Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 21

VÂNG PHỤC CHA ME

(XEDTK 20:12) Giảng Ngày 3/12/00 -- Bài Giảng 6!

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

20:12 Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Introduction

* Buổi sáng hôm nay, c/ta tiếp tục suy gẫm lời mầu nhiệm của Chúa

Trong ~loạt bài giảng về 10 ĐR của ĐCT... & hôm nay c/ta sẽ suy gẫm - ĐR thứ 5 trong XEDTK 20:12...

I. Điều nhắc nhở lại

Trước khi đi sâu vào lời Chúa - tôi muốn nhắc lại 1 điều - để không 1 ai hiểu lầm...

về sự liên hệ giữa ơn cứu rỗi của Chúa ban cho & sự vâng giữ / làm theo ~ĐR của Chúa

> 1 người được cứu rỗi linh hồn: thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi đó chính là sự chết đời đời cả xác lẫn hồn trong hồ lửa hoả ngục... nhưng được sống vĩnh cửu trong nước thiên đàng - chẳng bởi sự cố gắng của cá nhân... như giữ ~điều răng của ĐCT... nhưng chỉ bởi vì cậy đức tin vào ~gì Cứu Chúa Giê-xu

đã làm trọn trên Thập tự giá và sự sống lại của Ngài

> Nếu tiêu chuẩn được vào nước thiên đàng tuỳ thuộc vào công đức giữ trọn ~ĐR của ĐCT...

thì trên đời này chẳng có 1 ai có đủ điều kiện được... vì chẳng 1 ai đã dám nói rằng mình đã giữ trọn ~ĐR của Chúa

- Kể cả chính dân do thái là dân tuyển của ĐCT -- không 1 ai giữ trọn được 10 ĐR nên cũng cần đến Chúa Giê-xu

* Nhưng đây không có nghĩa là sau khi c/ta đã được cứu rỗi - "tái sanh" là hết

> Không có nghĩa là c/ta bây giờ muốn sống sao thì sống - sống không cần đến sự hướng dẫn của lời Chúa

bỏ đi luật pháp/~ĐR của Chúa - mà cứ luông tuồng -- tiếp tục trong cuộc sống của con người cũ tội lỗi

# Max Lucado (1 Mục Sư viết sách đạo nổi tiếng): có nói - "God loves us so much - to not keep us the same!"

> Nhưng Ngài sẽ biến hóa mỗi người c/ta mỗi ngày trở nên thánh khiết hơn -- qua quyền năng của Chúa ThánhLinh

.... Bắng ~ĐR, Luật pháp của Ngài > để hướng dẫn c/ta trong cuộc sống mới - làm con cái của Chúa

> 1 người đã thật sự được cứu rỗi bởi đức tin... thì điều tự nhiên người đó sẽ muốn được thánh hóa -- dần dần trở nên giống như Chúa hơn mỗi ngày... hay nói cách khác "làm trọn" luật pháp của Chúa hơn

# Nếu con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh - vậy thì sau khi c/ta được tái sanh -- mà không trở nên con cái của ĐCT - không dần dần giống Ngài -- thì coi sao được?

> Nhưng câu hỏi là làm sao được giống như Cha của c/ta ở trên trời?

- Câu trả lời là - Bởi đi theo ~tiêu chuẩn/ĐR của Chúa

* Điều nữa -- ĐCT ban cho c/ta ~ĐR của Ngài để hướng dẫn c/ta vào ~phước hạnh trong cuộc đời này

> Tôi ao ước mỗi người c/ta sẽ thấy ~ĐR của Chúa không phải là ~giây xích hay gánh nặng ràng buộc đời sống của c/ta... nhưng nhận biết ~ĐR của Chúa là ~bí quyết, lời hứa của Chúa muốn ban phước cho con cái của Ngài....

# I truly hope that when we are studying the 10 commandments -- we will not misunderstand that these rules & Laws are burdens to our life - but as promises of God who wants to bless His children

# Chúa Giê-xu có 1 lần phán (Giăng 10:10): "Ta đến ban cho sự sống... và sự sống dư dật"

Chúa Giê-xu cứu linh hồn c/ta khỏi tội -- không phải chỉ ban cho sự sống đời đời trong tương lai thôi...

