Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 19

DANH LẠ LÙNG?

(XEDTK 20:7) Giảng Ngày 5/11/00 -- Bài Giảng 4!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

20:7 Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi.

Introduction

* Cách đây vài tháng -- đang lúc giảng ~loạt bài về ~ân tứ của Chúa Thánh Linh...

- tôi đã bắt đầu cầu nguyện -- xin Chúa giúp tôi biết phải chuẩn bị để giảng ~điều gì tới...

> Chuá Thánh Linh đã cảm động tôi -- về sự cần thiết giảng về "10 ĐR của ĐCT...."

> Đây là 1 mục đề rất khó giảng -- vì thường con người c/ta muốn được tự do theo ý riêng của mình

muốn được vuốt ve với ~lời êm tai, dễ nghe...hơn là bị ràng buộc vào trong ~điều luật của Chúa...

* Vả lại ~ĐR của Chúa dạy - thường có tính chất "phủ định" (negatively) ~điều thường không được làm, hay cấm ngặt....& thường luật pháp chứa đựng nhiều điều bẻ trách & sửa trị -- rất khó nghe...

* Thật ra tánh xác thịt của tôi cũng chẳng muốn giảng về đề tài ~ĐR của ĐCT > vì không muốn làm ai khó chịu cả...

> Nhưng vì bổn phận và trách nhiệm làm "người chăn bày" -- Nên lãnh trách nhiệm giảng về luật pháp của ĐCT

để mong muốn H/T Chúa, mỗi gia đình của H/T Chúa & từng cá nhân ccChúa được trưởng thành đức tin & có 1 mối liên hệ đúng với Chúa > để H/T Chúa biết kính sợ Ngài - sống xứng đáng làm con cái của Ngài

> Trong đời sống thuộc linh của c/ta > tôi thiết nghĩ -- có nhiều ~căn bịnh tâm linh...

đang cản trở ơn phước Chúa đến cho đời sống mỗi c/ta, cho gia đình của mình

# ACE và tôi muốn gì - khi mình bị đau ốm? đương nhiên muốn được khỏi bịnh...

Như vậy khi c/ta đi nhóm & nghe lời Chúa - c/ta muốn được vuốt ve

hay muốn được khỏi ~căn bệnh ngặt nghèo của tâm linh

> C/ta cần nghe ~lời cáo trách, dạy dỗ của Chúa nữa... vì thường "thuốc đắng thì mới gĩa tật được!"

* ~Lời chia xẻ có tính cách dạy dỗ chung -- chứ chẳng nhắm vào 1 cá nhân nào cả

mong ACE lấy tinh thần khách quan -- mở rộng tấm lòng đón nhận, chụi nghe lời Chúa

& áp dụng trong đời sống mình - hầu có 1 mối liên hệ tốt đẹp với Chúa hơn mỗi ngày

* Với tinh thần đó - Buổi sáng hôm nay c/ta tiếp tục suy gẫm về 10ĐR của ĐCT....

Hôm nay c/ta suy gẫm về ĐR thứ 3 -- xin kính mời ACE, hội thánh đồng đứng lên đọc chung XEDTK 20:7

I. Dang Xưng là Danh Dự

* Trong cuộc sống hằng ngày - c/ta bị ảnh hưởng bởi nhiều áp lực & bị thu hút bởi nhiều quyền lực

# Theo người Đông Phương thì có 3 lực chính: Tiền bạc (Sự giàu sang phú qúy), quyền chức & Danh tiếng...

> "Tiếng tăm / danh tiếng" -- a Good Name -- là 1 trong ~thứ - mà ai cũng muốn có trong cuộc sống!

# Người đời bỏ ra biết bao nhiêu tiền để mua cho mình được tiếng tăm, chức tước -- hầu cho ai cũng biết đến mình

> ~Người ca sỉ/tài tử/lực sĩ thể thao tập luyện hết sức... để cho mọi người mua CD, cuộn phim, hay thấy tài năng của mình - hầu cho mình được nổi tiếng, nhiều người mến chuộng ("crazy" về mình)

a) Trước hết -- Tên tuổi/tiếng tăm của 1 người rất quan trọng...

vì danh xưng thường biểu lộ cho mọi người khác biết.... mình là ai?

