(Repentance) Khải Huyền 2:5
Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA
Note: this document is protected. To unprotect go to "Tools" in the menu bar and select "Unprotect document"
February 29, 2004
Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.
Introduction
> Buổi sáng hôm nay c/ta tiếp tục suy gẫm ~loạt bài giảng về chủ đề
"Quay trở lại tình yêu ban đầu..."... "Return to your first Love"...
> Như đã nói... đây là ~bài giảng có tính chất phục hưng -- mong để giúp đỡ H/T, mỗi con cái của Chúa tỉnh thức... thấy được sự sa sút trong mối liên hệ giữa mình với Chúa Giê-xu mà biết quay trở lại
- sốt sắng hơn trong sự nhóm lại & hầu việc Ngài...
> ~Bài giảng này dựa trên lời Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 2:1-7 -- lời Chúa GS đến với H/T thành Êphêsô
> Tuần trước c/ta đã học bước đầu tiên trong công thức làm thế nào
để mình có thể quay trở lại tình yêu ban đầu... đó là phải tập "Nhớ Lại..."
> ACE có còn nhớ... c/ta phải "nhớ lại" ~gì không... và ACE đã bắt đầu áp dụng 1 điều nào chưa?
> Nhớ lại: Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã làm gì cho tôi? và nhớ rằng cuộc đời này chỉ là tạm thời mà thôi!
(The first step of the formula that can help us to return to our first love is to remember
"Who Jesus is? What has He done for us? And to remember that this life is short & only for a moment...")
> Tuần trước c/ta cũng biết được sự học Lời Kinh Thánh mỗi ngày & sự nhóm lại mỗi tuần là 2 phương cách hay nhất... để giúp c/ta "nhớ lại" được ~điều này
... ACE có đang áp dụng 2 phương pháp này chưa... hay vẫn còn có ~lý do bào chữa cho mình?
> Trong câu gốc Khải Huyền 2:5 Chúa Giê-xu dạy bước thứ hai sau khi "nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu?"
thì phải biết ăn năn mà quay trở về cùng Chúa... (đọc)
> Có 3 phần c/ta sẽ suy gẫm về sự ăn năn: 1) Tại sao con cái Chúa 1 số vẫn cứ sống chưa ăn năn... mà bỏ đi lòng kính mến Chúa ban đầu? 2) Nếu c/ta cứ không ăn năn thì chuyện gì sẽ xẩy đến, 3) Tấm lòng ăn năn thật là thế nào?
I. Cứng Lòng -- Chưa thấy sự cần thiết ăn năn
> Có lẽ trong vòng H/T Chúa ngày nay có 2 vấn đề... mà ít khi được đề cập hay giảng dậy đến rõ ràng
đó là tội lỗi & sự ăn năn... vì theo lẽ tự nhiên là không ai thích nghe đến 2 điều này hết
# Sau khi giảng bài giảng tuần trước... có tối thiểu 2 người đã nói với tôi là bài giảng tuần trước nghe thật "khó nuốt"
> Có lẽ sau khi giảng xong ~loạt bài này... sẽ có 1 số người không thích tôi nữa
> Tôi lúc nào cũng muốn ACE mến tôi... nhưng thật ra ACE thích tôi hay không... điều đó không mấy là quan trọng... điều đáng cho c/ta phải quan tâm là c/ta có nghe được "lẽ thật"
& cuộc đời của c/ta, gia đình & H/T có bắt đầu được thay đổi/biến hoá không... mới là điều đáng nói?
> Thiết nghĩ vì ít khi nhắc đến sự ăn năn... cho nên H/T Chúa ngày nay nói chung
đang có rất nhiều tín đồ vẫn chưa hiểu & chưa biết mình cần phải ăn năn điều chi chăng?
> Có lẽ 1 trong lý do chính, nhiều người vẫn chưa ăn năn là vì chưa thấy / chấp nhận 1 số ~điều mình đang làm là tội
> Và lý do chính mình chưa thấy ~tội lỗi này.. là vì mình còn giữ và đi theo ~tiêu chuẩn cũ của con người xác thịt
... tuy rằng bây giờ mình đã đến tiếp nhận Chúa Giê-xu & có 1 con người mới là ng được dựng nên trong Đấng Christ!
