Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 16

LUẬT CHÚA & LUẬT NGƯỜI

(Galati 3:24) Giảng Ngày 1/10/00 -- Bài giảng 1!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

3:24 Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình.

Introduction

* Hầu hết ở trong các nước dân chủ nào, chính quyền cũng thường được chia ra làm 3 ngành để hoạt động

- đó là ngành lập pháp, hành pháp & tư pháp...

a) Cơ quan lập pháp của Hoa-kỳ là quốc hội - gồm có hai viện: thượng nghị viện và hạ nghị viện....

với trách nhiệm chính là để đặt ra các luật lệ cho đất nước...

b) Ngành hành pháp thường có thể là do vị tổng thống đứng đầu - có thực quyền để "enforce" ~luật đã được đặt ra...

c) Còn ngành tư pháp gồm có các toà án từ tối cao pháp viện... xuống đến ~toà án địa phương...

để xử án theo luật pháp đã được đặt ra...

> Cả 3 ngành dù là đặt luật, thừa hành pháp luật hay xét xử luật - đều ở dưới luật pháp...

vì luật pháp cần thiết cho cuộc sống mọi người -- để bảo vệ kẻ yếu, hướng dẫn kẻ mạnh

giữ gìn đất nước được yên vui, hoà bình và giúp moị người sống với nhau 1 cách công bình

> Nhưng dù cho người ta đặt ra nhiều đạo luật mới .... hay thường tu bổ ~đạo luật cũ -- cho tốt hơn..

luật pháp của con người vẫn không thể nào hoàn toàn được...

Có khi, chính ~người đặt ra luật lại tìm ~"lỗ hổng/short cuts" trong pháp luật - để lợi dụng làm ~điều xấu xa

- như "tham nhũng", hôí lộ, che đậy tội lỗi, hay để đàn ép ~kẻ yếu thế hơn

* Khi "luật của con người" còn nhiều khuyết điểm, ưa thay đổi và thiếu xót... thì ngược lại có 1 đạo luật khác

- cao hơn, vẹn toàn hơn & chẳng hề thiếu xót hay thay đổi -- đó là luật pháp của ĐCT...

> Trong ~ngày tháng tới -- H/T c/ta sẽ cùng nhau học hỏi/suy gẫm về 10 Điều Răn (ĐR) của ĐCT 1 cách kỹ càng...

mỗi tuần học 1 ĐR

> Điều tôi mong ước qua ~loạt bài giảng này... 1) c/ta sẽ biết ĐCT rõ hơn... vì luật của Chúa bày tỏ bản tánh của Ngài và 2) sẽ giúp c/ta biết cách phải sống đối xử với nhau và với ~người xung quanh là thể nào...

I. 10 Điều Răn của Đức Chúa Trơì

* Lịch sử cho biết -- cách đây gần 3450 năm

-- thời điểm khi dân do thái là dân chọn của ĐCT... được Ngài cứu ra khỏi vòng nô lệ của xứ Êdíptô

& Lúc đó có khoãng gần 2 triệu ng: đàn ông, đàn bà, con nít và kể cả súc vật -- "xuất ra" khỏi xứ Eâdíp tô

đi vào đồng vắng -- để đến 1 đất mà ĐCT hứa ban cho họ...

? ACE cứ tưởng tượng gần 2 triệu người đi trong sa mạc chung với nhau trong vòng 40 năm trời:

không nhà, không cửa, không restroom hay máy lạnh, không có wal-mart, chợ Albertson, tiệm GAP....

> thì khó mà có thể nào sống chung với nhau 1 cách công bình hay biết kính nể, tôn trọng nhau là thế nào?

# Trong gia đình -- nếu quí vị có trên 2 đứa con thôi -- cũng là khó khăn rồi > nhiều chuyện rắc rối phải giải hoà luôn

huống gì 2 triệu người sống trong sa mạc -- mà không có 1 ranh giới nhất định hay sự hướng dẫn nào hết....

> Người ta noí sống chung đụng có nghĩa là sống "chung" > thì thế nào cũng có lúc "đụng độ" phải không?

* Kinh Thánh cho biết -- ĐCT hướng dẫn dân sự của Ngaì để biết phải sống với nhau như thế nào -- khi họ lưu đầy trong sa mạc - bằng cách Chúa ban cho dân sự Ngaì ~mạng lệnh -- gọi là "10 ĐR của ĐCT..."