-- còn hứa ban cho sự sống dư dật ngay bây giờ nữa

> Làm sao có được, nếm được ~phước hạnh ngay trong cuộc sống này -- mà Chúa để dành sẵn cho mỗi c/ta

Đó là khi c/ta sống và làm theo ~ĐR của Chúa - đã định trong sách Kinh Thánh mầu nhiệm

# The obedience of God's laws is not for salvation... but for the way to a peaceful, a-bundant & happy life!

Hôm nay -- c/ta học ĐR thứ 5 > đây là 1 trong ~bí quyết để cho đời sống con người khi còn ở trên trần thế này được hạnh phúc - Đó là Con cái biết hiếu kính cha mẹ mình & đi theo sau là sẽ được phước "sống lâu trên đất"...

* Sẽ có 3 điểm -- xin chia xẻ với ACE trong ĐR thứ 5 này của Chúa: 1) Vấn đề ưu tiên trong mối liên hệ bề ngang...

2) suy gẫm 2 chữ Hiếu kính cha mẹ có nghĩa là sao?...

3) Phước hạnh Chúa hứa ban cho ~ai giữ ĐR này là gì?

II. Mối liên hệ bề ngang

* C/ta đã học và biết -- trong 10 ĐR của ĐCT có 2 phần chính

1st) 4 ĐR đầu tiên --nói về Bổn phận của con dân Chúa phải sống thế nào đối với Ngài

-- có khi gọi là ~ĐR về mối liên hệ bề dọc/cao - giữa con người là "~vật thọ tạo" - đối với ĐCT là Đấng Sáng Tạo

1) ĐCT là "Đấng kỵ tà" độc tôn - không được thờ 1 thần nào hết - chỉ một mình Ngài thôi

2) Chớ làm "tượng chạm" mà qùy lạy nó 3) Chớ lấy danh ĐCT làm chơi

4) Nhớ ngày Nghỉ - làm ngày thánh - để cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa

2nd) 6 ĐR kế tiếp - Trách nhiệm của con dân Chúa phải sống như thế nào đối với ~người xung quanh

-- có khi gọi là ~ĐR cho mối liên hệ bề ngang - giữa con người với nhau....

...Và trong 6 ĐR này -- điều đầu tiên là vấn đề con cái phải biết hiếu kính cha mẹ....

a) Điều thứ nhất c/ta cần hiểu -- đó là c/ta sống không phải chỉ có mối liên hệ với Chúa mà thôi!

Mối liên hệ bề cao với Chúa không có dừng ở đây... nhưng bắt đầu dẫn đến ~mối liên tốt đẹp bề ngang với ~người xung quanh.... và ~người xung quanh đầu tiên & gần nhất đó chính là ~người trong gia đình của mình....

> ĐCT chẳng bao giờ dậy con người sau khi sanh ra đời... hãy vào rừng... hay lên núi đục hang ẩn mình đi tu -- để chỉ tương giao với Ngài thôi... nhưng phải đi ra -- đến với ~người thân trong gia đình mình, bạn be

trong xã hội mà rao giảng ơn của Chúa cho họ biết

# Câu chuyện của 2 người rủ nhau đi săn nai... 1 hồi lâu thì có 1 người trở về - kéo theo sau 1 con nai lớn -- sừng tám ngọn. ~Người bạn bèn hỏi: "thế còn bạn anh đâu?" Người kéo nai noí: "Bạn tôi quá mệt & bị bất tỉnh giữa đường"

~Người bạn lại hỏi: "Thế sao anh không khiêng người bạn về - mà lại khiêng con nai này?" Người keó nai về trả lời: "Nếu không khiêng nai về -- để đó thì sẽ bị mất -- uổng lắm? Còn anh kia mất đâu có hại gì cho tôi!"

