(Revival - Seeing God’s Glory)
Rôma 11:33-36
www.vietnamesehope.org
“Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.”
(How very rich are God's wisdom and knowledge! How he judges is more than we can understand!
The way he deals with people is more than we can know! "Who can ever know what is in the Lord's mind? Or who can ever give him advice?" — (Isaiah 40:13) "Has anyone ever given anything to God, so that God has to pay him back?" — (Job 41:11) All things come from him. All things are directed by him. All things are for his good. May God be given the glory forever! Amen.)
Trong những tuần lễ qua, chúng ta đã nghe những bài giảng về mục vụ “môn đồ hóa” và chức vụ “rao giảng đạo” với những phương pháp hữu dụng, và tôi thật mong đã khích lệ và đang giúp phục hồi đức tin và tinh thần hầu việc Chúa của mỗi anh chị em. Một mục tiêu cao hơn nữa tôi thật mong cho Hội Thánh Hy-vọng (VHBC) được phục hưng, đó là chúng ta làm được những việc khó và lớn cho Chúa, hầu danh Ngài được vinh hiển ở trên trái đất này, đặc biệt ở tại thành phố Baton Rouge. Làm sao Hội Thánh làm được những điều khó và lớn đây? Năng lực ở đâu? Thiết nghĩ năng lực đến tùy theo sự thông biết của chúng ta về Chúa của mình đến mức nào. Hay nói ngược lại, Hội Thánh Chúa chưa làm được những việc khó và lớn, cũng vì “cái nhìn” của chúng ta về Chúa của mình quá nhỏ. Tạm dịch ra tiếng Anh như sau: “The church cannot do great things for God because our view of Him is too small.” Chúng ta không thể nào làm được những “đại sự” khi còn có sự suy nghĩ Chúa của mình quá nhỏ, phải không? Lý do chính Chúa của chúng ta qúa nhỏ là vì nhiều khi chúng ta cứ “đóng khung” Ngài, gọi là “box God” trong những cái hộp nhỏ, đó là những sự suy nghĩ và cái nhìn hạn hẹp của mình về Ngài, thành ra chúng ta chưa làm được “đại sự” chi hết.
Hội Thánh Chúa chưa làm được những việc khó và lớn, cũng vì “cái nhìn” của chúng ta về Chúa của mình quá nhỏ.
I. Đức Chúa Trời là Đấng Vinh Hiển Quyền Năng
Cho nên Hội Thánh Chúa ở đây muốn được phục hưng, chúng ta cần thông hiểu Chúa của mình là ai, quyền phép vĩ đại của Ngài lớn như thế nào, sự vinh hiển của Chúa là gì.
1) Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, Đấng vinh hiển, toàn tri, toàn tại và toàn năng, nghĩa là không có gì Ngài không biết, cũng như không có gì Ngài không làm được. Trong sách Rôma 11:33-36 - sứ đồ Phaolô giúp giải thích cho chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như sau: ((How very rich are God's wisdom and knowledge! How he judges is more than we can understand! The way he deals with people is more than we can know! "Who can ever know what is in the Lord's mind? Or who can ever give him advice?" "Has anyone ever given anything to God, so that God has to pay him back?" All things come from him. All things are directed by him. All things are for his good. May God be given the glory forever! Amen.) “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.”
Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, vinh hiển, toàn tri, toàn tại và toàn năng, nghĩa là không có gì Ngài không biết, cũng như không có gì Ngài không làm được.
a) “Ôi!” nghĩa là một phản ứng biểu lộ cảm xúc tuyệt đỉnh của Phaolô khi ông suy nghĩ đến Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng vinh hiển.
b) Phaolô diễn tả sự vinh hiển của Chúa qua sự giàu có, khôn ngoan, thông biết vô hạn của Ngài mà ai có thể so sánh cho bằng? Thứ nhất, Đức Chúa Trời giàu có như thế nào? Trong Thi Thiên 24:1 diễn tả bề rộng của sự giàu có của Đức Chúa Trời như sau: (The earth belongs to the Lord. And so does everything in it. The world belongs to him. And so do all those who live in it.) “Đất và muôn vật trên đất. Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”
a) Ai là người giàu có nhất thế giới hiện nay? Có lẽ là Bill Gates hay Steve Jobs là CEO của hãng Apple có đến 322 tỉ đôla tài sản, vừa qua đời. Nhưng làm sao Bill Gates trở nên một nhà đại tỉ phú? Ông biết chế ra những cái máy điện tử và sáng kiến kỹ thuật thông dụng. Nhưng thử hỏi ở đâu mà ông có dụng cụ hay vật liệu mà chế được, nếu không có Đức Chúa Trời ban cho trong lòng đất? Ở đâu mà ông có trí óc thông minh như vậy, nếu Đức Chúa Trời không ban cho thực vật và không khí để ông thở và sống?
