Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

TÌM KIẾM CHÚA

-- II Sử Ký 7:14 - 4/29/01 -- Baì Giảng 2

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

7:14 và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.

Introduction

* Tuần trước c/ta đã bắt đầu c/trình suy gẫm lời Chúa với 1 chủ đề mới -- đó là "sự Phục hưng Hội Thánh"...

> Tôi thật ao ước 1 điều -- mỗi người c/ta trong tuần lễ vừa qua -- sau khi đã nghe lời Chúa giảng

- ACE đã dành nhiều thì giờ với Chúa Thánh Linh... để Ngài kiểm soát tấm lòng & cuộc sống của mình -- từ trong ra ngaòi và đã để Chúa chỉ cho mình thấy ~thói hư tật xấu, ~tội lỗi kín giấu (secret sins) mà không ai biết hết, ~điều sa sút -- mà mình cần phải ăn năn, xưng tội & cậy sức Chúa thay đổi

> Vì tôi tin rằng - đây là điều kiện đầu tiên trong sự tiến trình H/T phục hưng ( Phải bắt đầu bằng mỗi cá nhân)

> Nếu ACE & tôi chưa làm điều này trong tuần qua... và bắt đầu mỗi tuần từ đây trở đi...-- tôi e rằng - khó mà c/ta sẽ tiếp tục bước lên giai đoạn số 2 của sự phục hưng -- mà tôi sẻ chia xẻ trong bài giảng hôm nay...

# 1 số người trong ACE ở đây còn đi học -- c/ta biết > nếu không học bài số 1

-- thì khó có thể hiểu tiếp được bài học thứ 2, thứ 3...

> Nếu cứ "skip" lớp hoài -- sẽ đưa c/ta đến 1 tình trạng -- gọi là bị "mất căn bản" - không còn hiểu gì hết

để rồi bị mất phước của Chúa - khi Ngài đến thăm viếng H/T của c/ta

> Nếu có ~ai đã vắng bóng tuần trước -- H/T có thâu bài giảng trong băng cassette...

ACE cần lấy về để nghe & cầu nguyện -- để "catchup" w/ your home work...

# Tại sao khi c/ta đi học -- nếu lỡ mà vắng 1 lớp... thì c/ta lo tìm ~người bạn để lấy note -- ghi chép bài học lại...

còn mất 1 buổi nhóm thì sao... c/ta tự thoả mãn & coi như không thấy mất mát gì cả sao?

> Tôi tin rằng - Vấn đề H/T được phục hưng là vấn đề tối quan trọng cho c/ta -- trong thời kỳ này...

& mỗi người c/ta -- ai đã là hội viên của H/T - cần tiến bước chung với nhau - trong sự phục hưng

* Ôn lại: Phục hưng mang ý nghĩa của sự phục hồi đó là làm khỏe lại, sống lại - để được tăng trưởng & phát triển lại

# Tuần trước - Hình ảnh 1 đống xương khô mà tiên tri Eâxêchiên đã thấy được > khi thần của ĐCT đến phù hơi thở vào ~bộ xương, đặt gân lắp vào, thịt mọc ra, thân thể được che bằng da, rồi Ngài làm gió đến từ 4 phương trời,

thổi vào ~bộ xương khô - làm cho nó sống lại, phục sức & trở thành 1 đội quân rất lớn...

> Đây là hình ảnh của sự phục hưng -- mà tiên tri Êxêchiên đã chứng kiến!

> Như vậy sự Phục hưng đến bởi sự thăm viếng lạ lùng & đặc biệt của Chúa Tlinh đến với H/T (con dân) của Ngài - theo thời điểm của Chúa & kết quả là ~dấu kỳ phép lạ đi theo sau

-- mà H/T không tự làm được... nhưng bởi quyền năng của chính Chúa & cho sự vinh hiển của Ngài

* Tại sao c/ta cần sự phục hưng? Lý do đơn giản - Vì sức khỏe suy yếu

> Đức tin đang bị sa sút -- đang bước đến tình trạng hâm hẩm -- không nóng cũng khlạnh... như H/T Laođixê ngày xưa