(The main reason why so many Christians haven't seen a need to repent
... because they still evaluate everything under their own sinful ways... rather than the new standards of God)
# Câu chuyện huyền thoại về 1 tên ăn mày (homeless) sống gần cổng của 1 cung điện....
> 1 ngày kia nó thấy người ta treo tấm bản loan báo... là vị vua ở thành đó sẽ mở 1 bữa tiệc đãi tất cả mọi người
ai đến cũng được... miễn là phải mặc 1 bộ áo lụa đẹp.... nhưng làm sao mình có đây... để vào ăn tiệc
> Tên ăn mày tiến đến cổng thành &ø xin được vào gặp vua... tên lính đi vào thưa & sau đó nó được vào gặp vua
> Nó thành thật noí với vua là mình rất muốn được đến dự tiệc
... nhưng lại không có áo lụa để mặc & xin được 1 chiếc áo lụa cũ của vua
> Vị vua thấy tên ăn mày này can đảm mà dám vào xin... nên vua gọi hoàng tử của mình vào
và noí cho tên ăn mày này 1 chiếc áo lụa của con... để nó mặc đi đến dự tiệc...
> Tên ăn mày được vị hoàng tử cho 1 bộ quần áo lụa... nó đứng trước gương ngắm ngía mà không ngờ mình có được...
> Vị hoàng tử còn nói với tên ăn mày này là cho luôn nó bộ áo lụa này & bộ áo này sẽ không bao giờ bị mục nát
> Nó sấp mình xuống chân và cám ơn vị hoàng tử vô cùng...
> Khi tên ăn mày sắp bước ra về thì ngó thấy bộ quần áo rách rưới ăn mày cũ của mình còn nắm dưới đất... thì tự nghĩ - "Nhỡ vị hoàng tử này 1 ngày đòi lại chiếc áo lụa đẹp này... thì làm sao mình còn có quần áo chi để mặc..."
> Thế là nó với tay ôm lấy bộ quần áo ăn mày cũ kỹ rách rưới và ra về...
> Đến ngày đi ăn tiệc, nó cũng đến với bộ áo lụa vị hoàng tử đã cho... nhưng cùng 1 lúc - trên tay cũng ôm chặt lấy bộ quần áo ăn mày rách rưới của nó... vì sợ vị hoàøng tử sẽ đòi lại chiếc áo lụa...
> Và vì cứ lo nắm giữ lấy bộ quần áo ăn mày cũ rách trên tay
... mà nó không được thưởng thức nhiều món ăn ngon trong bữa tiệc đó
> Đi đâu tay nó vẫn còn giữ bộ đồ rách rưới bẩn thĩu đó... tuy rằng trên mình mặc 1 chiếc áo lụa đẹp
cho đến 1 ngày nó nằm trên giường hấp hối sắp chết
> Vị hoàng tử có đến thăm... bên cạnh giường nó vẫn còn thấy bộ đồ ăn mày rách rưới... vị haòng tử cùng khóc với tên ăn mày... thấy tội nghiệp cho nó... đã đánh mất đi biết bao nhiêu phước hạnh trong cuộc sống... vì cứ vẫn còn giữ bộ đồ rách rưới đó...
> C/ta nhiều khi giống như tên ăn mày trong câu chuyện này... tuy là ~người được dựng nên mới trong Đấng Christ... nhưng nhiều khi vẫn cứ còn giữ ~tiêu chuẩn, tư tưởng của con người cũ... chưa chịu đi theo ~tiêu chuẩn mới là lời KThánh... để rồi cứ đánh mất đi biết bao nhiêu phước hạnh trong cuộc sống này
# II Tim. 3:16 - Lời Kinh Thánh là tiêu chuẩn mới của con người mới
... vì "đều là bởi ĐCT soi dẫn... có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,"
> Nhưng nếu c/ta không chịu học, không chịu suy gẫm ngày & đêm & không làm theo... thì đương nhiên ~việc gian dối của đời sống cũ... như giả mạo tên người khác trên giấy tờ, trốn thuế, nói xấu, say sưa chè chén, cờ bạc, tham lam tiền bạc, ăn cắp thì giờ trên sở làm... vẫn là ~chuyện "bình thường" ở đời này mà thôi!!!