b) Người ta vừa khám phá ra những mỏ dầu hỏa rất lớn ở tiểu bang North Dakota mà có thể biến nước Mỹ thành một nước như Saudi Arabia, nghĩa là không còn phải nhập cảng dầu hỏa thôi, nhưng còn xuất cảng dầu hỏa cho các nước khác nữa. Những mỏ dầu này ở đâu mà có? Có phải do một người nào đó chế tạo nên không, hay là đã có từ trước do Đức Chúa Trời ban cho?
Không phải vậy thôi, nhưng bề cao của sự giàu có của Đức Chúa Trời quá rộng nào có ai hiểu hết được không? Trong Thi Thiên 19:1 diễn tả bề cao của sự giàu có của Chúa như thế nào? (The heavens tell about the glory of God. The skies show that his hands created them.) “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” Ngân hà của chúng ta có tên là “Milky Way,” có một mặt trời và 9 hành tinh quay xung quanh; trái đất là hành tinh thứ 3. Các nhà không gian học nhìn vào không trung và tin rằng còn cả triệu triệu các galaxies giống như vậy mà loài người không thể hiểu hết được.
Không phải vậy thôi, nhưng bề sâu của sự giàu có, khôn ngoan, thông biết của Đức Chúa Trời thì có ai hiểu hết được không? Trong Thi Thiên 92:5 có chép – (Lord, how great are the things you do! How wise your thoughts are!) “Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao! Tư tưởng Ngài rất sâu sắc.” Theo người ta cho biết chỗ sâu nhất ở trong lòng biển Thái Bình Dương (the Pacific Ocean) là chỗ ở gần hòn đảo Guam, gọi là Mariana Trench, ước lượng bề sâu khoãng 36,000 feet. Ai có thể đụng đến trời được chưa? Ai có thể hiểu hết những sự huyền bí trong không trung vĩ đại hay dưới sâu trong lòng biển đại dương được không? Bài hát thánh ca nổi tiếng: “Lớn Bấy Duy Ngài” kêu gọi chúng ta đừng cứ chỉ cặm cụi vào những công việc tạm bợ, nhỏ bé; nhưng hãy ngước đầu lên nhìn xem muôn vật do Đức Chúa Trời tạo dựng lạ lùng, nuí cao, vực thẳm, rừng sâu thì thấy rõ được quyền năng và sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta đang thờ phượng vĩ đại là thể nào?
Sự vinh hiển của Chúa diễn tả qua sự giàu có, khôn ngoan, thông biết vô hạn của Ngài mà ai có thể so sánh cho bằng.
Sự thông biết của Đức Chúa Trời quá cao đến nỗi ai có thể hiểu thấu được ý tưởng và đường lối của Ngài không? Chúa biết rõ chi tiết những gì sẽ xảy ra 10 năm tới, 500, 1 triệu năm nữa rồi, ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời có thể thấy được tương lai đời đời là điều quá mầu nhiệm đối với sự suy nghĩ hạn hẹp của con người bần hàn mà làm sao ai có thể hiểu được. Trong sách Êsai 55:8-9 – ("My thoughts are not like your thoughts. And your ways are not like my ways," announces the Lord. "The heavens are higher than the earth. And my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts.) “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Ai có đủ sự khôn ngoan, giàu có, thông biết để bàn luận, cố vấn cho Đức Chúa Trời được? Tổng thống Mỹ có cả trăm người cố vấn trong mọi vấn đề cho mình, về phương diện kinh tế, thương mại quốc tế, y khoa, chiến sự, lịch sử, nhưng Đức Chúa Trời thì không cần một ai hết, vì chẳng ai xứng đáng cả, chẳng có một cái máy điện toán nào đủ “intelligence” mà Đức Chúa Trời cần hết. Khi chúng ta có cái nhìn đúng về quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta thông biết Ngài là ai mà mình đang tin cậy cùng thờ phượng, và đây là bước đầu tiên để chúng ta có thể làm được những việc khó và lớn!
