Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

CẦN SỰ PHỤC HƯNG

-- A Need of Revival - Êxêchiên 37:1-10 - 4/22/01 -- Baì Giảng 1

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

37:1 Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt. 37:2 Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm. 37:3 Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó! 37:4 Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. 37:5 Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng: Nầy, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. 37:6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. 37:7 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đang nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại hiệp với nhau. 37:8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong. 37:9 Bấy giờ Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. 37:10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.

Introduction

* C/ta vừa mừng lễ Chúa Giê-xu phục sinh - thật là đầy đủ trong năm nay

1) Bắt đầu từ buổi nhóm tối thứ 6 -- tưởng niệm ngày thương khó của Chúa bị đóng đinh trên TTG vì tội lỗi của c/ta

2) Tối thứ Bảy -- có buổi truyền giảng đặc biệt - kỷ niệm Chúa phục sinh - dành cho đồng bào Việt Nam ở đây...

3) Sáng Chúa Nhật - Buổi nhóm rạng đông lần đầu tiên - lúc 6:00 sáng

có sự hiện diện đầy đủ của các con cái Chúa... làm tôi thật cảm động!

* Nhưng câu hỏi tiếp cho sáng Chuá Nhật hôm nay là - sau phục sinh còn có gì nữa không?

C/ta chỉ có vậy thôi sao -- 3 buổi nhóm long trọng, tưng bừng & vui vẻ...rồi thế là hết sao? rồi H/T c/ta lại trở về với ~buổi nhóm như thường lệ... với 1 nếp sống bình thường... trong "vỏ sò" của mình

& lại chờ đợi 1 c/trình lễ lạc đặc biệt nữa chăng?

> Câu hỏi tiếp sau lễ phục sinh phải là - dấu chứng quyền năng của Chúa sống lại ở đâu -- bắt đầu từ đây?

Sẽ có ~dấu kỳ phép lạ nào xẩy ra tại H/T này... hay trong đời sống cá nhân của mỗi con cái Chúa ở đây

-- để làm chứng cho sự sống lại thật của Cứu Chúa Giê-xu?

* H/T Chúa thường hay bị rớt vào 1 tình trạng -- đó là c/ta thường hay nóng cháy & được kích động mạnh mẽ - khi có 1 c/trình đặc biệt hay buổi hiệp hội nào đó... c/ta ra về lòng nóng cháy, vui mừng... nhưng sau 1 thời gian ngắn - hình như "đâu cũng lại vào đó..."... sự nóng nẩy dần dần bị nguội lạnh lại, sự vui mừng từ từ đã biến mất

& có lẽ đây là 1 chứng bịnh của sự yếu đuối xác thịt chăng?

> 1 điều tôi đang câu xin tha thiết với Chúa đó là c/ta không chỉ có 3 buổi giảng -- "Mừng Chúa Phục Sinh" thôi là hết

nhưng bắt đầu từ đâu - "cầu xin Chúa phục hưng" H/T của Ngài ở tại đây nữa....

> Với tinh thần mong muốn nhận được điều này - trong ~ngày tháng tới

- tôi cậy ơn Chúa chia xẻ với ACE ~loạt bài giảng mới - với đề tài "sự Phục hưng H/T"

> Hôm nay sẽ là bài giảng đầu tiên -- với mục đích định nghĩa sự phục hưng là gì?

và điều kiện đầu tiên là gì để H/T c/ta sửa soạn cho sự phục hưng của Chúa tại đây?

I. Định Nghĩa 2 chữ "Phục Hưng"

* Trước hết -- c/ta cùng nhau - Định nghĩa 2 chữ "Phục hưng" có nghĩa là gì?

> Phục hưng mang ý nghĩa của sự phục hồi -- có nghĩa là làm cho khỏe lại để được tăng trưởng & phát triển như xưa...