# XEDTK 20 -- chép về 10 điều răn của ĐCT mà sẽ học trong Kinh Thánh tại gia tuần tới này - là ~tiêu chuẩn mới của con dân Ngài khi ra khỏi xứ nô lệ Aicập -- để nhớ và giữ lấy... chứ không còn là ~tiêu chuẩn riêng của con người
> Dựa trên điều răn, mạng lệnh, luật pháp của ĐCT để cho con người mới biết thế nào là tội... là sai lầm để tránh
> C/ta chưa ăn năn... vì đã bỏ đi lời của ĐCT, không chấp nhận mạng lệnh của Chúa....
# Ngày nay người ta đã dẹp bỏ đi 10 điều răn của ĐCT trong trường học, toà án... để rồi bây giờ ~chuyện gì xẩy đến
> ACE để ý thì biết rồi: nan đề tội ác dưới tuổi vị thành niên càng ngày càng tăng lên, tình dục bất chính, đồng tính luyến ái tự do... không còn 1 sự kiềm chế nào nữa
# Thống kê mới nhất trên Internet tuần vừa qua cho biết
hiện nay ½ những người trẻ tuổi dưới 25 tuổi sống ở Mỹ mắc phải ~chứng bịnh STD (Not Phi châu...)
# Trong năm 2000 -- có thêm >19 triệu người bị mắc bệnh STD... trong số đó có 9 triệu người từ 15 đến 24 tuổi...
> Tại sao nan đề này tăng lên kinh khủng vậy... cũng vì người ta đã bỏ đi ĐR thứ 7 của ĐCT
-- đó là "Ngươi chớ phạm tội tà dâm..."
# Giacơ 1:22-25- so sánh lời Chúa như "cái gương" soi mặt: "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời."
> Lời Chúa là gương soi mặt... để cho c/ta thấy chỗ nào dơ dáy mà chùi...
nhưng nếu không chịu thường xuyên nhìn vào trong cái gương... thì làm sao biết chỗ nào dơ mà ăn năn?
# Có 2 loại gương: loại xuyên qua (không có lót lớp bạc đằng sau) -- khi nhìn vào thì c/ta chỉ thấy lỗi lầm của người bên kia, ~tiêu chuẩn của thế gian... nhưng loại thứ 2 (có lớp bạc lót đằng sau) thì khi nhìn vào chính mình mới thấy mình... để biết ăn năn sửa đổi
> This society says: I don't see anything wrong with me... I only see everybody does it -- then it must be right to do it!
Therefore, I don't need to repent anything... but because you are looking at the wrong mirror!
# I Giăng 3:4 -- "Tội lỗi tức là trái luật pháp" -- Luật pháp của ĐCT là tấm gương cho c/ta soi để biết khi mình đã phạm tội! Nếu không nhìn vào đó... thì chẳng bao giờ thấy tội... và sẽ không bao giờ cần ăn năn chi hết!!!
II. Hậu quả của sự cứ không ăn năn
> Hậu quả của sự cứng lòng không ăn năn sẽ chắc chắn dẫn c/ta đến chỗ hư mất & hỗn loạn...
# Hãy xem Samsôn... trong CQX là kẻ mạnh nhất thế giới... nhưng cứ đùa giởn với tội lỗi... không chịu ăn năn
để rồi 1 ngày bị kẻ thù cắt tóc trọc lóc, bị trói lại, bị móc mắt và làm kẻ nô lệ cho người ta chê cười
> Nan đề đăng trên Internet tuần qua... cho biết từ năm 1950, có khoảng 10,600 trẻ em bị hãm hiếp bởi 1 số ~ông cha bên công giáo tại Mỹ... ACE tưởng tượng nổi không? Tại sao việc này để xẩy ra từ năm 1950.. đến bây giờ mới lòi ra?
> Cũng vì họ dấu diếm, che đậy... không chịu ăn năn sửa đổi... để rồi "đi đêm có ngày gặp ma!!!"