> Kinh Thánh chép: Môise - người lãnh đạo Chúa đã chọn -- được Chúa gọi lên nuí vùng Si-nai...

và nơi đó -- Môise nhận 10 ĐR ban cho dân sự Ngài và từ ngày đó đã trở thành "kim chỉ nam"

để hướng dẫn họ phải sống như thế nào - đối với Chúa & đối với nhau....

> Trong Kinh Thánh có 2 chỗ ghi chép lại rõ ràng về 10 ĐR này:

1) trong XEDTK 20:1-17 & 2) trong sách PTLLK 5

> Trong 10 ĐR này -- có thể chia ra làm 2 phần chính:

1st) 4 ĐR đầu tiên chính là Bổn phận của con dân Chúa phải sống thế nào đối với Chúa của mình

-- có khi gọi là ~ĐR về mối liên hệ bề dọc - giữa con người là "vật thọ tạo" - đối với ĐCT là Đấng Sáng Tạo

2nd) 6 ĐR kế tiếp > Trách nhiệm của con dân Chúa phải sống như thế nào đối với ~người xung quanh

-- có khi gọi là ~ĐR cho mối liên hệ bề ngang - giữa con người với nhau....

* Điều lạ lùng thứ nhất -- tuy ĐCT chỉ ban cho dân sự Ngài vỏn vẹn có 10 ĐR thôi -- nhưng từ đó đã trở thành 1 nền tảng vững vàng - hướng dẫn cuộc sống của cả dân sự Chúa lúc đó

- và cũng là nền tảng của biết bao nhiêu tín đồ cơ đốc giáo.... cho đến ngày hôm nay.....

? Thử hỏi có đạo luật nào trên thế giới ngày nay mà được tồn tại lâu như vậy -- nhưng vẫn không bị "lỗi thời"...

và ảnh hưởng đời sống của biết bao nhiêu quốc gia và con người - qua biết bao nhiêu thế hệ.....

# Thống kê cho biết, từ khi ĐCT ban cho 10 ĐR đến nay

> người ta tính ra - đã có ~35 triệu luật khác được sáng lập thành ~bộ sách từ nhiều nước - dựa trên 10 ĐR này....

II. Tiêu Chuẩn để Định Đoán

* 1 trong ~Mục đích của luật pháp Chúa ban cho

- là để giúp định giới hạn của ~điều sai lầm và tội lỗi...ở đâu? và ~việc thiện phải làm....

> One of the The Purposes of God's laws is to help us to khow where to draw the line for sin & wrong doings...

> Trong 10 điều - thì đã có 8 điều bắt đầu bằng chữ "chớ".....có nghĩa là"không được phép làm"

# ~Vụ bắn phá trong các trường học ở các tiều bang trong ~năm gần đây - bắt đầu từ lúc nào?

Từ khi người ta ra luật - cấm không được treo 10 ĐR của ĐCT trên tường trong các trường học công cộng....

& Cấm không được tự do cầu nguyện

# Khi 1 trẻ em lớn lên mà nếu không có 1 sự hướng dẫn nào > định luật tự nhiên c/nó sẽ thích làm bậy hơn là làm ~điều lành...Vì trong mỗi người c/ta có mầm móng của tội lỗi -- có khả năng ưa thích phạm tội....

- lý do là vì mọi người c/ta ai cũng đều sanh ra từ 2 người tội nhân đầu tiên là Ađam & Eâva?

Vì thế Nếu các em không được dạy dỗ về 10 ĐR của ĐCT ... thì đương nhiên c/nó cũng sẽ không biết tội ác là gì

& không biết việc lấy súng - bắn người vô tội là "phạm tội giết người"

# Khi con cái còn nhỏ - tại sao c/ta cứ phải dạy dỗ c/nó bằng cách nói chữ "No" hoài vậy: "Con không được làm cái này; cấm không được đụng đến cái kia" mà không noí chữ "Yes"....

> vì khả năng phạm tội bên trong con người từ hồi còn nhỏ đã thích làm điều ác hơn điều lành

> Có người đã nói rất đúng: Cả đời làm thiện...thiện đâu chưa đủ...nhưng 1 ngaỳ làm ác...việc ác có dư!

- Cho nên c/ta cần luật pháp của Chúa hướng dẫn! Soi sáng để biết đâu là tội mà tránh và đâu là ~điều thiện nên làm!

* Theo lẽ tự nhiên - Luân lý & đạo đức của con người đến từ đâu?

Từ sự hiểu biết luật pháp của ĐCT ... để biết đâu là tội... và biết đâu là ~điều phải tôn trọng...

