Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 10

Sứ Mạng cho Trần Gian (A Mission for the World)

Mác 16:15

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.

Introduction

* Bài giảng (BG) sáng hôm nay sẽ là BG cuối cùng trong ~loạt bài về chủ đề:

"Ý nghĩa đích thực của sự sống hiện tại này là gì?"

> Trong BG 1st -- lời Kinh Thánh cho c/ta thấy rằng -- từ lúc ban đầu - Đấng Sáng Tạo đặt trong lòng của loài người 1 khái niệm về cõi đời đời... cho nên mục tiêu của cuộc sống này là để cho c/ta sửa soạn cho cuộc sống đời sau

> BG 2nd -- C/ta là ~ng mang danh Cơ đốc (Christian -- có tên Christ) -- thì mục tiêu của đời này cho c/ta là sống giống như Chúa Giê-xu Christ... có nghĩa là mặc lấy 2 đặc tính căn bản của Chúa -- đức hạnh yêu thương & thánh khiết

> BG 3rd -- c/ta suy gẫm về sự yêu thương giống Chúa nghĩa là quên mình đi - để hầu việc ~ng khác

và đây là tâm tình giống như của Đấng Christ -- Con Ngài (loving means serving -- that's the 3rd purpose)

> BG 4th -- lời Chúa đã giúp cho c/ta thấy mục đích của Chúa cho tất cả con cái của Ngài

là c/ta được trở nên "~người nhà" của ĐCT.... & hiệp lại trong đại gia đình của Ngài -- đó là H/Thánh

> Hôm nay - BG 5th -- C/ta sẽ hiểu mục đích của H/T mà trong đó mỗi người c/ta là phần tử

là để loan truyền Tin Mừng của Chúa cho đến cùng trái đất này (đọc)

I. Trách nhiệm Làm Chứng về Chúa (A mission to introduce God to the world)

> Theo từ nghữ tiếng anh -- chữ "Mission" (dịch ra tiếng Việt là "sứ mạng truyền giáo")

mang ý nghĩa của động từ "sending" (sai đi)

# Giăng 20:21 -- như ĐChúa Cha đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian thì Chúa Giê-xu đã sai các môn đồ của Ngài -- đi khắp thế gian rao gỉang Tin lành của Nước Trời...thì H/T Chúa ngày nay cũng vậy - được Chúa giao cho sứ mạng / được "sai đi" - để giới thiệu về ĐCT qua Cứu Chúa Giê-xu cho mọi người biết

(As Jesus sent His disciples -- today He sends the church on a mission... to introduce God's kingdom to the world)

> Sứ mạng này được Chúa Giê-xu lập lại lần cuối tại núi Ôlive trước khi Ngài thăng thiên lên trời....

mà đã được ghi chép lại trong Math. 28:19-20

> Trước hết - c/ta mỗi người phải ý thức -- đó là sứ mạng truyền giáo này không phải chỉ dành riêng cho ~vị Mục Sư, ~nhà truyền giáo hay giới lãnh đạo của H/T mà thôi...

nhưng cho mỗi 1 con dân của Chúa -- trong đại gia đình của Ngài....

> Mỗi người c/ta có trách nhiệm cá nhân rao truyền Tin Mừng cứu rỗi của ĐCT cho đến cùng trái đất, khắp cả thế giới

> Điều trước tiên để c/ta làm được sứ mạng này là c/ta phải hiểu rõ Tin Mừng là gì & tại sao thế gian cần nhận lấy?

> Tin mừng hay thường được gọi là Tin Lành (Gospel) -- có nghĩa là "tin tức tốt lành" (Good news)...

> Tốt lành là bởi vì khi nhân loại đang mang sự rủa sả -- chờ ngày bị phán xét trong hồ lửa hỏa ngục đời đời...

thì ĐCT đã sai Đấng Cứu Thế đến để chuộc tội thay thế cho nhân laọi

-- hầu cho hễ ai dám tin Đấng đó - thì thoát khỏi hình phạt hỏa ngục... nhưng được vào nước của ĐCT 1 ngày...

