Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Trở Nên Giống Đấng Christ (Be Like Christ!)

II Côrinhtô 3:18

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

* Buổi sáng hôm nay, c/ta tiếp tục suy gẫm ~loạt bài giảng về chủ đề:

"Ý nghĩa đích thực của cuộc sống" (Continue w/ the sermon series on the purpose & meaning of this life)

> [PP] -- Hy vọng bài giảng đầu tiên (cách đây 2 tuần) đã đặt trong lòng & ý tưởng của ACE ~câu hỏi quan trọng & 1 trong câu hỏi quan trọng đó là: "Tôi sanh ra đời để làm chi? Mục đích của cuộc sống này là gì? (Why am I Here?)

> [PP] -- Trước hết, Kinh Thánh là lời hằng sống của Thượng Đế đã cho c/ta thấy rõ một điều

... Ngày hôm nay mỗi người c/ta có ở đây -- không phải là 1 chuyện tình cờ, ngẫu nhiên...

> [PP] -- Nhưng ĐCT đã dựng nên mỗi c/ta có mục đích

& đặt trong lòng của mỗi người c/ta 1 mối quan tâm về cõi đời đời... 1 ý niệm về sự sống vĩnh cửu

> [PP] -- Mục đích của cuộc sống "tạm thời" ở đây không phải chỉ để thâu lượm của cải & hưởng thụ vật chất... hay chỉ để đeo đuổi danh vọng & tiếng tăm... nhưng là để mỗi người c/ta sửa soạn cho cuộc sống đời sau vơí Chúa....

> Của cải vật chất là điều cần thiết cho cuộc sống này... mà không ai từ chối hết

nhưng nó chỉ có gía trị tạm thời & sẽ không có 1 chút gía trị gì trong cõi đời sau

> Vì khi qua đời... c/ta sẽ không đem theo gì được... nhưng phải để lại tất cả mọi thứ mà sẽ thuộc ngay của ~ng khác!

> Khi ý thức được điều này -- đó là c/ta chỉ ở trọ, c/ta là ~du khách trên đất này thôi... đang chờ đợi cơ nghiệp vinh hiển đời đời trên thiên đàng, thì ~cái nhìn/quan niệm sống trong cuộc đời này của c/ta mới có thể thay đổi...

# Có ai đang ở trong 1 khác sạn mà lo sắm sửa bàn ghế, đồ đạc, mua tủ lạnh, mua mành mới, lo thay thảm, sơn tường lại mầu mình thích cho phòng hotel mình không? Tại sao không? vì hotel (khách sạn) chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi

> Ngược lại nếu c/ta chưa ý thức, chưa thấy gía trị của cõi đời đời... & biết chỗ ở cuối cùng phải là thiên đàng

thì điều tự nhiên là mình sẽ chỉ biết "đầu tắt mặt tối" lo thâu lượm của cải ở trên thế gian này mà thôi, phải không?

> Ý nghĩa đích thực của sự sống về cõi đời đời rất quan trọng... để c/ta biết đeo theo ~điều có ~gía trị thật...

I. Giống như Chúa - Be like God

> Sáng hôm nay, c/ta suy gẫm về ý nghĩa đích thực thứ hai của cuộc sống này... mà tại sao c/ta đã được dựng nên...

> [PP] -- ĐCT dựng c/ta nên là để mỗi người c/ta được trở nên giống như Ngài...(We are created to become like God)

> [PP] -- 1 điều phải hiểu rõ... đây không có nghĩa là c/ta trở thành như Chúa - có thần tính tự hữu như Ngài có...

> Có 1 sự phân biệt rõ rệt giữa Đấng Sáng Tạo tự hữu, vô sở bất năng... và c/ta là ~vật thọ tạo do Ngài dựng nên

đó là c/ta không thể nào có thần tính tự hữu như Chúa có được...