? Làm sao biết mình đang ở trong tình trạng đức tin hâm hẩm? Tuần trước- tôi đã đưa ra 1 cái Check list có ~câu hỏi trong ~khu vực như sau: cầu nguyện, học Kinh Thánh cá nhân, tinh thần nhóm thờ phượng, quyền năng dạn dĩ trong sự làm chứng đạo, tiêu chuẩn thánh khiết cá nhân, tinh thần sốt sắùng thông công với ACE cùng 1 niềm tin, dư dật trong công việc làm lành - thương người

- Mỗi người c/ta tự kiểm soát -- thì thấy rằng thật c/ta cần sự phục hưng / sự thăm viếng của Chúa Tlinh

> Bước số 1 -- bước đầu tiên - mỗi người phải biết ăn năn, xưng tội và cậy sức Chúa thay đổi tấm lòng...

# II Sử Ký 7:14 -- "Bỏ con đường tà" và quay trở lại với Chúa chính là bước số 1....

* Hôm nay -- c/ta sẽ học bước số 2 trong tiến trình của sự phục hưng - đó là Biết "Tìm kiếm Chúa".....

I. Cần Sự hiện diện của Chúa

* ACE - C/ta đang sống trong 1 thế giới rất là đầy đủ... hầu như - muốn gì thì trước sau gì cũng có được...

> Nếu mắc bịnh/ đau ốm thì đi emergency room, đi Bác Sĩ; nếu gặp phải tai họa - thì có Insurance cover; nếu quần áo đã cũ - ra mall mua quấn áo mới; nếu tủ lạnh hết thức ăn - ra chợ mua thức ăn về; Nếu hết tiền thì mượn hay dùng thẻ nợ (plastic card)... rồi trả sau -- qua lắm là "thí mạng cùi..." -- sống ở bên đâu không bao giờ sợ chết đói hết...

? Nhưng hình như - c/ta đang sống không còn cần 1 ai nữa -- hình như là không còn cần Chúa nữa

-- là Đấng c/ta không thấy đâu hết...

# Nếu Chúa Nhật mà bận rộn - phải đi dự đám cưới -- c/ta sẵn sàng bỏ nhóm 1 bữa -- nghĩ rằng cũng không sao...

Vì thấy "đâu có chết chóc gì -- vẫn còn sống nhăn răng" -- pay check vẫn come đều đều....

# Nếu ông chủ gọi đi làm O.T.> c/ta sẵn sàng vắng 1 buổi nhóm thấy cũng "đâu có sao" > Chúa thông cảm hoàn cảnh?

> C/ta đang sống trong 1 thế giới thật đầy đủ & tiện nghi... nhưng cùng 1 lúc sống trong thái độ

"Có Chúa cũng được -- không có cũng không sao" > dần dần rớt vào tình trạng dưng dửng & thờ ơ

> Có lẽ vì vậy mà dần dần -- H/T của Chúa, con dân Chúa ngày nay khắp nơi -- 1 số... đang bước vào 1 thế hệ

chẳng còn biết... hay kinh nghiệm được quyền năng của Chúa là gì nữa....

> Điều đáng lo sợ là c/ta đang sống trong 1 thế hệ có nhiều ~nhà thờ khang trang đẹp đẽ & đông đúc người...

nhưng coi chừng - ở trong ~ngôi đền thánh đó -- lại chưa chắc có sự hiện diện của Chúa....

# Lịch sử để lại về cuộc đời của 1 người quan xét tên Samsôn (~ Superman trong Cựu Ước).... Trong sách Quan xét 13

Samsôn là 1 người rất mạnh mẽ: đã 1 lần - một mình xé con sư tử tơ như xé 1 con dê; lần khác 1 mình với hàm con lừa -- đánh lại với 1000 người Philitin (còn hay hơn ~phim kiếm hiệp nữa)... không ai sánh bằng Samsôn..

? Nếu ngày hôm nay -- samsôn còn sống -- có lẽ sẽ thắng mọi giải vô định "the strongest man" & đạt nhiều huy chương

> Lý do Samsôn mạnh là vì có ĐCT ở cùng -- nhiều chỗ trong đaọn Kinh Thánh này noí: "Thần của ĐCT cảm động Samsôn".... 1 dấu hiệu rõ ràng về quyền năng Chúa hiện diện là ông "không được cắt tóc".....