> Tuy con người sống - được hướng dẫn phần lớn là bởi lương tâm

-- nhưng lương tâm của con người có thể bị thay đổi theo thời gian và sai nhiều hơn đúng...

# Có người thường nói -- "sống đâu cần đạo!" miễn là "có tâm" là được rồi

- có 1 tấm lòng thành thật - sincere -- thì cũng được rồi!

? Hít-le có tâm không? Đối với ông vấn đề tuyệt chủng giống dân Do thái là điều đúng ở trong "tâm" của ông

cho nên Hít-le đã giết gần 6 triệu người do thái

? Nhóm "Heaven gates" rủ nhau -- uống thuốc độc tự sát hết - để bắt kịp được với "sao chổi" Halley-Bop về trời

-- ai dám nói họ không có tấm lòng thành? Don't they want to see God and go to heaven?

? Có ~người "khủng bố phá hoại" vì tiếng gọi "yêu nước" -- bộ họ không có sự "sincere" trong lòng họ sao?

nhưng đây là ~gĩa tâm sai bét... vì đi ngược với luật pháp của ĐCT...

> C/ta sống theo luơng tâm cá nhân chưa đủ -- vì c/ta là ~kẻ có tội: sanh ra trong tội, lớn lên trong bản ngả của tội & sự tối tăm...thì không thể nào sống trong ánh sáng được - Nhưng c/ta cần có luật pháp của ĐCT để định giới hạn rõ ràng của tội/~điều sai lầm... để mà tránh.... và biết làm ~điều lành - phải nên làm

# Có người nói với tôi: "Tôi đi đánh bài casino và cầu xin Chúa cho tôi trúng được nhiều tiền & tôi hứa sẽ dâng hiến

cho H/T, nhà thờ của Chúa và lo cho gia đình 1 cách chu đáo hơn?" Người đó có lòng thành không? Ai dám noí không?

"Dâng cho Chúa? Lo cho gia đình mà"

> Vấn đề nghiện ngập cờ bạc & sổ số đã làm biết bao nhiêu gia đình bị tan rã, biết bao nhiêu người bị sạt nghiệp: 1 người trúng số trở thành triệu phú... thì cùng 1 lúc cả 1 triệu người khác thua & có ~bậc cha me mê đánh bài hay mua sổ số đến nỗi vừa nhận check welfare là mua ngay hay "xuống bờ sông" sài hết và không lo đủ thức ăn, cung cấp ~nhu cầu cần dùng cho con cái mình...

# Trong vòng cộng đồng Việt-nam của C/ta tại đây đã có biết bao nhiêu "Bác của thằng bần" này?

? Chẳng lẽ Chúa của c/ta nghèo đến nỗi

-- khi Ngài ban phước cho ACE - thì Chúa phải lấy của cải của cả triệu người khác mà ban cho ACE sao?

> It doesn't matter what you or I think/ feel / or said... the bottom line is what the laws of God said?

- it said - "Do not covet!

> C/ta cần luật pháp của Chúa để định giới hạn của tội lỗi

& để phá đổ cái gĩa tâm xấu xa, sai lầm cùng ~tư tưởng của xác thịt - bên trong mỗi con người cũ của c/ta...

# Rôma 12:1-2 -- sứ đồ Phaolô "khuyên hãy dâng thân thể làm của lễ sống & thánh đẹp lòng ĐCT;

hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần..."

> Làm sao c/ta có thể đổi mới tâm thần bên trong được? không phải bởi ~ý kiến của ~người xung quanh, không phải bởi thói tục của thế gian, không phải lời của người ta ~vật thọ tạo...

Nhưng bởi lời của Chúa = luật pháp của Ngài.. Để biết đâu là tội mà sửa đổi, mà từ bỏ!

> Có 3 nhóm người chính trên thế gian: 1st) Không tin có Thượng Đế, 2nd) đang Tin có thượng đế -- nhưng với 1 lương tâm sai lầm, 3rd) 1 số người khác còn lại - tin ĐCT - dựa theo Lời và luật pháp của Ngài....

> Three kinds of people: a) Do not believe in the right God, b) believe in the right God but the wrong ways...

c) Believe in the right God the right ways -- according to His Words and His laws -- which one are you?

III. Ban Cho để Giữ lấy

* ĐCT ban cho c/ta 10 ĐR để c/ta giữ lấy -- chứ không phải để "lấy nghe mà làm đủ"

> God gives us His Laws for us to keep -- not for suggestions only!

