Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Ơn Phước & Phần Thưởng

(God's Present Blessings & Eternal Rewards) Khải Huyền 2:2-5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

February 1, 2004

"Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi; ta biết ngươi không thể dung được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ rằng chúng nó giả dối. 2:3 Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. 2:4 Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. 2:5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.."

Introduction

* C/ta đang ở trong ~loạt bài giảng mới -- nhân dịp đầu năm - với chủ đề "Trở lại Tình Yêu ban đầu..." (Return to your First Love) - dựa trên sách Kinh Thánh Khải Huyền 2:1-7... Lá thư Chúa Giê-xu gới đến cho H/T thành Êphêsô...

> Tuần trước -- BGiảng đầu tiên cho c/ta thấy 1 điều căn bản c/ta cần làm ngay -- để giữ được lòng kính mến Chúa luôn mặn mà, nóng cháy như thưở ban đầu -- đó là c/ta phải tập đọc, học và làm theo lời KThánh dạy mỗi ngày...

> Lời Chúa là sữa thiêng liêng (spiritual milk) của con người mới

... là người được dựng nên mới trong Chúa Giê-xu Christ... từ khi c/ta tiếp Ngài vào lòng

> Nếu không cho con người mới ăn uống đều đặn... thì điều tự nhiên... nó sẽ không thể nào lớn lên mạnh mẽ

để chống lại được con người cũ... là con người luôn muốn kéo c/ta xa khỏi tình yêu ban đầu với Chúa...

> Sáng nay c/ta tiếp tục suy gẫm về chủ đề này với 1 câu hỏi mới -- đó là nếu c/ta bỏ đi lòng kính mến Chúa ban đầu

... thì hậu quả cùng 1 lúc c/ta sẽ đánh mất gì? C/ta có biết không... để mau quay trở về cùng Chúa?

> ACE & các bạn ở đây có bao giờ đánh mất đi 1 vật gì quí giá chưa?

Có thể là 1 chiếc nhẫn hột xoạt, 1 vòng cà rá kim cương đeo cổ, hoặc 1 số tiền mặt lớn...

# Cách đây nhiều năm, tôi đánh mất 1 chiếc xe hơi -- trị giá 3-4 k$... khi đậu trước nhà thờ qua vài đêm; 1 tuần sau - khi tìm được... thì chiếc xe đã bị đụng tan tành... vì không có bảo hiểm 2 chiều đành phải bỏ nó vào nghĩa địa mà thôi

# Tôi biết có 1 người bạn, ông đã đánh mất 1 lần 6k$ tiền mặt -- vì sơ ý để cái bóp tiền trên mui xe... rồi lái xe đi quá vội vã... khi trở lại chỗ mình đã đánh mất - thì ~giấy tờ còn đó... nhưng 6k$ tiền mặt đã biến mất...

# Tối nay là 1 buổi tối quan trọng cho môn thể thao Professional Football... vì 2 đội England Patriots & Carolina Panthers sẽ tranh giải vô địch... sau tối nay - thì sẽ có 1 đội ra về với nhẫn vô địch đeo trên ngón tay

... còn đội kia thì sẽ ra về với nước mắt -- vì mất phần thưởng... đánh mất 1 cơ hội ngàn vàng!

# Vài tháng nữa -- trong vòng 3-4 người ứng cử viên của đảng Dân Chủ cũng sẽ ra về tay không, sẽ thua cuộc

... sẽ đánh mất cơ hội được chọn vào vòng cuối cùng -- để tranh bầu cử tổng thống với ông Bush cho năm 2004

> Cuộc đời này có khi được ví như 1 cuộc đua... có nhiều ~phần thưởng trước mắt

mà mỗi người c/ta phải lo chạy... lo tranh đấu - để không đánh mất ~phần thưởng này

> Nếu mình không biết hay không thấy được ~phần thưởng đó trước mắt để chiêm lấy... thì thật là 1 điều đáng tiếc

... nhưng nếu mình biết rồi... mà lại cứ thờ ơ... để đánh mất ~cơ hội ngàn vàng này... thì thật là 1 kẻ dại chăng?

# Có đọc tin tức về 1 người rất giàu có sống bên Anh -- khi qua đời để lại 1 gia sản rất lớn cho 1 người cháu của mình... đã biệt tăm tích lâu... nhưng khi người ta tìm được người cháu đang sống bên Mỹ để báo cho biết về gia sản sẽ nhận được... thì thấy ông đã nằm chết cóng... trước 1 motel trong thành phố Chicago... trong túi lúc đó chỉ có vài đôla!

