Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 6

Ý Nghĩa Đời Đời của Sự Sống (Life Eternal Purpose)

Truyền Đạo 3:11

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.

Introduction

* Bắt đầu buổi sáng hôm nay, c/ta sẽ suy gẫm lời Chúa với một chủ đề mới đó là c/ta sẽ cố gắng trả lời 1 câu hỏi rất quan trọng -- câu hỏi: "Ý nghĩa đích thực của cuộc sống này là gì?" (What is the purpose of this life?)

> [PP] - Ai sanh ra đời lớn lên rồi cũng 1 lúc nào đó... tự hỏi: "Tôi sanh ra đời để làm chi? Tại sao tôi ở đây?

Mục đích của cuộc sống này là gì? và cuối cùng tôi sẽ đi về đâu đời đời?" (Why am I Here?)

> Có người đã nói 1 câu rất chí lý: "Cuộc sống này mà không có mục đích chi hết

... thì con người chẳng khác nào cỏ cây hoặc ~loài sanh vật khác mà thôi"

> Hay nói một cách khác -- "cuộc đời của con người c/ta chỉ có ý nghĩa... khi c/ta tìm biết được mục đích của nó!"

Life only has meaning... when we find its purpose

# Có 1 người khác nói 1 câu cũng rất hay như sau: "Life without a purpose is liked a ship without a rudder"

- tạm dịch là "cuộc sống này mà không có mục đích... thì cũng giống như chiếc thuyền mà không có bánh lái"

bơ vơ trên mặt biển , cứ dập dềnh theo chiều sóng -- mà không biết mình sẽ đi đến đâu 1 ngày

> Có người lại nói rằng chỉ có ~nhà triết gia thì mới hay đặt vấn đề về mục đích đời sống,

còn c/ta đây là ~con người bình thường, thì đặt vấn đề này chi cho thêm mệt?

> Thật ra, mỗi c/ta dù không phải là triết gia... thì cũng nên làm triết gia...

> Chữ "triết gia" trong tiếng Anh gọi là "philosopher"

> Chữ này do hai chữ phileo & sophia ghép lại... & có nghĩa là "yêu sự khôn ngoan."

> Nếu chúng ta là những người yêu chuộng sự khôn ngoan, muốn thành ~người "hiểu cao biết rộng,"

thì c/ta cần dành thì giờ suy nghĩ đến mục đích của đời sống, đến hướng đi của mình.

> Như vậy làm sao sống để có thể tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc đời này? Chia xẻ vài điều:

I. Đặt Thành Vấn Đề Quan Trọng

> [PP] -- Điều thứ nhất, muốn tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống này -- c/ta trước tiên phải đặt câu hỏi

"Tôi sống để làm chi?" thành 1 vấn đề quan trọng trong cuộc đời này

thì mới bắt đầu đổ năng lực ra... để tìm tòi cho được câu trả lời của nó & lúc đó mình mới tìm được mục đích

# Nhiều người chỉ đang sống trong sự "buông thả" qua ngày

-- chẳng bao giờ quan tâm đến câu hỏi về mục đích cuối cùng của đời sống này là gì?

> Họ chỉ biết ăn, ngủ, miệt mài trong công ăn việc làm - để thâu lượm của cải ở đời này, hưởng thụ,

sắm sửa, bon chen, chè chén vui chơi qua ngày... và tự nghĩ đó là đủ rồi! C'est la vie!

> Còn tệ hơn nữa, có người lại rớt vào ~xa đạo của đời này: vào ~ly rượu mạnh, ly càphê đắng, ~tàn thuốc phiện,

~mối tình dục bất chính, ~bán cờ ván bạc thâu đêm suốt sáng... mà đang rút ngắn cuộc đời của họ lại....

> C/ta không thể bỏ lãng câu hỏi "Tôi sống để làm chi?" mà có thể tìm được mục đích cho cuộc sống này

> Con người là 1 loài được Thượng Đế dựng nên 1 cách đặt biệt

& Ngài đặt trong lòng mỗi người c/ta 1 mối quan tâm về mục đích cuộc sống... mà không có loài nào có cả...