Khi chúng ta có cái nhìn đúng về quyền năng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chúng ta thông biết Ngài là ai, và đây là bước đầu tiên để chúng ta có thể làm được những việc khó và lớn!
2) Sự vinh hiển và quyền năng của Chúa không phải chỉ bày tỏ qua những tạo vật Ngài đã dựng nên mà thôi, nhưng còn qua những việc Ngài đã làm trên các dân và các nước trong thời Cựu Ước. Đức Chúa Trời đã làm gì trên chính dân sự của Ngài? Nhiều lắm không đếm hết được. Sách Giốp 5:9 nói gì? (He does wonderful things that can't be understood. He does miracles that can't even be counted.) “Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được. Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng.” Trong sách Xuất Hành 15:6-11 qua bài ca ngợi của Môise bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự giải cứu của Chúa cho dân sự Ngài khỏi tay người Aicập tại biển đỏ một cách lạ lùng, và họ đã ngợi khen Chúa như thế nào – ("Lord, your right hand was majestic and powerful. Lord, your right hand destroyed your enemies. Because of your great majesty, you threw down those who opposed you. Your burning anger blazed out. It burned them up like straw. The powerful blast from your nose piled up the waters. The rushing waters stood firm like a wall. The deep waters stood up in the middle of the sea. "Your enemies bragged, 'We will chase Israel. We will catch them. We'll divide up what we take from them. We'll eat them alive. We'll pull our swords out. Our powerful hands will destroy them.' But you blew with your breath. The Red Sea covered your enemies. They sank like lead in the mighty waters. "Lord, who among the gods is like you? Who is like you? You are majestic and holy. Your glory fills me with wonder. You do wonderful miracles.) “Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài có sức mạnh vinh hiển thay. Hỡi Đức Giê-hô-va! Tay hữu Ngài hủy quân nghịch tan đi. Bởi sự cả thể của oai nghiêm Ngài, Đánh đổ kẻ dấy nghịch cùng mình. Ngài nổi giận phừng phừng, Đốt họ cháy như rơm ra. Lỗ mũi Ngài thở hơi ra, nước bèn dồn lại, Lượn sóng đổ dựng như một bờ đê; Vực sâu đọng lại nơi rún biển. Quân nghịch rằng: Ta đuổi theo, ta sẽ đuổi kịp Ta sẽ chia phân của giặc; Tâm hồn ta sẽ thỏa nguyện nơi họ; Ta rút gươm ra, tay ta hủy diệt họ. Ngài đã thở hơi ra Biển vùi lấp quân nghịch lại; Họ bị chìm như cục chì Nơi đáy nước sâu. Hỡi Đức Giê-hô-va! trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh hiển như Ngài. Đáng sợ, đáng khen hay làm các phép lạ?” Kinh Thánh không phải là một cuốn sách tiểu thuyết hay khoa học gỉa tưởng, nhưng là cuốn sách ghi chép lại rõ ràng những việc lạ lùng Đức Chúa Trời đã làm, không kể hết được, trên dân sự của Ngài và trên các nước, để mọi người trên đất thông biết quyền phép và vinh hiển của Chúa là thể nào.
Sự vinh hiển và quyền năng của Chúa không phải chỉ bày tỏ qua những tạo vật Ngài đã dựng nên mà thôi, nhưng còn qua những việc Ngài đã và đang làm trên các dân và các nước.
II. Sự Vinh Hiển của Chúa bày tỏ qua Con Ngài
Không phải quyền phép và sự vinh hiển của Chúa bày tỏ qua sự sáng tạo mà thôi, nhưng hơn 2,000 trước đây đã chiếu sáng qua chính Con Ngài. Sách Hêbêrơ 1:3 – (The Son is the gleaming brightness of God's glory. He is the exact likeness of God's being. He uses his powerful word to hold all things together. He provided the way for people to be made pure from sin. Then he sat down at the right hand of the King, the Majesty in heaven.) “Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.”
Hơn 2,000 trước đây sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã chiếu sáng qua chính Con Ngài.