> Con cái Chúa nhiều khi vô tình c/ta cũng đã làm giống vậy -- c/ta đi nhà thờ: thờ phượng Chúa sốt sắng trong ngày Chúa Nhật - hát Thánh ca, dâng hiến, cầu nguyện - "Săn nai tốt"... nhưng khi xong rồi ra về c/ta tự nghĩ tương giao với Chúa như vậy là "đủ rồi" -- không cần làm gì nữa & vì nghĩ như vậy -- khi ra khỏi nhà thờ: mối tương giao với cộng đồng mình trở nên cô lập -- chẳng noí cho ai biết về Chúa, chẳng chia xẻ cho ai ~gì c/ta đã học biết trong ngày Chúa Nhật & để biết bao nhiêu người sống "bất tỉnh"... đang nằm chờ chết?

> Mối liên hệ bề dọc với Chúa không bao giờ ngừng ở 1 chỗ... 4 ĐR không thể ngừng 1 chỗ được...

nhưng lúc nào cũng liên hệ đến mối liên hệ bề ngang với ~người khác xung quanh...

> Our relationship with God should be first priority -- but is never intended to be isolated only to Him

b) Luật pháp của Chúa lạ lùng -- không phải chỉ cho c/ta biết được thánh ý, chân lý của Chúa...

mà còn dạy c/ta biết sự ưu tiên nữa: đó là ~mối liên hệ nào quan trọng hơn... và mối liên hệ nào quan trọng nhất

> Không phải tình cờ mà có sự xếp đặt 4 ĐR đầu tiên về mối liên hệ bề dọc trước 6 ĐR sau về mối liên hệ bề ngang

> cũng không phải tình cờ mà trong 6 ĐR cuối -- luật con cái phải biết hiếu kính cha mẹ được đề cập đầu tiên....

# Kính mến Chúa trước -rồi tiếp theo là yêu ~người xung quanh

& ~người xung quanh đầu tiên phải chính là cha mẹ trong gia đình mình

> Trong mối liên hệ bề ngang -- mối liên hệ gia đình được ĐCT đặt ưu tiên...

# Câu gốc Êphêsô 6:2 -- yêu Chúa - "Aáy là điều răn thứ nhất" - trong mối liên hệ bề ngang...

> Đương nhiên trong mối liên hệ gia đình -- tình vợ chồng là quan trọng nhất - vì Chúa kết hợp hôn nhân trước nhất

Nhưng nếu chưa có lập gia đình - thì tình nghĩa con cái đối với cha mẹ là điều quan trọng đầu tiên

Vì thế ĐR thứ 5 - ĐCT phán: "con cái phải biết hiếu kính cha mẹ"

III. Sự HIỂU LẦM CỦA người NGOẠI

* 1 số người ngoại - vì không biết rõ đạo của ĐCT

- họ thường có ~thành kiến sai lầm về vấn đề hiếu thảo với cha me cho ~người cơ đốc

> Có người đã vô tình vu oan -- "đừng đi theo đạo Báp-tít - Đạo Chúa Giêsu, đạo Tin Lành

- vì đạo đó dạy người ta bất hiếu với cha mẹ mình."

> Họ thường lấy cớ rằng người Báp-tít / Cơ Đốc Nhân không có trưng bàn thờ, nhan đèn, hoa quả cúng vái ~người đã chết - ông bà cha mẹ tổ tiên > cho nên kết luận rằng ~người Cơ đốc là ~người "bất hiếu" với cha mẹ

a) Thứ nhất - Sự kết luận này đã đi ngược với Điều luật thứ 5 của ĐCT dạy rõ trong XEDTK 20:12:

Đó là con cái Chúa phải biết "hiếu kính" cha mẹ ngươi

b) Thứ hai - Đạo của Chúa là đạo dựa trên 2 tiêu chuẩn chính: kính Chúa trước & yêu người sau -

và ưu tiên hàng đâù cho ~người xung quanh là cha mẹ mình - thì không thể nào dạy con người bất hiếu với cha mẹ

> Nếu đạo mà dạy người ta bất hiếu với cha mẹ - thì còn gì gọi là đạo nữa?