# Con bò chỉ biết mỗi ngày ra đồng cỏ ăn... nhưng không hề biết nghĩ đến tương lai của nó là gì; con chim chỉ biết sống hôm nay... nhưng không cần biết ngày mai sẽ ra sao... nhưng "con người" là "loài giống" được Thượng Đế dựng nên giống hình ảnh của Ngài... thì phải có mối quan tâm về câu hỏi: "Cuộc đời này... rồi sẽ dẫn tôi đi đến đâu?"

II. Mối Quan Tâm đến Sự Vĩnh Cửu

> Kinh Thánh là lời hằng sống của Thượng Đế cho c/ta thấy rõ một điều

-- không phải là 1 chuyện tình cờ, ngẫu nhiên... mà ngày hôm nay mỗi người c/ta có ở đây...

# Thi Thiên 139:13-14 -- "Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa,

vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm."

> Bầu thai của người mẹ sanh ra c/ta - không phải là bởi "accident", không phải không có sự xếp đặt sẵn, nor by chance... nhưng Kinh Thánh chép rõ c/ta mỗi người được Thượng Đế dựng nên một cách lạ lùng, unique, kỳ diệu...

# Trước khi mỗi người c/ta sanh ra đời -- thì ĐCT đã "design" phát họa, chế biến sẵn

từ màu da, tới màu tóc, cái mắt/mũi/tay chân, nốt ruồi, hình dáng, từng DNA của mỗi người c/ta sẵn rồi...

> ĐCT dựng nên mỗi người c/ta ở đây... 1 cách kỳ diệu và đều có 1 mục đích cho đời sống....

# Nhà nhạc sĩ Kim Long đã sáng tác bài hát thật hay với tựa đề: "Chúa không lầm" khi Ngài dựng nên con!

..."God never makes a mistake... when He created me! Because God does not create "Junks"

> Vậy câu hỏi: Mục đích tôi sống để làm gì? Tại sao Chúa dựng nên c/ta?

# [PP] - Truyền đạo 3:11 (Câu gốc) cho thấy Thượng Đế dựng nên c/ta với mục đích tồn tại đời đời & Ngài đặt trong lòng của mỗi người c/ta là sự quan tâm về cõi đời đời... 1 ý niệm về sự sống vĩnh cửu ở trong lòng loài người

> Sự quan tâm về sự sống đời đời, sự vĩnh cửu là

bắt đầu của cuộc hành trình tìm kiếm được ý nghĩa cho cuộc sống này

> The Bible said: When God created us -- He put in our heart the concern of eternity... simply because He made us to last forever! That's why God made the heaven & Jesus died for us & now is now preparing a place for us there!

# Như ~con cá được dựng nên phải bơi trong nước, cá sống thì cần nước - ra khỏi nước nó không thể sống được

... thì con người được dựng nên với mục đích đời đời... không quan tâm đến điều này, cuộc sống không thể có ý nghĩa!

a) Nhiều người chỉ thấy mục đích của đời sống này là thâu lượm tiền bạc và của cải...

và họ đang đổ mọi nỗ lực vào đó... nhưng lại quên sự giới hạn và gía trị tạm thời của nó...

> Tiền bạc cần có để sống... nó có thể mua được cả ~tiên nga ở đời này...

nhưng nhớ rằng nó sẽ không mua được sự bình an, thỏa lòng bên trong của 1 đời sống đâu!

# Có người quan xát và nói: "~người tỉ phú thường lại là ~ng ít cười nhất..."

> Có lẽ đúng vì hồi tôi còn làm cho hãng Exxon -- không bao giờ tôi thấy 1 tấm ảnh của Mr. Lee Raymond

là ông chủ của hãng ExxonMobil nở nụ cười hết... nhưng hình như lúc nào ông cũng phải nghiêm trang đứng đắn...