# 1 người tín đồ khoe với 1 vị Mục Sư (MS) là mình sắp đi thăm xứ thánh: "MS ơi tôi sẽ đến nước do thái -- trèo lên núi Si-nai, chỗ mà Môise đã nhận được 10 ĐR của ĐCT, khi đã trèo lên được đỉnh núi -- tôi sẽ đứng đó và đọc thuộc lòng lớn tiếng 10ĐR của ĐCT tại đó"

> vị MS trả lời: "Tôi thấy anh có thể làm 1 việc còn hay hơn nữa" -- Ôn hỏi: "làm sao có việc nào hay hơn nữa, MS?"

> MS trả lời: "Tôi thiết nghĩ anh khỏi phải tốn $ qua thăm xứ thánh, khỏi phải gắng sức trèo lên nuí Si-nai, cũng khỏi cần đọc 10 ĐR của ĐCT tại đỉnh núi đó -- nhưng hay nhất là anh hãy ở lại đây... và giữ 10ĐR của ĐCT mỗi ngày..."

* Có lần MS Bob Davis đến giảng - nhắc tôi 1 câu: "Tôi là ai trong ngày Chúa Nhật?" không mấy là khó trả lời

nhưng còn khó hơn nữa tôi là ai - khi mỗi khi c/ta bước vào ngày thứ Hai, 3, 4, 5, 6, 7....

? Làm sao tôi biết - tôi là con cái Chúa -- và đang sống xứng đáng là con cái Chúa mỗi ngày?

> ~thước đo lường -- ấy chính là luật pháp của Chúa... tôi sống thế nào trong ~ngày này

- có đi theo luật của ĐCT không? Hay theo tánh xác thịt của mình, hay ý kiến của ~người hàng xóm?

# Chuyện 5 thầy bói mù xem voi: 1) ông thì sờ vòi voi noí con voi chỉ là 1 con đỉa dài, 2) ông thì sờ ngà & nói chỉ là 1 đòn gánh tre, 3) ông sờ tai & nói chỉ là 1 quạt bè bè, 4) ông sờ chân & nói là cột nhà, 5) ông sờ đuôi cho voi là 1 cái chổi cùn... Không ai chịu thua - đánh nhau lỗ đầu

> Không thể nghĩ theo ý riêng của mình được... vì khi ĐCT dựng nên con voi là con voi!

Luật pháp của Chúa phải là tiêu chuẩn, là thẩm quyền -- để c/ta nhờ đó tự xét lấy -- mà đi theo!

IV. Dẫn đến phước hạnh

* Điều cuối cùng - Luật pháp của Chúa ban cho để dẫn c/ta đến hạnh phước cho cuộc sống lâu dài....

# Tim (con tôi) có nuôi 2 con chó con -- puppies... mới đem về là việc đầu tiên c/tôi xây ngay 1 cái chuồng -- tại sao vậy? -- vì không muốn nó đi phá nhà hàng xóm mà bị bắt -- giam sau 6 ngày là giết... hay bị ~con chó khác cắn....

Cũng vậy luật pháp Chúa ràng buộc c/ta... nhưng cùng 1 lúc bảo vệ c/ta khỏi sự bại hoại & đau khổ

> The laws of God constraint us... but there is a blessing of protection....

> God loves us & want to protect us from many harms

# Có người nói: "Tôi không cần 1 luật lệ gì hết... không muốn bị ràng buộc 1 điều gì hết? I want to be free!"

> ACE cứ thử nếu 1 người nhẫy dù... từ 10,000' xuống và nói: "tôi không muốn bị ràng buộc vào cái dù nào hết -- không cần nó hôm nay" có được không? Nếu không có dù giữ lại thì - sẽ bị máng vào 1 định luật = sức hút của trái đất - mà té dẹp đầu chết

* ACE cứ tưởng tượng nếu 6 tỉ người trên thế giới ngày nay - sống với nhau -- đi theo tiêu chuẩn của 10 ĐR ĐCT

> trái đất là "Thiên đàng tại thế?"