... vì ~ngày trước sức khỏe được dồi dào... nhưng vì lý do gì đó... sức khỏe bị yếu dần, đức tin không còn sanh trái,

đời sống không còn sự vui mừng & bình an nữa.... Và sức sống đang dần dần đi đến chỗ chết dần chết mòn

# Giống như hình ảnh 1 người bị chết đuối -- mà tim đã ngừng đập

- người ta làm hô hấp nhân tạo (CPR) để phục hồi lại sự sống của người đó...

# Trong Luca 15 -- ẩn dụ về "Người con trai hoang đàng" khi bỏ nhà ra đi -- và khi trở về thì người cha dùng ~danh từ để diễn tả sự phục hồi lại mối liên hệ xưa -- đó là "Con ta đã chết"... nhưng "nay đã sống lại".....

* Lời của Chúa (Êxêchiên 37:1-10) trong phần KTĐĐ sáng nay cho c/ta thấy rõ hình ảnh của sự phục hưng

> Tiên tri Êxêchiên được ĐCT dắt đến 1 trũng/đồi -- có lẽ là 1 bãi chiến trường xưa -- đầy dẫy & ngổn ngang ~hài cốt

đây là ~bộ xương người chết đã bị khô -- vì lâu ngày bị ~con thú dữ, kên kên - đến rã hết thịt & sức nắng nóng ban ngày làm cho ~bô xương bị khô queo... ở đó không có 1 chút dấu hiệu của sự sống nữa....

> Tuy ~hài cốt/~bộ xương khô này lúc đó biểu hiệu cho dân do thái -- đang sống trong tình trạng tuyệt vọng...

vì nước Guiđa đang làm phu tù cho đế quốc Babylôn - đã 50 năm rồi > dân tộc Chúa đang sống trong 1 tình trạng tuyệt vọng.... Vì không biết có ngày đất nước được phục hồi không?

nhưng hôm nay c/ta hãy nhìn thấy ~hài cốt này trong 1 hình ảnh khác...

vì nó có thể biểu hiệu cho tình trạng tâm linh suy yếu của H/T -- của con cái Chúa ngày hôm nay...

> Điều kiện đầu tiên - Trước khi đề cập đến sự cần thiết của sự phục hưng

-- c/ta phải nhận thức được tình trạng suy yếu đức tin của mình

# Trong 1 lớp học TCẦU NGUYỆN, vị giáo sư hỏi "Điều gì phải có trước -- khi 1 người muốn nhận được sự tha thứ của Chúa"

Người giáo viên mong sẽ có người trả lời là "Aên năn"... nhưng có 1 em giơ tay nói 2 chữ "Tội lỗi"....

> C/ta sẽ không cần đề cập đến sự phục hưng...

nếu không trước hết nhận thức tình trạng "xương khô", tình trạng tội lỗi - trong đời sống mình!

# Khải Huyền 3 -- khi viết về tình trạng suy yếu của H/T Laođixê

-- Chúa dùng danh từ "Hâm hẩm" có nghĩa là không nóng cũng không lạnh

> Tình trạng dửng dưng, thờ ơ có nghĩa là "dở dở ương ương" -- không còn có sự nóng cháy, không còn có sự vui mừng,

không còn thấy sanh ~trái của đức tin đâu hết... vì đời sống thuộc linh bên trong của con cái Chúa đang say ngủ

# 1 đứa bé chơi lego -- building blocks... ba nó hỏi làm gì đó? "Con đang xây nhà thờ của H/T mình... nhưng ba phải yên lặng nhe!" Người cha hỏi lại: "tại sao vậy?" Đứa bé trả lời: "vì mọi người trong nhà thờ - đang say ngủ"....

> Thật đây có phải là tình trạng của H/T Chúa ngày nay -- mà c/ta cần sự phục hưng chăng?

* Có lẽ 1 vài ACE sẽ không đồng ý với tôi -- vì thấy con cái Chúa đi nhóm mỗi tuần lễ đông đủ mà... nhìn vào thời khóa biểu H/T thì thấy có đủ mọi c/trình sinh hoạt... mà tại sao MS lại nói c/ta đang trong tình trạng say ngủ?

