Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 15

Làm Lại

(Redo) Khải Huyền 2:5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

March 7, 2004

Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.

Introduction

> Buổi sáng hôm nay c/ta sẽ suy gẫm bài giảng cuối cùng... trong ~loạt bài về chủ đề

"Quay trở lại tình yêu ban đầu..."... "Return to your first Love"...

> Như đã nói... đây là ~bài giảng có tính chất phục hưng -- mong để giúp đỡ mỗi con cái của Chúa tỉnh thức

... nhìn thấy được sự sa sút... trong mối liên hệ giữa mình với Chúa Giê-xu mà biết quay trở lại

- sốt sắng hơn trong sự nhóm lại & hầu việc Ngài...

> ~Bài giảng này dựa trên lời Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 2:1-7

-- lời của Chúa Giê-xu đến với H/T thành Êphêsô ngày xưa (thiết nghĩ cũng đến với HTBTHV tại đây ngày nay)

> Hai tuần trước đây - c/ta đã học về bước thứ nhất trong công thức của Chúa Giê-xu

để làm thế nào quay trở lại tình yêu ban đầu... đó là phải tập "Nhớ Lại..."

> ACE có còn nhớ... c/ta phải "nhớ lại" ~gì không... hay đã quên hết rồi?

> C/ta phải nhớ lại: Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã làm gì cho mình? và nhớ rằng cuộc đời này chỉ là tạm thời mà thôi!

# Cuộn phim "the Passion of the Christ" nhắc lại cho tôi nhớ lại được hình ảnh về sự thương khó của Chúa Giê-xu

đã vì tội lỗi của tôi... mà Ngài phải chịu đau đớn, chịu hình phạt chết trên cây thập tự giá...

(The first step of the formula that can help us to return to our first love is to remember

"Who Jesus is? What had He done for us? And to remember that this life is only for a moment...")

> Mỗi người c/ta đã có 1 chương trình học Kinh Thánh tĩnh tâm mỗi ngày chưa -- để giúp cho mình nhớ ~điều này?

> Tuần qua c/ta cũng học biết được bước thứ hai cần làm... để quay trở lại lòng kính mến Chúa ban đầu...

đó là 1 tấm lòng ăn năn thống hối

> Lý do chính mà c/ta cứ không ăn năn... là vì đã chối bỏ lời Thánh Kinh...

- tiêu chuẩn tuyệt đối cho đời sống của Cơ Đốc Nhân

> C/ta cũng đã học về 3 bước của 1 người có tấm lòng ăn năn thật:

1) Sự ăn năn thống hối dẫn đến sự thành tâm xưng tội cùng Chúa

... để nhận được sự tha thứ... vì Chúa là Đấng thành tín sẽ tha thứ c/ta

2) Buồn rầu thôi chưa phải là sự ăn năn trọn vẹn... nhưng phải thay đổi tư tưởng... mà ghét bỏ tội lỗi

3) Lòng ăn năn thật thì tự nhiên sanh ra ~trái thật: a) Hàn gắn lại ~mối liên hệ bị đổ vỡ, b) Tránh xa tội lỗi -- ham thích ~điều Chúa thích, và c) bắt đầu dự phần trong ~nhóm nhỏ ở trong nhà của Ngài

(The second step of the formula that can help us to return to our first love is to repent... that will show at least 3 signs:

1) To confess our sins to God, 2) To change of mind enough to quit/hate sinning, & 3) to produce good fruits...)

> Trong câu gốc Khải Huyền 2:5 Chúa Giê-xu dạy c/ta bước thứ ba sau khi "nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu & ăn năn" ... thì phải biết làm lại ~việc ban đầu của mình...

I. Việc Làm quan trọng hơn Lời Nói

> Rõ ràng Chúa Giê-xu dậy c/ta muốn quay trở về lòng kính mến ban đầu... thì không phải chỉ "nhớ lại & ăn năn" mà thôi... nhưng còn phải làm lại ~điều mình thường đã làm nữa... từ khi mới tiếp Chúa vào lòng...

