Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 11

Tình Yêu Ban Đầu

(Return to Your First Love) - Khải Huyền 2:4

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

January 25, 2004

Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu.

Introduction

* C/ta vẫn còn ở trong không khí của mùa Tết Nguyên Đán -- của 1 năm mới

> Trong ~Chúa Nhật tới đây -- tôi cậy ơn Chúa sẽ chia xẻ với ACE 1 loạt bài giảng mới - với chủ đề "Trở lại Tình Yêu ban đầu..." (Return to your First Love) - dựa trên Kinh Thánh sách Khải Huyền 2:1-7...

> Những bài giảng này có tính chất Phục Hưng (Revival) với mục đích giúp mỗi người c/ta

phục hồi lại được lòng yêu mến Chúa Giê-xu... như thưở ban đầu

# Thiết nghĩ lòng kính mến Chúa của các H/T hiện đại nói chung & của mỗi con cái Chúa nói riêng... hình như đang ở trong tình trạng giống như của H/T Êphêsô ngày xưa chăng... mà c/ta có thể vẫn đi nhà thờ thường xuyên, vẫn chăm lo nhiều công việc / c/trình cho Chúa... nhưng tấm lòng kính mến, mối tương giao gần gũi, sự nhiệt thành bên trong... đang từ từ nguội dần... hay đang bị sa sút

> Hy vọng trong ~bài giảng này sẽ giúp c/ta thấy rõ được ~căn nguyên (causes) nào

đã đem c/ta từ từ xa "bến bờ yêu thương"... và làm thế nào để c/ta quay trở lại & hết lòng cho Chúa...

> Có 3 phần chính -- c/ta sẽ học hỏi trong bài giảng thứ nhất sáng hôm nay... dựa trên câu KT gốc Khải Huyền 2:4:

1) Mối tình đầu là lúc c/ta mới tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng

2) Sự tranh đấu thuộc linh giữa con người mới và con người cũ xác thịt... luôn kéo c/ta xa mối tình đầu này

3) Dùng ẩn dụ "Người gieo giống" để chỉ cho thấy 1 điều gì căn bản... c/ta cần phải làm

... hầu giữ mối tình yêu ban đầu với Chúa Giê-xu không bị sa sút...

I. Mối Tình Đầu -- Sự Liên hệ

> Sống ở đời -- ai trong c/ta cũng đều có nhiều ~mối liên hệ...

> Mối liên hệ với ~ng thân yêu trong gia đình, với bạn bè, với ~ng đồng nghiệp...

... nhưng về phương diện thuộc linh... là con cái của Chúa... c/ta còn có mối liên hệ tương giao với ĐCT nữa...

> Mối tương giao này... bắt đầu từ khi c/ta nghe đến Tin Mừng, sự cứu rỗi của ĐCT, mình nhận thức là kẻ có tội,

ăn năn hối cãi & đến tiếp nhận Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu vào lòng...

> Từ ngày đó... Chúa Giê-xu qua Đức Thánh Linh đi vào đời sống & luôn ở bên cạnh mỗi người c/ta

> Mối liên hệ của c/ta... với Chúa Giê-xu thường được so sánh giống như mối liên hệ trong hôn nhân

... mà Chúa Giê-xu được coi như là người chồng... và H/T của Chúa là người vợ mới!

> Khi nói đến hôn nhân & tình yêu thì có lẽ đây là 1 đề tài dễ nói, dễ giảng... nhưng làm sao biết giữ được mối tình của đôi vợ chồng đó từ ngày thành hôn - luôn được nóng cháy, mặn mà... cho đến lâu dài -- mới là điều khó làm hơn

> Ngày bước vào hôn nhân -- c/ta thấy cái gì cũng đẹp và thơ mộng... nhưng sau đó 1 thời gian - thì hình như

mối liên hệ tình yêu dễ trở thành 1 gánh nặng, đôi khi chỉ còn là 1 sự ràng buộc bởi chữ "nghĩa" mà thôi...

> Tương tự cũng vậy, vấn đề khó hơn ở đây.... cho c/ta là con cái Chúa, H/T của Ngài... đó là làm thế nào

luôn có thể giữ được lòng kính mến yêu thương Chúa... và không để nó bị sa sút theo thời gian...