Có 5 điều trong Chúa Giê-xu, chúng ta thấy sự vinh hiển trọn vẹn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra:
1) Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu mà mỗi lần đến lễ Giáng Sinh chúng ta được nhắc đến. Trong sách Luca 2:8-14 nói gì về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời khi Con Ngài giáng thế? (There were shepherds living out in the fields nearby. It was night, and they were looking after their sheep. An angel of the Lord appeared to them. And the glory of the Lord shone around them. They were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy. It is for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Here is how you will know I am telling you the truth. You will find a baby wrapped in strips of cloth and lying in a manger." Suddenly a large group of angels from heaven also appeared. They were praising God. They said, "May glory be given to God in the highest heaven! And may peace be given to those he is pleased with on earth!") “Vả, cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” Thử hỏi có chủ giáo nào sanh ra đời mà sự vinh hiển của Đấng Sáng Tạo chói sáng như vậy không?
2) Đời sống của Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở trên đất, qua những lời Ngài phán dạy và những phép lạ Ngài đã làm bày tỏ sự vinh hiển của Chúa.
a) Những lời dạy dỗ của Ngài đã đem đến ảnh hưởng gì cho những người nghe có chép trong Mathiơ 7:28-29 – (Jesus finished saying all these things. The crowds were amazed at his teaching. He taught like one who had authority. He did not speak like their teachers of the law.) “Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.”
b) Những phép lạ Ngài đã làm chẳng hạn như có chép trong Mathiơ 8:27 đã làm mọi người ngạc nhiên – (The disciples were amazed. They asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him!") “Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?” Trong Mathiơ 9:32-33 sau khi Chúa đuổi quỉ – (While they were going out, another man was brought to Jesus. A demon controlled him, and he could not speak. When the demon was driven out, the man spoke. The crowd was amazed. They said, "Nothing like this has ever been seen in Israel.") “Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám. Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.”
3) Sự chết của Chúa Giê-xu ở trên cây thập tự gía bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời, và để cung cấp con đường cứu rỗi cho nhân loại, mà không có một tôn giáo nào dạy như vậy. Trong 1 Côr. 1:18-24 sứ đồ Phaolô nói gì về quyền phép của thập tự gía? (The message of the cross seems foolish to those who are lost and dying. But it is God's power to us who are being saved. It is written, "I will destroy the wisdom of those who are wise. I will do away with the cleverness of those who think they are so smart." Where is the wise person? Where is the educated person? Where are the great thinkers of this world? Hasn't God made the wisdom of the world foolish? God wisely planned that the world would not know him through its own wisdom. It pleased God to use the foolish things we preach to save those who believe. Jews require miraculous signs. Greeks look for wisdom. But we preach about Christ and his death on the cross. That is very hard for Jews to accept. And everyone else thinks it's foolish. But there are those God has chosen, both Jews and others. To them Christ is God's power and God's wisdom.) “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, Tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? Vì, tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.”
4) Sự sống lại của Chúa Giê-xu bày tỏ quyền phép và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, có một không hai. Trong 1 Phiêrơ 1:20-21 có chép – (He was chosen before God created the world. But he came into the world in these last days for you. Because of what Christ has done, you believe in God. It was God who raised him from the dead. And it was God who gave him glory. So your faith and hope are in God.) “đã định sẵn trước buổi sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời.”
5) Sự trở lại vinh hiển của Chúa Giê-xu một ngày rất gần để làm Vua và phán xét thế gian, y như lời Ngài đã hứa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có đến 1,845 chỗ trong 17 sách nói về sự trở lại của Đấng Cứu Thế; Trong Kinh Thánh Tân Ước, có đến 318 lần trong 23 sách nói về sự Chúa sẽ đến lần thứ hai, nghĩa là cứ mỗi 30 câu Kinh Thánh thì đã có một câu nói đến sự Chúa Giê-xu sẽ tái lâm.