# Khi 2 người bước vào hôn nhân... mối liên hệ ban đầu của ~ngày trăng mật lúc nào cũng nồng nàn & đậm đà

... vì 2 người đang ở trên đỉnh của tình yêu

> Nhưng theo thời gian -- "tình yêu" thường bị tuột dốc xuống nhanh chóng... tại vì sao vậy?

> Lý do đơn giản & dễ hiểu là cũng bởi vì c/ta đã không còn làm ~điều c/ta thường hay làm... khi lúc mới yêu nhau: đó là ~bó bông hồng cho nhau trong ngày sinh nhật, Khi lên xe lúc nào cũng galant mở cửa cho người yêu, Luôn gần gũi nói chuyện & tâm sự.... nhưng bây giờ về nhà rồi... chẳng còn "care" hay để ý đến nhu cầu của nhau nữa...

# Người Mỹ có câu noí: "Actions speak louder than words" -- tạm dịch là "hành động có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói"

... Có khi nói nhiều mà không làm chi hết... lại còn tệ hơn là không nói hoặc không làm chăng?

> Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu được chép trong Kinh Thánh Mathiơ 21:28-31 về 2 người con trai

cho thấy Chúa đánh giá trị cao của việc làm

"Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai."

> "Nói" thì ai nói cũng được... nhưng làm được bao nhiêu mới là điều đáng kể

# TThống Thiệu khi còn sống đã noí 1 câu bất hủ: "Đừng nghe ~gì cộng sản nói... nhưng hãy nhìn ~gì cộng sản làm"

# Người Việt c/ta khi nói đến chữ "học" cũng thường gép với 1 chữ nữa đi đôi -- đó là chữ "hành"...

Học biết rồi thì phải đem ra áp dụng, đem ra thực hành... nếu không thì sự học biết đó là vô ích chăng?

> Chúa Giê-xu noí c/ta muốn quay trở lại tình yêu ban đầu... thì phải làm lại ~công việc ban đầu của mình... là ~hành động xứng đáng với sự kêu gọi thánh... làm con cái của ĐCT... mà c/ta có từ lúc ban đầu

... nếu không thì sự ăn năn và lời hứa nguyện của mình chưa có gía trị chi hết!!

II. Ba Cấp Bậc trong Việc Làm

> Điều c/ta cũng cần phải hiểu là sự làm lại ~việc ban đầu là 1 tiến trình (It's a process from point A to B)

... và sự tiến trình này từ từ từng bước một... từ ~việc làm dễ trước... rồi đến ~việc khó & lớn hơn

> Trong ~việc làm của 1 con cái Chúa có thể chia ra thành tối thiểu 3 bước - đó là 1) ~việc làm từ bậc sơ đẳng, 2) bậc trung đẳng (bậc vừa vừa ở giữa) và3) bậc cao đẳng... (Tạm dịch là the Basics, Middle level and Most difficult task)

> Điều c/ta cần hiểu nữa -- đó là nếu chưa làm được bậc sơ đẳng... thì không thể nào làm được ~điều ở bậc trung đẳng

Cũng vậy phải tập làm ~điều ở bậc trung đẳng trước... rồi thì mới làm được ~điều ở bậc cao đẳng...

# Không có ai chưa đi học tiểu học mà đã lên thẳng đại học được; chưa học "ABC" mà đã biết viết luận văn,

chưa học cộng trừ nhân chia mà đã biết toán Calculus

> C/ta muốn làm lại ~việc ban đầu... phải bắt đầu từ dưới lên trên... từ ~việc dễ đến ~việc khó... nhưng phải bắt đầu!

> C/ta phải bắt đầu làm lại từ ~việc căn bản trong đời sống của 1 con cái của Chúa...