> Trong câu chuyện này -- c/ta thấy thật đáng tiếc cho người cháu... có gia sản mà không biết... Nhưng trên thực tế -- Cũng có biết bao nhiêu con cái của Chúa ngày nay đang sống thờ ơ -- bỏ đi lòng kính mến Chúa ban đầu

... để rồi đánh mất đi biết bao nhiêu là ~ơn phước & phần thưởng mà Chúa đã hứa ban cho c/ta chăng?

> Có 2 điều căn bản chắc chắn c/ta sẽ đánh mất -- nếu bỏ đi lòng kính mến Chúa - đó là 1) ~ơn phước Chúa hứa ban cho con cái của Ngài ngay trong đời sống hiện tại này... và ~phần thưởng đời đời ở trên thiên đàng 1 ngày...

I. Ơn Phước Đời Này

> Trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ diễn tả ĐCT là thiện lành -- có nghĩa là Ngài là Đấng rất Tốt!

# Thi Thiên 118:1 -- "Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời."

> ĐCT tốt lành có nghĩa là Ngài ưa thích ban & chúc phước... cho con cái của Ngài

# Giacơ 1:17 -- "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống..."

> Kinh Thánh chép - ĐCT ban mọi phước lành cho c/ta... qua Cứu Chúa Giê-xu & qua ~lời hứa của Ngài

> Nếu đếm hết tất cả ~phước lành Chúa ban cho c/ta... từ ngày c/ta đến tiếp nhận Ngaì vào lòng...

thì chắc c/ta không thể nào kể hết được...

> Sáng nay tôi chỉ nhắc đến 1 phước thôi... đó là sự vui mừng lớn... mà nếu c/ta bỏ đi lòng kính mến Chúa... thì dần dần sự vui mừng này... cũng sẽ "quấn gói ra đi!" C/ta sẽ chắc chắn đánh mất nó!

II. Sự Vui Mừng

> Kinh Thánh rất nhiều chỗ diễn tả sự vui mừng của con cái Chúa này là 1 sự vui mừng lớn... ở tuốt trong tâm hồn của c/ta... vì là 1 niềm vui ở trong Chúa -- Đấng Cứu Chuộc của c/ta...

# TThiên 35:9 -- "Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài."

# Habacúc 3:18 -- "Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,

Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi."

# Philíp 4:4 -- "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi."

> Sự khác biệt giữa sự vui mừng (joy) này mà Kinh Thánh nói đến... và sự vui vẻ (happiness) của đời này

ở chỗ là đối tượng của nó là ai?

> Khi sự vui vẻ ở đời này thường lệ thuộc nhiều vào hoàn cảnh vật chất bên ngaòi... như bao nhiêu tiền mình có trong nhà bank, lái xe đời mấy, làm lương mấy con số, trên tường có ~bằng danh dự nào

... thì sự vui mừng Chúa ban cho - lệ thuộc vào đức tin nơi Đấng Tối Cao, Thiện lành & Chủ tể của cả vũ trụ

> Sự vui vẻ vật chất là ~điều cần thiết trong cuộc sống hằng ngày... nhưng thường có giá trị tạm thời, chóng qua, dễ đánh mất, mau héo tàn... còn sự vui mừng trong Chúa thì dựa trên lời hứa của Đấng không hề thay đổi & quyền Năng

> Sự vui vẻ ở đời này có thể mua được bằng chính công lao của mình

... nhưng sự vui mừng trong Chúa chỉ có thể ban cho bởi chính Ngài mà thôi!

# Người ta thường nói "có tiền mua tiên" cũng được... nhưng chắc chắn có 1 thứ mà c/ta không mua được

-- dù cho có bao nhiêu tiền đi nữa... đó là sự vui mừng trong Chúa

> C/ta không thể nào ra chợ super Wal-mart mà mua được 1 kílô vui mừng, ½ pound bình an hay vài trái thỏa lòng trong Chúa được - lý do là vì không có ai bán được... Nhưng c/ta chỉ có được... khi để Chúa làm Chủ cuộc đời mình

> Niềm vui mừng trong Chúa có ~tính chất gì? Tại sao c/ta có thể vui được?

1) C/ta vui mừng -- vì biết chắc rằng mọi gánh nặng tội lỗi của mình đã được Chúa trả sạch hết rồi

... bởi vì ĐCT đã sai Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu... chịu chết đổ huyết trên Thập tự gía!

