Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

CHIẾN THẮNG SỰ CHÁN ĐỜI

-- I Các Vua 19:1-21 - ngày 3 tháng 6, 2001 -- Baì Giảng 4

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

19:1 A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-anh làm sao. 19:2 Giê-sa-bên sai một sứ giả đến Ê-li mà nói rằng: Nếu ngày mai trong giờ này, ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. 19:3 Vì vậy, Ê-li sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Bê-e-Sê-ba, thuộc về Giu-đa, người để tôi tớ mình lại đó. 19:4 Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. 19:5 Đoạn, người nằm ngủ dưới cây giếng giêng. Có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn. 19:6 Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than, và một bình nước. Người ăn uống, rồi lại nằm. 19:7 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chổi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chổi dậy, ăn và uống, 19:8 rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời. 19:9 Đến nơi, người đi vào trong hang đá, ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi? 19:10 Người thưa rằng: Tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. 19:11 Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. 19:12 Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. 19:13 Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang; này có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây? 19:14 Người thưa rằng: Tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. 19:15 Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; 19:16 ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu, con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên tri thế cho ngươi. 19:17 Ai thoát khỏi gươm của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết. 19:18 Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó.

Introduction

* Buổi sáng hôm nay -- c/ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa trong ~loạt bài giảng về chủ đề "Sự phục hưng của Hội Thánh"

> Là con cái Chúa - c/ta biết đời sống của 1 người tìn hữu (Christian) - sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu

thường trải qua 2 giai đoạn chính:

a) Giai đọan thứ 1st là đời sống của người đó được ĐTL tinh sạch dần

- khỏi ~điều xấu xa & gian ác là ~điều không công bình

# ~Điều xấu xa đây có thể là ~tật hư nết xấu như tà dâm, thờ hình tượng, ô uế, thù oán, hay tức giận, mau ghen tương, ưa noí xấu, tham mê sắc, hay ăn cắp, chỉ hà tiện, thường say sưa, thích chưởi rủa, chuyên noí dối, tánh kiêu ngạo, bội bạc với cha mẹ...

b) Nhưng chưa phải là hết -- giai đoạn thứ 2nd là 1 đời sống phải bắt đầu sanh ~trái tốt cho sự vinh hiển của ĐCT....

> Trong Galati 5:22 -- liệt kê cho c/ta thấy ~trái của Chúa Tlinh -- mà con cái Chúa thật - sẽ dần dần có được:

đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại & tiết độ...

* Trong ~trái này - đặc biệt 1 điều quí gía phải kinh nghiệm được - sau khi tiếp nhận Chúa - đó là sự vui mừng....

> Niềm vui là sức mạnh trong đời sống của con cái Chúa, là năng lực trong sự hăng hái hầu việc Ngài...

vì nếu không vui - thì chẳng còn thiết làm gì nữa,

~giống như người ta thường nói: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?"

> Ma quỉ nó cũng biết lẽ thật này & 1 trong ~mánh khoé của nó đó là luôn tìm mọi cách

để lấy mất đi niềm vui trong cuộc sống của ~người cơ đốc

# Bằng cách nó bày ra ~cạm bẫy: nào là a) sự khó nhọc của cuộc đời - làm c/ta trở nên lo lắng, bực bội & đánh mất đi sự vui mừng - để còn có thể hăng hái nghĩ đến công việc Chúa; b) bày ra ~mời mọc của sự đòi hỏi vật chất & thu hút xác thịt > ràng buộc, xiềng xích cuộc đời của c/ta vào ~ghiện ngập - làm cho đức tin bị nghẹt ngòi & đời sống không còn ảnh hưởng đạo Chúa đến ~người xung quanh; Ma quỉ nó gây ra ~họan nạn xui xẻo > làm c/ta bị thất bại > đâm chán nản, ngã lòng > nghi ngờ quyền năng của Chúa...