> Điều đáng buồn là họ phải trả 1 số tiền phạt có lẽ đến tỉ bạc cho ~vụ thưa kiện này # BR thôi là trên 2.4 triệu $
> Tiền này ở đâu mà ra -- bởi ~ng có tấm lòng thành tâm đã dâng hiến cho ~việc tự nguyện
... nhưng bây giờ lại để trả cho ~vụ thưa kiện phi lý... cũng vì con người không chịu ăn năn sửa đổi ngay!!!
> Và ~hậu quả này chắc chắn cũng sẽ xẩy ra cho bất cứ ai, bất cứ tôn giáo nào... nếu c/ta không chịu ăn năn!!!
> Nhiều con cái Chúa chưa ý thức 1 điều nữa... là nếu mình cứ cứng lòng xem thường tội lỗi... không ăn năn
thì Chúa sẽ nhúng tay vào... và chắc chắn mình sẽ gặt hái sự đau khổ...
# I Tim. 1:18-20 -- "Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm: trong số ấy có Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ, ta đã phó cho quỉ Sa-tan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa." (Trong H/T lúc đó có 2 người cứ phạm thượng, không chịu ăn năn -- hậu quả là gì?)
> Đừng đùa giởn với tội lỗi mà không ăn năn hối cãi... vì Chúa sẽ lìa khỏi c/ta và phó mình vào tay satan....
# Biến cố 911 hình như đã lãng quên trong trí óc của ~ng sống ở Hoakỳ rồi chăng? ĐCT ở đâu trong ngày đó?
> Có phải đây là 1 thời mà Chúa đã phó Hoakỳ vào quyền lực của ma quỉ chăng
... để giúp cho c/ta biết ăn năn quay trở lại với Ngài?
# 1 sự kiện nữa ở trong H/T thành Côrinhtô... có chép trong I Côr. 11:29-32 -- "vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ."
> Đương nhiên không phải tật nguyền, đau ốm hay sự chết chóc nào cũng là nguyên nhân của tội lỗi gây nên... nhưng trong vòng 1 số các con cái của Chúa tại H/T Côrinhtô lúc đó bị đau ốm, tật nguyền và ngủ (có nghĩa là chết mất rồi)... vì họ cứ coi thường lễ tiệc thánh... mà Chúa Giê-xu đã giao cho H/T... xem thường ~lời dạy dỗ, khuyên lơn của ~ACE trong Chúa... mà không biết ăn năn... nên Chúa đã phải nhúng tay vào!!!
> C/ta cần ý thức rõ ràng 1 lẽ thật có chép rõ trong I Phiêrơ 4:17
-- "Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời..."
> Sự phán xét của Chúa sẽ bắt đầu từ trong H/T của Chúa... trong vòng con cái của Ngài trước
nếu c/ta cứ cứng lòng -- từ tuần này đến tuần nọ... không chịu thấy ~vấn đề cần phải ăn năn, từ bỏ...
(God will interfere... if we do not repent... because the judgment must begin in the household of God!!!)
III. Lòng ăn năn thật
> Con người không ăn năn vì đã bỏ đi tiêu chuẩn của ĐCT -- đó là lời Kinh Thánh
> Nếu cứ không ăn năn... coi chừng vì Chúa sẽ không ngồi yên đâu... nhưng Ngài sẽ "nhúng tay vào..."
> Phần cuối -- c/ta sẽ suy gẫm tấm lòng ăn năn thật là sao và làm sao c/ta làm được điều này...
> Có 3 phần chính trong 1 tấm lòng ăn năn thật...
1) Thứ nhất -- người ăn năn thật chấp nhận/đồng ý mình đã phạm tội -- theo tiêu chuẩn của lời Chúa
... chứ không có theo ý kiến của ~người hàng xóm... hay lấy lý do này nọ - đổ lỗi cho hoàn cảnh
# Trong II Samuên 11-12 chép lại - sau khi vua Đavít phạm tội....ngoại tình với Bết sêba - rồi sau đó mưu toan giết U-ri quan mình là chồng của Bếtsêba - để lấy nàng làm vợ - điều Đavít làm ĐCT không vừa lòng... vì trái với 3 ĐR của Chúa.... Ngài không ngồi yên... nhưng "nhúng tay vào" & sai tiên tri Nathan đến cáo trách vua Đavít
> Đavít có 2 cách: 1 là lấy lý do bào chữa cho mình: "Ai cũng yếu đuối hết -- đâu có ai hoàn toàn mà Chúa"
hoặc tự lấy quyền làm vua mà tự cho phép mình được làm điều đó...