(You & I will never become a "god" -- God doesn't want us to become a god... but to become godly)

> Nhưng khi Ngài dựng nên c/ta -- Chúa muốn c/ta mặc lấy ~đặc tính/bản tánh của Ngài

(His characters -- not His deity)

# Ngày xưa -- cũng vì satan, ma quỉ là các thiên sứ đã lên mình kiêu ngạo muốn trở thành ĐCT...

mà họ đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng để chờ ngày phán xét cuối cùng

# STK 1:26 -- Từ lúc ban đầu - Đức Chúa Trời đã phán rằng: "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất."

> Rõ ràng là từ lúc ban đầu - khi ĐCT dựng nên loài người... Ngài đã có mục đích muốn c/ta giống Ngài

bằng cách dựng loài người trở nên giống hình ảnh và có sanh khí của Chúa -- mà không có loài nào có hết!

> [PP] -- C/ta giống ĐCT ở nhiều đặc điểm -- như là có sự tự do chọn lựa,

có thể suy nghĩ & lý luận (think & reasoning) như chính Ngài có

> C/ta giống Chúa vì có phần lương tâm... nhận biết/ý thức được ~điều xấu hoặc tốt... mà không có loài nào có hết

# Con cọp ăn thịt người -- tối về ngủ ngon... nhưng con người phạm tội sát nhân... thì lương tâm bị cắn rứt!

> C/ta là loài có thể nói ra tiếng, có thể tương giao với Chúa, biết hướng thượng

bởi lương tâm & tấm lòng bên trong của mình...

(God created us in His own image, He gave us free will, moral conscience... just as He is....)

> [PP] -- Mục đích cuối cùng của ĐCT là 1 ngày c/ta mặc lấy được trọn vẹn bản tánh của Ngài

II. Nghĩa là Giống như Đấng Christ -- Be like Christ

> Nhưng Thượng Đế/ĐCT vô sở bất năng là ai - để mình có thể thấy ~bản tánh/đặc tính của Ngài mà mặc lấy?

> Khi nói đến Thiên Chúa, Thượng Đế là c/ta nói đến 1 vấn đề rất trừu tượng

-- vì mắt c/ta không trực tiếp thấy được chính Ngài...

> [PP] -- Loài người tầm thường & giới hạn thì khó có thể hiểu được Đấng Sáng Tạo phi thường & vô hạn được....

# Trong con người vô hạn của c/ta - có ai nhìn lên bầu trời ban đêm và nghĩ mình đã đếm hết được các vì sao không?

# Có ai có thể đứng yên 1 chỗ trước ~ngọn sóng biển, cuồng phong được không?

# Có ai có thể lội sâu dưới đáy biển đại dương mà đếm hết được ~sinh vật ở dưới đó được không?

# Có ai đi vào rừng sâu như Amazon -- mà có thể đếm hết được các loài thảo mộc trên đất không?

> Cũng giống như so sánh ~con kiến nhỏ bé đang bò dưới đất

thì làm sao hiểu được kỹ thuật của máy điện toán (Pentium IV chip) mà con người đang dùng?

> ĐCT quá vĩ đại & vô hạn thì làm sao loài người giới hạn

có thể thấy được bản tánh (characters) của Ngài là chi - để c/ta có thể mặc lấy... mà trở nên giống Ngài?

> [PP] -- Ngaọi trừ khi chính Thượng Đế vĩ đại bằng lòng giáng thế -- mặc lấy da thịt, nói tiếng của loài người

thì may ra con người mới biết được Ngài là ai...

> Thật ra ĐCT đã làm điều này hơn 2000 năm - khi Chúa sai Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu bước vào đời

trở nên giống như mỗi người c/ta -- để c/ta thấy được sự vinh hiển, bản tánh của chính Chúa

# Giăng 1:14 -- "Ngôi Lời (là Chúa Giê-xu) đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;

chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha...."

# Hêb. 1:3 - Sứ đồ Phaolô nói: "Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời & hình bóng của bản thể Ngài"

> Đặc tính, thần tính của Chúa Giê-xu là đặc tính, thần tính của Chúa Cha ở trên trời

> Ai thấy Chúa Giê-xu thì thấy được Thượng Đế trên trời.... vì chính Chúa Giê-xu với Ngài là 1

> [PP] -- Mục đích Chúa dựng nên sự sống và ban cho c/ta sức sống là được trở nên giống hình ảnh của chính Ngài

- mà nếu Chúa Giê-xu chính là ĐCT trong thân xác loài người...

như vậy thì mục đích của cuộc sống này của mỗi c/ta phải là được trở nên giống như Đấng Christ!

