Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

NGÀY THÁNH

(XEDTK 20:8-11) Giảng Ngày 12/11/00 -- Bài Giảng 5!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

20:8 Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 20:9 Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 20:10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 20:11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

Introduction

* Buổi sáng hôm nay, cậy ơn Chúa > c/ta sẽ tiếp tục suy gẫm lời mầu nhiệm của Chúa

qua ~loạt bài giảng về 10 ĐR của ĐCT.... hôm nay c/ta sẽ suy gẫm ĐR thứ 4 trong XEDTK 20:8-11...

* Khi ĐCT ban cho dân Ysơraên 10 ĐR > ĐR thứ 4th này là điều răn dài nhất

-- có tất cả đến 4 câu > nói lên sự quan trọng mà Chúa muốn dân sự Ngài vâng theo

> Sẽ có 2 phần chính c/ta suy gẫm: a) Ngày sabát là ngày gì?... b) Mục đích của ĐR thứ 4th này để làm chi?

I. Điều Răn chứng tỏ Ngài là Chúa

* Nhận xét tổng quát -- Kinh Thánh tiếng việt dịch ĐR thứ 4th này là: "Hãy nhớ ngày nghỉ - đặng làm nên ngày thánh"

Nhưng theo Kinh Thánh tiếng Anh thì được chép: "Remember the sabbath day - to keep it holy!"

> Ngày sabát của người Do thái trong ĐR thứ 4th - được dịch ra tiếng việt ra là "ngày nghỉ...."

> Nguồn gốc của ngày nghỉ này chính là Ngày sabát & ngày thánh -- ngày dành riêng cho người do thái

* Theo luật pháp thời đó -- thì ngày sabát của người do thái

bắt đầu từ khi mặt trời lặn chiều thứ Sáu.. cho đến khi mặt trời lặn chiều thứ Bảy....

# Remember - Chuá Giê-xu bị đóng đinh trên THẬP TỰ GIÁ gần vào buổi chiều của ngày sabát... là ngày nghỉ của người do thái - người ta vội vã chôn xác Ngài... vì trong ngày sabát -- không 1 ai được làm việc nữa... kể cả vấn đề "chôn xác ~người chết..."

a) Trong ĐR thứ 4th -- ĐCT cho dân Ysơraên biết - ngày sabát là ngày 7th... và có liên hệ đến sự sáng tạo của Ngài

# STK 1 -- kể lại rõ ràng về sự ĐCT dựng nên muôn laoì và muôn vật trong 6 ngày...và đến STK đọan 2 có chép: "Aáy, vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi... và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm.

Rồi ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngaỳ thánh..."

* Chữ Sabát bắt nguồn từ từ ngữ tiếng Ả rập -- là chữ "Sabbaton" có nghĩa là to cease

= ngừng khỏi ~hoạt động vì công việc đã hoàn tất xong

> Khi dân Ysơraên giữ ngày sabát này -- truớc hết là "dấu hiệu" nhắc cho dân sự của Ngài luôn nhận biết rằng

chính Chúa là "Ông Trời" - Đấng đã dựng nên muôn loài và muôn vật, dựng nên họ & họ thuộc của Chúa

b) ĐR thứ 4th này rất quan trọng - Sau này chính ĐCT lập giao ước với dân Ysơraên qua luật của ngày sabát

-- được ghi chép lại trong XEDTK 31:13-17 (đọc) là 1 dấu hiệu rõ ràng để cho cả thiên hạ biết ĐCT là đức Giêhôva? = LORD = Adonai -- có nghĩa là MASTER, Chúa, Chủ.... của muôn loài - vì chính Ngài đã dựng nên muôn loài....