từ đó đánh mất đi sự vui mừng, nóng cháy, sốt sắng hầu việc Chúa

I. Nan đề xã hội

* Xã hội c/ta đang sống là 1 thế giới rất đầy đủ tiện nghi -- chẳng thiếu điều gì > muốn chi cũng được

-- nhưng có biết bao nhiêu người đang chìm đắm trong sự chán đời, (tiếng anh gọi là "depression"),

Không thỏa lòng, không tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc sống

# Quan xát thì thấy ngaỳ nay có biết bao nhiêu ~vụ thưa kiện, biểu tình... vì ít có ai vừa lòng với ~gì mình đang có;

# Nan đề dùng ~loại thuốc "depressant" - kể cả cho con nít dưới tuổi vị thành niên - là 1 dấu hiệu đáng lo sợ...

# Nan đề tự tử đứng hàng thứ 3 trong giới tuổi trẻ ngày nay ở Mỹ...

vì nhiều em thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa...

* Thống kê cho biết - Xã hội văn minh c/ta đang sống -- "depression becomes a national epidemic"

> Vấn đề chán đời là nan đề ảnh hưởng cả toàn quốc gia ngày nay....

> Cứ 8 người sống ở Mỹ - thì có tối thiều 1 người đã 1 lần trong cuộc đời mình -- phải đến ~nhà thương chuyên môn

để chữa trị bịnh chán đời...

> Trung bình mỗi năm ở Nước Mỹ có ~4 tới 8 triệu người đang bị chán đời

-- đến nỗi họ không còn có thể làm việc được nữa - mà cần phải chữa trị -- tốn biết bao nhiêu là thuốc men...

* Theo sự sưu tầm -- người ta liệt kê cho thấy ~Dấu hiệu khi 1 người máng vào bịnh chán đời như sau:

> Người chán đời sống "không còn hy vọng" -- giống như 1 chiếc thuyền bồng bềnh trên biển cả -- không có neo

Họ sống chán nản, trạng thái lừ đừ và muốn xuôi tay bỏ cuộc...

> Vì hết hy vọng - có nhiều người thường nghĩ đến vấn đề tự tử... vì nghĩ rằng điều này có thể giải quyết được tất cả... trong số đó có ~người đã thực hiện... và làm thiệt hại đến mạng sống của chính mình

# Điêù đáng lo sợ hơn nữa là vấn đề tự tử tập thể trong giới trẻ ngày nay...

điều ngạc nhiên là thường xẫy ra trong giới thượng lưu -- trong ~gia đình khá gỉa

> người chán đời thường sống buông thả, ưa bỏ trách nhiệm, không làm xong công việc ở sở,

không muốn gần gủi với gia đình -- kể cả ~người thân yêu mình & hay tránh xa bạn bè, chẳng muốn tiếp xúc với 1 ai

# Sự chán đời của các em tuổi thiếu niên -- tiến từng giai đoạn 1: từ trạng thái ít nói, bớt giao thiệp với mọi ng... chỉ thích ở trong phòng 1 mình nghe nhạc, tách rời khỏi sự liên hệ vơí mọi người > đến giai đoạn chán học, bỏ học, rồi bỏ nhà ra đi -- để tìm ~cảm gíac mạnh như ma tuý, xì ke & thử nghiệm tình dục bất chính...

rớt vào ~tệ trạng của xã hội....

> Vấn đề Aên uống hay ngủ nghê bị thất thường... không đều đặn... lúc thì quá độ... lúc thì chẳng thiết ăn uống nữa

> Người chán đời lúc nào cũng có thaí độ bi quan - chỉ thấy tương lai đằng trước là 1 màu xám xịt

lúc nào cũng cảm thấy mình thua kém, ngu dốt, thấy mình chẳng ra gì & mất lòng tự tin...

> Tự ái của ~người này thường dễ bị tổn thương - khi nghe hay nói chuyện với ~người khác

> Tánh tình dễ nóng giận, dễ hiểu lầm ~người khác... có khi ưa hận thù mọi người xung quanh vô cớ...