> Tiền bạc có thể kéo dài sự sống một chút, thêm vài năm, trẻ ra 1 chút... dấu được ~nết da nhăn nheo trên mặt

... nhưng sẽ không thể thắng được tử thần, không thể giúp 1 ai thoát sự chết được...

# Trong ~ngày qua, c/ta thấy người ta loan báo trên Internet nhiều tài tử, ~ng đã có chỗ đứng quan trọng trong xã hội... cho dù có sống đến 100 tuổi... rồi cũng đi "con đường" mà mọi người cuối cùng phải đi mà thôi!

# I Tim. 6:10 -- Nếu là con cái Chúa, lời Kinh Thánh còn nhắc nhở c/ta phải cẩn thận về tiền bạc nữa... "Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn." ... không khẻo khi tham lam tiền bạc -- có nghĩa là để nó làm chủ mình...

nó có thể dẫn c/ta đến sự "bội đạo" nữa... đánh mất mục đích đời đời!

> Mục đích của đời sống này Kinh Thánh nói không phải là chỉ hết sức bỏ ra thâu lượm tiền bạc... vì tiền bạc không tồn tại đời đời! Nhưng mục đích của cuộc sống tạm thời này là để sửa soạn cho cuộc sống vĩnh cửu đời đời!

# Trong ngày đám tang của mỗi c/ta -- không ai muốn người ta chỉ nhắc đến mình là 1 người đã mua được chiếc xe đời mới đó... hay đã trả được xong căn nhà của mình... trước khi chết mà thôi? That's not life is all about!

# Trong mộ bia của c/ta -- không ai muốn người ta chỉ khắc ~chữ như sau:

"Đây là 1 người đã làm việc cực nhọc 40 năm & mỗi tuần 40 tiếng đồng hồ" -- Đây không phải là sự đời đời!

# Câu chuyện 1 người nông dân giàu có kia muốn ban thưởng 1 người làm công của mình

-- bằng cách ban phát cho đất đai làm cơ nghiệp sống về hưu

> Người chủ nói với anh nhân công: "Ngày mai đúng 6 giờ sáng -- tôi cho anh bắt đầu chạy từ 1 cổng đồn điền của tôi & anh cứ chạy xung quanh trong đồn điền - cho đến lúc mặt trời lặn và khi trở về cổng mà anh đã bắt đầu lúc ban sáng thì đất đai chỗ nào anh đã chạy qua - tôi sẽ cho anh vùng đất đó"

> Sáng hôm sau, người nhân công dậy sớm... và anh bắt đầu chạy không ăn không nghỉ, suốt ngày... cho đến lúc chiều tàn & về được đến mức, nhìn lại rất thỏa mãn đất đai thật rộng mà mình đã chạy qua được - đến nỗi không thấy hết...

> nhưng tội nghiệp thay - cũng cùng 1 lúc anh này lăng đùng ra - tắt thở chết... vì quá kiệt sức

> Bấy giờ thử hỏi anh này có cần đất đai chi cho nhiều nữa không -- hay chỉ cần 3 tấc đất để làm mồ cho mình thôi...

> Của cải vật chất là điều cần thiết... nhưng sẽ không cộng thêm vào được gì cho cõi đời sau!

Khi qua đời này... c/ta phải để lại mọi thứ!

b) 1 số khác đang thấy mục đích của đời sống này chỉ là tiếng tăm, danh vọng và quyền thế...

> Họ sẵn sàng làm tất cả -- kể cả bán đi sự thanh liêm, trinh khiết của mình để đạt được sự nổi tiếng...

# Có người còn nói: "Chả thà 1 giây phút vinh quang... còn hơn cả đời không ra gì hết" để rồi coi rẻ mạng sống!

> Phong trào Thanh Niên trẻ tuổi sẵn sàng làm ~điều dại dột, gọi là "anh hùng, cool!" mà hối hận cả đời!