> 1 Trong ~gánh nặng tâm hồn lớn nhất của con người là sự lên án tội lỗi của lương tâm (guilt)

của ~điều gian ác, ~ý tưởng xấu xa, lời nói bất chánh mình đã phạm... mà không biết làm sao xoá hết đi nổi...

# Cho nên nếu hỏi 1 người trung bình.... câu hỏi -- "chết rồi linh hồn bạn có được thiêu soát lên thiên cung không?"

> Thì hầu hết sẽ trả lời: "Làm sao lên được -- nhưng phải bị "đền tội" qua nhiều kiếp!"

# Nhưng trong Kinh Thánh Rôma 8:1 lời của Chúa thì chép -- "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào

cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ;"

> ~Kẻ ở trong Đấng Christ -- là ~ng đã tiếp nhận Chúa vào lòng... thì không còn 1 sự đoán phạt nào nữa!

Không còn bị lên án hoặc đền tội nữa... vì sự đaón phạt đó đã được đổ lên thân của Chúa Giê-xu ở trên TTGía rồi

> Mỗi lần ma quỉ đến cáo trách, lên án c/ta... c/ta có thể chỉ cái "biên lai" của TTG

... là nơi Chúa Giê-xu đã trả xong mọi tội của mình rồi & được yên lòng!

(Đây không có nghĩa là mình sẽ lạm dụng tình yêu của Chúa để cứ phạm tội nữa... đừng có sự suy nghĩ như vậy!

nhưng ngược lại -- niềm vui, lòng biết ơn Chúa đã chết đền tội cho mình - phải tự nhiên giúp c/ta càng ngày càng sợ tội & bớt phạm tội hơn nữa... đó là lúc c/ta thật sự biết mình đã được cứu thật!!!)

2) C/ta vui mừng vì biết Chúa hằng chăm sóc & che chở c/ta từ đây cho đến khi qua đời này và đi gặp Chúa...

a) Làm con cái của Chúa -- c/ta không miễn được ~khó khăn/tai họa ở trên đời này... nhưng có 1 điều c/ta có

... đó là c/ta sẽ không bao giờ đi qua ~đau khổ đó 1 mình... vì lời Chúa hứa... Ngài sẽ luôn ở với c/ta cho đến tận thế

# Math. 28:19-20 -- "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy,

ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế."

# II Côr. 12:9... Chúa phán cùng Phaolô: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi."

> Chúa GS hứa không bao giờ lìa khỏi c/ta... nhưng ban cho sức mạnh vượt khỏi mọi khó khăn, đau khổ, chán chường

# Câu chuyện động đất bên San Francisco -- trong giữa sự đổ vỡ tan tành -- thì lại có 1 em thiếu niên vẫn nở nụ cười

> Có người thắc mắc hỏi -- tại sao? Em trả lời: "I'm glad that I have the God... Who can "rock" the world!!!"

Tạm dịch -- "Tôi vẫn vui... vì tôi biết Chúa tôi là Đấng có sức mạnh làm "rung chuyển" trái đất này..."

> C/ta có 1 Chúa có thể "rock" the world & ban cho sức mạnh vượt mọi khó khăn, mệt nhọc của cuộc đời này

& thế vào đó sự vui mừng lớn!!!

b) Chúa còn hứa cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống của c/ta nữa...

> Có thể mình sẽ không ở trong 1 toà lâu đài, đi xe Hummer... nhưng lúc nào cũng đầy đủ để lo tròn trách nhiệm

và còn làm phước cho nhiều người khác nữa...

# ~Bài học Kinh Thánh tại gia trong sách XEDTK -- ĐCT chăm sóc dân của Ngài thể nào trong sa mạc -- gần 40 năm -- trên 2 triệu người với bánh mana & chim cút đầy đủ... mà không 1 ai bị chết đói, giầy dép không bị mòn!!!

# Tôi bắt đầu giảng lời Chúa tại H/T này từ cuối năm 1992... từ đó cho đến này... chưa có tuần lễ nào mà Chúa không ban cho tôi đầy đủ ~điều cần giảng dậy cho H/T -- Trên 500 bài giảng... chưa kể ~bài dạy học Kinh Thánh & chia xẻ

> Tôi hỏi quí vị - Ai đã cung cấp đầy đủ bánh mana thuộc linh cho c/ta mỗi tuần vậy?