> Danh xưng đi đôi với ~dấu hiệu đặc biệt của 1 người - cho biết người đó có ăn học không, chức bậc gì, có chỗ đứng gì trong xã hội.. # Dr., CPA (bằng cấp của người kế tóan), Mr. Mrs. (phụ nữ đã có chồng)...hay Ms. Phụ nữ đang kiếm chồng...

b) TÊN hay danh tiếng của 1 người... cũng thường biểu hiệu cho đặc tính (characters),

phẩm chất, hay cá tinh đặc biệt củaa 1 người hay 1 đoàn thể nào đó

# Khi cha me sanh con cái... thường rất cẩn thận trong việc đặt tên cho con mình...

vì Cha mẹ khi đặt tên con cái... với ước mong khi chúngnó lớn lên....sẽ được giống như cái tên mình đã đặt cho nó

> Tôi đặt tên cho đứa con trai là "Timothy" có nghĩa là "honoring God's..."

để mong khi nó lớn lên sẽ làm sáng danh Chúa

Hay Lida là Lydia (tên 1 người phụ nữ trong Kinh Thánh) có nghĩa là "the joyful one in the Lord!"

c) Tên / danh xưng cũng là danh dự của 1 người / hay 1 gia đình nào đó

# Đối với vua: người ta xưng hô "Tâu bệ hạ -- để baỳ tỏ sự tôn kính"

# Khi người ta phát âm tên của mình không đúng - trở thành ~ý nghĩa xấu

- cảm thấy rất bực tức.. vì nó chạm danh dự của mình?

# Ở Việt Nam, có ~chuyện gây gỗ lớn... đôi khi đưa đến ~vụ đánh lộn.. cũng vì chạm đến Tên của nhau?

Vì Rủa tôi thì được... nhưng đừng bao giờ đụng đến danh dự của cha mẹ tôi - là có chuyện lớn?

# Bảng của H/T báptít Hy-vọng Việt-nam... ai chơi cái trò thật kỳ cục... đổi lại thành HTBTHV -- việt cộng!

# Có ~hãng kỹ nghệ bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để quảng cáo danh tiếng tốt cho hàng hoá & sản phẩm của mình - từ đó mới có danh từ "Brand names"

> 1 chiếc áo thung tầm thường trị giá 2-5$... nhưng nếu có 1 dấu "check" như hình Nike... hay ảnh của con chuột Mickey Mouse thì trị giá của chiếc T-shirt đó - có thể tăng lên gấp 10 lần -- đến 30-50$...

cũng vì cái tên riêng của hãng đó

> A good name is important in life that everyone wants it -- because names reveals who we are, our characters and our worthiness > There is "power in a name"!

* Cũng vậy - ĐCT mà c/ta đang thờ phượng -- Ngài cũng có danh xưng....

& ~danh xưng này bày tỏ cho c/ta biết "Ngài là ai?" có ~bản tánh gì & ~danh này chính là danh dự của Ngài ...

> vì thế trong 10 ĐR của ĐCT -- ĐR thứ 3 - Chúa cấm người Ysơraên không được lấy danh Ngài làm chơi...

* Có 3 phần c/ta sẽ phân tích về ĐR thứ 3 - để học hỏi sáng hôm nay: 1) ~Danh của ĐCT ....

2) Chớ làm chơi có nghĩa là sao? 3) Trách nhiệm của c/ta là ~người mang danh của Chúa

II. Danh của ĐCT

* Thứ nhất - Danh xưng của Chúa bày tỏ cho c/ta biết "Ngài là ai?"....