> Sự tiến trình của Tin Mừng này gồm có ~đặc điểm ở đây:

1) Tin mừng này được nói trước, tiên đoán trước qua ~lời hứa, ~lời tiên tri được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh

về Đấng Cứu Thế... sẽ sanh ra đời

2) Và theo đúng thời điểm thì ~lời tiên tri này được thành hình - khi ĐCT sai Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu đến thế gian -- sanh ra trong lòng của 1 người nữ đồng trinh...

3) Tin mừng là khi Chúa Giê-xu chịu chết trên TTG nhục nhã để chuộc tội thay thế cho c/ta

-- vì tất cả nhân loại đều là ~kẻ tội nhân

4) Tin mừng đến đó chưa hết -- nhưng Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại & hiện ra

- để làm chứng về sự bảo đảm của sự sống đời đời trên thiên đàng cho tất cả ~kẻ tin

5) Nhưng Tin mừng chưa có thể hữu dụng cho c/ta... cho đến khi Chúa Thánh Linh đến cáo trách lòng của ~kẻ nghe

-- dẫn họ đến sự ăn năn tội & bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu

6) Kết qủa của tin mừng là 1 đời sống đổi mới -- sống trong sự trông cậy chắc chắn về lời hứa của nước thiên đàng

là cơ nghiệp đời đời sẽ nhận lãnh 1 ngày...

> C/ta phần đông ở đây là ~ng đã nghe về Tin Mừng, hiểu tin mừng & tự tiếp nhận Tin mừng

... thì bây giờ có trách nhiệm cũng phải nói cho ~ng khác biết về tin mừng này -- trước ngày tận thế

# Tỉ dụ như trong thành phố BR này có 1 căn bịnh ung thư rất nguy hiểm & đang đe dọa nhiều người... nhưng nếu ACE là người có phương thuốc để chữa được căn bịnh này... thì c/ta có sẽ yên lặng không nói cho ai biết không?

# Tỉ dụ như ACE là người đang có ~ng thân của mình làm việc tại "twin tower ở NY" trong buổi sáng ngày 11, tháng 9 (cách đây 2 năm)... mà ACE biết trước được mưu kế khủng bố...

thì ACE có yên lặng ngồi yên để mọi việc xẩy ra tùy ý không?

> Cũng vậy nếu c/ta đã hiểu & biết rõ -- nếu 1 người không ăn năn & tiếp nhận ơn cứu chuộc ban cho trong ĐCT trong Cứu Chúa Giê-xu... thì linh hồn của họ sẽ bị hư mất đời đời trong hồ lửa địa ngục

-- thì chẳng lẽ c/ta sẽ yên lặng ngồi yên sao?

II. Những điều cần nhớ về sứ mạng rao truyền Tin lành (Things to remember about this mission)

> Ai đã là con cái Chúa thì chắc chắn đã hiểu về trách nhiệm cá nhân này...

nhưng hiểu là 1 chuyện... trong vòng c/ta đã bắt đầu làm chi chưa?

# Tướng Norman Schwarzkopf có nói 1 câu rất hay: "The truth of the matter is that we always know the right thing to do. The hard part is doing it" -- tạm dịch là: "Vấn đề ở đây không phải là mỗi người c/ta không luôn biết ~điều đúng phải làm... nhưng vần đề là có đã làm nó chưa?"

> Điều chi đang cản trở nhiều người trong c/ta, nhiều lúc -- mà c/ta vẫn chưa bắt đầu thi hành trách nhiệm truyền giáo cá nhân -- mặc dầu c/ta biết rõ đây là bổn phận của mình?

A) Quyền lực của ma quỉ

> Sứ đồ Phaolô chép trong sách Êphêsô 6:12 -- nhắc nhở rằng cuộc sống hiện tại của con cái Chúa ở trên đất này là 1 trận chiến thuộc linh, không bằng thịt & huyết...

nhưng chống lại chủ quyền, thế lực của các vua chúa - thuộc thế gian mờ tối ở trên các từng trời....