# Có 1 người mọi da đỏ đến thăm 1 H/T báptít... thấy ông MS gào thét - giảng thật hùng hồ, mạnh mẽ, đập bục giảng... sau buổi nhóm -- vị MS hỏi người da đò này nghĩ sao về buổi nhóm hôm nay?... ông trả lời: "tôi thấy gió thổi mạnh, tôi thấy sấm sét nổi lên khi MS giảng... nhưng thưa MS -- tôi không thấy mưa đâu hết" -- there is no rain!

? Từ đầu năm đến giờ -- H/T c/ta đếm được bao nhiêu người đã tin Chúa & nóng nẩy nói với MS

- "tôi muốn vâng lời Chúa nhận lễ báptêm"

? Từ đầu năm đến giờ -- H/T c/ta có thấy bao nhiêu người con cái Chúa - đã lâu năm thờ ơ trong sự nhóm lại

- nhưng nay đã trở lại nhóm với H/T.... can we count by the fingers of our hands?

? Từ đầu năm đến giờ -- trong ~buổi truyền giảng đặc biệt -- có bao nhiêu người khách được mời đến dự?

The bottom line is where are the fruits? Trồng cây ăn trái mà không thấy trái - thì phải xét lại chăng?

# Thống kê cho biết 60% các H/T Báptít ở Mỹ đang đứng yên 1 chỗ hay trên đà suy yếu dần dần...

? Có lẽ tin này không quá đáng -- mà có lẽ H/T Chúa ngày nay đang tiến đến tình trạng của ~hài cốt / ~bộ xương khô chăng - mà cần sự phục hưng, sự thăm viếng của Chúa....

II. Những dấu hiệu trầm trọng của sự suy yếu

* Tôi xin đưa ra vài điều để mỗi c/ta tự xét -- nhận thức xem

mình có đang ở trong tình trạng suy đồi thuộc linh - mà thật cần sự phục hưng không?

1) Cần sự phục hưng - Khi thời gian cầu nguyện cá nhân của mình mỗi ngày

không còn là 1 phần quan trọng (số 1) cần thiết trong cuộc sống hằng ngày nữa...

# Nếu xác có phổi mà không thở thì làm sao có sự sống... cũng vậy mình nói mình là con cái Chúa mà không thường tương giao với Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện - thì sao c/ta noí mình đang thật sống?

# Galati 2:20 -- "Tôi đã bị đóng đinh vào TTG với Đấng Christ... & nay tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi"

? Chúa Giê-xu có thật sự đang sống trong c/ta? có nhịp tim đập đều đặng -- qua sự cầu nguyện mỗi ngày?

> Nếu ACE chưa có thời gian cầu nguyện cá nhân mỗi ngày... dấu hiệu đầu tiên C/ta cần sự phục hưng của Chúa?

* Kể cả ~người đang có thì giờ cầu nguyện... hãy tự hỏi sự cầu nguyện có là 1 điều mình trông đợi, hứng thú mỗi ngày không? hay là 1 việc làm mà c/ta "drag" -- keó lê thê như 1 gánh nặng

-- put off cho đến khi nào không còn gì làm nữa thì cầu nguyện

> Sự CẦU NGUYỆN của c/ta có nóng cháy - trộn với nước mắt...

hay chỉ là ~lời than thở, đòi xin, hay phiền trách với Chúa mà thôi...

> Sự CẦU NGUYỆN chỉ là ~âm thanh phát xuất ra từ môi miệng... lập đi lập lại như 1 thói quen, bổn phận phải làm 1 cách chán ngấy...mà không còn chút linh động nữa....vì không còn "desire & passion" tìm kiếm Ý Chúa hết lòng nữa

> Nếu c/ta đang ở trong tình trạng này... c/ta cũng cần sự phục hưng của Chúa....