> Nếu phải nhớ lại ~ngày c/ta mới biết Chúa & đầy dẫy 1 tình yêu nóng cháy cho Ngài:

# Cứ đến sáng Chúa Nhật -- c/ta hăng hái dậy sớm sửa soạn đến học lớp TCN

> Từ tối thứ Bảy là đã sửa soạn lo đi ngủ sớm -- đã học bài TCN, để sẵn ra nào là: Kinh Thánh,

phong bì tiền dâng hiến, quần áo đẹp đã ủi sạch -- để sáng ngày mai không đến nhà thờ trễ...

> Lúc mới tin Chúa -- sự nhóm lại, nghe lời Chúa giảng không thấy chán -- không nhìn xem đồng hồ coi mấy giờ rồi,

~lời của bài Thánh Ca nghe thật cảm động, thật ngọt ngào, bước ra muốn đem cả thế giới đến với Chúa....

# Có ~Thanh Niên đi dự ~trại bồi linh -- ra về có tấm lòng khao khát

- đến nỗi muốn "xuống tóc, đi tu" làm Mục Sư -- hứa nguyện sẽ hầu việc Chúa trọn đời

> Nhưng thực trạng của vấn đề là hình như theo thời gian trôi qua, tấm lòng nóng cháy, hăng say mặn mà này...

của nhiều người... của mỗi c/ta... đã dần dần biết mất hay phai nhạt rồi?

> Lý do tại sao đã đưa c/ta vào tình trạng này? Hãy tìm hiểu lý do/nguyên nhân chính qua H/T thành Êphêsô... (đọc)

II. Hội Thánh Êphêsô

* Bắt đầu trong lá thơ này -- Chúa Giê-xu có ~lời khen (commendations) cho con cái Chúa tại H/T thành Êphêsô...

> Chúa Giê-xu khen H/T Êphêsô vì đây là 1 H/T tốt -- có nhiều ưu điểm

- bày tỏ qua ~công việc thực tế của họ đang làm

1) Con cái Chúa ở đó không phải là ~người lười biếng, hay đổ thừa trách nhiệm cho nhau

... nhưng là 1 H/T luôn bận rộn trong nhiều công việc cho Chúa;

> Họ không phải là ~người tín hữu "thùng rỗng kêu to" -- nói thì nhiều... mà làm thì ít

> Họ không phải là ~khán gỉa, cứ mỗi Chúa Nhật 1 lần là chỉ đi "xem lễ" rồi ra về... mà thôi

nhưng là ~người đang "sắn tay áo/lăn vào bếp" chịu lao khổ và nhẫn nại lo nhiều công việc

# Nếu nhìn vào tờ lịch c/trình sinh hoạt hàng tháng của H/T Êphêsô -- chắc có lẽ giống H/T Báptít Hy-vọng

> Có đầy dẫy mọi tiết mục mỗi ngày: nào là nhóm học Kthánh tại gia, nhóm thông công cho các ban, c/trình thăm viếng, c/trình ban ca ngợi tập dợt, c/trình nấu ăn gây quỹ, sinh hoạt thể thao... đủ mọi sinh hoạt cho mọi lứa tuổi...

2) Họ là 1 H/T có nề nếp/ngay thẳng -- có sự kỷ luật tâm linh vững vàng

-- không ùa theo đám đông -- không dung túng, thương lượng, hay hiệp tác với ~kẻ tà ác

... Họ luôn dùng Kinh Thánh, tra xét mọi việc-- để xem có phải ý Chúa không?

> Họ không mau đặt tay trên ~người lãnh chức vụ ở trong H/T... nhưng thử nghiệm 1 thời gian

để biết rõ tấm lòng thành tâm của ~người thật sự muốn hầu việc Chúa

> Có lẽ là 1 H/T hoàn hảo -- chẳng còn chỗ nào chê được nữa...

> Mặc dầu có nhiều ưu điểm, nhưng trong câu 4 -- có 1 điều Chúa Giê-xu trách H/T thành Êphêsô...

là vì họ đã bỏ lòng kính mến Chúa ban đầu -- đây có nghĩa là sao?