... hay là Đavít chấp nhận/đồng ý rằng đây là tội.... vì đã đi nghịch lại với ~điều răn của ĐCT....
> Sau khi nghe lời cáo trách... trong TT 51 (phần KTĐĐ) - chép lại tấm lòng thống hối ăn năn - xưng tội như thế nào?
"Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa..."
> Đavít nhận thức rằng - mình đã vi phạm luật pháp của ĐCT đó là ~điều răn: chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ tham vợ hoặc chồng của ng khác... và Đavít đã thú nhận lỗi mình đến chính Chúa - cầu xin sự tha thứ từ nơi Ngài
> Chấp nhận rằng -- It is wrong to have "two" first lovers...!
> Two lovers có nghĩa là: Chúa nhật thì hát ca "I love you, Jesus!"... đến thứ Hai thì nói "I love you, the World...!"
# ACE cảm thấy thế nào khi biết vợ mình đang "lăng nhăn" với ~ng đàn ông khác;
hoặc chồng mình đi ngủ với nhiều ~người đàn bà khác? ACE chịu nổi không?
> How does God feel... when His church is sleeping with many idols... having 2-3 different lovers!!
# Giacơ 4:4 -- "Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với ĐCT sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy."
(When we do not keep the commandments of God... we are friends with the world!!)
> Sự chấp nhận thật phải biểu lộ qua lời xưng tội... ăn năn thống hối buồn rầu...
# Cô thiếu nữ gọi trên điện thoại & khoe "Bây giờ con thấy Chúa cho con khỏe... vì vừa thôi được ông chồng con!"
> How can this be? Because there is no delight in the sorrow of sins....
> First step in repentance is to admit that "We have done wrong against God" & confess it out!
# I Giăng 1:9 -- "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta,
và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác."
# Do you have time each day to look at yourself in the mirror? "Soi mặt trong gương?" and confess your sins to God?
# Charles Simeon: "One of the most fundamental marks of true repentance is a disposition to see our sins as God sees them"... Điều căn bản nhất của 1 tấm lòng ăn năn thật là không còn định nghĩa tội lỗi theo như ý mình thấy
.... nhưng là thấy tội lỗi theo như Chúa thấy nó...
2) Ăn năn không phải chỉ là sự buồn rầu, khóc lóc mà thôi... nhưng còn là thay đổi hẳn ý chí, sự suy nghĩ của mình...
> Điều thường bị hiểu lầm nhất - đó là sự hối hận về ~điều ác mình đã làm... là đủ cho sự ăn năn rồi đó
> Tuy rằng khi c/ta lầm lỗi điều gì nghịch cùng Chúa... c/ta cần có sự thống hối & buồn rầu
nhưng sự buồn rầu tự nó chưa phải là ăn năn... nhưng thiết nghĩ chỉ là "cánh cửa" dẫn vào sự ăn năn trọn vẹn!
> Có ~người sau khi phạm 1 tội gì rồi... thì suốt ngày chỉ biết xót xa, cay đắng, khóc lóc thảm thiết, kêu la inh ỏi,
đánh mình chịu tội.... nhưng đó chưa thật sự là ăn năn...
> Just feeling sorrow for sins... is not repentance
# Trong II Côr. 7:8-10 -- phân biệt rõ về 2 loại buồn rầu: "Dầu nhơn bức thơ tôi, đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn; mà nếu trước đã phàn nàn (vì tôi thấy bức thơ ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc), nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý ĐCT sanh ra sự hối cãi, và sự hối cãi dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết..."
> Loại buồn rầu theo thế gian dẫn đến sự chết... còn sự buồn rầu theo ý Chúa dẫn đền niềm hy vọng...
> Sự buồn rầu của thế gian... không có điểm tựa... cuối cùng dẫn đến sự chết
> Sự buồn rầu theo ý Chúa... hướng đến Chúa... để tìm sự thương xót & tha thứ -- dẫn đến sự cứu rỗi....