2) C/ta cần sự phục hưng - Khi lời của Chúa chỉ là ~sự hiểu biết bên ngoài -- ở trên đầu...

nhưng chưa tác động -- vào bên trong tấm lòng & điều khiển đời sống của c/ta

> Lời của Chúa chưa là thẩm quyền trong mọi sự quyết định trong cuộc sống: từ việc xem phim nào, làm bạn với ai,

và kể cả đi tìm sự nghiệp cho cuộc đời này....

# C/ta cần sự phục hưng khi cuốn Kinh Thánh thì bị đóng bụi mỗi tuần... còn cuốn TV Guide, Sears catalog, Avon thì luôn bị nhăn nheo, mòn nát... vì được dùng quá nhiều mỗi ngày, mỗi tuần...

# Có ~con cái Chúa đang sống trong tình trạng tự mãn -- nghĩ rằng mình hiểu lời Kinh Thánh quá đủ rồi...

không cần phải học chi nhiều nữa

> Họ đang vừa lòng với sự "Uống sữa" được rồi, không cần "beef steak" đồ cứng chi - nhai cho mệt

> Tự nghĩ đi nhóm 1 tuần/1 lần đủ rồi... không cần học TCN hay có c/trình học Kinh Thánh cá nhân chi cho bằng thừa, mắc công....đâu có hiệu nghiệm thêm gì đâu > Nếu vậy - c/ta cần sự phục hưng & thăm viếng của Chúa Tlinh....

3) Cần sự phục hưng - Khi c/ta qúa chú tâm đến giá trị của cải tạm bợ của đời này... > C/ta bỏ hết sức lực, thì giờ trong sự "hái tiền" mà không đầu tư vào của cải ở trên trời là ~điều có giá trị đời đời

- mà chính Chúa Giê-xu nói mối không đục được hay trộm không ăn cắp được...

# Hãy do a Check-up - Thì giờ c/ta xem TV, nghe nhạc -- kể cả học hành - quá nhiều hơn thì giờ c/ta tìm kiếm ý Chúa....trong sự CẦU NGUYỆN & học Kinh Thánh

> Nếu ở trong tình trạng như vậy - c/ta cần sự phục hưng & thăm viếng của Chúa Tlinh....

# Khi ~thú vui: như ~trận bóng rổ, TV shows dài 3 ½ đồng hồ, ~cuộn video PBNight, ~băng nhạc CD nghe đi nghe lại đến nhão ra - mà vẫn không thấy chán -- mà sao học Kinh Thánh và CẦU NGUYỆN thấy chán quá, mất thì giờ

> thì c/ta cần sự phục hưng lớn

4) Sự nhóm lại thờ phượng Chúa -- không còn hứng thú, say mê - như ~ngày mới tin Chúa....

# Ngày xưa không ai cần thúc đẩy mình -- mỗi sáng Chúa nhật như các em thiếu nhi: dậïy sớm, mặc quần áo chỉnh tề, chải chuốc cho thật đẹp (như Johnny), ngồi đợi xe bus H/T... nhưng bây giờ là thanh niên, thiếu niên, "người lớn" rồi lại phải bị rầy la, thúc dục... còn bị đe doạ - mới mắt nhắm mắt mở

-- lê thê thân tàn ma dại đi nhóm ... lý do là vì tối hôm qua đi chơi khuya quá...

> If Worship is no longer a passion... and the love for God is growing cold -- we need a revival quick!

# ~Bài thánh ca hát -- trở nên nhàm chán, tầm thường hơn là ~CD > vì thánh ca qúa quen thuộc...

> ~buổi lễ tiệc thánh giờ đây chỉ còn là ~nghi lễ & thói quen - c/ta làm 1 tháng 1 lần > c/ta cần sự phục hưng...

> Sự nhóm lại chỉ còn là như đi "xem lễ" -- xem người ta hát, xem người ta CẦU NGUYỆN, xem người ta dâng hiến... nhưng không có phần của mình ở trong đó... & dần dần đã trở nên 1 gánh nặng trên lưng, là 1 tránh nhiệm

# Điều c/ta thấy khó chịu khi bài giảng MS quá dài... ngồi không yên -- khi thấy kim đồng hồ đã đi quá 12:15 rồi...

> Khi trong sự nhóm lại là lúc c/ta cắt móng tay, nói chuyện tào lao, trao đổi thời sự,

vẽ dung nhan người này -- hình người nọï, khoe hột xoàn, trao đồi ảnh xem...