* Trong Kinh Thanh -- ĐCT có rất nhiều tên: có ~TêN chính Ngài tự xưng về mình là ai

và cùng 1 lúc - có ~TêN Chúa được người Do Thái đặt cho... vì ~gì Ngài đã làm cho họ

1) Chẳng hạn như trong Kinh Thánh có danh xưng "El Shaddai" -- đây là tiếng Hêbêrơ... là 1 trong ~tên của ĐCT

> Tên này đã đươc nhắc đến ~48 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước

# Trong STK 17:1: khi ĐCT lập giao ước với Ápram.. (~90 tuổi) khi Chúa hứa ban cho ông 1 giòng dõi đông người

> .... thì ĐCT tự xung Ngài là "El Shaddai"... tiếng Việt dịch thành "Đấng Toàn Năng"...

> Theo từ ngữ Hêbêrơ:"El" là (God) là Chúa... còn "Shaddai" mang hình ảh của "1 người mẹ cho con mình bú"

Để nói lên sự toàn năng của Chúa hằng săn sóc/cung cấp mọi nhu cầu cho con cái của Ngài

- trong trường hợp đây là ban cho 1 cơ nghiệp đời đời -- 1 dòng dõi cho Aùpram & bà Sarah....

2) Một tên khác của ĐCT nữa là Tên "Elohim" = Đấng Tạo Hóa .... được nhắc đến 2,570 lần trong KT Cựu Ước....

> Chữ Elohim đầu tiên ở trong sách KT thứ nhất & câu đầu tiên # STK 1:1:"Ban đầu, Elohim dựng nên trời & đất..."

> Tên này biểu lộ cho ~người doc.... hiểu rõ chính Ngài là ai? Ngài là Đấng Tạo Hoá -- tạo dựng nên muôn làoi!

# Thi Thiên 8:1 -- "Hỡi đức Giêhôva là Chúa của c/tôi -- danh Chuá đươc sáng cả trên khắp trái đất biết bao

Sự oai nghi của Chúa hiện ra trên tất cả các từng trời" > Sự sáng tạo lạ lùng bày tỏ danh vinh hiển của Chúa!

# 1 tài liệu về ngôn ngữ của dân tộc thiểu số miền thượng du Việt Nam - người Mèo:

người ta khám phá ra là họ đã có ~bài ca đã được sáng tác ra cách đây trên một ngàn năm trăm năm

nhắc đến 1 chữ = "Làu" > là danh của 1 Đấng mà họ tin rằng đã dựng nên trơì đất ban đầu, dựng nên con người từ bụi đất, hà sanh khí vào miệng và cho hồn vào bụng và tiếng noí vào cổ họng

> rất giống với Thánh Kinh về tên của Đấng Sáng Tạo muôn laòi -- là "Elohim"

3) Một tên nữa mà chính Ngài đã tự xưng về mình... đưọc chép trong sách XEDTK 3:14.... đã đề cập đến 3 tuần trước

> Bối cảnh - Khi Môse được ĐCT gọi trở về vơí vua pharaôn của xứ Eâdíptô để giải phóng dân sự Chúa

Môise hỏi Chúa: "Nầy tôi sẽ đi đến dân Ysơraên nói cùng họ rằng: ĐCT của tổ phụ ngưoi sai ta đến cùng các ngưoi; nhưng nếu họ hỏi Tên Ngài là chi? Thì tôi sẽ noí với họ làm sao?

> ĐCT tra loi.... "Ta là Đấng Tự Hữu và là Đấng Hằng Hữu'

.... Tiếng Anh dịch là: "I AM who I AM..." có nghĩa là: "TA là TA"

> Khi ĐCT xưng "Ta là Ta" > có nghĩa Ngài là Đấng Tự Có & là Đấng hằng có đời đời

> Ngài là Đấng độc nhất -- không có gốc, không có cội, không có nguồn, không có cha hay có mẹ... không ai dựng nên Ngài - nhưng Ngài tự có & có đời đời > 1 Đấng không bị lệ thuộc vào thời gian, hay bị giới hạn bởi không gian....

