việc nhỏ nhoi của H/T Chúa như: cắt cỏ, dọn dẹp, thăm viếng, lo sinh hoạt cho các em thiếu niên trai, phụ giúp cho lớp TCN của thiếu nhi, biết đếm tiền dâng hiến… để sửa soạn vào chức vụ sau này dự phần lo cho nhóm truyền giáo của người Việt-nam ở H/T Victoria… mà tôi chưa biết…

# Hoàn cảnh đưa đẩy cho tôi được có công ăn việc làm… để có đủ tài chánh, phương tiện làm việc tình nguyện lo cho H/T mới của Chúa qua nhiều năm…

> Nhìn lại ~hoàn cảnh Chúa xếp đặt trong quá khứ… thì thật ĐCT phán cùng c/ta nhiều lần, nhiều lúc, và qua nhiều cách… đưa đẩy c/ta vào trong ~ý muốn và c/trình của Ngài… mà lúc đó c/ta chưa biết…

 

------------

> Phước hạnh ở đời này là gì?

# Có phải như nhà lực sĩ tennis Nadal được đeo trên tay 1 chiếc đồng hồ trị gía hơn ½ triệu không?

> Chiếc đồng hồ đó theo thời gian 1 ngày cũng sẽ bị hư mất và chính Nadal 1 ngày cũng sẽ phải đối diện với Chúa trong ngày phán xét cuối cùng… như mọi người…

> Phước hạnh ở đời này chính là thông biết Chúa là ai… qua Đức Chúa Giê-xu Christ, tìm biết và sống trong ý của Chúa… qua lời Kinh Thánh… và chờ đợi sự sống đời đời trong nước của Ngài…

… người đó thật đã tìm được của báu ở trên đời này!


----------------------------  Lời Mời Gọi

> ACE đang tìm kiếm gì trong cuộc sống của mình?

> Từ lúc thức dậy, mở mắt ra, ACE đeo đuổi ~điều gì?

> Những điều ACE đang tìm kiếm có thật đem lại cho mình ý nghĩa của đời sống không?

          Hay là nó chỉ làm cho c/ta máng thêm vào ~gánh nặng chăng?

 

> Phước hạnh của đời sống này chính là được biết Chúa, và sống trong ý muốn của Ngài…

> Chúa là Đấng yêu thương, thánh khiết và toàn năng… thì còn gì phước hạnh cho ~ai quen biết Ngài.. và sống trong ý muốn của Chúa?

 

> Ý muốn của Chúa ở đâu?

1) Trong lời Kinh Thánh mầu nhiệm… vậy thì c/ta phải để thì giờ suy gẫm lời hằng sống này

2) Trong mối liên hệ với Chúa thường xuyên… qua sự cầu nguyện…

3) Để ý lắng nghe tiếng Chúa qua ~hoàn cảnh xung quanh

… và thấy được ~việc Ngài đang muốn làm…

4) Sẵn sàng vâng lời… chứ không lấy nghe làm đủ…

 

> Đời sống tâm linh và thời khóa biểu của c/ta có cần điều chỉnh lại điều gì không?

 

------------

# “Thuận Thiên giã tồn, nghịch Thiên gĩa vong

> Bạn cứ còn nghịch với ý trời… cho đến chừng nào?

Mà chỉ dẫn đến chỗ hư mất mà thôi… đang chờ đợi bạn!

> Con người là chi mà dám đi nghịch lại với ý trời?… vì chỉ 1 cơn gió thổi nhẹ c/ta cũng sẽ tiêu tan…

> Hay nhất là tìm hiểu và đầu phục ý Chúa, ý trời…

 

> Bạn có biết ý trời là gì không?

# 2 Phiêrơ 3:9 – “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.”

> Chúa yêu thương bạn và không muốn bạn bị hư mất trong hồ lửa địa ngục

          Nên Ngài đã hy sinh chính Con Ngài để chuộc tội và cứu c/ta…

> Nếu bạn tin cậy Chúa và tiếp nhận Con Trời… bạn sẽ được sự tha tội và có sự sống đời đời…

> Bạn sẽ chọn điều gì đây? Tin Chúa hay là cứ còn sống nghịch lại với ý trời mà sẽ bị gĩa vong sao?

 


--------------------

God’s Will (Ephesians 5:17)

How do I know God’s will? The keys to know God’s will are to know Who God is and to allow God to be Lord of your life. First, to know God, we must know His natures. Three most basic natures of God are: God is love, God is holy, and God is all-powerful. To know that God is love means to believe that His will is always best for us. God’s natures will never go against His will. His will will never go against His words. To let God be the Lord, one must learn to obey His laws. The Bible teaches that obedience is an outward expression of those who really love God. True obedience cannot be just the “lip service,” but produces real actions. Without listening to His voices through the Bible, prayer, circumstances, and His church, one will not know what to obey. A blessed life is a life of knowing God and walking in His will. Try it!