Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 55

Cuộc Hành Trình của Đức Tin

(The Journey of Faith)

Philíp 4:13

 

 

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

(I can do all things through Christ, because he gives me strength.)

 

 

Cuộc sống con người của chúng ta thường phải trải qua nhiều giai đoạn, hay nói cách khác đó là trải qua những cuộc hành trình. Từ lúc mới sanh ra đời lớn lên, giai đoạn đầu tiên là lúc chúng ta bắt đầu đến trường học bước vào lớp mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên chúng ta kinh nghiệm một phần nào của "sự tách rời" với gia đình của mình để bước vào cuộc hành trình học vấn. Rồi tiếp tục bước đến giai đoạn được lên lớp tiểu học (Elementary), sang đến trung học (highschool) và ra trường cầm lấy một mảnh bằng highschool, lúc đó chúng ta cảm thấy thật thoải mái, nhẹ nhõm vì đã xong 12 năm trường học. Nhưng cuộc hành trình đến đó cũng chưa phải là hết, vì tối thiểu còn 4 năm đại học (college) nữa đang chờ đón một số người chúng ta. Khi xong đại học, một lần nữa, tay cầm lấy mảnh bằng cử nhân hay cao học, tự thấy mình bây giờ đã trưởng thành, trở thành “Mr. & Ms. Independene” và lòng thì nóng nẩy muốn bước ngay ra đời để gặt hái được tất cả những gì mà mình đã ước mơ từ lâu. Mỗi năm ở đây đến tháng Năm là mùa “ra trường và có biết bao nhiêu những thanh niên trẻ tuổi xong Trung Học sửa soạn lên đại học hay gia nhập các ngành binh chủng, còn một số sinh viên đại học thì sửa soạn bước vào trường đời để làm việc.

 

 

Cuộc sống con người của chúng ta thường phải trải qua nhiều giai đoạn, hay gọi là những cuộc hành trình.

 

 

I. Ước Vọng Thành Công

 

Hội Thánh của chúng ta sáng nay thật hãnh diện, cùng một lúc chúc mừng 3 học sinh và sinh viên đã ra trường trong năm nay: trong đó có một Thanh Niên đã vừa xong trung học và sửa soạn tiến bước gia nhập ngành không quân, còn hai sinh viên thì đã xong chương trình cử nhân và sửa soạn bước ra đời làm việc hay học cao hơn. Dù cho chương trình trong tương lai của mình là gì đi nữa, tôi tin rằng mục tiêu của 3 người này là luôn muốn mình được thành công trong cuộc hành trình mình sắp bước tới. Không ai muốn bước vào đại học mà học dở hết, phải không? Không ai muốn bước ra đời mà không kiếm được một việc làm vừa ý, hay không thành công trong nghề nghiệp chuyên môn của mình, phải không? Ai cũng muốn được thành công hơn nữa. Muốn là một chuyện, nhưng bí quyết để thành công ở đâu? Sáng nay chúng ta suy gẫm về đời sống của một người rất là thành công, có chép trong Kinh Thánh để chúng ta hết thảy bắt chước làm theo, người đó chính là sứ đồ Phaolô.

 

 

Ai cũng muốn được thành công trong cuộc hành trình của mình, nhưng bí quyết để thành công ở đâu?

 

 

II. Phaolô Là Ai?

 

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem Phaolô là ai, và những gì ông đã làm được để thấy rõ sự thành công của ông lớn lao là thể nào?

 

Phaolô ngày xưa có tên là Saulơ; ông là một người đã hấp thụ một nền ăn học rất cao, có thể nói như là một vị luật sư ngày nay. Không phải vậy thôi mà còn là một người rất đạo đức, theo phái của người Pharasi, là một trong những giáo phái chính của người Do Thái thời đó. Phaolô cũng là một người có quyền hành rất lớn trong xã hội lúc đó, có quyền đi bắt giam những kẻ phạm pháp, nhất là phạm pháp về phương diện tôn giáo nghịch với Do Thái giáo của ông. Đối với cơ đốc, ông là một người bắt bớ đạo kinh khủng (Christian Terrorist) ngày xưa đi khắp nơi để ngăn chận đạo của Chúa Giê-xu. Nhưng trong CVCSĐ 9 có chép về sự trở lại đạo của Phaolô, đang trên đường từ Giêrusalem đến thành Đamách để sốt sắng thi hành chức vụ bắt bớ đạo cơ đốc thì ông đã gặp chính Chúa Giê-xu hiện ra với mình. Cuộc đời của Phaolô thay đổi 180 độ như thế nào sau lúc đó? Từ một “tên khủng bố” của đạo Cơ Đốc, bây giờ trở nên một người đi khắp nơi giảng đạo Tin Lành của Chúa Giê-xu. Phaolô bắt đầu đi rao giảng Tin Lành có lẽ vào khoãng năm 40 AD cho đến khoãng 60 AD thì bị tử đạo, nghĩa là chỉ trong vòng có chừng 20 năm thôi, nhưng Phaolô đã làm được nhiều việc cho đạo cơ đốc mà ảnh hưởng cả đến cho chúng ta ngày hôm nay. Khi Phaolô nói rằng mình đã “làm được” như trong câu Philíp 4:13, nghĩa là ông đã thành công trong ước mơ/mục đích cho đời sống của mình. Có vô số người mơ ước thì nhiều, nhưng chẳng muốn làm chi để đạt cho được những ước mơ đó hết, họ chỉ là “những người sống trong mộng” mà thôi. Cũng có những người khác thì bận rộn lăng xăng đủ thứ chuyện, nhưng cuối cùng chẳng xong việc gì hết, học ngành này chưa xong, lo đổi sang ngành khác, chẳng ra trường được.