> Tôi là ai mà có thể làm được việc này nếu Chúa không ở cùng & ban cho ơn đầy đủ -- Ngợi khen Chúa muôn đời!

c) C/ta vui vì biết Chúa còn bảo vệ tài sản của c/ta trên đời này nữa... không cho trộm lấy, hay bị người ta lừa lọc

> Malachi 3:11-12 -- lới hứa gì? "Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước..."

> Chúa có hứa sẽ gìn giữ của cải của c/ta... không bị "~kẻ ác cắn nuốt..."

# C/ta thấy rõ điều này... Tuy nhiều người trong vòng c/ta không phải là ~kẻ giàu có, triệu phú...

... nhưng của cải của c/ta không bị nuốt vào ~sòng bài... như nhiều người giàu có... đang bị máng vào!

> Tôi thấy nhiều người làm ăn rất cực nhọc -- có khi 7 ngày 1 tuần... họ lái xe đẹp lắm, nhà ở sang lắm

... nhưng bao nhiêu tiền của tạo dựng nên... đang bị ~sòng bài rình để nuốt mất -- thật luống công vô ích chăng!

# Chúa giữ gìn c/ta khỏi lòng tham không đáy... mà muốn gỉa mạo ~vé sổ số - để rồi bị bắt bỏ tù

... như tuần qua cho vài người việt đã làm - để rồi hình ảnh mình bị hiện lên trên màn ảnh TV... thật xấu hổ!

> Nếu về chịu khó suy gẫm lại cuộc đời của mình thì sẽ thấy đức tin của c/ta

nó thường đi đôi với sự mất mát/hay thịnh vượng của tài sản vật chất của mình

> Khi đức tin càng tăng lên... sự mất mát giảm xuống, khi đức tin càng yếu -- coi chừng sự mất mát sẽ kéo đến!

3) C/ta có sự vui mừng vì c/ta có sự trông cậy và bảo đảm của sự sống đời sau...

> Đời sống từ lúc có Chúa -- c/ta có định hướng -- có mục đích đời đời

... chứ không chỉ 1 thời gian tạm thời chóng qua ở trên đất này mà thôi...

# Ở đời ai cũng muốn mua được nhiều bảo hiểm: sức khỏe, xe, nhân thọ, lụt, mưa gió, bị ăn cắp -- tại sao?

Cho được an lòng... vì nhỡ có gì... thì được "cover -- đền lại..."

... nhưng bảo hiểm trên đời này chỉ là tạm thời và giới hạn... khi sự chết đến thì bảo hiểm đó cũng sẽ chấm dứt

c/ta không đem nó theo được... để đi qua phía bên kia sự sống này...

> Ngày nay -- cũng có biết bao nhiêu người đang đeo đuổi ~bảo hiểm tôn giáo -- mà tôn giáo đó lại không có 1 lời hứa hẹn chắc chắn gì cho linh hồn mình sau cái chết... không có câu trả lời chắc chắn nào cho sự sống vĩnh cửu đời sau...

> Có ai mua bao hiểm mà không biết rõ mình sẽ được bảo đảm gì không... thì mua làm gì?

> Nhưng c/ta vui mừng vì c/ta có sự bảo đảm chắc chắc nơi Đấng đã chết,

đã vượt qua sự chết... Ngài đã sống lại... và hứa sẽ trở lại để đem c/ta về nước thiên đàng

> Sự khác biệt rõ ràng giữa Chúa Giê-xu và tất cả các chủ giáo khác... là đó là Ngài đến từ Trời (cội nguộn của Chúa là ĐCT), sanh ra bởi 1 người nữ đồng trinh, đã chết & chôn 3 ngày trong mộ đá... nhưng đã sống lại vinh hiển; Ngài có quyền ban cho sự tha tội cùng sự trông cậy của sự sống đời đời... & hứa sẽ trở lại 1 ngày! Can you tell the differences!

# Câu chuyện có 1 người hỏi vị Mục Sư trong giữa 1 bữa đám tang rằng- mục sư có sợ chết không?

Ông trả lời "Không... vì tôi có Chúa Giê-xu"

> Vị mục sư đó lấy thí dụ hình ảnh của 1 bờ sông lớn và sâu... đang ngăn cách 2 bên

> Ông nói... 1 bên bờ sống ví như là sự sống ở đời này... còn bên kia bờ sông là sự sống đời sau...