1st) Vì sẽ không còn chiến tranh > biết bao nhiêu tiền được để dành: thay vì chế vũ khí thì có thể để giúp đỡ ~kẻ nghèo khó, 2nd) Tránh khỏi các nan đề của đủ các bịnh liên hệ đến tình dục bậy bạ: như Aids là No.1 killer của các nước phi châu ngày nay, chưa kể ~bịnh khác liên hệ đến vấn đề hút thuốc & đó là lý do số 1 - làm cho tiền bảo hiểm sức khỏe tăng lên khắp nơi

3rd) Nan đề của 2 người đồng tính luyến aí -- mất tình nghĩa tự nhiên, không có nan đề phá thai -- phần dông do tình dục bậy bạ ở ngaòi phạm vi vợ chống, không còn ~vụ bắn giết trong các trường học,

4th) không còn vấn đề kẻ nghèo đi ăn cắp kẻ giàu > cho đó là công bằng,

Hay kẻ giàu tham nhũng bóc lột kẻ nghèo và cho đó là khôn ngoan, là power!.....

# Sau trận bão Andrew -- đi ngang qua 1 khu vực ở Florida - tất cả các nhà đều bị xụp đổ xuống; ngoại trừ có 1 căn thôi - người chủ nhà được phỏng vấn -- ông trả lời: "Tôi xây nhà theo đúng "building codes" -- đúng với định luật xây cất ở vùng thường có nhiều bão, chỗ nào building codes đòi xà gỗ 2X6 thì tôi xây 2X6 -- đúng y như vậy; No shorcuts

> vì thế nhà tôi còn đứng vững là vậy" -- Does our life build according to the codes of God?

# Trong Math. 7 - Aån dụ về 2 người xây nhà: 1 người xây trên cát và 1 người xây trên đá; bình thường cả hai người đều bình yên hết - Cho đến khi mưa sa, nước chảy, gío lay xô động > nhà xây trên cát bị sập đỗ - hư hại rất nhiều

Còn nhà xây trên đá -- là người nghe và làm theo luật pháp của ĐCT > còn đứng vững!

? ACE cứ tưởng tượng đi -- nếu mỗi con cái Chúa thuộc HTBTHVVN -- mỗi ngày nhờ cậy ơn Chúa sống theo tiêu chuẩn 10ĐR của ĐCT > H/T Chúa ở đây được tránh biết bao nhiêu nan đề phức tạp, ~chuyện nhức đầu...

và c/ta gặt hái biết bao nhiêu là phước của Chúa?

-----------------------------

* Nhưng phước lớn nhất mà luật pháp của Chúa đem đến cho mỗi người c/ta là được biết đến Đấng Christ

# Galati 3:24 -- Luật pháp của Chúa được so sánh như người "thầy giáo"?

Dạy dỗ c/ta 1 lẽ thật "không một ai hoàn toàn" - vì không 1 ai giữ trọn 10ĐR của Chúa > nên c/ta cần Chúa GS

# Trong Math. 19 - người trai trẻ giàu có: giữ tất cả 6 ĐR của mối liên hệ với ~người xung quanh từ hồi còn nhỏ... nhưng thiếu 1 điều -- chưa kính mến Chúa hết lòng, hết ý & hết sức

- vì khi Chúa phán hãy bán hết gia tài, cho người nghèo và đi theo Chúa > người trai trẻ buồn bã - vì giàu có lắm

> C/ta dù cho giữ trọn điều này > thì cũng sẽ thiếu sót nhiều điều kia - không một ai hoàn toàn....

> Rôma 3:19-20 "luật pháp làm cho miệng ai cũng ngậm lại -- nhận tội trước mặt ĐCT & sứ đồ Phaolô kết luận

"Chẳng có 1 người nào bởi việc làm luật pháp mà được xưng công bình" -- xứng đáng vào nước tđàng....

> Điều kiện để được vào nước tđàng là phải hoàn toàn... vì ĐCT là Thánh -- Đấng vô tội...

Làm sao đây - khi chẳng 1 ai được xưng công bình? Vì thế cho nên cùng 1 lúc - luật pháp dẫn c/ta đến cầu cứu với Chúa Giê-xu là Đấng vô tội -- sẽ sẳn sàng lấy chính huyết vô tội của Ngaì làm sạch mọi tội của c/ta

- để khi c/ta lấy đức tin mà nhận Chuá Giê-xu > thì được xưng công bình & đủ điều kiện mà vào nước của ĐCT

# 1 nhà truyền giáo tại Tô Cách Lan có kể lại 1 câu chuyện về con chiên mẹ mất 1 chiên con & cùng 1 lúc có 1 con chiên con kia mất mẹ... người chăn chiên giao con chiên mồ côi cho con chiên mẹ vừa mất con...nhưng con chiên mẹ không chịu nhận con chiên con này...cứ đuổi nó đi...