1) Như vậy, ~việc làm trong bậc Sơ Đẳng (Căn Bản) là gì?

a) Thứ nhất là mỗi con cái của Chúa phải tập có 1 đời sống tĩnh nguyện cá nhân căn bản mỗi ngày

trong sự học Kinh Thánh & cầu nguyện

> Phải để ra thì giờ mỗi ngày tối thiểu 15 phút... hay nhất là lúc ban sáng

-- trước khi chung đụng với cuộc đời... thì c/ta cần tương giao với Chúa trước

> Mối liên hệ gần gũi với Chúa giúp mình tránh xa ~quyết định sai lầm... trong cuộc sống hằng ngày

> Nếu không có Thần Linh Chúa hướng dẫn - c/ta sẽ có chu hướng làm ~điều ác

... theo cá tánh xác thịt tự nhiên của con người

> Như vậy thì mỗi con cái của Chúa Giê-xu phải thực tế có 1 cuốn Kinh Thánh riêng cho mình

& 1 cuốn sách hướng dẫn học Kinh Thánh theo ngày... như là sách "Sống với Thánh Kinh" hay "The Daily Bread"

(Nếu chưa xin vui lòng ở lại sau nhóm - tôi sẽ hướng dẫn ACE cách để bắt đầu làm điều này)

# Không có điều gì làm cho 1 người lãnh đạo trong H/T buồn rầu cho bằng - khi thấy có ~cuốn sách Kinh Thánh

... mà có in tên của 1 số con cái Chúa ngàoi bìa... đang nằm lăn lóc... từ tuần này đến tuần nọ

... mà người chủ của nó không thèm ngó ngàng chi đến

(Mỗi con cái của Chúa hãy tự xét xem... ngay bây giờ -- cuốn Kinh Thánh của tôi ở đâu?)

# Nếu các bạn trẻ ở đây mà đánh mất cái cell phone của mình 1 vài tiếng đồng hồ... thì có chịu nổi không?

C/ta mà không có máy điện toán Internet hay TV, CD 1 vài ngày xem... c/ta có chịu nổi không?

... nhưng Kinh Thánh c/ta đánh mất cả tháng, cả năm... vẫn không thấy áy náy, lo lắng, ngứa ngáy, khó chịu gì hết!

> C/ta cần trở lại tìm cuốn Kinh Thánh của mình & bắt đầu làm lại điều sơ đẳng - đó là học lời Chúa mỗi ngày

b) Điều sơ đẳng thứ hai đó là việc giữ "trọn" ngày nghỉ làm nên ngày thánh -- ĐR thứ mấy c/ta vừa học tuần qua?

> Tôi nhấn mạnh chữ "trọn" có nghĩa là 100%, có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ trong ngày đó...

> C/ta hay "ăn bớt" thì giờ của Chúa lắm, phải không?

... nhưng khi xin ơn phước... thì lúc nào c/ta cũng đòi cho được trọn phần -- đây là điều mâu thuẫn chăng?

# ACE nghĩ sao khi mình lãnh lương mà trên cái check chỉ có ½ số lương của mình mà thôi... có chịu nổi không?

thì sao c/ta lại ăn bớt "ngày thánh" của Chúa?

# Hêb. 10:25 -- "Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau,

và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy."

> C/ta có mắt, sáng mắt... nhưng thật sự nhiều khi như ~người "không thấy đường..."

> ~Sự kiện của "ngày ấy" rõ ràng trước mắt như vậy

... mà vẫn chưa chịu tin, chưa sửa đổi và sốt sắng hơn trong sự nhóm lại sao?

# ACE về nhà tuần này suy gẫm Kinh Thánh cá nhân, xin hãy đọc lại Math. 24, II Tim. 3 &4

... và ghi chú xem coi có bao nhiêu ~dấu hiệu đang được ứng nghiệm để báo cho thời kỳ sau rốt rồi?