# ~Anh Thanh Niên đi xem xong ~buổi ca nhạc rock... ra về bắt chước -- tự hỏa thiêu mình cho "oai" / ~người trẻ tuổi khác xem phim như "Too fast, too furious" xong ra về bắt chước lái xe high speed

-- vì nổi máu anh hùng... cuồi cùng dẫn đến cái chết

> Nhiều người khi đã đạt được tăm tiếng rồi... thì chính là lúc dẫn họ đến con đường cùng "Dead End"... vô ý nghĩa

# Hãy xem cuộc sống của ~ng nổi tiếng như Marilyn Monroe, Elvis Presley... cuộc đời họ đã kết thúc như thế nào?

# We must not loose the purpose of this life

& that is "We are not put on earth to be remembered... but to prepare for eternity!"

> Một trong những tác giả nổi tiếng của Thánh Kinh là vua Sa-lô-môn,

> Ông là một vị vua đã có & nếm tất cả ~thứ ở trên đời này: Thú vui, sắc dục, thâ lượm đầy ~cơ nghiệp lâu đài do chính bàn tay mình xây nên, thú vui của nhạc lý, văn thơ, tài sản: vòng vàng, tôi trai tớ gái: 400 vợ 300 nữ hầu, quyền chức, tiếng tăm và sự khôn ngoan... Như vậy - chắc phải là người đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời này rồi chăng?

> Có mấy ai ở trên đời này được 1 góc như Salômôn có? Đủ 4 thứ: Quyền lực, tiếng tăm, sắc dục và giàu sang....

> Kthánh chép vua Sa-lômôn đã sáng tác 3,000 câu châm ngôn & làm thành 1,005 bài thơ.

> Một trong những tác phẩm chép đầy ~sự khôn ngoan là sách Truyền Đạo có lẽ vào cuối cuộc đời của mình

& có thể nói - đây là kiểm kê của ông về đời sống và ý nghĩa của nó

> Nhưng trong tác phẩm Truyền Đạo này - Salômôn lại mở đầu bằng 1 câu như sau:

"Mọi việc trên đời đều là vô nghĩa! Mọi sự đều hư ảo, phù hoa!"

> Câu "Hư không của sự hư không, mọi sự đều hư không!" này -- đã được viết trong sách Truyền Đạo đến 37 lần....

> Điều này mới nghe thấy thật là lạ -- vì nó phát xuất ra từ 1 người đã từng nếm tất cả ~vị thú & đạt được nhiều thành công trong cuộc đời này... không thiếu 1 thứ gì hết... nhưng tại sao lại kết luận 1 cách bi đát như vậy?

> Cuộc đời là hư không, là vô nghĩa, đó là kết luận của vua Salômôn

sau bao nhiêu năm sống sung sướng trong sự giàu sang & tận hưởng mọi thứ trên đời.... Tại sao?

> Lý do là vì tuy Salômôn không từ chối đây là ~điều này đem đến vui sướng cho cuộc sống này... nhưng mọi sự là hư không... vì ~thứ này không có gía trị đời đời... mà ĐCT đã đặt trong lòng của mỗi người c/ta...

> Khi cuộc đời này chấm dứt... tất cả ~vui thú này cũng sẽ chấm dứt...

không cộng gì thêm cho cuộc sống vĩnh cửu sau này được nữa....

# I Tim. 6:7 - "c/ta chào đời tay không -- chẳng mang chi theo... thì khi qua đời cũng chẳng đem theo chi được"....

# King Solomon found asecret of life & that secret is this: "The most valuable things in life are not things!"

> Cho nên - Chỉ khi nào c/ta quan tâm đến câu hỏi "Tôi sống ở đây để làm gì?"

thì ý nghĩa đích thực của sự sống này mới bắt đầu có ý nghĩa

> Và chỉ khi nào c/ta ý thức được rằng ý nghĩa cuộc sống phải có liên hệ, liên quan đến sự vĩnh cửu, cõi đời đời

thì c/ta mới bắt đầu tìm kiếm và khám phá ra ý nghĩa đích thực của nó...

III. Gía Trị Đời Đời ở nơi Chúa

> Muốn tìm được gía trị của sự sống vĩnh cửu -- c/ta chỉ có thể tìm được ở chính nơi Thượng Đế...