> Mục sư nói tiếp lý do không sợ chết -- là vì Chúa Giê-xu của tôi làm Chủ cả 2 bên bờ sông... vì Ngài đã từng sống ở trên đời này, đã chết & đã từ phần mộ sống lại -- chiến thắng tử thần và nay tay cầm chìa khoá của âm phủ... cho nên khi tôi qua đời, băng qua sông... thì tôi có Chúa GS là Đấng Sống sẽ đón tôi ở bên kia bờ... để vào nước thiên đàng"

# Philíp 1:21 -- chính sứ đồ Phaolô đã có niềm trông cậy này... nên thốt lên:

"Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy"

> Tại sao chết lại là ích lợi? vì Phaolô biết rõ mình sẽ đi đâu & ở với ai đời đời...

> Sự vui mừng trong Chúa -- đánh tan mọi sợ hãi trong cuộc đời - kể cả sự sợ hãi lớn nhất -- đó là sợ chết!

# Bài hát TC số 2 -- "Blessed Assurance" là bài hát sáng tác của nhạc sĩ Fanny Crosby -- Bà là 1 người bị mù từ thuở mới sinh ra sau 6 tuần... đã sáng tác gần 9,000 bản thánh ca... Bà mù... nhưng thật sự lại có "vision 20/20"

... vì nhìn thấy rõ được sự bảo đảm của sự sống đời đời mà Chúa Giê-xu đã hứa ban cho ~kẻ dám tin danh Ngài....

> Khi c/ta tìm gặp & tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu vào lòng

... 1 trong ~ơn phước c/ta sẽ chắc chắn kinh nghiệm được - đó phải là sự vui mừng mãi mãi...

> Vui vì 1) mọi tội c/ta đã được trả sạch xong... 2) vui vì biết Chúa luôn ở cùng -- chăm sóc mọi nhu cầu và bảo vệ c/ta... 3) vui vì c/ta có sự trông cậy & bảo đảm cho sự sống lại & sự sống đời đời...

# Galati 5:22 -- vui mừng là 1 trong 9 trái... mà Thánh Linh hứa sẽ ban cho ~ai tin nhận Ngài...

> Nhưng nếu c/ta cứ thờ ơ -- bỏ đi lòng kính mến Chúa ban đầu, bỏ đi mối liên hệ với Chúa qua lời Kinh Thánh, sự nhóm lại & cầu nguyện... thì điều tự nhiên -- c/ta cũng sẽ từ từ đánh mất đi niềm vui không kể siết này...

III. Phần Thưởng Đời Đời

> Hậu quả gì nữa -- khi c/ta bỏ đi lòng kính mến Chúa ban đầu

-- đó là c/ta sẽ đánh mất đi ~phần thưởng đời đời trên thiên đàng

> Sống ở xã hội Mỹ này -- ai trong c/ta chắc cũng hiểu ý nghĩa quan trọng của 2 chữ "Pay day"...

> Không có gì vui cho bằng đến ngày thứ Sáu -- ngày c/ta được trả lương... lòng vui sướng vô cùng khi cầm cái check!

> Nhưhg c/ta cũng phải hiểu 2 điều căn bản của sự trả lương: 1) Có làm mới có lương

và 2) Tiền lương nhiều hay ít tùy theo công khó mình bỏ vào nhiều hay ít...

> Đây là định luật căn bản của "Gieo và gặt"...

# II Côr. 9:6 -- "Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều."

> Muốn được gặt nhiều trên thiên đàng... thì điều tự nhiên cho con cái Chúa là phải gieo nhiều khi còn ở trần thế!

# Tôi thích câu chuyện về 1 người phụ nữ tín đồ rất giàu có... nhưng lại sống rất ích kỷ &, keo kiệt

> Khi lên thiên đàng được Phiêrơ cho dạo & bà thấy nhà của đưá đầy tớ của mình khi còn ở trên đất là 1 biệt thự...

> Bà thầm nghĩ chắc nhà mình phải là 1 lâu đài... nhưng ngạc nhiên khi thấy căn nhà của mình chỉ là cái chòi nhỏ...

> Bà thắc mắc hỏi thì Phiêrơ trả lời: "Với ~vật liệu bà gởi trước lên đây... từ ở dưới đất

thì c/tôi chỉ có thể xây được 1 cái chòi cho bà mà thôi!" (ACE & tôi đang gởi ~vật liệu gì lên trời trước?)

> 1 điều có lẽ nhiều con cái của Chúa đang bị ma quỉ lừa dối, bịt mắt

đó là không cho c/ta thấy được ngày phán xét cuối cùng... đang tiến tới nhanh chóng!

