Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 13

Nhớ Lại

(Remembering...) Khải Huyền 2:5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

Note: this document is protected. To unprotect go to "Tools" in the menu bar and select "Unprotect document"

February 22, 2004

2:5 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.

> Buổi sáng hôm nay c/ta sẽ tiếp tục suy gẫm ~loạt bài giảng với chủ đề "Quay trở lại tình yêu ban đầu..."

- "Return to your first Love"... mà c/ta đã bắt đầu học cách đây gần 2 tháng

> Đây là ~bài giảng có tính chất phục hưng -- mong để giúp đỡ H/T, mỗi con cái của Chúa tỉnh thức... thấy được sự sa sút trong mối liên hệ giữa mình với Chúa để biết quay trở lại - sốt sắng hơn trong sự nhóm lại & hầu việc Ngài...

> ~Bài giảng này dựa trên lời Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 2:1-7 -- lời Chúa GS đến với H/T thành Êphêsô

> Thiết nghĩ đây là 1 chủ đề rất quan trọng & cần thiết hơn bao giờ hết... cho H/T của Chúa ngày nay

... vì c/ta đang sống trong 1 xã hội đang suy đồi 1 cách thật là nhanh chóng...

> Nhanh chóng trong mọi phương diện... nhất là phần "đạo đức căn bản"

... mà người ta ngày nay đang xem ~việc "bất bình thường"... coi như là "bình thường"

mà còn đòi quyền lợi bảo vệ cho nó nữa

# 1 Thí dụ rõ ràng đó là nan đề cho phép chính thức lập gia đình của ~ng "Đồng tính luyến ái"... mà từ khi tiểu bang Mass. đầu tiên đồng ý cho phép... thì cùng 1 lúc trong tuần qua ở bên Sanfrancisco, California, có trên 2,500 cặp "cùng giống" nắm tay, hun hít nhau - đến trước tòa án và cũng đòi được cấp giấy chứng nhận "hôn nhân" thành vợ/vợ hoặc chồng/chồng... do ông tỉnh trưởng đã coi thường luật pháp & cho phép họ làm...

> Mặc dầu lời Chúa dạy rõ c/ta phải yêu thương mọi người... kể cả ~ng đồng tính luyến ái... nhưng cùng 1 lúc -- c/ta là con cái của Chuá - không thể sống trái với sự cáo trách lương tâm của lẽ thật (the conviction of the truth in us)!

> Có phải c/ta đang sống trong thời kỳ sau rốt rồi chăng... như Kthánh chép rõ trong sách II Tim. 3:1-2 đã nói đến trước - đó là thời kỳ mà người ta ai nấy đều "tư kỷ," chỉ ham thích đi theo nhục dục của mình mà thôi chăng?

> Không phải thế gian sau sút đạo đức thôi... mà còn chính trong vòng H/T của Chúa ngày nay -- nếu chịu khó quan xát... thì thấy 1 số người cũng đang sa sút, xem thường sự nhóm lại... vì đã bỏ đi tình yêu ban đầu rồi chăng?

> Là con cái của Chúa -- c/ta phải canh giữ mà chớ để ~"luồng gío của cuộc đời hư vong" này kéo c/ta

& con cháu của c/ta theo nó... bằng cách phải giữ kỹ mối liên hệ giữa mình với Chúa Giê-xu

> Trong BG số 1 - tôi đã dùng lời Chúa đề cập đến 1 điều căn bản và quan trọng nhất trong đời sống của các tín hữu để khỏi làm cho mối liên hệ với Chúa bị sa sút là gì? Mỗi con cái của Chúa phải có ngay 1 chương trình kỷ luật - đọc, học & làm theo lời Kthánh dạy... nếu không thì cuộc sống c/ta sẽ chỉ "lên xuống"... bất thường

> 1 lúc nào đó thì siêng năng nóng cháy đi nhóm, sinh hoạt, đều đặn... nhưng rồi 1 thời khác lại biến đâu mất tiêu... cũng vì thiếu sự kỷ luật học & hành theo lời của Chúa dạy... mà mình đã nghe mỗi tuần & đọc mỗi ngày

# Trong Math. 7:24-27 - Chúa Giê-xu có nói đến 1 ẩn dụ của 2 người xây nhà như sau:

"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều."