> Trong khi con cái Chúa được sai đi đến cùng trái đất - để rao giảng Tin mừng... thì cũng cùng 1 lúc -- satan đang sai các thiên sứ của nó đến cản trở H/T của Chúa - không làm trọn được sứ mạng này....

> Phương pháp của satan có nhiều cách... nhưng thiết nghĩ phương pháp hay nhất của ma quỉ đang cản trở nhiều con cái của Chúa trong công tác truyền giáo - đó là làm cho c/ta ưa bị lo ra, bị chi phối bởi ~việc quan trọng khác

(satan's tactic is to get us distracted / side-tracked w/ other less important things... than sharing our faith)

# Math. 6 -- Chúa Giê-xu dạy... cũng vì sự lo lắng của đời này: cách ăn, lối mặc, nhà cửa, lo lắng về của cải về cơ nghiệp vật chất của đời này quá sức... mà nhiều người chưa muốn "làm tôi" cho Chúa

-- chưa dứt khoát tận hiến cuộc đời của mình - để lo công việc truyền bá đạo Chúa...

# Câu chuyện huyền thoại: 1 ngày kia -- satan họp tất cả các ma quỉ của nó lại trong 1 đại hội (worldwide convention) & noí: "C/ta không thể cướp lấy sự cứu rỗi hay đức tin của ~ng tín hữu đang sống trên đất, nhưng c/ta có thể cản trở họ trong công tác truyền bá tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu"

> Các quỉ dữ la lên: "Nhưng làm sao được?"

> satan trả lời: "C/ta sẽ làm c/nó bị lo ra chi phối với ~điều kém quan trọng hơn:

1) Trước hết -- c/ta sẽ dụ dỗ ~ng này ham thích mua sắm đủ thứ vật chất ở trên đời này -- thế là cả 2 vợ chồng của họ đều phải đi làm 6-7 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 10-12 tiếng đồng hồ - để trả nợ ~món hàng họ đã mua -- thế là gia đình họ không còn có thì giờ gần gũi với nhau nữa -- mối liên hệ trong gia đình của họ sẽ bắt đầu bị rời rạc

2) Không cho họ nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh bằng cách để họ bị chi phối bởi ~bài nhạc đời khi họ đang lái xe

> Dụ họ bật TV, máy CD, VCR chạy suốt ngày trong nhà của họ -- để trí óc họ không còn chỗ nghe được tiếng Chúa

3) Để trên bàn của nhà họ đầy ~tờ báo thời sự đời nay, ~cuốn sách catalogs để họ ham mê sắm sửa

và không còn thì giờ học Kinh Thánh nữa

4) Nếu họ có thì giờ giải trí thì để họ bị bận rộn với ~c/trình thể thao football, đá banh trên TV, ~cuộn băng video PBN đầy trên ngăn tủ của họ, ~điạ chỉ Internet để chát... mà họ không còn thì giờ đến nhà thờ sinh hoạt với nhau nữa

5) Nếu họ đến nhà thờ thì làm cho họ lo nghĩ đến ~việc khác, nói xấu nhau, ghen tị nhau...

không có thì giờ để thật sự thờ phượng Chúa...

> Sau khi satan dứt lời -- thì cả đại hội của ma quỉ này đều la lên & đồng ý sẽ đi ra và làm giống như vậy!

> Là câu chuyện huyện thoại hay thật sự đang xẩy ra -- ACE là người quyết định điều này!

B) Dấu chứng của Tin Mừng

> Nhưng là con cái của Chúa đã được cứu bằng 1 giá rất cao - c/ta không thể quên được rằng - mỗi đời sống của c/ta ở trên đất này chính là 1 lời chứng sống cho Tin mừng -- sau khi c/ta đã tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng

> C/ta là ~chứng nhân sống cho Tin Mừng

& Chứng nhân là người kể lại, thuật lại ~gì mình đã thấy hoặc đã kinh nghiệm được...

# Có ~ng vừa đi nghỉ mát ở ~chỗ nổi tiếng: Destin Beach in Florida, thắng cảnh nổi tiếng...

họ về thuật lại cho ~ng khác nghe chỗ đó đẹp như thế nào? Còn đem ~tấm ảnh ra khoe nữa?