Kinh Thánh nói gì về sự vinh hiển của Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại? Mathiơ 16:27 – (The Son of Man is going to come in his Father's glory. His angels will come with him. And he will reward everyone in keeping with what they have done.) “Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.” Mathiơ 24:30 – ("At that time the sign of the Son of Man will appear in the sky. All the nations on earth will be sad. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky. He will come with power and great glory.) “Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.” Mục đích “Con Người” trở lại để thiết lập vương quốc vinh hiển đời đời của Đức Chúa Trời y như đã nói tiên tri trước trong sách Đaniên 7:13-14 là khoãng thời gian 600 B.C., nghĩa là cách chúng ta hơn 2,600 năm – ("In my vision I saw One who looked like a son of man. He was coming with the clouds of heaven. He approached the Eternal God. He was led right up to him. And he was given authority, glory and a kingdom. People from every nation and language worshiped him. His authority will last forever. It will not pass away. His kingdom will never be destroyed.) “Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.” Vì thế sứ đồ Giăng đã khẳng định gì về Cứu Chúa Giê-xu trong Giăng 1:14 – (The Word became a human being. He made his home with us. We have seen his glory. It is the glory of the one and only Son. He came from the Father. And he was full of grace and truth.) “Ngôi Lời (Chúa Giê-xu) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”
Sự vinh hiển trọn vẹn của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua: 1) Sự giáng sinh, 2) Đời sống của Chúa Giê-xu qua những lời Ngài phán dạy và những phép lạ Ngài đã làm, 3) Sự chết, 4) Sự sống lại của Chúa, và 5) Sự trở lại vinh hiển của Ngài một ngày để làm Vua và phán xét thế gian.
6) Quyền phép và vinh hiển của Chúa Giê-xu được bày tỏ ra nhiều lần ngay trong thời đại của Hội Thánh ban đầu.
a) Trong Công Vụ 3:1-9 - sứ đồ Phiêrơ đã nhân danh ai mà chữa bịnh cho một người bị què ăn mày, ngồi ở ngoài đền thờ xin tiền? (One day Peter and John were going up to the temple. It was three o'clock in the afternoon. It was the time for prayer. A man unable to walk was being carried to the temple gate called Beautiful. He had been that way since he was born. Every day someone put him near the gate. There he would beg from people going into the temple courtyards. He saw that Peter and John were about to enter. So he asked them for money. Peter looked straight at him, and so did John. Then Peter said, "Look at us!" So the man watched them closely. He expected to get something from them. Peter said, "I don't have any silver or gold. But I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk." Then Peter took him by the right hand and helped him up. At once the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. He went with Peter and John into the temple courtyards. He walked and jumped and praised God. All the people saw him walking and praising God.) “Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững; người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời.”
b) Trong Công Vụ 16:16-18 - sứ đồ Phaolô nhân danh ai mà đuổi quỉ ám ra khỏi một đứa đầy tớ gái? (One day we were going to the place of prayer. On the way we were met by a female slave. She had a spirit that helped her to tell ahead of time what was going to happen. She earned a lot of money for her owners by telling fortunes. The woman followed Paul and the rest of us around. She shouted, "These men serve the Most High God. They are telling you how to be saved." She kept this up for many days. Finally Paul became upset. Turning around, he spoke to the spirit. "In the name of Jesus Christ," he said, "I command you to come out of her!" At that very moment the spirit left her.) “Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỉ Phi-tôn ám vào, hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta, mà kêu la rằng: Những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.” Vì vậy khi cầu nguyện, chúng ta phải nhân danh Chúa Giê-xu, vì danh của Ngài có quyền phép của Đức Chúa Trời trên muôn loài và muôn vật, để có thể làm được những việc lớn và khó cho Chúa. Trong Giăng 14:13 chính Chúa Giê-xu đã dạy gì? ("And I will do anything you ask in my name. Then the Son will bring glory to the Father.) “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con.”
Quyền phép và sự vinh hiển của danh Chúa Giê-xu được bày tỏ ra nhiều lần ngay trong thời đại của Hội Thánh ban đầu.
III. Ước Muốn Thấy sự Vinh Hiển Chúa
Muốn làm được những “đại sự” cho Chúa, chúng ta phải thông hiểu Đức Chúa Trời là ai, nhân danh Cứu Chúa Giê-xu mà làm; còn hơn nữa, chúng ta phải có sự mong ước, khát khao được thấy sự vinh hiển của Chúa. Trong Kinh Thánh có vô số những người đã làm được những đại sự cho Chúa toàn là những người đã từng thoáng thấy được sự vinh hiển của Chúa.
Trong Kinh Thánh có vô số những người đã làm được những đại sự cho Chúa toàn là những người đã từng thoáng thấy được sự vinh hiển của Ngài.