4) Thấy có 1 danh xưng nữa -- thường đứng bên cạnh danh ĐCT - đó là tên "Giêhôva"

> Người Do Thai rất kính trọng tên "I AM" của ĐCT... nên không dám coi thường điều này

nên thường dùng 1 chữ nhẹ hơn...đó là chữ LORD

1) LORD (= Adonai) -- có nghĩa là MASTER, Chúa, Chủ.....

2) Chữ "Lord" cũng có 1 chữ nữa tương tự là chữ "Giêhôva" mà Kinh Thánh Việt-nam thường có chép....

Danh xưng "Giêhôva" là 1 danh xưng của ĐCT -- rất thông thường trong Kinh Thánh - Giêhôva (nhắc đến 6,823 lan)....

Để bày tỏ "chức quyền" của chình Ngài... là Chủ & Chúa của muôn loài!

> The names of God such as El Shaddai, Elohim, I AM, Jehovah, Adonai reveals

who God is - His power & might, His deity as the Lord & Master of all!

III. Chớ lấy danh Chúa làm chơi

* Cho nên - Danh của ĐCT là 1 danh lớn, danh Vinh hiển, danh thánh

# Chính Chúa Giê-xu trong bài cầu nguyện chung đã dạy c/ta phải biết ngợi khen: "Danh Cha được thánh"...

Danh xứng đáng được tôn sùng, ngợi khen, tôn vinh & thờ lạy...

Và vì thế nên 1 trong ~ĐR của Ngài -- Chúa "Cấm dân Ysơraên" không được lấy "Danh Ngài mà làm chơi"?

Tiếng anh: dịch là "You shall not take the name of the Lord your God in vain"

* "Chớ lấy tên Ngài mà làm chơi"....có nghĩa là sao?

1) 1st - Chớ coi thường danh của Chúa -- và dùng trong ~việc vô cớ -- chẳng đáng gì hết

# NgườiViệt Nam c/ta -- ưa có 1 thói quen cần bỏ -- đó là đụng 1 chút là thốt lên :

"Trời ơi!"... -- Oh my God! "hay Giêsu ma lạy Chúa tôi"

> 1 con mũi chích mình cũng "Trời ơi".... 1 con ruồi bay lọt vào nhà,

Sáng ra nhìn vào gương thấy 1 cái mụt nhọt mới - cũng la trời ơi!

> C/ta coi thường danh của Chúa - khi c/ta "chép chép" danh Chúa ở ngoài miệng...

nhưng trong lòng của mình thật sự lúc đó -- không có hướng về Chúa... hay thật sự kêu cầu Ngài

* ĐCT rất ghét ~lời "lập đi lập lại vô ích" của c/ta... nhưgn mà không có tâm thần và lẽ thật trong đó...

# Math. 6:7 -- "Khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng ~lời lập đi lập lại vô ích - như người ngoại thường làm"

> Danh của Chúa c/ta không phải là danh - mình thâu vô băng cassette qua ~bài kinh kệ....

rồi cho máy chạy đi chạy lại -- đến nhão băng ra - mà tưởng rằng mình tôn kính Chúa nhiều!

* Là con cái Chúa > c/ta phải vâng theo luật pháp của Chúa mà bỏ tật xấu nay...

"cho lấy danh Chúa mà làm chơi, vô cớ?"

> Thoí quen xấu rất khó bỏ... nhưng phải tập bỏ -- tập "trắt lưởi 7 lần trước khi nói..."

# Câu chuyện về loại chim Crane (cò) ở miền Asia Minor: mỗi lần bay ưa -- có tật phát ra 1 tiếng kêu đạc biệt

> cứ mỗi lần như vậy -- đánh thức ~con chim đại bàng, ó.. ở gần ~sườn núi đó

- và ~con chim đại bàng, ó này bay ra và "làm thịt" ~con chim crane...

> Ng ta nói ~con Chim crane nó cũng khôn lắm - mỗi lần nó bay ra > mỗi con ngậm 1 cục đá trong mỏ... để khỏi phát ra 1 tiếng động nào cả...để không đánh thức ~con chim đại bàng....