* Sự chán đời không phải chỉ xẩy ra cho người đời mà thôi là ~người không tin Chúa...

nhưng có lẻ đây là tâm lý chung của con người - kể cả trong vòng ~con cái Chúa > hay cả đến ~vị MS nổi tiếng

> Tôi thiết nghĩ -- nhiều khi H/T đòi hỏi trách nhiệm của ~người chăn bầy quá đáng -- vì nghĩ rằng họ là ~superman

mà quên rằng họ cũng chỉ là ~con người trần thế yếu đuối - như mọi người khác

> Công việc của ~người chăn bầy thì quá nhiều > phải đáp ứng nhu cầu của biết bao nhiêu hội viên...

rồi còn phải lo vấn đề tài chánh thiếu hụt cho chính gia đình mình...

> Cuộc sống của họ thường nghe ~điều than phiền, trách móc, problems của ~người xung quanh

- hơn là ~lời khích lệ...

# Người ta nói - ngày thứ Hai thường là ngày chán nản nhất của ~vị MS... vì sau 1 ngày Chúa Nhật mệt mỏi lo công việc giảng dạy, điều hành H/T & nghe tâm sự nan đề của nhiều người > thiếu thì giờ nghỉ ngơi

-- thì 1 tuần lễ mới lại đến...với đầy ~công việc nữa đang chờ đón mình

* Nếu c/ta nghĩ chỉ có ~người cơ đốc bình thường mới kinh nghiệm sự chán nản, thối chí thôi....

Thì đây là 1 điều thiếu xót và sai lầm...

> Nhìn vào lịch sử của Kinh Thánh... c/ta thấy ~người anh hùng như tiên tri Eâli (hôm nay c/ta sẽ học), như Môise,

như tiên tri Giôna là ~người đã được Chúa ban phước 1 cách kỳ diệu & đã làm được nhiều ~dấu kỳ phép lạ...

Nhưng chính họ ~cũng có lúc "chìm đắm" trong sự chán chường và thối chí - trên bước đường hầu việc Chúa

# Có người nói 1 câu rất đúng: "Even the iron man can be rusted"

> Kể cả ~người mạnh như sắt đi nữa... thì sắt đó cũng có lúc sẽ bị rỉ sét...

II. Tiên Tri Êli

* Vấn đề ở đây không phải là c/ta là con cái Chúa sẽ được miễn hay không bao giờ kinh nghiệm ~ngày tháng chán đời, buồn bực... Nhưng vấn đề ở đây là c/ta phải đối diện với ~giây phút buồn chán này như thế nào

để được sự phục sức/bồi linh, để có lại sự vui mừng - hăng hái trong sự hầu việc Chúa

> C/ta hãy cùng nhau học hỏi kinh nghiệm qua đời sống của tiên tri Eâli...

* Bối Cảnh: Tiên tri Eâli là ai? vai trò của 1 người tiên tri là gì?

> Ngày xưa, ~người tiên tri là ~người được ĐCT chọn ra để làm "xướng ngôn viên" cho Ngài

Họ là ~người rất gần gũi với Chúa (có ~người đã giáp mặt với Chúa) -- với sứ mạng để đem ~mạng lệnh của Chúa,

~lời tiên tri khải thị (đôi khi có thể là ~lời cảnh cáo) đến cho ~vua -- để hướng dẫn vua cai trị dân tộc mình...

Khi ~vị vua muốn làm điều gì -- thường hỏi qua ý kiến của ~vị tiên tri...