 

 

Phaolô nói rằng mình đã “làm được” mọi sự nghĩa là ông đã thành công đạt được mục đích cho đời sống của mình.

 

 

1) Lý do thứ nhất mà Phaolô thành công làm được việc là vì ông biết rõ mục tiêu cho đời sống của mình là gì sau khi trở lại đạo? Hay hỏi một cách khác, Phaolô biết rõ tại sao Chúa Giê-xu đã tìm và cứu ông để làm gì? CVCSĐ 9:15 chép lại Chúa Giê-xu bày tỏ ý muốn của Ngài cứu và gọi Phaolô để làm gì? (But the Lord said to Ananias, “Go! This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel.) “Nhưng Chúa (Giê-xu) phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy (Saulơ) làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên;” Chúa Giê-xu cứu ông để giảng đạo cho mọi người, nhất là cho những người ngoại. Đại sứ mạng của Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên về trời cho các môn đồ của Mình là phải rao giảng Tin Lành về của cứu rỗi, không phải chỉ trong xứ Do Thái mà thôi, nhưng đến cùng trái đất. Nhớ rằng Chúa Giê-xu sanh ra trong vòng người Do Thái và trong suốt hơn 3 năm, Chúa Giê-xu thi hành xong công việc cứu chuộc và chỉ giảng đạo Tin Lành này ở xứ Do Thái mà thôi, chưa được phổ biến ra cùng trái đất, nên Ngài trao đại sứ mạng cho các môn đồ mình. Không phải Chúa Giê-xu sai bảo Phaolô mà thôi nhưng chính Phaolô cũng biết rõ mục đích này cho đời sống của mình, đó là phải rao giảng sự mầu nhiệm của sự cứu rỗi này cho người ngoại nữa. Trong lá thư gởi cho vị mục sư trẻ tuổi Timôthê, Phaolô có bày tỏ điều này - 1 Tim. 2:7(That is why I was chosen to tell the Good News and to be an apostle. (I am telling the truth; I am not lying.) I was chosen to teach those who are not Jews to believe and to know the truth.) “ta đã được cử làm thầy giảng, là sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật.” Trong lá thư gởi cho Hội Thánh thành Êphêsô, sứ đồ Phaolô cũng nhắc đến mục đích cho đời sống của mình - Êphêsô 3:8(Although I am less than the least of all the Lord’s people, this grace was given me: to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ,) “Phải, ân điển đó đã ban cho tôi, là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ.”

 

 

Lý do thứ nhất mà Phaolô thành công trong mọi việc là vì ông biết rõ mục tiêu cho đời sống của mình đó là Chúa Giê-xu đã cứu ông để làm người giảng đạo cho mọi người, nhất là cho những người ngoại.

 

 