> Rõ ràng trong ẩn dụ này -- Chúa Giê-xu có 1 người xây nhà trên cát & 1 người xây trên đá

> Sau khi xây xong, cả 2 căn nhà đều thấy tốt đẹp cả... cho đến khi "giông tố, ~xui xẻo, ~bắt bớ" kéo đến

thì căn nhà xây trên cát bị xụp đổ, cuốn trôi đi mất... còn nhà xây trên đá đứng vững chẳng hư hại chút nào

> Chúa Giê-xu kết luận -- căn nhà xây trên đá đứng vững trước cơn giông được - cũng giống như người đã nghe lời Chúa và ra về làm theo ngay... nên đã giữ được tình yêu ban đầu với Chúa Giê-xu

> Trong BG số 2 - Nếu c/ta ý thức mối liên hệ của mình với Chúa đang bị sa sút... thì cũng cần ý thức rằng mình đang đánh mất đi ~ơn phước lớn lao trong cuộc sống hiện tại này... cùng ~phần thưởng đời đời vô giá mà

nếu cứ tiếp tục trên đà đi xa Chúa... mà không biết quay trở lại...

> C/ta sẽ là ~ng dại chăng... khi mình biết đang đánh mất ~của báu vô giá này... mà không làm chi hết sao?

> Trong bài giảng sáng hôm nay.... c/ta bắt đầu thấy Chúa Giê-xu dạy về công thức (Formula) - làm thế nào để có thể giúp c/ta quay trở về lại với tình yêu cho Chúa như thưở ban đầu... nếu tình yêu đó đang bị phai nhạt

> Tại sao Chúa dùng "công thức?" vì công thức giúp cho người nghe dễ thấy & dễ áp dụng được....

> Công thức này Chúa Giê-xu nói có chép trong câu gốc Khải Huyền 2:5 - gồm có 3 bước như sau

mà mỗi tuần c/ta sẽ học hỏi 1 bước: 1) Nhớ lại (Remember), 2) Ăn năn (Repent), & 3) Làm lại (Redo)

(Nếu ai thích học tiếng Anh thì cứ nhớ 3 chữ "R's" -- "Return = Remember + Repent + Redo!!!)

> Điều rất hay của công thức mà Chúa Giê-xu dạy ở đây - đó là nó cũng có thể áp dụng được cho mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày, trong mối liên hệ gia đình giữa vợ & chồng, cha mẹ & con cái, giữa vòng ACE trong H/T hoặc ~người bạn bè thân thuộc... Chỉ có điều là mình có chịu để ý & áp dụng công thức này không!

I. Cá Tánh tự nhiên hay Quên

> Tại sao Chúa Giê-xu lại nói bước đầu tiên của công thức để có lại được sự nồng nàn của tình yêu ban đầu

cho Ngài là c/ta phải biết tập "nhớ lại?" Nhớ lại ~gì? Đọc câu gốc: "Ngươi đã "sa sút" từ đâu?"

> Cá tánh tự nhiên của con người c/ta là hay quên... mà có chịu khó nhớ đi nữa... thì cũng "nhớ trước quên sau..."

1) C/ta hay quên... vì điều tự nhiên của thể xác mau hư nát của con người

Theo thời gian dẫn c/ta đến sự già nua... thì tự nhiên trí tuệ & sức nhớ cùng 1 lúc bị hao mòn...

# Câu chuyện 1 ông chồng đã lớn tuổi rồi... nhưng rất yêu thương vợ

> Khi nào ông cũng gọi vợ mình bằng ~danh từ thật âu yếm như: "Mình ơn, em yêu, honey, sugar..."

> Ngày kia có 1 câụ thanh niên để ý và đến hỏi riêng ông cụ: "Cháu thấy bác đã lớn tuổi rồi, mà còn thương yêu bác gái quá, bằng cách hay gọi tên bác gái với ~danh từ thật là âu yếm... thưa bác - bí quyết ở đâu?"