> Có nghĩa là sự nồng nàn, mặn mà của tình yêu dành cho Chúa từ lúc ban đầu đã & đang dần dần bị phại nhạt rồi

> Khuyết điểm Chúa Giê-xu trách họ ở đây không phải là vì H/T Êphêsô không có "lượng" cho Chúa

... nhưng họ đang dần dần đánh mất "phẩm" ở trong ~việc làm đó

> Vấn đề ở đây là theo thời gian -- tình yêu ban đầu đã bị phai nhạt dần, không còn đậm đà, mặn mà như xưa nữa

~việc họ làm cho Chúa giờ đây hình như đã trở thành ~thói quen, phong tục & trách nhiệm mà thôi chăng?

# Giống như hình ảnh của 1 người vợ vẫn lo chăm sóc mọi nhu cầu cho chồng mỗi ngày... nhưng dần dần cảm thấy cuộc sống gia đình chán chường... không còn thấy hạnh phúc, tình ái đậm đà... như ngày "2 người mới gặp nhau" nữa...

III. Những Dấu Hiệu Tình Yêu Bị Sa Sút

> Ngày hôm nay -- c/ta cũng có thể dừng bước lại & tự xét lấy chính mình - xem coi có ~dấu hiệu nào -- cũng đang chứng tỏ tình yêu ban đầu của mình với Chúa... cũng đang dần dần bị phai nhạt không?

1) Tình yêu ban đầu đó có thể bắt đầu phai nhạt... khi c/ta đã dần dần cạn đi lòng biết ơn Chúa... Ơn gì?

# Ơn cứu rỗi lớn & quí giá... mà ĐCT đã phải hy sinh chính Con một của Ngài cho c/ta...

# Có 1 lần người ta phỏng vấn 1 vị mục sư nổi tiếng ngay trong văn phòng của ông

-- đằng sau lưng đầy ~kệ sách thần học nổi tiếng...

> Ng phỏng vấn hỏi: "Với sự hiểu biết đạo lý thần học rộng lớn như mục sư đã hấp thụ trong suốt cuộc đời mình... thì điều gì căn bản có thể tóm tắt được cả đạo của Chúa Giê-xu?" Vị mục sư không ngần ngại trả lời: "Tôi có thể tóm tắt chỉ trong 2 điều: Tôi là 1 kẻ tội nhân & Chúa Giê-xu đã đến chết trên TTG cho tôi -- thế là đủ rồi!"

> Khi mỗi người c/ta quên đi ơn Chúa đã đến chịu chết -- để cứu c/ta từ bùn lầy tội lỗi đến nơi sáng láng

... thì cùng 1 lúc lòng kính mến Chúa cũng sẽ tự động bị phai nhạt đi!

2) Khi tình yêu mến Chúa bị phai nhạt - c/ta có thể bắt đầu không còn thấy sự hứng thú (Lack of interest...)

trong các buổi học TCN, sự nhóm lại thờ phượng, kể cả ~cơ hội thông công nữa...

> Hứng thú là sao? (Tiếng anh có thể dịch là chữ "excited") Cho thấy vài thí dụ thường xẩy ra

a) Có ~ngày mưa gió, lạnh lẽo, đường xá xa xôi... nhưng có cả ngàn ngàn người sẵn sàng bỏ ra thì giờ, tiền bạc đi xem ~trận đấu thể thao... chưa hết còn lấy hết sức lực -- gào thét khan cổ họng -- cho đội banh của mình

b) Có ~ngày lạnh lẽo, gió buốt, khi trời còn tờ mờ sáng -- có người tìm được cái hứng thú của câu cá

họ sẵn sàng dậy sớm, kéo thuyền xuống sông ra biển để sửa soạn câu cá cả ngày mà không thấy chán...

> Khi tình yêu mến Chúa bị phai nhạt... thì sự hứng thú cũng không còn nữa: ~bài hát Thánh Ca trở nên nhạt nhẽo,

lời Chúa giảng nghe sao chán ngấy... không còn ngọt ngào như ngày mình mới gặp Chúa nữa...