(True repentance is to turn away from sins & turn around toward God in order to receive the forgiveness of sins)
> So sánh 1 môn đồ của Chúa Giê-xu: ông Guiđa Ích-cariốt.....
# Trong Math. 27:5 sau khi Guiđa bán Chúa mình với 30 đồng tiền..
ông trở nên hối hận, vào đền thờ ném 30 chục bạc lại... rồi đi trở ra - thắt cổ tự tử....
> Tuy Guiđa đã hối hận việc mình làm... nhưng sự hối hận này đã không dẫn đến sự ăn năn thật
nhưng đến hành động sai lầm - kết liễu đời mình... vì là sự buồn rầu theo thế gian... chưa hướng về Chúa
> Buồn rầu theo ý Chúa cũng là sự thay đổi ý tưởng -- trở nên "ghét" điều sai lầm mình đã phạm
và lòng muốn từ bỏ tội lỗi hoàn toàn......
(Agreeing that wrong has been made against of God's laws is not yet repentance until
We change our mind & hate sins!!)
# Có người nói ăn năn không phải chỉ là nói"God! I'm sorry, sorry, sorry" mà thôi
... nhưng mà còn "change mind enough to be willing to quit sinning!!!
# Luca 15 -- người con trai khi đi chăn heo... tỉnh ngộ... nếu nó cứ tiếp tục cuộc sống như vậy... sẽ dẫn đến cái chết....
> Nó bỏ làm nghề chăn heo... nó không chịu nổi mùi hôi thúi, bẩn thỉu của ~con heo, nó không muốn sống trong chuồn heo như vậy suốt đời... nó hate heo, nothing do do w/ pigs anymore
... nhưng nó muốn trở về nhà cha của mình - là nơi có sự sống sung mãn...
> Tấm lòng ăn năn thật thì ghét bỏ tội lỗi... muốn từ bỏ đời sống tội lỗi - không muốn ở trong tình trạng đó nữa.....
3) Tấm lòng ăn năn thật... tự nhiên phải sanh ~trái của sự ăn năn thật....
a) Hoàn gắn lại ~mối liên hệ đổ vỡ....
# Trong Kinh Thánh Luca 19:1-10 - qua đời sống của người thâu thuế giàu có tên Xachê
> Sau khi gặp Chúa, ăn năn tin Chúa... c/ta biết ông ăn năn thật theo ý Chúa là vì ông đã hứa gì sau đó?
Nếu tôi ăn gian ai nữa từ dầy trở đi... tôi sẽ đền gấp 4 lần
# Nếu thật sự tên ăn trộm nhà bank đã ăn năn rồi... thì không thể nào cứ còn giữ số tiền ăn cắp đó hoài
... nhưng đến bót cảnh sát hoàn lại đầy đủ...
# Câu chuyện của cuộc đời Daniel Crocker --
> Năm 1979 Crocker vì high in drug đã giết chết 1 cô gái Tracy Fresquez 19 tuổi trong 1 tiệm tạp hóa
> Không ai tìm ra thủ phạm cả vì không tìm được 1 dấu tich nào... An unsolved murder case
> Năm 1986 -- Crocker lập gia đình và có 2 đứa con nhỏ...
> Cho đến năm 1998 lúc đó đã 38 tuổi... ông và vợ đồng ý là mình phải ra tòa khai sự thật cho dù phải bị ở tù...
> Lý do là vì sau này ông tin Chúa & 1 ngày kia ông đọc câu Kinh Thánh Châm Ngôn 28:13
"Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn... nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót..."
> Many Chritians today... with our mouths we say "I repent"... but there is still no fruits of it!!!
> Some Chritians are living a half-heart repentance... phạm lỗi -- ăn năn tha thiết, khóc lóc & năn nỉ Chúa cứu con...
> Mới đầu rất sốt sắng đi nhóm, hứa nguyện đủ điều... vài tuần sau - trở lại nếp sống cũ, bỏ nhóm, xem thường ngày thánh... dấu hiệu của sự ăn năn hết lòng & thành thật ở đâu? ~Trái của nó ở đâu?