> Eâli là 1 trong ~người tiên tri nổi danh nhất của miền Bắc? nước Ysơraên... trong thời Cựu Ước

Lịch sử cho biết - ông đã được ơn Chúa - làm nhiều điều lạ lùng:

> Trong I Các Vua đoạn 18 - cho thấy Eâli là hình ảnh của 1 người anh hùng dũng cảm, gan dạ -- khó có ai sánh bằng

- một mình Eâli đương đầu với 450 tiên tri tà thần Ba-anh & 400 tiên tri tà thần Aùt-tạt-tê

> Eâli đã chiến thắng 1 cách vẻ vang -- trong 1 ngày -- ông đã giết hết 850 tiên tri tà thần này...

> Sau sự thành công này - Eâli tưởng rằng sẽ không còn 1 tà thần Ba-anh hay Át-tạt tê nào sống sót

để có thể làm ô nhiễm dân xứ của mình nữa...

> Eâli sai người đến nói cùng vua Aháp và báo tin cho vua biết - công việc tẩy sạch tà thần đã trọn

& cùng 1 lúc Eâli cầu xin ĐCT sẽ ban mưa lại cho xứ sở - mà các tà thần Ba-anh & át-tạt-tê đã không làm gì được...

Nhưng Eâli đâu ngờ khi báo cho vua Aháp hay - thì bà hoàng hầu Giêsabên là 1 người dữ & ác... sau khi nghe tin ấy

thì sai sứ gỉa đến cùng Eâli mà noí: "Nếu ngày mai trong giờ này,

ta không xử mạng sống ngươi - như mạng sống của 1 người trong c/nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề"...

> Khi nghe được tin này -- Kinh Thánh có chép - Eâli trở nên sợ hãi, vội vã đứng dậy chạy trốn

đến đồng vắng Bê-e-sê-ba - ngồi dưới 1 cây giếng giềng

> Eâli trở nên chán nản, thối chí khi ngồi ở đó 1 mình & đã cầu xin:

"Ôi! Đức Giêhôva! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi"...

III. Những lý do gây nên sự chán chường

* ~Lý do tại sao tiên tri Eâli bị chán nản & thối chí, muốn xuôi tay -- không còn thiết hầu việc Chúa nữa?

> Ông vừa mới từ trên đỉnh núi chiến thắng vẻ vang... tại sao bây giờ đang ở dưới đáy của thung lũng đen tối?

Nếu suy gẫm c/ta thấy có 1 vài lý do sau đây:

1) C/ta thường bị rớt vào tình trạng chán nản -- khi thân thể đang quá yếu đuối & mệt mỏi

> Trong đaọn 18 - Tiên tri Eâli thật đang mệt mỏi trong công việc Chúa...

18:46 -- Sau khi chiến đấu với 850 tiên tri tà thần... phải chạy trước vua Aháp nữa... tình trạng kiệt sức?

# 1 trong ~lý do người ta bây giờ ưa bị Depress, chán chường -- là vì vấn đề làm việc quá sức....

Cùng 1 lúc - thiếu ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi giải trí, thể dục thể thao thường xuyên....

> Làm việc quá sức: 2-3 jobs; 7 ngày trong 1 tuần lễ; Có ~ngày quá bận rộn thì phải skip lunch/dinner...

Tinh thần căn thẳng > ưa bị nhức đầu -- rồi lại cứ hay uống thuốc

... thì chắc chắn 1 ngày chiếc xe sẽ bị long bánh > dễ đưa c/ta đến tình trạng chán chường vì mệt mỏi...

# Hylạp châm ngôn có câu nói: "You will break the bow - if you always keep it bent"

> Sau đây là ~bịnh tình liên hệ đến sự chán đời (depression): hepatitis, hypoglycemia, infections, brain or nervous system disorders, glandular disorders, low thyroid, hyperthyroidism...

2) Điều thứ 2 - Tiên tri Eâli trở nên thối chí, muốn chết đi... vì sứ mạng tinh sạch dân tộc mình khỏi các tà thần...

tưởng đã được thành công mỹ mãn... nhưng đâu ngờ chính hòang hậu giờ đây lại thề sẽ tìm giết mình...