3) Rồi đến giai đoạn bắt đầu "vắng bóng" vì không còn thấy sự học Kinh Thánh, nhóm lại là quan trọng, hữu ích nữa..

> Vắng 1 tuần, rồi cả tháng không đi nhóm... dần dần trở thành "~người nhái" lặn luôn -- biệt tăm tích...

4) Nếu không cẩn thận... mà cứ để sa sút mãi - sẽ bước sang 1 giai đọan cuối cùng -- rất nguy hiểm... đó là bội đạo

... bỏ đạo mà chuốc lấy nhiều điều đau đớn sau này...

> Đây có phải cũng là tình trạng của H/T Chúa ngày nay chăng? C/ta có thể vẫn còn bận rộn trong nhiều công việc nhà thờ... nhưng đã bỏ mất đi "sự nhiệt thành, lòng nóng cháy, sự kính mến nồng nàn" -- như hồi mới gặp Chúa...

> Đây có phải là tình trạng của biết bao nhiêu người mau lẹ đến tin nhận Chúa

... nhưng cũng mau đánh mất đi mối tình đầu, sư kính mến Chúa chăng?

IV. Con Người Cũ vẫn Còn

> Muốn hiểu được căn nguyên nào đã làm cho mối liên hệ giữa c/ta với Chúa bị sa sút theo thời gian

điều trước tiên c/ta cần hiểu - sau khi c/ta đến tin nhận Chúa Giê-xu... thì con người cũ của mình vẫn chưa chết...

> Con người cũ chính là con người xác thịt luôn đi theo ý riêng ích kỷ của mình... Nó luôn muốn làm ~điều nghịch lại với ý muốn của con người mới - là người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ

> Con người cũ này nó không ưa mối liên hệ mới giữa c/ta với Chúa... và nó sẽ tranh đấu chống cự mọi cách

để làm cho mối tình giữa c/ta với Chúa bị sa sút, gẫy ngã, đổ vỡ...

# Rôma 7:15-19 -- chính trong đời sống của Phaolô -- cũng kinh nghiệm sự tranh đấu giữa 2 con người này...

"Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn."

> ACE có biết - 1 trong ~điều rõ rệt để c/ta nhận thức mình đã được cứu thật... đó là sự tranh đấu thuộc linh bên trong lòng của mình... như có chép trong Galati 5:17 -- "Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm."

> Nếu c/ta xưng mình là con cái của Chúa... nhưng trong cuộc sống bây giờ vẫn chưa kinh nghiệm sự tranh đấu giữa 2 thế lực của con người cũ và con người mới... thì nên cần kiểm lại xem mình có đã tin Chúa thật lòng không?

> Nếu c/ta không đi nhà thờ từ tuần này đến tuần nọ... mà không thấy lương tâm cắn rứt, áy náy chi hết

thì thật c/ta cần xem lại đức tin của mình có thành thật không?

> Có người nói: Sau khi đã tin Chúa, c/ta có thể vẫn còn phạm ~tội lỗi mình đã làm trước khi mình chưa tin Chúa... nhưng chắc chắn rằng c/ta sẽ không phạm 1 cách giống như vậy... có nghĩa là bây giờ nếu mình còn phạm nữa

... thì luôn có 1 sự cáo trách tâm linh rõ ràng nào đó... mà chịu không nổi!

# TThiên 51 thấy bằng cớ qua đời sống của vua Đavít... sau khi phạm tội ngoại tình & sát nhân

ông đã chịu không nổi qua ~lời ăn năn thống hối như thế nào!

> Như vậy vấn đề ở đây là làm sao để giữ được mối tình đầu với Chúa... không để sa sút -- từ khi tiếp Chúa vào lòng?

> 1 Bí quyết căn bản đó là -- sau khi c/ta tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng rồi

... thì c/ta đã bắt đầu nuôi con người mới của mình như thế nào? để nó mạnh hơn con người cũ vẫn còn không?