> Ra về không thấy thỏa lòng, phước hạnh gì hết... nhưng tự nghĩ chỉ mất thì giờ mà thôi....

Là lúc c/ta thật cần 1 sự phục hưng lớn -- vì "the first love" với Chúa không còn nóng cháy nữa....

# Bài hát "lúc đầu gặïp em tinh tú quay cuồng"... nhưng bây giờ gặp Chúa lâu qua rồi... thấy "nhức cái đầu" chăng!

* Còn ~người mang trách nhiệm giảng hay dạy lời Chúa... chỉ lo dùng ~danh từ kheó léo, hay ho để làm vừa lòng ~người nghe, để khỏi bị "đụng chạm tự ái" mà làm ACE mình không vừa lòng -- nhưgn lại không cần biết Chúa muốn mình dạy hay giảng gì -- thì là lúc c/ta cần sự phục hưng!

5) Cần sự phục hưng - Khi sự thông công với ACE cùng trong cùng 1 đức tin đã trở thành 1 điều mắc công, phiền toái... không thèm ngó ngàng chi đến...

> Mà có ai nhắc nhở - thì chỉ biết lên tiếng chê trách, than phiền... thay vì mong đợi được dự phần, tham gia vui vẻ....

> Kiếm đủ mọi lý do bào chữa từ chối -- không muốn dự phần thông công được...

vì có ~chỗ khác, nhóm khác vui hơn....

> There is no deep love & concern for our brothers & sisters in Christ... we then need a revival!

6) C/ta thật cần sự phục hưng - khi cảm thấy rất là ngại ngùng, khó chịu, hay mắc cở -- mỗi lần nói chuyện với ~người bạn (kể cả bạn trai hay bạn gái) về đạo của Chúa Giê-xu > thì tự nhiên như bị "ma nhập" - ăn nói sao vấp váp -- lời chứng không được trôi chảy... như là khi nói chuyện thời sự, chuyện mua sắm đồ sale, thể thao, tài tử....

> Khi lời chứng của c/ta không còn có mãnh lực "áp-phê" như ngày xưa nữa -- không còn ảnh hưởng đạo lý của Chúa mạnh mẽ đến với ~người xung quanh.... > C/ta cần có sự phục hưng của Chúa

> We need a revival when our words and life are powerless in witnessing for God!

7) Khi sự thánh khiết đang bị thương lượng...

# Vấn đề tục tĩu trong ~băng nhạc RAP CD hay c/trình TV, ~cuộn phim đồi trụy đã trở thành quen thuộc -- không còn thấy ngại ngùng hay xấu hổ gì nữa... cứ lấy lý do "I'm just listening to the music!"

# Khi danh của Chúa bị người ta đem ra làm ô nhục -- trước mặt mình... nhưng c/ta chẵng thấy khó chịu 1 chút nào... nghĩ rằng "ai làm người đó chịu"... quyền tự do ngôn nghữ của mỗi người...

mà không tối thiểu CẦU NGUYỆN cho người đó

> Khi luân lý xã hội "ăn ở không cần cưới hỏi -- đi khuya về trễ" đã trở nên 1 nếp sống bình thường...

vì ai cũng làm và đó là vấn đề "tự do cá nhân...." Không nên xâm phạm hay đụng đến tự do của người khác"

8) Khi tấm lòng "thương người" -- làm việc lành -- không còn nóng cháy nữa... vì sự ích kỷ đã trở lại....

# Đời sống c/ta không còn rộng lượng như ~ngày mình còn nghèo túng...

nhưng bây giờ giàu có rồi - cảm thấy chi $ ra để làm lành... thấy thật tiếc của...