> Eâli chán nản vì lúc đó ông chỉ nhìn thấy thất bại, sự đe doạ... hơn là tin cậy nơi quyền năng của Chúa....

# Prophet Elijah became depressed & wanted to die

-- because he lost his focus on God -- but only saw the problem -- the threat of Jezebel!

Trong đời sống của c/ta cũng vậy - đôi khi bị chán nản, muốn bỏ cuộc - vì chỉ thấy công việc, ~sứ mạng trước mắt - qúa sức mình... hay khi c/ta đối diện với ~thất bại nặng nề.... mà quên đi quyền năng của Chúa mình

> Quên đi lời của Chúa nhắn nhủ trong Kinh Thánh: "Nếu ĐCT ở cùng c/ta > thì còn ai nghịch lại c/ta được nữa?"

2) Điều thứ 3 - Sự chán chường sẽ càng tăng lên đến tình trạng còn nguy hiểm hơn nữa...

khi người đang bị depress bắt đầu từ chối, tách rời khỏi sự tương giao với ~người khác

> Eâli quá chán nản... vì mệt mỏi, vì thất bại > từ đó ông cũng tách rời mọi người - mà đi vào đồng vắng 1 mình...

c. 3 -- tiên tri Eâli để tôi tớ mình ở lại -- 1 mình đi vào đồng vắng -- tìm 1 cây giếng giềng -- ngồi ở đó than thở

# Cây giếng giềng đó chỉ có đủ chỗ cho 1 người ngồi mà thôi...

# Prophet Elijah was not just physically exhausted, not just out of focus of God

-- He was also separated himself from the fellowship w/ others...

> Trong c. 9 -- sau khi được phục sức với thức ăn & nước uống > tiên tri Eâli lại tìm đến 1 hang đá & ở đó 1 mình

* Đây là tình trạng nguy hiểm nhất trong lúc chán đời mà nhiều người thường bước vào -

> đó là họ thường cắt đứt/tách rời mọi mối tương giao với ~người khác xung quanh -- "Tự chui đầu vào vỏ xò 1 mình"

Bỏ nhóm, không thích đi sinh hoạt, không tham gia trong 1 c/trình nào hết

... kể cả ~người thân yêu nhất trong gia đình mình, không muốn ai thăm viếng... tình cảm của họ dần dần bị tê liệt...

> Đây là giai đoạn nguy hiểm vì ma quỉ nó biết tìng trạng tâm linh đang yếu đuối nhất

và nó bắt đầu đặt trong đầu óc người đó ~ý nghĩ đen tối

a) Thứ nhất -- làm cho người chán đời đó cảm thấy mình thua kém, ngu dốt hơn mọi người khác...

tiếng anh gọi là "self-pity"

c. 4 -- Eâli chán chường khi so sánh mình với ~người khác mà tự cảm thấy mình thua kém

- "tôi không hơn gì các tổ phụ tôi"

c. 10/14 -- Eâli tội nghiệp cho chính mình -- phàn nàn với Chúa "Chỉ còn 1 mình tôi...."

> Nobody cares... only me, Lord! don't you see: chỉ có 1 mình tôi xếp bàn, mua thức ăn, lái xe, điều hành...

> Tôi không muốn làm gì nữa... vì đâu có ai để ý nữa đâu?

b) Thứ hai -- ma quỉ đem vào ~ý nghĩ nguy hiểm -- đó là không còn thiết sống nữa... muốn buông tha chức vụ của mình... - không hải Eâli xin Chúa? "Ôi! Đức Giêhôva! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng sống tôi..."...

IV. Những yếu tố để phục hồi

* Bài học hôm nay -- không phải chỉ nêu ra ~nguyên nhân đưa đến sự chán đời -- để c/ta biết thôi...

Nhưng bài học quí gía là ĐCT đã làm gì cho tiên tri Eâli.... Hay Chúa có thể giúp c/ta điều gì?