# Câu chuyện 1 người tù trưởng da đỏ chia xẻ với 1 nhóm thiếu nhi...

> Ông nói - ở bên trong c/ta lúc nào cũng có sự tranh đấu giữa ~điều tốt & xấu - so sánh giống như có 2 con chó:

1 con chó đen luôn xúi làm điều ác, còn 1 con chó trắng thì thích làm điều lành ...

> 1 em thiếu niên giơ tay lên hỏi: "thế thì làm sao biết con nào cuối cùng sẽ chiến thắng?"

> Ông tù trưởng trả lời 1 cách rất khôn ngoan:

"Tùy theo con chó nào em đã thường cho nó ăn no mập... thì con đó sẽ thắng!"

> Sau khi c/ta tiếp nhận Chúa -- nhớ rằng con người cũ vẫn còn ở đó & c/ta bắt đầu có thêm 1 con người mới

và 2 con người này nó chọi nhau....

> Điều căn bản đầu tiên để thắng con người cũ... là phải bắt đầu cho con người mới ăn cho no nê mập mạp

... thì nó mới mạnh mẽ & có thể giữ được sự liên hệ, lòng kính mến của c/ta với Chúa... không cho bị sa sút, hao mòn

# I Côr. 3:2b -- sứ đồ Phaolô nói: "Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi;

đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt."

> 1 trong ~lý do chính mà tại sao nhiều người tin Chúa... lại mau đánh mất mối liên hệ tương giao này cũng là vì sau khi mình tin nhận Chúa... c/ta chưa chịu "uống sữa thuộc linh" mỗi ngày để bắt đầu tăng trưởng

... để làm cho ~"bắp thịt" của con người mới tâm linh được mạnh mẽ...

> Hay nói cách khác - điều căn bản cần thiết nhất để giữ mối tình đầu với Chúa được luôn mặn mà

từ khi được "tái sanh" đó là c/ta phải biết bắt đầu học & áp dụng ngay lời Kinh Thánh

> C/ta phải cố gắng có 1 đời sống kỷ luật trong sự nhóm lại thường xuyên... đi học TCN & nghe giảng...

# Khi mình hướng dẫn 1 người đến biết Chúa... nhưng chưa cố gắng khích lệ họ tham gia ~buổi học Kinh Thánh - hay nhóm thờ phượng thường xuyên... thì thường theo thời gian c/ta cũng sẽ đánh mất họ 1 ngày

... vì xác thịt cùng quyền lực của thế gian này sẽ chắc chắn kéo họ xa Chúa....

V. Ẩn Dụ Người Gieo Giống

> Qua ẩn dụ "Người Gieo Giống" của Chúa GS trong Luca 8 -- c/ta sẽ thấy rõ được bí quyết để nuôi con ng mới này?

> Trong ẩn dụ này -- "hạt giống" chính là lời Chúa gieo vào lòng của mỗi người c/ta từ khi c/ta đến biết Chúa

> Có 4 loại đất -- hay gọi là 4 loại tấm lòng mà "hạt giống" được gieo vào...

1) Loại đất thứ nhất & thứ hai -- là loại mà hạt giống không đâm rễ được... hay không đâm rễ sâu được

là vì không có đất... hoặc đất có đầy đá sỏi...

> Điều này cho thấy rõ đây cũng là lý do chính mà nhiều người mau đánh mất tình yêu ban đầu cho Chúa

... vì sau khi họ giơ tay tin nhận & làm phép báptêm -- thì cứ tưởng đó là xong rồi... nhưng lại không hiểu đó chỉ là bắt đầu cuộc hành trình đi với Chúa Giê-xu... kinh nghiệm Chúa sống - qua lời Kinh Thánh

> Nếu chưa chịu ăn nuốt hạt giống, là lời Chúa mỗi ngày... thì con người mới không thể nào lớn lên mạnh mẽ được

đó là 1 định luật tự nhiên... không cần thông minh cũng hiểu, phải không?