> Từ việc cấm treo 10 điều răn, cấm cầu nguyện trong các trường học công cộng, phát "áo mưa" trong trường học gián tiếp cổ động tình dục bất chính -- người ta chống phong trào dạy "abstinence -- kiêng dục," cổ động đồng tính luyến ái, tuần qua bắt ~cơ quan từ thiện công giáo phải cover thuốc ngừa thai cho nhân viên của mình, tục tỉu xấc xược trên phim ảnh & TV như chương trình hoạt họa cho con nít "the Simpsons"/Soap Operas, nhạc lý đồi trụy, chiến tranh xung đột không ngưng, ~dịch lệ, con cái Chúa bị kiện ngay ở toà án & bị mất job tại Hoakỳ, H/T Chúa bị bách hại -- kể cả ở Việt Nam, tình trạng con cái Chúa bỏ lòng kính mến ban đầu... còn bao nhiêu dấu hiệu nữa thì mới tỉnh thức đây?

> ĐCT không có ngồi yên đâu... Ngài sẽ nhúng tay vào... Something big will happen - if we don't repent!

> Đời sống tĩnh tâm cá nhân & sự nhóm lại học TCN & thờ phượng trong ngày thánh là 2 việc sơ đẳng cần làm lại...

2) Bậc thứ hai, đó là ~việc làm trong bậc Trung Đẳng (vừa vừa ở giữa) là gì? ~điều này khó hơn bậc sơ đẳng?

# Galati 6:2 -- "Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. " > Gánh lấy ách cho nhau -- có thể diễn tả qua 1 động từ khác - đó là "chăm sóc" -- hãy chăm sóc nhau... như vậy...!

> H/T của Chúa được so sánh như là 1 gia đình

... như vậy thì điều tự nhiên là ~ng trong gia đình đó phải biết chăm sóc nhau, đùm bọc nhau, chấp nhận nhau

# H/T Chúa không phải là "1 rạp hát"... mà trong đó đầy dẫy ~khán thính gỉa được...

nhưng là 1 hội/gia đình của ~ng đã được thánh hóa... và biết "chia xẻ" ~gánh nặng của nhau....

# CVCSĐ 2:42-46 -- Gương sáng của H/T ban đầu cho thấy họ đã gánh vác & chia xẻ với nhau như thế nào

"Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà,"

> Chú ý trong c. 44, 45 & 46 - có đến 3 lần có chữ "nhau" -- Together!

> Mình không thể nào ngồi ở nhà trước cái TV, máy internet hay là game boy... mà gánh ách cho "nhau" được

-- We got to be there to share our burdens together! Can you clean up your church by staying at home?

> H/T ban đầu gánh ách cho nhau, chia xẻ với nhau

... đến nỗi trong vòng H/T lúc đó -- "chẳng có 1 người nào thiếu thốn điều chi hết"...

> Someone has said so true: "If you love enough... you will care; if you care enough... you will share!!!

> Muốn làm lại được công việc chăm sóc... c/ta phải bắt đầu care & share như thế nào?

a) Thứ nhất - tập để ý đến ~nhu cầu của ACE mình...

> Mỗi khi c/ta đến nhà thờ nhóm... có thấy gì không?

Thấy 1 gương mặt buồn rầu.. vì gia đình của họ đang gặp chuyện buồn, đang mất hạnh phúc không?

Thấy 1 nỗi lo lắng thầm kín... vì đang đối diện với 1 căn bịnh khó khăn nào đó không?

Thấy 1 niềm cô đơn... mà không ai biết hết không?

> Nhớ rằng ~người có ~khó khăn, nỗi cô đơn này... họ không có treo tấm bản trước ngực có chữ: "Will you help me!"

# Câu chuyện 1 bà cụ gìa sống trong 1 cái apartment, bà bị tàn tật 1 phần thân thể

và thường nhớ đến sự giúp đỡ của ~ng hàng xóm

> Xuốt ngày không co gì làm - bà chỉ thích viết nhật ký...