> Ngày nay cũng vậy - khi c/ta vâng lời Chúa - đi nhóm thờ phượng mỗi Chúa Nhật -- thì đây là dấu rõ ràng để c/ta bày tỏ/làm chứng cho cả thế giới biết: c/ta là con dân của Đấng Sáng Tạo nên trời & đất: đã dựng nên từ ~con trùng không ra gì, đến ~con chim sẻ tầm thường, cho đến bầu trời vũ trụ bao la mà khoa học không hiểu hết được, đến thân thể tinh vi của con người c/ta # ~Người vô thần.... họ không có đi nhóm thờ phượng mỗi tuần...họ không có dấu này -- chỉ có ~người cơ đốc mà thôi!

1st - The 4th commandment reminds us: God is our Creator

& By keeping this commandment (when we go to church every Lord day) we are witnessing to the world

that our God is the only Creator of all; we are His creations & belong to Him!

* Làm sao biết ĐCT đang làm Chủ của 1 quốc gia? # Giáo sĩ Gladstone đã 1 lần noí:

"Tell me what the young men in England doing on Sunday - then I tell you the future of England"....

> Tương tự -- tôi có thể nói -- "hãy nói cho tôi biết có bao nhiêu người đi nhóm Chúa Nhật trong 1 quốc gia

tôi sẽ noí cho ACE biết quốc gia đó có đang tôn thờ Chúa - làm Chủ nước mình không?"

> Sự trung tín đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi Chúa nhật là 1 trong ~thước đo & dấu hiệu rõ ràng bên ngaòi

bày tỏ đức tin bên trong của 1 người - thật sự tôn Chúa làm Chúa đời sống mình không?

* Người CĐốc có 2 dấu hiệu căn bản -- để tự kiểm chứng đức tin của mình:

1) Dấu hiệu kín -- vấn đề có dâng hiến 1/10 -- dấu này chỉ có giữa mỗi người c/ta với Chúa tự biết thôi

2) Dấu hiệu bên ngaòi -- có đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi ngaỳ nghỉ không?

> Nếu mình tin nhận & tôn sùng Chúa làm Chúa & Chủ đời sống mình... thì điều tự nhiên mình "giữ ngày nghỉ"...

nếu không thì có lẽ là 1 người tín đồ "không được bình thường" chăng?

II. Nhu Cầu Nghỉ Ngơi

* Phần thứ hai - ~Mục đích của ngày sabát là để làm gì?

> Mục đích thứ nhất ĐCT ban cho ĐR thứ 4th là để "nghỉ ngơi...." > trong ĐR thứ 4 có nhắc đến tới 4 lần chữ "nghỉ"

* 1 trong ~nhu cầu rất cần thiết cho thể xác của con người là vấn đề phải được Nghỉ ngơi > nhất là khi mỗi người c/ta đang sống trong 1 xã hội.... mà có quá nhiều sự đòi hỏi/ mời mọc của vật chất... làm c/ta thật là mệt mỏi

# Có anh chàng thành niên Việt Nam sang Mỹ -- sau 1 thời gian > đổi tên mình thành "Crazy Buffalo Bill".... hỏi tại sao? vì bên Mỹ này phải làm như trâu điên = crazy buffallo - chỉ đề trả "bills" mà thôi nên tên là "crazy Buffallo bills"

* Tuy rằng sống bên đây -- tôi thấy chẳng có ai đi theo chủ nghĩa "Lao động là vinh quang"

nhưng lạ 1 điều... hầu như mọi người c/ta - ai nấy đều tự động... để mình bi cột chặt vào 1 guồng mày khổng lồ

của ~công việc - làm c/ta thật là mệt mỏi, kiệt sức & giảm thọ rất nhanh chóng?

# Có ~người -- mỗi ngày 3-4 giờ sáng là đã thức dậy.... làm quần quật "đầu tắt mặt tối" cho đến 10 giờ đêm

...về nhà tắm rửa, ăn miếng cơm, lăn ra nghủ... sáng sớm lại thưcù dậy dậy -- đi làm tiếp-- cứ thế 6-7 ngày mỗi tuần

# Có ~gia dinh -- mà khi cha mẹ bắt đầu thức dậy đi làm...thì ~đứa con của mình chưa thức giấc/hay đạ đi học rồi; còn khi cha mẹ đóng cửa tiệm...về đến nhà - đón con > thì ~đứa con của mình đã an giấc....