> C/ta muốn bỏ thói hư tật xấu... phải chịu khó "ngậm cục đá... "

# Tát vào má mình 1 cái... hay nhờ 1 người khác giúp -- nếu vậy tuần tới -- gương mặt của nhiều người đỏ hồng!

2) 2nd - Ngày nay, 1 số người -- ưa lay tên ĐCT mà làm chơi.. dùng trong việc "thề hứa"

# LVK 19:12 -- Chớ dùng danh Chúa mà thề dối -- điều Chúa rất ghét

> vì nếu c/ta dùng danh Chúa để thề... nhưng vì lý do gì không giữ được lời hứa -- thì sẽ làm ô danh Ngài!

# Kinh Thánh dạy: Điều gì đúng thì nói đúng, sai thì nói sai.... Không cần phải lấy danh Chúa ra mà thề hứa!

3) 3rd -- không phải danh Chúa không được làm chơi thôi... nhưng phải được "kính trọng".....

> C/ta đang sống trong 1 xã hội luân lý đang suy đồi rất lẹ... vì sự tự do cá nhân đã bị lạm dụng quá đáng...

1 trong ~điều luân lý đang suy đồi... là vì thiếu dạy dỗ về sự "kính nể/ tôn trọng" nhau...

# ~vụ bắn phá giết người trong ~truờng học, nhà thờ từ đâu đến?

Vì các trẻ em thiếu sự dạy dỗ về điều - phải biết tôn trọng sự sống của ~người khác?

# Ngày nay - Có biết bao nhiêu c/trình/shows trên TV: như Jerry Springer:

Con cái đem cha mẹ lên TV để chưởi rủa, hạ nhục, bêu xấu để làm trò cười cho thiên hạ...

> Lý do chính là vì sự suy đồi đức hạnh của ~người lãnh đạo quốc gia -- không làm gương...

? Khi người ngoại quốc nghĩ đến tổng thống nước Mỹ... họ nghĩ gì? > 1 gương xấu trong sự ngoaị tình ô uế

> người ta không còn "kính trọng" tiếng tăm của người Hoa-kỳ nữa...

là bởi vì phần lớn ~người lãnh đạo 1 quốc gia - mà trên đồng tiền có in 4 chữ "In God we trust"

nhưng đã không còn biết kính trọng danh của Chúa & luật pháp của Ngài...

# ACE có biết - trong Lêviký 24:11-16.... "Ai nói phạm đến danh của ĐCT thì sẽ bị ném đá xử tử cho đến chết không?

Là ccChúa -- c/ta phải biết tôn sùng danh của Chúa -- chớ làm chơi!

- Nếu không Chúa sẽ không để ~ai lấy danh Ngài làm chơi - mà không thoát khỏi ~cơn phạt

IV. Danh Chúa Giê-xu

* Điều cuối cùng - Khi c/ta đến tin Chúa & trở nên làm con cái của Ngài

> Mang 1 tên mới - danh của Cha c/ta ở trên trời... # Khi sanh ra đời - Tôi có Họ Nguyễn > vì ba tôi họ Nguyễn

Khi c/ta được tái sanh... trở nên làm ccChúa > c/ta được có 1 tên mới = "Christian" -- người của Đấng Christ!

My First name is Vinh... but my last name is Christ!

? Nhưng danh "Christ" có liên hệ gì với danh xưng của ĐCT không?

* Trong Mathiơ 1:16: "Giacốp sanh Giôsép là chồng của Mari, Mari là người sanh Đức Chúa Giê-xu, gọi là Christ"

câu 21 -- vì "chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội"

Và điều này để ứng nghiệm lời tiên tri trong Eâsai 7:14: "Nầy, 1 gái đồng trinh sẽ chịu thai & sanh 1 con trai,

rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Êmmanuên -- nghĩa là ĐCT ở cùng c/ta..."

? Tại sao Chúa Giêsu không có tên là "budda hay là Mohammet...." mà lại là "Giê-xu Christ"?