> Ông cụ chậm rãi trả lời: "Cháu ơi! Bác nay đã ngoài 80 tuổi rồi... cho nên trí nhớ không còn được minh mẫn nữa

lý do mà bác thường gọi tên bác gái như vậy... là vì bác đã quên tên bác gái là gì rồi..."

2) Lý do nữa mà c/ta hay quên là vì đời sống quá bận rộn với biết bao nhiêu ~đòi hỏi & áp lực xung quanh

# Anh thanh niên làm việc quá sức... đâm ra hay "bị lãng"... khi về nhà rồi mà việc sở cứ còn ở trong đầu óc mình...

> Có ngày kia - anh từ sở về nhà & đang đứng luột trứng gà để ăn...mà cứ còn nghĩ ngợi đến việc ở sở

nhưng thay vì luột trứng bỏ vào nồi nước sôi... anh lại thấy cái đồng hồ đeo tay của mình nắm trong nồi nước...

# 1 Chị khác mới lập gia đình xong... vì quá bận rộn công việc ở sở -- đầu óc không tỉnh táo

... có khi lái xe về nhà lại lái về nhà má của mình... mà quên rằng nay mình đã có chồng... phải về nhà mới!!!

> Nhiều điều lo lắng (worries) của đời này.... dễ làm c/ta bị chi phối

... quên đi mối tình yêu ban đầu -- khi c/ta mới tiếp Chúa vào lòng... là mối liên hệ ưu tiên trong cuộc sống!

II. Nhớ lại những gì?

> Có 4 điều c/ta cần tập "nhớ lại" nếu muốn bắt đầu quay trở lại tình yêu ban đầu cho Chúa...

1) Thứ nhất -- phải nhớ lại Chúa Giê-xu của c/ta là ai?

> Đời sống tín đồ có ~bài học giáo lý căn bản cần phải nhớ kỹ... vì đây là ~viên gạch để xây nền cho đức tin

và 1 trong ~viên gạch căn bản này chính là bài học giáo lý "Chúa Giê-xu là ai?"

a) Giăng 1:1 -- "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời."

> Môn đồ Giăng diễn tả chữ "Ngôi lời" theo từ nghữ Hy-lạp đây... chính là Đức Chúa Giê-xu

& Giăng khẳng định - Chúa Giê-xu chính là ĐCT, là ông Trời -- Đấng Sáng Tạo nên muôn loài & vũ trụ...

# Côlôse 1:15-17 -- sứ đồ Phaolô khẳng định: "Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài."

> Không phải sứ đồ Giăng, Phaolô mà thôi... mà chính Chúa Giê-xu cũng tự phán về chính mình trong Giăng 10:30

"Ta với Cha là một" -- có nghĩa là Đức Chúa Cha & chính Ngài là 1 -- ngang hàng nhau...

> Như vậy - nếu ĐCT có thần tính tự hữu & hằng hữu -- thì Chúa Giê-xu cũng là tự hữu và hằng hữu

Có trước muôn vật... chứ không phải bắt đầu từ năm 0 công nguyên (AD)

> Vì thế có 1 sự kiện trong Giăng 8 - Chúa Giê-xu nói với người Guiđa rằng "Trước khi chưa có Ápraham, đã có Ta"... làm nhiều người tức giận lấy đá ném Ngài... vì họ đã không hiểu lẽ thật là Chúa Giê-xu là Đấng tự hữu & hằng hữu như Thượng Đế tối cao....

> Đức Chuá Giê-xu là ĐCT vì Ngài có quyền năng "vô sở bất tri" & đang thấy, biết rõ mọi việc,

dù ~việc hay ý tưởng trong lòng thầm kín...

> Cho nên Ngài có cảm xúc đau buồn... khi thấy c/ta cứ quay bỏ tình yêu cho Ngài...

# Bị tícket vì satellite (con thoi vệ tinh) thấy được... Thâu lại ~vụ đụng xe... thì đâu ai chối cãi gì được

> Nhưng satellite tân tiến cũng bị giới hạn trong ~ngày nhiều mây hoặc không thể thấy ~gì xẩy ra trong nhà được

> Chúa Giê-xu thì không như vậy... Ngài đang thấy mọi tấm lòng của mỗi người c/ta...

b) Chúa Giê-xu ngang hàng với Đức Chúa Cha... nhưng Ngài còn mang vai trò là Con của ĐCT...