2) Sau khi biết rõ được mục đích này cho đời sống mình, Phaolô không có “ngồi chơi sơi nước,” lười biếng, bê trễ, thờ ơ, buông trôi theo thời gian, nhưng ông đã dấn thân chịu khổ, cực nhọc trong 3 chuyến đi truyền giáo đến miền Tiểu Á Châu (Minor Asia) bây giờ là những nước ở bên Âu Châu. Nếu các bạn biết rõ mục tiêu của mình khi vào đại học là phải học cho giỏi, để có điểm GPA cao thì mới dễ kiếm việc làm hơn, nhưng cứ vui chơi trong những các cuộc parties, tụ năm tụ bảy, nhẩy đầm, dạ vũ ở trong đại học từ tuần này đến tuần nọ, thì thử hỏi bạn có sẽ đạt được mục tiêu của mình không? Ai đã học đại học cũng đều kinh nghiệm những đêm dài thức khuya gạo bài để mong thi đậu? Nếu các bạn biết rõ mục tiêu của mình xong đại học ra trường là để tìm được một công việc vừa ý, lương cao, nhưng lại cứ ở nhà không chịu đi ra tìm kiếm việc tốt, hay chịu khó làm việc chu đáo, siêng năng ở trong công ty của mình đã được mướn, thì có thể nào giữ được công việc tốt đó lâu dài được không? Người Việt chúng ta có câu nói rất đúng: “Muốn ăn, phải lăn vào bếp…” nghĩa là muốn đạt được mục tiêu mà bao tử mình đòi thì phải chịu khó đi vào bếp làm việc. Muốn thành công mà không chịu khó làm việc thì khó có thể xảy ra được, phải không? Phaolô đã phải trả nhiều gía rất đắt, có thể nói là “trầy da tróc vẩy,” để mới có thể làm trọn được sứ mạng Chúa Giê-xu đã trao cho mình. 2 Côr. 11:23-28 Phaolô kể lại kinh nghiệm của mình – (Are they servants of Christ? (I am out of my mind to talk like this.) I am more. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. 24 Five times I received from the Jews the forty lashes minus one. 25 Three times I was beaten with rods, once I was pelted with stones, three times I was shipwrecked, I spent a night and a day in the open sea, 26 I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles; in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea; and in danger from false believers. 27 I have labored and toiled and have often gone without sleep; I have known hunger and thirst and have often gone without food; I have been cold and naked. 28 Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches.) “Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc nhiều hơn! Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết; 24 năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; 25 ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày một đêm. 26 Lại nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối; 27 chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. 28 Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh.” Và cuối cùng Phaolô đã phải trả một gía cao nhất đó là chính mạng sống của mình tử đạo tại Rôme để làm cho xong việc Chúa Giê-xu đã trao cho, mở mang nước Đức Chúa Trời.

 

 

Sau khi biết rõ được mục đích, Phaolô không có buông trôi theo thời gian, nhưng ông đã dấn thân chịu khổ, phải “trầy da tróc vẩy,” để mới có thể làm trọn được sứ mạng Chúa Giê-xu đã trao cho mình.

 

 

Sứ đồ Phaolô đã thành công rất lớn với sự dấn thân hy sinh của mình hiệp tác với những môn đồ khác lập nên các Hội Thánh của những người ngoại ở nhiều chỗ, miền tiểu Á Châu, lan ra cho đến ngày hôm nay, phát triển ở trên khắp quả địa cầu này. Không phải vậy thôi, mà sự thành công trong lời giảng đạo của ông qua những lá thư đã được duy trì và phổ biến rộng rãi trong Kinh Thánh Tân Ước cho đến ngày hôm nay, mà không đếm hết được đang có biết bao nhiêu người dùng làm nền tảng cho đức tin của mình mỗi ngày và mỗi tuần. Anh chị em có biết trong Kinh Thánh Tân Ước có tất cả là 27 sách thì 13 sách (lá thư) đã là đến từ sứ đồ Phaolô rồi, và nay là nền tảng của sự dạy dỗ và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất thì thử hỏi không phải Phaolô đã thành công sao? So sánh với thơ của “Shakespears” được sáng tác vào khoãng năm 1500 AD thì có bao nhiêu người ngày nay còn biết đến, có được phổ biến và in ra nhiều như những lá thư của Phaolô không?

 

 

Trong Kinh Thánh Tân Ước có tất cả là 27 sách thì 13 sách (lá thư) đã đến từ sứ đồ Phaolô, và nay là nền tảng của sự dạy dỗ và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất.

 

 

III. Bí Quyết Tối Hậu để Thành Công

 

Trong Philíp 4:13 – Phaolô không phải chỉ tuyên bố mình thành công “làm được” mọi sự mà thôi, nhưng ông còn cho chúng ta biết được bí quyết đó ở đâu qua động từ “nhờ” - (I can do all things through Christ, because he gives me strength.) “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” “Nhờ” đây nghĩa là nói đến đức tin của ông. Đức tin của Phaolô có đối tượng hẳn hòi, bởi một kinh nghiệm bản thân cá nhân, chứ không phải là loại đức tin “bạ đâu tin đó” từ những chuyện thuyết truyền khẩu trải qua nhiều đời. Đối tượng này là Đấng mà ông đã một lần gặp trên con đường đến thành Đamách. Đức tin của Phaolô cậy nhờ vào Đấng có quyền năng để ông có thể thành công làm được mọi sự. Không như người đời, người ta thành công thường là cậy vào sức riêng của mình, vì lý do đó sự thành công ở đời thường chỉ là “ngắn hạn” một thời gian, quá lắm vài thế kỷ mà thôi, nhưng rồi tất cả đi vào dĩ vãng, nhưng sự thành công của những người cậy vào Đấng quyền năng thì còn tồn tại lâu dài cho đến tận thế nữa, vì ai có thể ngăn chận được ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời làm việc qua con cái Ngài được không?  Đấng quyền năng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu và Thần Linh của Ngài là Đức Thánh Linh đã được ban cho sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời. Đấng có năng quyền (dunamis) như có chép trong CVCSĐ 1:8 ban cho Phaolô quyền năng để giảng đạo… (But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.”) “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép (dynamite), và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Với quyền năng này, Phaolô đã từng làm những phép lạ như Chúa Giê-xu cũng đã làm ngày xưa:

 

a) CVCSĐ 14 - Tại Líttra, Phaolô chữa lành một người bị liệt chân từ lúc mới sanh,

 

b) CVCSĐ 16 – Tại Philíp, Phaolô chữa lành một cô gái nô lệ bị quỉ ám,

 

c) CVCSĐ 20 - Tại Trôách, Phaolô làm cho một chàng trai trẻ té từ lầu ba xuống chết, được sống lại,

 

d) Phaolô có sức năng chịu đựng trước những sự bắt bớ dữ tợn của người Do Thái,

 

e) Quyền phép được thật dạn dĩ để giảng Tin Lành trước mặt các vua chúa ở đời này, vua Lamã Sêsa vì thật Phaolô biết kính sợ Chúa thì sẽ chẳng còn sợ một điều gì nữa.

 

 

Bí quyết để Phaolô “làm được” mọi sự là bởi đức tin của ông biết nhờ cậy Chúa Giê-xu, Đấng có quyền năng để giúp ông thành công trong mọi sự.

 

 

Phaolô là một người hết sức là thành công trong ước mơ/mục tiêu cho đời sống của mình và ông cuối cùng đã tuyên bố gì có chép trong 2 Timôthê 4:7(I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.) “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.”

 

 

IV. Chúa Muốn Bạn Được Thành Công

 

Các bạn bước lên đại học hay vào trường đời có muốn thành công không? Nếu muốn thì hãy học ở nơi sứ đồ Phaolô với vài bí quyết được tóm tắt sau đây:

 

1) Thứ nhất, giống như Phaolô, bạn phải hiểu rõ mục đích của tiếng Chúa Giê-xu gọi mình là gì? Đương nhiên mục tiêu trong đời sống của bạn là muốn đạt được một bằng cấp cao hơn, hay tìm được một công việc làm tốt trong xã hội là điều Chúa cũng muốn ban cho bạn, nhưng đừng bao giờ quên mục đích tối hậu Ngài muốn gọi mỗi người chúng ta hết thảy phải sống là những người “Christians” nghĩa là những người có lối sống giống như Đấng Christ, có một đời sống thánh sạch và đầy sự yêu thương để làm vinh hiển danh Chúa.

 

 

Muốn thành công, bạn phải hiểu rõ mục đích tối hậu Chúa Giê-xu gọi mình là những “Christians” và phải sống một đời sống thánh sạch, đầy sự yêu thương.

 

 

2) Đừng bao giờ quên con người thật của chúng ta không phải chỉ là một vị bác sĩ, một kỹ sư tài năng, nhân công đắc lực, một vị sĩ quan giỏi, một sinh viên đại học ra trường hạng danh dự mà thôi, nhưng chúng ta còn là con cái của Chúa nữa. Đừng bao giờ đổi chác “địa vị” quí báu này cho một điều gì chỉ có gía trị tạm thời, như là gian lận bài vở trong trường học, buôn bán lường gạt người khác, nói láo trong resume của mình để nhận được việc tốt. Câu chuyện ngày xưa về anh Êsau là người anh cả, con của Ysác đã vì thèm một tô cháo của em mình là Giacốp mà đổi chác quyền làm trưởng nam của mình, có chép trong sách STK 25:27-34 như sau: (The boys grew up, and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. 28 Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. 29 Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. 30 He said to Jacob, “Quick, let me have some of that red stew! I’m famished!” (That is why he was also called Edom.) 31 Jacob replied, “First sell me your birthright.” 32 “Look, I am about to die,” Esau said. “What good is the birthright to me?” 33 But Jacob said, “Swear to me first.” So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. 34 Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright.) “Khi hai đứa trai nầy lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường giong ruổi nơi đồng ruộng; còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại. 28 Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-be-ca lại yêu Gia-cốp. 29 Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm; 30 liền nói cùng Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm. 31 Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. 32 Ê-sau đáp rằng: Nầy, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? 33 Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. 34 Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu; ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế.” Ngày hôm nay, chúng ta thấy quyền trưởng nam không mấy là quan trọng, nhưng ngày xưa quyền trưởng nam là một phước lớn vì người anh cả được thay thế cho cha mình làm chủ gia đình khi người cha qua đời; Không phải vậy thôi, nhưng người anh cả sẽ hưởng được gấp đôi phần tài sản của người cha để lại nữa. Nhưng Êsau đã khinh thường ơn này mà sau này hối hận và ảnh hưởng đến cả dòng dõi của mình nữa.