# C/ta dần dần đi vào trong Thái độ của người thầy tế lễ đạo đức và người Lêvi có tiếng tốt... trong ẩn dụ người Samari nhơn lành > khi thấy người bị nạn xung quanh thì tránh mặt đi qua phiá bên kia hay là tò mò đến xem rồi bỏ đi vì nghĩ rằng sẽ có người khác lo... không phải trách nhiệm của mình....

9) ~Hành động xấu xa -- ăn cắp lặt vặt hay thói quen "đi làm trễ về sớm" -- trở nên là chuyện bình thường....

Lòng chẳng thấy ngại ngùng gì nữa... trong ~secret sins này.... C/ta thật cần sự phục hưng

> Điều đầu tiên để hiểu mình cần có sự phục hưng là... phải để Chúa Thánh Linh khám xét đời sống của mỗi c/ta, của gia đình mình, của H/T Chúa ở đây & để Ngài chỉ cho c/ta thấy ~bộ xương khô trong đời sống thuộc linh của chính mình -- thì mình mới cầu xin sự phục hưng từ nơi Chúa....

# Bài hát "Như nai kia" -- khát khao dòng nước mát.... Tại sao con nai đi tìm giòng suối mát... vì nó khát

Nếu nai không khát thì đi tìm chi dòng nước?

> Nếu c/ta không nhận thức mình đang đói khát & sự khát thuộc linh mà không được đáp ứng - sẽ đem c/ta đến sự chết khô cằn -- thì c/ta sẽ không cần đến giòng suối mát & sự phục hưng sẽ không thể nào xẩy ra được....

> Without allowing the Holy Spirit examines our own spirital life and let Him show us the "dry bones"

We won't recognize the need for a revival -- the need for His visitation...

III. Nguồn của mọi sự Phục Hưng

* Điều thứ hai - Sự phục hưng chỉ có thể đến bởi quyền năng của Chúa ban cho....mà thôi

> Trở lại đoạn Kinh Thánh Eâxêchiên 37 - ĐCT hỏi Eâxêchiên: "Hỡi con, ~hài cốt này có thể sống chăng?"

> Tiên tri Eâxêchiên nhìn ~bộ xương khô và tự nghĩ: "~bộ xương khô rồi thì sao sống được..."

Nhưng trong thâm tâm... Eâxêchiên lại nghĩ nếu ngày xưa Chúa còn lấy bụi đất làm nên loài người thì có gì khó đâu?

# Lời Chúa trong Math. 19:26 nhắc gì? -- there is no thing impossible to God!

> Tiên tri Eâxêchiên đã trả lời 1 cách khôn ngoan: "Lạy Chúa Giêhôva -- chính Chúa biết điều đó"

-- có nghĩa là ~bộ xương khô này có sống được hay không là tùy ở Chúa mà thôi..."

# Thần của ĐCT đến phù hơi thở vào ~bộ xương, đặt gân lắp vào, thịt mọc ra, thân thể được che bằng da,

rồi gió thổi đến từ 4 phương trời, thổi vào ~bộ xương khô > làm cho nó sống lại & trở thành 1 đội quân rất lớn...

# Nhắc tôi nhớ đến gió ở trong CVCSĐ 2 -- sau khi Chúa Giê-xu sống lại, hiện ra với các môn đồ & hứa sẽ ban cho Chúa Tlinh, và sau khi Ngài thăng thiên lên trời... thì trong ngày lễ Ngũ tuần sau đó > Đức Thánh Linh đã giáng lâm

> Khi các môn đồ còn lo sợ, bâng khuâng... "thụ động" trong sự sợ hãi...vì Chúa Giê-xu đã lên trời... giao cho trách nhiệm trọng đại "Rao giảng tin mừng ra khắp đất" giữa ~sự bắt bớ lớn của mọi người xung quanh... thì làm sao thi hành được sứ mạng này đây?