> Nhưng samsôn là người sống trong thái độ dửng dưng, thờ ơ... cứ khinh thường quyền năng của Chúa -- nửa đen, nửa trắng / nửa đời nửa đạo - và đi gian díu với ~người kỵ nữ ngoại quốc... 1 trong ~người đó tên là Dalila

và 1 lần khi đương ngủ trên đùi của nàng - đã để cho người ta cắt tóc mình...

> Kinh Thánh nói rõ -- khi Samsôn thức dậy - trở nên yếu đuối như người thường... vì Thần của ĐCT đã lìa khỏi samsôn.... & người ta đã bắt ông khoét 2 con mắt và làm nhục....

? Tôi nghĩ rằng trong H/T sẽ không có lúc nào buồn bằng... nếu c/ta đến đây nhóm lại thờ phượng... nhưng không có Chúa hiện diện ở đây... vì Thần của Ngài đã lìa khỏi chỗ này -- nguyện xin Chúa đừng để c/ta rớt vào tình trạng này

? Tại sao không có sự hiện diện của Chúa? Tôi tin rằng vì nhiều khi c/ta đến đây thờ phượng

-- nhưng chưa chịu giaỉ quyết ~điều cần phải giải quyết trước

# Kinh Thánh chép -- Nếu trong ACE ai lên đến thờ để tphượng và dâng của lễ mà nghĩ lại thấy mình còn sự xích mích gì với ACE thì hãy để của lễ ở đó... trở về nhà làm hòa -- giải quyết hết ~cay đắng đó

> rồi hãy trở lại dâng của lễ cho Chúa....

> C/ta đến thờ phượng Chúa... nhưng còn đem theo trong lòng ~cay đắng, hận thù, ~gian díu, ~tội lỗi thầm kín

... mà chưa chịu giải quyết hay dâng lên cho Chúa.... thì làm sao c/ta gặp Ngài

> God does not not demand a perfect heart... & He will not bless the closed hearts!

But He will hear those that have an open hearts w/ a contrive spirit!

? Tôi thật không muốn nói điều này -- nhưng có lẽ đôi khi C/ta đã thật tốn nhiều thì giờ mất công vô ích? Tại sao?

C/ta đến đây nhóm mỗi tuần & rồi ra về -- nhưng tình trạng thuộc linh bên trong hồi lúc mới vào cũng giống như lúc đi ra > chẳng thay đổi dần dần chi hết -- Tuần nào rồi cũng giống như mọi tuần đó...> Lý do đơn giản là vì c/ta đi nhóm nhưng chưa thật sự gặp được Ngài... vì nếu thật đã gặïp Chúa thì cuộc đời c/ta không thể nào cứ như cũ hoài?

II. Vài thí dụ

* Ngược lại -- khi trong đời sống của c/ta hay trong giữa buổi nhóm có sự hiện diện của Chúa...

Thì ~dấu kỳ phép lạ sẽ tự nhiên đi theo sau với ~sự thay đổi lạ lùng... kinh nghiệm được ơn phước rõ ràng

a) Khi dân Ysơraên vừa ra khỏi xứ Eâdíptô... tại biển đỏ -- truớc, sau & xung quanh là sự chết....

> Họ kêu cầu Chúa & ĐCT có hiện diện ở đó > Ngài làm cho nước của biển đỏ tẻ ra làm thành 2 vách

-- để cho dân sự Chúa đi qua trên đất khô... vì ĐCT hiện diện ở đó để cứu dân sự của Ngài

b) Khi Đaniên bị quăng vào trong hang sư tử... Chúa có ở & sai thiên sứ bịt miệng ~con sư tử -- để bảo vệ ông...

c) Khi 3 người bạn của Đaniên: Sađơrắc, Mêsác & Abếtnêgô - bị trừng phạt vì không thờ tượng vua -- họ bị bỏ vaò lò lửa -- nóng gấp 7 lần... thì người ta thấy trong lò lửa đó có bóng của người thứ tư giống như Con Người... là Chúa Giê-xu hiện diện ở đó - bước đi giữa lửa nóng... nhưng chẳng bị thương....

d) Khi Tiên tri Eâli - 1 mình đối diện với 700 tiên tri của tà thần ba-anh & Aùtạttê..... Chúa có ở đó

-- Ngài đến thiêu đốt bàn thờ mà Eâli đã dựng & dâng trước mặt các tà thần khác...