> Đương nhiên -- nếu c/ta đã là con cái của Chúa - c/ta sẽ không còn bị đoán phạt - đi vào hồ lửa hỏa ngục đời đời

vì huyết của Chúa Giê-xu đã trả mọi tội lỗi cho c/ta rồi

... nhưng chắc chắn mỗi con cái của Chúa sẽ được phán xét.... để lãnh phần thưởng đời đời

# I Côr. 3:10-15 -- "Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi, tôi đã lập nên như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên; nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó.Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó; nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy."

> Chữ "Lửa" đây không phải là lửa địa ngục... nhưng là sự phán xét cho ~ng tín đồ... để nhận phần thưởng

... Xem coi ai sẽ nhận được vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô... hay rơm rạ mà thôi!!!

# Ai trong c/ta đi làm cũng hiểu 2 chữ "PR -- performance review" -- cứ mỗi 6 tháng hay sau 1 năm là được ngồi lại với ông chủ... để được tăng lương/tiến chức nhiều hay ít tùy theo công khó của mình đã bỏ ra trong thời gian qua...

> Thì cũng vậy Khải Huyền 22:12 -- có chép lời của Chúa Giê-xu: "Nầy, ta đến mau chóng & đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." Có nghĩa là mỗi người c/ta là con cái của Chúa 1 ngày cũng sẽ có "PR" với Chúa GS... để nhận phần thưởng đời đời tùy theo công việc mình đã làm cho Ngài... khi còn ở trên đất!

> Chúa sẽ ban cho phần thưởng theo tiêu chuẩn nào?

# Hêb. 4:12-13 -- Chúa Giê-xu sẽ dò xét mọi ý tưởng, lời nói & hành động rõ rệt so với lời Kinh Thánh

-- chứ không phải theo ý riêng của mình - (Not what we thought... but what Jesus said in His words)

> 1 Ngày sẽ có a "big meeting"... hằng vạn người tín đồ đứng trước Chúa Giê-xu để chịu phán xét

(trong đó có tôi và mỗi con cái Chúa ở đây) để nhận phần thưởng tùy theo các công việc mình đã làm

> Thiết nghĩ lúc đó 1) có 1 số người sẽ hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ ~cơ hội khi còn sống ở trên đời này... mà đánh mất ~phần thưởng lớn lao, 2) 1 số người có lẽ sẽ ngạc nhiên vì tưởng rằng mình sẽ nhận ~phần thưởng quí đó... nhưng không ngờ mình lại không được... vì đã không làm theo tiêu chuẩn của Chúa trong lời Kinh Thánh... nhưng theo ý riêng của mình, đã gởi sai vật liệu xây nha... 3) nhưng có 1 số còn lại sẽ vui mừng được Chúa Giê-xu phán

"Hỡi ~đầy tớ ngày lành & trung tín kia... hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi!"

> Câu hỏi là -- trong ngày đó -- ACE, tôi và H/T ở đây sẽ là nhóm người nào?

> ACE nghe cho rõ - Hậu quả khi c/ta bắt đầu bỏ đi lòng kính mến Chúa ban đầu -- c/ta sẽ dần dần không còn thấy ~điều có giá trị đời đời nữa... để rồi c/ta cứ bỏ lỡ ~cơ hội ngàn vàng

- để 1 ngày đánh mất đi ~phần thưởng, ~mảo triều thiên để dành sẵn cho c/ta... ở trên thiên đàng!!!

IV. Coach of the Year

# Nick Saban có lẽ là người đã cảm hóa (inspire) lòng tôi nhất... từ đầu năm nay...

> Ông không cảm hoá tôi về ~cá tính đạo đức - nhưng sự nhiệt thành, chịu khó nhọc, sẵn sàng trả giá... để đạt được 1 danh dự -- đó là "Coach of the year" & cùng 1 lúc -- c/ta biết - đội football của ông đã thắng 2 giải quan trọng: SEC cùng National College Football championship

> Từ khi đến làm huấn luyện viên cho trường đại học LSU -- Nick Saban có 1 cái mộng muốn chiếm được 2 cái titles (giải vô địch) này... Nhưng chiếm được 2 giải này... không tự nhiên mà đến với Nick....

> Người ta nói ông làm việc rất siêng năng mỗi ngày... trong 3 năm qua... có ngày từ 14 đến 16 tiếng mỗi ngày

-- để nhiều thì giờ đi khắp nơi để tuyển ~cầu thủ chơi football giỏi & sưu tầm, học hỏi về ~đối thủ mình

> Với sự khó nhọc của ông đã gieo -- nay ông đã gặt hái phần thưởng quí gia: nhẫn trên tay, 2 cúp trong lồng kính...