> Muốn hạt giống sanh rễ và đâm sâu vào lòng đất -- 1 người mới tin Chúa không phải ham thích & chịu khó tham dự tất cả ~buổi học Kinh Thánh, nhóm thờ phượng... nhưng còn phải tìm cách áp dụng ~điều mình đã học được

> C/ta nhiều khi không lớn được... nhưng cứ còn là trẻ em học đi học lại ABC hoài: A -- Apple, B -- Boy, C -- Cat

và c/ta chỉ học, nghe... nhưng chưa chịu đem ~lời Chúa ra thực hành trong cuộc sống của mình

# Giống như 1 em bé gái được ba má cho cuốn Kinh Thánh lần đầu tiên rất đẹp...

> Em đi vào nhà thờ -- gặp ai cũng khoe cuốn Kinh Thánh của mình... 1 hôm vị mục sư hỏi em cho mượn xem

> Em trả lời: "Mục sư được cầm lấy thôi... nhưng không được mở Kinh Thánh cua con ra nhe"

> Ông Mục Sư ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?"

> Em trả lời: "Nếu Mục sư mở sách ra... nhỡ ~chữ trong cuốn Kinh Thánh đó bay đi mất đi thì sao?"

> Chắc có lẽ giống như nhiều người cơ đốc... muốn giữ ~lời Kinh Thánh ở trong nhà thờ, ở trên bục giảng, ở trong lớp TCN... nhưng chưa chịu mở lòng ra... mà làm theo ~lời đã nghe và đã học được... nên cây chưa đâm rể sâu được!

2) Điều thứ hai c/ta học được ở ẩn dụ này -- đó là hạt giống phải sanh rễ và đâm sâu nhanh chóng -- trước khi chim trời, gai góc mọc lên... mà lấy mất đi hạt giống... hay làm cây bi nghẹt ngòi (con người mới) không sanh trái được

> Thì giờ cấp bách sau khi tin nhận Chúa rồi -- thì cần phải mau tham gia ~lớp TCN ngay...

trước khi ~thử thách, hoạn nạn, xui xẻo xẩy đến... hầu cho mình được đứng vững -- không vấp ngã...

# Truyền thống của H/T Báptít Mỹ rất hay -- đó là 1 khi có người đến tin nhận Chúa -- lên trước công khai đức tin - tùy theo tuổi... thì người giáo viên nào dạy lớp TCN trong lứa tuổi của người đó cũng sẽ cùng lên -- để được giới thiệu và bắt đầu lãnh trách nhiệm mời & hướng dẫn người mới tin Chúa đó... bắt đầu tham gia lớp TCN của mình...

> Nếu 1 người đến biết Chúa và hỏi tôi -- điều ưu tiên nhất bây giờ tôi cần làm chi? Tôi sẽ không ngần ngại trả lời

ACE phải bắt đầu học lời Chúa mỗi ngày, gia nhập lớp TCN, nhóm thờ phượng đều đặn ngay -- đó là điều ưu tiên!

3) Loại đất tốt là laọi hấp thụ hạt giống nhanh chóng & đâm rể sâu vào lòng đất ngay

trước khi chim trời đến lấy đi hạt giống, hoặc ~buị gai mọn lên làm nghẹt ngòi cây... không sanh bông trái tốt tươi

VI. Học Kinh Thánh

> Như vậy - điều ưu tiên để c/ta giữ được mối tình đầu cho Chúa luôn được nóng cháy -- sau khi tiếp nhận Ngài

-- đó là c/ta phải bắt đầu ham thích đọc, học & làm theo lời Kinh Thánh ngay...

1) Phải tìm cho được 1 cuốn Kinh Thánh # Không có gì vui bằng khi ACE đến tìm tôi

hay giáo viên dạy lớp TCN của mình và xin 1 cuốn Kinh Thánh về đọc...

2) Phải bắt đầu có c/trình mỗi ngày tự học Kinh Thánh: Chọn 1 chỗ và lúc nào ít sự chi phối nhất

3) Cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mình hiểu đoạn Kinh Thánh mình sắp sửa đọc

4) Đọc đaọn Kinh Thánh (bắt đầu trong Tân Ước) qua vài lần

... như là mình đang đọc 1 lá thư tình... hay tin tức của người thân bên Việt Nam mới gởi qua...

> Trong lúc đọc hãy tự hỏi "Tôi đóng vai trò gì trọng đoạn này?" Câu Kinh Thánh nào giúp tôi biết rõ hơn về Chúa?