> [PP] - Hay nói cách khác, c/ta chỉ tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống này ở nơi ĐCT mà thôi

vì chính Ngài là Đấng hằng hữu & hằng có đời đời!

# [PP] -- Mục Sư Rick Warren đã nói: "Without God, life has no purpose; w/o purpose, life has no meaning!"

... Tạm dịch là: "Không có Chúa, cuộc sống sẽ không có mục đích; không có mục đích, đời sống không còn ý nghĩa"

> Như vậy muốn tìm được ý nghĩa đích thực đời đời c/ta phải bỏ mọi nỗ lực tìm kiếm Chúa

Not to focus on ourself... but seeking our Creator in order to find the purpose of this life!

> Đây là ý niệm có lẽ "đi ngược" với cái nhìn của thế gian...

là nơi mà thường mọi người chỉ lo chú ý đến "cái tôi" của mình mà thôi!

# Ngàoi thị trường ngày nay có biết bao nhiêu là ~cuốn sách viết về self-improvement courses, self-help...

... dạy người ta làm sao ăn nói giỏi hơn, thương mại thành công, dating the right people, How to be the No. 1...

> 1 số ~điều này có lẽ cần thiết cho cuộc sống... nhưng ~self-help này cuối cùng is "no help" cho sự sống đời đời!

# Many good things in this life are good... but will not add any value to the eternal life which is God's thing!

Becasue God's thing always focuses on the eternal!

> [PP] -- Như vậy câu hỏi - tìm kiếm gía trị đời đời ở nơi Chúa có nghĩa là gì?

Là tìm kiếm ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mỗi c/ta...

# There is nothing matter more than knowing God's purposes & will for your life!

# Tuần qua -- có cơ hội đến chia xẻ với các em thiếu nhi tại một H/T gần đây

-- giải thích cho các em hiểu cái Job của người Mục Sư là gì?

> Tóm tắt: a Pastor job is to teach people to know God, To love God & to prepare for eternity!

(Biết Chúa, Yêu Chúa & sửa soạn cho sự sống vĩnh cửu...)

> [PP] - The coolest thing in this world is NOT what you wear, what car you drive, who is your boy/girl frien, how many places on your body that you can wear ear rings, or whether you know how to smoke...

but the coolest thing is to know God & to love Him... with all our heart, mind & soul!

> Như vậy - Ý muốn của Chúa là gì?

1) II Phiêrơ 3:9 -- "Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn."

> Ý muốn của Chúa cho mọi người là nhận được sự cứu rỗi linh hồn... ĐCT muốn mỗi linh hồn thoát khỏi hình phạt hỏa ngục mà được vào nước thiên đàng... vì linh hồn là thứ tồn tại đời đời... cho dù thể xác 1 ngày thành tro bụi

# satan & ma quỉ cũng biết linh hồn của loài người có giá trị vĩnh cửu... nên c/nó làm đủ mọi cách để cướp lấy linh hồn của c/ta - bằng cách thẩy ra biết bao nhiêu là ~món mồi béo (~cám dỗ) - để con người không thèm tìm kiếm & nhận sự cứu rỗi... mà đã được ban cho sẵn trong Cứu Chúa Giê-xu... ở trên TTG

> Khuyên lơn ~ai chưa tiếp nhận Ngài... hãy quyết định tin nhận Chúa ngay hôm nay... đừng đánh mất cơ hội

mà linh hồn của mình 1 ngày sẽ ở trong lò lửa hỏa ngục đời đời

2) Cho ~ai đã là con cái của Chúa, ý muốn của Chuá cho đời sống c/ta

đó là làm theo ~mạng lệnh Ngài đã giao cho c/ta, cho H/T

# Êphêsô 5:16-17 -- "Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.

Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào."

> C/ta sống làm môn đồ của Chúa là phải nhận biết rõ ý muốn của Chủ mình là thể nào... mà vâng lời làm đi!