* Lý do chính 1 số người có sự suy nghĩ sai lệch trong vấn đề này là vì đã lẫn lộn

- giữa hình thức của sự "thờ lạy Chúa" &"sự hiếu kính" cha mẹ mình

> KT dạy rõ c/ta 4 trong ĐR đầu tiên - chỉ thờ lạy ĐCT > sự thờ lạy chỉ dành riêng cho Đấng Tạo Hóa - Đấng đã ban sự sống, đang cho sức sống & sẽ định mệnh mỗi người c/ta... và đi theo đó - phải biết yêu thương mọi người khác như chính mình...và 1 trong ~mối yêu thương rất quan trọng - đó chính là sự con cái phải biết "hiếu kính cha mẹ"...mình

# Có người noí - Cha mẹ đã sanh thành ra tôi - tôi phải thờ - để bày tỏ lòng biết ơn?

Nhưng nếu hỏi lại -- ai thật sự dựng nên loài người c/ta?

Nếu hỏi ai đã dựng nên cha mẹ mình? Oâng bà? Tổ tiên?...Cứ như thế mà đếm ngược lại

> thì thấy cội nguồn của ông bà & cha mẹ tổ tiên c/ta chính là Đấng Sáng tạo - mà c/ta đáng tôn sùng...

> Cha mẹ chỉ duy trì sự sống... nhưng cội nguồn của mọi sự sống, sức sống & định mệnh của sự sống đời sau

đến từ ĐCT ban cho mà thôi.... Vậy thì sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Ngài mà thôi!

* Nếu nói thờ cúng Ô/B mới gọi là có hiếu thật - thì câu hỏi là - thờ Ô/B mình mấy đời thì mới gọi là đủ?

Qua lắm là Nghũ đại: Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Hiển... còn ~đời tổ tiên trước đó thì sao?

> Vả lại - gần 2/3 thế giới ngày nay - người ta không cúng kiến, bàn thờ

- như vậy có thể nào mình "vo đũa cả nắm" gọi họ là bất hiếu cả sao?

> Cho nên theo luật pháp của Chúa

nếu c/ta không thờ phượng ĐCT là 1 đại tội... cùng 1 lúc nếu không biết hiếu kính cha mẹ là 1 trọng tội!

IV. Sự HIẾU KÍNH THỰC TẾ

* Lời của ĐCT dạy rõ: Thờ Chúa & hiếu kính cha mẹ mình....

> Hiếu kính có 2 chữ: Hiếu = Hiếu thảo & Kính = Kính trọng....

# Honoring our parents requires 2 duties: submission and respect

A. Thứ nhất - Sự hiếu thảo bắt nguồn từ lòng biết & nhớ ơn công lao sanh thành của cha mẹ mình - mang nặng đẻ đau...Bao nhiêu ngày "dầm mưa dãi nắng" với bao nhiêu nước mắt & mồ hôi....

để cung cấp cho con cái đầy đủ cần dùng

* Sự hiếu thảo không phải chỉ là biết ơn thôi... nhưng bên đây

~đứa con hiếu thảo là biết thông cảm ~khó nhọc của cha mẹ nữa

# Nhiều cha mẹ qua đây bị shock -- không phải chỉ buồn vì phải xa quê hương, gia đình và ~người thân yêu

Shock vì cuộc sống mới, ngôn ngữ bất đồng > không thể đi làm để nuôi gia đình như trước kia ở bên VN...

Từ đó sanh sự chán nản -- cảm thấy không làm trọn được trách nhiệm nuôi nấng cái mình được đầy đủ như ~người khác... > Cha mẹ nào cũng muốn "the best" cho con cái mình -- mà không làm được vì hòan cảnh > rất buồn khổ

> Đứa con có hiếu -- bắt đầu bằng 1 tấm lòng nhớ ơn công lao "Cha sinh mẹ dưỡng" & thông cảm ~nỗi khổ của ô/b

> Từ lòng biết ơn & thông cảm này - Sự hiếu thảo phải tự nhiên được bày tỏ qua 2 việc làm thực tế...

- Khi c/ta còn nhỏ > thì phải biết "Vâng lời" (Obey) cha mẹ - như vâng lời Chúa vậy......

- Khi cha mẹ già nua, c/ta phải biết phụng dưỡng cha mẹ mình

# Tiếng Anh có chữ tôi thích hơn = "sub--mission" có nghĩa là "going under (như Sub-marine)....

Là bổn phận con cái phải chịu phục dưới quyền của cha mẹ...

a) Sự ảnh hưởng của xã hội ... tuổi trẻ ngày nay rất khó phục dưới quyền của cha mẹ...