# Tên Giêsu (tiếng Hy-lạp)...trong Tân Ước... chính là tên Giôsuê (tiếng Hêbêrơ) trong Cựu Ước

là 1 tên tuương tự với tên của ĐCT = ~Yahweh... not Yahoo! Nghĩa là Giêhôva-the Savior = ĐCT cứu....

> Điều này cho c/ta thấy rõ 2 phần liên hệ của Tên Giêsu.... với ĐCT

1) 1st - Nguồn gốc của Chúa Giê-xu chính là ĐCT... đã hoá thân thành Người... Chính Ngài là "I AM who I AM"....

# Trong Giang 8:58: Chính Chúa Giê-xu tự xưng mình là "I AM".. "Ta là TA"... là chữ "I AM" trong XEDTK 3:14

> Khi người do thái nghe Chúa Giê-xu xưng như vậy > họ hiểu rõ danh từ "I AM" là gì..

...và vì cứng lòng không tin > nên lên án Chúa là kẻ phạm thượng -- dám xưng mình là ĐCT > tìm cách ném đá Chúa

2) "Danh Christ" = mang ý nghĩa là Đấng xức dầu -- là Đấng cứu chuộc

-- được gởi đến để thi hành c/trình cứu rỗi nhân laọi.... Vai trò của Chúa ngôi Hai -- cứu chuộc loài người...

> Đơn giản là vì "mọi người ai cũng là tội nhân" và không tự cứu mình được

cho nên ĐCT đã có C/trình cứu rỗi.... bằng cách chính Ngài đã hoá thân thành người....bằng xương bằng thịt....

trong Chúa Giê-xu > để cứu chuộc con người bất toàn ra khỏi quyền lực của tội lỗi & đem người về với ĐCT....

* Danh Giêsu là Danh có năng quyền -- đáng cho c/ta tôn vinh & thờ lạy!

a) Mác 16:17 -- khi Chúa Giê-xu sai các môn đồ đi ra giảng đạo

thì phán: "hãy lấy danh Chúa là danh có quyền năng để trừ quỉ "-- thế giới vô hình

b) Giacơ 5:14 -- Khi con cái Chúa bị đau ốm -- "hãy họp các chấp sự lại mà nhơn danh Chúa Giêsu là danh có năng quyền - xức dầu CN cho người bị đau thì sẽ được khỏi... mà còn được sạch tội nữa..."

c) Danh uy quyền tuyệt đối - mà nhờ đó nhân laọi được sự cứu rồi linh hồn...

# CVCSĐ 4:12 -- "Chẳng có sự cứu rổi nào khác, chẳng có danh nào khác -- mà nhờ đó c/ta được cứu rỗi"

# Rôma 10:13 -- "nhưng ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu" -- không bởi làm lành lánh dữ hay sự cố gắng cá nhân

d) Philíp 2:9 -- danh vinh hiển cuối cùng vì 1 ngày "mọi đầu gối sẽ quì xuống & mọi lưõi sẽ quy phục Ngài....ở đâu?"

- Trên trời, dưới đất - kể cả ở âm phủ - ai cũng phải tôn xưng & chấp nhận rằng

Chúa Giê-xu là Chúa/Giêhôva/ là ĐCT toàn năng

> Vì thế, trong sự cầu nguyện ... c/ta lúc nào cũng kết thúc bằng lời - "Nhân danh Chúa Giê-xu Christ"

* Khi c/ta tin ĐCT là c/ta tin vào Đấng Cứu Thế Giê-xu Christ

Khi c/ta tin Chúa Giêsu... thì được tái sanh và có 1 tên mới là "Christian"

- là con cái của ĐCT, là người của Đấng Christ

Đi đôi với danh dự này... có bổn phận & trách nhiệm đi theo sau.... Sống xứng đáng với danh của Chúa mình

1) Điều thứ nhất -- c/ta phải hãnh diện và dạn dĩ rao truyền danh của Chúa mình -- chớ có xấu hổ

# CVCSĐ 9:29 -- Saulơ trước kia là người bắt bớ đạo Chúa -- sau này được cứu trên đường đi đến thành Đamác được Chúa Giê-xu đổi tên là Phaolô- Đi đôi với tên mới naỳ

- Phaolô có sự dạn dĩ - nhơn danh Chúa mà đi rao giảng tin mừng

> Nếu c/ta ý thức được danh vinh hiển của Chúa... mà c/ta đang mang đó > hãnh diện và dạn dĩ rao truyền danh đó

# Tại sao người đời họ hãnh diện & phô trương về ~chiếc áo "brand names" nổi tiếng...

sự giàu có của chiếc xe với nhãn hiệu mới ra lò....