> ĐCT đã hy sinh Con Ngài chịu chết NOT for nothing... nhưng cho mục đích đời đời, eternal values

đó là cứu linh hồn c/ta và ~linh hồn của ~ng xung quanh c/ta

> Mạng lệnh lớn nhất mà Chúa Giê-xu đã phán là "Hãy đi làm cho muôn dân thành môn để Ta, làm phép báptêm cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Chúa Con & Chúa Thánh Linh & dạy họ giũ mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi."

# Math. 4:19 - Vì thế khi Chúa Giê-xu gọi các môn đồ theo Ngài -- Chúa phán gì?

"Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới cứu người -- Fisher of men"

> 1 trong lý do c/ta là con cái Chúa vẫn chưa tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống

là vì c/ta đang tìm ý nghĩa đó ở sai chỗ (wrong places)

> C/ta thấy rõ Chúa Giê-xu không gọi các môn đồ theo Ngài để đi đánh cá... để thâu lượm "cá" (not fish)

... nhưng "đánh lưới cứu người" (fisher of men) -- thâu lượm linh hồn của con người

> [PP] - Nhiều khi c/ta chưa tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống vì c/ta chỉ thấy "fish"... nhưng lại không thấy "souls of men" ... c/ta chỉ lo đổ hết nỗ lực để gặt hái ~thứ có gía trị tạm bơ, kém quan trọng hơn (cá)...

thay vì đánh lưới linh hồn của ~ng xung quanh, đồng bào Việt Nam xung quanh c/ta

# Sự kiện trong Giăng 6:26 - Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh cho 5,000 người ăn...

sau đó thì có 1 đàn dân đông tìm theo Ngài

> Chúa phán cùng họ: "Các ngươi theo Ta chẳng phải vì đã chứng kiến các dấu lạ... nhưng chỉ để được bánh ăn no nê"... nhưng chưa thấy "Bánh Hằng Sống!" đó chính là Ngài mà có thể đem đến sự sống vĩnh phúc!

# Rôma 12:2 -- sứ đồ Phaolô có nói: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào."

> Sứ đồ Phaolô nhắc nhở c/ta là tín đồ của Chúa Giê-xu phải được "biến hóa tâm thần"? thay đổi cái nhìn và quan điểm của cuộc sống... không còn chỉ thấy "fish" nữa... của cải vật chất... mà phải thấy "the souls of men" are dying in hell one day... if noone tell them about Jesus!

# Cuộc sống mới phải có quan điểm/cái nhìn mới! Không còn chỉ nghĩ đến ~gía trị tạm thời mà thôi!

> Bao nhiêu thì giờ, năng sức, $... tôi đang đổ ra trong ý muốn của Chúa?

> Nếu xét lại thì giờ, bank account của mình mỗi ngày, c/ta có thể nói tôi đang sống cho ~gía trị đời đời

hay chỉ cho gía tị tạm bợ của đời này thôi sao?

IV. Nỗ Lực cho sự Ưu Tiên

> Nếu chưa có quan điểm/cái nhìn rõ của mục đích đời này là phải hướng về sự vĩnh cửu...

thì c/ta chưa có thể tập trung nổ lực để làm ~điều có giá trị đời đời được!

> Bản hiệu của H/T tuần trước -- "If you live in the light of eternity -- your values will change"

> Nếu ý thức được gía trị của "Eternity/cõi đời đời" là ưu tiên, là ý nghĩa của cuộc sống...

nhiều điều c/ta sẽ thay đổi - vì nhận thấy được giá trị thật của nó

> Nếu sống với mục đích của gía trị đời đời...

H/T sẽ đặt công việc Chúa, sứ mạng truyền giáo là vấn đề ưu tiên phải làm trước... mọi việc khác tính sau

> Sứ mạng truyền giáo "The Great Commission" mà c/ta là con cái Chúa phải tập trung nỗ lực để nhắm lấy

& làm trước! Đừng để bị chi phối, lo ra bởi ~thứ kém quan trọng hơn, hay ~việc bên lề...