> ACE, trong ~tháng qua... tôi trải qua nhiều lần bị "depressed, chán nản & mệt mỏi trong chức vụ"

> Có lẽ 1 số ACE cũng nhận biết điều này... sự vui mừng bớt dần -- thế vào đó thường là ~tư tưởng chán nản...

> Sau khi LSU thắng trận vô địch... trong 1 buổi cầu nguyện -- tự nhiên tôi thấy như Chúa Giê-xu đang muốn hỏi tôi

"What kind of coach do you want to be in my church here? A winning one... or a loosing one?"

(Con muốn trở thành 1 người huấn luyện viên nào trong H/T của Ta ở đây? Thành công... hay trên đà thất bại?)

> Tôi thấy như Chúa cáo trách lòng mình và thầm nói với Chúa: "Con muốn trở nên 1 người huấn luyện viên thành công cho H/T Chúa tại đây, con không muốn đánh mất đi cơ hội ngàn vàng được hầu việc Chúa..."

> Tôi nghe như tiếng Chúa noí: "Vậy thì ngươi cần quay trở lại tình yêu ngươi đã cho Ta... như thưở ban đầu..."

> Lòng ăn năn & sự cáo trách của Chúa đang đem tôi trở lại tình yêu ban đầu...

vì tôi không muốn đánh mất ~ơn phước Chúa hứa ban cho tôi ngày hôm nay & ~phần thưởng đời đời trên thiên đàng

# Chuyện cười -- chém cánh tay...

> Vào thời Napeleon đệ nhất -- người ta thèm nhận được phần thưởng danh dự bội tinh hơn bây giờ...

> 1 hôm hoàng đế (HĐ) gặp 1 bác cưụ chiến binh bị cụt 1 cánh tay -- ngài hỏi: "Sao người bị cụt 1 tay thế?"

> Ông trả lời tâu bệ hạ: "Vì trận chiến Austerlitz mà tôi bị mất" HĐ hỏi lại: "Vậy được huy chương chưa?" "Dạ chưa!"

> HĐ nói: "Vậy đây ta ban cho ngươi huy chương bội tinh của ta & phong cho ngươi tước Hiệp Sĩ..."

> Ng đàn ông hỏi thêm: "Bệ hạ phong chức Hiệp sĩ cho tôi... vì tôi mất 1 cánh tay,

Vậy nếu thần mất cả 2 cánh tay thì Bệ hạ sẽ ban cho gì?"

> HĐ trả lời: "Ồ! Ttrong trường hợp đó... ta sẽ ban cho khanh 1 tước cao qúy hơn nhiều..."

> Ngay lập tức -- người đàn ông cựu chiến binh rút kiếm ra và chém đứt phăng cánh tay còn lại!

> Là câu chuyện cười... nhưng lẽ thật đó là - Nếu Chúa giúp cho c/ta thấy rõ được ~ơn phước Ngài hứa ban cho ở trên đời này & ~phần thưởng đời đời ở trên thiên đàng -- thì có lẽ mỗi người c/ta cũng sẽ dám hy sinh "chém cánh tay mình đi ngay cho Chúa -- phải không?"... có cái là vì c/ta chưa thấy giá trị của ~ơn phước & phần thưởng đời đời nàymà thôi!

> Và lý do chính mà c/ta chưa thấy.... cũng là vì c/ta đã dần dần bỏ đi lòng kính mến Chúa ban đầu

... Như vậy c/ta phải cầu xin Chúa giúp đỡ... kéo c/ta lại gần Ngài -- bắt đầu ngay hôm nay!

> Xin Chúa giúp mỗi con cái của Chúa ở đây có sự tỉnh thức này... mà quay trở lại - hết lòng cho Chúa

> May God help all of us to carefully count the cost of loossing the present blessings & eternal rewards

- if we left our first love for Christ

& May God help to bring this church back to the place -- where we can be the best... that we can be for Jesus! Amen!

----------- Lời Mời gọi

> Tất cả ~gì tôi đã chia xẻ với ACE hôm nay chỉ còn lệ thuộc vào 1 điều căn bản mà thôi

... đó là c/ta có tin rằng ~lời Chúa hứa ban cho ơn phước ở đời này & phần thưởng đời sau -- có là sự thật không?