(If God created us with a purposse to be like Him... and Christ is the fullness of God in the flesh

then "being like God" means being like Christ)

> Nếu c/ta đọc & học về Chúa Giê-xu và thấy Ngài đã suy nghĩ & đã làm gì

-- thì điều tự nhiên c/ta có thể biết sống thế nào để trở nên giống như ĐCT

( God is not "vague" mơ hồ hay mập mờ nữa -- nếu c/ta ngắm nhìn thấy được Đấng Christ -- thì thấy được ĐCT)

> Vì bản tánh (characters) qua cuộc đời của Chúa Giê-xu chính là bản tánh của chính ĐCT....

để c/ta thấy được mà đeo đuổi... hầu tìm được ý nghĩa của suốc sống này!

III. Đấng Christ bày tỏ sự Thánh Khiết của ĐCT -- Jesus reveals complete holiness of God

> Chia xẻ chỉ 2 bản tánh qua đời sống của Chúa Giê-xu đã bày tỏ về characters của ĐCT mà c/ta cần biết để mặc lấy

1st) [PP] -- Chúa Giê-xu bày tỏ trọn vẹn sự thánh khiết của Đấng Sáng Tạo

# Nhiều người có khái niệm Thượng Đế thánh khiết là 1 ông thần rất dữ,

lúc nào cũng cầm roi để trừng phạt mọi người... nhưng chư hiểu ý nghĩa của 2 chữ "thánh khiết" là gì...

> [PP] -- Ý nghĩa thứ nhất của "Thánh Khiết" là sự được biệt riêng ra -- "separated"

# Đền thánh là nơi được biệt riêng ra... để lo việc thờ phượng ĐCT

# Hội Thánh là ~ng thánh (đã được chuộc bởi chính huyết của Chúa Giê-xu) biệt riêng ra... cho sứ mạng của Chúa

> "Ánh sáng" rọi vào nơi tối tăm -- được biệt riêng ra trong bóng tối

> Ý nghĩa tiếp của 2 chữ thánh khiết là "không hề máng 1 tội," không bị nhiễm tội, còn nguyên chất

> Đời sống của Chúa Giê-xu có sự thánh khiết trọn vẹn... vì trong Ngài không máng 1 tội nào (no sin in Christ Jesus)

# Hêb. 4:15 -- "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta,

bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội."

> Only Jesus is perfect, has no sin in Him -- What's perfect? Give you some example:

If you hit 100 golf shots -- all in the hole by 1 shot! If you shoot 1,000 basketball shots -- all in basket!

# I Giăng 1:5 -- "Nầy là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng

Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. "

> Trong Ngài là sự thánh khiết trọn vẹn... mà mục đích của ĐCT cho đời sống của c/ta là muốn c/ta mỗi ngày trở nên giống như Đấng Christ hơn - vì Chúa là Đấng thánh khiết thì c/ta là con cái của Ngài cũng phải trở nên thánh khiết

> [PP] -- Muốn có bản tánh thánh khiết giống như Đấng Christ -- c/ta phải suy nghĩ và hành động giống như Ngài

> ~Gì c/ta suy nghĩ ở bên trong lòng rất là quan trọng... vì từ trong lòng mà sanh ra mọi hành động bên ngàoi

# Có người noí: "The way you think determines the way you feel & the way you feel influences the way you act!"

> Tạm dịch: "~gì c/ta nghĩ đến xác định điều c/ta sẽ cảm nhận;

~gì c/ta cảm nhận sẽ ảnh hưởng ~hành động c/ta sẽ làm"

# Chính Chúa Giê-xu cũng nói từ trong tấm lòng dữ bên trong (ác tâm) mà sanh ra tội giết người, gian dâm....

# Châm Ngôn của vua Salômôn 4:23 -- cũng cho thấy đặc điểm này....

"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra."

> Vì thế muốn nghĩ và làm giống như Đấng Christ -- sứ đồ Phaolô nói gì trong Rôma 12:2

-- tâm thần bên trong phải được biến hóa... chứ không phải bộ tóc, mốt quần áo, hay phấn son che mặt bên ngoài...