> Cuối cùng người chăn lột & lấy da con chiên con đã chết & mặc lấy cho con chiên mồ côi

- ngay lập tức con chiên mẹ tiếp nhận nó làm con.... Vì đánh mùi chính con mình

> ĐCT là Đấng thánh khiết vô tôị... Ngài không thể nhận con người c/ta làm con Ngài vì c/ta là ~kẻ có tội...

Ngoại trừ khi c/ta mặc được chiếc áo công bình mà Chúa Giê-xu đã chết đổ huyết trên Thập tự giá để ban cho c/ta

Không điều kiện... từ ngay lúc đó c/ta được ĐCT tiếp nhận làm con của Ngài....

> Giăng 1:12 -- hễ ai nhận Chúa Giê-xu -- thì Ngài ban cho người ấy quyền phép trở nên làm con cái của ĐCT?

Rôma 10: 9-10 -- nhận Chúa là sao? nếu miệng xưng ra và lòng tin rằng ĐCT đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại - thì chắc chắn sẽ được cứu rỗi linh hồn!

# Có 1 trò chơi các trẻ em thích chơi - "treasure hunts..." ~tìm kho tàng!

Chia ra nhiều đội > 1 giải thưởng dấu ở đâu đó: mỗi đội có ~dấu hiệu bí mật -- nhận được từng dấu một

Mỗi đội chụm đầu lại > tìm ra ý nghĩa của dấu hiệu đó là gì? > dẫn đến tìm được dấu hiệu kế tiếp...

Cứ như thế > cho đến khi tìm được kho tàng/giải thưởng

> ĐR & luật pháp của ĐCT ban cho giống như vậy > Chúa ban cho c/ta ~điều răn

- để dẫn c/ta đến 1 đời sống hạnh phước & dư dật - C/ta có muốn học và đang tìm kiếm ~điều luật của Chúa không?

* 1 quốc gia có bình yên, 1 gia đình có hạnh phước.... hay 1 H/T có được đầy ơn không...

sẽ tùy thuộc vào c/ta có học biết và tuân giữ 10 ĐR của ĐCT như thế nào?

Do you want to find the happiness of life and eternal treasure? Then follow the 10 commandments!

---------------------------------- Lời Mời Gọi

* Tiêu chuẩn của 1 người con gương mẫu của Chúa ở đâu? Làm sao biết? Làm sao đo lường được?

Tiêu chuẩn đó là có đi theo luật pháp của Chúa?

? C/ta có đang ham muốn học & giữ lấy ~ĐR của Chúa trong lòng > để khỏi phạm tội cùng Chúa không?

Hay c/ta còn đi theo sự hướng dẫn của tánh xác thịt bên trong?

Tâm thần, ý tưởng bên trong c/ta có đang được biến đổi mỗi ngày không -- từ ngày c/ta đến tin nhận Chúa?

----------------

Bạn có nghĩ -- mình là người trọn vẹn không? Tôi hoàn toàn & chẳng cần ai nữa?

Có lẽ là vì bạn còn đang so sánh với tiêu chuẩn của loài ng... - Bạn hãy so sánh với 10 ĐR của ĐCT đi?

Rồi sẽ thấy mình thật thiếu xót... và cần ơn của Chúa giúp đỡ!

Nếu có tội thì chắc chắn không thể nào được vào nước tđàng... cho đến khi mọi tội được sạch

> Chúa Giê-xu có quyền năng tha tội...& làm sạch mọi tội của c/ta...

Kinh Thánh chép: Hễ ai thành tâm tin Chúa Giê-xu & kêu cầu Ngài

- thì ĐCT sẽ lấy Huyết của Con Ngài làm sạch mọi tội của c/ta

? Bạn có bằng lòng đến với Chúa hôm nay không? Để nhận được sự cứu rỗi linh hồn?

> Đây là Tặng phẩm tình yêu -- Chuá ban cho miễn phí...

Aân huệ Chúa ban cho không mua đuọc bằng tiền, vàng hay ngọc ngà châu báu... hay đổi được bằng công đức cá nhân

Nhưgn chỉ nhận được - trước hết bằng sự ăn năn thống hối và đức tin nơi Chuá Giê-xu mà thôi!

Hãy tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của ĐCT trong Cứu Chúa GS

- Qua lời cầu nguyện đơn sơ... nhưng hết cả tấm lòng:

"Nhận biết là 1 kẻ có tội, ăn năn quay trở về...Lạy Chúa Giê-xu -- xin Ngài cứu con hôm nay!"