 

 

Đừng bao giờ đổi chác “địa vị” quí báu này cho một điều gì chỉ có gía trị tạm thời.

 

 

Thiên hạ sống ngày nay, vô số người đang tự nghĩ rằng những việc lường gạt, tìm mọi “con đường tắt” để ăn gian lấy lợi là những việc bình thường, chẳng có gì sai hết, vì đó là sự khôn ngoan ở đời này mà thôi và chẳng cần biết điều mình làm sẽ hại đến ai, miễn là đạt được mục đích của mình muốn. Những chuyện chúng ta đã nghe như các lực sĩ thể thao thường dùng "steroids" trước khi ra trận đấu để thắng được giải thưởng, những người ăn gian thuế má, giả mạo giấy tờ, đút lót tiền bạc để được phần thầu cho mình. Câu chuyện có một người đến một nhà cố vấn nổi tiếng và hỏi: "Thưa ông! Nếu tôi có một con ngựa lúc thì nó chạy nhanh lắm, chạy giỏi, còn lúc thì nó đi cà thọt, tôi phải làm sao đây?" Người cố vấn trả lời - "Khi con ngựa anh chạy tốt, chạy giỏi, thì hãy đem nó bán mau cho người khác đi."  Đó là lối sống của những người đời, nhưng chúng ta phải hiểu chỗ đứng, địa vị của mình không phải là người đời, nhưng là con cái của Chúa thì không thể sống giống như họ được; nhưng phải sống thành thật, lương thiện, biết từ chối những điều không tin kính, cho dù những thứ đó ngửi thấy thật thơm, hay cho dù đám đông đang ùa theo. Chúng ta có đang sống ngược đời không, hay là đang bị đời sỏ mũi, sỏ tai, sỏ miệng kéo theo?  Nếu chúng ta thành công trong đường đời trở nên người này, người nọ, chiếm được địa vị này, địa vị nọ trong xã hội mà chưa cố gắng sống xứng đáng là một con cái của Chúa với một nếp sống đầy dẫy sự thánh sạch và yêu thương thì trong ngày tận thế mọi sự chúng ta gặt hái ở trên đời này sẽ như “dã tràng xe cát biển đông” mà thôi. Tôi nghĩ rằng những người đang nằm hấp hối trên giường bệnh, không có ai còn nghĩ đến những mảnh bằng treo trên tường của mình nữa, cũng chẳng tiếc những thì giờ mình đã không làm thêm “overtime” đâu, nhưng chỉ biết sửa soạn "ra đi" gặp Đấng Tạo Hóa mà chịu phán xét thôi!

 

 

Địa vị của chúng ta không phải là người đời, nhưng là con cái của Chúa thì phải sống thành thật, lương thiện, biết từ chối những điều không tin kính, cho dù đám đông đang ùa theo.

 

 

Chính Chúa Giê-xu cũng dậy rõ điều gì về những thành công có gía trị thật? Hãy trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là của báu tồn tại đời đời, không như những của báu ở trên đời này mà kẻ trộm có thể đào ngạch khoét vách mà lấy, những con sâu bọ đục khoét được, hay chỉ một cơn bão kéo đến, căn bịnh mắc phải, ngọn sóng thần, hay một giây phút thỏa mãn nhục dục để rồi mọi sự tan biến theo mây khói. Vụ vừa xảy ra cho nhà kiểm soát ngân quỹ thế giới IMF chief Dominique Strauss-Kahn uy tín người Pháp, cũng sắp sửa ra ứng cử tổng thống. Nhưng vì để tư dục điều khiển, không làm chủ được mình mà lại đã hãm hiếp một cô gái ở trong một Hotel, mà nay xấu hổ đánh mất danh dự và cơ hội tốt mà còn bị ở tù nữa. Ông đã đổi chác chỗ đứng, địa vị quan trọng của mình với chỉ vài phút thỏa mãn nhục dục xấu xa. Có lẽ một số các bạn nghĩ chuyện đó không thể nào xảy ra cho tôi được. Hãy quan xát xung quanh bạn, không thiếu những trường hợp xảy ra cho nhiều người cũng đã có lần suy nghĩ giống như bạn, nhưng chỉ một cuộc party vui chơi đã đổi chác sự tinh khiết của mình cho vài giây phút thỏa mãn nhục dục mà hối hận cả cuộc đời. Vì vậy mà ông bà mình nói một câu rất đúng: “Khôn ba năm, dại một giờ.”