> [PP] -- Tâm thần bên trong phải được biến hoá để trở nên thánh khiết như Đấng Christ có nghĩa là làm sao đây?

> Sự biến hóa tâm thần là 1 tiến trình qua nhiều giai đoạn để thanh lọc ~ý tưởng cũ kỹ bên trong

mà thế vào đó ~quan niệm mới theo tiêu chuẩn của Chúa

1st) [PP] -- Như vậy muốn dần dần trở nên thánh khiết giống như Chúa

thứ nhất c/ta phải biết dục bỏ ~thức ăn xấu đang đục nát linh hồn/tâm thần của mình...

> ~Thứ này có thể là ~loại nhạc music mà c/ta đang nghe, ~cuộn phim ca nhạc video (kể cả ~video games) đang đầu độc khiêu gợi c/ta với ý tưởng dâm dục -- tham vợ hay chồng của người khác hay thói tục của đời này, ~địa chỉ internet đang đem c/ta vào sự nghiện ngập (addiction) như là ~sợi giây xích buộc trói cuộc sống mình trở nên vô dụng cho Chúa...

> C/ta phải nhờ sức Chúa mà quăng đi hết ~junk foods này -- thì mới bắt đầu 1 cuộc sống đổi mới -- thánh khiết

> Muốn như vậy -- phải bắt đầu bằng 1 sự quyết định dứt khoát... như Chúa Giê-xu đã nói trong # Math. 5:29-30

"Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục."

> Chúa Giê-xu is very serious về tội lỗi nào đang phá hoại cuộc đời c/ta -- hãy dứt khoát "cắt tay hay móc mắt" vất đi!

> It's sad that many of us come to church every Sunday to worship God... but when we leave church - we come right back to the junk foods... vì c/ta chưa dứt khoát từ bỏ ~điều xấu xa - vẫn còn điều khiển bởi quyền lực của ma quỉ

> Vì vậy mà có 1 người nhận xét rất đúng: "Many Chritians grow older... but not yet grow up" - nhiều tín hữu đi nhà thờ nhiều năm, càng ngày càng già dặn đi bên ngoài... nhưng chưa trở nên trưởng thành bên trong... là vậy!

> Xã hội này c/ta đang sống -- càng ngày rất càng khó dứt khoát với tội lỗi... vì càng ngày có càng nhiều ~cám dỗ hơn

# ~Thứ xấu xa luông tuồng đầy dẫy khắp nơi...

> Chẳng hạn như bây giờ c/ta đâu cần ra tiệm mua nữa... nhưng nó có thể đến qua ngay đường giây cable

và vào ngay trong ngôi nhà của mình qua ~phim ảnh hay ~địa chỉ Internet...

# Thống kê cho biết ngày nay ~ng mua ~loại sách báo đồi trụy nhiều gấp đôi số người mua báo Sport Illustrated

# Phỏng đoán số tiêu thụ lợi tức của ~địa chỉ đồi trụy trên Internet mỗi năm hơn 2 tỉ đôla...

> Tuy c/ta đang sống giữa 1 thế giới đồi trụy, tối tăm... c/ta không thể để nhiễm trùng được

mà đánh mất mục đích của mình -- là phải được trở nên thánh khiết giống như Chúa Giê-xu

# C/ta sống giữa thế gian mờ tối... có người đã so sánh phải như "hoa sen" - gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!

# Thí dụ của ~con cá sống trong biển nước mặn... nhưng thịt của nó đâu có bao giờ bị mặn? Nấu phải thêm mắm muối

> We cannot live an isolation life... but we can live a life w/o pollution with God's help....

2) [PP] -- Không phải bỏ Junk Foods thôi... mà phải mặc lấy ~tiêu chuẩn mới của Chúa -- lời Kinh Thánh hằng sống!

# TThiên 119:9 -- Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận đi theo lời Chúa

> God's word (The Bible) must be the "soap/detergent" that can purify our heart

# Bài hát "Purify" my heart -- làm tâm linh trắng trong! Làm sao Purify được -- cần lời Chúa!

> Nếu c/ta để thế gian, đám đông, bạn bè là tiêu chuẩn cho cuộc sống mình... đang trên đường dẫn đến sự hư mất

> Đương nhiên con đường theo thế gian nào mới đầu cũng có vẻ "fun thing to do"... nếu không "fun" thì đâu có ai phạm tội... nếu không có ~miếng mồi béo thì cá làm sao muốn táp... but the end of it is the destruction!