> C/ta đang sống trong 1 xã hội tư bản/đề cao sự tiêu thụ/sản xuất -- với chủ trương là chữ "Competition"

= Cạnh tranh > "người ta có sao thì tôi cũng phải có giống vậy -- Keeping up w/ the jones!"

Đến nỗi - 1 số người so sánh đời sống bên đây giống như là "rat race"

- giống như ~con chuột chạy xung quanh 1 cái vòng... chạy hoài để rồi kết cuộc cũng không đi đến đâu hết?

# 1 nhà kỹ nghệ gia giàu có kia cảm thấy khó chịu -- khi thấy 1 người đàn ông đứng bên cạnh 1 chiếc tàu đánh cá mà không làm gì hết -- bèn hỏi: "tại sao ông không đi đánh cá? -- đứng đây làm gì?"

Ng đàn ông trả lời: "Tôi đánh đủ cá cho ngày hôm nay rồi" -- nhà kỹ nghệ gia noí tiếp: "Sao ông không đánh cá thêm nữa?" ông hỏi: "Thêm cá để làm chi?" Nhà kỹ nghệ gia: "Thêm cá > bán đi và có nhiều tiền hơn nữa - mua được 1 chiếc tàu lớn hơn & có thể ra sâu hơn - bắt được nhiều cá hơn & bán được nhiều tiền hơn -- rồi trở nên giàu có như tôi vậy?" "Nhưng rồi tôi sẽ làm gì nữa?" Nhà kỹ nghệ gia nói: "Ông được nghỉ ngơi, rảnh rỗi & bắt đầu "enjoy life?"

> Người đàn ông ngẫm nghĩ 1 chút rồi trả lời: "Như vậy tôi hỏi ông -- ông không biết tôi đang làm điều đó sao?"

*Tôi thấy cũng lạ... c/ta đang sống trong 1 quốc gia văn minh tột bực, máy móc tinh vi, đầy đủ tiện nghi nhất thế giới

> người nào cũng có cell phone dắt túi hết, trong nha ai cũng có maý điện toán Internet American On-line... mà có thể đi khắp thế giới trong vài phút - Nhưng tại sao đời sống con người... ai nấy vẫn còn cứ vội vã "vừa ăn vừa chạy"

* Lời Chúa ở đây -- không có dậy c/ta chủ trương về sự "laziness -- lười biếng" -- đừng có hiểu lầm....

> ĐR của Chúa là 1 công thức tốt - vì nó giúp c/ta quân bình cuộc sống trong sự làm việc & sự nghỉ ngơi...

> Chúa noí: hãy làm việc 6 ngày để lo cho gia đình, cho bản thân... nhưng phải để ra 1 ngày > để nghỉ ngơi

# Có người đã nói..... Làm 8 tiếng mỗi ngày thì bổ...nhưng làm trên 10 tiếng.... Thì coi chừng bị khổ?

> Cái khổ nó sẽ 1 ngày bắt kịp cta -- lúc đó muốn "bò" đi làm - cũng không được!

# Hãy nhìn lịch sử người dothái: 400 năm trong xứ Eâdíptô -- không được 1 ngày nghỉ > biến họ thành ~người gì?

~người nô lệ = slaves

* Ở trên đời này - Theo "định luật tự nhiên"....c/ta biết -- muốn 1 cái máy xài được lâu...

> thì phải cho nó "ngưng nghỉ định kỳ"? để "xả dầu thay nhớt? Để tu bổ & sửa chữa nó...

không khẻo nó bị nằm đường 1 ngày.... Hay ngưng chạy lúc nào không hay?