> 1 thời kia bà chết mất trong phòng mình luôn mấy ngày... mà không ai biết hết

> Khi hội từ thiện vào để lo an táng cho ba... người ta xem lại cuốn nhật ký của bà thì thấy trong ~trang cuối cùng của đời bà... vỏn vẹn chỉ chép có viết 3 chữ "No one came, No one came!!!" (Không có ai đến thăm hết!)

# Điều đáng buồn là có biết bao nhiêu con cái Chúa đã tin Chúa nhiều năm rồi... nhưng con tim vẫn lạnh ngắt

... chẳng thấy điều chi mình cần gánh ách cho ai hết... chỉ biết đến nhà thờ lo cho phần đạo đức của mình là đủ rồi!

b) Điều thứ hai để chia xẻ gánh nặng -- đó là tập thông cảm ~nỗi đau khổ, khó khăn của ACE mình

... mà quyết định sẽ làm 1 điều gì đó giúp đỡ họ

> Quí vị hãy tự hỏi mình... tôi đã làm 1 điều gì cho 1 người ACE mình trong tuần vừa qua chưa?

> Trong từ ngữ tiếng Anh - có 1 chữ thật hay -- đó là chữ "sympathize"... chữ này có trong Hêb. 4:15 -- "Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta,

bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội."

> Sympathize đây có nghĩa là "cảm thương" được nỗi khổ của họ... như chính mình đang mang gánh nặng đó!

> Người Việt thì có 1 chữ tương tự nữa -- là chữ "thương xót" (~compassion)...

> "Thương xót" có sức mạnh hơn là "tội nghiệp"

vì chỉ tội nghiệp thôi... thì chưa sanh ra hành động nào hết để giúp đỡ người đang mang gánh nặng....

# Ẩn dụ về người Samari nhân lành của Chúa Giê-xu trong Luca 10:30-37 - giúp cho thấy rõ chữ "thương xót" là gì?

"Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Giê-ri-cô, lâm vào kẻ cướp, nó giựt lột hết, đánh cho mình mẩy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả, gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy, thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Sa-ma-ri đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương; bèn áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, rồi rịt lại; đoạn, cho cỡi con vật mình đem đến nhà quán, mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai đơ-ni-ê đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người nầy, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy."

> Trong ẩn dụ này - có 3 người đi ngang qua đều thấy... cả 3 đều "tội nghiệp" cho người bị nạn

nhưng chỉ có 1 người thương xót... đó là người Samari... nên đã dừng bước lại mà giúp người bị nạn...

> Việc c/ta cần làm lại -- đó là việc làm để ý & bày tỏ lòng "thương xót" người khác

... qua việc chia xẻ gánh ách cho nhau!

> Môi trường hay nhất để c/ta làm lại được việc này - đó là hãy dự phần ở trong ~nhóm nhỏ....

để dễ thấy ~nhu cầu nhỏ... mà bắt đầu sắn tay áo lên giúp đỡ gánh vác cho nhau...

> Chúa Giê-xu chẳng bao giờ xem thường ~việc nhỏ

i) Mác 12:41-44 - Chúa Giê-xu khen người đàn bà goá dâng chỉ có 2 đồng xu nhỏ

ii) Math. 25 - Chúa khen ~ng làm ~phước cho ~ng ACE "nhỏ mọn nhất" của mình -- chính là làm cho Chúa

iii) Math. 18:4 - Chúa lấy ~đứa trẻ nhỏ... để dậy người lớn về sự lớn hơn hết ở trong nước thiên đàng....

> H/T có lớn hay không là do ~nhóm nhỏ hoạt động như thế nào?

# Ai bị bịnh đau tim rồi... thì mới biết rõ sự quan trọng của ~mạch máu nhỏ...

> C/ta phải bắt đầu tập làm lại ~việc nhỏ... ở trong nhóm nhỏ của mình...

3) Bước thứ ba, làm lại ~việc làm trong bậc Cao Đẳng là gì?