> Đoạn Kinh Thánh này giúp cho tôi trong ~quyết định gì trong ngày hôm nay, điều gì cáo trách tôi cần sửa đổi

> Hay có thể giúp đỡ được ai khác trong tuần này...

5) Dùng lời Kinh Thánh đó trở thành lời cầu nguyện cho suốt ngày hôm đó

> Chẳng hạn như câu gốc c. 4 trong bài giảng hôm nay -- có thể trở thành 1 lời cầu nguyện đi cầu nguyện lại như sau:

"Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn giữ được lòng kính mến Chúa hôm nay... như thưở ban đầu"

> Điều khó nhất của sự học Kinh Thánh là sự kỷ luật -- làm đều đặn mỗi ngày

... trong ~lúc mưa gió giông tố của cuộc đời... hay cũng như ~ngày nắng ấm, vui tươi

> Hạt giống không có sanh trái liền... qua 1 ngày, 1 đêm... nhưng nó tăng trưởng đều

... sanh rể, đâm sâu, mọc cây, nhánh, lá, hoa, nụ rồi mới sanh trái...

> Hạt giống không có sanh rể hôm nay... mai nghỉ... tuần tới mọc rễ tiếp

... nhưng hấp thụ sự dinh dưỡng của đạo Chúa đều đặn mỗi ngày...

# Câu chuyện ở 1 cái làng kia trong vòng 6 tháng nữa -- họ sẽ có cuộc thi đua cử tạ

ï... xem ai có thể nâng ~con bò mộng nào nặng nhất thì được giải thưởng lớn

> Ai nấy cũng vào ghi danh... thì có 1 anh thanh niên cũng vào ghi danh đấu trong 6 tháng nữa

> Nhưng khi ra về -- anh đi mua 1 con bò tơ dắt về nhà...

> Nhiều người thấy vậy có vẻ thắc mắc -- sao anh lại đi mua 1 con bò tơ - thì làm sao thắng giải

> Anh trả lời -- tôi mua con bò tơ và bắt đầu tập nó trước... rồi mỗi ngày tôi cho nó ăn dần dần được lớn lên mập mạp

có nghĩa là mỗi ngày tôi sẽ tập cử tạ nặng hơn

> Cho đến 6 tháng nữa, con bò tơ này sẽ trở thành 1 con bò mộng nặng ký nhất

và lúc đó tôi cũng sẽ nâng được nó trên vai mình... vì tập tành nó dần dần mỗi ngày... và tôi sẽ thắng cuộc!

> Đó là sự kỷ luật của 1 người muốn giữ mối tình đầu với Chúa luôn được nóng cháy

phải tập tành kỷ luật trong sự học & thực hành lời Chúa đều đặn mỗi ngày...

> Mối tình yêu cho Chúa cũng vậy... muốn giữ nó cho luôn mặn mà, nóng cháy... 1 điều căn bản mỗi người c/ta

phải mau tập học lời Chúa và làm theo... thì con người mới - mới thắng được con người cũ & từ từ sanh trái tốt tươi!

> Ngược lại -- nếu c/ta bỏ bê uống sữa thiêng liêng của đạo là lời Kinh Thánh

thì định luật tự nhiên -- tình yêu ban đầu của mình với Chúa chắc chắn sẽ càng ngày bị sa sút theo thời gian!

> Đã biết, đã hiều rôì... giờ chỉ còn thiếu có 1 điều nữa thôi -- hãy đi và làm theo như vậy!!!

----------- Lời Mời gọi

> Tại sao có rất nhiều người đến tin nhận Chúa... nhưng sau 1 thời gian - cũng lại mau "biến mất"?

> Nhiều lý do... nhưng nếu mổ sẽ vấn đề -- để biết rõ căn nguyên chính của nó...

... thì cũng vì 1 điều căn bản -- đó là vì sau khi tin Chúa -- người đó thiếu uống "sữa thiêng liêng của đạo"...