# Kể cả các hãng kỹ nghệ họ cũng biết -- nếu để cho nhân viên của mình nghỉ ngơi đầy đủ mỗi weekend

> thì productivity/lượng sản xuất của họ thường được tăng lên cao -- vì các nhân viên không bị mệt mỏi, uể oải

mà làm việc chậm chạp đi

> Kå cả trong giờ làm việc... họ có "break time" cho nhân công... vì nếu không nhân công của họ bị "break" luôn!

# Ca dao của người hy-lạp có câu nói như sau: "The bow that is always bent will soon break."

Cái cung mà lúc nào cũng bị căng lên > sẽ có 1 ngày bị đứt dây cung"

> Người đời mà còn biết bí quyết này -- huống gì ĐCT là Đấng khôn ngoan & luật pháp của Chúa dạy dỗ dân sự của Ngài phải biết quân bình sự nghỉ ngơi & làm việc trong cuộc sống này...!

* ACE có biết - Xã hội ngày nay --có biết bao nhiêu là ~bệnh tật gây ra - là do vấn đề "Stress" = căn thẳng tinh thần

# Thống kê cho biết -- 60% ~người đi khám bác sĩ vì đau ốm ngày hôm nay -- liên hệ đến vấn đề "stress & burnout"

# Number of aspirin taken by Americans each year: ~33 tỉ viên mỗi năm

> Khi ĐCT ban cho ĐR thứ 4th -- là 1 công thức tuyệt vời -- vì Chúa c/ta là Đấng khôn ngoan

Ngài ban cho công thức này - là để bảo vệ cuộc sống c/ta - được hạnh phúc lâu dài...

> Làm 6 ngày... nhưng ngày thứ 7th phải nghỉ ngơi... không khẻo sức khoẻ sẽ suy đồi... và bị "tịch" sớm!

> Our God is wise -- He gave this 4th commandment so we can learn to rest on the Sabbath day

because He wants to protect us from stress & burnout which is 1 of the causes that rob our happiness!

III. Sẽ tốn thì giờ

* ĐCT ban cho ĐR thứ 4th naỳ là vì Chúa muốn có 1 mối tương giao mật thiết với c/ta

> God gave this commandment -- because He Himself is not a material thing... He has personalities

and one of them is that God wants to spend quality time w/ his children

# ĐCT là Đấng giàu có vô hạn = Ngài đâu còn phải làm việc gì nữa: sự sáng tạo đã xong, c/trình cứu rỗi đã toàn vẹn trong Con Một Ngài = Cứu Chúa Giê-xu...bây giờ chỉ còn 1 điều Chúa muốn

- đó là sự tương giao với con cái của Ngài ...

* Con cái Chúa coi chừng có 1 thứ ghiện rất nguy hiểm: không phải ghiện thuốc phiện, rượu hay cờ bạc...

nhưng là ghiện làm - workalcoholic!

ACE có biết -- 1 trong ~thứ nguy hiểm nhất cướp mất sự hạnh phúc trong gia đình & mối liên hệ mật thiết trong vòng con cái Chúa ngày hôm nay là gì không? Là vì c/ta quá bận rộn - không còn có thì giờ để tương giao với nhau

# Có người so sánh như thế này -- khi 2 người yêu nhau và trở thành vợ chồng -- giống như là họ mới mở 1 cái bank account -trong bank đó có đầy tình yêu nồng nàn ban đầu của 2 người -- và cái bank đó chỉ giữ được đầy sự yêu thương -- nếu vợ chồng biết để thì giờ ra để ra ấu yếm -- đáp ứng nhu cầu của nhau...

Nhưng nếu Vợ chồng chỉ biết lo "hái tiền" > thì bank account tình yêu bắt đầu sẽ bị giảm xuống

> Mối liên hệ bắt đầu bị rời rạc cho đến 1 lúc "Cái bank account chứa tình yêu của 2 ng" bị cạn đi (drained out)

-- đến chỗ bankruptcy! và họ chẳng còn thấy thương nhau nữa....