> If God's Word can purify our heart then the question is - How much time we spend each day to study the Bible

compare to how much time we let the things of the world pollute our mind?

# Thống kê: 1 đứa trẻ lớn lên đến 18 tuổi xong Trung học tại Mỹ thì đã xem ~18,000 tiếng đồng hồ TV

-- so sánh với 12,000 tiếng đồng hồ cho việc học hành

# Trong 18,000 tiếng đồng hồ xem TV đó -- con em c/ta đã chứng kiến ~14,000 hình ảnh về tình dục (91% của ~hình ành này phô bầy loại tình dục ngàoi phạm vi vợ chồng) &ø 23,000 lần nghe được ~điều tục tĩu, hỗn láo, xấc xược

? Do we read, meditate (understand & let's it soak in), memorize & apply God's word everyday?

> Trong mỗi bài giảng -- c/ta có thể nào tìm 1 lẽ thật để c/ta hiểu & hứa với Chúa ra về áp dụng không?

hay là c/ta chỉ đến "lấy nghe mà làm đủ" -- vô nhà thờ sao thì ra về cũng y chang như vậy?

3) [PP] -- Tập sống 1 đời sống chiến thắng ~sự cám dỗ....

> Trong tiến trình thánh khiết, Chúa cho phép nhiều điều xẩy đến để uốn nắn ~cá tánh c/ta trở nên giống như Christ

> 1 trong điều đó là Chúa cho phép ~sự thử thách và cám dỗ đến trong đời sống c/ta

để khi c/ta vượt được ~cám dỗ này - thì đức hạnh thánh khiết mới được tăng trưởng mạnh mẽ hơn mỗi ngày

(Temptations that God allow to happen in our life - that if we overcome them

then these will become the stepping-stones to mold our characters become more like Christ each day)

# Rôma 5:3-4 -- "Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa,

vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. "

> Muốn tập thắng sự cám dỗ c/ta cần biết 3 điểm chính:

a) Trước hết -- phải biết nhận diện ra ~sự cám dỗ - để tránh xa nó

-- because the best fight is not having to fight (Fleeing is the best technique)

> ~Điều c/ta có thể làm ngay hôm nay để tránh xa sự cám dỗ: Cắt ngay ~TV cable channels như HBO, Cinemax... mà có ~c/trình không tốt cho linh hồn c/ta; Đừng bao giờ để máy điện toán trong phòng ngủ riêng mình; dục hết ~sách báo đồi trụy, phim video, video games đồi trụy, hay ~loại nhạc khiêu gợi tình dục mơ mộng vào trong sọt rác & đổ acid ngay trên nó; đốt sạch ~số điện thoại của ~ng bạn xấu cứ đến rủ rê làm bậy; cắt hết tất cả ~credit card (chỉ trừ 1 thẻ để dùng trong ~việc cần thiết thôi), cho người khác máy điện toán của mình; Bỏ đi chỗ khác khi nghe người ta nói xấu ~người khác... Do whatever it takes so that there is no more chances for temptations!

# Martin Luther -- "You cannot keep the birds flying above your heads

-- but don't allow them to come near you & make a nest on your head!

b) Thứ hai - Phải đánh/chống cự lại ~sự cám dỗ... đừng chiều theo ý dục của nó

(We must fight/resist all temptations when they come)

> Có chiến thuật hay nhất để chống cự lại ~sự cám dỗ khi nó đến... đó là "nghĩ & làm ~việc khác"

> ~Việc đó có thể là nghe loại nhạc khác, đi sinh hoạt với nhóm nhỏ mình, tập nhạc lý,

gọi điện thoại nói chuyện với ~ng bạn tốt của mình, đi ra khỏi nhà...

# Khi đối diện với cám dỗ -- c/ta phải luôn nhớ lời Chúa trong I Côr. 10:13 mà cầu nguyện -- "Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được."