1) ĐCT trước hết ban cho Eâli sự nghỉ ngơi & thức ăn để bồi lại sức lực của thể xác

> bằng cách Ngài sai thiên sứ đến dọn sẵn 1 cái bánh nhỏ nướng trên than...

và 1 bình nước để ông ăn uống & tiếp tục nằm ngủ...

> c. 8 - Nhờ lương thực này mà Eâli lấy lại được sức - đi được 40 ngày & 40 đêm nữa... đến Hêrốp....

# Câu chuyện 1 người mua 1 con két biết nói. Nhưng về nó không chịu nói -- đến ngày thứ 3 thì nó nói một câu rồi chết. Người mua đem lại trả con két & không hiểu tại sao. Người bán thắc mắc hỏi con két đã nói trước khi nó chết. Người mua trả lời: "nó nói -- đói bụng quá, rồi lăn ra chết" -- Hóa ra vì người mua wuên không cho nó ăn!

> Điều căn bản là phải có thức ăn đầy đủ cho thể xác... vì "Có thực mới vực được đạo..."

# Muốn tránh bị rớt vào tình trạng chán đời -- giữ gìn sức khỏe bằng cách

a) Cuộc sống của c/ta phải ăn uống đầy đủ chất bổ

> Quân bình mọi thứ: 4 nhóm trong thức ăn: Bánh mì -- protein, sữa -- calcium, rau cỏ -- đủ loại vitamins & thịt

- chứ mì gói hay trứng luột cứ ăn hoài > thì sao có sức khỏe được

> Càng lớn tuổi lại càng phải cẩn thận ~thứ mình bỏ vào miệng...

b) Đời sống hằng ngày phải có sự nghỉ ngơi đầy đủ > đừng làm việc quá sức -- đầu tắp mặt tối...

không khẻo "you have to pay later!" sanh bệnh tật - Mà đôi khi còn làm khổ ~người khác sau này nữa

# Định luật của Chúa rất hay... làm việc 6 ngày trong tuần lễ -- để trọn 1 ngày nghỉ ngơi: thờ phượng & gia đình

-- ai giữ định luật này càng kỹ > sẽ càng được phước...

2) Điều thứ 2 -- ĐCT nói ~lời nhẹ nhàng và khích lệ cùng với Eâli: "Hỡi Eâli -- ngươi ở đây làm gì?"

> ĐCT biết rõ tình trạng chán chường của ông -- nhưng Chúa không đoán xét, lên án, rủa sả, chê trách dở quá

- "shame on U, Lazy bones" Eâli - nhưng Ngài đặt 1 câu hỏi này để Eâli có cơ hội tuông đổ tâm sự mình ra...

* Như đã nói, thông lệ của 1 người bị bịnh chán đời đó là thường hay tách rời khỏi mọi mối liên hệ xung quanh...

> điều này dẫn đến tình trạng nguy hiểm... làm mồi cho ~tệ trạng xấu xa của xã hội...

Điều mà c/ta muốn ra khỏi tình trạng này -- là cần được chia xẻ tâm sự bên trong lòng vơí 1 người khác...

> Khi Eâli tuông đổ tấm lòng "self-pity" của mình ra -- ĐCT lắng nghe & thông cảm không cho Eâli 1 bài giảng thật dài

Cũng vậy -- nếu c/ta đang đương đầu với sự chán nản > cần cố gắng gần gủi & chia xẻ tâm sự với ~người bạn tốt (cùng phái) ~người sẽ chịu nghe, thông cảm & nâng đỡ bạn ra khỏi tình trạng cô đơn...

> Phải cố gắng dự phần - sinh hoạt chung với ~người cùng lứa tuổi trong H/T...

3) Điều thứ 3 - ĐCT bày tỏ quyền năng của Ngài -- để nhắc nhở Eâli ai đang ở bên phiá mình...