> Tôi tin rằng nếu mỗi người c/ta thật sự thấy được mục đích của đời này là cõi vĩnh phúc

... thì c/ta sẽ sống 1 đời sống đơn giản, không cầu kỳ, không bon chen, xe xua, đua đòi...

để giựt được ~mão triều thiên ở trên trời 1 ngày

# Philíp 3:7 -- "Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy."

> Cuộc đời của Saulơ là 1 người học thức cao, quyền thế, địa vị, "đạo đức nữa" vì rất sốt sắng cho tôn giáo của người do thaí... nhưng sau này tìm gặp được Cứu Chúa Giê-xu -- Phaolô coi mọi sự đó như lỗ vậy!

Vì nỗ lực ưu tiên của ông bây giờ đã thay đổi -- chỉ sống cho Chúa Giê-xu mà thôi!

> We forget that death is the end of the beginning of a very long long long life -- Are you ready for the eternity?

? What have you done to prepare for it? Are you ready to meet your God?

> You can start preparing it today by trusting Christ Jesus!

[PP] -- "Hãy khích lệ nhau đổ hết nỗ lực trong ~điều ưu tiên có giá trị đời đời"... bắt đầu từ ngay hôm nay!

[PP] -- Powerpoint presentations

------- Lời Mời Gọi

> Bạn có đang sống với 1 quan tâm về sự vĩnh cửu không... mà Thượng Đế đã đặt trong lòng của mỗi c/ta

> Bạn có nhận biết cuộc sống này chỉ là tạm thời, là ngắn ngủi phù du không?

# Người Việt có câu nói rất đúng: "Sống gửi thác về"...

sống chỉ là gửi, là tạm mà thôi... nhưng chết là thác thì mới thật sự về... nhưng về đâu đời đời?

# Trong TThiên 103 - Kinh Thánh so sánh đời người như "cây cỏ" - mọc lên 1 chốc rồi chẳng còn;

... chỗ khác trong TThiên 90 mô tả như "Nước chảy cuồn cuộn, khác nào 1 giấc ngủ, như hơi thở, sương mai mau tàn"

> Đời này có để sửa saọn cho đời sau... chứ không phải chỉ sống để thâu lượm cho của cải đời này mà thôi...

> C/ta chỉ tìm được gía trị đời đời ở nơi Thiên Chúa mà thôi!

> Vì Ngài là Đấng hằng có & là Đấng nắm giữ tương lai đời đời của mỗi người c/ta....

> Tìm kiếm Chúa là vâng theo ý Ngài -- 1) Mọi người ăn năn và tiếp nhận con Ngài

# I Giăng 5:11-12 -- "Và đây là lời chứng: ĐCT đã ban cho c/ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài

Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con của ĐCT thì không có sự sống."...

> Bạn đã có sự sống vĩnh phúc chưa? Hãy tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu ngay hôm nay

> Tiếp Chúa như thế nào? # Trong Rôma 10:9-10 hướng dẫn c/ta có 2 bước chính:

a) Bởi lòng tin -- chứ không chỉ bởi trí mà thôi...

> Trí là chỉ hiểu Chúa đến chết cho tội nhân

nhưng bởi lòng là nhận biết: "Tôi chính là tội nhân & Chúa Giê-xu đã đến chết trên TTG cho tôi"

b) Bởi miệng tuyên xưng -- là dấu chứng mình thật sự

mời Chúa bước vào cuộc đời của mình làm Chúa & Chủ từ nay

-----------------------------

> Cho con cái của Chúa c/ta đang đeo đuổi ~gì? ~diều này có giá trị trường tồn không? hay chỉ tạm bợ mà thôi?

> Vật chất cần thiết... nhưng có giới hạn của nó...

> Hãy khôn ngoan -- dùng vật chất để gặt hái phần thưởng đời đời ở trên thiên đàng 1 ngày...

> There is only one thing that will last into eternity... your career won't, your reputation won't, your bank account won't

one thing only... PEOPLE...

> Our job is to use money, time, abilities to do good in order to influence people eternally...

and nothign else will matter!