# Làm bậc Cha mẹ cũng vậy -- nếu cứ lo hái tiền > vì cứ nghĩ tiền có thể giaỉ quyết được mọi sự... mua được danh dự...nhưng 1 thứ $ không bao giờ mua được - đó là mối liên hệ mật thiết với con cái của mình...

> Chỉ có thời gian (quality time) với c/nó - mới mua được điều này lâu dài mà thôi

> 1 ngày tiền nắm đầy trong tay... nhưng rồi chỉ biết rớt nuớc mắt

nhìn ~con em của mình bị hư hỏng rớt vào ~chỗ -- không còn cứu chữa nữa...

# Mối liên hệ giữa ~con cái Chúa trong 1 H/T cũng vậy... nếu lâu lâu - khi nào rảnh mới đi nhóm -- hay mới dự phần sinh hoạt với H/T... tình nghĩa gắn bó nhau làm sao bền vững được > không biết ACE có nhận biết điều này không?

* Nếu mỗi c/ta chịu giữ ngày nghỉ của Chúa để tương giao mật thiết với Chúa & với nhau > sẽ gặt hái rất nhiều điều ích lợi > Chắc chắn là sự hạnh phúc trong gia đình của mỗi c/ta sẽ tăng lên... vì ~nhu cầu thầm kín bên trong của mỗi người được đáp ứng & khi hạnh phúc gia đình được tăng lên > điều tự nhiên hạnh phúc của H/T Chúa cũng tăng lên...

# Nếu phương diện tình cảm -- con người cần có thì giờ cho nhau để có 1 mối liên hệ mật thiết với nhau

- tương tự về Phương diện thuộc linh -- Chúa cần có thì giờ với mỗi con cái của Ngài...

và Chúa biết chỉ có 1 cách thôi để c/ta có thì giờ với chính Ngài -- đó là "để dành ra 1 ngày nghỉ mỗi tuần lễ"

* Ai giữ ngày nghỉ làm ngày thánh - tự nhiên mối tương giao của mình với Chúa sẽ được mặn mà... ngược lại?

# ACE hãy chỉ tôi xem 1 người đã tuyên xưng đức tin, có thể làm báptêm rồi... nhưng bây giờ không còn đi nhóm nữa

> mà có thể nào họ đang sống 1 đời sống dạn dĩ rao truyền đạo của Chúa -- I haven't seen one yet!

> ĐCT là Đấng muốn có 1 mối liên hệ mật thiết với mỗi người c/ta...

Đến nỗi Giăng 3:16 -- vì ĐCT yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, nhưng được sự sống đời đời... sống đời đời với ai? Với chính Ngài ở trên thiên đàng....

> Để đạt được mục tiêu này... ĐCT ban cho 1 định luật rất tuyệt vời -- làm 6 & nghỉ 1 để có thì giờ vơí chính Ngài!

IV. Nên Thánh Bởi sự nhóm lại Học lời Chúa

* Điều cuối cùng -- không phải chỉ là dấu chính Ngài là Đấng tạo hóa, để c/ta nghỉ ngơi, để tương giao với chính Chúa... nhưng Kết quả của sự tương giao này là để nhắm mục đích làm cho c/ta dần dần trở nên thánh

-- giống như chính Ngài vậy

# ĐCT là Đấng thánh và Ngài phán gì trong LVK 19:2 -- "Nếu Ta thánh thì các ngưoi cũng phải là thánh..."

* Sự hiểu lầm của nhiều con cái Chúa > Tin Chúa là xong rồi đó!