> Gío mạnh & động đất & đám lửa....và nhắc nhở Eâli về quyền năng của lời Chuá ở cùng Êli...

# Trong tình trạng chán đời -- c/ta cần cố gắng học lời Chúa -- để tìm sự yên ủi về ~lời hứa của Chúa

Làm sao được? Khi đã chán đời rồi -- bí quyết là phải "tập" mỗi ngày

> thì khi sự chán nản đến mình mới còn có thể làm được...

4) Điều thứ 4 -- ĐCT khích lệ & kêu gọi Eâli ra khỏi hang & tiếp tục sứ mạng của mình...

c. 15 -- "Hãy đến Đamách > xức dầu cho các vua..."

# Câu chuyện 1 buổi ra trường thần học -- người ta mời 1 vị MS nổi tiếng đến giảng... sau khi giảng thì các sinh viên lên bục để lãnh bằng thần học & được vị MS nổi tiếng này nói vài lời khích lệ...

> nhưng lạ 1 cái là mỗi người lên thì vị MS đó chỉ chúc mỗi người có 2 chữ..."Keep on"

Nhiều sinh viên ngạc nhiên tự nhủ -- 1 người nổi tiếng như vậy mà chỉ nói được có 2 chữ "Keep on" thôi sao?

Nhưng sau này khi ra hành đạo... đối diện với ~trở ngại, chán chường, thất bại

~vị MS trẻ mới nhận thấy 2 chữ "keep On" là điều tối quan trọng & thấm thía thể nào

> Our God is always the "second chance" God -- Ngài luôn cho c/ta cơ hội lần thứ hai -- để cứ tiếp tục cuộc hành trình

5) Điều thứ 5 -- sau này ĐCT ban cho tiên tri Eâlisê -- làm bạn đồng hành & nối chức vụ của mình...

> ĐCT ban cho c/ta ~người bạn christians cùng 1 niềm tin để khích lệ -- kéo c/ta ra khỏi hang đá

cùng đồng hành -- gánh chung ách với c/ta trong đồng vắng -- cho đến khi làm trọn sứ mạng Chúa đã giao cho mình...

# In his depression, MS & giáo sĩ nổi tiếng của nước Anh Spurgeon đã nói; "God is so good." Learn from your depression, and when you have come out of it > God will take you and use you to minister to others who are hurting.

Có ai đang trong tình trạng chán nản không? Có lẽ đây là tâm lý chung của loài người tội lỗi...

Nhưng bài giảng nhắc nhở c/ta không cần phải cứ ở torng tình trạng đó hoài

C/ta có thể ra khỏi ~hang đá tối tăm -- để có thể thấy được ánh sáng -- kinh nghiệm quyền năng của Chúa

Chính sự hiện hữu của Ngài trong cuộc sống mình -- có lại được sự vui mừng, hăng hái hầu việc Chúa...

1) Cần nhìn lên -- thấy rõ Chúa đang cai trị -- God is still in control -- mọi việc

# Ngài sẽ làm trọn ~điều Ngài đã bắt đầu trong c/ta....

2) Cần nhìn vào Kinh thánh để nhắc nhở c/ta ~lời hứa của Chúa đã hứa cho chính mình...

# Ta sẽ ở với các ngươi luôn cho đến tận thế -- và nếu Chúa ở cùng c/ta thì ai nghịch cùng mình được?

3) Cần nhìn ra & đến với ~người bạn cùng 1 niềm tin -- sự thông công gắn bó, nâng đỡ của nhau...

4) Cần nhìn tới để thấy sứ mạng Chúa giao cho -- cứ tiếp tục "Keep On" cho đến cùng...

2 điều căn bản: Niềm tin & mối tương giao với Chúa....

Bạn sẽ thẩy neo chỗ nào khi đối diện với thất bại, chán chường của cuộc đời...

Hãy dâng trọn cuộc đời cho Chúa Cứu Thế GS

"Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee" (Isaiah 26:3).