> Trong mọi sự cầu xin Chúa... thì Ngài hứa sẽ ban cho c/ta 1 con đường giải thoát...

# Ma quỉ thường đầu độc nhiều người cứ nghĩ là sự cám dỗ của mình là 1 trường hợp đặc biệt

mà tự cho mình có cớ để phạm tội... nhưng thật sự mọi người đều "in the same boat!" -- chứ không có đặc biệt!

c) Thứ Ba - Phải có back-up plan để nếu có phải đối diện với cám dỗ mình có sẵn chiến thuật để chống lại

# Hãng xưởng nào cũng có "Emergency procedure -- điều lệ cứu cấp" trong trường hợp khẩn cấp như cháy nhà thì mọi nhân viên phải làm gì? di chuyển người đi đâu....

> C/ta cũng cần có "back-up" plan để biết tránh & thắng sự cám dỗ khi đối diện với nói, khi yếu đuối nhất

IV. Đấng Christ bày tỏ sự Yêu Thương của ĐCT -- Jesus reveals complete God's Love

1) [PP] -- Chúa Giê-xu bày tỏ trọn vẹn sự yêu thương của Thượng Đế

> [PP] -- Yêu thương là gì? Trong I Côr. 13:5 -- giải thích rất dễ hiểu & dễ nhớ nhất đó là "chẳng kiếm tư lợi,"

hay dịch là không có ích kỷ -- có nghĩa là "quên mình" đi... mà nhớ đến nhu cầu của ~người khác

> ĐCT đã yêu thương c/ta thể nào? Ngài không bỏ loài người sau khi Ađam & Êva bị đuổi ra khỏi vườn điạ đàng

> [PP] ~4,000 năm sau đó -- ĐCT đã lìa ngôi vàng -- mặc lấy thân xác con người xuống thế gian chịu chết cho nhân laọi... vì nhu cầu lớn nhất & cần thiết nhất của loài người là phải được chuộc tội

# ĐCT có thể bỏ c/ta -- để cho trái đất này vận hành thế nào tùy ý... hay có thể dựng nên 1 quả địa cầu mới

nhưng Chúa đã "quên mình đi" - đến chết thay cho c/ta

# Vị MS hỏi các trẻ em Chúa yêu c/ta thể này -- phải không? (Với 2 bàn tay cách xa 1 khoảng) -- Trả lời không!

> Cho đến khi các em giơ tay lên như hình Chúa chịu đóng đinh trên TTG và nói -- Chúa yêu c/ta thể ấy đó...

# Rôma 5:8 -- "Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội,

thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."...

> Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu tại trần thế bày tỏ tình yêu Thiên Chúa khi Ngài dơ tay rờ đến ~người bịnh, làm phép lạ cho ~kẻ đói ăn, ngồi ăn chung với ~kẻ có tội, thăm người gian ác... cho đến hơi thở cuối cùng trên TTG!

> The Father loves us to send His only Son; the Son loves us to die on the cross for our sins

the Holy Spirit loves us to help us understand & experience of the Father's love!

> [PP] -- Như vậy khi c/ta giống như Đấng Christ là khi c/ta cũng yêu thương mọi người xung quanh giống như vậy

> Chúa Giê-xu đã 1 lần phán -- "nếu các ngươi yêu ta... thì hãy giữ ~điều răn Ta" -- Điều răn gì?

# [PP] -- Math. 22:39 -- 2nd greatest commandment is to love your neighbours as yourself....

"Hãy yêu kẻ lân cận như mình"

> Yêu họ là không muốn 1 ai bị hư mất đời đời trong hồ lửa hỏa ngục

-- bằng cách nói cho họ biết về "Con đường cứu rỗi" đó chính là Giê-xu!

> How much time do we tell others about good things of this life

compare to how much time do we tell them about the God's things?

# Bill Bright - người thành lập phong trào "Campus crusade" đã qua đời trong tuần vừa qua...

> Cả cuộc đời ông có 1 gánh nặng trong lòng đó là

ông muốn "Mọi người có cơ hội được nghe đến Tin Mừng -- sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu"!"