> Khi mọi người còn tụ họp lại, CẦU NGUYỆN trong sự lo sợ thì ĐTLinh giáng lâm -- gió thổi ào ào đầy nhà, rồi mỗi người thầy ~lưỡi rời rạc như lưởi của lửa... > các môn đồ trở nên mạnh dạn đi ra chợ -- chỗ đông ng...

và Phiêrơ can đảm -- đứng lên giữa đám đông -- nói tiếng lạ... giảng về sự chết & sống lại của Chúa Giê-xu....

> Lời giảng cảm động lòng của nhiều người -- đến nỗi ngày hôm đó có tối thiểu 3000 người nhận lễ báptêm

& được cộng vào H/T của Chúa....

> We need that kind of Wind, we need that kind of fire... we really need a revival!

* Sự ý thức của sự phục hưng là không phải chỉ ý thức tình trạng của ~bộ xương khô thôi... nhưng ý thức được sự phục hưng không thể nào nhân tạo (not Man-made) được -- không phải do H/T c/ta tự đem đến...

nhưng hoàn toàn nhờ Thần của Chúa mà thôi... vì xương khô rồi thì còn làm đuợc chi nữa?

# Có bao giờ ACE đối diện với tình trạng, hòan cảnh nào -- mà "vô phương cứu chữa" không -- đừơng cùng, Dead ends

bây giờ chỉ còn có Chúa Tlinh mới có thể giải cứu, phục hồi c/ta ra khỏi tình trạng đó mà thôi!

* Phục hưng nghĩa là sự thăm viếng lạ lùng & đặc biệt của Chúa Tlinh đến với H/T của Ngài theo thời điểm của Chúa & kết quả là ~dấu kỳ phép lạ đi theo sau -- mà con người hay H/T không làm được...

nhưng bởi quyền năng của chính Chúa ban cho

> Sự phục hưng đến vị MS không cần phải gào thét, đập bàn ghế, giảng dài dòng.... Nhưng bởi quyền năng của Chúa Tlinh - vì thế mà ~bài giảng của giáo sĩ Billy Graham -- là ~bài giảng ngắn gọn, lời lẽ nhịp nhàng & chỉ có 1 điểm chính mà thôi -- đó là Chúa đến để cứu ~kẻ có tội -- mà hễ ai bằng lòng tin thì được sứ cứu rỗi này...

Nhưng mỗi lần MS Graham giảng -- có cả trăm ngàn người đến tin nhận...

why? vì ĐTL ra tay làm việc.... Phục hưng lòng của ~bộ xương khô

IV. Điều kiện đầu tiên -- tấm lòng ăn năn

* Điều kiện đầu tiên đương nhiên muốn có sự phục hưng -- đó là H/T, con cái Chúa phải nhận thức tình trạng suy yếu của mình -- mà biết ăn năn - tìm kiếm Chúa -- cầu xin sự phục hưng, đổi mới & sự thăm viếng của Chúa....

* Aên năn có nghĩa là gì? 1) Chấp nhận mình đã & đang đi ngược lại với tiêu chuẩn của Chúa, luật pháp của Ngài...

# Làm thí nghiệm trong lab... có ~tiêu chuẩn người ta dùng -- để biết chất nào on-test hay Off-test...

> Màu của chất săng hay dầu xuất cảng qua nhật bản - phải đúng màu của nó... họ có ~color scale... từ mầu nâu cho đến xanh lá cây đến cam đến vàng, trắng.... Mỗi lần thử phải đổ săng hay dầu vào -- đưa lên đèn và đằng sau là cái color scale... người thí nghiệm đưa cái test tube đó đi ngang qua... cho đến khi nào màu được match...

> Tiêu chuẩn tune khí cụ nhạc lý cũng vậy... như vặn giây đờn guitar cho đến khi nào đánh giây mi... mà kim chỉ ở giữa note mi - thì biết đúng note rồi...

> Cho con cái Chúa - Lời Kinh Thánh là tiêu chuẩn của Chúa, Not our feelings hay ý kiến của ~người khác....