Mà c/ta là ~người mang danh của Đấng rất lớn là Đấng ban cho loài người sự sống & sự khôn ngoan để chế ra ~chiếc áo & ~chiếc xe đó > mà c/ta lại xấu hổ -- không dám cho ai biết mình là người của Đấng Christ sao?

# Tại sao - người ta khoe về sự nối tiếng tên của đội football của họ -- họ sẵn sàng ăn mặc 1 cách quái đảng

-- để quảng cáo cho đội football mà họ mến chuộng

... Conø c/ta thì lại lép vế -- không dám đề cập hay đưa 1 truyền đạo đơn - giới thiệu danh của Chúa c/ta?

# Tại sao nhiều người họ đeo bông tai đủ chỗ > để khoe tánh chịu chơi của mỉnh -- không thấy mắc cở

còn c/ta là ~người mang danh vinh hiển của Chúa lại không dám cho ai biết mình là người Christian?

# 1 Đứa con gái của 1 vị MS kia học rất giỏi -- và được chọn để cầu nguyện kết thúc trong 1 buổi ra trường

cùng 1 lúc thì có 1 anh chàng người do thái cũng học rất giỏi & được mời để mở lời cầu nguyện

> Vị hiệu trưởng biết cô gái là con của MS và rất dạn dĩ về vấn đề làm chứng cho Chúa Giê-xu

Ông đến noí với cô gái -- "Xin cô khi cầu nguyện kết thúc -- đừng có nhắc đến danh Giê-xu -- nói danh "Chúa" tổng quát là được rồi. Không có -- điều này sẽ chạm đến danh dự, làm mất lòng ~tín ngưỡng tôn giáo khác

> Cô gái nhìn ông hiệu trưởng mỉm cười và nói: "tôi bằng lòng làm điều đó -- sẽ không nhắc đến danh Giêsu trong lời cầu nguyện của tôi -- để khỏi chạm tự các tín ngưỡng khác... nhưng với 1 điều kiện -- đó là anh chàng người do thái kia... khi anh cầu nguyện, anh phải nhắc đến danh Giê-xu... vì nếu không, nó sẽ chạm đến tự aí, danh dự tín ngưỡng của tôi và nhiều người ở đây là ~người tin danh Chúa Giê-xu"...

và tôí hôm đó...cô được tự do, nhơn danh Chúa Giê-xu -- cầu nguyện kết thúc buổi ra trường

> Tại sao người ta được tự do & mạnh dạn phô bày ~điều họ thích...

còn c/ta lại không hãnh diện & dạn dĩ rao truyền danh Chúa Giê-xu sao?

# Đôi khi suy nghĩ - 1 trong ~trở ngại của con cái Chúa & H/T Chúa ngày nay... c/ta đã trở thành ~bồ nhìn...

> Sợ & không dám đứng lên bênh vực cho niềm tin & danh dự của mình là người Christian...

là công dân của 1 nước - mà mỗi lần tổng thống nhiệm chức đặt tay trên Kinh Thánh hứa nguyện

Nhận xét > đang ở trong tình trạng -- slowly - dần dần đang mất đi quyền tự do tín ngưỡng thờ phượng Chúa của mình

# Người ta cho phép nhuộm tóc đủ mầu và nói tục được trong trường học > nhưng lại cấm không cho cầu nguyện

# Nếu ai giết/phá thai 1 con chó -- suck its brain > thì bị bỏ vô tù bởi nhóm "Animal protection group"

nhưng supreme court lại Ok với vấn đề phá thai -- suck 1 brain of a child from his/her mother womb

# Các nhà thờ nếu không chịu mướn 1 người vì họ ĐTLA có thể bị bỏ vào tù vì tội kỳ thị...

> Chẳng lẽ - C/ta cứ ngồi yên hoài sao -- để rồi con cháu c/ta mất đi quyền tự do thờ phượng & rao truyền danh của Chúa c/ta sao? Will you go to vote this week -- are you willing to join us in prayer -- after church today!