> Đời sống của mỗi một người tín hữu là 1 câu chuyện -- làm chứng lại kinh nghiệm ~gì Chúa đã ban cho mình

ngay sau khi c/ta đến tiếp nhận Tin Mừng

> Kinh nghiệm khi được Chúa Giê-xu đang sống trong lòng mình & dậy dỗ mình ~điều gì

qua ~hoạn nạn, thất bại, khi thiếu thốn, đau ốm, chán nản & kể cả lúc cám dỗ...

> Câu chuyện của mỗi người c/ta có mà chưa đem ra làm chứng, chia xẻ... thì câu chuyện đó sẽ bị đánh mất đời đời

> Khi thuật lại 1 lời làm chứng -- c/ta nhớ thường có 3 phần căn bản:

i) Cuộc sống mình như thế nào -- trước khi mình đến biết Chúa Giê-xu

ii) Mình đã đến biết Chúa Giê-xu thể nào -- có sự cảm động, cam kết nào khi tiếp nhận Chúa

iii) Có ~sự thay đổi gì... từ khi Chúa Giê-xu ngự vào lòng mình? (How does Jesus make a difference in my life?)

# Bài thánh ca số 256 - "Khi Giê-xu vô lòng" - thì sao? "Hoan ca & vui mừng"... có ~dấu hiệu này không?

# I Phiêrơ 3:15 -- Sứ đồ Phaolô dạy -- mỗi con cái của Chúa phải sẵn sàng câu trả lời -- có nghĩa là sẵn sàng lời làm chứng "câu chuyện của đời mình" để chia xẻ với mọi người khác - trong thái độ hiền hòa & kính trọng người khác...

> Mỗi người c/ta có sẵn câu chuyện của đời mình chưa -- từ khi Giê-xu ngự vào lòng?

# Đọc sách đặc san nào -- c/ta cũng thích phần chia xẻ, hoặc mục làm chứng -- vì đây là ~dấu chứng thật của Tin mừng

# Website H/T cũng có mục "Testimonies" nóng hổi -- của ~ng đã kinh nghiệm gặp Chúa Giê-xu thể nào...

> Nếu ACE nào có "câu chuyện của đời mình" xin cứ viết ra, tôi sẽ dịch ra cả tiếng Anh & bỏ vào website của H/T

C) Yêu thương thế gian

> Để có thể làm được sứ mạng truyền giáo cá nhân này -- c/ta cần có 1 tấm lòng yêu thương thế gian như Chúa

> Giăng 3:16 -- ĐCT qúa yêu thương thế gian nên dám hy sinh chính Con Ngài....

# Sự yêu thương lớn hơn sự sợ hãi, sự ích kỷ... mà dám hy sinh

... Như hình ảnh của 1 người cha sẵn sàng chạy vào 1 đám lửa cháy nhà - để cứu chính con của mình

> Muốn yêu thương thế gian -- điều đầu tiên là c/ta phải có sự gần gũi, liên hệ, để thông cảm ~nỗi khó khăn của ~người ở trong thế gian, tìm cách đáp ứng nhu cầu của họ, và cùng 1 lúc chia xẻ Tin mừng của sự cứu rỗi đời đời...

# Cả cuộc đời đi giảng đạo của Chúa Giê-xu khi còn ở trên đất -- Ngài đã làm điều này

trà trộn ngồi ăn với ~kẻ có tội, ~ng thâu thuế, chữa bịnh cho họ, & dạy họ về nước của ĐCT...

> Phương pháp truyền giáo hay nhất thiết nghĩ không phải là ~buổi truyền giảng của các H/T... hay vì ~phép lạ nào đó đã xẩy ra... nhưng thống kê cho biết 44% ~ng đến biết & tin Chúa Giê-xu là qua "tình bạn thân" hoặc qua ~người thân trong gia đình -- đã làm chứng & hướng dẫn họ đến biết Chúa...