Để c/ta tự biết tình trạng suy nhược thuộc linh của mình

2) Ăn năn là xưng tội ra với Chúa -- có nghĩa là mình chấp nhận với Chúa ~điều mình đã & đang làm là tội...

# Giacơ -- có nhiều vấn đề chưa được chữa lành... có nhiều mối liên hệ chưa được hàn gắn lại...

vì chưa có sự "xưng tội với Chúa & xưng tội với nhau..."

3) Aên năn không phải vậy thôi -- nhưng là 1 Tấm lòng muốn được thay đổi -- không muốn trở lại đời sống cũ nữa...

# II Phiêrơ 2:21-22 - Hình ảnh "chó ăn lại đồ mửa của nó" có vẻ khó nghe

-- nhưng là trạng thái của ~người thật sự chưa ăn năn...

# Khi Đavít ăn năn về tội ngoại tình & sát nhân... ông xưng tội với Chúa rồi... chưa hết...

> Thi Thiên 91 diễn tả tâm trạng của Đavít muốn là Chúa -- "dựng lại trong tôi 1 tâm thần mới..."

4) Sự ăn năn thật sẽ dẫn c/ta vào sự phục hưng là 1 cuốc sống mới c/ta canh chừng từ ~lỗ hổng nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của c/ta.... mà có thể từ từ làm mai một sự sống thuộc linh của mình....

# Cỏ mọc trên ~cái kẽ nứt, xuyên qua ~lớp nhựa đường mỏng & 1 ngày phá vỡ parking lot.... Only need time!

# Đời sống của Solômôn -- mới đầu hăng hái lắm... xây dựng đền thờ cho Chúa...

sau này để ~kẽ hỡ -- là lúc giao du với ~người phụ nữ ngaọi quốc.... Sau này đem cả quốc gia mình đến chỗ suy đồi, bại hoại mà 1 thế hệ mới không còn biết quyền năng của ĐCT nữa... cũng vì ~kẽ hở cho satan tấn công...

* Tại sao khó nghe quá vậy -- tại sao MS lại khui ra ~điều làm H/T thấy thật khó chịu?

# Bữa ăn thông công BBQ -- khi mọi người đã về nhà... sắp sửa lên xe về...

thấy BBQ grill vẫn còn cháy... tôi cất đi sợ bị mọc cánh bay mất

> Khi muốn cất thì phải đổ than ra... dại làm sao vừa đổ than còn nóng ra thì lại đẩn BBQ grill đi ngang qua lúc đang đi chân đất... tôi đạp nhầm 1 cục than đỏ còn cháy

> Tưởng tượng MS có thể nhẩy 10 feet lúc đó... bàn chân bên phải bị phỏng 1 mảng to...

> Tái về khó ngủ... sáng ra mỗi bước đi là 1 cái nhức nhói... vì bọng nước nằm trong đó...

> 2 ngày hôm sau -- nhất định phải làm gì đây -- ACE biết rồi -- phải khui cái bọng nước ra...

> Tôi Lấy Hydrogen peroxide.... Rửa kim đâm vào bọng nước

-- nước bể ra và cảm thấy thật khoẻ... nhưng ngừng không làm nữa...

> Đâu ngờ hôm sau nước lại đọng lại ngya vết thương nữa.... Vì da dưới bàn chân là loại da dầy

> Cuối cùng phải lấy cắt móng tay ra... cắt sạch ~mảnh da ra hết... bấây giờ mới thấy lành hẳn

> Cứ còn để bọng nước yên, không khui ra -- có mau lành được không? No -- nhưgn phải đâm thủng nó, phải cắt nó đi

> ACE muốn sự phục hưng -- mà chưa muốn để ĐTL chỉ cho mình xem ~bộ xương khô trong đời sống thuộc linh của mình > để biết ăn năn... thì làm sao có sự phục hưng được?

> Nguyện xin Chúa giúp c/ta nghe, hiểu & sẽ làm theo sự cảm động & hướng dẫn của Chúa Tlinh....