Ngày mình tin Chúa là Bước đầu của 1 cuộc hành trình để đời sống được tinh sạch

- dần dần trở nên thánh hơn mỗi ngày

# I Thês. 4:3 -- "vì Ý muốn của ĐCT -ấy là khiến anh em nên thánh:

tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải giữ thân mình cho thánh sạch & tôn trọng"

# II Phiêrơ 3:11-12 -- "Vì mọi vật phải tiêu tan thì AE đáng nên thánh & tin kính

trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày ĐCT mua đến"

Chúa muốn c/ta trở nên thánh... để sửa sọan đón Ngài -- sửa soạn ra mắt Chúa Giê-xu trở lại!

* Trước khi tin nhận Chúa -- trong c/ta đầy dẫy với ~dục tính xác thịt của con người cũ

-- hình ảnh giống như ~người nô lệ xứ Eâdíptô

Sau khi tin Chúa -- được tái sanh - bắt đầu có con người mới ở trong c/ta -- có hạt giống của ĐCT...

từ lúc đó - hạt giống này phải được lớn lên.... & đời sống phải được trở nên thánh hơn mỗi ngày

? Làm sao con người mới này được tinh sạch/được thánh hơn mỗi ngày?

Qua sự học biết, hiểu và làm theo ~lời Thánh của Chúa - mà được tinh sạch đều....

# Kinh Thánh được ví bằng nhiều thứ cần thiết cho sự tăng trưởng của con người mới- chẳng hạn như?

# I Phiêrơ 2:2 -- sữa = thức ăn thuộc linh / Giacơ 1:23-25 -- gương soi mặt > giúp cho c/ta thấy ~tội lỗi cần phải được tinh sạch / Êphêsô 5:26 -- Nước để làm sạch đời sống cũ, TT 119:105 -- đèn > ánh sáng soi lối c/ta đi đúng đường...

> Như vậy nếu mình không chịu để thì giờ ra - học lời thánh... thì làm sao biết

> nếu không biết - thì sao bắt đầu được tinh sạch & biết sống 1 đời sống thánh thiện

# Rôma 12:1-2 > làm sao tư tưởng cũ bên trong được sạch... được biến hóa? Không phải bởi ~c/trình trên TV, không ~cuộn phim tình cảm, không lời nhạc kích động trong ~băng CD...nhưng là bởi ~lời Thánh của Chúa....

> Nếu c/ta xưng mình là chiên của Chúa... thì không thể nào cứ còn sống như dê hoài...

nhưng phải học lời thánh -- để trở nên thánh -- giống như Cha của c/ta ở trên trời...

C/ta chưa được thánh khiết hơn mỗi ngày - là tại vì mình không chịu nhóm lại mỗi ngày nghỉ

- để học biết & vâng theo lời của người chăn chiên...nhưng cứ đi theo ý riêng của mình.......

> Nếu không chịu khó đi học TCN, nhóm thờ phượng -- học hiểu biết ~ĐR của Chuá là gì?

thì làm sao biết tiêu chuẩn ở đâu -- để sống cho được thánh khiết?

> Như vậy - Làm sao có thì giờ để học lời Chúa > giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh...

We are christians - must be holy because our God is holy!

When we keep the Lord day -- to go to church & learn God's holy word > it helps us to know how to live holily...

# Có người cứ nghĩ - Tin Chúa tôi ở nhà được rồi, cũng học Kinh Thánh được vậy? cũng có ~người đứng trên TV giảng vậy... đây là lúc đang bị ma quỉ lừa dối mình -- không làm theo điều luật của Chúa đã ban...