Ngài lấy đi cả nước, của tế lễ, đá, bụi đất

e) Khi các môn đồ trong ngày lễ Ngũ tuần... ra chợ truyền giảng về sự chết & sống lại của Chúa Giê-xu -- Thần của Ngài có ở đó > và trên 3000 người được cảm động, ăn năn & nhận lễ Báptêm....

? Nếu hỏi - Sự khác biệt giữa sự kiện trong đời sống của ông quan xét samsôn & của Đaniên, Eâli, các môn đồ là gì?

Đó là có hay không có sự hiện diện của Chúa....

# Tôi là 1 người kỹ sư -- mọi thứ tôi học trong trường kỹ sư 4 năm -- người ta dạy nhiều năng khiếu... nhưng có thể tóm tắt qua 2 điều chính: khiếu quan xát & suy luận... có nghĩa là biết cách thâu nhập data, phân tích xem có ~pattern nào

& suy luận - để tìm giải quyết/đáp số của vấn đề

> Đọc qua nhiều đoạn Kinh Thánh.... Thấy rõ 1 Pattern -- đó là sức mạnh trong đời sống của con cái của Chúa sẽ tùy thuộc vào sự hiện diện của Chúa.... có ở trong đời sống của người đó không?

# 100% of time khi con dân của Chúa -- tìm kiếm Chúa hết lòng & có Chúa ở bên cạnh & làm Chủ

-- đại sự hay ~chuyện phi thường sẽ xẩy đến....

> Cho nên -- tôi kết luận ~gì đã học cho đến bây giờ là - Điều mà HTBTHVVN muốn có sự phục hưng

- thì phải tìm kiếm & có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mỗi người & trong H/T của Chúa ở đây...

III. Sự Khao Khát tìm Chúa

* Mà muốn tìn kiếm & có 1 mối liên hệ với Chúa -- c/ta phải biết tìm kiếm Ngài - qua sự cầu nguyện...

# II Sử Ký 7:14 -- "Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta..."

> Mạng lệnh này không có ban cho ~người ngoại, ~người Đồng tính luyến ái, ~người say sưa rượu chè xì ke ma túy... nhưng cho chính con dân Chúa (you & Me)

? Con dân Chúa có đang tìm kiếm Chúa hết lòng không?

# Có người nói: "We are too busy to pray -- so we are to busy to receive the power"

-- C/ta quá bận để cầu nguyện > nên quá bận để nhận được quyền năng ở nơi Chúa

# Bài hát: "như nai kia khát khao dòng nước mát" > dựa trên Thi Thiên 42:1-14...

> Tại sao Con nai cái tìm khe nước > vì nó khát & biết nếu không có nước, nó sẽ chết....

> Cho đến khi nào c/ta khao khát Chúa đây... và nhận biết không có Chúa hiện diện trong mỗi giây phút của cuộc đời mình -- thì mình cũng sẽ chết mất!

# Đôi khi c/ta coi Chúa như là 1 cái máy Vending coke machine -- khi nào khát thì mới tới bấm nút....

Khi nào cần thì mới kêu cầu....

# Tôi có nuôi 1 con chó con -- c/ta thấy súc vật thật có tình nghĩa lắm -- Chưa bao giờ mà khi tôi đi làm về hay từ trong nhà bước ra cửa - mà con Toby nằm yên 1 chỗ... nhưng nó lúc nào cũng quẫy đuôi - mừng và nhẩy lên mừng chủ mình....Nhiều khi bực mình -- vì làm dơ hết quần áo....nhất là buổi sáng Chúa Nhật....