# Xã hội ngày nay, nhiều đứa con xem cha mẹ mình như là -- "the pain in the neck!"

> Lý do chính có lẽ là vì luân lý gia đạo đã bị thay đổi nhiều bởi ~môi trường của "đám đông" xung quanh...

# C/trình Jerry Springer -- con cái đem cha mẹ lên TV-- mắng rủa & làm trò cười cho thiên hạ...

hay the Simpsons -- dạy dỗ "không có ai có quyền điều khiển cuộc đời mình hết -- you can call your own shots!"

* Con cái phải hiểu - Cha mẹ ràng buộc -- set ~rules, có kỷ luật -- là vì họ yêu thương c/ta

-- không muốn con cái gánh ~khổ đau -- nhưng được ~đức hạnh tốt > hầu đem lại 1 đời sống sung túc & hạnh phước

# Trách nhiệm của cha mẹ giống như dẫn đứa con mình đi xuống 1 đường phố có nhiều cửa tiệm: Nhạc lý, thể thao, học vấn.. nhưng cùng 1 lúc cũng có ~cánh cửa thuốc phiện, rượu chè, băng đảng....

> Trách nhiệm của cha mẹ là phải biết đóng cửa nào & mở cửa nào - để đem đến hạnh phước cho c/ta...

# Sau 60's the Hippy time: để tóc dài, chủ nghĩa tự do xả láng -- "If it feels good -- do it!"

> từ lúc đó tội ác, thuốc phiện, tình dục bậy bạ - Sanh Aids, tục tĩu... tăng lên gấp bội lần...

# 1 người du khách qua Mỹ ở đã có sự nhận xét như sau: "the thing that impress me about America is the way parents obey their children!" tạm dịch là "điều tôi rất ngạc nhiên ở Mỹ này - cách cha mẹ vâng lời con cái"

-- không phải vậy thôi mà còn "ngồi lên đầu" nữa

> Khi gia đạo của 1 xã hội bị suy đồi... coi chừng bại hoại sẽ theo sau trong xã hội đó!

b) Sự hiếu thảo bày tỏ qua ~hành động thực tế nữa .... chứ không phải trong lời nói thôi...

Phải biết giúp đỡ & phụng dưỡng cha mẹ khi gìa yếu - chớ đừng đổ thừa cho nhau.....(như Anh/chị làm đi)

# Điều buồn khi đi thăm viếng -- cha mẹ chia xẻ và noí con mình - đứa đi nhà thờ mỗi Chúa nhật...

nhưng về không chịu vâng lời chăm sóc gia đình -- còn thua đứa em hay chị nó là ~đứa không đi nhà thờ

> Bằng cớ đâu để c/ta bày tỏ/làm chứng đạo của Chúa cho mọi người biết là tốt là đẹp?

-- qua chính đời sống của mỗi c/ta khi ra khỏi nhà thờ....về nhà biết híêu kính cha mẹ mình

# There is a direct connection of how you love God & how you treat your parents?

* Hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng/chăm sóc - khi cha mẹ còn sống......

Nếu không khi họ qua đời rồi - thì chẳng làm gì được cho họ nữa?

> Khi đã qua đời rồi - thì mọi sự thờ lạy cúng tế cho O/B cũng chẵng có ích nữa? Vì Ô/b đâu có về ăn được nữa

# Không phải ~người xưa có câu nói - "Sống không cho ăn, chết làm cỗ - làm văn chỉ để tế ruồi" mà thôi?

> Cha mẹ chết rồi, có tế trâu bò - họ cũng không về ăn được, chỉ có hàng xóm đến ăn/nhậu & rửa chén đã đời thôi!

> ~Con trâu lúc đó cũng không bằng hy sinh ~con gà lúc cha mẹ còn sống - nấu cho O/B ăn, khi đau ốm mua thuốc, khi buồn bã đi thăm viếng yên ủi ...Thì mới thật sự bầy tỏ lòng "hiếu thảo" thực tế của mình

B. Điều thứ 2 trong sự Hiếu Kính Cha mẹ là sự Kính Trọng (respect) cha mẹ của mình....

> Đây có nghĩa là - Nhận biết "chỗ đứng danh dự" và "quyền" của Cha mẹ..... mà ĐCT đã ban cho... trên c/ta....