Or are you going to just sit & watch?

2) C/ta phải sống xứng đáng với danh mình có là Cơ đốc Nhân -- Christians

# Trong ~ngaỳ tháng qua... hãng làm bánh xe "Firestone" & hãng xe hơi "Ford" đang bị kiện cáo

vì có quá nhiều vụ tai nạn xe cộ chết người - do loại bánh xe & laọi xe đó....

> 2 hãng này -- trong tương lai sẽ bị mất tiếng rất nhiều... vì sản phẫm của họ có khuyết điểm...

> H/T Chúa chưa ảnh hưởng mạnh mẽ đến cho thế giới ngày nay...

vì c/ta là ~người mang danh Chúa Giê-xu...

nhưng lối sống hằng ngày chưa đi đôi với tiếng tăm mình có --còn nhiều khuyết điểm

C/ta là ~người mang danh lớn -- nhưng Đời sống còn luôn tuồng, ô uế, mê đắm đủ thứ, không vâng phục cha mẹ

-- chẳng giống gì ~người ngoại hết

Cuộc sống c/ta là người của Chúa Giê-xu đang chỉ "Có tiếng mà không có miếng được sao?"

hữu danh nhưng vô thực -- không có ruột gì hết...

Làm sao c/ta gọi mình là ~người cơ đốc -- là chiên của Chúa -mà sống như là "dê" hoài vậy

...thì làm chứng cho danh Chúa ở chỗ nào?

C/ta là ai? C/ta là ai từ thứ hai cho đến thứ bảy... c/ta là ai trong đáy lòng - khi không ai biết hết

Là tạo vật của Chúa, được Ngài cứu và nay mang danh thánh của Chuá....- Có tránh nhiệm bảo tồn danh đó!

* ACE có biết - Ngày c/ta đến hưá nguyện tiếp nhận Chúa... trở thành con cái Chúa cũng là ngày ACE gia nhập Hội của ~người thánh - ACE và tôi trở thành 1 thành viên của H/t Chúa

> ACE và tôi có bổn phận trách nhiệm với sống xứng với danh xưng của mình - là hội viện của H/T Chúa

> Mình không sống 1 mình nữa....nhưng là 1 phần tử của của H/T BTHVVN -- H/T của Chúa

> Sống làm sao đừng để ô danh Chúa.... và phải biết mình có bổn phận trong sự hổ trợ, giúp sức nhau trong tài năng, thì giờ và tiền của... để làm cho danh Cha được thánh, nước Cha được mau đến!

# Chuyện Alexandria đại đế -- chết trẻ tuổi khoãng 35....Chiếm gần hết thế giới -- từ Egypt cho tới Aán độ......

1 chành thanh niên trẻ phạm tội đào ngũ....Alexandria hỏi: Ngươi tên gì? Anh trả lời: "Tâu vua tôi tên Alexandria"

Alexandria hỏi đến 3 lần để rõ & cuối cùng vua nói:

"Ngươi hãy đổi tên hay đổi tính đi... không ta xử tử người ngay bây giờ!" (vì không xứng đáng có tên đó)

1st - Danh của Chúa là danh lạ lùng -- danh có quyền năng.... Chớ có làm chơi mà mang tai hoạ vào thân

2nd - C/ta là ai? What is your name & mine?

> C/ta mang danh Chúa - trách nhiệm dạn dĩ rao truyền danh đó

& hãy sống xứng đáng với danh mà Chúa đã ban cho mình, gọi & chọn mình!