1) Một trong những vị nổi tiếng này là ông Môise. Môise đã làm được đại sự gì cho Chúa? Ông đã lãnh đạo số đông người hơn 2 triệu người cùng các súc vật đi lưu lạc trong một thời gian dài nơi đồng vắng gần 40 năm là một việc hết sức là khó và lớn. Tôi với Mục Sư Hilbun ở đây lãnh đạo một Hội Thánh nhỏ chỉ dưới có 100 người thôi mà đôi khi cũng mệt mỏi rồi, huống gì so sánh với việc Môise đã làm. Nhớ là Môise là con người giống như mỗi chúng ta, chứ không phải thần thánh nào đến từ trời, nhưng thiết nghĩ lý do ông làm được việc lớn này là vì ông có cái nhìn đúng về Đức Chúa Trời của mình là ai, và nhất là ông luôn muốn được thông biết Chúa hơn.
a) Trong Xuất Hành 3:13-14 – khi được Đức Chúa Trời sai về giải cứu dân sự của Chúa, ông đã xin gì? (Moses said to God, "Suppose I go to the people of Israel. Suppose I say to them, 'The God of your fathers has sent me to you.' Suppose they ask me, 'What is his name?' Then what should I tell them?" God said to Moses, "I am who I am. Here is what you must say to the Israelites. Tell them, 'I am has sent me to you.') “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng Tự Hữu đã sai ta đến cùng các ngươi.” Ông muốn biết Chúa là ai.
b) Nhiều lần ông được thưa chuyện với Chúa trên núi, và khi ông xuống núi, mặt ông tỏa sáng sự vinh hiển của Chúa, đến nỗi ông phải lấy một cái mành che mặt mình lại. Môise gần gũi với Chúa đến nỗi được gọi là “bạn” của Đức Chúa Trời.
c) Trong Xuất Hành 33:17-22 – Có lần Môise ao ước xin Chúa điều gì? (The Lord said to Moses, "I will do exactly what you have asked. I am pleased with you. And I know your name. I know all about you." Then Moses said, "Now show me your glory." The Lord said, "I will make all of my goodness pass in front of you. And I will announce my name, The Lord, in front of you. I will have mercy on whom I have mercy. And I will show love to those I love. But you can't see my face," he said. "No one can see me and stay alive." The Lord continued, "There is a place near me where you can stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in an opening in the rock. I will cover you with my hand until I have passed by.) “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài! Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi; ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi; làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: Đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá; khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bộng đá, lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta; nhưng thấy mặt ta chẳng được.” Môise đã thấy gì về sự vinh hiển của Chúa? Tôi không biết, nhưng tôi tin chắc rằng vì ông đã thấy được “bóng” của sự vinh hiển Đức Chúa Trời, nên cuộc đời ông đổi mới và trở nên một người lãnh đạo làm được những việc khó và lớn cho Đức Chúa Trời.
2) Một người khác đó là sứ đồ Phaolô. Ông đã được Chúa đưa lên thiên đàng tầng thứ 3. Trong 2 Côr. 12:2-4 có chép (I know a believer in Christ who was taken up to the third heaven 14 years ago. I don't know if his body was taken up or not. Only God knows. I don't know if that man was in his body or out of it. Only God knows. But I do know that he was taken up to paradise. He heard things that couldn't be put into words. They were things that people aren't allowed to talk about.) “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra.” Tuy Phaolô không có kể rõ những gì mình đã thấy, có lẽ vì sự vinh hiển của Chúa vượt qúa sự hiểu biết của loài người mà không thể diễn tả bằng lời hay chữ; nhưng tôi tin rằng vì thấy được sự vinh hiển của thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời ngự, mà cuộc đời của ông làm được “đại sự” cho Chúa qua 3 chuyến truyền giáo bên Âu Châu, mà đạo Chúa ngày nay phát triển và lan rộng khắp mọi nơi trên toàn cầu.