> ~Việc làm cao đẳng là công việc truyền giáo, làm chứng cho ~người chưa biết Chúa

... về tình yêu thương & sự cứu rỗi linh hồn trong Cứu Chúa Giê-xu

> Việc này thuộc hạng cao đẳng là vì rất khó làm... và con cái của Chúa nói chung cũng ít khi làm

# Thống kê tiên đoán cho biết trong vòng các H/T SBC ở Mỹ này

... chỉ có khoảng 10% tín hữu sẽ làm chứng đức tin cho 1 người khác trong năm nay...

> Vì thế c/ta thấy H/T SBC càng ngày càng bị thu nhỏ, có nhiều nơi phải đóng cửa

... thế vào đó nào là đạo Mặc môn, Hồi giáo & Giêhôva witness

> Việc làm chứng này là bậc cao đẳng... vì làm chứng là phải đối diện với ~ng không có cùng 1 chí hướng, không có cùng 1 đức tin với mình... cho nên nhiều khi sẽ gặp sự trở ngại, chống đối, có khi bị bắt bớ, dèm pha nữa...

a) Thứ nhất -- muốn làm lại việc cao đẳng này

... c/ta phải xin Chúa ban cho mình có tấm lòng "thương yêu người có tội..."

# Rôma 9:2-3 -- c/ta thấy tâm sự của sứ đồ Phaolô là gì?

"Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn. Bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi Đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác," -- Phaolô thà bị mất sự cứu rỗi của mình -- để cho người do thái được cứu!

> Khi c/ta thấy 1 người việt khác -- lòng c/ta thầm nghĩ gì?

Tại sao tôi không được giàu có như họ... hay là xin Chúa cứu linh hồn đồng bào mình... nếu họ chưa biết Ngài?

> Việc làm cao đẳng chỉ có thể bắt đầu bằng sự yêu thương

và sự yêu thương chỉ có được... khi c/ta có Chúa Giê-xu ở trong lòng & để Ngài làm Chủ đời sống mình!

b) Đừng quên phương pháp hay nhất đó là xây dựng "tình bạn hữu" trong sự truyền giáo

> Bao nhiêu người trong c/ta đến đây vì tự nhiên nghe được 1 tiếng gọi từ trời xuống... hoặc đọc báo, xem TV mà tìm đến nhà thờ... hay là vì ~người bạn đã đến mời mình đi nhóm?

# Chính tôi đến biết Chúa... vì đã có 1 người mời đến dự 1 nhà thờ báptist... khi qua thành phố Baton Rouge này

# H/T có chương trình truyền giáo bỏ báo "Hướng đi" mỗi lần từ 100-300 cuốn...

Có bao nhiêu người đã đọc báo "Hướng Đi" mà ngày nay ngồi ở đây? Chưa đếm được 2-3 người nữa!!!

> Trong Rôma 12:13 -- có nói đến 1 trong ~ân tứ rất quan trọng mà c/ta chớ có xem thường... nhưng cần tập luôn

đó là ân tứ tiếp khách, ân tứ làm bạn... để có cơ hội bày tỏ ơn cứu rỗi cho bạn mình

> C/ta đang sống trong 1 xã hội quá bận rộn, cùng 1 lúc có nhiều ~đòi hỏi, cám dỗ vật chất xung quanh

để rồi c/ta không còn có thì giờ để "tiếp khách" nữa, phải không?

> Làm sao gây dựng 1 tình bạn hữu?

i) Trước hết - tập có 1 nếp sống đạo đức... để dễ gây sự chú ý đến cho ~ng xung quanh

ii) Để ý đến nhu cầu của họ & biết kính trọng họ - trở thành 1 người bạn tốt thật...

iii) Tiếp họ vào cuộc sống hằng ngày của mình...