? Muốn hỏi bao nhiêu người ở đây đến biết Chúa - vì đã có 1 người bạn thăm viếng, làm chứng, giúp đỡ & rủ c/ta đi nhà thờ? Thiết nghĩ là 1 con số rất lớn, phải không?

> Cái nhìn của ~ng ngoại khi nhìn thấy 1 nhà thờ là họ nghĩ -- nơi đó chỉ dành riêng cho "~người thánh" thuộc hội viên ở trong nhà thờ thôi... Nhưng cho đến khi 1 người làm quen với họ & mời họ đến nhà thờ...

thì họ mới hiểu rằng nhà thờ là của & cho mọi người

# 1 vị MS được phỏng vấn 1 câu hỏi -- "nhà thờ" để làm gì?

Ông trả lời đơn giản: Everyone is bad people & need God... and the church is for bad people

> tạm dịch: "mọi người đều là ~ng xấu xa và cần có Chúa... & nhà thờ là chỗ dành cho ~ng xấu xa!"

> H/T c/ta đã đặt mục tiêu được 150 người học TCN mỗi sáng Chúa Nhật... cho đến nay vẫn chưa đạt được...

> Tôi tin rằng -- vấn đề ở đây không phải là c/ta không hiểu về trách nhiệm & mục đích truyền giáo này

nhưng là vì ~tư tưởng bên trong của mình còn bị giới hạn...

(The barrier of the church growth is not the lack of method or understading, the barrier is the way we think)

> 5 điều cản trở c/ta chưa thấy được trách nhiệm truyền giáo cá nhân ở khắp mọi nơi, mọi lúc, với mọi người:

i) Sự suy nghĩ "tự mãn" -- đủ rồi... không cần thêm hoặc cần phải làm chi nữa

> Thái độ rất nguy hiểm cho sự tăng trưởng của 1 H/T

ii) Cuộc sống quá bận rộn bởi ~điều kém quan trọng hơn -- nên không còn thì giờ nghĩ đến sứ mạng truyền giáo

> Rớt vào sự cám dỗ của ma quỉ vì bị lo ra bởi ~điều kém quan trọng hơn

iii) Đôi khi cũng vì cá tánh lười biếng -- cứ suy nghĩ & đổ thừa trách nhiệm cá nhân này cho ~ng xung quanh....

iv) Bản tánh tự nhiên sợ sệt -- không biết & chưa dám mở miệng ra

để chia xẻ Tin mừng hoặc làm chứng câu chuyện của đời mình

v) Đôi khi cũng vì sự suy nghĩ giới hạn của ~truyền thống, phong tục... tự nghĩ nhà thờ Việt Nam thì phải chỉ dành cho ~người Việt Nam thôi, hoặc chỉ chọn 1 số laọi người hợp với mình mà thôi...

nhưng chưa có cái nhìn phổ quát của sứ mạng Tin Mừng là cho "đến cùng trái đất"

> Vì thế lời của Chúa trong Rôma 12:2 rất quan trọng... vì sứ đồ Phaolô chép: nếu ~tư tưởng (the way we think) này chưa được thay đổi hoặc biến hoá... c/ta sẽ khó có thể sống bắt đầu sứ mạng truyền bá Tin Mừng được

D) Cầu nguyện

> Phương pháp cầu nguyện phải là khí cụ quan trọng nhất trong đời sống truyền giáo cá nhân...

# Mỗi khi ban phụ nữ WMU họp lại là họ luôn nhấn mạnh về công tác cầu nguyện cho các giáo sĩ ở khắp nơi....

> Nhớ hoài bài chia xẻ đơn giản của bà MS Joel Hilbun với ban phụ nữ 1 lần...

1) Cầu nguyện cho Mission, 2) Học về Mission, 3) Dâng hiến cho Mission & 4) Dấn thân làm 1 mission

> Khi cầu nguyện cho mission -- c/ta cầu nguyện điều gì? Xin nêu ra 4 điều căn bản mà c/ta nên cầu nguyện:

i) Mỗi buổi sáng thức dậy -- câù xin Chúa ban cho mình cơ hội ngày hôm nay để làm chứng cho Tin mừng...