> Còn c/ta thì sao (we are not dogs... but) -- có luôn khao khát tìm kiếm Chúa không... hay thấy ngán tới cổ....

# Bài hát c/ta thường nghe - I can't live without you... > can we say the same thing to God?

# Bài hát trong đầu óc tôi suốt tuần lễ... "I want to know you..." "Lòng này muốn biết Chúa..."

* C/ta đang sống & bị chi phối nhiều thứ xung quanh.... Hầu như không còn khao khát Chúa nữa....

# Câu chuyện 1 nhóm người đi vào 1 viện bảo tàn -- để xem ~bức tranh nổi tiếng...

> Người hướng dẫn viên cố gắng trình bày ~nét đẹp của ~bức tranh thật đắt tiền... sau 1 hồi người đó hỏi: "có ai có câu hỏi gì không?" 1 người giơ tay lên: "Thưa ông - Ở đây người ta dùng thứ gì lau nhà - mà sao sàn bóng quá vậy?"

> I feel sometime... God turns His back on us chăng? Tại sao? vì H/T Chúa chưa thật sự tìm kiếm Chúa hết lòng...

c/ta đến đây đôi khi chỉ giống như ~người ngaọi tìm kiếm ơn phước mà thôi... nhưng thật sự chưa tìm Chúa...

> C/ta đến nhà thờ tìm kiếm nhiều thứ: ơn phước bình an, sự chữa bịnh.... there are no thing wrong w/ these....

# Nhưng nếu đến với Chúa chỉ tìm ~ơn phước Ngài ban cho thôi.... Thì thiếu xót nhiều - vì 1 ngày ~ơn đó sẽ chấm dứt

- Nhưng nếu c/ta đến tìm chính Chúa -- thì mọi ơn sẽ còn hoài....

# Teach a kid how to fish is better than giving a kid a fish.... It is better to seek the Giver than only the gifts!

* Có 1 câu chuyện của 1 phụ nữ vì bất cẩn đã rơi từ 1 chiếc tàu xuống dòng sông Miss.

May là có 1 người đàn ông lanh lẹ nhẩy xuống sông cứu vớt bà lên.

> Người ta cứu cấp & làm đủ mọi hô hấp nhân tạo... mọi người thì đổ xô đến để thăm hỏi xem bà có cần gì không

-- sau khi tình lại? người thì hỏi: "Bà muốn một tách cà phê nóng?ù" - nhưng bà lắc đầu

> 1 người khác hỏi: "Vậy bà có muốn 1 cái áo ấm?ù" -- bà trả lời "không"

> Người kia thì nói: "Đem cho bà 1 chén súp nóng nhé" -- bà đáp nhẹ "không"

> Nhiều người cùng hỏi lại 1 câu -- "Vậy bà cần gì -- để c/tôi giúp đỡ?"

> Bà chỉ đáp nhanh: "Làm ơn cho tôi gặp được vị ân nhân đã nhẩy xuống sông vớt tôi lên

-- tôi chỉ cần gặp người đó thôi"

> Buổi nhóm của H/T Chúa có design để mọi người có môi trường đến tìm gặp được Chúa không?

hay buổi nhóm đã bị đóng khung theo tradition, thói quen của con người....

# Cuộc phục hưng ở Wales.... 100,000 người đến biết Chúa.... và trưởng thành...

> MS Evans Roberts được Chúa dùng rất nhiều.... Có nhiều khi đến giờ giảng.... Oâng không lên giảng... nhưng H/T chỉ yên lặng cầu nguyện 3-4 tiếng đồng hồ... bỗng nhiên phát xuất ra ~tiếng khóc, xưng tội, ăn năn -- có ~người đến tin nhận Chúa trong buổi giảng yên lặng đó... tại sao kỳ cục vậy? Vì Chúa Tlinh được tự do thăm viếng....

(I feel like I really need to sit down & listen to God)

> Đến nỗi ~công xưởng đóng cửa 2 tiếng mỗi ngày -- để cầu nguyện & tìm kiếm Chúa....

IV. Bằng sự cầu nguyện

* Dấu hiệu của 1 người muốn tìm cầu Chúa là sự chú tâm trong thì giờ cầu nguyện....