3) Một người nữa đó là tiên tri Êsai đã thấy gì trong đền thờ và cuộc đời của ông thay đổi thế nào? Trong Êsai 6:1-8 có chép (In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. He was seated on his throne. His long robe filled the temple. He was highly honored. Above him were seraphs. Each of them had six wings. With two wings they covered their faces. With two wings they covered their feet. And with two wings they were flying. They were calling out to one another. They were saying, "Holy, holy, holy is the Lord who rules over all. The whole earth is full of his glory." The sound of their voices caused the stone doorframe to shake. The temple was filled with smoke. "How terrible it is for me!" I cried out. "I'm about to be destroyed! My mouth speaks sinful words. And I live among people who speak sinful words. Now I have seen the King with my own eyes. He is the Lord who rules over all." A seraph flew over to me. He was holding a hot coal. He had used tongs to take it from the altar. He touched my mouth with the coal. He said, "This has touched your lips. Your guilt has been taken away. Your sin has been paid for." Then I heard the voice of the Lord. He said, "Who will I send? Who will go for us?" I said, "Here I am. Send me!") “Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói. Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân! Bấy giờ một sê-ra-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ, để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” Sau khi nhìn thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, tiên tri Êsai mới nhận thấy được chính mình là ai, một kẻ tội nhân tồi tệ, chẳng ra gì, và sẵn sàng dấn thân để hầu việc Đức Chúa Trời.
Không có ai đã thấy được sự vinh hiển của Chúa mà còn y nguyên hết. Không có buổi nhóm nào còn “boring,” buồn ngủ, mệt mỏi nữa, nếu những người vào nhóm thấy được sự vinh hiển của Chúa. Không có một lớp học Kinh Thánh nào còn nhàm chán, hay là một gánh nặng nữa, nếu những người vào đó học thấy được sự vinh hiển của Chúa. Không có một cuộc đời nào sẽ trở nên vô dụng cho nước thiên đàng, khi người đó thật đã thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua Cứu Chúa Giê-xu và những việc Ngài đang làm xung quanh chúng ta.
Không có ai đã thấy được sự vinh hiển của Chúa mà còn y nguyên.
Anh chị em mong muốn được thấy gì? VHBC khao khát được thấy gì? Chỉ mong được “thoáng thấy” một chút sự vinh hiển của Chúa qua Con Ngài mà thôi, để Hội Thánh của Chúa ở đây được phục hưng.
Anh chị em mong muốn được thấy gì?
---------------- Lời Mời Gọi
Chúng ta đang nhìn thấy gì? Chỉ những điều hạn hẹp, nhỏ bé, tạm bợ xung quanh mình mà thôi không? Có lẽ vì vậy mà chúng ta chưa làm được những việc khó và lớn cho Chúa? Chúng ta phải thấy được sự vinh hiển quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta. Chúng ta phải biết nhân danh Cứu Chúa Giê-xu mà làm mọi việc khó và lớn. Chúng ta phải khao khát được thấy sự vinh hiển của Chúa mà tìm kiếm Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển của Chúa tỏa sáng trên mỗi người chúng ta và phục hưng đời sống của Hội Thánh Chúa ở ngay đây!
SEEING GOD’S GLORY
(Romans 11:33-36)
“How very rich are God's wisdom and knowledge! How he judges is more than we can understand! The way he deals with people is more than we can know! "Who can ever know what is in the Lord's mind? Or who can ever give him advice?" "Has anyone ever given anything to God, so that God has to pay him back?" All things come from him. All things are directed by him. All things are for his good. May God be given the glory forever! Amen.”
The church cannot do great things for God because our view of Him is too small. To have a true view of God, we need to obtain a clear understand of His glory. God’s glory reflected in His wisdom and knowledge are shown through the creation. The depth of His wisdom and width of His knowledge are viewed by the infinite space and deepest sea. Who can counsel God or we all just repent in ash and dust before His glory? God’s glory is revealed through what He has done on all the nations. One of the greatest examples in the Old Testament was the deliverance of His people from the army of Egyptian at the Red sea. God’s glory is completely illustrated in His Son. There are at least 5 things that God’s wisdom and power have been revealed in Jesus Christ:
1. Jesus’ virgin birth,
2. His life, teachings, and miracles,
3. His death on the cross,
4. His resurrection,
5. His future’s return to establish the eternal kingdom.
There is power and glory of God in the name of Jesus when we pray. We must have a desire to see God’s glory. Many great heroes and servants of God in the Bible were the ones who have seen a glimpse of His glory. Moses, a friend of God, had a desire to know God more and see His glory. Paul had seen the glory of heaven and became the greatest evangelist. Prophet Isaiah committed his life to serve God with a whole heart after seeing God’s glory in the temple. No one stays the same after seeing the glory of God. What does Vietnamese Hope Church want to see? May we desire to see a glimpse of God’s glory that can revive our church.