-------------------------------

Noí tóm lại... nếu muốn trở lại được tình yêu ban đầu cho Chúa Giê-xu... c/ta cần làm lại 3 điều:

> Mối liên hệ cá nhân với Chúa trong sự tĩnh tâm mỗi ngày & nhóm lại mỗi tuần trong ngày thánh -- là bậc sơ đẳng

> Chăm sóc H/T của Chúa qua môi trường của ~nhóm nhỏ -- là bậc trung đẳng

> Gây dựng 1 tình bạn thật để nói & bày tỏ cho ~ng khác về tình yêu của Chúa Giê-xu -- là bậc cao đẳng

Mỗi người hãy tự hỏi -- mình có đang làm lại ~việc ban đầu này chưa? từ sơ đẳng đến cao đẳng?

1) Có thì giờ tĩnh tâm với Chúa mỗi ngày chưa? May be what you really need is to look for your own Bible!

2) Ham mến sự nhóm lại trong mỗi ngày thánh không?

3) Bắt đầu chia xẻ gánh ách cho nhau chưa... qua ~nhóm nhỏ nào thích hợp với mình không?

4) Cầu nguyện xin Chúa cho mình 1 tấm lòng để ý & yêu thương ~kẻ tội nhân chưa?

5) Bắt đầu công tác "kết bạn" với 1 người nào đó... để giúp đỡ họ đến biết Chúa chưa?

> C/ta học biết, hứa nguyện... nhưng không bắt đầu quyết định làm lại gì hết...

thì 1 tuần nữa, 1 tháng nữa, 1 năm nữa... ACE và tôi cũng vẫn y nguyên mà thôi!!!

> Xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi người thực hành được ~điều mình đã học hôm nay!!

Lời Mời Gọi

> C/ta đã nghe đến 5 bài giảng tất cả... về chủ đề làm sao quay trở lại lòng kính mến Chúa ban đầu?

> Không mấy quan trọng là c/ta đã nghe được bao nhiêu bài giảng rồi... nhưng điều quan trọng nhất là c/ta đã thay đổi gì chưa? gia đình & H/T của Chúa ở đây đã bắt đầu thay đổi gì không? Hay vẫn còn y nguyên?

> Nếu c/ta chỉ lấy nghe làm đủ & vừa lòng... thì cuộc sống c/ta từ tuần này đến tuần nọ sẽ vẫn y nguyên

và c/ta sẽ cứ đánh mất biết bao ~ơn phước của Chúa ban cho... chưa muốn nói đến ~tai hoạ mình có thể gặp

> Chúa Giê-xu cho c/ta công thức rõ ràng của 3 bước: Dừng bước để nhớ lại và thấy sự sa sút của mình, ăn năn thống hối, và làm lại ~việc ban đầu... thì mới có thể trở lại tình yêu thương cho Chúa như thưở ban đầu

> C/ta phải bắt đầu làm lại ~việc dễ... rồi từ từ ~việc khó hơn...

1) 1 số ACE cần kiếm cho ra cuốn Kinh Thánh của mình,

xin 1 cuốn sách hướng dẫn học Kinh Thánh tĩnh tâm mỗi ngày... mà bắt đầu lại việc làm này

# Có người hỏi tôi làm sao "bớt tánh tự ái"? Công thức thì không có khó -- đó là học Kinh Thánh & cầu nguyện mỗi ngày... nhưng khó ở chỗ là mình có đã bắt đầu chưa?

> Có ai mà thường xuyên học Kinh Thánh, cầu nguyện, tương giao với Chúa mỗi ngày... mà cứ còn giữ cái tự ái tổ bố không? Ngược lại... chỉ cho tôi 1 người có tự ái khổng lồ đi... rồi tôi sẽ hỏi người đó đang có chương trình học Kinh Thánh & cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không?