> If you don't have a true repentance or a half-heart repentance...
soon or later... you will just end up to the same place as before!!!
b) Trái thứ hai là có dấu hiệu của 1 đời sống kỷ luật: tránh xa ~điều ác, ~ng bạn xấu... đã xúi mình sa sút, phạm tội...
# Trong Giacơ 4:7-8 -- sứ đồ Giacơ dạy phương pháp gì? "Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi"...
> "Chống trả ma quỉ" là say No với ~điều đã làm mình vi phạm luật pháp của Chúa
# Chẳng lẽ - mới ra khỏi tù vì tội DWI... về nhà là bắt ngay lấy máy điện thoại cầm tay gọi ~thằng bạn & hỏi: "Tụi bay có mở party tối nay không -- tao đem 1 két beer đến dự phần"
> If it's the internet, game boy, TV, music, video, làm việc quá sức... then cut them off!!!
và rồi thế ~điều đó bằng ~lời hay ý đẹp của Chúa... như trong Philíp 4:8 chép: "
> True repentance will show our desire for the things of God: Worship is sweet, TCN is great, serving is a blessing!
c) Trái thứ ba -- có dấu hiệu bắt đầu gia nhập, dự phần với ~nhóm nhỏ trong nhà của Chúa
vì c/ta cần ~ng ACE xung quanh giúp đỡ / hổ trợ mình... quay trở lại 1 đời sống đạo đức...
# Người đời còn biết "Gần mực thì đen... mà gần đèn thì sáng!!!"
# TThiên 1: 3 -- "Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết,
Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng"
> Lòng ăn năn thật sanh trái tốt... nếu không thì chỉ là ăn năn giả... hay nửa chừng vơi mà thôi!
# Bài thánh ca #308 - "Open our eyes, Lord!" -- để thấy ~tội lỗi trong cuộc sống mình, gia đình và của H/T Chúa...
> Có thấy ~vấn đề này... thì mới chấp nhận nó là sai lầm & cần ăn năn sửa đổi... vì nghịch với ~điều răn của ĐCT
> Có chấp nhận thì mới bắt đầu mở miệng xưng tội cùng Chúa
> Có xưng tội thì Chúa mới bắt đầu giúp thay đổi tư tưởng về việc làm của tội & ghét bỏ tội lỗi
> Có ghét thì mới bắt đầu sanh ~trái thật của 1 tấm lòng ăn năn thật
- Hàn gắn lại ~đổ vỡ...
- Tránh xa điều xấu & đến gần với Chúa mỗi ngày
- Tham gia vào ~nhóm nhỏ để có sự nương tựa & giúp đỡ....
> Câu hỏi cuối cùng... là khi nào mới bắt đầu thấy & ăn năn đây?
# Câu chuyện của 2 người thầy và trò đang đi bộ trên đường...
> Trò hỏi thầy: "Theo thầy thì khi nào mình nên ăn năn xưng tội mình với Chúa?"
> Ông thầy trả lời: "Con hãy đợi đến 1 ngày trước khi mình chết... thì hãy ăn năn... chớ có chi muộn!"
> Trò nghĩ ngợi 1 hồi rồi hỏi nữa: "Nhưng thưa thầy... mình đâu có biết trước được ngày nào mình sẽ chết"
> Ông thầy khôn ngoan trả lời: "Đúng rồi! Vậy thì c/ta cần ăn năn thống hồi ngay ngày hôm nay..."
> The time to repent is NOW!!! Mong mỗi người c/ta làm ngay lúc này!!!
Lời Mời Gọi
> Có 2 lời mời gọi: Lời mời gọi tin nhận Chúa vào lòng để nhận được sự cứu rỗi...
> Lời mời gọi cho con cái của Chúa hãy ăn năn quay trở về với tình yêu ban đầu... cho Ngài...
> Tấm lòng của c/ta có đang trai cứng không... mà không nhìn thấy ~điều mình cần phải ăn năn thống hối?
> Nguyện xin Chúa mở con mắt của c/con ra... để thấy & ăn năn buổi sáng hôm nay...
vì c/ta hiểu sự phán xét phải bắt đầu từ nhà của Chúa & c/ta không muốn sự thạnh nộ của Ngài đổ trên c/ta
> C/ta cũng biết ĐCT là Đấng Thành tín... sẽ tha thứ mọi tội của c/ta... khi c/ta thành thật ăn năn thôngười hối...