# Giăng 3:16 -- "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài,

hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời."

> Vai trò là "Con của ĐCT" không thể suy nghĩ theo ý riêng của con người được... nhưng theo chương trình cứu chuộc của ĐCT: mà Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con... đến thế gian

# So sánh giống như 1 công ty xây cất nhà cửa: Có người kiến trúc sư vạch ra "họa đồ" (blue print) của căn nhà muốn xây, sau đó có người thợ contract lấy "blue print" đó thi hành xây căn nhà... đúng y như đã vẽ, xây xong thì có người Realtor đến giúp đỡ ~khách hàng đến xem, mua & vào ở trong căn nhà đó....

> Cũng vậy -- ĐCCha có vai trò đặt kế hoạch cho chương trình cứu rỗi từ lúc ban đầu, rồi sai Chúa Con xuống thế gian thi hành công cuộc cứu chuộc trên TTGiá, rồi ĐTLinh được ban xuống cho H/T với mục tiêu giúp thế gian hiểu, cảm động và tiếp nhận ơn điển -- sự cứu chuộc vô giá đó....

c) Đức Chúa Giê-xu còn mang bản tính của 1 con người hoàn hảo (độc nhất vô nhị)... (Only a perfect man on earth)

> Chúa Giê-xu ngang hàng với ĐCCha, với ĐTL là 2 ngôi vị không thấy được...

nhưng Chúa Giê-xu có hình thù như c/ta # Có người nói Chúa Giê-xu chính là "God with human skin on!"

> Ngài có đủ mọi cảm xúc của 1 "con người"... như mỗi người c/ta có: biết khát, đói, mệt mỏi, buồn đau, giận....

> Nhưng cùng 1 lúc - Chúa Giê-xu là người hoàn hảo duy nhất trên quả địa cầu này

là vì tuy chịu mọi sự cám dỗ như c/ta có... nhưng không hề phạm tội

> Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu - Ngài không bao giờ nhận mình đã làm 1 điều gì sai lầm

hay ăn năn xưng tội 1 điều gì mình đã phạm... trong lúc cầu nguyện

d) Đức Chúa Giê-xu còn là vị cứu tinh duy nhất của cả nhân loại... cho tôi và của bạn...

> Có ~lời tuyên bố tuyệt đối... của Chúa Giê-xu mà chưa có 1 giáo chủ nào từ cổ chí kim đến nay dám tuyên bố

# Giăng 14:6 -- "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha." -- Đây là lời tuyên bố tuyệt đối: Ngài là con đường duy nhất -- không còn 1 con đường cứu chuộc nào nữa

> Khi đã nói "tuyệt đối" (absolute) rồi thì không thể gọi là tương đối (relatively) nữa... vì nếu như vậy là mâu thuẫn

# Trong từ nghữ tiếng Anh có thể so sánh: có chữ "More" hay tĩnh từ ngắn thì cộng thêm chữ "er" để so sánh trong thể "tương đối"... nhưng khi dùng chữ "Most" hay cộng thêm chữ "est" thì chỉ còn nói có 1 điều tuyệt đối mà thôi

> Có ~tôn giáo ngày nay đang có sự mâu thuẫn rõ ràng... chẳng hạn như họ thờ đủ các thần coi ngang như nhau... và 1 trong ~thần đó là Chúa Giê-xu... nhưng nếu chính Chúa Giê-xu tuyên bố tuyệt đối -- Ngài chỉ là con đường duy nhất... thì khi họ thờ mọi thần... mà trong đó có Chúa Giê-xu nữa -- thì là mâu thuẫn rồi... không đáng tin cậy

# Howard Dean -- tuy không được vào vòng cuối cùng để tranh cử tổng thống... nhưng người ta khen tụng ông là vì ông là người dám nói lên lẽ thật -- đã vạch rõ sự mâu thuẫn của đảng dân chủ -- đó là họ hay cổ động noí rằng mình luôn giúp đỡ bênh vực thành phần trung lưu (midle class)... nhưng sau khi thuyết trình xong rồi

... thì lại đi ăn tiệc với giới thượng lưu (nhà giàu -- upper class) để xin tiền ủng hộ họ bầu cử

> Khi chọn cho mình 1 đối tượng đức tin -- hãy phân biệt rõ và xem coi có sự mâu thuẫn trong "con đường" đó không...

trước khi quyết định chính chắn... Đừng mù quáng mà đi theo... trong khi có biết bao nhiêu sự mâu thuẫn!