> It all boils down to one thing -- do you have faith to believe in God's words & His promises

about the present blessings & eternal rewards in heaven?

> Nếu không có đức tin trong ~lời hứa này của Chúa là sự thật, lẽ sống của cuộc đời... thì c/ta cứ sẽ cứ tiếp tục sống thờ ơ trong mối liên hệ với Chúa mỗi ngày... và không còn thấy giá trị đời đời của ~ơn phước & phần thưởng Chúa hứa ban cho...

> Nếu c/ta đã ý thức được sự mất mát lớn lao này... mà cứ còn bỏ đi lòng kính mến Chúa và không làm chi hết

thì thật mình là 1 kẻ dại chăng?

> C/ta phải ăn năn quay trở lại tình yêu ban đầu cho Chúa & hết lòng hiệp tác hầu việc Ngài...

để kinh nghiệm ~ơn phước hiện tại & nắm chắc được phần thưởng đời đời 1 ngày....

> Từ khi tiếp nhận Chúa -- c/ta có đã kinh nghiệm được 1 ơn phước nào chưa? C/ta có 1 sự vui mừng lớn chưa?

> Nếu chưa... thì làm sao c/ta là 1 chứng nhân hữu dụng cho Chúa... đến với mọi người xung quanh...

> Nếu sau khi tin Chúa rồi mà cuộc đời c/ta vẫn cứ còn đầy dẫy ~lo phiền, buồn đau, chán chường

thì làm sao mình là ngọn đèn để chiếu sáng -- làm chứng sự hiện hữu & quyền năng biến đổi của Cứu Chúa Giê-xu

> Dấu chứng của sự vui mừng lớn có đang toả sáng trên gương mặt của mỗi người c/ta không?

> Does our joy shine? Why are we christians... but our face sometime "longer" than the non-christians' faces

it's time for us to go back to the Lord Jesus -- return to our first love... as we have!

> C/ta cần quay trở lại cùng Chúa... nếu không Chúa Giê-xu sẽ cất lấy đi chân đèn của mình: cuộc sống cá nhân sẽ không còn là dấu chứng mạnh mẽ của tình yêu Chúa cho ~ng xung quanh & H/T của Chúa ở đây sẽ không còn là 1 chỗ nhóm lại vui mừng mỗi tuần nữa...

> Trở lại & bắt đầu làm 1 điều căn bản -- học & làm theo lời Kthánh dậy mỗi ngày!

--------------------------------------

> Các bạn có sự bảo đảm gì cho sự sống đời sau chưa?

> Tại sao c/ta mua đủ thứ bảo hiểm ở đời này... nhưng lại không lo sắm bảo hiểm cho linh hồn?

> Khi đi mua 1 bảo hiểm -- c/ta tình toán kỹ càng -- xem coi nó bảo đảm gì, phải không?

> Không ai dại mà đi mua 1 bảo hiểm... mà không hứa hẹn chắc chắn gì hết cho mình...

> Cũng vậy - mong bạn cũng nên tính toán nước cờ cho kỹ -- về sự bảo đảm cho linh hồn mình

để khỏi bị hối tiếc 1 ngày....

> Có 2 loại bải hiểm chính: 1st - Đạo nào cũng tốt... con đường nào cũng về Lamã

.... hay là 2nd - Con đường cứu rỗi duy nhất của Cứu Chúa Giê-xu

# Giăng 14:6 -- "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha."

> Lời Chúa Giê-xu không thể mâu thuẫn được... nếu còn 1 con đường nào khác... thì Chúa Giê-xu là kẻ nói dối!

> Bạn phải chọn 1 trong 2 bảo hiểm này: 1) là tôi chọn chỉ tin & thờ phượng 1 Chúa Giê-xu mà thôi -- là ĐCT

hay 2) là tôi chọn đi theo nhiều chúa khác...

> Suy nghĩ -- tính toán theo lẽ thường: tỉ dụ nếu điều đâu tiên

-- "đạo nào cũng tốt, con đường nào cũng cứu" là đúng... thì nếu c/ta tin Chúa Giê-xu c/ta vẫn được cứu

... nhưng nếu chỉ có Chúa Giê-xu đúng.... chỉ có 1 con đường cứu rỗi như lời Chúa Giê-xu đã phàn là đúng mà thôi

thì tội nghiệp cho c/ta chăng -- nếu c/ta chưa chọn Ngài duy nhất?

> Người nào khôn ngoan thì sẽ tính sao đây!!!! Tin nhận Chúa Giê-xu ngay hôm nay!