> C/ta cần phải ăn năn ngay bây giờ.... vì không ai biết ngày tử của mình là lúc nào...
> Trong vòng 5 phút tới -- H/T sẽ yên lặng... để mỗi người c/ta đến với Chúa trong sự ăn năn thống hối
1) Trước hết hãy nghĩ đến mối liên hệ giữa mình với chính Chúa Giê-xu mỗi ngày?
Có điều gì cần ăn năn xưng ra không?
> Tôi có thì giờ tĩnh tâm với Chúa mỗi ngày không... hay sống quá vội vã... đến nỗi không có 1 lời cảm tạ? Xưng ra!
> Tôi có đang giữ điều răn căn bản -- đó là giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh không?
> Sự nhóm lại có càng ngày càng thấy "boring" không? xưng ra!
> Tôi có đang dự phần trong ~buổi tĩnh nguyện sáng Chúa Nhật chưa? vì ngày thánh bắt đầu từ buổi sáng
> Tôi có đang tham dự ~lớp TCN & có học bài trước không?
> Tôi có đang cố gắng để dành suốt ngày thánh... để gần gũi với gia đình mình không? Hay vẫn chưa thấy quan trọng?
> Sự dâng hiến của tôi thế nào? Trước hay sau? Có đủ phần không?
2) Mối liên hệ trong gia đình & trong vòng H/T Chúa
> Tôi có đang làm tròn vai trò của vợ chồng, con cái & cha mẹ không? theo tiêu chuẩn của lời Chúa
> Để thì giờ dậy dỗ con cái lời Chúa không... hay đang đổ dồn cho H/T, có cầu nguyện trước ~bữa ăn không?
> Có đang làm điều gì buồn lòng cha mẹ không? kể cả gia đình bên vợ hoặc bên chồng?
> Có đang nói xấu sau lưng 1 ai không? Đang có tinh thần tự mãn về công việc Chúa không?
3) Cuộc sống trong xã hội hằng ngày - có đang lường gạt, nói dối, giả mạo giấy tờ nào không?
> Có đang đổ lỗi cho hoàn cảnh không? mà làm ~điều nghịch với 10 ĐR của ĐCT
> Có ~tội lỗi thầm kín, việc làm xấu xa nào mà không ai biết không?
> Có đang xem ~cuộn phim, CD, địa chỉ Internet, nghe ~loại nhạc nào mà không được phép xem hay nghe không?
> Hãy xưng ra, ghét bỏ nó.... vì Chúa là Đấng thành tín sẽ tha thứ mọi tội của c/ta...
> Chúa Giê-xu tha thứ hết rồi... bây giờ hãy ra về và sanh ~trái mới của 1 tấm lòng ăn năn thật
> Tìm cho được 1 cuốn Kinh Thánh & sách hướng dẫn để bắt đầu giờ tĩnh tâm với Chúa mỗi buổi sáng...
> Tập dâng hiến cho Chúa trước từ đây... ngay sau khi lãnh check về
> Cắt hết ~cable hoặc xóa hết ~địa chỉ Internet không được đẹp lòng Chúa
> Bớt lại thì giờ làm việc trong ngày thánh để có đư thì giờ thờ phượng, hầu việc Chúa & cho gia đình mình
> Bỏ đi ~giấy tờ dối trá của mình mà đang có tên của người khác... hay khai thật lòng!!....
> Xin lỗi ~ng c/ta đã vấp phạm để hàn gắn lại mối liên hệ đổ vỡ...
> Nhất quyết bắt đầu đi dự giờ tĩnh nguyện mỗi sáng Chúa Nhật... và học lớp TCN...
Vì nếu c/con nói mình ăn năn... mà chưa từ từ sanh ~trái này... thì ~lời ăn năn của c/con chẳng có gía trị gì
Vậy xin Chúa lắng nghe lời kêu cầu ăn năn thành thật của c/con... mà giúp c/con quay trở về tình yêu ban đầu!!!