> Nhớ lại Chúa Giê-xu là ai? Là ĐCT, TĐế tối cao, Đấng Sáng Tạo, Là Con một Ngôi Hai của ĐCT đến thi hành công cuộc cứu chuộc, là Con người hoàn hảo vô tội duy nhất trên đất, và Ngài là vị cứu tinh của cả nhân loại!!!

2) Điều thứ hai cần nhớ lại là phải nhớ rằng - Chúa Giê-xu đã làm gì cho c/ta?

# Trong màn điện ảnh... 1 cuộn phim nổi tiếng sắp sửa chiếu ra rạp hát vào ngày 25th tới đây

là cuộn phim "The Passion of Christ" do tài tử Mel Gibson là diễn viên giám đốc... (director)

> Diễn lại 12 tiếng đồng hồ cuối cùng cuộc đời của Chúa Giê-xu trên đất...

> Cuộn phim này rated "R" vì có ~khung cảnh rất dã man... khi người ta đánh đập & tử hình Chúa Giê-xu 1 cách tàn nhẫn (~Người lớn nên đi xem trước... rồi tự quyết định có nên cho trẻ em thiếu niên đi xem không?)

> Điều quan trọng là cuộn phim này nhắc cho mọi người nhớ lại về tình yêu thương "agape", sự trông cậy & tha thứ của ĐCT... ban cho nhân loại qua sự "khổ nạn" của Cứu Chúa Giê-xu trên con đường đến đồi Gôgôtha... vì tội của tôi & bạn

> Sống ở đời không ai thích khổ hết... & người ta làm đủ mọi cách để bớt hoặc giảm đi sự đau đớn...

# Cuộc mổ răng của Liđa: 1) Trước khi vào khám - cho uống trước 1 viên thuốc an thần Vallium -- để relax...

2) Vào trong phòng mổ họ cho cho Ivy cộng thêm thuốc mê để không còn cảm xúc sự đau đớn,

3) Ra về cho toa thuốc uống để giảm đau, không làm oí mửa, khó chịu....

> Nhưng khi Chúa Giê-xu chịu chết trên con đường đến TTgía

Ngài đã không có "pain killer pills" nhưng đã chịu tất cả sự đau đớn (raw pains) cho tôi và bạn...

# Bài hát Thánh Ca #346 - "The nail-scar hands...." nhắc c/ta nhớ đừng quên "Bàn tay mang dấu đinh"... của Chúa Giê-xu đã vì tội của mỗi c/ta mà chịu đau đớn....

# Tôi không cổ động treo TTgía trên tường có hình Chúa Giê-xu vì điều răn thứ 2 -- ĐCT cấm không làm tượng!

> Nhưng mỗi nhà cần treo 1 TTgía không hình... để tưởng nhớ đến ~gì Chúa Giê-xu chịu khổ vì tội lỗi của mình

... hầu giúp mình tránh phạm tội cùng Chúa... vì TTgía nhắc c/ta rõ 2 điều:

1) Tội lỗi xấu xa của tôi; và 2) Tình yêu vô giá của ĐCT ban cho chính tôi... qua sự hy sinh Con Ngài

> Ngày hôm nay -- H/T Chúa có mục dự lễ "tiệc thánh..." thường xuyên mỗi Chúa Nhật đầu tháng với mục đích gì?

# I Côr. 11:23-25 -- "Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. "

> "Miếng bánh không men" & "ly nước nho" biểu hiệu gì... và với mục đích gì?