# Câu chuyện của 1 MS đi thăm viếng 1 người tín đồ ít đi nhóm - ngồi trước lò sưởi -- có đâỳ ~than nóng sưởi ấm...

MS hỏi tại sao lâu quá không đi nhóm. người đàn ông lấy đủ lý do bào chữa -- ở nhà cũng thờ phượng Chúa cũng được vì Chuá ở khắùp nơi mà.... Đang lúc nói chuyện vị MS lấy cây chiêm chia đống than đỏ hồng ra -- sau vài phút phòng trở nên lạnh lẽo... MS noí khi than đỏ mà để riêng ra sẽ tự động bị tắt đi > con cái Chúa mà không nhóm lại > sẽ không còn nóng cháy nữa! Và đời sống của ~con cái Chúa sẽ chẳng còn đem ích lợi gì đến cho công việc Chúa

> Tôi chưa thấy ai ở nhà mà biết Kinh Thánh rõ ràng...

ngược lại -- nếu biết Kinh Thánh giỏi thì tại sao lại không hiểu được rằng Chúa phán trong Hêbêrơ 10:25 --

"Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau,

và hễ Anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy?"

# Hãy nhìn tình hình của thế giới ngày -- có nhiều dấu hiệu của "ngày ấy" gần rồi...

Trong tuần qua - Do thái & Palestenian declare war,

Xã hội Mỹ đang bị chia rẽ trong sự bầu cử,

Kể cả giáo phái SBC (giáo phái tin lành lớn nhất thế giới) đang bị chia rẽ vì sự bất đồng ý kiến,

Trong gia đình của nhiều ng... kể cả gia đình của ~người Cơ đốc nữa...

> Don't you see these signs -- mà giữ kỹ ngày nghỉ làm nên ngày thánh hơn nữa?

* Ngày nghỉ Chúa nhật -- là ngày rất quan trọng -- không phải chỉ để thờ phượng / tương giao với Chúa thôi

nhưng còn là lớp "huấn luyện" -- để từ thứ Hai đến thứ Bảy là lúc thực tập -- sống 1 đời sống thánh thiện

* Khi c/ta tin Chúa - c/ta trở nên người thánh... đừng quên từ lúc đó > c/ta cũng hứa nguyện hiệp lại

trong hội của ~người thánh - mà chung sức hầu việc rao giảng tin mừng cho đến cùng trái đất....

# Người ta nói priviledge lúc nào cũng đi đôi với responsibility.... Ơn lúc nào cũng đi đôi với trách nhiệm...

Cũng như có tự do... thì cùng 1 lúc phải biết bảo vệ sự tự do... không có thì 1 ngày sẽ mất...

* ĐCT là thiện lành > luật pháp của Ngài là tốt....

Vì mục tiêu của nó -- nhằm mục đích dẫn con cái Chúa đến hạnh phúc cho nhân loại...

ACE có muốn hạnh phúc không? ACE đang tìm kiếm gì?

Bí quyết đó là Giữ luật pháp của Chúa -- giữ ngày nghỉ làm ngày thánh!

======= Lời Mời gọi

Đời sốngười thể xác có nhiều sự mệt mỏi...... cần được nghỉ ngơi...

ĐCT biết nhu cầu này -- Ngài ban cho ~điều luật như ĐR thứ 4th

> để giúp c/ta biết quân bình giữa sự nghỉ ngơi & làm việc

Không phải chỉ vấn đề thể xác -- nhưng còn nhu cầu thuộc linh > mối tương giao với Chúa nữa

# Thánh Augustine da 1 lan noi...."You have created us... we'll never find rest.. until we find rest in you..."

? Mối tương giao của mình với Chúa từ ngày được tái sanh đến bây giờ như thế nào?

Có mặn mà hơn không... hay đang bị nhạt nhẽo...

Nếu xét kỹ lại thường là vì mình đã không giữ trọn ngày nghỉ làm nên ngày thánh?

Làm sao c/ta làm chứng cho cả thế giới về Chúa của mình là Đấng Sáng tạo -- nếu c/ta ở nhà trong ngày nghỉ?

Làm sao C/ta là ~người thánh -- mà có thể sống 1 nếp sống thánh > nếu không chịu nhóm lại mỗi ngày nghỉ mà

Học biết ~lời thánh của Chúa?

Công thức hay nhất > giữ ngày nghĩ làm nên ngày thánh....