> Khi c/ta đến biết Chúa... so sánh giống như 1 em bé mới sanh ra đời -- chưa ăn được đồ cứng...

mà nếu cũng không chịu uống sữa... thì làm sao em bé đó lớn lên được

> Thì cũng vậy -- 1 người đến tin nhận Chúa giống như là 1 em bé thuộc linh

-- không cần biết tuổi tác người đó đã được bao nhiêu

> Em bé này phải chống trả lại với "con người cũ" xác thịt vẫn còn đó

là người trái nghịch lại với con người mới c/ta có trong Chúa Giê-xu

> Như vậy chỉ có 1 bí quyết căn bản -- đó là con người mới này phải lo mau uống sữa lẹ, để trở nên mập mạp & khỏe mạnh... thì mới có sức để chống trả lại con người cũ mà giữ được lòng kính mến cho Chúa...

> Không phải cho ~ng mới thôi... nhưng kể cả ~ng đã ở trong Chúa lâu năm...

> C/ta cũng cần phải ăn nuốt lời Chúa thường... mỗi ngày

> Nếu không - đôi khi chỉ cần 1 sự xích mích nhỏ hay 1 sự bất đồng ý kiến... cũng dễ sanh ra sự phiền muộn trong gia đình, trong H/T của Chúa... vì con người mới vẫn còn là 1 em bé... chưa có rể sâu?

> Mà nếu tự xét lại -- rể chưa đâm sâu là vì mình chưa có 1 đời sống học Kinh Thánh cá nhân đều đặn

# Trước khi ACE muốn giải quyết 1 vấn đề gì trong cuộc sống của mình... xin hãy tự hỏi mình 1 câu

... tôi đã học Kinh Thánh & cầu nguyện hôm nay chưa

> Nếu chưa -- xin khoang giải quyết vấn đề đó đã... nhưng nên về nhà học Kinh Thánh trước!

Không khẻo có ~quyết định sai lầm & gặt hái nhiều sự đổ vỡ... vì cây chưa đâm rể sâu trong lời Kinh Thánh

> Là ~ng lãnh đạo H/T -- c/ta phải chuyên tâm trong sự dạy lời Chúa... chớ làm 1 cách thờ ơ, bất cẩn, miễn cưỡng

nhưng phải hết lòng... vì đó là thức ăn thuộc linh quan trọng cho ACE c/ta...

> Là ~ng trưởng toán -- c/ta phải giỏi & khéo trong sự hướng dẫn ACE và nhất là ~ng mới tin Chúa học lời Chúa

> ~Cuộc thăm viếng chăm sóc cần thực tế 1 chút... chứ không có chỉ đến nhà họ - nói chuyện thời sự rồi ra về...

> Thực tế bằng cách dạy ACE mình cách học Kinh Thánh & cách áp dụng lời Chúa trong cuộc sống mình

# C/ta hay khuyên "ACE phải học Kinh Thánh nhe..." nhưng Kinh Thánh đâu? Học thế nào?

cầu nguyện thế nào? Như vậy lời khuyên có vẻ thiếu thực tế chăng....

> Hãy tập chăm sóc ACE mình 1 cách thực tế... vì lời nói qua loa... giống như gió đến rồi đi mất!!!

> Phải chuyên việc đưa đón, mời mọc họ đến lớp TCN... kiếm cho họ 1 cuốn Kinh Thánh

chỉ họ cách học Kinh Thánh... nếu không c/ta có thể dễ mất họ 1 ngày

> Có lẽ c/ta đôi khi chưa có ơn chăm sóc này... là vì chính trong đời sống c/ta chưa có thì giờ học lời Chúa

> Đây có phải là 1 điều cải chánh c/ta cần có cho năm mới này không?

đó là phải có thì giờ học & thực hành lời Chúa cá nhân mỗi ngày... thì toàn thân thể của Đấng Christ mới lớn được

... và cây của Chúa là H/T BTHVVN mới sanh ra nhiều trái được!

> Làm gì cũng đừng bao giờ quên 1 điều căn bản cho đời sống của 1 người tín đồ...

đó chính là lời Kinh Thánh -- sữa thiêng liêng của đạo - để luôn giữ được lòng kính mến Chúa!!!