> Giúp c/ta nhớ lại sự yêu thương của Ngài đã hy sinh chịu chết vì tội lỗi của c/ta (Xem ~chữ khắc trên bàn)

> Vậy c/ta là con cái của Chúa phải đi nhóm thường xuyên... nhất là "đầu tháng" khi có lễ tiệc thánh

-- để nhớ Chúa Giê-xu đã làm gì cho chính mình trên TTG?

> Tình yêu ban đầu dần dần phai nhạt cũng vì c/ta xem thường ~dấu tích, ~nghi lễ Chúa Giê-xu đã giao cho H/T...

> 1 điều nữa giúp c/ta nhớ lại tình yêu ban đầu... đó chính là lời Kinh Thánh

-- mà mỗi con cái của Chúa cần đọc & học mỗi ngày

> Sách nào có thể nhắc c/ta nhớ đến tình yêu Chúa đã ban cho c/ta? Có phải sách Harry Potter, tiểu thuyết "The Lord of the Ring"... có phải cuộn phim "Titanic" không? Không! vì tất cả chỉ là tiểu thuyết huyền thoại

Chỉ có cuốn Kinh Thánh là lẽ thật, là tình yêu vô giá mà thôi! Như vậy c/ta cần học & làm theo!!!

# Ngày xưa trong PTLLK 6 -- dân sự của Chúa không phải có bổn phận học & dạy dỗ nhau lời của ĐCT mà thôi... mà họ còn làm gì nữa? Phải buộc lời Chúa trên tay mình như 1 dấu, để ở giữa 2 con mắt như ấn chí

và còn phải viết ~lời đó trên cột nhà, và trên cửa mình nữa... để làm chi vậy?

> Không phải để "decorate -- trang hoàng" không để khoe đạo đức của mình... không phải là bùa phép phù hộ mình

nhưng để nhắc cho họ ~mạnh lịnh của ĐCT mà nhớ làm theo...

# Xã hội ngày nay thì lại cấm & bắt dời 10 điều răn của ĐCT đi trong ~toà án, trường học... và khi họ làm được điều đó thì sao? Làm thành 1 chỗ trống cho ~điều bất bình thường như "đồng tính luyến ái, free sex, drugs" xen vào đó!

> Không phải xã hội đang sa sút trong vấn đề này thôi... nhưng chính trong đời sống của con cái Chúa cũng coi thường sự học Kinh Thánh -- xem thường lớp TCN càng ngày càng vắng & nếu hỏi sáng nay có mấy ai trong H/T này đã học Kinh Thánh cá nhân mỗi ngày trong tuần qua... thì thiết nghĩ là 1 con số dơ tay rất ít, phải không?

> C/ta phàn nàn về ~điều "bất bình thường, ~bất luân" xẩy ra trong xã hội... nhưng cùng 1 lúc c/ta lại không đọc & giữ ~điều "bình thường" cho đời sống của 1 con cái Chúa -- đó là học lời Chúa! thì thật c/ta đang sống trong sự mâu thuẫn rồi, phải không?

3) Điều thứ ba cần nhớ -- đó là cuộc đời này chỉ là tạm bợ & phù du -- chóng qua... "3 vạn 6 ngàn ngày là mấy?"

# Sứ đồ Giacơ nói: "Đời người như hoa cỏ, mọn lên rồi cũng mau khô héo tồi tàn"... chóng qua...

> Nếu vậy thì c/ta phải luôn nhớ rằng -- "Mối liên hệ" quan trọng hơn vật chất....

> Ng ta thường nói "Có thực mới vực được đạo"... có đầy đủ vật chất thì mới chăm sóc được mối liên hệ với ĐCT

> Không ai từ chối -- con người sống không cần vật chất... nhưng c/ta đang sống trong 1 xã hội tân tiến tiện nghi mà không có ai thiếu thực hết -- đâu có ai chết đói đâu? Nhưng ngược lại

... vì có quá nhiều "thực" mà con người ngày nay đã quên luôn đạo rồi! Kể cả con cái của Chúa nữa!!!