 

 

Hãy trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời là của báu tồn tại đời đời, không như những của báu ở trên đời này mà chỉ trong một vài giây phút thỏa mãn nhục dục sẽ tan biến theo mây khói.

 

 

3) Thứ ba, hãy bắt chước Phaolô, nhờ cậy Chúa hướng dẫn mình vào những thành công trong cuộc sống. Chúng ta phải biết nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ mình luôn để mình khôn ngoan không dại gì đổi chác địa vị làm con Vua Thánh cho những điều chỉ có gía trị tạm thời. Điều thục tế chúng ta phải làm gì để biết “nhờ cậy” Chúa.

 

 

Hãy bắt chước Phaolô, nhờ cậy Chúa hướng dẫn mình vào những thành công trong cuộc sống.

 

 

a) Đương nhiên chúng ta phải có đức tin nơi Chúa mà các bạn đã có. Như Phaolô đã kinh nghiệm, nhờ đức tin vào Đấng Christ để thắng mọi cản trở khó khăn thì mới làm được điều mình muốn làm. Cuộc hành trình nào mà không có những cản trở chông gai và thường làm cho chúng ta hay bị nản chí hoặc trùng bước. Sẽ có những môn học hóc búa làm chúng ta muốn bỏ cuộc. Sẽ có những công việc khó chúng ta không muốn đụng đến. Sẽ có những người khó tánh chúng ta phải làm việc với, làm chúng ta mệt tâm mệt trí. Cuộc đời không bao giờ luôn là một con đường thẳng tráng nhựa êm đâu, nhưng sẽ có những “ổ gà,” những “khúc quanh co” (fork on the road) mà chúng ta phải nhờ cậy Chúa để vượt qua được. Những “ổ gà” này có thể là những thất bại, những cám dỗ, sự mời mọc, những thu hút của thú vui đời này làm chúng ta bị đi lệch đường, bị chi phối lo ra mà không cứ tiến tới trong cuộc hành trình của mình để đạt sự thành công mỹ mãn. Chắc ai cũng biết câu chuyện ngụ ngôn của con thỏ và con rùa một ngày thi nhau chạy đua. Con rùa thì hì hục từng bước một, cứ từ từ bò về đến mục đích, còn con thỏ thì ỷ y, đi quẹo qua bên này chơi một chút, rồi lạng qua bên kia một chút. Khi con thỏ nhìn lại thì thấy rùa đã gần về đến mức, vội vã phóng hết ga, nhưng quá chậm vì rùa đã thắng giải!  Muốn thành công và “làm xong” cuộc hành trình của mình, các cô cậu phải biết khôn ngoan nhờ cậy Chúa hướng dẫn mình mỗi ngày.

 

b) Thứ, tư, không phải chỉ có đức tin mà thôi, chúng ta phải biết xây dựng một mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu mỗi ngày. Chúa Giê-xu qua Thánh Linh phải là người bạn gần gũi chúng ta nhất trong mọi lúc. Chúng ta phải hiểu mối liên hệ với Chúa là một mối liên hệ liên tục, chứ không phải gián đoạn, khi nào rảnh thì làm. Trong ẩn dụ “Gốc và nhánh” của Chúa Giê-xu, Ngài cho chúng ta hiểu được hình ảnh của sự liên tục này đó là những nhánh luôn phải được dính vào gốc thì nó mới sống, sanh trái cho cây; giống như vậy, chúng ta cũng phải cứ ở trong Chúa luôn thì mới thành công được. Trong Tin Lành Giăng 15:1-10 có chép như sau: (“I am the true vine, and my Father is the gardener. 2 He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even more fruitful. 3 You are already clean because of the word I have spoken to you. 4 Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. 5 “I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing. 6 If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. 7 If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. 8 This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. 9 “As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. 10 If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love.) “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. 9 Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài.”  Trong c. 1, chúng ta thấy “Gốc nho” đây ám chỉ chính Chúa Giê-xu/Đức Thánh Linh và từ gốc đó mà sanh ra nhiều nhánh. Mỗi “nhánh nho” biểu hiệu là mỗi con cái Chúa là những người đã được “tái sanh” bởi huyết của Chúa Giê-xu, khi chúng ta đã một lần ăn năn tội và bằng lòng tiếp Ngài vào lòng mình.

 

 

Nhờ cậy Chúa nghĩa là biết xây dựng một mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu mỗi ngày.