2) 1 số cần chăm chỉ trong sự giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh -- đi nhóm mỗi tuần - đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa, hay đổ thừa cho người khác... không ai giữ linh hồn của mình được... ngaọi trừ chính mình mà thôi

3) 1 số ACE cần trở lại học lớp TCN... chớ có xem thường việc này

# Tại sao c/ta dậy sớm mỗi ngày đi học, đi làm được... nhưng lại không dậy sớm đi học TCN

ACE nghĩ khi mình gặp Chúa Giê-xu -- có lấy lý do gì mà bào chữa nữa không?

4) 1 số lãnh đạo, là giáo viên TCN -- làm lại trong sự sốt sắng dọn bài...sửa soạn cho kỹ, hết lòng với nhóm nhỏ mình

-- chớ có thờ ơ trong việc này... vì nhớ mình sẽ bị phán xét nặng hơn ~ng học sinh...

5) 1 số ACE -- nhất là ~bạn thiếu niên cần làm lại -- sốt sắng lại trong sự sinh hoạt thường xuyên trong nhóm nhỏ của mình... mà c/ta đã lãng quên quá lâu rồi? Watch out troubles are looking for you!

6) 1 số cha mẹ làm lại ~điều ưu tiên trong gia đình của mình... đó là phải dạy con em của mình "tìm kiếm nước của ĐCT trước..." không khẻo 1 ngày ACE sẽ rơi nước mắt -- thì quá muộn rồi!

# Chớ có ganh tị với ~người hàng xóm... họ giàu có đầy đủ... nhưng con em của họ đang bỏ học, đi theo băng đảng...

7) 1 số người chồng cần làm lại vai trò của mình - đó là yêu vợ mình... như Chúa đã yêu H/T & hy sinh cho hội

8) 1 số ~ng vợ cần làm lại vai trò của mình -- đó là phải vâng phục chồng... như vâng phục Chúa

9) 1 số người trong c/ta làm nhân công thì hãy làm lại sự lương thiện, hết lòng với chủ mình

như ngày đầu tiên mình mới nhận công việc

10) Tránh xa ~ng bạn đang làm tổn thương đức tin của mình... không cùng chung 1 ách...

> ACE cứ tưởng tượng đi -- nếu tất cả con cái Chúa đã nghe bài giảng sáng hôm nay, ra về bắt đầu từ hôm nay từ từ cố gắng làm lại ~việc ban đầu này... thì trong tuần tới này, tháng tới này

... sẽ có ~dấu kỳ phép lạ nào xẩy ra trong vòng c/ta?

> Chỉ có cái là vì mỗi người trong c/ta đến đây nghe "đã cái lỗ tai"... nhưng ra về chưa chịu "làm lại" chi hết...

để rồi căn bịnh cancer cứ lan ra... làm sa sút mối liên hệ của c/ta với Chúa

... Để rồi đến 1 ngày Ngài phải cất chân đèn của H/T này đi... thì đau buồn đến chừng nào?

> Mỗi người c/ta là đứa con trai nào trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu ... là đứa nói "Vâng, nhưng rồi không đi"

hay là đứa đã biết ăn năn & ra về vâng lời Cha mình?

> 5 bài giảng rồi... H/T có vẫn còn y nguyên không? Gia đình c/ta có thay đổi gì chưa?

chính bản thân cá nhân c/ta đã được cáo trách biến hoá chưa... hay vẫn còn y nguyên

> Chúa Giê-xu ngồi đợi c/ta từng giờ, từng ngày, từng tuần lễ

... Ngài rớt nước mắt khi nhìn c/ta cứ từ từ đi xa bến bờ yêu thương

> Ôi! H/T của Chúa cần phải mau quay trở lại & làm lại ~việc ban đầu...

> Ngày Chúa Giê-xu trở lại mau chóng... rồi c/ta sẽ ra sao đây?

> Lòng c/ta có đang nặng nề không? Có sự thống hối nào không?

hay còn đầy ~tư tưởng, ~lý do bào chữa... mà không thấy sự sa sút của tình yêu mình cho Cứu Chúa Giê-xu