* Con cái dưới 18 tuổi: dưới luật pháp - Cha mẹ còn chịu "trách nhiệm" trên con cái

và con cái vẫn phải phục dưới quyền của cha mẹ mình - chứ không phải "muốn làm gì thì làm"

a) Vì thế khi các em đi đâu thì phải "đi thưa về trình"..... đi trễ phải gọi ĐThoại về cho biết đang ở đâu

- không được bắt chước cái tánh của ~đứa bạn bất hiếu - mà nói dối với cha mẹ mình

# Câu chuyện "Dấu đầu lòi đuôi" về 1 đưá con người cha bảo đem lon bắp ra vườn trồng từng hột rồi mới được đi chơi. > Anh chàng trồng được 2 hàng - thì thằng bạn hối đi chơi. Hắn đào 1 lỗ lớn -- đổ cả lon hột bắp còn lại xuống đó -- vào nói láo với ông gìa là trồng xong rồi để được đi chơi. Vài tuần sau, bắp nổ mầm lên cây -- 2 hàng đầu tiên thì đẹp... nhưng có 1 bụi bắp ở 1 chỗ - rồi lúc đó mới lòi đuôi ra là đã noí láo với cha mình!

# Nhiều em không thông minh gì hết -- cứ nghĩ nếu các em chịu vâng lời cha mẹ: đi đâu về đúng giờ, làm tròn bổn phận khi sai bảo điều gì - Cha mẹ tin tưởng con cái mình! thì việc xin đi chơi có khó gì đâu?

b) Kính trọng qua lời nói lễ phép - nhất là trước mặt mọi người khác.....

-- Đừng có "Àha, ừ hử"... nhưng yes & No mam, sir...cho đàng hoàng

- Kính trọng là đừng có noí "Yucky!" khi đến giờ ăn cơm... nhưng "Thank you mom, dad...."

# Đâu là lần cuối -- các em đã cám ơn Má vì đã chăm sóc nấu ăn cho mình mỗi ngày

Cám ơn Ba đã cực khổ để đi làm -- cung cấp tài chánh cho gia đình xài?

> ~Chữ "thank You, Yes, mam/sir, Please" là ~chữ rất tầm thường... nhưng mỗi lần các em dùng là mỗi lần các em honor your parents!... để ô/b hãnh diện khi người ta nói: "Thấy không, con nhà ai mà lễ phép quá vậy!"

c) Kính trọng cha mẹ bằng cách nhớ đến ~đức hạnh, gương tốt của cha mẹ mà bắt chước làm theo

> Gương yêu thương, hy sinh cả cuộc đời cho con cái -- là điều đáng ghi nhớ & đáng kính trọng!

Tại sao lại cứ bắt chước ~chuyện gì đâu trên TV vậy?

> Con cáiChúa phải biết hiếu kính cha mẹ - Bởi vì đây là "mạng lệnh" của ĐCT

-- it's not optional! Không phải muốn làm thì làm -- không thì thôi!

III. Lời Hứa về Phước Sống Lâu trên Đất

* Kết thúc - Ơn phước nối theo -- đó là lới hứa của Chúa sẽ được sống lâu trên đất....

? Ở đây có ai muốn chết sớm không? Chắc chỉ có ~người thất tình mà thôi?

> Sống là hạnh phúc... sống lâu là 1 diễm phúc... life is a gift from God!

sống lâu mà còn khỏe mạnh để enjoy gia đình con cháu của mình là một đại Ân - ơn lớn...

# Ước nguyện của ~người về hưu là gì -- sống lâu để hưởng tiền Social Security -- chết sớm uổng quá..

Không phải vậy thôi...nhưng sống lâu để thưởng thức ~thì giờ thăm con thăm cái

-- nhìn thấy mỗi đứa trong gia đình được hạnh phúc, sung sướng, đi trong đường lối Chúa...