 

 

i) Thứ nhất, Chúa Giê-xu/Đức Thánh Linh là “Gốc nho,” Ngài là “Nguồn” của sức sống mới cho mỗi người chúng ta, như từ gốc nho mà những nhánh nho nhận được sự dinh dưỡng của nhựa cây để tăng trưởng, và sanh trái. Nếu không có gốc, hay là nếu nhánh tách lìa khỏi gốc thì sẽ bị khô đi và chết mất, vì nhánh không tự sống được cho nên Chúa Giê-xu đã phán: “Ngoài ta ra, các ngươi chẳng làm chi được” là vậy, hay nói ngược lại như Phaolô nói đó là: “Tôi làm được mọi sự nhờ ‘Gốc’ là Đấng ban thêm sức cho tôi” là vậy.

 

ii) Cũng trong ẩn dụ này Chúa Giê-xu giải thích điều thực tế để chúng ta cứ ở trong Chúa, có mối liên hệ mật thiết với Ngài để làm được mọi việc đó là lời của Ngài phải ở trong chúng ta, nghĩa là chúng ta phải vâng giữ các điều răn của Chúa luôn. Làm sao một sinh viên đại học hay một nhân công cơ đốc biết vâng giữ lời Chúa nếu không chịu học Kinh Thánh mỗi ngày? Nếu những “textbooks” quan trọng thể nào khi các bạn vào trường học thì cuốn sách Kinh Thánh còn phải quan trọng hơn nữa cho đời sống của chúng ta. Nếu thì giờ siêng năng làm việc để gặt hái thành công trong công việc của mình thì cũng vậy thì giờ chúng ta để ra tâm sự với Chúa qua sự cầu nguyện còn quan trọng hơn như thế nào nữa. Đời sống chúng ta phải chu hướng, chú tâm đến Chúa Giê-xu, nhờ cậy Ngài để đạt được mọi thành công trong cuộc sống, không phải những thứ tạm thời ở đời này mà thôi, nhưng những điều còn có gía trị trường tốn, không đánh gía được.

 

 

Có mối liên hệ mật thiết với Chúa nghĩa là chúng ta phải có thì giờ tĩnh tâm với Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài luôn.

 

 

5 Năm nữa, 10 năm nữa, 50 năm nữa, tương lai của các bạn sẽ đạt được những thành công gì, không chỉ theo tiêu chuẩn của những người xung quanh mình nghĩ gì, nhưng Chúa sẽ đánh gía như thế nào với những thành công của bạn? Sự thành công trong tương lai ngày mai của các bạn, của mỗi chúng ta sẽ ra sao tùy thuộc vào lòng tin cậy của hết thảy chúng ta có chịu đi theo sự hướng dẫn của Chúa ngày hôm nay không! Tất cả tùy theo vào mối liên hệ mật thiết của bạn với Chúa Giê-xu mỗi ngày ở trong trường đại học, vào các ngành binh chủng, hay ra đời làm việc! Bí quyết thành công cho cuộc hành trình tới của các bạn đó là bạn phải luôn đặt đức tin của mình nơi Chúa, luôn ngắm nhìn, chú tâm vào Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, như Phaolô là người đã thành công lớn có dạy dỗ trong Hêbêrơ 12:1-3 như sau: (Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. 3 Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart.) “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” Muốn định một hướng đi, chúng ta lúc nào cũng dùng phía bắc làm tiêu chuẩn, từ đó chúng ta suy ra phía nam, đông, tây ở đâu, phải không? Cũng vậy, tìm chân lý hướng đi cho cuộc đời, chúng ta phải luôn nhắm Chúa Giê-xu trước tiên qua lời của Ngài thì từ đó chúng ta mới định được những sự thành công nào có gía trị thật.

 

 

Sự thành công ngày mai của bạn, hay của mỗi chúng ta sẽ tùy thuộc vào lòng tin cậy của chúng ta ở trong Chúa ngày hôm nay.

 

 

Chúa Giê-xu là Đấng đã thành công trong việc cứu chuộc cả nhân loại thì Ngài cũng có thể giúp đỡ chúng ta làm được mọi việc, nếu chúng ta biết nhờ cậy Ngài trong đức tin và mối liên hệ mật thiết với Chúa luôn, để bạn cũng có thể nói như Phaolô đã nói - “Tôi đã đánh trận tốt lành, đã chạy xong cuộc đua, đã giữ đức tin và đã thành công, làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” Amen!