> C/ta đang ở trong 1 đất nước có rất nhiều "cơ hội làm giàu"... mà đếm không hết

# ~Cơ xưởng luôn lợi dụng cơ hội của ~ngày nghỉ (i.e. labor day) để quảng cáo bán hạ giá on sale ~sản phẩm mình

# Đọc câu chuyện của 1 người tìm đúng cơ hội để làm giàu -- sau này trở nên 1 nhà triệu phú

vì khi qua Phi châu viếng thăm - thấy người ta đi chân đất... nên ông mở hãng xưởng làm & bán giày dép

> Thế giới này thật văn minh & tối tân - với biết bao nhiêu phương tiện: máy Internet, cell phone, fax....

... Nhiều khi không phải c/ta không có cơ hội... nhưng c/ta có thấy cơ hội để truyền giáo không?

# Web site của H/T đi đến tới nước Nam hàn & có người gởi e-mail xin ~băng bài giảng...

> Có 1 cách mới: e-evangelism -- bằng e-mail ngày hôm nay!

ii) Cầu xin Chúa Thánh Linh ban cho mình sự can đảm (courage) để "lên tiếng" làm chứng

> Nói gì thì cũng dễ nói: sports, thời sự, mốt quần áo, ca sĩ mới ra lò, quảng cáo On sale...

nhưng đừng nói đến đạo... là điều "không được noí, không dám nói"

# Bài Thánh Ca số 354 - "Stand Up for Jesus"... (Tinh Binh Thập Tự mau đứng lên)

nhắc nhở c/ta cầu xin Chúa ban cho sự can đảm "đứng lên giữa đám đông" làm chứng về Cứu Chúa Giê-xu

- như ngày xưa Phiêrơ can đảm dám đứng giữa chợ giảng về Tin Lành

iii) Cầu nguyện cho tấm lòng của ~ng nghe được cảm động mà bằng lòng mở ra đón nhận Tin mừng...

> Cuộc đời của biết bao nhiêu người trong thế gian còn đang bị điều khiển bởi quyền lực của ma quỉ

... ~sợi giây xích vô hình đang trói buộc họ... mà chưa thoát ra được

> Nói theo nghĩa môn thể thao Football -- là ~đối thủ nặng 300 lbs đang cản trở họ chạy đến chỗ "touch down"

> Cầu nguyện cho ĐTLinh cáo trách và cảm động lòng họ bước đến sự ăn năn & quyết định tiếp nhận Tin Mừng

iv) Trong Math. 9:36-38 -- Chúa Giê-xu dạy c/ta phải cầu xin thêm người được sai đi - để nói Tin mừng...

# C/ta có hiểu sức mạnh của số đông không? # 1 cây làm chẳng nên non -- 3 cây chụm lại lên hòn núi cao?

> C/ta có hiểu được con số nhân không? 1 người làm chứng cho 2 thành 4... X 16 X 32 X 64 X 128.....

> C/ta phải khích lệ nhau, hiệp một với nhau -- huấn luyện & kêu gọi nhiều người bước ra gặt lúa

vì mùa gặt đang sắp đến... mà con gặt thì ít qúa....

> Mục đích của cuộc sống này là gì?

1) Không phải để sống ở đây hoài được... nhưng phải sửa saọn cho cõi đời đời!

2) Mục đích của c/ta còn ở đây, H/T còn hiện hữu trên đất là để c/ta làm chứng nhân cho Tin Lành,

cho nước của ĐCT... qua lời nói & hành động của mình

> Chúa Giê-xu đã đến thế gian là để chết chuộc tội cho nhân loại

còn mục đích của H/T (thân thể của Ngài) là làm chứng về hành động yêu thương này của Chúa Giê-xu

> C/ta đã đầu tư & bỏ bao nhiêu công lao trong sứ mạng này?

> Thì giờ, của cải & năng khiếu của c/ta đã dành ra bao nhiêu cho sứ mạng truyền giáo này chưa?

> ACE & tôi đã tìm được phước hạnh của đời này chưa? Hãy đeo đuổi 5 mục đích này!