# Sự phục hưng của 1 H/T đi đôi với tinh thần của con cái Chúa thành tâm trong sự kiêng ăn

-- bớt làm, bớt giaỉ trí, bớt hái tiền -- để ra thì giờ cầu nguyện -- tìm kiếm Chúa mỗi ngày....

* Tìm kiếm Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là c/ta tìm kiếm ý muốn của Ngài cho cuộc sống mình....

# Back to the basics -- trong Bài cầu nguyện chung Chúa Giê-xu dạy: "ý Cha được nên ở đất như trời...."

# Math. 6:33 -- "tìm kiếm Chúa trước" -- do we really pratice this?

# Có lẽ đôi khi c/ta gặp phải hoạn nạn > được thoát & c/ta đứng lên làm chứng Chúa đã giải cứu mình... điều tốt!

> Nhưng đôi khi ngồi nghĩ lại -- có ~trường hợp - nếu c/ta tìm kiếm ý Chúa trước & để Ngài cai trị đời sống mình hoàn toàn... thì đâu có gặp ~hoạn nạn > tránh biết bao nhiêu là sự khó khăn...

~khó khăn phần đông là do chính tự mình gây nên.... Vì chưa tìm kiếm Chúa Ý Chúa trước...

# Có 1 ông chấp sự cứ mỗi lần đến cầu nguyện thì cầu nguyện là: "Cám ơn Chúa đã cứu con khỏi ~màn nhện cám dỗ trong cuộc đời.... Con cám ơn Chúa..." 1 lần kia -- khi cầu nguyện nguyện như vậy -- 1 người khác lên tiếng: "Chúa ơn xin đừng cứu ông chấp sự con khỏi ~màn nhện nữa... nhưng xin Chúa giết chết đi con nhện..." -- Kill the Spider!

> C/ta thường không chịu đi theo ~lời dạy dỗ của Chúa... nhưng cứ làm theo ý riêng, chẳng tìm kiếm ý Chúa...

để rồi khi hoạn nạn xẩy đến... rồi mới lê thê đi tìm kiếm Chúa -- đôi khi quá trễ rồi!

* Tìm kiếm ý Chúa là nhường quyền của mình (our rights) cho Chúa...

# Tại vườn Ghêsêmanê-- Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như thế nào?

"không phải ý con được nên... nhưng Ý Cha được nên..."

* Tôi tin rằng khi c/ta thật sự tìm kiếm Chúa, gặp được Ngài, biết được ý Chúa

> sẽ sẵng sàng bước vào sự vâng lời tuyệt đối

# Sau khi tiên tri Eâsai đã gặp Chúa, thấy sự vinh hiển của Ngài > "I'm available Lord! -- I'm on duty -- hãy sai con!"

> Khi cuộc đời có Chúa -- thì c/ta sẽ sẵn sàng vâng lời dù cho sứ mạng coi thấy ngược đời...

# Anania được Chúa sai đi gặp Saulơ -- là kẻ khét tiếng bắt bớ đạo.... I know but are you going to do it or not?

? Có bao nhiêu con cái Chúa đến đây nhóm thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật

-- mong nhận được sứ mạng của Chúa sẽ giao cho chính mình... cho tuần tới là gì không?

hay là đến đây chỉ muốn tìm ~ơn phước gì Chúa sẽ ban cho mình & cho gia đình & cho H/T thôi?....

? Có lẽ 1 số Chúa đang giao cho sứ mạng là phải bỏ khỏi ACE ~cuộn băng đồi trụy, băng nhạc RAP khiêu dâm, bỏ ~địa chỉ Internet có hình ảnh đồi trụy, ~người bạn đang kéo c/ta xa Chúa... phải làm hòa với người nọ, bắt đầu c/trình học Kinh Thánh & cầu nguyện cá nhân mỗi ngày, đi học TCN, nhóm cầu nguyện -- để giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh.... làm chứng đạo cho ~người xung quanh, tham gia sinh hoạt các ban nhiều hơn nữa....

C/ta có đang nghe ý Chúa phán cho mình không?