 

 

Chúng ta biết nhờ cậy Chúa Giê-xu trong đức tin và có mối liên hệ mật thiết với Ngài luôn để được thành công và có thể nói như Phaolô đã nói: “Tôi đã đánh trận tốt lành, đã chạy xong cuộc đua, đã giữ đức tin và đã thành công, làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

 

 

------------------- Lời Mời Gọi

 

Hôm nay là một ngày Chúa Nhật thật đặc biệt để chúng ta thờ phượng Chúa và cũng chúc mừng cùng khích lệ các bạn thanh niên trong Hội Thánh ở đây đã vừa ra trường tốt nghiệp bằng Trung Học và Đại học. Người Việt chúng ta có câu nói rất đúng: "Có công mài sắt thì có ngày nên kim" Các cô cậu đã bỏ ra nhiều công sức trong những năm tháng qua để "mài sắt" và nay đã nắm trong tay một mảnh bằng rất có giá trị. Cảm gíac của các bạn đã ra trường trong mấy ngày nay như thế nào? Tôi tin rằng các bạn thấy con người mình được nhẹ nhõm, phải không? Nhưng cuộc hành trình đến đó chưa phải là hết, vì một cánh cửa, một trang sử, một cuộc hành trình mới đang mở ra, chờ đón các bạn. Tôi tin rằng các bạn cũng sẽ gặt hái được thêm những thành công lớn hơn, một bằng cấp cao hơn, một ích lợi tốt hơn trong tương lai.

 

Nhưng mong bạn đừng bao giờ quên “địa vị/chỗ đứng” của mình là gì? Không phải chỉ là những người có nhiều kiến thức, nhưng chúng ta còn là con cái của Chúa nữa. Đừng bao giờ quên Chúa Giê-xu còn gọi chúng ta là muối của đất và ánh sáng cho trần thế này nữa. Bằng cách chúng ta phải sống một đời sống thánh sạch và yêu thương để mở mang nước Đức Chúa Trời, làm sánh danh vinh hiển của Chúa. Muốn như vậy thì các bạn phải hiểu rõ là các bạn không phải chỉ có đức tin mà thôi, nhưng còn phải xây dựng một mối liên hệ mật thiết với Chúa Giê-xu mỗi ngày nữa qua sự học lời Chúa, cầu nguyện và vâng giữ đạo Chúa. Hãy để Chúa Giê-xu qua Thánh Linh bước đi với bạn mỗi ngày, đến nỗi Chúa trở nên người bạn thân nhất của mình trong mọi nơi chúng ta đi. Hãy gặt hái mọi thành công, làm được mọi sự, nhất là những điều mở mang nước Chúa, để khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài thật sự khen chúng ta là những “đầy tớ trung tín và ngay lành” và đó là danh dự lớn nhất, cao đẹp nhất, tồn tại mãi cho những người thành công trong đời sống đức tin của mình vì biết nhờ cậy Chúa Thánh Linh!

 


THE JOURNEY OF FAITH

(Philippians 4:13)

 

“I can do all things through Christ, because he gives me strength.”

 

We travel through many journeys in life from kindergarten to college. But the journey is continuing when some of you will enter the work force or obtain higher education. It does not matter what your next journey is, I am sure you want to be successful in everything you do. What is the secret to be successful? Learn from the apostle Paul who could do everything successfully. Paul was a high educated/powerful man and a Christian “terrorist.” But he met Jesus on the road to Damascus and became the most successful evangelist for Gods’ kingdom. First because Paul knew clearly the purpose why God saved and called him to do and that is to preach grace to the gentiles. Secondly, Paul was successful because he was willing to pay the price for it, even his martyrdom. Paul successfully influenced the world even us today through his 13 letters in the New Testament that are a part of the foundation of our Christian faith and  standards for church growth. But the real secret of his successes was his faith in Jesus through the power of the Holy Spirit. The Spirit gave him the power (dunamis) to do miracles, to stand against all persecutions, and to be bold before kings and powerful men without fear to preach the Gospel. Paul fought the good fight, finished the race, and kept the faith. Do you want to be successful? First, you must know clearly what God has called you to be. The ultimate call of God for each of us is to be Christians living a godly life with a mission to advance the kingdom of God. Don’t ever trade your position in Christ for temporary things of this world. Don’t ever despise your birthright in Christ for a bowl of stew like Esau did. God calls us to say “yes” to honesty, integrity, and holiness in the job or academic environment, even the world ridicules us. Don’t forget that popularity, fame, reputation, power can be ruined or faded away. Copy Paul by having a sure faith in Christ Jesus allowing Him to help you in your journey. Understand that faith is more than just knowing Jesus but developing a personal relationship with Him each day. The parable of the “Vine and branches” illustrates an excellent picture of our constant dependency and walking with Jesus. Practically, to develop a relationship with Jesus, you must study and obey His words. If “textbook” is so important to your class, then the Bible should be even more important to your life to be successful. Focus on Jesus as you walk in your next journey. Your successes tomorrow depend on your faith in Jesus today. “Fight the good fight, finish the race, and keep the faith” until Jesus comes again.