> C/ta chớ có quên rằng cuộc sống này chóng qua... và 1 ngày sẽ có kỳ kết thúc và lúc đó c/ta là con cái của Chúa sẽ cất cánh bay cao -- bước qua thế giới bên kia... bỏ lại tất cả ở đằng sau lưng... để vào nước thiên đàng hưởng cơ nghiệp đời đời... thì tiếc gì ~của cải đời này mà xem nó quan trọng hơn mối liên hệ với Chúa & với người sao?

# Có ai đang nằm thều thào hấp hối trên giường bịnh... mà tiếc ~giờ làm việc O.T. khi còn khỏe mạnh không?

(Câu chuyện của nhà truyền giáo Henry Morrison .... "Con chưa về nhà!")

Kết thúc: Love Bank Account

> Trong mục cố vấn gia đình -- có 1 vị mục sư đã so sánh khi 2 người bước vào hôn nhân

thì giống như là bắt đầu mở 1 cái Love Bank Account... đầy dậy ~tình yêu nồng nàn ở trong đó...

> Theo thời gian sống với nhau -- thì cái Love Bank Account này mỗi ngày bị lấy ra 1 chút... (Withdrwal)

> Nếu muốn cái Bank Account này luôn được đầy thì cần make a deposit (bỏ vào) thường xuyên

vì nếu không làm... thì 1 ngày love bank này sẽ cạn & bị "bankrupt" phải không?

> Ai mở bank account cũng hiểu điều tự nhiên này... nếu mình không deposit mà cứ withdrawl hoài

thì chắc chắn 1 ngày sẽ nhận 1 miếng giấy từ nhà bank -- cho biết là đã hết tiền... mà còn bị phạt nữa!

> 2 người bước vào hôn nhân "make a deposit" là khi họ để thì giờ cho nhau, đáp ứng nhu cầu của nhau, âu yếm nhau, chắm sóc nhau... nếu không thì tự nhiên tình yêu nồng nàn của ngày cưới sẽ giảm xuống

... mà nếu không cẩn thận có thể đem đến chỗ cạn khô & đổ vỡ 1 ngày....

> Tôi thấy rõ đây cũng là thực trạng nguy hiểm của H/T Chúa ngày nay, của nhiều con cái Chúa ngày nay...

> Cái "First Love Bank Account" của mình với Chúa đang cạn khô... và sắùp đến kỳ "Bankrupt" - cũng là vì c/ta không thường xuyên "make a deposit" mỗi ngày -- đó là thì giờ tĩnh tâm với Chúa Giê-xu của mình

qua sự học Kinh Thánh và cầu nguyện... thì điều tự nhiên 1 ngày bank account đó sẽ bị phá sản...

> Để rồi dẫn mình đến 1 gia đoạn đó là mình dám bỏ đi mối tình yêu ban đầu...

> Nếu c/ta chỉ nhóm lại thờ phượng chỉ 1-2 tiếng đồng hồ mỗi tuần (Đó chỉ là 0.6% của tổng số thì giờ mỗi tuần) mà chưa giữ được... thì không thể nào c/ta giữ được mối liên hệ với Chúa được nồng nàn

... chắc chắn sẽ có ngày bị "bankrupt"!

> Some of you are living under the minimum bank account... if you don't make a deposit quickly

you will have a bankrupt very soon!

> C/ta phải bắt đầu lại... bằng cách nhớ lại: "Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã làm gì cho tôi?"

> C/ta phải nhớ lại cuộc sống này chỉ là "tạm thời" mà thôi...

> Để c/ta biết "deposit" ký thác thì giờ của mình cho Chúa Giê-xu mỗi ngày....

hầu cho mình giữ được mối tình yêu ban đầu cho Chúa luôn được nồng nàn, nóng cháy...

> Tôi hỏi ACE 1 điều... mỗi bài giảng, mỗi bài học Kinh Thánh... tôi chỉ thường kêu gọi ACE làm gì?