Và đây là Đại Aân mà Chúa hứa ban cho ~ai biết hiếu kính cha mẹ mình

# You won't understand this... until you have your own children and grand children!

> Không phải đưọc hạnh phước với đời con cái mình thôi...

nhưng sống lâu cho đến đời cháu, chít, chắt... của mình nữa - được dạy dổ con em c/ta qua 3-4 đời....

# Thấy được trước mắt đời cháu Nhã Ca, Joey, Aùi vi, Anna... trở thành ~người lãnh đạo H/T tương lai này....

Và con cái các em đi trong đường lối Chúa lâu dài....

* Tại sao ĐR này quá quan trọng mà ĐCT đã đặt hàng đầu của mối liên hệ bềâ ngang?

> Nhớ rằng trong lúc ban cho ĐR này - ĐCT đang có c/trình xây dựng 1 dân tộc thánh...

# ~2 triệu người trà trộn trong sa mạc... thì làm sao có trật tự và hạnh phước được? nếu không có ĐR này

> Sự khôn ngoan vô hạn của Chúa đó là Ngài biết Nền tảng căn bản để đạt được mục tiêu hạnh phúc

đó là gia đạo trong gia đình phải có - khi con cái biết hiếu kính cha mẹ

# God is building a godly nation - He knows the basic foundation must be at the root of family value

> Khi học về ĐR 5th - Tôi suy nghĩ nhiều về sự xây dựng 1 H/T mạnh mẽ cho Chúa....

Điều tôi kết luận - Nền tảng của 1 H/T mạnh mẽ cũng sẽ lệ thuộc nhiều vào gia đạo trong mỗi gia đình của H/T đó....

> Chồng vợ có thương yêu nhau không? Cha mẹ có chăm sóc con cái trong đường lối Chúa không?

Và con cái có biết hiếu kính cha mẹ mình trong Chúa không?

> Great church needs great foundation > that foundation is families...

in there -- children know to honor their parents

> That's one of the secrets for happiness -- đó là 1 trong ~bí quyết để có hạnh phước ở đời này

Bí quyết này không có mới mẻ - 3500 năm rồi... nhưng c/ta có đang giữ theo ĐR này của Chúa không?

------------------------------- Lời Mời Gọi

> C/ta đang nghe theo ai, c/ta đang sống - đi theo tiêu chuẩn của ai?

Là Con cái Chúa -- lẽ tự nhiên -- c/ta cần đi theo tiêu chuẩn của Cha c/ta ở trên trời...

~tiêu chuẩn này chính là ~ĐR của Ngài -- dẫn đến sự sống đầy hạnh phước

Do you want happiness? Không bắt chước the World... nhưng học & sống the the Word of God!

> ~ĐR của ĐCT là con đường dẫn c/ta đến kho tàng hạnh phước của cuộc đời...

Bạn có muốn gia đình hạnh phước không? H/T có muốn được hạnh phước không? Xã hội có muốn được yên vui?

Học & làm theo lời Chúa dạy.....

> Lời Chúa dạy rõ về mối liên hệ bề ngang & điều đầu tiên là vấn đề hiếu thảo với cha mẹ mình

Bổn phận c/ta đối với cha mẹ mình như thế nào?

Có luôn nhớ đến công lao, sự nuôi dưỡng của cha mẹ mình mà hiếu kính không?

Lòng hiếu kính đó có đang bày tỏ thực tế không? Có sự kính trọng trong Lời noí của mình không?

Làm sao c/ta làm chứng Chúa cho ~người khác xung quanh về Đấng Lớn mà không chịu giữ luật pháp của Ngài?

> Lời hứa đi theo sau -- sống lâu trên đất -- hưởng sự vui mừng cho đến đời con cháu của c/ta...

> Gieo gì gặt nấy... đi theo lời Chúa > sự sống lâu dài và dư dật...

Từ chối lời Chúa dạy... thì watch out for the "doom day" soon!

> Coi chừng nếu không hiếu kính cha mẹ mình - sau này

-- chính con cái c/ta sẽ làm mình đau tim, nhức đầu... mà muốn chết cho rồi!

> Hãy cậy ơn Chúa mà chu toàn bổn phận Hiếu Kính Cha Mẹ mình -- để làm sáng sanh Ngài!