> Dr. Bright bỏ cả cuộc đời đeo đuổi ước vọng đó... vào các trường đại học để nói cho mọi người về Cứu Chúa Giê-xu

> Thật mong ước vọng, gánh nặng đó ở trong lòng tấm lòng của mỗi c/ta đây... vì đó là mục đích của đời sống!

> Nhiều khi ~người lân cận đó chính là ~người ACE đang ngồi bên cạnh c/ta... ở trong chung 1 gia đình của Chúa

vì nếu c/ta chưa yêu được chính ~ACE trong Chúa... thì làm sao yêu ~ng neighbors của mình được

# Trong Giăng 13:34 -- "Ta ban cho các ngươi 1 điều răn mới -- đó là các ngươi phải yêu nhau như Ta đã yêu các ngươi thể nào..." -- Điều răn không phải yêu ~ng hàng xóm... nhưng trước hết chính ACE trong nhà của Chúa

> Chẳng lẽ c/ta nói yêu ACE, yêu nhà Chúa... mà chẳng gánh chung ách với họ sao;

chẳng lẽ c/ta nói yêu ACE mình mà mỗi tuần c/ta chỉ đến nhóm vài tiếng đồng hồ và rồi lặng lẻ ra về thôi sao?

# We own each other nothing but only the "Labor of love"... Công lao của tình yêu thương

and this labor of love means sweat, tears, pain.... to carry & share burdens together!

> The purpose of this life is that "We are created to be like God!"

> Being like God means being like Christ!

> Christ Jesus is God in the flesh & reveals complete the characters of God: holiness and love

> Being holy like Christ means to think & act like Christ: How?

Abandon junk foods, adopt God's standards & learn to overcome temptations

? If Christ lives in our heart right now -- what "junk foods" we need to throw away?

> Being like Jesus means to love like Jesus

-- This means to love others as yourself... begin at home, church & community...

> Are we living selfishly... or are we being like Chirst -- Are we dying to self & love His church?

> That's the real purpose for this life! Nothing else matter!

[PP] -- Hãy trở nên giống Đấng Christ!

[PP] -- Powerpoint presentations

------- Lời Mời Gọi

> Mục đích của đời sống tạm thời này là gì? Chỉ ăn uống, hưởng thụ rồi là hết sao?

> C/ta được dựng nên để làm gì? Để trở nên giống như Chúa 1 ngày

> Giống như Chúa là sao? Làm sao trở nên giống như Chúa được? Tìm được ~tiêu chuẩn ở đâu?

1st -- ở chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt và làm gương cho c/ta ~tiêu chuẩn của ĐCT

> 2 gương sáng bày tỏ trọn vạn qua đời sống của Chúa Giê-xu là sự thánh khiết & yêu thương của Ngài

> Như vậy sống giống Đấng Christ là c/ta phải biết từ bỏ ~điều xấu xa của con người cũ, mặc lấy lời Kinh Thánh

và biết tập thắng mọi sự cám dỗ để có sự suy nghĩ & hành động giống như Đấng Christ

> Có 1 điều nào xấu xa trong đời sống của c/ta mà sẽ hứa từ bỏ bắt đầu ngay hôm nay không?

? Loại nhạc c/ta đang nghe, Video c/ta đang xem, địa chỉ Internet c/ta đang dùng, thói cũ tật xấu c/ta còn đang bám lấy, hay sự đua đòi theo đời này không?

> Nếu chưa có 1 sự quyết định thay đồi nào.. thì trình độ thánh khiết của tôi & ACE cũng y như cũ

chẳng lớn lên chút nào... công sức c/ta đến nhà thờ là vô ích chăng?

> Giống Đấng Christ là yêu thương mọi người như chính mình...

không còn 1 cuộc sống ích kỷ cho mình & gia đình mình mà thôi... nhưng nghĩ đến nhu cầu của ~ng khác

> C/ta đã làm gì cho ~ng khác...

> Khỏi nói xa xôi -- c/ta đã làm gì cho chính ACE mình trong cùng 1 H/T?

> C/ta có đang sống 1 đời sống ích kỷ không? hay yêu kẻ lân cận như chính mình

> Tư tưởng ích kỷ bên trong c/ta phải được thay đổi... thì c/ta mới tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống này...