> Đâu có kêu gọi ACE phải dâng hiến quá sức đâu (tuy rằng việc dâng hiến tiền bạc là bổn phận của mỗi con cái của Chúa); tôi cũng thường không kêu gọi ACE phải hy sinh cả cuộc đời mình cho Chúa... (tuy rằng đó phải là mục tiêu của mỗi c/ta)

> Chỉ có 1 điều căn bản mà thôi -- đó là mỗi người c/ta là con cái của Chúa phải có thì giờ học Kinh Thánh & cầu nguyện cá nhân mỗi ngày... nếu không H/T Chúa bên ngaòi coi như là sống

... nhưng bên trong chỉ là 1 bộ xương khô -- đang chết dần mà thôi!

> Biết bao nhiêu ~trở ngại, khó khăn, nan đề, problems... xẩy ra trong vòng H/T Chúa ngaỳ nay cũng là vì sao?

... vì con cái của Chúa đã bỏ đi thì giờ tĩnh tâm với Chúa của mình, từ từ bỏ đi tình yêu ban đầu

rồi không trước thì sau cũng get in troubles, làm khổ cho chính mình... mà còn khổ cho H/T của Chúa nữa!!!

> The most important thing I ask you as a member of this Church of God is that everyone of you have to have

a personal time (minimum 15 minutes) with Jesus each day through reading the Bible & pray -- can you do this?

Lời Mời Gọi

> C/ta thường hay nhớ ~điều gì?

> Nhớ điện thoại hay e-mail của người yêu mình, nhớ đi làm, nhớ đi học, nhớ số tiền người ta đang mượn mình & ngày người đó hứa trả, nhớ ngày hết hạn làm tax... nhớ ngày sinh nhật của vợ/chồng mình, nhớ ngày "payday"....

> Tại sao c/ta nhớ được ~điều này? Lý do đơn giản là vì ~điều này là ~điều quan trọng trong cuộc sống của mình

> Chỉ khi nào c/ta thấy nó là quan trọng thì mới nhớ... còn nếu chưa... thì xem thường, phải không?

> Có lẽ nhiều khi c/ta chưa thấy mối liên hệ với Chúa Giê-xu phải là điều quan trọng, ưu tiên trong cuộc sống của 1 tín đồ theo Chúa... cho nên c/ta xem thường thì giờ với Chúa mỗi ngày chăng?

> Để rồi c/ta đang từ từ bỏ đi tình yêu ban đầu cho Chúa Giê-xu của mình...

> Sự nhóm lại từ từ trở thành 1 gánh nặng trong cuộc đời mình...

> Sự học Kinh Thánh, đi học TCN, giờ tĩnh tâm mỗi ngày trở nên nhạt nhẽo chán chường rồi chăng?

> Xã hội đang sa sút, đang hỗn laọn, quay cuồng... chẳng lẽ c/ta lại bị lôi cuốn theo họ chăng?

để rổi 1 ngày cta sẽ gặp Chúa với nước mắt tiếc thương... vì đánh mất ~của báu ở trên thiên đàng chăng?

> C/ta phải nhớ lại... nhớ lại Chúa Giê-xu của mình là Ai? Ngài đã yêu thương và đã làm gì cho mình trên TTGía?

> C/ta phải nhớ lại cuộc đời này chỉ là phù du, chóng qua... và ngày mai chưa chắc nó đến

> C/ta phải nhớ lại mối liên hệ quan trọng hơn vật chất, hơn của cải ở đời này

> C/ta phải nhớ lại mình cần "deposit" mỗi ngày thì mới giữ được The Love Bank Account"

cho Chúa mìn không bị phá sản

> C/ta phải nhớ lại sự trông cậy c/ta có 1 ngày trong nước của ĐCT....

> C/ta phải nhớ lại mà khích lệ nhau trong sự học lời Kinh Thánh, cầu nguyện & nhóm lại

> Để rồi c/ta có thể quay trở lại tình yêu ban đầu

> Để rồi c/ta bắt đầu có lại ~thì giờ, giây phút chăm chỉ kỷ luật trong sự học lời Chúa cá nhân mỗi ngày

> Để rồi c/ta siêng năng trong sự nhóm lại, học lớp TCN... vì thấy ~dấu hiệu của thời kỳsau rốt rõ ràng lắm rồi...

> Để rồi c/ta sống vui mừng, thoả lòng & bình an... như ngày đầu tiên khi c/ta mới biết Chúa của mình...