# Even in my life -- tôi đang học 1 điều - bớt lệ thuộc vào ~sách hướng dẫn, ~băng giảng cassette...

nhưng tìm kiếm chính Chúa trong sự cầu nguyện & sự học Kinh Thánh -- đọc đi & đọc lại nhiều lần

# MS Lê H. Phúc có 1 lần nói: người lãnh đạo cần đọc Kinh Thánh 4 tiếng / ngày... How true that's is!

But why limit to 4.... but not 5, 7....

> Chúa của c/ta không có nghủ đâu -- c/ta sẽ không có sự phục hưng không phải vì Chúa không có quyền năng...

Nhưng vì c/ta là dân của Chúa... nhưng chưa đủ điều kiện... chưa thật sự hạ mình & tìm cầu ý Chúa...

> We haven't experienced a revival -- not because Our God is sleeping.... But because we have not met the condition

> Because we are His people, but not humble ourself & seek Him....

# Thi Thiên 14:2 Ngày hôm nay -- nếu ĐCT ngó xuống - vào trong HTBTHVVN -- Ngài sẽ xem có mấy ai khôn ngoan

đang tìm kiếm Chúa chăng?

> Tôi không tin rằng lới Chúa không có nói là Chúa tìm kiếm ~người hoàn toàn trong H/T này... vì không có ai hoàn toàn cả - nhưng lới Chúa đang nói đến ~người trong trạng thái có "lòng khó khăn" -- Broken Spirit... và đang khao khát sự công bình của Chúa -- đang muốn tìm kiếm Chúa & ý của Ngài cho cuộc đời mình.....

# Thành phố Sođôm, Gamôrát... 5 người công bình kiếm cũng không ra...

Tôi không hề dám nói H/T c/ta là thành phố Sođôm hay Gamôrát... nhưng muốn dùng cái phần cuối cùng...

Nếu Chúa Giê-xu đến thăm HTBTHVVN -- Ngài có sẽ tìm được 50, 20, 10 hay 5 người

đang thật sự tìm kiếm Ngài không?

Đang thật sự mở hết cả ~căn phòng, nghõ ngách -- trong tấm lòng của mình -- để Chúa Tlinh bước vào làm sạch lại?

> 1 người đến hỏi 1 vị MS -- làm sao có sự phục hưng của HT Chúa? MS trả lời -- Anh cần làm 3 điều....

1) cầu nguyện, 2) cầu nguyện, và 3) cầu nguyện -- tìm kiếm Chúa & ý của Ngài cho chính mình & cho H/T Chúa.....

> C/ta hãy cùng nhau cầu nguyện....

-------- Lời Mời Gọi

> C/ta đi nhóm mỗi tuần -- có bao giờ tự hỏi -- tại sao tôi đến đây không? C/ta đang mong gặp được ai?

Có phải vì sự nhóm lại đã trở thành 1 thói quen hay chỉ là 1 trách nhiệm rồi sao?

> C/ta đang tìm ai ở đây? tìm 1 tôn giáo, chỉ ~ơn phước... hay tìm kiếm Chúa

C/ta đang mong mỏi gì? Chỉ muốn thi hành 1 lễ nghi... hay thật sự tìm kiếm 1 mối liên hệ với Chúa...

? Is Jesus living in our life? Do we have a relationship w/ Him every time... or just to meet Him once a week?

> Nếu c/ta tìm kiếm Chúa hết lòng, sẽ gặp được Ngài > cuộc đời của c/ta sẽ thay đổi & never be the same again!

ACE kinh nghiệm được điều này chưa?

1) I'll be at church at 7:00 sáng mỗi Thứ Bảy -- " the best time to sleep..."

> Just want to let God know I really want to seek Him...

> ACE nào muốn dự phần -- hãy đến c/ta tìm kiếm Chúa -- dâng lên cho Ngài mọi nhu cầu

và tin rằng Chúa sẽ chữa lành c/ta...

> Can the nation of God be the nation of God again, Can the churches of God be the messengers of God again?

Or will we be extinted? We need to seek God in prayer - while He is near....

> We need a revival & let it begin in me first!